Ma Vương đời hai, kẻ khiến diễn đàn hỗn loạn suốt một thời gian, đột nhiên biến mất. Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng Quốc Tế cuối cùng cũng tìm lại bình yên.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng Quốc Tế]
[✪Tình hình mới nhất của Ma Vương phake Đông Lục Địa kkkkkkkkk.]
Ngay sáng hôm sau, tin tức về ngài Ma Vương mất tích đã xuất hiện.
◇ ◇ ◇
[✪Tiêu đề: Tình hình mới nhất của Ma Vương phake Đông Lục Địa kkkkkkkkk.]
Người đăng: Ẩn danh (Quân đoàn trưởng ma tộc Lilith)
(Đã đính kèm ảnh.)
Giở đủ trò điên khùng xong giờ lăn ra ngủ ngon lành kkk.
Chặt đầu con này mang đi đầu hàng thì Đế Quốc có nhận không???
[Bình luận: 57]
Ẩn danh 1: Vãi đái kkkkkkkkk.
Ẩn danh 2: Có luật nào cấm ma tộc làm Dũng Sĩ đâu, triển đi.
Ẩn danh 3: Chụp ảnh đăng công khai luôn, con này điên rồi kkk.
Ẩn danh 4: Cứ chặt đầu nó rồi lên làm Ma Vương đời hai luôn đi.
ㄴ**(Người đăng):** Này thì tày quá kkk
◇ ◇ ◇
Một ma tộc dũng cảm đã đích thân chụp lại cảnh Ma Vương đời hai ngủ đông rồi đăng lên.
Nhìn bức ảnh ấy, người dùng Diễn Đàn Bóc Phốt hân hoan nâng cốc ăn mừng. Cuối cùng, con phá hoại khiến ai nấy ngứa mắt cũng chịu biến mất.
PhóQuảnTrịDịChủngSố1: Đừng động vào Ma Vương đáng yêu mà T^T T^T T^T.
ㄴ**(Người đăng):** Nói mau, mày là người bên Đông Lục Địa cài vào đúng không?
ㄴẨn danh 5: Rốt cuộc ai tuyển con này làm phó quản trị vậy…
Dù giữa lúc ấy, một phó quản trị mới được tuyển lại thiếu tinh tế chen ngang.
PhóQuảnTrịDịChủngSố1: Chị cứ để mọi người bắt nạt Ma Vương đáng yêu thế này à? T^T T^T T^T.
ㄴCụcTẩyDịChủng: Lo làm việc đi giùm cái.
ㄴCụcTẩyDịChủng: Anh Bóc Phốt dặn chị để mắt đến em rồi đấy.
ㄴPhóQuảnTrịDịChủngSố1: Vâng ạ…
Tất nhiên, chút phản kháng yếu ớt ấy nhanh chóng bị tộc trưởng Dwarf Ugrin dập tắt. Tôi đã nhắc cô bé từ trước rồi.
‘Bảo sao phải chọn chủ diễn đàn cho cẩn thận.’
Nói thật, Diễn Đàn Dị Chủng quá lớn. Sau này dù ứng viên có chút vấn đề, vẫn nên tuyển thêm phó quản trị.
Làm vậy có thể phát sinh rắc rối, nhưng chừng nào còn một chủ diễn đàn có năng lực như Ugrin trông coi, phần lớn đều sẽ được giải quyết ổn thỏa.
‘Giờ thì đọc bài cho tử tế được rồi nhỉ…’
Xác nhận mọi chuyện đã kết thúc, cuối cùng tôi cũng bắt đầu xem những bài viết trên Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng mà mình trì hoãn mãi.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng Quốc Tế]
[✪Tinh linh <<< So với Ma Vương phake Đông Lục Địa, ai thấy bọn này mới là ác quỷ thật thì upvote kkkkkkkkk.]
[✪Anh em nào thấy may vì mình không sinh ra làm ma tộc thì cho một upvote nào hehe.]
[✪Mà nghe nói Đông Lục Địa có Ma Vương hàng nhái thật à?]
Những bài mới nhất dĩ nhiên đều xoay quanh Ma Vương đời hai Riarte.
Nhưng tôi đã theo dõi hết từ lúc mọi chuyện diễn ra, đành chặn từ khóa “Ma Vương pha ke” rồi tiếp tục đọc.
[✪Tin nóng) Nữ vương Elf lại đang ăn thịt rồi.]
[✪Anh em đừng cưới thú nhân. Nhắc kỹ lần cuối, đừng có mà cưới thú nhân!!!]
