[Tin nóng) Thần Thánh Giáo Đoàn loạn mẹ rồi 🤣🤣🤣]
Khoảng hai mươi phút sau khi Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn dẫn đội thân vệ tiến vào đại thánh đường của Giáo hoàng.
[Ẩn danh: Thánh Kỵ Sĩ đang tập trung ở Giáo hoàng Điện kìa 😱]
[Ẩn danh: Tôi là Thánh Kỵ Sĩ đây, cảm giác sắp có trò vui rồi 😏]
[Ẩn danh: Ủy ban Đạo đức Giáo Đoàn <<< hóa ra tổ chức này tồn tại thật à??? 🤣🤣]
Những bài viết mang bầu không khí chẳng lành bắt đầu xuất hiện trên khắp Diễn Đàn Bóc Phốt, nơi trước đó vẫn còn tràn ngập chủ đề về đám sinh vật bí ẩn nhỏ bé đáng yêu.
[Diễn Đàn Thần Thánh Giáo Đoàn]
[Thông báo khẩn) Đình chỉ chức vụ của Valentino III.]
Và khoảng một giờ sau.
Một thông báo với nội dung chấn động được đăng lên diễn đàn chính thức của Thần Thánh Giáo Đoàn.
◇ ◇ ◇
[Thông báo khẩn) Đình chỉ chức vụ của Valentino III.]
Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn
Gần đây, chúng tôi đã xác nhận được bằng chứng mang tính quyết định liên quan tới những cáo buộc và tranh cãi xoay quanh Giáo hoàng Valentino III.
Vì vậy, với tư cách Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Giáo Đoàn và người nắm quyền chỉ huy Thánh Kỵ Sĩ Đoàn, tôi ra quyết định như sau.
[1]
Kể từ thời điểm này, đình chỉ chức vụ Giáo hoàng của Valentino III và chuyển giao ông ta cho Tòa Thẩm Tra Dị Giáo.
[2]
Lập tức ngừng vận hành ⸢Khiên Vàng⸥ và tiêu hủy cơ sở dữ liệu linh hồn của Tinh Linh Giới đã bị thu thập trái phép.
[3]
Hủy bỏ lệnh tuyệt thông đối với Tinh Linh Giới, đồng thời hợp tác tối đa trong việc bồi thường thiệt hại và phục hồi hậu quả.
[4]
Tiến hành điều tra toàn diện đối với toàn bộ tư tế và kỹ thuật viên từng tham gia kế hoạch ⸢Khiên Vàng⸥.
Quyết định này có hiệu lực ngay tại thời điểm bài viết được đăng tải.
Một lần nữa, chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự việc lần này và sẽ cố gắng hết sức để khôi phục mối quan hệ tín nhiệm.
Quyền Giáo hoàng, Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn.
◇ ◇ ◇
Thông báo chấn động ấy đương nhiên lập tức tạo nên một cơn địa chấn trên toàn bộ Diễn Đàn Bóc Phốt.
[✪Bình thường hóa Giáo Đoàn <<< cuối cùng vẫn phải nhờ Thánh Nữ 🤣🤣🤣]
[✪Thánh Nữ <<< phải tôn thờ thôi chứ? 🗿]
[✪Thánh Nữ đời đầu <<< ai thấy lập cơ chế song đầu đúng là nước đi thần sầu thì bấm đề cử 🤣🤣]
[✪Giáo Đoàn <<< tự nhiên thấy thần thánh trở lại rồi, bấm đề cử phát nhỉ? 😂]
[✪Mà ngầu thật đấy? Đây đúng là Thánh Nữ ngây thơ mà tôi biết à???]
Đương nhiên phần lớn người dùng đều bắt đầu ca ngợi quyết định của Thánh Nữ.
[Ẩn danh: Nhưng Thánh Nữ cũng cùng một phe với bọn chúng thì sao? Tôi thật sự không biết.]
ㄴẨn danh1: Bớt xàm.
