“Hừm hứm hưm.”
Khoảng một tuần sau khi Giáo hoàng Valentino III sụp đổ.
Cùng với thời đại mới mang tên chính sách VPN, Thánh Vực trên Thiên Không Đảo của Thần Thánh Giáo Đoàn cuối cùng cũng lấy lại được sự bình yên.
“Chào buổi sáng các tín đồ trung thành.”
“……”
“Hôm nay Nữ Thần lại ban cho chúng ta một ngày mới. Đây là chuyện mà chúng ta nên vui mừng.”
Trong Đại Thánh Đường cao vút tận trời, vô số tín đồ lại tụ tập như mọi ngày để nghe bài giảng buổi sáng của Thánh Nữ.
“Nhưng gần đây… tôi nghe nói trong Giáo Đoàn đang thịnh hành một số chuyện khiến bản thân vô cùng lo ngại.”
Đám tín đồ đồng loạt giật mình rồi cúi đầu xuống.
“Sau những tranh cãi vừa qua, Giáo Đoàn đang phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ bên ngoài.”
Thánh Nữ chậm rãi nhìn quanh rồi thở dài.
“Tôi biết trong số đó có những điều khiến mọi người cảm thấy oan ức, cũng biết có rất nhiều thông tin sai lệch mà chúng ta nhất định phải phản bác.”
Cô bỗng hạ thấp giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Nhưng mọi người à.”
Rồi một cụm từ chẳng mấy phù hợp với bầu không khí trang nghiêm ấy bật ra khỏi miệng cô.
“Làm quá cũng phải có mức độ thôi.”
Cả thánh đường lập tức chìm vào im lặng.
“Việc sử dụng diễn đàn không được cấp phép cũng nên tiết chế lại.”
Điều kỳ lạ là giữa khoảng lặng ấy, chẳng một tín đồ nào thắc mắc về cách dùng từ của Thánh Nữ. Tất cả chỉ nghiêm túc gật đầu.
“Diễn đàn là phúc lành mà Nữ Thần và Dũng Sĩ ban xuống để mọi người có thể tự do giao tiếp.”
“……”
“Không phải nơi để mọi người giải thích giáo lý rồi làm quá, cũng chẳng phải chỗ để hỏi thăm phụ mẫu của nhau rồi đi phá rối.”
Cách dùng từ của Thánh Nữ ngày càng kỳ quặc.
Thế nhưng vẫn không một ai cảm thấy có vấn đề.
“Thậm chí còn làm những chuyện ấy trên một diễn đàn không được cấp phép, thứ trực tiếp đối đầu với món quà mà Nữ Thần ban xuống đại lục…”
Cuối cùng, Thánh Nữ nghiêm trang nói ra câu chốt hạ.
“Đó là hành vi đáng bị bấm phản đối.”
Giọng điệu chỉ nên xuất hiện trên diễn đàn lại đang được dùng trong bài giảng trang nghiêm của Thánh Nữ.
Lý do thực ra rất đơn giản.
“Amen…”
“Quả nhiên diễn đàn không được cấp phép không phải ý chí của Nữ Thần.”
“Đúng là hành vi đáng bị phản đối…”
Ở thế giới này, diễn đàn chính là ân huệ do Nữ Thần ban xuống.
Mà phần lớn những cách nói từng thịnh hành trên diễn đàn đều là từ ngữ do Dũng Sĩ đời trước, sứ đồ của Nữ Thần, truyền bá.
Nói cách khác, đối với Giáo Đoàn phụng sự Nữ Thần, diễn đàn chính là Kinh Thánh, còn tiếng lóng của Dũng Sĩ chính là Phúc Âm.
Vì vậy, cách nói mà các tín đồ và tư tế của Giáo Đoàn sử dụng trong những dịp chính thức phần lớn đều bắt nguồn từ từ ngữ thịnh hành trên diễn đàn thời cổ.
“Nhưng… muốn kiểm soát hoàn toàn việc mọi người truy cập diễn đàn không được cấp phép thì e rằng rất khó.”
Và ngay lúc này, một bộ quy tắc diễn đàn dành cho thời đại mới đang được Thánh Nữ trực tiếp xác lập.
“Xét cho cùng, diễn đàn không được cấp phép vẫn hoạt động dưới đặc ân của Nữ Thần. Vậy thì chúng ta buộc phải thừa nhận rằng chuyện đó cũng nằm trong ý chí của Ngài.”
