Khoảng một ngày trước khi sự việc xảy ra. Dinh Công tước Agnail.
“Yurian von Agnail.”
Vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, Công tước Agnail đang bước dọc hành lang thì chợt nhìn thấy công nữ xuất hiện trước mặt mình, bèn cất giọng lạnh nhạt hỏi.
“Có chuyện gì?”
Đứng trước mặt ông, Công nữ Yurian thoáng bật cười khô khốc.
“Ngài chưa được báo trước sao?”
“……”
“Con có chút việc riêng tại nhà Bá tước Durgel, nên sẽ rời dinh khoảng một tuần.”
Nghe câu trả lời ấy, Công tước Agnail chỉ lặng lẽ gật đầu.
“Vậy à.”
Rồi ông lại tiếp tục bước đi, thản nhiên lướt qua Công nữ Yurian.
“Có vẻ một câu ‘đi đường cẩn thận’ cũng khó nói với ngài lắm nhỉ.”
“……”
“Thôi, con vốn cũng chẳng mong đợi gì.”
Giọng Công nữ Yurian từ phía sau vọng tới, lạnh lẽo hơn đôi chút.
“Con đi đây, Công tước.”
Nghiến răng cúi đầu, cô nhìn bóng lưng người cha vẫn không hề quay lại, cất lời chào pha lẫn oán trách.
“……”
Công tước Agnail vẫn không đáp lại lời chào của con gái, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi.
“Xin lỗi vì đã để các vị phải đợi lâu.”
Nơi ông đến không đâu khác chính là phòng gia chủ.
“Công tước, Công nữ Yurian đâu rồi?”
“Chúng tôi nhớ mình đã báo trước rằng muốn cô ấy có mặt trong cuộc họp lần này.”
“Chẳng lẽ lại gây chuyện gì nữa?”
Những trưởng lão trong gia tộc đã chờ sẵn bên trong lập tức cau mày, liên tục ném câu hỏi về phía ông.
“Có vẻ Công nữ Yurian vừa rời khỏi dinh.”
“……”
“Nghe nói con bé có việc ở nhà Bá tước Durgel.”
Công tước Agnail bình thản trả lời rồi ngồi xuống vị trí gia chủ.
“Thật đáng tiếc.”
Chỉ một câu ấy đã khép lại câu chuyện, khiến các trưởng lão lộ rõ vẻ bực bội.
“Vừa hết thời gian cấm túc đã chạy ra ngoài……”
“Lại còn một mình tới nhà Bá tước Durgel, một gia tộc thuộc phe quý tộc mới nổi? Chậc chậc……”
“Xem ra vẫn chẳng có chút tự giác nào của một công nữ.”
Nói rồi, họ bắt đầu kín đáo quan sát sắc mặt Công tước Agnail.
“Ta cũng đang theo dõi sát sao hành động của công nữ.”
Công tước Agnail, người từ đầu tới giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng.
Cả căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng.
“Bản tính vốn đã hỏng từ gốc, chắc chẳng bao lâu nữa nó sẽ lại gây ra chuyện xấu thôi.”
Giọng nói lạnh lẽo của ông vang lên giữa sự im lặng.
“Dĩ nhiên, sẽ không có cơ hội thứ hai.”
Trong căn phòng hơi tối, đôi mắt đỏ của Công tước Agnail sáng lên tia đỏ sắc bén.
“Công nữ Yurian không phải người thích hợp để trở thành người thừa kế.”
“Nếu không phải nhân tài có thể dẫn dắt Công tước gia, vậy thì nó chẳng phải con gái, mà chỉ là một mối phiền toái.”
Công tước Agnail lặng lẽ đảo mắt qua từng trưởng lão rồi chống cằm, vẻ mặt mệt mỏi.
“Đến lúc đó, ta sẽ tự tay trục xuất nó khỏi gia tộc và gả sang một nhà thích hợp.”
Ngay sau đó, những tiếng bất mãn lại nổi lên khắp nơi.
“Rốt cuộc vẫn chỉ là chờ đợi không biết đến bao giờ.”
“Nếu lần trước ngài quyết đoán hơn thì mọi chuyện đã dễ giải quyết hơn nhiều.”
Công tước Agnail vẫn im lặng nghe những lời bất mãn ấy, cho tới khi ánh mắt ông chợt sắc lại.