ㄴẨn danh2: Ngươi không biết trong Đại Chiến Đại Lục Thánh Nữ cứu bao nhiêu người à?
ㄴẨn danh3: Trước cả khi làm Thánh Nữ, người ta đã chạy khắp đại lục chữa dịch bệnh rồi. Cái gì cũng nói được à? 🗿
ㄴẨn danh4: Tạm ghi chú thằng này là gián điệp Ma tộc 😏
Từ xưa tới nay, dư luận dành cho Thần Thánh Giáo Đoàn vốn chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng riêng Thánh Nữ luôn là ngoại lệ.
Cô là người đã dùng chính cuộc đời mình chứng minh phẩm chất cao quý, được vô số người trên đại lục kính trọng.
Vì vậy, ngay cả trên Diễn Đàn Bóc Phốt, những bài viết thật sự công kích Thánh Nữ cũng vốn rất hiếm.
Giờ một người như cô đã đích thân rút kiếm can thiệp, dư luận đương nhiên nghiêng hẳn về phía Thánh Nữ.
“Hừm hừm ♪”
Còn bản thân người đang được tất cả mọi người ca ngợi lúc này đang làm gì?
‘Cuối cùng mình cũng bảo vệ được em bé khỏi ⸢Khiên Vàng⸥ rồi!’
Ngồi trên Thánh tọa của Giáo Đoàn thay cho Giáo hoàng, Thánh Nữ mỉm cười mãn nguyện rồi dịu dàng xoa bụng.
‘Mẹ sẽ nuôi con thành một đứa trẻ thật ngoan…’
Khuyết điểm duy nhất của người phụ nữ nhận được mức độ ủng hộ áp đảo nhất trong toàn bộ tầng lớp thống trị đại lục chính là…
Đầu óc cô quá mức trong sáng.
“Các sơ ơi, em bé được sinh ra như thế nào vậy?”
“T-Thánh Nữ, chuyện đó…”
“N-Nếu một người nam và một người nữ yêu nhau nắm tay thì sẽ có em bé!”
Một ngày nọ, trong lúc học giáo lý, Thánh Nữ từng hỏi các nữ tu cách thực hiện nghĩa vụ duy trì nòi giống.
Đó là câu trả lời chữa cháy mà mấy nữ tu hoảng loạn nghĩ ra.
Và kể từ ngày cô nắm tay một thanh niên tại vũ hội…
Thánh Nữ vẫn luôn tin rằng mình đã mang thai.
“Th-Thánh Nữ…”
“Á!”
“Ngài đau bụng sao?”
Đang chăm chỉ xoa cái bụng phẳng lì với nụ cười hạnh phúc, cô giật mình khi Đoàn trưởng Thánh Kỵ Sĩ lên tiếng.
“À, không có gì đâu.”
“……”
“Mà sao sắc mặt ngài lại tệ vậy?”
Cô lập tức giả vờ bình thường, rồi nghiêng đầu hỏi.
“Chuyện là…”
Ngay sau đó, mắt Thánh Nữ mở lớn.
“Dư luận đối với Giáo Đoàn đang rơi xuống mức tồi tệ nhất.”
“Hả!? Tại sao?”
“Chuyện đó… Haiz.”
“C-Có phải tôi viết sai gì trong thông báo rồi không!?”
Đối với Thánh Nữ, người thậm chí đã phải uống thuốc đau đầu rồi vật lộn cả buổi để soạn thông báo lần này, đây chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.
‘Mình còn nhờ kiểm tra tới mười lần, rồi tra từ điển từng lỗi chính tả một mà…’
Cô hoảng hốt hồi lâu, sau đó lén liếc xung quanh rồi mở diễn đàn.
“……”
Sắc mặt Thánh Nữ lập tức trắng bệch.