Ở thời đại này, việc giải thích quy tắc diễn đàn và công nhận những tính năng mới vốn thuộc phạm vi quyền hạn của Giáo Đoàn.
Dĩ nhiên quyền quản lý tối cao đối với toàn bộ hệ thống diễn đàn vẫn luôn bị Hoàng gia độc chiếm.
Nhưng vì Thần Thánh Giáo Đoàn là tổ chức trực tiếp kết nối với Nữ Thần nên họ vẫn sở hữu một mức tự trị nhất định.
Đặc biệt là hiện tại, sau khi Thánh Nữ lâu ngày mới xuất hiện trước thế gian và danh vọng của cô tăng cao hơn bất kỳ thời điểm nào, quyền lực ấy lại càng mạnh mẽ.
“Nhưng nếu đã là tín đồ phụng sự Nữ Thần, xin mọi người nhất định ghi nhớ những điều sau.”
Sau khi truyền bá cách giải thích mới, Thánh Nữ lại cất giọng trang nghiêm.
“Nếu nhìn thấy một bài khiến mình tức giận, hãy bấm quay lại.”
“Amen.”
“Đừng bình luận để cho đám thả mồi câu ăn. Hãy mặc kệ chúng.”
“Amen.”
“Khoảnh khắc bị mồi câu kéo đi, chính các vị cũng trở thành kẻ phá rối.”
“Amen…”
Các tín đồ chắp hai tay, thành kính lặp lại lời cô.
“Chúng con xin ghi nhớ…”
“Haiz… hóa ra chính ta cũng từng là kẻ phá rối…”
“Cuối cùng cũng bắt đầu cảm nhận được thời đại mới rồi…”
Mọi người tiếp tục chăm chú khi Thánh Nữ mở miệng.
“Đừng tùy tiện chụp mũ người khác là gián điệp Ma Thần. Hãy thân thiện với tín đồ mới.”
“……”
“Đừng cố tình dìm người. Có gì thì nói bằng sự thật.”
Nói tới cuối cùng vẫn bằng giọng trang nghiêm, Thánh Nữ mỉm cười với mọi người.
“Xin đừng quên những lời răn sau đây của Dũng Sĩ, và chúc mọi người một ngày tràn đầy đức tin.”
Ngay sau đó, tiếng hô đầy nhiệt huyết lại vang khắp thánh đường.
“Thánh Nữ vạn tuế!”
“Nữ Thần vạn tuế!”
“Diễn đàn vạn tuế!”
Thánh Nữ hài lòng nhìn cảnh ấy, rồi chợt gãi đầu với vẻ hơi ngượng ngùng.
“À phải rồi, còn chuyện này…”
Hai má cô hơi đỏ lên.
“Tôi sẽ tạm nghỉ giảng buổi sáng một thời gian.”
Sắc mặt đám tín đồ lập tức thay đổi.
“Dù chưa thể xin nghỉ thai sản, nhưng tôi cũng sắp phải bắt đầu chuẩn bị thai giáo rồi.”
“……”
Ngay giây tiếp theo.
Toàn bộ tín đồ đồng loạt cúi gằm mặt, vẻ mặt nghiêm trọng, hai mắt đảo điên cuồng.
Tạch, tạch…
[Ẩn danh: Trò đùa của Thánh Nữ <<< ai thấy bắt đầu hết vui rồi thì bấm đề cử 💀]
[Ẩn danh: Không biết trò đùa này còn kéo dài tới bao giờ nữa…🥀]
[Ẩn danh: Dân Giáo Đoàn <<< cả đám phủ nhận hiện thực nhìn buồn cười vl 🤣🤣]
[Ẩn danh: Fact) Thánh Nữ chắc chắn thụ thai đồng trinh. Không có chồng nên chỉ có thể là thế thôi 🗿]
Chẳng bao lâu sau, những bài viết của đám “dân tị nạn Giáo Đoàn” bắt đầu lác đác xuất hiện trên Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc.
“Nhân tiện, nên đặt tên em bé là gì nhỉ…”
Không hề biết tâm trạng muốn khóc của đám tín đồ, Thánh Nữ vui vẻ xoa bụng.
“Mặc dù bản thân tôi với tư cách Thánh Nữ không có tên riêng…”
“……”
“Nhưng em bé của chúng ta phải được đặt một cái tên thật đẹp mới được…”
Dĩ nhiên, phần lớn tín đồ gia nhập Thần Thánh Giáo Đoàn là vì đức tin.
