“Ngay từ đầu ngài đã định làm thế này sao…”
Sau một hồi ngẩn người nhìn Công nữ, Elrod cuối cùng cũng miễn cưỡng mở miệng.
“Sao lại dùng kính ngữ nữa?”
“……”
“Giờ chúng ta đã là bạn rồi mà.”
Yurian hơi xị mặt, thấp giọng lẩm bẩm.
“Trên đời có bạn bè nào hôn nhau, còn chụp ảnh lại để uy hiếp người ta không…”
Elrod trừng cô, hỏi lại bằng giọng cạn lời.
“Chưa nghe tới nụ hôn tình bạn à?”
“Bạn bè quái nào làm vậy!?”
“Ha ha, miệng lưỡi bắt đầu dữ rồi đấy.”
Thấy Elrod hiếm hoi nổi nóng, Yurian mỉm cười như vừa phát hiện chuyện thú vị, rồi bất chợt ghé sát tai cậu thì thầm.
“Elrod, thứ này còn chưa đáng gọi là uy hiếp đâu.”
Vừa nói, Yurian vừa chậm rãi đưa tay vuốt cằm cậu.
“Bởi thật ra ta có thừa cách để có được cậu.”
“……”
“Ngay tại đây, ta hoàn toàn có thể dùng vũ lực biến mọi chuyện thành sự đã rồi.”
Nghe vậy, Elrod lập tức khựng lại rồi vô thức lùi về sau.
“Đó là lời một Công nữ nên nói à?”
“Không phải lời một Công nữ nên nói, nhưng lại rất giống việc một ác nữ sẽ làm.”
Một khoảng im lặng thoáng trôi qua giữa hai người.
“Nhưng… ta sẽ không dùng cách đó.”
Yurian đã ép Elrod lùi sát tới tận tường, khiến trán cậu túa mồ hôi lạnh. Thế nhưng cô lại cong mắt cười rồi chủ động lùi lại.
“Ta không muốn bị người đàn ông mình thích ghét.”
“……”
“Trước mắt đành chiều theo nhịp của cậu vậy.”
Nói rồi, cô tháo chiếc máy ảnh giấu dưới gầm bàn xuống, cất vào túi xách.
“Vậy nên từ giờ mong được cậu giúp đỡ, Elrod.”
“…Haiz.”
“Không lâu nữa sẽ có thiệp mời tiệc trà gửi tới. Nhớ phải nhận lời đấy.”
Yurian lại tiến tới, phe phẩy tấm ảnh vẫn còn cầm trên tay.
“…Hy vọng ta sẽ không có dịp phải dùng tới tấm ảnh này.”
Trước thái độ đúng chất ác nữ ấy, Elrod chỉ biết toát mồ hôi lạnh rồi gật đầu.
Đúng lúc đó.
“Á, nhìn kìa!”
Yurian bất ngờ trợn mắt, chỉ về phía sau lưng Elrod.
“Ưm!”
Cùng lúc ấy, cô lập tức chồm tới định cướp môi cậu thêm lần nữa.
Nhưng lần này kế hoạch thất bại.
“…Hai lần thì không lừa được tôi đâu.”
Elrod thậm chí chẳng thèm quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào cô rồi giơ tay chặn miệng Yurian lại.
“Chưa chắc đâu…”
Yurian hơi tiếc nuối lùi về sau, nhưng ngay sau đó lại nắm lấy bàn tay Elrod rồi kéo tới bên môi mình.
“Chụt…”
Cô nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu.
“Cậu thật sự nghĩ… sẽ không có lần thứ hai sao?”
Bỏ lại câu ấy, Yurian không còn chần chừ quay người rời khỏi căn phòng.
“……”
Ra đến hành lang, cô nhìn trái nhìn phải thật lâu như để chắc chắn xung quanh không có ai.
“Bịch…”
Ngay sau đó, hai chân Yurian mềm nhũn, dựa lưng vào tường rồi trượt xuống ngồi bệt dưới đất.
“♡♡♡♡♡♡♡♡”
Cuối cùng, biểu cảm mà cô đã cố sống cố chết kìm nén suốt từ nãy tới giờ hoàn toàn hiện rõ trên khuôn mặt.