“Nếu khi ấy ngài lập tức trục xuất công nữ rồi gả cô ta vào gia tộc chúng tôi lựa chọn, thì đâu đến nỗi phải đau đầu thế này……”
Người lớn tuổi có tiếng nói nhất trong số các trưởng lão đang nói dở thì đột ngột ngậm miệng.
Bởi Công tước Agnail đang ngồi trên ghế gia chủ tỏa ra một luồng khí thế lạnh buốt khiến người ta dựng tóc gáy.
“Ta đã nghe rõ những lo lắng của các vị.”
Thấy mọi người bắt đầu nhìn nhau rồi im bặt, Công tước Agnail cất giọng còn lạnh hơn trước.
“Nhưng.”
Ông nhấn mạnh từng chữ.
“Các vị quên mất ai mới là người có quyền quyết định rồi sao?”
Tới lúc ấy, không một ai trong căn phòng còn dám nhìn thẳng vào mắt Công tước Agnail.
“Cấm túc hoặc xuất giá. Đó là hình phạt mà với tư cách gia chủ, ta đã dành cho Công nữ Yurian.”
“……”
“Nhưng gần đây, những cáo buộc nhằm vào con bé đang được điều tra lại. Đương nhiên hình phạt cũng phải tạm ngừng.”
Hoàn toàn nắm quyền kiểm soát bầu không khí, Công tước Agnail chậm rãi nhìn từng người trước mặt rồi nghiêng đầu.
“Nếu vậy mà các vị vẫn định tiếp tục chất vấn……”
Ngay sau đó, một câu nói lạnh người thoát ra khỏi miệng ông.
“Ta chỉ có thể xem đó là hành vi vượt quyền.”
Nhận ra tình hình không ổn, các trưởng lão lập tức tranh nhau lên tiếng.
“Công tước, đâu cần phải nói đến mức ấy……”
“Chúng tôi cũng chỉ vì sự ổn định của Công tước gia……”
Nhưng chẳng ai được nói hết câu.
“Sự can thiệp của Hội đồng Trưởng lão tới đây là đủ.”
Công tước Agnail đã thu ánh mắt khỏi họ và đơn phương tuyên bố kết thúc cuộc gặp.
“Tất cả ra ngoài.”
“……”
“Lần sau tới đây, mong các vị nhớ rằng những ông già đã lui vào hậu trường thì nên cư xử cho đúng với thân phận của mình.”
Lệnh đuổi khách vừa được ban ra, các hầu gái lập tức mở cửa bước vào, cúi đầu hướng dẫn các trưởng lão rời khỏi phòng.
“Xin thất lễ.”
“Chúng tôi sẽ tiễn các vị ra ngoài.”
“Xe ngựa đã chờ sẵn. Chúc các vị trở về bình an.”
Các trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau một lúc rồi lần lượt đứng dậy.
“Đã bảo sao còn nói những lời ấy……”
“Biết rõ tên máu lạnh đó ghét nhất là người khác thách thức quyền uy của hắn còn gì……”
Liếc xéo ông lão vừa chọc trúng dây thần kinh của Công tước, những trưởng lão còn lại lẩm bẩm vài câu rồi rời khỏi phòng.
“…Công tước Agnail.”
Cuối cùng, trong phòng gia chủ chỉ còn lại ông lão kia và Công tước.
“Ta tin rằng ngài vẫn chưa quên mật lệnh của Bệ hạ.”
Ông lão, người duy nhất từ đầu tới cuối vẫn giữ được bình tĩnh, buông lại một câu đầy ẩn ý.
“……”
Sau khi ông ta ung dung rời khỏi phòng, gân xanh bắt đầu nổi lên trên cổ Công tước Agnail.
Rắc……
Cây bút máy trong tay ông vỡ nát dưới lực siết, những mảnh vụn bắn tung tóe.
“Lũ chó của Hoàng đế chẳng biết thân biết phận……”
Công tước Agnail vẫn tỏa ra sát khí, vừa đứng dậy vừa nghiến răng trong lòng.
‘Nếu không vì minh ước, ta đã sớm cắt cổ sạch lũ chúng nó……’
Nhưng đúng lúc ấy, một cơn bỏng rát dữ dội truyền tới lưng ông.
“Ha……”
Công tước lập tức ngồi phịch trở lại ghế, thở dài rồi cố ép cảm xúc xuống.
