Chương 41 · 53 chương

Ngọn thương xuyên khiên

[✪Reup) Thông báo chung của Thần Thánh Giáo Đoàn 📢]

[Đề cử: 10087] [Phản đối: -10]

Thông báo từ Diễn Đàn Thần Thánh Giáo Đoàn được đăng lại trên Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng chẳng bao lâu đã nhận được lượng đề cử áp đảo, nhanh chóng leo thẳng lên mục bài hot.

[Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng Quốc Tế]

[✪Thần Thánh Giáo Đoàn <<< nay tự nhiên biết làm đúng việc vậy? 😂]

[✪Hôm nay ai thấy Giáo Đoàn từ khó ưa thành đáng mến thì bấm đề cử 🤣🤣🤣]

[✪Tinh Linh Giới <<< đã bảo đừng có làm quá rồi mà ]

[✪Chuyện đáng sợ) Đây mới là lần thứ hai ⸢Khiên Vàng⸥ được kích hoạt trong lịch sử kể từ lần ở Đông Đại Lục 😱 ]

[✪Nữ Thần <<< chắc cũng tới lúc chúng ta nên thờ rồi nhỉ? 🐧]

Phản ứng sau đó hầu hết đều là những lời ca ngợi.

Đến ngay cả Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng, nơi vốn chẳng có mấy thiện cảm với Thần Thánh Giáo Đoàn vì vấn đề đàn áp tôn giáo, cũng không ngoại lệ.

Bởi số người đã tích tụ bất mãn với tinh linh thực sự quá nhiều.

Ẩn danh1: Vậy giờ tinh linh không ký được hợp đồng là chết dần à?

ㄴẨn danh2: Ngoại trừ những tinh linh đã có khế ước, đám còn lại gần như hết đường tìm người ký hợp đồng rồi 💀

ㄴẨn danh3: Không muốn tan biến thì quay về thời phải tự chạy khắp nơi tìm khách thôi 🗿

ㄴẨn danh4: Không có diễn đàn thì tự gánh toàn bộ hình phạt khi hợp đồng thất bại, giờ chắc hết dám ra giá chảnh nữa 😂

Tinh linh vốn là một chủng tộc sinh mệnh mana có đặc tính sẽ hoàn nguyên thành mana nếu ký khế ước thất bại.

Nhưng nếu sử dụng diễn đàn để tiến hành khế ước, họ có thể tránh được hình phạt ấy.

Họ còn có thể giao kết với nhiều đối tượng cùng lúc.

Chỉ cần ký được khế ước mới trước khi sức mạnh bản thân hoàn toàn cạn kiệt, việc bảo toàn sinh mạng cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Vì vậy, mức độ phụ thuộc vào diễn đàn của tinh linh đương nhiên cao hơn phần lớn các chủng tộc khác.

Giờ diễn đàn đã bị ⸢Khiên Vàng⸥ phong tỏa, việc tinh linh sớm cúi đầu rồi nới lỏng điều kiện khế ước dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.

[Ẩn danh: Nhưng bài báo trước vụ phanh phui lúc nãy không đáng nghi à? 🧐]

[Ẩn danh: Vừa bảo chuẩn bị đăng bài bóc phốt là ⸢Khiên Vàng⸥ bật ngay, hơi trùng hợp quá rồi đấy… 💀]

[Ẩn danh: Thần Thánh Giáo Đoàn <<< giờ vẫn còn người tin đám này thật à? 🤣]

Trong lúc phần lớn người dùng đang ăn mừng, vẫn có một số ít bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Nhưng số lượng quá nhỏ, nên những ý kiến ấy nhanh chóng bị nhấn chìm.

[🔒Các Cục Tẩy vào đây xem nào.]

Trong khi đó, phản ứng của đội ngũ Cục Tẩy chuyên trách của Elrod lại như sau.

CụcTẩyTiểuThư: ⸢Khiên Vàng⸥ <<< cái này áp dụng lên từng cá nhân được không?

ㄴCụcTẩyMaPháp: Về lý thuyết thì được.

ㄴCụcTẩyMaPháp: Nhưng tốn kém quá, bình thường chẳng ai rảnh làm thế đâu.

Lần này Yurian thật sự gọi mọi người vào vì một vấn đề nghiêm túc.

Nhưng ngay khi biết xác suất bản thân bị tuyệt thông gần như bằng không, cô lập tức trở lại bản tính cũ.

CụcTẩyTiểuThư: Vậy tinh linh không vào diễn đàn từ Tinh Linh Giới, ra ngoài đời rồi lướt là xong chứ gì?