Nhưng trong số những người gia nhập Giáo Đoàn thời hiện đại, cũng có không ít người đơn thuần bị thu hút bởi sự thuần khiết và vẻ ngoài xinh đẹp của Thánh Nữ.
Và bất kể nam hay nữ, số người âm thầm đem lòng ngưỡng mộ cô thực ra cũng chẳng ít.
Ngay cả những người không mang ý nghĩ ấy thì về cơ bản vẫn vô cùng tôn kính Thánh Nữ.
Vậy mà người phụ nữ được cả Giáo Đoàn gần như thờ phụng như thần tượng lại đột nhiên yêu ai đó rồi mang thai chỉ sau một đêm?
Khỏi cần đoán cũng biết trên Diễn Đàn Bóc Phốt sẽ xuất hiện loại bài gì.
◇ ◇ ◇
[Tiêu đề: Tôi bắt đầu sợ phải nhìn Thánh Nữ.]
Người đăng: Ẩn danh (Thẩm Phán Dị Giáo Cruel)
Gần đây Thánh Nữ cứ liên tục để lộ những biểu cảm mà tín đồ chúng tôi chưa từng được thấy.
Nhưng tôi chẳng thể làm gì.
Điều duy nhất tôi có thể làm là bất lực nhìn bụng Thánh Nữ ngày một lớn lên.
Có lẽ Nữ Thần lúc tiễn đưa Dũng Sĩ vào thời khắc cuối cùng cũng từng có cảm giác như thế này.
Đây là chính địa ngục.
◇ ◇ ◇
“Haiz…”
Trong số những người đang thở dài khi đọc loại bài ấy, còn có cả Đoàn trưởng Thánh Kỵ Sĩ, người vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ Thánh Nữ.
“Thánh Nữ.”
“Vâng?”
“Tôi muốn hỏi ngài một chuyện.”
Cô bước tới chỗ Thánh Nữ vừa rời khỏi bục giảng, cuối cùng lấy hết can đảm.
“Con chó dám ôm Thánh Nữ vào lòng…”
“Con chó?”
“…Người đàn ông đầy khí phách ấy, ngài đã gặp ở đâu?”
Một khoảng im lặng phủ xuống thánh đường.
‘Chuyện đó chắc nói được nhỉ…’
Thánh Nữ đảo mắt một lúc rồi vô tư xoa bụng.
“Dĩ nhiên, em bé của tôi là một tồn tại được lựa chọn, sinh ra nhờ ân huệ của Nữ Thần…”
Tai của đám tín đồ đang im lặng lập tức dựng lên.
“Nhưng đúng là cũng có một người đã giúp tôi thực hiện sứ mệnh làm em bé.”
Ánh mắt của mọi người dần lạnh hẳn.
“Người ấy thì… ừm…”
Thế nhưng Thánh Nữ vẫn chẳng nhận ra, chỉ đỏ mặt nói tiếp.
“Lần trước, khi tôi tới dự vũ hội Hoàng gia…”
“……”
“Chúng tôi gặp nhau ở đó…”
Ngay khi cô nói xong, tuyệt đại đa số tín đồ lại cúi gằm đầu xuống.
Tạch tạch tạch tạch…
Ngón tay họ bắt đầu chuyển động nhanh hơn bất kỳ lúc nào.
[✪Tin nóng) Thánh Nữ: Tôi mang thai ở vũ hội Hoàng gia🔥🔥🔥]
[✪LŨ ĐỰC ĐẾ QUỐC CHÓ CHẾT, CHÚNG MÀY XONG ĐỜI RỒI 🤬🤬🤬]
[✪Đế quốc Magnia <<< ai bắt đầu muốn phát động thánh chiến thì bấm đề cử 🔥🔥🔥]
[✪Đám Thánh Kỵ Sĩ hộ tống Thánh Nữ lần trước <<< lời đồn rằng mấy thằng gay chúng mày mải nhìn Elrod nên để sổng Thánh Nữ là thật à? 😱😱😱]
Lời thú nhận bất ngờ của Thánh Nữ lập tức tạo nên một chủ đề khổng lồ mới trên toàn Diễn Đàn Bóc Phốt.
Nhờ mức độ kích thích quá cao, chủ đề ấy lan ra với tốc độ chóng mặt.
◇ ◇ ◇
[Tiêu đề: Vậy tức là Thánh Nữ đã làm chuyện ấy với đàn ông rồi à?]