“……”
Không biết bao lâu trôi qua.
Công tước Agnail với vẻ mặt đầy mệt mỏi mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh.
Trong đó là Công nữ Yurian thuở còn bé.
“Cha!”
“Có chuyện gì, Yurian?”
“Con giới thiệu bạn trai với cha nhé!”
Cùng lúc ấy, một cảnh tượng xa xưa hiện lên rõ mồn một trong đầu ông.
“Ta-da!”
“……”
“Gấu bông cha tặng con từ hôm nay sẽ là bạn trai của con!”
Không biết bao lâu nữa trôi qua.
Không thể tin nổi, Công tước Agnail đang cầm tấm ảnh ấy lại đỏ hoe mắt, khẽ sụt sịt.
“Ôi, đứa trẻ đáng thương……”
Ông vuốt ve hình ảnh Yurian thuở còn ngây thơ trong tấm ảnh, rồi lẩm bẩm với vẻ đầy đau đớn.
“Là cha vô dụng…… cha xin lỗi con……”
Đó chính là sự thật mà Công tước Agnail đã che giấu suốt cả cuộc đời.
‘Nhưng…… muốn bảo vệ con, cha chỉ còn cách này.’
Khoảnh khắc người khác phát hiện điểm yếu duy nhất của ông chính là cô con gái yêu quý, Công tước Agnail sẽ không còn khả năng bảo vệ Yurian nữa.
Những gián điệp của Hoàng đế đội lốt Hội đồng Trưởng lão.
Thái tử, người duy nhất nắm quyền kế vị ngai vàng và đã bắt đầu củng cố thế lực.
Cùng vô số nghiệp chướng mà Công tước Agnail tích tụ trên con đường giành lấy vị trí gia chủ.
Tất cả vẫn luôn rình rập trong bóng tối.
‘Trước khi bóng tối của Công tước gia hoàn toàn nuốt chửng con, bằng mọi giá cha sẽ kéo con ra ngoài……’
Vì vậy, Công tước Agnail thậm chí còn không thể tỏ ra ngoài mặt rằng mình quan tâm đến Yurian.
Đáng buồn thay, những điều ông có thể làm cho con gái suốt bấy lâu nay chẳng có bao nhiêu.
“……”
Cho tới khi biến cố kỳ lạ xảy ra trên toàn đại lục gần đây khiến quy luật của thế giới bị đảo lộn một lần.
[Có thông báo]
“Khụ khụ.”
Đang chìm trong ký ức và ngắm đi ngắm lại bức ảnh thuở nhỏ của Yurian, Công tước Agnail thấy thông báo hiện lên trước mắt thì lập tức ho khan, đặt tấm ảnh xuống.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc]
[Ẩn danh: Người Công nữ Yurian đang đơn phương thật sự là Elrod à?]
[Ẩn danh: Chuyện kinh dị) Nghe nói Công nữ Yurian chỉ cần nhìn vào mắt là điều khiển được người khác, ghê vl.]
[Ẩn danh: Thần Thánh Giáo Đoàn làm cái quái gì thế? Con điên dùng hắc ma pháp giữa ban ngày mà cũng không bắt đi, chậc chậc.]
Thứ hiện lên trước mắt ông chính là những bài vu khống Yurian kinh khủng mà thông báo từ khóa vừa tìm được.
‘Dù trước mặt con, cha buộc phải đứng ở phía đối lập……’
Công tước Agnail trừng mắt nhìn những bài viết đáng bị xử lý ấy, tỏa sát khí rồi bắt đầu khởi động các ngón tay.
‘Nhưng ít nhất ở phía sau, ta nhất định sẽ bảo vệ con……’
Ngay sau đó, tiếng gõ liên hồi vang khắp phòng gia chủ.
-Lách cách, lách cách……
Từng bài viết bôi nhọ Công nữ Yurian bắt đầu được phản bác, không sót một bài nào.
[Re. Người Công nữ Yurian đang đơn phương……]
ㄴẨn danh1: Một tiểu thư cao quý như Công nữ Yurian sao có thể đi đơn phương ai được? he.
[Re. Chuyện kinh dị) Nghe nói Công nữ Yurian……]
ㄴẨn danh1: Phát tán tin đồn chưa được kiểm chứng là việc chỉ có tiểu nhân mới làm, chậc chậc.