ㄴCụcTẩyMaPháp: Con tiểu thư quý tộc Đế quốc rỗng não này.

Người giải đáp câu hỏi vô cùng “tiểu thư” ấy lại là Azrakan, kẻ từng suýt trở thành mục tiêu của ⸢Khiên Vàng⸥ không chỉ một lần.

ㄴCụcTẩyPháRối: Dĩ nhiên nếu rời khỏi khu vực mà Giáo Đoàn chỉ định thì sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của ⸢Khiên Vàng⸥.

ㄴCụcTẩyPháRối: Nhưng tinh linh là sinh mệnh có linh hồn lệ thuộc vào Tinh Linh Giới.

ㄴCụcTẩyPháRối: Một khi toàn bộ Tinh Linh Giới đã bị phong tỏa, tinh linh không còn cách nào sử dụng diễn đàn được nữa.

Đó cũng là lý do các công địch đại lục hay Ma tộc không trở thành mục tiêu của ⸢Khiên Vàng⸥.

So với việc triển khai ⸢Khiên Vàng⸥ chỉ để nhắm vào bốn Tứ Đại Tai Họa rải rác trên đại lục, hoặc đám Ma tộc phân bố khắp thế giới, những biện pháp phong tỏa thông thường rõ ràng hiệu quả hơn.

Ngay từ đầu, mục đích chính của ⸢Khiên Vàng⸥ đã là cấm sử dụng diễn đàn trên một vùng rộng lớn, như Đông Đại Lục, mục tiêu đầu tiên, hay Tinh Linh Giới lần này.

CụcTẩyDịChủng: Tinh linh đúng là có lỗi thật, nhưng làm vậy thì Tinh Linh Sư với Dwarf cũng thiệt hại nặng lắm ạ…

ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Tôi đâu phải ma pháp sư, chẳng liên quan 🙂

ㄴCụcTẩyDịChủng: Nghi thức Trăng Tròn cần để chế tạo Dwigellium là tinh linh thuật đấy ạ…

ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: ĐM THANH KIẾM ĐẶT LÀM RIÊNG CỦA TÔI!!!!!!!!!! 😭😭😭

Qua cuộc trao đổi giữa các Cục Tẩy, hậu quả của sự việc dần bắt đầu lộ ra.

PhóQuảnTrịDịChủngSố1: THỜI ĐẠI CỦA MA TỘC ĐÃ TỚI RỒI!!!!!! 🔥🔥🔥

ㄴCụcTẩyMaPháp: Ma tộc giờ cũng phải chạy khắp nơi tranh tinh linh với người khác, có gì mà vui vậy? 🤣

ㄴCụcTẩyPháRối: Con ngốc này, quyến thuộc Ma tộc sai khiến cũng có rất nhiều Tinh Linh Bóng Tối 🗿

ㄴPhóQuảnTrịDịChủngSố1: Đệt, ta không nghĩ tới chuyện đó…

Nhưng cho tới thời điểm ấy vẫn chẳng có ai biết.

Hậu quả sắp xảy ra còn nghiêm trọng gấp nhiều lần những gì các Cục Tẩy vừa dự đoán.

Người thông báo sự việc là một tài khoản ẩn danh có lượng kiến thức và quan hệ rộng đến mức đáng ngờ.

◇ ◇ ◇

[✪Tin nóng) TINH LINH ĐANG RÚT HẾT MẸ RỒI!!!!!!!!!!!!!!! 🔥]

Người đăng: Ẩn danh (High Elf Sigria)

Thật ra tôi có chút quan hệ với phía Tinh Linh Giới…

Bọn họ nhờ tôi đăng hộ một tuyên bố.

“Chúng tôi thừa nhận sai lầm và Tinh Linh Giới sẽ rút khỏi đại lục.”

Đại khái là vậy…

BỌN NÀY BỊ ĐIÊN À!?!?

LÀM THẾ THÌ CHẾT HẾT CẢ LŨ ĐẤY!!!!!!

◇ ◇ ◇

Ẩn danh1: “Bỏ game, phát sạch potion” << kiểu này à?

Ẩn danh2: Giữa nới lỏng điều kiện hợp đồng VS tự sát tập thể, thật sự có đám chọn vế sau à!?!? 💀💀💀

Ẩn danh3: Đm thế Tinh Linh Sư giờ phải làm sao?????? 😭😭😭

Ẩn danh4: Cả đám ăn nhầm thứ gì à???

Ẩn danh5:??????

Từ thời điểm ấy, tất cả Tinh Linh Sư đang hoạt động trên Diễn Đàn Bóc Phốt đồng loạt hoảng loạn.

