“Ha…”
Tôi ngơ ngác nhìn cái tên mà mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy lại trong thời đại này.
Cuối cùng, tôi chậm rãi gõ một bình luận.
CụcTẩyBócPhốt: Cậu đang làm cái gì vậy?
ㄴ**(Người đăng):** <Gửi thất bại>
ㄴ**(Người đăng):** <Gửi thất bại>
ㄴ**(Người đăng):** <Gửi thất bại>
Ngay lập tức, hàng loạt thông báo gửi thất bại xuất hiện dưới bình luận của tôi.
‘Im hơi lặng tiếng lâu đến mức mình còn tưởng cô ta biến mất rồi.’
Thành thật mà nói, cho tới giờ tôi vẫn tưởng Nữ Thần đã hoàn toàn mất hứng thú với thế giới này.
Bởi thời kỳ đầu hệ thống diễn đàn mới được đưa vào sử dụng, mức độ hoạt động của cô ta còn chẳng kém tôi là bao.
Nhưng nhìn việc ⸢Khiên Vàng⸥ vừa biến mất cô ta đã lập tức xuất hiện thế này, có vẻ không phải không muốn chơi diễn đàn.
Mà là có nguyên nhân nào đó khiến muốn chơi cũng không chơi được.
CụcTẩyGiáoĐoàn: Có lẽ vị tín đồ này đang rất vất vả dùng diễn đàn ở nơi đặc ân của Nữ Thần không chạm tới được…
ㄴ**(Người đăng):** <Gửi thất bại>
ㄴ**(Người đăng):** <Gửi thất bại>
ㄴ**(Người đăng):** (Bất lực hút thuốc)
Sau khi nổi điên rồi spam thông báo gửi thất bại suốt một hồi, Nữ Thần cuối cùng chuyển sang giao tiếp bằng sticker.
‘Có vẻ vì lý do nào đó mà thần lực yếu đi rất nhiều…’
Nhìn tình hình này, dù không rõ chuyện gì xảy ra, sức mạnh của cô trong thời đại hiện tại chắc chắn đã suy yếu đáng kể.
CụcTẩyGiáoĐoàn: Hay là… vị này đang nhập vai Nữ Thần vậy?
ㄴ**(Người đăng):** (mặt đỏ phẫn nỗ)
ㄴ**(Người đăng):** (mặt đỏ phẫn nỗ)
ㄴ**(Người đăng):** (mặt đỏ phẫn nỗ)
‘Ở Thần Giới vẫn dùng được sticker à.’
Sticker là tính năng tích hợp trực tiếp vào chính hệ thống diễn đàn.
Cho dù kết nối với đại lục yếu tới mức nào, chỉ cần một lượng tín hiệu cực nhỏ vẫn có thể gửi được sticker.
CụcTẩyBócPhốt: 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ㄴ**(Người đăng):** (người da đen ôm đầu vì sốc)
ㄴ**(Người đăng):** (mặt tím bật khóc)
ㄴ**(Người đăng):** (Ếch pepe giơ trái tim)
Có vẻ Nữ Thần cũng đã nhận ra điều đó.
Thay vì cố gửi chữ hay hình ảnh, cô ta bắt đầu spam sticker.
‘Có khi phải tăng thêm vài biến thể sticker…’
Ý nghĩ ấy thoáng xuất hiện.
Nhưng khi nhớ lại những chuyện trong quá khứ, tôi lập tức lắc đầu.
“Cứ để vậy trước đã…”
Cái con gọi là Nữ Thần kia là một con điên chẳng ai biết sẽ làm ra chuyện gì.
Chuyện vừa bị tôi từ chối lờ tỏ tỉnh thì đã lập tức cho mưa như trút xuống toàn đại lục, còn là một trong những chiến tích nhẹ nhàng nhất của cô ta.
Hơn nữa, Nữ Thần còn chính là người trực tiếp tham gia phát triển hệ thống diễn đàn.
Áp dụng nguyên tắc ẩn danh tuyệt đối lên cô ta cũng rất khó.
Cho nên trước khi tìm ra biện pháp xử lý, để cô ta chỉ có thể giao tiếp bằng sticker có lẽ vẫn là đáp án an toàn nhất.
ㄴ**(Người đăng):** (Ếch pepe giơ trái tim)
ㄴ**(Người đăng):** (Ếch pepe ôm nhau)
ㄴ**(Người đăng):** (mặt tím bật khóc)
‘Mà hình như cô ta biết thân phận mình…’
Chỉ cần nhìn những sticker liên tục được gửi dưới bình luận của tôi, có vẻ Nữ Thần biết chính xác tôi là ai.