[Re. Thánh Giáo Đoàn làm cái quái gì thế? Giữa ban ngày……]
ㄴẨn danh1: Cứ tưởng Thánh Giáo Đoàn là đội tuần tra khu phố chắc? Báo cũng chẳng có tác dụng đâu. kk.
Cứ như vậy, cho tới tận khi trời sáng, Công tước Agnail tự xưng là người bảo hộ trong bóng tối, miệt mài bảo vệ công nữ.
‘Còn cái thằng ranh Elrod kia…… sau này ta sẽ tự tay xử lý.’
Trong lúc ấy, sau khi nhìn thấy những bài bàn tán về Elrod và Công nữ Yurian, lửa trong mắt ông lại càng cháy dữ dội, hai tay gõ nhanh hơn.
[Ẩn danh: Elrod Durgel <<< nói thật thì có đến mức ấy không? kkk]
Cuối cùng, ông đăng một bài đầy thỏa mãn rồi vuốt râu.
‘Dám không biết thân biết phận mà dụ dỗ công nữ thì ăn chửi cũng đáng. Ừm, ừm.’
Đang định nhân tiện đứng dậy, chuẩn bị gửi tới nhà Bá tước Durgel một lời cảnh cáo núp dưới danh nghĩa “lo lắng”, ông bỗng khựng lại.
“Hửm?”
Bởi ngay dưới bài mình vừa đăng, có ai đó để lại một câu trả lời cực kỳ ngứa mắt.
[Ẩn danh: Elrod Durgel <<< nói thật thì có đến mức ấy không? kkk]
ㄴẨn danh1: Nói thật thì Elrod mới là người bị thiệt ấy chứ. kk.
ㄴẨn danh1: Công nữ cũng đâu đến mức đó.
“Kẻ mất dạy này dám……”
Đó chính là toàn bộ nguyên nhân dẫn tới Sự kiện Đấu Trường Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc lần thứ nhất.
◇ ◇ ◇
“Phát điên mất thôi.”
Đệ tử đứng đầu Ma Tháp, Aerin.
Và người đứng đầu Nghị viện Đế Quốc, Công tước Agnail.
Nếu bảo hai người này sắp đem tính mạng ra quyết đấu với nhau, liệu trong Đế quốc có được mấy người tin?
TiểuThư1: Ok. Cảm ơn nick cố định tạm thời.
QuýTộc1: Làm việc nhanh nhẹn lắm đấy. ^^
Không thể tin nổi, chuyện vô lý đến thế lại đang chuẩn bị diễn ra ngay trước mắt tôi.
CụcTẩyTiểuThư: Này, hai đứa điên kia.
CụcTẩyTiểuThư: Chuyện này mà cũng đáng mở đấu trường hả???
Dĩ nhiên Công nữ Yurian, người lúc này đang ngồi trên xe ngựa lướt Diễn Đàn Bóc Phốt, có vẻ cũng hết sức cạn lời trước tình hình.
TiểuThư1: Xem bài hot đi.
QuýTộc1: Xin lỗi, nhưng hãy kiểm tra bài hot một chút.
Nhưng để coi đây là một trò đùa rồi kết thúc thì mọi chuyện đã đi quá xa.
(Người đăng: Tiểu thư Hầu tước Violetta)
[✪Thật sự đã lấy chuyện cấm nhắc Elrod và Công nữ Yurian làm tiền cược đấu trường à? kkkkkkkk]
(Người đăng: Thái tử phi)
[✪Trận này mà thua thì toang thật đấy kkkkkkkk]
(Người đăng: Tiểu thư Roanna, thị nữ Hoàng gia)
[✪TiểuThư cố lên ^^ bọn chị tin em!!!!!!!!!!]
Bởi thứ được đem ra cược trong trận đấu trường lần này chính là lệnh cấm hoàn toàn mọi đề cập đến tôi và Công nữ Yurian.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ]
(Người đăng: Thái tử Rudric)
[✪Ai bắt đầu thấy Elrod ngứa mắt thì bấm đề cử kkkkk]
(Người đăng: Phó đoàn trưởng kỵ sĩ Howard)
[✪Nghĩ tới cảnh Elrod bị cấm nhắc rồi đám tiểu thư khóc lóc om sòm là tao đã phấn khích rồi, khàkkkkkk]
(Người đăng: Nhị hoàng tử Rudwell)
[✪Nói thật, thằng Elrod nhìn yếu xìu thế kia mà sao lại thành con cưng diễn đàn thì tao cũng chẳng hiểu]
Nếu Aerin thắng, Công tước Agnail sẽ phải tự tay viết thư xin lỗi, phát một trăm phiếu sử dụng cửa hàng thời trang cao cấp rồi vĩnh viễn rời diễn đàn.