(Người đăng: Tinh Linh Sư Thú nhân Rierie)

[Ẩn danh: Tinh linh làm bạn với tôi hai mươi năm, sau đó tuyệt giao… hôm qua tự nhiên vừa khóc vừa xin lỗi, trả hết vàng rồi biến mất 😰😰😰]

(Người đăng: Tinh Linh Sư Đế quốc Ariana)

[Ẩn danh: Tâm trạng kỳ lạ quá… sáng dậy thì người bạn ngày nào cũng bắt nạt mình để lại thư xin lỗi rồi biến mất 🥀]

(Người đăng: Quân đoàn trưởng Ma tộc Lilith)

[Ẩn danh: Tôi không nghĩ ngay cả Tinh Linh Bóng Tối cũng sẽ biến mất… chẳng phải các em đã chuyển phe sang Ma tộc rồi sao… chị xin lỗi…

😭😭😭

]

Tới lúc ấy, mọi người mới nhận ra tình hình thật sự có vấn đề.

Và bắt đầu nghĩ rằng có lẽ từ trước tới giờ mình đã hiểu nhầm điều gì đó.

[Ẩn danh: Tinh Linh Giới <<< có phải bị Thần Thánh Giáo Đoàn nắm điểm yếu hay giữ con tin gì không…? 💀]

ㄴẨn danh1: Hả…

ㄴẨn danh2: Hừm…

ㄴẨn danh3: Tạm thời vẫn chưa có bằng chứng…

Nhưng dù có nhận ra thì những Tinh Linh Sư mất đi người bạn đồng hành chỉ sau một đêm cũng chẳng thể làm gì.

(Người đăng: Bậc thầy Dwarf Urd)

[Ẩn danh: Nếu thế này thì Dwigellium <<< e rằng rất khó tiếp tục sản xuất hàng loạt…]

(Người đăng: Tổng Tư lệnh quân Đế quốc Elosia)

[Ẩn danh: Nếu không còn tinh linh, chiến tuyến phía Bắc sẽ rất khó duy trì. Giáo Đoàn thật sự muốn tình hình thành ra thế này sao?]

(Người đăng: High Elf Sigria)

[Ẩn danh: Đại Sâm Lâm không còn tiếng tinh linh cười đùa chắc sẽ cô đơn lắm😢]

Không chỉ Tinh Linh Sư.

Tất cả những người sẽ gặp khó khăn nếu tinh linh thật sự biến mất cũng chẳng khác gì.

Thần Thánh Giáo Đoàn, nguyên nhân trực tiếp của sự việc, chỉ làm theo “nguyên tắc”.

Tinh Linh Giới thì chấp nhận hình phạt.

Vì vậy, ít nhất ngoài đời, chẳng ai trong số họ có thể làm được điều gì.

“……”

Ngoại trừ duy nhất một người.

“Phù…”

Elrod Durgel cuối cùng đã quyết định trực tiếp nhúng tay vào chuyện này.

◇ ◇ ◇

[Thông báo khẩn) Triệu tập Hội nghị quản trị viên Diễn Đàn Bóc Phốt lần thứ nhất.]

Người đăng: CụcTẩyBócPhốt

Hôm nay, 10 giờ tối.

Toàn bộ Cục Tẩy bắt buộc phải tham gia.

[Bình luận: 3]

CụcTẩyTiểuThư: Hả? Thật á?

CụcTẩyMaPháp: Nghiêm túc đấy à?

CụcTẩyKiếmSĩ:??????????

◇ ◇ ◇

Trong lúc tất cả còn đang hoang mang, tôi đột ngột tuyên bố Hội nghị quản trị viên Diễn Đàn Bóc Phốt lần thứ nhất.

Thông báo ấy chẳng mất bao lâu đã tạo ra một làn sóng khổng lồ trên toàn hệ thống Diễn Đàn Bóc Phốt.

[✪Lại tụ tập phe cánh riêng giữa đám quản trị à🤣 🤣🤣]

[✪LÀM ƠN ĐĂNG BÀI REVIEW SAU CUỘC HỌP ĐI LÀM ƠN ĐẤY 😭😭😭]

[✪Tôi dám cá kiểu gì cũng có tăng hai sau cuộc họp 🤣]

[✪Tôi biết ngay từ lúc hắn bắt đầu tăng số nô lệ rồi 🗿]

[✪Tôi cuối tuần chỉ biết ngồi lướt Bóc Phốt, còn có thằng lập nguyên harem quản trị viên mỹ nữ rồi vung cu khắp nơi 🥀]

‘Sao tự nhiên cả đám phát điên vậy?’