‘…Nhưng không biết cô ta có phải người khiến mình sống lại không.’
Nếu Nữ Thần thật sự muốn hồi sinh tôi, có lẽ cô đã làm từ lâu.
Con điên ấy tuyệt đối không phải loại có đủ kiên nhẫn chờ tận tới một tương lai xa xôi thế này mới hành động.
“Ừm…”
Tôi lại bắt đầu suy nghĩ về lý do mình chuyển sinh vào thời đại này.
Đúng lúc ấy.
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[CụcTẩyGiáoĐoàn: Đế quốc Magnia <<< một đất nước dâm loạn tới mức bắt tay cũng là cách chào hỏi cơ bản!]
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[CụcTẩyGiáoĐoàn: Hỏi) Nếu không chạm tay trần mà đeo găng rồi mới bắt tay thì có nằm trong phạm vi cho phép không?]
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[CụcTẩyGiáoĐoàn: Có ai biết cách để Giáo Đoàn gọi một cá nhân của Đế quốc tới Thánh Vực không?]
“……”
Thánh Nữ lại bắt đầu phát điên trên Diễn Đàn Bóc Phốt Giáo Đoàn.
[Bài viết đã bị xóa.]
Tôi vội xóa sạch trước khi có ai nhìn thấy.
Rồi thở dài, tạm gác toàn bộ suy nghĩ vừa rồi sang một bên.
“Haiz…”
Có lẽ trước mắt phải tìm cách ngăn con Thánh Nữ với bộ não quá mức thuần khiết kia lại đã.
CụcTẩyGiáoĐoàn: Sao bài của tôi lại bị xóa?
ㄴCụcTẩyPháRối: Ta thật sự không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu nữa…
ㄴCụcTẩyMaPháp: 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Con mẹ nó bựa quá 🤣
‘Trước tiên phải giáo dục lại tư tưởng.’
◇ ◇ ◇
Cùng lúc ấy, tại Thánh Vực trên Thiên Không Đảo.
(Người đăng: Giáo chủ Tân Ma Thần Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Sao bài quảng bá Ma Thần Giáo Đoàn bị xóa?]
ㄴCụcTẩyGiáoĐoàn: Gián điệp Ma Thần thì cút!
“🤭”
Thánh Nữ đang chăm chỉ thực hiện chế độ độc tài trên Diễn Đàn Bóc Phốt Giáo Đoàn mới thành lập, vui vẻ mỉm cười sau khi xử lý thêm một bài trái ý mình.
ㄴ**(Giáo chủ Tân Ma Thần Giáo Đoàn):** Vô lý vkl
ㄴ**(Chủ nhân Thập Vạn Đại Sơn):** Đây là chi nhánh số hai của diễn đàn Giáo Đoàn chính thống à?
ㄴ**(Quân đoàn trưởng Ma tộc Lilith):** Tên này điên thật rồi à? 🤣
Dĩ nhiên những người dùng toxic vừa diễn đàn mở ra đã chui vào đang tức tới phát điên.
Nhưng với Thánh Nữ, cảnh ấy chính là bằng chứng cô vừa giành chiến thắng trong một cuộc thánh chiến.
“Hôm nay tôi lại bảo vệ được Giáo Đoàn rồi!”
Chế độ độc tày của Thánh Nữ cứ thế tiếp diễn.
“Ưm?”
Nhưng nó chẳng kéo dài được bao lâu.
[🔒CụcTẩyBócPhốt: CụcTẩyGiáoĐoàn đọc cái này.]
Siêu quản trị CụcTẩyBócPhốt cuối cùng cũng trực tiếp can thiệp.
CụcTẩyGiáoĐoàn: Anh gọi tôi có chuyện gì vậy?
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Đừng đeo nick Cục Tẩy rồi cứ đăng mấy bài để người ta suy ra thân phận thật.
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Mấy Cục Tẩy đã đọc bài xác minh thì hết cách, nhưng nếu người dùng bình thường cũng đoán ra thì tôi ban vĩnh viễn cô đấy.
Thánh Nữ đang hồn nhiên trả lời lập tức trợn tròn mắt.
“Hức!”
Tới lúc này cô mới nhận ra mình liên tục làm những chuyện có thể khiến thân phận bị lộ.
CụcTẩyGiáoĐoàn: Vậy từ giờ tôi phải làm thế nào!?!?