(Người đăng: Điều tra viên Đế quốc Bakerd)
[✪⸢Khiên Vàng⸥ <<< bên trong có thuật thức của Ma Thần Giáo Đoàn 🤣 (kèm xác minh)]
Lúc này cô mới nhìn thấy bằng chứng về bản chất thật sự của ⸢Khiên Vàng⸥ mà một điều tra viên Đế quốc ẩn danh vừa tung lên Diễn Đàn Bóc Phốt.
[✪Ma Thần Giáo Đoàn cái đéo gì vậy???? Valentino III, lão già này còn tỉnh không thế???]
[✪Ai là Ma Vương hàng fake đang không tin nổi vào hai mắt mình thì bấm đề cử 🤣🤣🤣]
[✪Thần Thánh Giáo Đoàn <<< ai không biết đám này đã thối từ chỗ nào thì bấm đề cử 🤢🤮]
[✪Từ lúc bọn nó kiểm soát đặc ân của chính Nữ Thần rồi gọi là ⸢Khiên Vàng⸥, tao đã biết có mùi rồi 🗿]
Ngay từ khoảnh khắc thông tin nội bộ ấy bị tung ra, dư luận dành cho Giáo Đoàn lập tức lao thẳng xuống đáy.
PhóQuảnTrịDịChủngSố1: Tại sao thứ đó lại được kích hoạt ở chỗ các ngươi vậy???
(Người đăng: Quân đoàn trưởng Ma tộc Lilith)
[Ẩn danh: Hả?????]
(Người đăng: Chủ nhân Thập Vạn Đại Sơn)
[Ẩn danh:????????]
(Người đăng: Giáo chủ Tân Ma Thần Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Ta có mở chi nhánh phụ nào đâu???]
Ngay cả những kẻ trực tiếp liên quan tới Ma Thần Giáo Đoàn cũng sốc tới mức ấy.
Bởi chuyện
Thần Thánh Giáo Đoàn lại bị sức mạnh của Ma Thần thao túng
là một sự việc nghiêm trọng đến khó tin.
[✪Thần Thánh Giáo Đoàn <<< ai thấy nên đóng cửa luôn thì bấm đề cử 🤣]
[✪Định nhìn mặt Thánh Nữ mà nhịn, nhưng cái đám này thật sự hết cứu rồi 💀]
[✪Đã thối một lần rồi, giờ mới vá chuồng sau khi mất bò có tác dụng gì nữa? 🗿]
[✪Giờ không còn là chuyện xử mỗi Valentino III rồi kết thúc được đâu 💀]
[✪Thánh Vực <<< ai bắt đầu muốn bên ngoài can thiệp thì bấm đề cử 😏]
“……”
Thánh Nữ im lặng rất lâu, nhìn danh dự của Giáo Đoàn tụt dốc theo thời gian thực.
Tạch, tạch…
Sau một lúc nhìn quanh, cô lặng lẽ cử động ngón tay.
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Mọi người! Theo mọi người, Giáo Đoàn phải làm gì mới có thể lấy lại niềm tin của dân chúng vậy? 😭]
Ngay sau đó, một bài hỏi đáp của tài khoản ẩn danh xuất hiện trên Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ.
Ẩn danh1: ⸢Khiên Vàng⸥ <<< làm cái trò ghê tởm đó là out từ đầu rồi 🤮
Ẩn danh2: Không. Biến.
Ẩn danh3: Không còn thần thánh, cũng chẳng thờ Nữ Thần nữa thì lấy cái gì đòi lấy lại niềm tin 😭😭😭
“Ư…”
Thánh Nữ, chính chủ của bài viết, buồn bã nhìn dư luận vẫn lạnh như băng.
Đúng lúc ấy.
Ẩn danh4: Trừ khi phát miễn phí VPN thay cho ⸢Khiên Vàng⸥, còn không thì khỏi nói 🤣
ㄴẨn danh5: Chuẩn 🤣🤣
ㄴẨn danh6: Làm thật thì vì mặt Thánh Nữ tôi sẵn sàng ngu thêm lần cuối 😭
Mắt Thánh Nữ lập tức sáng lên.