Người đăng: Ẩn danh (Quân đoàn trưởng Ma tộc Lilith)
Không phải succubus cấp thấp hay tiểu thư nhà quê.
Không phải đám quý phu nhân Đế quốc suốt ngày làm mấy chuyện bẩn thỉu.
Mà là Thánh Nữ thuần khiết, đoan trang của Giáo Đoàn ấy?
Cái người nhút nhát, hướng nội, ngây thơ đến mức toát ra khí chất ngốc nghếch ấy?
Người còn chưa từng nhìn thẳng vào mắt một người đàn ông cùng tuổi?
Giờ lại làm “chuyện ấy” với đàn ông rồi?
Ngay cả ta, kẻ sa đọa tới mức này, còn chưa từng nắm tay đàn ông.
Vậy mà Thánh Nữ trắng tinh ấy lại trao toàn bộ bản thân cho một thanh niên vô danh ngay giữa vũ hội Hoàng gia?
Có hợp lý không?
Các ngươi tự nghĩ xem có hợp lý không?
Không thể tin nổi.
Ta thật sự không thể tin nổi…
[Bình luận: 5]
Ẩn danh1: Thánh Nữ thụ thai đồng trinh thôi, thằng gián điệp Ma Thần 🤣🤣🤣
ㄴẨn danh2: Chính miệng cô ấy bảo có chồng rồi mà còn thụ thai đồng trinh cái gì?
ㄴẨn danh3: Ding dong! Gián điệp Ma Thần! Nói vậy thì ai cũng thành gián điệp à? 🗿
ㄴẨn danh4: Đám Giáo Đoàn đúng là cái gì cũng chụp mũ người khác 🤣
Ẩn danh5: Đáng sợ ở chỗ nội dung bài này lại là sự thật 💀
◇ ◇ ◇
Và đương nhiên, chủ đề nhanh chóng chuyển thành:
Rốt cuộc tên đàn ông đã cua được Thánh Nữ là ai?
(Người đăng: Công nữ Yurian)
[CụcTẩyTiểuThư: Thánh Nữ <<< vốn đã biết là đồ rỗng não, nhưng không ngờ còn là loại mê mẩn một thằng đàn ông Đế quốc vô dụng 😏😏😏]
(Người đăng: Hoàng nữ Luabel)
[Ẩn danh: TẠI SAO KHÔNG AI ĐỘNG VÀO TÔI MÀ CHỈ ĐỘNG VÀO THÁNH NỮ❗❗❗❗❗❗❗❗ 😭😭😭]
(Người đăng: Thái tử phi)
[PhóQuảnTrịTiểuThưSố1: Thằng đực Đế quốc cua được Thánh Nữ <<< ai không tưởng tượng nổi nó gan tới mức nào thì bấm đề cử 🤣🤣🤣]
Có thể nói toàn bộ đám người dùng toxic thường xuyên hoạt động trên Diễn Đàn Bóc Phốt đều không bỏ lỡ chủ đề này.
“……”
Chỉ có duy nhất một người dùng toxic hoàn toàn không thể hòa vào bầu không khí ấy.
“Hừ, hừ…”
Chính là nhân vật chính của chủ đề.
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Nhưng mọi người này, Thánh Nữ bị chửi thì thôi đi, tại sao chồng của Thánh Nữ lại bị chửi vậy?]
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Người ta chỉ làm em bé thôi mà, chồng Thánh Nữ tại sao lại bị chửi? Ai giải thích giúp tôi được không?]
Ngồi trong căn phòng riêng sâu bên trong Giáo Đoàn, Thánh Nữ phồng má tức giận hồi lâu rồi bắt đầu điên cuồng gõ phím để bảo vệ chồng.
ㄴẨn danh1: Nhìn phát biết ngay là dụ một Thánh Nữ chẳng biết gì xong rồi vứt người ta luôn 🤣🤣🤣
ㄴẨn danh2: Tới giờ vẫn im như chết thì chắc định làm anh Jack rồi 💀
ㄴẨn danh3: Vấn đề là đây không phải quan hệ lành mạnh có sự đồng thuận của cả hai bên nên người ta mới phẫn nộ. Viết bài thì nghĩ tí đi 🗿
ㄴẨn danh4: Chính chủ lên tiếng à? Mày đừng mơ bước chân vào Thánh Vực cả đời nhé 🤣🤣🤣
Nhưng khi đọc những bình luận dưới bài bảo vệ, Thánh Nữ lập tức đờ người.