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Trước khi đăng bài thì nghĩ ít nhất ba lần.
ㄴCụcTẩyGiáoĐoàn: Tôi đã nghĩ tới năm lần rồi mà!
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Vậy nghĩ thêm mười lần nữa đi, đm.
Thánh Nữ hỏi han một hồi rồi xị mặt.
‘Hóa ra làm quản trị viên là công việc khó khăn đến thế!’
Cô nuốt một viên thuốc đau đầu rồi tiếp tục chăm chú đọc bình luận của CụcTẩyBócPhốt.
CụcTẩyBócPhốt: Tuyệt đối không được nhắc tới thông tin chỉ mình cô biết. Rõ chưa?
CụcTẩyBócPhốt: Bài quảng bá Ma Thần Giáo Đoàn cũng cứ để đấy. Cái gì cũng chặn thì còn gọi gì là Diễn Đàn Bóc Phốt?
ㄴCụcTẩyGiáoĐoàn: Vâng…
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Có gì không chắc thì hỏi tôi hoặc hỏi những Cục Tẩy khác.
“……”
Một khoảng im lặng trôi qua.
Thánh Nữ vô thức nhìn quanh căn phòng chẳng có ai, rồi đỏ mặt gõ bình luận.
ㄴCụcTẩyGiáoĐoàn: Nhưng mà… bắt tay ở Đế quốc thật sự chỉ là cách chào hỏi bình thường sao?
ㄴCụcTẩyGiáoĐoàn: Tại sao Đế quốc lại dâm loạn tới vậy?
Khoảng một phút sau, đầu bên kia trả lời bằng giọng hoàn toàn cạn lời.
CụcTẩyBócPhốt: Cô thật sự chưa từng được học giáo dục giới tính à?
ㄴCụcTẩyGiáoĐoàn: Giáo dục giới tính là gì vậy?
Thánh Nữ ngơ ngác nghiêng đầu.
CụcTẩyBócPhốt: Kẻ dâm loạn không phải dân Đế quốc mà là cô đấy!
ㄴCụcTẩyGiáoĐoàn: Anh nói cái gì vậy!?!?
ㄴCụcTẩyGiáoĐoàn: Xin lỗi tôi ngay!
Thánh Nữ tức giận, lấy một viên đá trắng từ trong áo ra.
“Hừm…”
Cô vừa thở mạnh vừa siết viên đá trong tay.
‘Đá Trinh Khiết đang chứng minh sự trong sạch của mình rõ ràng thế này mà…’
Một trong những thánh vật của Giáo Đoàn.
Đá Trinh Khiết.
Nếu chủ nhân thực hiện hành vi không còn thuần khiết, viên đá trắng sẽ chuyển thành màu đen.
Mà Thánh Nữ có thể khẳng định rằng nó chưa từng một lần hóa đen.
‘Các tư tế còn nói chỉ cần viên đá này không chuyển đen thì sẽ không sao!’
Thậm chí lần cô lén kiểm tra trước khi quyết định có nên đăng dogeza kiểu Diễn Đàn Bóc Phốt hay không, Đá Trinh Khiết vẫn trắng nguyên.
Vậy thì hành động chụp dogeza rồi đăng lên Diễn Đàn Bóc Phốt rõ ràng không làm tổn hại tới sự thuần khiết.
‘Đây rõ ràng là cố tình dìm mình!’
Dĩ nhiên Thánh Nữ không hề biết rằng lý do thật sự có liên quan tới việc người đàn ông cô coi là chồng và người quản trị nam duy nhất của Diễn Đàn Bóc Phốt thực chất là cùng một người.
[Bạn có thông báo từ chuông gọi!]
Nhưng ngay lúc ấy, viên thuốc đỏ của sự thật chuẩn bị được nhét thẳng vào miệng cô.
CụcTẩyBócPhốt: Dạy con ngố này giáo dục giới tính giùm tôi với…
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Cuối cùng anh cũng quẳng việc cho bọn tôi à?
ㄴCụcTẩyMaPháp: Cậu đang muốn kiếm chuyện đúng không?
ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Thằng chó.
ㄴCụcTẩyDịChủng: Em năm nay cũng mới trưởng thành thôi mà…
ㄴCụcTẩyPháRối: Ta đã biết sẽ có ngày này.
CụcTẩyBócPhốt cuối cùng cũng phán rằng không thể tiếp tục để vậy, rồi giao nhiệm vụ giáo dục quản trị viên mới cho các Cục Tẩy.