Tôi hơi bối rối, nhưng lập tức nhớ ra một chuyện rồi ôm trán.

CụcTẩyTiểuThư: Bóc Phốt à, xin lỗi nhé nhưng chị đây có bạn trai rồi 😏

CụcTẩyMaPháp: BócPhốt định lộ mặt thật à? 🤭

CụcTẩyKiếmSĩ: Cậu đúng là tự dâng tới cửa rồi 💀

CụcTẩyDịChủng: Đi tới Đế quốc phải mất cả tháng đấy…

CụcTẩyPháRối: Quản trị viên đáng mến CụcTẩyBócPhốt… cuộc họp lần này nhớ chuẩn bị tinh thần… 😏

‘Mấy con điên này.’

Ở cái thời đại mà diễn đàn chẳng giống diễn đàn chút nào, “hội nghị quản trị viên” đồng nghĩa với một buổi gặp mặt ngoài đời do Hoàng đế của bá quyền quốc triệu tập.

Xem ra các Cục Tẩy và người dùng đã quá quen với thường thức ấy, nên tưởng rằng cuối cùng tôi cũng quyết định công khai danh tính.

‘Tôi điên à mà tổ chức offline?’

Tôi có thể khẳng định.

Với thân phận CụcTẩyBócPhốt, tôi hoàn toàn không có ý định gặp bất kỳ người dùng nào ngoài đời.

Vậy Hội nghị quản trị viên tổ chức kiểu gì?

Còn kiểu gì nữa.

Làm thế này là được.

◇ ◇ ◇

[Tiêu đề: Hội nghị quản trị viên lần thứ nhất]

(Đã đính kèm ảnh.)

Chia sẻ toàn bộ thông tin mọi người biết về tình hình gần đây của Thần Thánh Giáo Đoàn và công nghệ ⸢Khiên Vàng⸥.

CụcTẩyMaPháp kiểm tra khả năng thực hiện của ma pháp trận tôi vừa đính kèm.

CụcTẩyPháRối báo cáo chi tiết kinh nghiệm triển khai ma pháp đa chiều.

Ma Vương đang đọc bài này lập tức gửi thêm lượng ma tinh thạch đủ dùng một năm tới tọa độ đã chỉ định.

Không phải Cục Tẩy nhưng ai biết về công nghệ ⸢Khiên Vàng⸥ cũng có thể tham gia.

◇ ◇ ◇

Hội nghị quản trị viên thì đương nhiên phải tổ chức công khai ngay trên chuông gọi quản trị chứ?

Chuyện các quản trị viên lập group chat riêng rồi lén họp với nhau chỉ là một lời đồn vô cùng nổi tiếng.

…Chắc vậy.

Ẩn danh1: Sốc kinh hoàng) Có thằng điên tổ chức họp quản trị viên công khai thật kìa!?!? 💀

Ẩn danh2: 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Ẩn danh3: Đám Cục Tẩy đang sửa soạn váy áo giật mình hết rồi 🤣🤣🤣

Ẩn danh4: Thằng này thật sự điên rồi 💀💀

Ẩn danh5: Comment cũng để mở luôn à? Cạn lời thật 🗿

Dù sao, Hội nghị quản trị viên lần thứ nhất mà tôi tổ chức theo “thường thức hiển nhiên” ấy nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý.

‘Càng nhiều người quan tâm càng tốt.’

Dĩ nhiên đó chính là điều tôi muốn. Tôi chẳng định che giấu chuyện mình sắp làm.

CụcTẩyTiểuThư: Thần Thánh Giáo Đoàn <<< dạo này đúng là hơi đáng ngờ. Nghe đồn gần đây có cả tư tế sử dụng hắc ma pháp 💀

CụcTẩyKiếmSĩ: Tôi có người quen từng là Thánh Kỵ Sĩ nhưng gần đây mất tích rồi. Người đó cực kỳ chính trực mà tới giờ vẫn không liên lạc được 😭

‘Quả nhiên… bọn chúng không còn thờ Nữ Thần.’

Công khai như vậy sẽ biến hành động của tôi thành lời cảnh cáo và tuyên chiến rõ ràng hơn đối với Thần Thánh Giáo Đoàn.

Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn: ⸢Khiên Vàng⸥ <<< nghe đồn phát ra sóng điện từ nên Thánh Nữ đã phản đối dữ lắm đấy!

Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn: Nhưng đúng là hơi lạ… thần lực làm sao có thể chặn đặc ân của Nữ Thần được nhỉ?

‘Thánh Nữ ngốc nhà mình thật sự chẳng biết gì.’