“C-Cái đó tôi không nghĩ tới!”
Làm em bé để thực hiện giáo lý của Giáo Đoàn đương nhiên là chuyện tốt.
“Muốn làm em bé… hóa ra phải được đối phương đồng ý!”
Nhưng lúc này Thánh Nữ mới nhớ ra rằng tại vũ hội hôm ấy, cô chưa từng hỏi người thanh niên tốt bụng kia xem anh có đồng ý làm em bé hay không.
Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống.
‘…Vậy bây giờ mình phải gặp người ấy xin phép rồi kết hôn sao?’
Cô bất chợt chắp hai tay, nhắm mắt cầu nguyện.
‘Nữ Thần, xin hãy cho con biết câu trả lời…’
Một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng.
‘…Quả nhiên kết nối vẫn chưa tốt.’
Sắc mặt Thánh Nữ hơi xị xuống.
‘Nhưng vẫn tốt hơn thời còn sóng điện từ của ⸢Khiên Vàng⸥…’
Dù vậy, giọng Nữ Thần lúc có lúc không vẫn rõ ràng hơn trước.
Thánh Nữ chăm chú ghi lại từng từ.
[Xàm cứt, mang thai tưởng tượng(?), Elrod, của ta, cút.]
Cuối cùng, cô mở mắt nhìn những từ đã ghi lại.
“Rốt cuộc có nghĩa là gì nhỉ…”
Với đầu óc của Thánh Nữ, ghép những từ ấy lại thành một câu hoàn chỉnh thật sự quá khó.
“Ừm…”
Cô đang định lên Diễn Đàn Bóc Phốt tìm người giúp giải thích như mọi ngày thì chợt mở to mắt.
[🔒Xin mở Diễn Đàn Bóc Phốt Thần Thánh Giáo Đoàn.]
[🔒Lập tức mở Diễn Đàn Bóc Phốt Giáo Đoàn.]
[🔒Xin làm quản trị viên trưởng Diễn Đàn Bóc Phốt Thần Thánh Giáo Đoàn. (Có đính kèm xác minh)]
Những đơn xin mở Diễn Đàn Bóc Phốt Giáo Đoàn đang liên tục được đăng lên Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc, nơi cô vẫn thường hoạt động.
‘Nữ Thần! Diễn Đàn Bóc Phốt Giáo Đoàn sắp được mở rồi!’
Với tư cách người đang thay quyền Giáo hoàng lãnh đạo Giáo Đoàn, đây tuyệt đối không phải chuyện Thánh Nữ có thể khoanh tay đứng nhìn.
‘Chắc chắn là những kẻ tà ác muốn mở diễn đàn để công kích Giáo Đoàn!’
Dĩ nhiên bản thân cô cũng lén chơi Diễn Đàn Bóc Phốt.
Nhưng cô chỉ hoạt động tại những diễn đàn không trực tiếp liên quan tới Giáo Đoàn.
Nếu một Diễn Đàn Bóc Phốt Giáo Đoàn thật sự được mở, chẳng khác nào Ma Thần Giáo Đoàn hay Ma tộc có thêm một phương tiện tập hợp lực lượng công kích họ.
‘Phải giải quyết chuyện này thế nào đây!’
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thánh Nữ lại chắp tay cầu nguyện.
[Diễn Đàn Bóc Phốt, quản trị viên, Elrod, không cần lo.]
Không lâu sau, cô nhìn những từ rời rạc vừa nghe được rồi ghi lại vào sổ.
“A!”
Thánh Nữ chăm chú tra từ điển một lúc rồi mắt sáng lên.
“Ý Nữ Thần là nếu tôi trở thành quản trị viên của Diễn Đàn Bóc Phốt Giáo Đoàn thì có thể bảo vệ Elrod mà không cần lo lắng!”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành Thánh Nữ, cô tự mình đưa ra được một cách giải thích nghe có vẻ tương đối hợp lý.
“Quả nhiên là Nữ Thần!”
Thánh Nữ mỉm cười mãn nguyện, hết lòng ca ngợi Nữ Thần vẫn luôn đáp lại lời cầu nguyện của mình.
“……”
Nhưng rồi sắc mặt cô đột nhiên tối lại.