‘Giáo dục giới tính quan trọng đến thế sao?’
Thánh Nữ ngừng tức giận, hơi bối rối nghiêng đầu.
CụcTẩyGiáoĐoàn: Rốt cuộc giáo dục giới tính là cái gì mà mọi người nghiêm trọng vậy?
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Các chị sẽ dịu dàng dạy cho em 🤭
ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Lý thuyết thì tôi thuộc hàng đỉnh nhất nhé.
ㄴCụcTẩyPháRối: Ta sẽ giảng chi tiết dưới góc độ sinh học 😏
Và trong khoảng mười phút tiếp theo.
Đám Cục Tẩy với lượng kiến thức mất cân bằng kiểu kinh nghiệm bằng không, lý thuyết một trăm bắt đầu bùng nổ.
“……”
Kết quả là Thánh Nữ cuối cùng cũng biết được sự thật.
“…Hức.”
Cái giá cho việc tiếp nhận thứ kiến thức cấm kỵ mà cô tò mò bấy lâu nay quả thật rất lớn.
CụcTẩyGiáoĐoàn: (Meme chim cánh cụt chết rồi)[note110673]
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Có phải hơi quá sức với con bé rồi không:3
ㄴCụcTẩyMaPháp: Từ giờ đừng đi đâu nói bắt tay là có thai nữa nhé~ 🤭
ㄴCụcTẩyDịChủng: Các chị… hôm nay em học được nhiều thật…
Thánh Nữ với khuôn mặt đỏ chín vội bấm quay lại, thoát khỏi chuông gọi.
“…Hóa ra mình không mang thai.”
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán cô.
“Muốn thật sự có thai thì nam nữ phải dùng cơ thể…”
Cô không thể nói nốt câu, chỉ cúi gằm mặt xuống.
“Á… a…”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Tạch, tạch…
Phải tận ba mươi phút sau, tiếng gõ chữ mới vang lên trở lại.
‘Trước tiên phải giải thích hiểu lầm đã…’
Cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, Thánh Nữ cố dùng giọng tươi sáng thường ngày để viết thông báo.
[Thông báo) Hình như tôi không mang thai!]
“……”
Dù khuôn mặt đỏ bừng của cô chẳng hề tươi sáng chút nào.
“Haiz…”
Chỉ trong mười phút biết quá nhiều thứ, Thánh Nữ buồn bã xoa bụng.
‘Không hiểu sao tự nhiên thấy bụng trống rỗng quá…’
Một cách vô lý, cô đang trải qua thứ cảm giác gần giống trầm cảm sau sinh.
Dù ngay từ đầu cô chưa từng có thai, càng chưa từng sinh con.
Nhưng bản thân cô thật sự tin rằng mình từng có em bé.
“Hừm…”
May thay, Thánh Nữ là người hồi phục rất nhanh.
“Dù sao thì vẫn phải làm em bé!”
Nếu ngay từ đầu chỉ là hiểu lầm, vậy thì giờ biết cách rồi, làm lại một em bé thật là được.
“Giáo lý của Giáo Đoàn cũng có nghĩa vụ phồn vinh…”
Vì sự yên bình và phát triển của Giáo Đoàn, cô vốn là người có thể làm bất cứ chuyện gì.
Bây giờ đương nhiên càng không định từ bỏ.
‘Trên Diễn Đàn Bóc Phốt còn có lời đồn rằng vì Thánh Nữ đời đầu không để lại hậu duệ nên Giáo Đoàn mới biến thành thế này…’
Dĩ nhiên ngoài lý do cao cả ấy vẫn còn một lý do khiến cô hơi xấu hổ nếu phải nói thành lời.
‘…Bụng mình cũng trống rỗng quá.’
Cảm giác đầy đặn mà cô vẫn tưởng tượng ra cho tới vừa rồi đã bắt đầu khiến cô nhớ nhung.
‘Nữ Thần… xin hãy cho con biết…’
Cuối cùng, Thánh Nữ lại quyết tâm.
Cô nhắm mắt, chắp hai tay, tập trung cầu nguyện hơn bất kỳ lần nào trước đó.
‘Ai mới là người thích hợp để làm chồng con…’
Lần này cô nhất định phải nghe cho rõ và giải thích đúng.
‘Con có nên từ bỏ ngài Elrod không…?’
Không biết bao lâu đã trôi qua.
“……”
Thánh Nữ kết thúc lời cầu nguyện rồi ngơ ngác nhìn cuốn sổ ghi chép.