Ngược lại, nếu Công tước Agnail thắng, toàn bộ chủ đề liên quan đến hai ngôi sao của Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc là Elrod và Công nữ Yurian sẽ bị cấm hoàn toàn, còn Aerin bị khóa ba mươi ngày.
Đáng ngạc nhiên hơn, điều kiện ấy lại nhận được sự ủng hộ cực kỳ nhiệt tình, đến mức quá nửa người dùng của Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc, những người tôi cứ tưởng sẽ không hợp tác, đều đồng ý.
[✪Mà phiếu cửa hàng thời trang nhận kiểu gì?]
[✪Nhận xong bị lần ra danh tính thì chẳng phải toang à? T^T]
[✪Cục Tẩy <<< kiểu gì cũng tự lo được vụ đó thôi? kkk]
Dĩ nhiên, một phần nguyên nhân là bởi tận một trăm phiếu sử dụng cửa hàng thời trang cao cấp, thứ đủ khiến bất kỳ tiểu thư nào cũng sáng mắt, đã được đem ra làm tiền cược.
(Người đăng: Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin)
[✪Xác minh sơ sơ trình độ của TiểuThư hehe]
Nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì Aerin, người đứng ra đại diện, đã tung ra một màn xác minh khiến tất cả không thể không ủng hộ.
Ẩn danh1: Cô là Đại Ma Pháp Sư à???????
Ẩn danh2: Con này thi triển ma pháp bát luân (8 vòng) không niệm chú luôn kìa????
Ẩn danh3: Aerin <<< hình như nó cũng không làm được ma pháp bát luân không niệm chú đúng không? Rốt cuộc con này là ai vậy?
Ẩn danh4: Không biết là ai, nhưng QuýTộc1 <<< thằng này toang rồi đó nha hehehe.
‘Nó đã mạnh tới mức này rồi à?’
Tôi vốn có phần xem nhẹ Aerin nên không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
TiểuThư1: Nếu thích Công nữ Yurian đến vậy thì cấm nhắc mỗi Công nữ Yurian là được, kéo Elrod vào làm gì?
ㄴQuýTộc1: Mầm đã thối thì phải nhổ tận gốc.
ㄴTiểuThư1: Mày đúng là thâm vl kkkkk.
ㄴTiểuThư1: Mấy bài ca tụng Elrod làm mày ngứa mắt đến thế à?
ㄴQuýTộc1: Sao tự dưng lắm lời thế? hehe.
ㄴTiểuThư1: kkk. Cứ cười cho đã đi.
Nhưng chuyện đó là chuyện đó.
Tôi vẫn chẳng tài nào đồng cảm nổi với nguyên nhân khiến tình hình phát triển đến mức này.
“Đúng là một lũ rảnh háng.”
Nói thật thì, chuyện có đáng làm tới mức này không vậy?
‘Kệ luôn cho rồi.’
Tôi thậm chí còn nghĩ tiếp tục tập thể dục còn có ích hơn là để tâm đến mấy chuyện này.
Ẩn danh5: QuýTộc1 <<< giờ vẫn chưa xác minh trình độ thì nhìn kiểu gì cũng chuẩn bị rén quá chạy mất thôi? kkkkkkk
ㄴ**(Người đăng):** Nhìn kiểu gì cũng thấy sĩ diện cao, chắc không chạy đâu. Nhưng dù sao cũng không thắng nổi tôi đâu.
Khác với tôi, Aerin cực kỳ nghiêm túc với trận đấu trường lần này. Cô tận hưởng sự chú ý đang đổ dồn về mình rồi mạnh miệng tuyên bố.
ㄴ**(Người đăng):** Xin lỗi nhé, nhưng tôi mạnh lắm muhahaha.
Chỉ tiếc là vì quá phấn khích, cô lại buột miệng thốt ra một câu như vậy.
‘Trước khi đánh mà nói thế thì khác nào tự dựng cờ……’
Và thế là, với một lá cờ thất bại vừa được Aerin tự tay dựng lên, Đấu Trường Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc lần thứ nhất chính thức bắt đầu.