‘Quả nhiên Diễn Đàn Bóc Phốt tuyệt nhất!’
Đối với Thánh Nữ, người từ khi tò mò bước vào Diễn Đàn Bóc Phốt đã tiếp thu vô số thông tin kích thích mỗi ngày, lời của dân diễn đàn chẳng khác gì chân lý.
“Liên lạc với Tinh Linh Giới!”
“Vâng?”
Thánh Nữ lập tức hạ mật lệnh với tư cách Quyền Giáo hoàng.
“Tôi có một chuyện muốn thương lượng với họ!”
Không biết đã trôi qua bao lâu.
“Ừm…”
Ở dinh thự Bá tước tại Đế quốc Magnia, cách Thánh Vực rất xa, Elrod đang theo dõi chủ đề mới thì chợt sáng mắt khi nhìn thấy một bài viết thú vị.
(Người đăng: Nữ hoàng Tinh Linh)
[🔒Ẩn danh: Xin siêu quản trị kiểm tra giúp.]
Một tinh linh ẩn danh vừa gửi cho tôi nội dung thỏa thuận giữa Tinh Linh Giới và Thần Thánh Giáo Đoàn.
‘Không tệ.’
Tôi nhanh chóng đồng ý với thỏa thuận của họ rồi đăng một thông báo mới.
[Thông báo) Kể từ hôm nay, công nghệ VPN sẽ được Tinh Linh Giới và Thần Thánh Giáo Đoàn phối hợp vận hành.]
Kể từ ngày hôm ấy, thời đại của ⸢Khiên Vàng⸥, biểu tượng quyền lực của Valentino III và tầng lớp thống trị đại lục, chính thức khép lại.
Thay vào đó, trên bầu trời Đảo Thiên Không xuất hiện một biểu tượng mới chống lại kiểm duyệt và đàn áp.
Một thời đại mới đã bắt đầu.
“Valentino III! Cuối cùng ngươi vẫn làm hỏng hết mọi chuyện!!!”
“B-Bệ hạ! Xin người minh xét…”
“Ta đã hỗ trợ bao nhiêu cho kế hoạch ⸢Khiên Vàng⸥… Đồ vô dụng chết tiệt!”
Hoàng đế Ludric, người vốn định nhân cơ hội này đẩy Thần Thánh Giáo Đoàn xuống vực rồi tiện tay cắt đuôi, nên mới bí mật làm rò rỉ sự thật về ⸢Khiên Vàng⸥, giờ mới ôm đầu hối hận.
Nhưng đã quá muộn.
Cuộc Chiến Bá Quyền Diễn Đàn Lần Thứ Ba lại một lần nữa kết thúc với chiến thắng của Diễn Đàn Bóc Phốt.
◇ ◇ ◇
“Ha ha…”
Nằm trên giường theo dõi toàn bộ tình hình, tôi mỉm cười mãn nguyện khi những bức ảnh chụp tấm khiên mới trên Đảo Thiên Không bắt đầu xuất hiện khắp Diễn Đàn Bóc Phốt.
‘VPN đúng là con quái vật ngốn tài nguyên. Thành ra thế này thì mình lời quá rồi.’
Cho dù tôi có ép Ma Vương đời hai móc ma tinh thạch ra đều đặn, VPN vẫn là một công nghệ tiêu thụ lượng tài nguyên khủng khiếp.
Tôi vốn còn đau đầu không biết phải thương mại hóa nó thế nào.
Không ngờ mọi chuyện lại tự nhiên phát triển thành thế này.
‘Thánh Nữ lần này làm được việc thật.’
Hôm nay tôi thậm chí còn có cảm giác muốn tự tay đăng một bài ca ngợi Thánh Nữ lên Diễn Đàn Bóc Phốt.
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[✪Kiểm tra dân ý.JPG 🐧]
[Đề cử: 11808] [Phản đối: -13]
“Trời đất.”
Nhưng khi tôi truy cập diễn đàn với suy nghĩ ấy, chính Thánh Nữ đã đăng bài trước rồi.