Lý do tôi nghi ngờ Thần Thánh Giáo Đoàn hiện tại không còn thờ Nữ Thần rất đơn giản.

Nếu Nữ Thần vẫn được thờ phụng bình thường, hệ thống diễn đàn đã không thể biến chất tới mức này.

‘Tôi đã nhờ cô ấy tới vậy rồi, không đời nào cô ấy khoanh tay đứng nhìn.’

Nữ Thần là một tồn tại có tính cách đến tôi còn nhiều lúc không chịu nổi.

Nhưng ít nhất cô ấy tuyệt đối không phải người sẽ phá vỡ lời hứa.

Nếu giờ cô ấy chỉ có thể giao tiếp thông qua Thánh Nữ, hoàn toàn không can thiệp được vào Thần Thánh Giáo Đoàn…

Chỉ có một khả năng.

CụcTẩyMaPháp: Một sức mạnh có thể khiến đặc ân của Nữ Thần, thứ đã bén rễ trên toàn đại lục lẫn các chiều không gian lân cận, mất tác dụng…

CụcTẩyMaPháp: Tôi không biết chính xác, nhưng ⸢Khiên Vàng⸥ tuyệt đối không phải thần lực 🗿

Thần Thánh Giáo Đoàn hiện tại đang phụng sự một “thứ gì đó” khác ngoài Nữ Thần.

CụcTẩyBócPhốt: Khả năng có liên quan tới Ma Thần Giáo Đoàn hoặc hắc ma pháp thì sao?

ㄴCụcTẩyMaPháp: Không tận mắt nhìn nguyên lý vận hành thì tôi không thể khẳng định.

ㄴCụcTẩyMaPháp: Ngay cậu còn chẳng biết rõ, tôi lấy đâu ra mà biết 🗿

Nhưng từ đó trở đi chỉ còn là suy đoán.

Đúng như Phù Thủy Phương Tây nói, trừ khi tận mắt chứng kiến nguyên lý vận hành, gần như không thể tìm ra kẻ đứng sau chỉ bằng lượng thông tin hiện tại.

‘Điểm mấu chốt là nó chỉ áp dụng lên một khu vực nhất định, còn rời khỏi khu vực ấy thì mất tác dụng…’

Nhưng như vậy có nghĩa không tồn tại cách giải quyết sao?

Tất nhiên là không.

CụcTẩyMaPháp: Mà ma pháp trận cậu gửi ấy… nhìn sơ qua thì đúng là có thể vận hành.

CụcTẩyMaPháp: Nhưng rốt cuộc cái này là cái gì???

‘…Vậy là quả nhiên dùng được.’

Thật ra tôi đã hoàn thành một phương án có thể giải quyết tình huống này từ vài ngày trước.

‘Không ngờ phải dùng sớm tới vậy…’

Tôi vốn nghĩ kiểu gì sau này cũng sẽ cần, nên đã bắt đầu nghiên cứu nhiều tính năng mới cho Diễn Đàn Bóc Phốt.

Và thứ tôi sẽ sử dụng để xử lý chuyện lần này chính là một trong số những tính năng đó.

CụcTẩyPháRối: Ma pháp đa chiều… là sở trường của ta (・ω<)☆

CụcTẩyPháRối: Bởi ta chính là tồn tại vĩ đại và đáng sợ…

ㄴCụcTẩyBócPhốt: Vừa thôi.

May mắn thay, vấn đề quan trọng nhất để triển khai kế hoạch có lẽ có thể giải quyết bằng cách huy động Azrakan.

Một sinh mệnh cao chiều như Rồng hoàn toàn có thể can thiệp vào không gian chiều.

CụcTẩyPháRối: Sao ngươi cứ phá hứng thế.

ㄴCụcTẩyBócPhốt: Bù lại tôi cho cô tha hồ đi phá rồi còn gì.

ㄴCụcTẩyPháRối: Cũng đúng 🤭🤭

ㄴCụcTẩyPháRối: Sau này cứ giao ta nhiều việc kiểu này.

Hơn nữa, nếu con Rồng ấy lại là Azrakan, kẻ trên thực tế mạnh nhất Bắc Đại Lục, khả năng kế hoạch thất bại gần như bằng không.

PhóQuảnTrịDịChủngSố1: À… Ma Vương nói rằng…

PhóQuảnTrịDịChủngSố1: Nếu giảm xuống còn sáu tháng thì ngài ấy sẽ rất biết ơn…

ㄴCụcTẩyBócPhốt: Nói với cô ta đừng có mơ.

ㄴPhóQuảnTrịDịChủngSố1: Vâng…

Dĩ nhiên Ma Vương vẫn đang giả làm một Mị Ma cấp thấp cũng là một trong những nhân vật chủ chốt của kế hoạch.