[✪Đấu Trường Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc Lần Thứ Nhất]
Ẩn danh1: Ơơơơơơơơ???
Ẩn danh2: Tôi đang nhìn cái gì thế này???
Ẩn danh3: Vkl…
Ẩn danh4: Out trình quá rồi đó……
Ẩn danh5: Cái này mà cũng hợp lý à?
Kết quả dĩ nhiên hoàn toàn đúng như tôi dự đoán.
Ẩn danh6: THẰNG CHÓ ĐÓ DÙNG HẮC MA PHÁP!!!
Aerin có mạnh tới đâu cũng chẳng thể làm gì được.
Công tước Agnail là một hóa thân sống của những cuộc đấu đá ngầm, người đã bò từ vị trí thấp nhất trong hàng thừa kế để giành lấy ghế gia chủ Công tước gia.
Với Aerin, người đã quá quen những trận đấu theo khuôn mẫu của Ma Tháp, ông gần như một khắc tinh tuyệt đối.
◇ ◇ ◇
[Thông báo: Kết quả Đấu Trường Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc Lần Thứ Nhất]
Người đăng: PhóQuảnTrịTiểuThưSố1
Cũng chẳng cần phán xét gì nhiều.
QuýTộc1 đã áp đảo TiểuThư1 và giành chiến thắng.
Theo quy tắc đấu trường, TiểuThư1 sẽ bị khóa ba mươi ngày. Đồng thời kể từ thời điểm này, Elrod Durgel bị cấm nhắc tới.
Ngoài ra, theo yêu cầu bổ sung của người chiến thắng, Yurian von Agnail cũng bị cấm nhắc tới trong Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc kể từ hôm nay.
Cách duy nhất để gỡ lệnh cấm nhắc là mở một đấu trường theo cùng phương thức. Mọi hành vi lách luật khác đều sẽ bị khóa.
[Bình luận: 188]
Ẩn danh1: FUCK FUCK FUCK FUCK FUCK!!!!!
Ẩn danh2: Đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ…
Ẩn danh3: Đừng mà, chồng ơiiiiiiiii!!!!!
Ẩn danh4: Vụ này không chìm được đâu, tao sẽ kiện lên quốc hội…
Ẩn danh5: Thằng chó chết đó rốt cuộc là ai vậy???
◇ ◇ ◇
Và như thế, Đấu Trường lần thứ nhất đã khép lại bằng một kết cục tuyệt vọng đối với các tiểu thư quý tộc.
TiểuThư1: Rau má, cái này là chơi bẩn!!!
TiểuThư1: Có thằng điên nào đang đấu nghiêm chỉnh lại đột nhiên lôi hắc ma pháp ra dùng hả???
Aerin xuất hiện muộn trên diễn đàn rồi cố gắng biện minh trong nước mắt, nhưng tất nhiên chẳng ai thèm nghe.
ㄴQuýTộc1: Ở Diễn Đàn Bóc Phốt thì có gì là không được?
ㄴQuýTộc1: Thua rồi thì về rửa chân, bú tí mẹ thêm mấy năm rồi hẵng quay lại.
ㄴTiểuThư1: Nói đủ chưa…
Đây là Diễn Đàn Bóc Phốt, nơi gần như mọi thứ đều được cho phép miễn là giữ được tính ẩn danh.
Aerin mong chờ một trận đấu đường đường chính chính ở một nơi như thế thì, nói cho cùng, chính cô mới hơi ngốc.
“ÁAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!”
Tôi tự tay khóa tài khoản của cô lại, mong cô rút được bài học từ chuyện này. Ngay sau đó, tiếng hét của Aerin vang vọng từ căn phòng bên cạnh.
‘Con nhỏ này đúng là cần bị bẻ bớt cái mũi kiêu ngạo.’
Nói thật thì vì trước giờ bị cô hành quá nhiều, nhìn cảnh ấy khiến lòng tôi sảng khoái vô cùng.
“Hửm?”
Nhưng đúng lúc đó, một chuyện còn khiến tôi vui hơn đang xảy ra theo thời gian thực.
◇ ◇ ◇
[Tiêu đề: Lúc nào cũng hoan nghênh lời thách đấu.]
Người đăng: QuýTộc1 (Công tước Agnail)
Dù ta rất bận, nhưng một trận chiến để bảo vệ thứ quý giá thì tuyệt đối sẽ không né tránh.