◇ ◇ ◇
Người đăng: Ẩn danh (Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
(Đã đính kèm ảnh.)
Nếu mọi người có thiện cảm với người này thì cái gì ấy nhỉ… bún đề cử nhỉ?
Bấm cái đó giúp tôi nhé!
◇ ◇ ◇
“…Cô ấy đang làm gì vậy?”
Đọc nội dung bài viết, tôi chỉ biết bật cười cạn lời.
Ẩn danh1: Nó vừa ghi “bấm đề cử” thành “bún đề cử” đấy à? 💀
Ẩn danh2: Chào Thánh Nữ 🐧
Ẩn danh3: Cách nói giống Thánh Nữ vl 🤣 Đóng vai à?
Ẩn danh4: Ý bọn mày là Thánh Nữ vừa công bố chính sách VPN xong, giờ đang run run mò vào Diễn Đàn Bóc Phốt tự soi dân ý à? 💀
Ẩn danh5: Nếu thật sự là Thánh Nữ viết thì đáng yêu vãi 🤣🤭
May thay, phần lớn người dùng dường như cho rằng không đời nào Thánh Nữ thật sự mò vào Diễn Đàn Bóc Phốt rồi tự search phản ứng về mình.
‘Cô ấy không phải cố tình để lộ đâu. Chỉ đơn giản là ngốc thật nên mới khó xử…’
Nhưng vì tôi nhìn thấy danh tính thật, đành phải theo dõi toàn bộ những bài Thánh Nữ đăng thêm một lúc.
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Bắt tay <<< ở Đế quốc thật sự chỉ là cách chào hỏi bình thường thôi sao!?!? 😱]
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Tôi hoàn toàn không biết Đế quốc lại phóng túng đến thế! 😱]
May thay, sau bài kiểm tra dân ý, Thánh Nữ nhanh chóng trở lại làm người dùng xấu tính một cách ngây thơ như bình thường.
Và khi chủ đề về cô dần lắng xuống, một chủ đề mới bắt đầu tràn ngập Diễn Đàn Bóc Phốt.
[✪Tin nóng) TINH LINH TRỞ LẠI RỒI!!!!!!!!!! 😭🔥]
Đó chính là câu chuyện về những tinh linh và tiên tinh cuối cùng cũng lấy lại tên gọi thật, không còn phải giả làm “sinh vật bí ẩn” nữa.
(Người đăng: High Elf Sigria)
[Ẩn danh: Nhìn tinh linh chạy nhảy lại trong Đại Sâm Lâm tự nhiên thấy vui ghê 🤭]
(Người đăng: Tinh Linh Sư Thú nhân Rierie)
[Ẩn danh: Vừa làm hòa với người bạn hai mươi năm rồi khóc banh luôn 😭😭😭]
(Người đăng: Elbert, người đã hoàn thành khóa Tinh Linh học)
[Ẩn danh: Tinh linh ký khế ước với tôi quay lại rồi, còn khóc bảo rất nhớ tôi… Xin lỗi vì tao là thằng chủ ngu suốt ngày lên Bóc Phốt chửi mày… 😭🥀]
(Người đăng: Đệ tử đứng đầu Hoàng Ma Tháp Sharnica)
[Ẩn danh: Tin nóng) Giá Hoàng Ma Tháp phá đỉnh rồi 📈📈📈]
‘Nhìn cũng tốt thật.’
Đọc những bài viết tái ngộ xuất hiện từ khắp nơi, tôi bất giác cảm thấy cay cay nơi sống mũi.
‘Ban đầu mình chỉ làm vì đám thống trị ngứa mắt thôi mà.’
Ngay cả thời còn là Dũng Sĩ đời trước, tôi cũng hiếm khi cảm nhận rõ cảm giác thành tựu và tự hào như thế này.
Cảm giác thật kỳ lạ.