CụcTẩyBócPhốt: Ai cũng biết không có Tinh Linh Bóng Tối thì Ma tộc cũng khốn đốn. Thiếu ma tinh thạch thì tự tạo ra mà gửi.

ㄴPhóQuảnTrịDịChủngSố1: Biết rồi! Đã bảo biết rồi mà!

“……”

Hoàn tất phần chuẩn bị đại khái, tôi đóng chuông gọi rồi lặng lẽ tiếp tục quan sát diễn đàn.

Ẩn danh17: Rốt cuộc thằng này lại định làm cái gì vậy???

Ẩn danh18: Tinh linh <<< thật sự vô tội à?

Ẩn danh19: ĐỪNG CÓ NÓI MẤY CHUYỆN CHỈ BỌN MÀY HIỂU NỮA!!!!!!

ㄴCụcTẩyMaPháp: Bọn tôi cũng đéo hiểu hắn đang nói gì 💀

Ẩn danh20: Cái ma pháp trận kia lại có cấu trúc quái gì vậy, giờ tôi nhìn còn chẳng hiểu nổi nữa 💀💀

Cho tới ngay trước khi chuông gọi đóng lại, tiếng gào thét của những người dùng bình thường vẫn hiện rõ trước mắt tôi.

[✪Ai thấy quả này chuẩn bị nổ lớn thì bấm đề cử 🤣🤣]

[✪Giáo hoàng đang toát mồ hôi lén đọc thì tự bấm đề cử cái xem 🗿]

[✪Nhưng xét cho cùng Tinh Linh Giới vẫn là bên sai mà? Tôi tạm kéo dây cương về trung lập 🐧]

[✪Tin Tinh Linh Giới VS tin Thần Thánh Giáo Đoàn 💀💀]

Vì tôi chưa hề công khai nói rằng mình đứng về bên nào nên dư luận hiện vẫn chia gần như làm hai.

(Người đăng: High Elf Sigria)

[Ẩn danh: Nếu chuyện này cậu cũng giải quyết được… có khi tôi hơi rung động đấy 😏]

(Người đăng: Tinh Linh Sư Thú nhân Rierie)

[Ẩn danh: Tôi… còn có thể xin lỗi người bạn của mình lần nữa sao? 🥀]

(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)

[Ẩn danh: Xin hãy bảo vệ con của tôi và chồng khỏi sóng điện từ của ⸢Khiên Vàng⸥! 😭]

Những người đứng về phía Tinh Linh Giới vì đủ loại lý do.

(Người đăng: Đại Tư Tế Ulrich)

[Ẩn danh: CụcTẩyBócPhốt <<< rồi nếu người ta chặn diễn đàn thì thằng này làm được gì? 🤣🤣🤣]

(Người đăng: Elbert, tốt nghiệp Tinh Linh học)

[Ẩn danh: Tinh linh <<< xét cho cùng bên làm sai vẫn là chúng mà, không phải đang giận cá chém thớt đấy chứ? 🗿]

(Người đăng: Nữ hoàng Elf Minerva)

[Ẩn danh: CụcTẩyBócPhốt <<< chỉ có mỗi trò tấn công tinh thần thôi mà 🤣 nghe nói gần đây Long Vương tìm được cách phá rồi đấy 🤭]

Và những kẻ vì những lý do khác nhau mà đứng về phía Thần Thánh Giáo Đoàn.

‘Lần này tốt nhất các ngươi nên chuẩn bị thật kỹ.’

Quan sát cả hai phía, tôi ngồi bên mép giường với vẻ mặt lạnh tanh rồi kiểm tra chuông gọi.

CụcTẩyPháRối: Đã giao xong 🤭

CụcTẩyPháRối: Ta polymorph rồi nên không ai phát hiện thân phận 😏

Con xúc xắc đầu tiên mở màn Cuộc Chiến Bá Quyền Diễn Đàn Lần Thứ Ba đã được tung ra.

‘Trước tiên, ta sẽ đập nát cái khiên ngứa mắt đó.’

◇ ◇ ◇

Cùng lúc ấy, tại Tinh Linh Giới.

“Mẫu hậu…”

“……”

“Thật sự… đây là lựa chọn tốt nhất sao?”

Nữ hoàng đang khẩn cấp triệu tập toàn bộ tinh linh và tiên tinh khẽ nhắm mắt trước câu hỏi của cô con gái đã im lặng hồi lâu với khuôn mặt đau đớn.

“Ta cũng không còn lựa chọn nào khác, Công chúa của ta.”