◇ ◇ ◇
“Haiz…”
Khoảng một tiếng sau khi Công nữ Yurian rời khỏi lãnh địa Bá tước gia.
CụcTẩyTiểuThư: Bóc Phốt có đó không?
ㄴCụcTẩyBócPhốt:?
Đang ngồi thẫn thờ bên mép giường, cố hết sức giữ bình tĩnh, tôi chợt nhìn thấy bình luận Yurian để lại dưới chuông gọi quản trị rồi bật cười khô khốc.
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Cảm ơn nhé Bóc Phốt 🤭
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Thứ học được từ anh dùng ngon lắm 🤭🤭
Không ngờ có ngày chính tôi lại bị người khác dùng chiêu thức kiểu Diễn Đàn Bóc Phốt chơi ngược lại.
Mà đối tượng còn chẳng phải ai xa lạ, lại chính là nô lệ đầu tiên của Diễn Đàn Bóc Phốt.
(Người đăng: Công nữ Yurian)
[CụcTẩyTiểuThư: Uy hiếp kiểu Diễn Đàn Bóc Phốt <<< ngoài đời cũng hiệu quả phết nhỉ? 😏🤭]
‘Con điên này…’
Người trên diễn đàn là nô lệ của tôi, vậy mà ngoài đời lại đang nắm thóp rồi ép tôi phải hẹn hò với cô ấy.
Chỉ nghĩ đến cảnh cuộc sống yên bình mình từng vẽ ra đang vỡ nát từng mảnh, tôi đã chẳng thể giữ nổi đầu óc tỉnh táo.
(Người đăng: Hầu gái nhà Bá tước Durgel Dorothy)
[✪Tin nóng) Công nữ Yurian <<< hình như vừa nói chuyện xong với Elrod rồi rời đi 🔥]
(Người đăng: Hầu gái nhà Bá tước Durgel Lulua)
[✪Tin nóng) Không thấy dấu vết đại sự. Tạm thời thở phào 😮💨🔥]
(Người đăng: Hầu gái nhà Bá tước Durgel Diana)
[✪Không khí phòng tiếp khách hơi nóng. Có cảm giác lạnh sống lưng. Vẫn chưa thể mất cảnh giác 🗿]
‘Mấy con điên này…’
Và rõ ràng người đang khuấy tung tinh thần tôi không chỉ có mỗi Công nữ Yurian.
(Người đăng: Tổng Tư lệnh quân Đế quốc Elosia)
[Ẩn danh: Công nữ Yurian <<< ai có link tổng hợp mấy vụ ác nữ này từng làm không? Tôi cần kiểm chứng một chút ]
(Người đăng: Hoàng nữ Luabel)
[Ẩn danh: Chậc… cướp bằng quyền đêm đầu còn vui hơn 😏]
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Tôi biết ngay mà! Chồng tôi sao có thể ngoại tình được! 😭😭😭]
Chủ đề Elrod bắt đầu từ Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc hoàn toàn không có dấu hiệu hạ nhiệt.
(Người đăng: Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin)
[Ẩn danh: Tình dược <<< đụ má cái này là hàng fake đúng không? Tôi bỏ gấp năm lần liều chuẩn mà sao vẫn tỉnh bơ vậy?
😡😡😡
]
Và xem ra chuyện này đã chẳng còn là thứ chỉ có thể kết thúc bên trong diễn đàn nữa.
“Phụt!”
Vừa nhìn thấy bài của Aerin, tôi lập tức phun sạch ngụm trà đang uống rồi ho sặc sụa.
“Khụ, khụ…”
Cửa phòng lập tức bật mở.
“Cậu chủ, ngài không sao chứ?”
“À, vâng…”
“Làm chúng tôi tưởng trong trà có độc đấy.”
Kể từ sự cố lần trước, đám hầu gái vẫn thay ca đứng canh trước cửa phòng tôi suốt mấy tiếng liền. Ai nấy đều nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy lo lắng.
‘Xét cho cùng thì đúng là độc thật…’
Dù nhờ phúc lành của Thánh Nữ nên chắc chắn nó chẳng có tác dụng với tôi, nhưng nghĩ kỹ thì lời họ nói cũng chẳng sai, khiến tôi càng thêm cạn lời.