[Ẩn danh: Hoàng đế đầu hói <<< tưởng lão sẽ nổi điên mà sao im re vậy? 🤣]
ㄴẨn danh1: Nghe nói đang bận chữa hói 🗿
ㄴẨn danh2: Vừa tận mắt chứng kiến Giáo hoàng bị một cú bấm tính năng mới đập cho toang thì phải biết rén chứ 🤣🤣🤣
ㄴẨn danh3: Thằng cha đặt mạng sống vào bá quyền diễn đàn, chắc thời gian tới phải ngoan ngoãn nằm im thôi 🤣
Một chuyện khác khiến tôi khá hài lòng là Hoàng đế đầu hói cuối cùng cũng biết ngậm miệng quan sát tình hình.
‘Giờ mới biết thân biết phận à.’
Chỉ cần thừa nhận Diễn Đàn Bóc Phốt, tôi chẳng có lý do gì chủ động gây chuyện với tầng lớp thống trị.
Nhưng nếu không chỉ Hoàng đế mà bất kỳ kẻ nào định gây áp lực lên Tinh Linh Giới hay Giáo Đoàn vì chuyện lần này…
Tôi sẵn sàng tuyên bố
Cuộc Chiến Bá Quyền Lần Thứ Tư
bất cứ lúc nào.
Dù vậy, lực lượng ủng hộ Diễn Đàn Bóc Phốt đang ngày càng lớn.
Chắc những kẻ khác cũng không dám tùy tiện thử nữa.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ]
[✪CụcTẩyBócPhốt <<< cứ chống nó là đầu tầng lớp thống trị rơi từng cái, ai thấy buồn cười vl thì bấm đề cử 🤣🤣🤣]
[✪(??: Phải chặn hắn…) (??????: bấm một cái 🤣🤣)]
[✪Kinh hoàng chấn động quái dị) Có thằng điên chỉ bấm một tính năng mới mà xoay chuyển cục diện quốc tế!?!?!? 😱]
[✪Chuyện đáng sợ) Nghe nói có một diễn đàn ngầm biến Tinh Linh Giới với Thần Thánh Giáo Đoàn thành đàn em rồi bắt chúng phổ cập tính năng mới… 😱]
[✪Diễn Đàn Bóc Phốt <<< dân Bóc Phốt nào bắt đầu có cảm giác thuộc về nơi này thì bấm đề cử 😭😭]
‘Đúng là một lũ dở hơi.’
Tôi đang vui vẻ được một lúc thì chủ đề tâng bốc quản trị viên đã lâu không thấy lại bắt đầu xuất hiện, khiến tôi cau mày.
“Phù…”
Nhưng lần này cảm giác vẫn hơi khác.
‘Vậy là chuyện này sắp kết thúc hẳn rồi.’
Nhìn đống chủ đề vô nghĩa ấy quay trở lại, tôi mới thật sự cảm nhận được sự kiện đã qua.
[✪Nhưng Tinh Linh Giới <<< chẳng phải nên báo ân à?]
[✪Nữ hoàng với Công chúa ai sẽ dogeza đây? 🤣🤣🤣]
[✪Biến Nữ hoàng thành nô lệ VS biến Công chúa thành nô lệ 🥵🥵🥵]
[✪CụcTẩyBócPhốt <<< nghe nói lý do thật sự can thiệp là vì muốn xem tinh linh bé xíu dogeza, có thật không?????? 💀💀💀]
“……”
Nhưng nếu chủ đề đã ngu tới mức này thì lại là chuyện khác.
‘Bọn nó coi mình là thương nhân buôn nô lệ kiêm tú ông à?’
Tinh Linh Giới đã nhận trách nhiệm quản lý hệ thống VPN.
Theo nguyên tắc của tinh linh, ân nhân nhất định phải được báo đáp, nên chắc họ cũng không thể lạm dụng hệ thống.
Tôi chẳng có ý định yêu cầu thêm bất cứ thứ gì.