Ma pháp, kiếm thuật, thể thuật đều được. Ai muốn gỡ lệnh cấm nhắc thì cứ tới thách đấu ta bất cứ lúc nào.
Dĩ nhiên, phần thưởng đã lớn tới mức ấy thì cũng phải chuẩn bị tinh thần tương xứng.
Ít nhất cũng nên lao vào với quyết tâm mất một mạng, như vậy mới khiến ta thấy thú vị được chứ?
◇ ◇ ◇
Đó chính là lời tuyên chiến đầy đường hoàng mà Công tước Agnail, người đã quyết tâm bám rễ luôn tại Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc, gửi tới toàn bộ các tiểu thư trong Đế quốc.
‘Ông ấy không bận à?’
Tuy hơi khó hiểu, nhưng dù sao miễn tôi có dopamine để xem thì chẳng sao cả.
(Người đăng: Tiểu thư Hầu tước Violetta)
[Ẩn danh: Tôi xin đăng ký đấu trường!!!]
(Người đăng: Kỵ sĩ tập sự Robelin)
[Ẩn danh: Nếu là kiếm thuật thì tôi cũng rất tự tin.]
(Người đăng: Adelia, con gái út của Hầu tước Biên cảnh phương Bắc)
[Ẩn danh: Ta sẽ dùng thể thuật học được trên chiến trường đánh ngươi đến chết.]
Bởi ngay lúc này đã có hàng loạt đối thủ đáng gờm chuẩn bị lao vào Công tước Agnail.
[Thông báo: Kết quả Đấu Trường Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc Lần Thứ Hai]
[Thông báo: Kết quả Đấu Trường Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc Lần Thứ Ba]
[Thông báo: Kết quả Đấu Trường Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc Lần Thứ Tư]
Và thế là, những đấu trường nhỏ bắt đầu liên tục mở ra rồi kết thúc với tốc độ chóng mặt.
[QuýTộc1: Chỉ có trình độ này mà cũng đòi bảo vệ ai sao? Chậc chậc chậc.]
Kết quả khỏi cần nói cũng biết là Công tước Agnail toàn thắng.
Ẩn danh1: Ai làm gì thằng simp chết tiệt kia hộ cái!!!
Ẩn danh2: Hắc ma pháp thì thôi đi, kiếm thuật kiểu quái gì vậy?
Ẩn danh3: Bản thân dùng ám sát thuật bẩn bựa chứ thể thuật cái gì, vậy mà còn mở mồm khịa người khác!!!
Người xưa có câu: gừng càng già thì càng cay.
Trước một hóa thân của đấu đá ngầm đã đứng trên đỉnh xã hội quý tộc đầy cáo già suốt bao năm, chuyện những tiểu thư vừa mới nhú mầm có thể chiến thắng vốn đã vô lý.
(Người đăng: Đoàn trưởng kỵ sĩ Siel)
[CụcTẩyKiếmSĩ: Trong Đế quốc có một kẻ mạnh tới mức ấy sao?]
(Người đăng: Phù Thủy Phương Tây)
[CụcTẩyMaPháp: Hắc ma pháp à…… Ừm, qua bao thế hệ vẫn giấu rất kỹ, xem ra chưa tới mức lộ thân phận đâu.]
(Người đăng: Chiến binh thú nhân Nienie)
[Ẩn danh: Ta xem trực tiếp đấu trường rồi, tên đó chắc chắn đã giết nhiều người đến mức hai bàn tay cũng đếm không hết!]
Công tước Agnail cứ thế một mình quét sạch mọi kẻ thách đấu như thể đang trấn giữ cả một cửa ải, chẳng bao lâu sau đã thu hút sự chú ý của toàn bộ Diễn Đàn Bóc Phốt.
[Chuông gọi Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc]
Ẩn danh1: Chị ơi T^T làm gì thằng simp kia đi mà T^T.
Ẩn danh2: Chị bất bại trong đấu tay đôi mà? Gỡ lệnh cấm nhắc Elrod đi T^TTTTTT.
Ẩn danh3: Em sẽ đăng ký làm phó quản trị, xin chị giẫm chết tên đó giúp……
Dĩ nhiên, các tiểu thư vừa bị một lão quý tộc lão làng kiểm soát mất hai chủ đề nóng nhất diễn đàn đều hoảng loạn.