‘Nhưng muốn làm quản trị viên của Diễn Đàn Bóc Phốt…’
Bởi lúc này cô mới nhớ tới điều kiện để trở thành Cục Tẩy.
“Ư…”
Thánh Nữ rên rỉ hồi lâu, suy nghĩ hết lần này tới lần khác.
“Kh-Không còn cách nào khác.”
Cuối cùng, cô đứng bật dậy, nắm chặt hai tay với vẻ quyết tâm.
“Vì em bé trong bụng và vì chồng yêu, chỉ hy sinh chút thân thể của mình thì có đáng gì!”
Không lâu sau.
Tại Thánh Tọa sâu bên trong Giáo Đoàn.
“Mọi người, xin hãy rời khỏi Thánh Tọa một lát.”
“Vâng?”
“Có chuyện gì sao, Thánh Nữ?”
Các nữ tu quản lý nơi ấy nghiêng đầu trước mệnh lệnh bất ngờ.
“Tôi… có chút việc riêng cần làm…”
Thánh Nữ né ánh mắt họ, đỏ mặt lẩm bẩm.
◇ ◇ ◇
Khoảng một tuần sau khi chủ đề Thánh Nữ mang thai và có chồng bắt đầu lan rộng.
(Người đăng: Đoàn trưởng Thánh Kỵ Sĩ Christina)
[🔒Xin mở Diễn Đàn Bóc Phốt Thần Thánh Giáo Đoàn.]
(Người đăng: Đệ Nhất Tư Tế Artemia)
[🔒Lập tức mở Diễn Đàn Bóc Phốt Giáo Đoàn.]
(Người đăng: Thẩm Phán Dị Giáo Cruel)
[🔒Xin làm quản trị viên trưởng Diễn Đàn Bóc Phốt Thần Thánh Giáo Đoàn. (Có đính kèm xác minh)]
(Người đăng: Cố vấn Ủy ban Đạo đức Giáo Đoàn Johann I)
[🔒Đàn ông cũng có thể dogeza. (Có đính kèm ảnh)]
(Người đăng: Nữ tu Elise thuộc Tu Nữ Hội Giáo Đoàn)
[🔒Tôi sẽ phá nát cái Giáo Đoàn đã làm Thánh Nữ sa đọa.]
“……”
Tôi ngơ ngác nhìn đống đơn xin mở Diễn Đàn Bóc Phốt Giáo Đoàn được chính tín đồ Giáo Đoàn gửi lên.
Không phải Ma Thần Giáo Đoàn.
Không phải Thập Vạn Đại Sơn.
Thậm chí chẳng phải Ma tộc.
Mà chính tín đồ của Thần Thánh Giáo Đoàn.
Rồi cuối cùng, bài viết mà tôi cầu mong đừng bao giờ xuất hiện vẫn hiện ra.
Tôi lập tức nhắm chặt mắt ngay khi nhìn thấy cái ảnh đính kèm.
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[🔒Ẩn danh: Tôi xin làm quản trị viên trưởng Diễn Đàn Bóc Phốt Giáo Đoàn!]
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Con điên này đang làm gì vậy???
ㄴCụcTẩyMaPháp: 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Tôi đang nằm mơ à?
ㄴCụcTẩyDịChủng: Chị thật sự đang làm gì vậy…?
ㄴCụcTẩyPháRối: Sống lâu đúng là chuyện gì cũng được thấy…
“Haiz…”
Nguyên tắc tuyệt đối về ẩn danh của Diễn Đàn Bóc Phốt có một lỗ hổng.
Đó là người xin làm quản trị viên được phép tiết lộ thân phận nếu cần cho việc xác minh.
Dĩ nhiên ngoại trừ Ma Vương đời hai tới giờ vẫn chưa có ai trực tiếp xác minh bằng khuôn mặt thật.
Dù là bài bí mật chỉ Cục Tẩy nhìn thấy, chẳng mấy ai muốn công khai hoàn toàn danh tính trên một diễn đàn bị toàn đại lục coi là cấm kỵ.
Nhưng bài xác minh vừa được đăng lên lại dễ đoán danh tính đến mức vô lý.
‘Con điên nào lại dogeza khỏa thân ngay giữa Thánh Tọa của Thần Thánh Giáo Đoàn chứ…’
Và thế là sau khi lần đầu tiên có hàng loạt người xin mở Diễn Đàn Bóc Phốt Giáo Đoàn, vị trí quản trị viên trưởng cuối cùng được toàn bộ Cục Tẩy nhất trí giao cho một cô gái rỗng não.