“Tôi muốn nghỉ một lát. Mọi người ra ngoài đi.”
“Ngài thật sự không sao chứ?”
“Nếu có chuyện tôi sẽ gọi ngay.”
Tôi thật sự đã bắt đầu muốn có chút thời gian ở một mình, nên đành lên tiếng đuổi khách.
Đám hầu gái vẫn mang vẻ lo lắng nhưng cuối cùng cũng chịu đóng cửa.
“À, hình như ngày mai Kỵ sĩ đoàn Đế quốc sẽ tới điều tra tình hình sự việc.”
Ngay trước khi cửa khép lại, một cô hầu gái quay đầu, vui vẻ nói.
“Đích thân Đoàn trưởng Kỵ sĩ sẽ tới đấy!”
“Ồ…”
“Nhân cơ hội này cậu chủ học chút kiếm thuật thì sao?”
Nghe vậy, tôi càng cạn lời hơn.
‘Người sáng lập Kiếm thuật Đế quốc là tôi, học cái gì nữa…’
Mà không chỉ riêng Kiếm thuật Đế quốc.
Ngoại trừ các kiếm thức của Đông Đại Lục, nói rằng phần lớn kiếm thuật trên đại lục đều từng chịu ảnh hưởng từ kiếm thuật của tôi cũng chẳng hề quá lời.
“Haiz…”
Nhưng có nói ra cũng chẳng ai tin, nên cuối cùng tôi chỉ biết thở dài rồi ngả lưng xuống giường.
‘Lướt diễn đàn vậy.’
Đúng là đã tới lúc phải dần lấy lại sức mạnh, nhưng ít nhất lúc này tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.
Nhất là sau hàng loạt chuyện khiến lòng dạ rối tung chỉ vài tiếng trước.
‘Tạm thời né mấy diễn đàn liên quan tới Đế quốc vậy.’
Dĩ nhiên các diễn đàn liên quan tới Đế quốc hiện giờ vẫn bị chủ đề Elrod phủ kín.
Vì thế, lựa chọn của tôi là nơi gần như chẳng có ai nhắc tới chuyện Đế quốc.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng Quốc Tế]
[✪Nữ hoàng Elf <<< giờ hết định giấu chuyện ăn thịt rồi à? 🥀🥀🥀]
[✪Long Vương <<< làm màu thì dữ lắm mà mặc kệ Azrakan, đúng chuẩn thằng hèn huyền thoại 🗿]
[✪Điều kiện hợp đồng với Tinh Linh Giới dạo này căng quá rồi đấy, khó chịu vãi ]
[✪Thú nhân <<< ai thấy còn là giống loài gây hại hơn cả Ma tộc với Orc thì bấm đề cử🤣 🤣🤣]
Quả nhiên, Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng không phụ sự kỳ vọng của tôi, tràn ngập những bài bóc phốt vô cùng trong sạch và lành mạnh.
◇ ◇ ◇
[✪Tiêu đề: Thật ra ta là long tộc đang biến hình, hình như bạn của ta phát hiện rồi… 💀]
Người đăng: Ẩn danh (Hồng Long Ifrit)
Từ sau lần ta tỏ tình, nó cứ tránh mặt ta…
Trước đó còn cư xử thoải mái lắm mà…
Chỉ là giống loài hạ đẳng thôi… làm ta bực thật…
◇ ◇ ◇
Ẩn danh1: Đây chẳng phải vụ Thú nhân Chuột lần trước à? 💀
Ẩn danh2: Mày thật sự ngu à? Là rồng thì cư xử cho ra dáng rồng đi 🗿
Ẩn danh3: Hai đứa đều không chịu nói chuyện thẳng với nhau, cứ chui lên Diễn Đàn Bóc Phốt than thở mới buồn cười 🤣🤣🤣
Ẩn danh4: Đè nó xuống luôn, mày là rồng thì sợ cái gì hả? 🗿
Ẩn danh5: Đoạn cuối bắt đầu lộ bản chất Rồng rồi đấy, chắc chẳng còn lâu nữa đâu
🥀
Phần tiếp theo của bài viết khá thú vị mà lần trước tôi từng đồng cảm cũng đang nóng lên nhờ chính chủ xuất hiện.