[Elrod, của ta, chồng, chó(?) không phải, bất kỳ ai, kết hôn.]
Đây là lần đầu tiên cô nghe được lời của Nữ Thần rõ ràng tới mức ấy.
Thậm chí mối liên hệ giữa những từ cũng rõ hơn mọi khi.
“Ưm……”
Nhưng đối với một Thánh Nữ đơn thuần, chúng vẫn vô cùng mơ hồ.
‘Giải thích thần dụ là chuyên môn của mình mà!’
Dù vậy cô chẳng hề nhụt chí.
Thánh Nữ mở từ điển, bắt đầu nghiêm túc phân tích.
“Ngài Elrod đâu thể là chồng của Nữ Thần được…”
Đang so sánh từng từ với từ điển, cô chợt nhận ra một chi tiết.
[Đại Từ Điển Từ Ngữ Thần Thánh Giáo Đoàn, bản dành cho Thánh Nữ]
“A!”
Cô lập tức mỉm cười rạng rỡ.
[“Của ngươi”: biến thể của đại từ ngôi hai. Dễ bị nhầm với “của ta”, cần đặc biệt chú ý.]
Chiếc từ điển do các nữ tu và tư tế từng thân thiết với cô tự tay biên soạn đã cho Thánh Nữ chìa khóa để giải mã thần dụ.
“Không phải ‘chồng của ta’…”
“Mà là ‘chồng của ngươi’!”
Bất chấp kế hoạch biến cô thành ngốc nghếch mà Giáo hoàng từng thực hiện để dễ kiểm soát, đây thực ra là một suy luận khá sắc bén.
“Quả nhiên ngài Elrod chính là chồng của mình!”
Chỉ đáng tiếc, đúng lúc lần đầu tiên thật sự vận dụng đầu óc, cô lại đưa ra kết luận hoàn toàn trái ngược với ý Nữ Thần.
“Vậy tức là…”
Và hiệu ứng cánh bướm do một từ bị hiểu sai ấy mang lại còn lớn hơn nhiều.
“Nữ Thần đang ra lệnh rằng: Elrod là chồng mình, đừng nói nhảm nữa, mau kết hôn để tất cả mọi người đều biết!”
Gần đây Nữ Thần đã chịu hết nổi đến mức bắt đầu chửi thề trong lúc cố giao tiếp.
Nhờ thế, cách giải thích ấy ngày càng được Thánh Nữ tin là chân lý.
‘Bảo sao lúc ngài Elrod tới bàn tiệc, Nữ Thần cứ liên tục bảo mình nhìn người ấy!’
Một khi hiểu lầm đã bắt đầu, nó lập tức trượt theo một hướng không thể kiểm soát.
“Chỉ có thể gọi đây là định mệnh…”
Thánh Nữ đứng dậy, tháo chân dung Nữ Thần xuống.
Cô nhẹ nhàng vuốt bức chân dung Elrod giấu phía sau, hai má đỏ lên.
“……”
Rồi khi vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt Elrod trong tranh, cô vội quay mặt sang bên.
“…Giờ mình đã biết cách thật sự làm em bé rồi.”
Thánh Nữ im lặng đỏ mặt hồi lâu.
Sau đó lẩm bẩm thật nhỏ.
“Lần này… phải làm thật mới được…”
Hoàn toàn không hề kiểm tra tiếng gào tuyệt vọng mà người dùng toxic vô danh vẫn đang spam dưới trang cá nhân của cô.
ㄴ**(Nữ Thần):** <Gửi thất bại>
ㄴ**(Nữ Thần):** <Gửi thất bại>
ㄴ**(Nữ Thần):** <Gửi thất bại>
ㄴ**(Nữ Thần):** (Mặt đỏ phẫn nộ)
◇ ◇ ◇
[Thông báo) Hình như tôi không mang thai!]
Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn
Tôi cứ tưởng bắt tay với đàn ông là sẽ mang thai.
Nhưng hóa ra em bé không được tạo ra như thế.
Xin lỗi vì đã khiến các tín đồ hiểu lầm.
Mọi người hãy quên chuyện lần này đi nhé 😭😭😭😭
◇ ◇ ◇
Thông báo vừa buồn cười vừa cạn lời của Thánh Nữ đột ngột xuất hiện trên diễn đàn chính thức của Thần Thánh Giáo Đoàn.
Phản ứng của người dùng Diễn Đàn Bóc Phốt khi đọc nó gần như hoàn toàn giống nhau.