(Người đăng: Công chúa Tinh Linh Sereniel)
[🔒Ẩn danh: Ngài có muốn ký khế ước với tôi không? Chúng tôi nợ ngài mạng sống của vô số tinh linh, nên tôi thật sự muốn báo đáp bằng mọi cách…]
(Người đăng: Nữ hoàng Tinh Linh Serenata)
[🔒Ẩn danh: Ngài là anh hùng của Tinh Linh Giới, chẳng kém gì Dũng Sĩ đời đầu. Xin hãy cho chúng tôi cơ hội trả món nợ này… (xem thêm)]
Nhưng hai mẹ con tinh linh ẩn danh ấy dường như lại nghĩ khác.
CụcTẩyBócPhốt: Làm quản trị viên không?
ㄴ**(Công chúa Tinh Linh Sereniel):** M-Mấy chuyện bậy bạ thì không được đâu…
ㄴ**(Nữ hoàng Tinh Linh Serenata):** Tinh linh là sinh vật thuần khiết. Nếu dogeza có khi thật sự nguy hiểm tới tính mạng…
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Tôi bảo làm quản trị viên chứ có bảo dogeza đâu💀
Báo ân bằng cách làm quản trị viên thì đúng là không gì tuyệt hơn.
Nhưng hai mẹ con tinh linh này hình như đang hiểu lầm tôi theo một hướng khá nghiêm trọng.
CụcTẩyTiểuThư: Ngươi nhìn Elrod mà học cách làm người đi 🗿
CụcTẩyDịChủng: Anh đang làm gì vậy? Báo ân của em thì bỏ mặc, giờ đi chơi với mấy con khác à? 🥀
CụcTẩyPháRối: Ngay cả một Cổ Long tà ác cũng không làm chuyện vô sỉ đến mức này.
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Cút hết đi, mấy con điên.
Đám Cục Tẩy chuyên trách còn nhảy vào làm hiểu lầm sâu thêm, khiến đầu tôi càng đau.
‘Thôi bỏ cuộc.’
Dù sao ngay từ đầu tôi cũng không thật sự định bắt những tinh linh đã phải quản lý VPN kiêm luôn chức quản trị viên.
Với đặc tính của tinh linh, chỉ cần xác minh một lần là thân phận dễ lộ quá rõ.
Quan trọng hơn… tôi cũng từng mắc nợ một tinh linh.
‘Thế là món nợ của tôi với cô cũng trả xong rồi.’
Không hiểu sao hình ảnh cô tinh linh nhỏ từng theo tôi ở kiếp Dũng Sĩ lại thoáng hiện trước mắt.
Nếu thiên đường thật sự tồn tại…
Mong rằng từ nơi nào đó, cô vẫn đang nhìn cảnh này và mỉm cười.
CụcTẩyBócPhốt: Hai người cứ quản lý VPN cho tốt là được.
ㄴ**(Nữ hoàng Tinh Linh Serenata):** Xin đừng nói vậy, hãy ký khế ước với chúng tôi…
ㄴ**(Công chúa Tinh Linh Sereniel):** Tôi sẽ tìm ngài cả đời đấy🫣
Tôi đóng diễn đàn, bỗng cảm thấy sống lưng hơi lạnh.
“Ít nhất thân phận trên diễn đàn vẫn chưa lộ, đúng là may thật.”
Chỉ với thân phận Elrod ngoài đời thôi, tôi đã dính đủ thứ chuyện phiền phức.
Nếu trên diễn đàn cũng bị săn đuổi nữa thì có khi giờ này tôi đã chết vì làm việc quá sức.
‘Ít nhất chuyện mình làm với tư cách quản trị viên diễn đàn tuyệt đối không thể ảnh hưởng tới cuộc sống ngoài đời…’
Đúng lúc tôi đang nghĩ vậy và hiếm hoi tận hưởng một buổi trà chiều thư thả.
[Bạn có thông báo mới!]
Một thông báo từ khóa đột nhiên hiện trước mắt.
[Tin nóng) Thông báo vừa rồi của Thánh Nữ là cái quái gì vậy??????????]