‘Thằng này thật sự toang rồi.’
Xin chia buồn với Thú nhân Chuột mà tôi còn chẳng biết mặt kia.
Dĩ nhiên tình cảnh của tôi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Nhưng ít nhất tôi chưa bị một con rồng nhắm tới, nên có lẽ vẫn đỡ hơn tên đó một chút?
“Hửm…?”
Đang tiếp tục ngâm não trong dopamine và vui vẻ hóng chuyện thì một tiêu đề hơi khó hiểu chợt lọt vào mắt tôi.
[✪Tinh Linh Giới <<< dạo này hơi quá đáng rồi đúng không?]
◇ ◇ ◇
[✪Tiêu đề: Tinh Linh Giới <<< dạo này hơi quá đáng rồi đúng không?]
Người đăng: Ẩn danh (Quân đoàn trưởng Ma tộc Lilith)
Ngày trước còn là quan hệ hợp đồng thiện chí, điều kiện đưa ra cũng hợp lý.
Dạo này thì quá giới hạn thật rồi.
Muốn ký hợp đồng với một tinh linh cấp thấp mà tối thiểu phải hiến một năm sinh lực, cái giá đó nghe có hợp lý không?
Dù sinh lực có thể hồi phục đi nữa thì xét cho cùng vẫn là lấy tuổi thọ ra buôn bán còn gì?
Đến Ma tộc <<< đám này gần đây còn chẳng chơi trò lấy tuổi thọ ra đùa nữa.
Thế rốt cuộc ai mới là ác ma, ai mới là tinh linh vậy? Tôi thật sự không biết nữa.
◇ ◇ ◇
Ban đầu, vì chỉ mình tôi nhìn thấy thân phận thật của người đăng nên tôi còn tưởng đây chỉ là một bài cố tình dìm hàng bình thường.
Ẩn danh1: Lý do Tinh Linh Sư dạo này lao đao <<< quá nhiều người phá sản vì cố đáp ứng điều kiện hợp đồng.
Ẩn danh2: Nói thật, thứ đáng trở thành công địch đại lục từ lâu phải là Tinh Linh Giới chứ không phải Diễn Đàn Bóc Phốt.
Ẩn danh3: Khác chiều không gian nên khó đánh sang, lại chẳng có thứ thay thế, giờ bắt đầu làm càn luôn rồi à?
Ẩn danh4: Ma tộc <<< ký với tụi này luôn đi 🤣 còn được tặng dịch vụ mặc đồ hầu gái nữa🤣🤣
Ẩn danh5: Tôi là Tinh Linh Sư tập sự mà nhìn dư luận rén vãi 💀 giờ bỏ nghề còn kịp không??? 💀💀💀
Nhìn phản ứng dưới bình luận, xem ra đây không phải chuyện bịa.
‘Nghĩ lại thì trên Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng đúng là nhắc tới tinh linh khá nhiều.’
Orc, Ma tộc, Thú nhân…
Những chủng tộc thường xuyên bị chửi trên Diễn Đàn Bóc Phốt đều ít nhiều có lý do của riêng mình.
Tôi vốn cũng đã đoán trước phần nào xu hướng đó.
(Người đăng: High Elf Sigria)
[Ẩn danh: Elf với tinh linh là bạn bè <<< chắc giờ cũng thành chuyện cổ tích rồi
🤣
]
(Người đăng: Tinh Linh Sư Thú nhân Rierie)
[Ẩn danh: Nhưng tinh linh thật sự đang nghĩ gì vậy? Không ký được hợp đồng rồi tan biến là bọn họ chứ có phải chúng ta đâu?]
(Người đăng: Tộc trưởng Dwarf Ugrin)
CụcTẩyDịChủng: Nghi thức ma pháp <<< cái này tinh linh đang độc quyền công nghệ nên cũng khó tránh lắm ạ…
Nhưng tôi có thể khẳng định, tôi chưa từng tưởng tượng tinh linh cũng sẽ bị liệt vào nhóm ấy.