◇ ◇ ◇
[Thông báo) Nội quy Diễn Đàn Bóc Phốt Thần Thánh Giáo Đoàn / Tôn giáo tổng hợp]
Người đăng: CụcTẩyGiáoĐoàn
Tôi thích quản thế nào thì quản!
Khóa hay xóa bài cũng tùy tâm trạng tôi!
◇ ◇ ◇
Ngay thông báo đầu tiên đã là tuyên ngôn độc tài công khai.
Chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được tương lai của Diễn Đàn Bóc Phốt Giáo Đoàn sẽ ra sao.
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[CụcTẩyGiáoĐoàn: Thánh Nữ thụ thai đồng trinh <<< ai nghi ngờ chuyện này tôi sẽ xử bằng Đấu Tay Đôi hết!]
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[CụcTẩyGiáoĐoàn: Nhưng Elrod <<< người này chắc phải loại khỏi danh sách ứng viên làm chồng Thánh Nữ nhỉ? 🤭]
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[CụcTẩyGiáoĐoàn: Elrod <<< nói thật thì người tốt quá, đâu hợp để dụ dỗ Thánh Nữ nhỉ? 🤭]
‘Toang thật rồi.’
Tôi run bần bật toàn thân, vội vàng xóa những bài đáng ngờ mà Thánh Nữ đang đăng bằng nick cố định.
Đang chuẩn bị gọi cô qua chuông quản trị để mắng một trận thì…
[Diễn Đàn Bóc Phốt Thần Thánh Giáo Đoàn / Tôn giáo tổng hợp]
[Ẩn danh: CON ĐIÊN CHÓ CHẾT MÀY BỚT LÀM LOẠN GIÙM TAO!!!!!!]
[Ẩn danh: TẠI SAO HẮN LẠI LÀ CHỒNG MÀY HẢ CON KHỐN!!!!!!!]
[Ẩn danh: VÀ TAO CÓ BẢO MÀY LÀM CÁI NÀY ĐÂU???]
[Ẩn danh: MÀY CỐ Ý ĐÚNG KHÔNG????????]
[Ẩn danh: LÀM ƠN MỞ TAI RA NGHE TAO NÓI CHO ĐÀNG HOÀNG…]
“…?”
Một người dùng vô danh nổi giận đùng đùng bắt đầu spam ngay trên diễn đàn vừa mới mở.
CụcTẩyGiáoĐoàn: Tín đồ này, sao bạn tức giận thế?
ㄴ**(Người đăng):** MỞ TAI RA GIÙM TAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ㄴ**(Người đăng):** ĐM CON KHỐN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ㄴ**(Người đăng):** (mặt-đỏ-phẫn-nộ.jpg)
“……”
Tôi im lặng nhìn cảnh ấy một lúc.
Rồi dụi mắt, kiểm tra diễn đàn lần nữa.
ㄴ**(Người đăng):** <Gửi thất bại>
ㄴ**(Người đăng):** <Gửi thất bại>
ㄴ**(Người đăng):** <Gửi thất bại>
Có vẻ thứ tôi vừa nhìn thấy không phải ảo giác.
CụcTẩyGiáoĐoàn: Mọi người, “gửi thất bại” nghĩa là sao vậy?
ㄴCụcTẩyMaPháp: Tín hiệu không ổn định thì sẽ thế.
ㄴCụcTẩyGiáoĐoàn: Trên đại lục có nơi tín hiệu kém tới mức này sao?
ㄴCụcTẩyMaPháp: Ừ nhỉ? Lạ thật?
ㄴCụcTẩyPháRối: Tinh Linh Giới còn truyền được bình thường mà?
Một người dùng toxic bí ẩn vừa xuất hiện ngay khi Diễn Đàn Bóc Phốt Giáo Đoàn ra đời.
ㄴ**(Người đăng):** <Gửi thất bại>
ㄴ**(Người đăng):** <Gửi thất bại>
ㄴ**(Người đăng):** <Gửi thất bại>
ㄴ**(Người đăng):** <Gửi thất bại>
ㄴ**(Người đăng):** <Gửi thất bại>
“……”
Tôi kiểm tra danh tính người ấy hết lần này tới lần khác.
Rồi trong trạng thái đầu óc quay cuồng, tôi ngồi phịch xuống giường.
(Người đăng: Nữ Thần)
“Cái đéo gì vậy????”