Bà mở mắt, nhìn con gái rồi tiếp tục.

“Vừa rồi Giáo hoàng đã liên lạc.”

“Nếu muốn Giáo Đoàn thu hồi ⸢Khiên Vàng⸥, chúng ta phải tăng gấp đôi lượng sinh lực cung cấp cho bọn họ.”

Không chỉ con gái bà, Sereniel.

Vô số tinh linh và tiên tinh cũng đang tụ tập xung quanh, im lặng lắng nghe.

“Cho tới giờ, với tư cách một thành viên của tầng lớp thống trị, ta vẫn tự nhủ rằng mình không còn cách nào khác…”

“……”

“Nhưng thế này thì không được nữa.”

“Với tư cách Nữ hoàng, ta không thể tiếp tục ra lệnh phá hủy cuộc đời của những người ký khế ước rồi cướp lấy sinh lực của họ…”

Một khoảng im lặng lạnh lẽo bao phủ nơi ấy.

“Những tinh linh nhỏ sẽ lần lượt chết đi.”

“……”

“Những Tinh Linh Sư mất đi bạn bè cũng sẽ phải sống cả đời trong cảm giác tội lỗi…”

Sereniel nhìn quanh.

Cuối cùng, cô lấy hết can đảm nói thay suy nghĩ của mọi người.

“…Tinh linh phải luôn đứng về phía người ký khế ước.”

Nhưng Nữ hoàng chỉ kiên quyết nhìn con gái.

“Chúng ta không thể… làm ô nhục ý chí của tinh linh nhỏ từng hy sinh vì Dũng Sĩ đời trước như thế.”

Bà ngập ngừng hồi lâu.

Cuối cùng, giọng nói run rẩy vang lên.

“Cho dù… người phải hy sinh là ta.”

Tất cả tinh linh và tiên tinh đang lắng nghe đồng loạt biến sắc.

“Nếu ta hoàn nguyên thành mana, ít nhất trong một khoảng thời gian chúng ta sẽ có đủ sinh lực cung cấp cho các tinh linh…”

“Mẫu hậu!”

“Dĩ nhiên đó không phải giải pháp lâu dài.”

“Nhưng ít nhất cũng đủ để mọi người hợp sức, tranh thủ thời gian chống lại Giáo Đoàn…”

Nữ hoàng cố phớt lờ tiếng kêu gần như tuyệt vọng của con gái, gượng cười.

Đúng lúc ấy.

“X-Xin lỗi… Nữ hoàng…”

“……”

“N-Nếu em… nếu em không ngu ngốc đăng bài báo trước…”

Một tinh linh cấp thấp vừa khóc vừa bay tới trước mặt bà, cúi đầu thật sâu.

“Không phải lỗi của em, Pipi.”

Nữ hoàng nhìn xuống cô bé rồi nở nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng xoa đầu.

“Toàn bộ tinh linh đều đang bị giám sát.”

“……”

“Cho dù em không báo trước trên diễn đàn không được cấp phép, ⸢Khiên Vàng⸥ của Giáo Đoàn vẫn sẽ ngăn em phanh phui mọi chuyện.”

Đó chính là lý do cho tới tận bây giờ Nữ hoàng chưa thể nói với bất kỳ ai về tội ác mà mình bị ép phải thực hiện.

“Và em cũng hiểu rồi chứ?”

“……”

“Khoảnh khắc chúng ta trực tiếp nói chuyện này với ai đó ngoài đời…”

“Chúng ta sẽ lập tức trở thành mục tiêu của Giáo Đoàn.”

Ngay cả tầng lớp thống trị hệ thống diễn đàn thời đại này cũng có thứ bậc.

Đáng tiếc, địa vị của Nữ hoàng không hề cao.

Bởi tổ tiên của bà, những người muốn bảo vệ ý chí của Dũng Sĩ đời trước và tinh linh nhỏ ấy, đã chống lại việc ký Hiệp Định Đại Thỏa Hiệp cho tới tận phút cuối.

“Tội lỗi này phải do chúng ta…”

Nữ hoàng Tinh Linh, người bị dồn tới đường cùng rồi cuối cùng cũng buộc phải đồng ý với thỏa thuận xấu xí ấy, hiểu rõ tội lỗi của chính mình hơn bất kỳ ai.

“Không.”

“Phải do một mình ta gánh chịu.”

Ngày trước có thể bà là nạn nhân.

Nhưng giờ bà cũng đã trở thành kẻ gây ra đau khổ.