‘Tinh linh không thể nào như vậy được.’
Dĩ nhiên tinh linh có hơi tham tiền và mang bản chất keo kiệt là sự thật không thể phủ nhận.
“Dũng Sĩ! Ma Vương Thành ở ngay trước mặt rồi!”
“…Ừ.”
“Hì hì, ngài vẫn nhớ rõ điều kiện hợp đồng chứ?”
Tinh linh bé nhỏ từng nhận thần dụ của Nữ Thần và đảm nhiệm vai trò dẫn đường cho tổ đội Dũng Sĩ đời trước cũng đã bay quanh tôi suốt cả chuyến phiêu lưu để đòi tiền.
“Sau khi đánh bại Ma Vương, nhất định phải trả đủ mười nghìn đồng vàng ngài còn nợ đấy!”
“Biết rồi.”
“Tháng trước còn chưa trả mà lớn tiếng cái gì!”
Nhưng ai mà ngờ được.
“Ngươi… tại sao…”
“Hì hì…”
Tôi cứ tưởng cô bé ấy chỉ xem mình như một con cục vàng biết đi.
Vậy mà trong trận quyết chiến với Ma Vương, cô lại lao ra chắn ma pháp thay tôi rồi chịu một vết thương chí mạng.
“Bảo vệ tính mạng của người ký khế ước… vốn là nghĩa vụ của tinh linh mà…”
Những lời cuối cùng của tinh linh bé nhỏ đang dần lạnh đi trong lòng bàn tay tôi tới giờ vẫn còn in sâu trong trí nhớ.
“…Mười nghìn đồng vàng ấy, xin hãy thay em quyên góp cho cô nhi viện.”
Nhờ trải nghiệm ngày ấy, tôi hiểu rất rõ tinh linh đúng là ham tiền và keo kiệt.
Nhưng thứ họ xem trọng hơn cả tiền bạc lẫn điều kiện khế ước luôn là người đã ký khế ước với mình.
Khi mà tinh linh đưa ra những cái giá vô lý, phần lớn cũng là để thực hiện một việc có ích cho thế gian.
‘Chẳng lẽ thời gian trôi qua, ngay cả tinh linh cũng thay đổi rồi sao?’
Những ký ức cũ khiến lòng tôi chùng xuống.
Mang chút thất vọng, tôi tiếp tục lướt diễn đàn.
“……”
Nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy phản ứng của chính các tinh linh bắt đầu xuất hiện theo thời gian thực, tôi lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
(Người đăng: Tinh linh cấp cao Ignis)
[Ẩn danh: Người bạn ở bên tôi suốt hai mươi năm vừa bỏ tôi rồi… 🥀]
(Người đăng: Tinh linh cấp trung Eldras)
[Ẩn danh: Mọi người có cách nào lách điều kiện khi người ký khế ước không hoàn thành được không… chia sẻ với tôi một chút được không…]
(Người đăng: Tinh linh cấp thấp Pipi)
[Ẩn danh: Lần này mà vẫn không ký được hợp đồng thì tôi sẽ tan biến mất…😭]
‘Có kẻ đang giở trò.’
Nếu thật sự bản chất tinh linh đã biến chất, chính bọn họ không thể có vẻ miễn cưỡng với tình hình hiện tại đến vậy.
Điều đó có nghĩa khả năng rất cao là có kẻ đứng sau ép họ phải làm những việc này.
◇ ◇ ◇
[Tiêu đề: Có lẽ tinh linh cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ…]
Người đăng: Ẩn danh (Công chúa Tinh Linh Sereniel)
Vậy nên xin mọi người đừng ghét chúng tôi quá…
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sớm có thể trở lại làm bạn với mọi người…
◇ ◇ ◇
Trực giác của tôi chỉ thật sự được xác nhận sau khi bài viết của Công chúa Tinh Linh đương nhiệm xuất hiện.
Không phải người bình thường mà chính một thành viên của tầng lớp thống trị còn phải lén tới Diễn Đàn Bóc Phốt nói những lời như vậy.
Xem ra Tinh Linh Giới thật sự đã xảy ra chuyện lớn.