“……”
Xem ra lúc nãy vì theo dõi cô ấy, tôi đã quên tắt từ khóa “Thánh Nữ”.
‘Lại đăng cái gì nữa vậy…’
Tôi đang gãi đầu định tắt cảnh báo thì tò mò nổi lên.
Cuối cùng tôi truy cập Diễn Đàn Thần Thánh Giáo Đoàn.
◇ ◇ ◇
[Thông báo: Có vẻ tôi không thể trì hoãn việc công bố thêm nữa.]
Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn
Tôi mang thai rồi!
Nhờ ân huệ của Nữ Thần!
◇ ◇ ◇
Ngay sau khi đọc xong.
“PHỤT!!!!!!!!”
Tôi phun sạch ngụm trà trong miệng.
“Khụ, khụ…”
Và cùng lúc ấy, những bài viết của Thánh Nữ liên tục hiện trước mắt qua cảnh báo từ khóa.
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Elrod <<< gần đây đang làm gì vậy?]
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Elrod <<< vẫn khỏe chứ? 🤭]
Tôi run tay kéo thanh cuộn xuống.
Rồi nhìn thấy bài gần đây nhất.
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Bây giờ cũng chẳng còn ai để phải dè chừng nữa, chắc sắp tới tôi sẽ sang Đế quốc gặp phu quân!🥰🥰🥰]
Một khả năng mà tôi tuyệt đối không muốn nghĩ tới bắt đầu hiện lên trong đầu.
◇ ◇ ◇
RẦM! RẦM! RẦM!
Cùng lúc ấy, tại Thánh Vực trên Đảo Thiên Không.
“THÁNH NỮ!!! XIN NGÀI MỞ CỬA!!!!!”
“RỐT CUỘC CHUYỆN NÀY LÀ THẾ NÀO!!!!”
“XIN NGÀI CHO CHÚNG TÔI NÓI CHUYỆN ĐI!!!!”
Tiếng gào thét khủng khiếp vang lên ngoài cửa phòng làm việc của Giáo hoàng.
“Mọi người…”
Người đang dùng lưng chặn cửa chính là Thánh Nữ, người vừa đưa ra tuyên bố gây chấn động.
“Tôi đã bàn với Nữ Thần bằng cầu nguyện rồi.”
“CÁI GÌ!?”
“Ngài ấy bảo không có vấn đề gì nên chắc ổn thôi!”
Thánh Nữ nhắm nghiền mắt, vận cả thánh lực để phong kín cánh cửa sắp bị phá tung.
“THÁNH NỮ!!!!!!!!!!”
“ĐÓ KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ!!!!!!!”
“XIN NGÀI MỞ CỬA RA ĐÃ!!!!!!!”
Tiếng kêu đầy tuyệt vọng của đám Thánh Kỵ Sĩ và tư tế vẫn không ngừng lọt vào.
“RỐT CUỘC LÀ THẰNG CHÓ NÀO!!!!!!!!!! DÁM LÀM THÁNH NỮ CÓ THAI!!!!!!!!!!!!!!!”
Đặc biệt là Đoàn trưởng Thánh Kỵ Sĩ.
Ông ta đã hoàn toàn mất lý trí vì hoảng loạn mà gào lên trong cơn thịnh nộ.
“Khụ khụ…”
Nhưng Thánh Nữ đã bỏ mặc toàn bộ tiếng gào ấy phía sau.
Cạch…
Cô tháo bức chân dung Nữ Thần trong phòng làm việc xuống, đặt nó lên chiếc ghế đối diện.
Sau đó cô mỉm cười với Nữ Thần.
“Ngài thấy sao, thưa Nữ Thần…”
Phía sau bức chân dung Nữ Thần là một bức chân dung khác mà Thánh Nữ đã bí mật giấu trong khung từ lâu.
Chân dung của một người đàn ông.
“Phu quân của con… đẹp trai lắm đúng không…”