Ẩn danh1: 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ẩn danh2: 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ẩn danh3: Trời ơi sao mà đáng yêu dữ vậy 🤣🤣🤣
Lại một lần nữa vô tình tự đào mộ cho mình, Elrod ngồi trước bàn với đôi mắt chết lặng, cố tự an ủi.
‘Qua một thời gian chắc sẽ yên thôi…’
Dù sao hiểu lầm của Thánh Nữ cũng đã được giải quyết.
Vậy chuyện lần này chỉ nên kết thúc như một tai nạn nhỏ.
Ít nhất cũng phải cảm thấy may mắn vì Thánh Nữ không tới tận Đế quốc tìm “chồng”, rồi bắt cóc mình về Thiên Không Đảo.
“……”
Thế nhưng khoảng mười phút sau.
[✪Tin nóng) Reup thông báo mới của diễn đàn Thần Thánh Giáo Đoàn 🔥🔥🔥]
Một tin tức xuất hiện, lập tức đập tan toàn bộ sự tự an ủi của Elrod.
◇ ◇ ◇
[Thông báo) Nữ Thần vừa ban thần dụ.]
Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn
Vừa rồi tôi đã trao đổi với Nữ Thần bằng cầu nguyện.
Kể từ hôm nay, tôi được giao một nghĩa vụ thiêng liêng:
Kết hôn, sinh em bé và để lại người kế vị.
Danh tính người chồng sẽ không được công khai để bảo vệ đời tư.
Khi thời điểm thích hợp tới, tôi sẽ trực tiếp sang Đế quốc để làm em bé.
Mong mọi người ủng hộ!
◇ ◇ ◇
“…”
Sắc mặt Elrod lập tức đờ ra.
Ẩn danh1: Không phải chứ? Không phải chứ? Không phải chứ? Không phải chứ? Không phải chứ? 😱
Ẩn danh2: Dân Tiểu Thư nào tự nhiên đoán được người chồng là ai thì bấm đề cử 🤣🤣🤣
Ẩn danh3: Ai ấy nhỉ các chị em, là ai ấy nhỉ, khó đoán quá luôn á😏😏😏
Ẩn danh4: Một mình Công nữ Yurian đã đủ mệt rồi, giờ thêm cả chiến mã hạng nặng lao tới nữa 💀💀💀
Ẩn danh5: CUỘC CHIẾN TRANH GIÀNH ELROD LẦN THỨ NHẤT SẮP BỦNG NỔ!!!!!!!!!!!! 😱🔥
Elrod im lặng kéo xuống phần bình luận của bài reup.
Ẩn danh13: Nữ Thần <<< thật sự kết nối được à? Hay Thánh Nữ tự bịa vậy, đm?
ㄴẨn danh14: Kết nối với Nữ Thần đứt mấy trăm năm rồi, nghĩ sao cái kia là thật 🤣🤣🤣
ㄴẨn danh15: Nhưng Thánh Nữ vốn được chọn vì vẫn giao tiếp được một chút với Nữ Thần, nên cũng có thể là thật 🗿
ㄴẨn danh16: Vấn đề là không có cách xác minh…
“Kốp liền gì thế này…”
Elrod ôm đầu, kéo tóc trong tuyệt vọng.
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[CụcTẩyGiáoĐoàn: Chủ đề này thú vị ghê 🤭]
Nhờ buổi “giáo dục tinh thần” do chính Elrod thực hiện, Thánh Nữ đã không còn để lộ thân phận nữa.
Cô thản nhiên tham gia hóng chuyện như một người ngoài cuộc.
Dĩ nhiên điều đó chỉ khiến Elrod càng tức hơn.
“……”
Và không chỉ Elrod đang phát điên.
Còn một tồn tại khác cũng tức đến mức mất kiểm soát.
ㄴ**(Nữ Thần):** (Mặt tím gào khóc)
ㄴ**(Nữ Thần):** (Mặt tím gào khóc)
ㄴ**(Nữ Thần):** (Mặt tím gào khóc)
ㄴ**(Nữ Thần):** (Mặt tím gào khóc)
ㄴ**(Nữ Thần):** (Mặt tím gào khóc)
ㄴ**(Nữ Thần):** (Mặt tím gào khóc)
Khoảng một tiếng sau, Elrod Durgel cuối cùng cũng bắt đầu công cuộc tu luyện mà cậu đã trì hoãn suốt bấy lâu nay.