Ẩn danh1: “Bạn của mọi người” vừa hút tuổi thọ người ta tới khô luôn à 💀
Ẩn danh2: Tên này chắc chắn là gián điệp tinh linh 🗿
Ẩn danh3: Phải có chuyện gì mới biến từ bạn bè thành ác ma thế này chứ?
Ẩn danh4: Ừ, không ký hợp đồng là xong 😏
Ẩn danh5: Tọa độ thằng này chắc nằm thẳng trong Tinh Linh Giới 🗿
Nhưng dư luận về tinh linh vẫn ngày càng xấu đi.
Bởi đây là Diễn Đàn Bóc Phốt được bảo đảm tính ẩn danh.
Nếu không tự xác minh mình là tinh linh thì dù viết chân thành đến đâu cũng chẳng có ai tin.
‘Tinh linh lại quá dễ bị đoán ra…’
Vấn đề là mỗi tinh linh đều sở hữu đặc trưng quá rõ ràng.
Bất kể dùng cách gì để xác minh, nguy cơ lộ danh tính đều rất cao.
Nếu tùy tiện xác minh rồi vi phạm luật quốc tế, họ rất có thể sẽ lập tức bị cô lập.
“……!”
Nhưng khoảng mười phút sau.
Một tinh linh cấp thấp dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm bất chấp nguy hiểm.
(Người đăng: Tinh linh cấp thấp Pipi)
[Ẩn danh: Tôi sẽ phanh phui tất cả.]
Theo dõi tình hình từ đầu tới cuối, đương nhiên tôi lập tức bấm vào bài viết.
◇ ◇ ◇
[Tiêu đề: Tôi sẽ phanh phui tất cả.]
Người đăng: Ẩn danh (Tinh linh cấp thấp Pipi)
Dù sao tôi cũng sắp tan biến rồi.
Đến nước này thì liều luôn vậy.
Trong mười phút nữa tôi sẽ đăng bài tổng hợp.
◇ ◇ ◇
Vừa chuyển mắt xuống phần bình luận, quả nhiên những tinh linh khác đã loạn hết cả lên.
Công chúa Tinh Linh Sereniel: Bình tĩnh lại đi!!!
Tinh linh cấp cao Ignis: Em thật sự sẽ gặp chuyện lớn đấy!!!!!
Tinh linh cấp trung Eldras: Các chị xin lỗi…
Tinh linh cấp thấp Loro: Làm thế này thật sự ổn sao?
Tiên tinh Belltar: Này… suy nghĩ lại lần nữa đi…
Chỉ với câu “sắp tan biến”, phần lớn bọn họ dường như đã đoán ra Pipi là ai.
‘Vẫn chưa thể coi là lộ danh tính.’
Nhưng đó chỉ là suy luận của riêng tôi.
Hơn nữa mức độ này dù có xử nghiêm đến đâu cũng chỉ đáng nhận một cảnh cáo.
“……”
Vì vậy tôi quyết định tiếp tục theo dõi, chờ quả bom khổng lồ sắp được tung ra.
Ẩn danh13: Thế bài phanh phui đâu rồi?
Ẩn danh14: Mười phút qua từ lâu rồi mà?
Ẩn danh15: Cuối cùng chỉ là câu tương tác à 🗿
Thế nhưng chẳng hiểu sao, dù thêm mười phút nữa trôi qua, quả bom đã được báo trước vẫn không xuất hiện.
[✪Reup) Thông báo từ Diễn Đàn Thần Thánh Giáo Đoàn 📢]
Thay vào đó, trên Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng xuất hiện một thông báo khá đột ngột từ Thần Thánh Giáo Đoàn.
◇ ◇ ◇
[Thông báo) Kể từ thời điểm này, Tinh Linh Giới sẽ bị chặn truy cập diễn đàn.]
Người đăng: Giáo hoàng Valentino III
Thái độ ngạo mạn của Tinh Linh Giới thời gian gần đây đã vượt quá giới hạn.
Hỡi các tinh linh, các ngươi đã quên sự hy sinh vĩ đại của tinh linh nhỏ từng hiến thân vì Dũng Sĩ đời trước hay sao?