Sau khi gia nhập hàng ngũ tầng lớp thống trị, dưới sự uy hiếp của Thần Thánh Giáo Đoàn, chính bà đã đồng ý điều chỉnh điều kiện khế ước.

Ngay cả tại Hội nghị quản trị viên, bà cũng từng bất đắc dĩ góp sức vào việc đe dọa tân Tộc trưởng Dwarf Ugrin.

Dù có bao nhiêu lý do bất đắc dĩ đi nữa, tội lỗi vẫn là tội lỗi.

‘Bởi cuối cùng… chính mình cũng đã tự nhủ rằng đây là lẽ tất nhiên.’

Không ai hiểu điều đó rõ hơn chính Nữ hoàng Tinh Linh.

“Nữ hoàng…”

“Hức… hức…”

“Đ-Đừng chết…”

Nhưng bà có thể khẳng định.

Những tinh linh đáng thương đang khóc nức nở trước mặt mình không hề có lấy một chút tội lỗi nào.

“Đừng buồn.”

“……”

“Ta chỉ trở về hình dạng ban đầu mà thôi…”

Vì vậy, điều duy nhất Nữ hoàng mong muốn là sự phán xét đừng đổ xuống toàn bộ Tinh Linh Giới.

“…Công chúa.”

Và đương nhiên cả cô con gái mà bà yêu thương hơn bất kỳ điều gì.

“Ít nhất con đừng để tầng lớp thống trị thao túng như ta.”

Một mình bà chịu phán xét là đủ rồi.

“Xin con hãy tìm ra cách…”

“Để tinh linh chúng ta có thể một lần nữa được gọi là bạn của tất cả mọi người.”

Ít nhất nếu làm được tới mức ấy, có lẽ bà sẽ còn đủ tư cách ngẩng đầu nhìn Dũng Sĩ đời trước đang ở trên trời.

‘…Chị, em xin lỗi.’

Nữ hoàng nhìn thật lâu hai pho tượng đặt trước ngai vàng Tinh Linh Giới.

Một là Dũng Sĩ.

Một là tinh linh từng là người bạn thân nhất của bà.

Rồi bà chậm rãi nhắm mắt.

“Mẫu hậu…”

“……”

“Không… mẹ ơi…”

Nữ hoàng cố không nghe tiếng khóc của con gái phía trước rồi bắt đầu tập trung tinh thần.

Đúng lúc ấy.

“N-Nữ hoàng!”

“Xin chờ một chút!”

Những tiếng gọi gấp gáp bất ngờ vang lên.

“Có, có chuyện lạ xảy ra!”

“R-Rất kỳ lạ luôn!”

Nữ hoàng giật mình mở mắt, nghiêng đầu.

“Chuyện vừa kỳ lạ vừa đáng ngạc nhiên?”

Những tinh linh cấp thấp trông coi lối ra Tinh Linh Giới lập tức bay vòng quanh bà với đôi mắt sáng lấp lánh.

“Có một tiên tinh lạ chưa từng thấy xuất hiện trong Tinh Linh Giới!”

“Tiên tinh kỳ lạ ấy để lại một món quà!”

Bị mấy cô bé bay loạn xung quanh làm hoa cả mắt, Nữ hoàng hơi co người vì choáng váng.

“V-Với cả… cô ấy nói gì ấy nhỉ?”

“Hình như tự xưng là một con Rồng cực kỳ vĩ đại…”

“Còn gì nữa nhỉ… ừm…”

Hai tinh linh cấp thấp dừng trước mặt Nữ hoàng, ngơ ngác cố nhớ lại.

Rồi mắt họ cùng sáng lên.

“A, đúng rồi! Diễn đàn không được cấp phép!”

“Đúng! Chính là cái đó!”

Một cụm từ hoàn toàn chẳng liên quan bỗng bật ra khỏi miệng họ.

“Cô ấy bảo thứ kia là quà mà diễn đàn không được cấp phép tặng cho Tinh Linh Giới!”

“Nữ hoàng có biết nó là gì không?”

Hai tinh linh chỉ tay về phía một kết giới màu xanh đang lơ lửng giữa không trung.

“……”

Nữ hoàng nheo mắt, đọc từng chữ bằng ngôn ngữ chung đại lục khắc trên kết giới.

“V…”

Bà chậm rãi phát âm từng chữ với giọng hơi vụng về.

“…P… N?”

Veiled Position Nexus.

Mạng lưới kết nối bảo vệ vị trí.

Đó là khoảnh khắc công nghệ VPN đầu tiên trong lịch sử đại lục được Diễn Đàn Bóc Phốt đưa tới Tinh Linh Giới.

Bạn đã đến cuối chương 41.

Không gian đọc của bạn