CụcTẩyTiểuThư: Cút hết đi.
CụcTẩyTiểuThư: Chị đây còn bận makeup.
Và tất nhiên, CụcTẩyTiểuThư, chủ diễn đàn, hoàn toàn từ chối nhúng tay vào chuyện này.
Tôi cũng vậy.
Tại sao ư?
Bởi chính chúng tôi là hai người đang bị đem ra làm chủ đề.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ]
[✪QuýTộc này, hôn thê của tôi tự dưng khóc, có nên nghi ngờ gì không? Gấp gấp gấp.]
[✪Mấy thiếu gia đang không hiểu sao cứ muốn bật cười thì im lặng bấm đề cử một cái nào kkkk]
[✪QuýTộc1 <<< từ giờ là thần tượng của tao kkk.]
[✪Đám tiểu thư đúng là lũ chỉ nhìn mặt người khác, chậc chậc.]
Nhìn đi.
Mấy thằng vô dụng đó đã chạy sang diễn đàn bên cạnh để âm thầm cười cợt rồi.
‘Mấy thằng này cắt mẹ chim đi.’
Nhưng từ giờ tôi chẳng cần quan tâm đến chúng nữa.
Bởi giống Công nữ Yurian, tôi cũng đã bị cấm nhắc tên trong Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc rồi!
‘Nếu lại lặn mất tăm vài năm, biết đâu mình có thể thành công bị giới thượng lưu quên lãng……?’
Đang tràn trề hy vọng, nghiêm túc suy nghĩ xem phải làm sao để né vũ hội Hoàng gia lần tới thì.
“Ơ?”
Ngay khi Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc vừa chuẩn bị giương cờ trắng sau Đấu Trường lần thứ mười một, một bài viết nhận được lượng đề cử áp đảo bỗng xuất hiện.
◇ ◇ ◇
[✪Tiêu đề: Ta tới để kết thúc cuộc chiến này]
[note110368]
Người đăng: Ẩn danh
@QuýTộc1. Ta kính trọng tín niệm của ngươi.
Nhưng ngươi đã phạm phải một tội lỗi không thể rửa sạch.
Dám chặn mất phương thức duy nhất để ta biết được tình hình gần đây của Elrod đáng yêu, dễ thương.
Hôm nay ta sẽ phán xét hành vi tàn ác ấy và lấy lại thứ vốn phải thuộc về mình.
Tái bút: Đây là lần đầu cũng như lần cuối ta đăng bài tại diễn đàn kinh khủng này. Những người đang đọc xin hãy ghi nhớ.
◇ ◇ ◇
Trước khí thế không ngừng tăng lên của một người dùng lão làng vừa bất ngờ xuất hiện, không khí trong Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc đã trở nên căng thẳng đến mức chẳng ai dám tùy tiện ra đấu.
Vì vậy, sau khi người dùng kia đường hoàng ném ra lời thách thức, phản ứng của đa số tiểu thư lại khá lạnh nhạt.
Ẩn danh1: Con dở hơi này lại là đứa nào nữa vậy kkkkk.
Ẩn danh2: Làm màu vãi kkkkkkk.
Ẩn danh3: Gì đây, tướng quân nào đó à?
Ẩn danh4: Nhìn cách nói là biết lần này cũng xong…
Ẩn danh5: Không xác minh trình độ mà chỉ nói dài dòng thì bọn này tin cô kiểu gì? hehe.
Ẩn danh6: Lần đầu tiên trong đời tao thấy có con điên viết tái bút trên diễn đàn kkk. Lặn đọc vài hôm rồi hãy lên tiếng đi?
Nhưng chỉ có tôi.
“Ơ……”
Sau khi nhìn thấy người đăng bài, tôi há hốc miệng.
(Người đăng: Tổng Tư lệnh quân Đế quốc Elosia)
Anh hùng chiến tranh, đệ nhất công thần của Đại Chiến Đại Lục.
Và nhờ công tích ấy, hiện đang đóng quân tại phương Bắc với tư cách Tổng Tư lệnh quân Đế quốc, được xem là người mạnh nhất Tây Đại Lục trên thực tế.
Danh tính thật của kẻ thách đấu mang những chiến tích đáng sợ đó không ai khác ngoài……
“…Chị?”
Trưởng nữ nhà Bá tước Durgel.
Nói cách khác, chị ruột của tôi.