Một chủng tộc đã quay lưng với vinh quang quá khứ không còn xứng đáng được hưởng đặc ân của Nữ Thần.
Vì vậy, với tư cách Giáo hoàng đương nhiệm, ta tuyên bố tuyệt thông Tinh Linh Giới.
Kể từ giây phút này, ⸢Khiên Vàng⸥ của Giáo Đoàn sẽ phong tỏa hoàn toàn quyền sử dụng diễn đàn tại Tinh Linh Giới.
Cho tới khi các ngươi biết ăn năn và sám hối tội lỗi, ⸢Khiên Vàng⸥ tuyệt đối sẽ không cho phép ân huệ của Nữ Thần chạm tới các ngươi.
◇ ◇ ◇
Nội dung ấy chính là tuyên bố tuyệt thông của Giáo hoàng Valentino III đương nhiệm.
Nhân tiện, ở thời đại này, “tuyệt thông” đồng nghĩa với việc bị cấm sử dụng diễn đàn, đặc ân do Nữ Thần ban xuống.
“……”
Kể từ khoảnh khắc ấy, tôi không còn giữ nổi nét mặt.
‘Các ngươi dám… chặn diễn đàn?’
Nếu Hoàng đế Đế quốc Magnia, bá quyền của đại lục, đang độc chiếm quyền quản lý hệ thống nói chung, thì quyền chặn và đóng cửa diễn đàn lại nằm trong tay Thần Thánh Giáo Đoàn.
Dĩ nhiên tôi, kẻ đã đưa đặc ân của Nữ Thần tới thế giới này, chưa từng cho phép bất kỳ ai làm chuyện đó.
Thứ gọi là ⸢Khiên Vàng⸥ cũng chưa từng tồn tại ở thời đại của tôi.
Tôi không biết rõ nguyên lý, nhưng có vẻ đây là một loại kỹ thuật có thể ngăn đặc ân của Nữ Thần tác động tới một khu vực nhất định.
Nhưng đám tự xưng là phụng sự Nữ Thần kia lấy tư cách gì để kiểm soát món quà của chính Nữ Thần?
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Sóng điện từ của Khiên Vàng <<< nghe nói có ảnh hưởng xấu tới em bé, chuyện đó có thật không!? ]
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Mà khoan… tôi có được nghe ai nói gì về chuyện này đâu?]
Đến cả Thánh Nữ ngốc nghếch nhà chúng ta cũng chẳng biết gì.
Xem ra đây càng không thể là ý chí của Nữ Thần.
“Ha ha…”
Đã rất lâu rồi tôi mới cảm nhận máu trong người nóng lên vì tức giận đến thế.
Đúng lúc tôi đang nghiến răng.
Tinh linh cấp thấp Pipi: Quản trị viên có ở đây không?
Tôi chợt phát hiện câu hỏi mà Pipi để lại dưới chuông gọi quản trị từ lúc nào.
Tinh linh cấp thấp Pipi: Nếu tôi chửi Thần Thánh Giáo Đoàn thì Diễn Đàn Bóc Phốt vẫn tuyệt đối không bị lần ra đúng không?
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Ừ, đương nhiên.
ㄴCụcTẩyMaPháp: Miễn đừng triệu hồi ác ma là được 💀
ㄴTinh linh cấp thấp Pipi: Cảm ơn mọi người 🤭!
⸢Khiên Vàng⸥ của Thần Thánh Giáo Đoàn được kích hoạt đúng ba phút sau đó.
“……”
Sợi dây lý trí mà tôi đã cố giữ suốt từ nãy tới giờ cuối cùng cũng đứt phựt.
“Phù…”
Thần Thánh Giáo Đoàn không chỉ dám xúc phạm ký ức giữa tôi và tinh linh ấy, mà còn phá vỡ thỏa thuận của Hội nghị quản trị viên, tự ý kiểm soát đặc ân của Nữ Thần.
Tôi chỉ có một cách để đáp lại.
“…Đang bực sẵn, các ngươi lại tự chui đầu vào.”
Đã tới lúc tuyên bố Cuộc Chiến Bá Quyền Diễn Đàn Lần Thứ Ba.