[✪Rồng <<< Cũng chỉ là thằn lằn đầu thai đúng chỗ mà gặp ai cũng vênh mặt, ngứa cả dái.]
[✪Dạo này bọn Orc rủ nhau đi thiến tập thể rồi à? Sinh ra đã như cầm thú, giờ còn bày đặt làm quý ông?]
May thay, sau khi ổn định trở lại, Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng đã tiếp tục xuất hiện những bài viết đầy kích thích như thường lệ.
[✪Elf <<< Ai thấy đây là chủng tộc tệ hại nhất thì upvote kkkkkkk.]
[✪Chuyện kinh dị) Dwarf là một chủng tộc gớm ghiếc, thích nhịn tắm cả tuần cho mồ hôi ngấm vào người.]
Trong số đó, thú vị nhất phải kể đến cuộc chiến dư luận nho nhỏ giữa Elf và Dwarf.
Hai bên vốn đã ghét nhau từ lâu, lên Diễn Đàn Bóc Phốt tiếp tục gầm ghè cũng là lẽ thường.
[✪Elf <<< Chẳng phải nên cấm cửa lũ này vào xưởng rèn sao?]
[✪Hôm qua có mấy đứa Elf đến xưởng tôi, sờ mó để lại dấu tay khắp vũ khí rồi cứ thế đi về.]
[✪Lũ tai nhọn <<< Mồm thì chê Dwarf, thấy vũ khí do xưởng Dwarf làm ra lại phát cuồng. Đúng là bọn d2f.][note110351]
‘Đám Elf vẫn chẳng thay đổi gì.’
Tôi chợt nhớ đến nữ cung thủ Elf từng gia nhập tổ đội Dũng Sĩ ngay từ những ngày đầu.
Con điên ấy cuối cùng bị đuổi khỏi tổ đội vì buông lời kỳ thị chủng tộc ngay giữa làng Dwarf.
Không biết giờ còn sống không? Tên thì hơi quên rồi, nhưng có dịp tôi nên tìm thử.
[✪Dwarf <<< Quên vụ họp mặt dị chủng lần trước rồi à? Chúng nó bảo bia cũng là đồ chay xong định đổ bia tưới Cây Thế Giới trong Đại Sâm Lâm đấy.]
[✪Dwarf đực <<< Chủng tộc tồi tệ nhất trong các dị chủng. Đã xấu hơn con người còn vừa lùn vừa hôi mồ hôi.]
[✪Dwarf <<< Bọn này mắc chứng cứ thấy trang bị xịn là phải lấy búa gõ thử một cái à?]
Dĩ nhiên, có vẻ Elf cũng tích tụ không ít bất mãn với Dwarf.
‘Cũng phải, những đứa như Ugrin mới là trường hợp đặc biệt.’
Dwarf vốn là một tập thể cuồng cái gọi là khí chất đàn ông.
Trừ những trường hợp như Ugrin, trong mắt các chủng tộc khác, nhất là một cộng đồng gần như toàn nữ như Elf, họ khó tránh khỏi bị xem là giống loài đáng sợ.
(Người đăng: High Elf Sigria)
[Ẩn danh: Muốn đấu tay đôi dạy cho bọn Dwarf một trận quá hehe.]
ㄴCụcTẩyDịChủng: Tự tin thế cơ à?
ㄴ**(Người đăng):** Kkkkkk, rồi sẽ hối hận đấy?
Kết quả là tình hình căng như dây đàn, một trận đấu tay đôi giữa High Elf và tộc trưởng Dwarf sắp sửa nổ ra.
‘Hay mở đấu trường cho họ nhỉ?’
Tôi gãi đầu, vừa chuẩn bị mở đấu trường bất cứ lúc nào vừa hồi hộp theo dõi.
Thế nhưng, bầu không khí trước cơn giông ấy lại được hóa giải bởi một bài viết, theo cách chẳng ai ngờ tới.
◇ ◇ ◇
[✪Tiêu đề: Xin hãy ngừng kỳ thị Orc.]
Orc cũng có mắt thẩm mỹ. Gặp ai cũng lao vào là trò của Succubus…
Đặc biệt, mong các vị Elf đừng đến chỗ chúng tôi với vẻ mặt như đang chờ đợi điều gì nữa…
Nói thật, chính các vị Elf đã gán cái tiếng ấy lên đầu cả chủng tộc chúng tôi còn gì T^T T^T T^T.
◇ ◇ ◇
Giữa lúc hỗn loạn, Orc, tấm bia đỡ đạn muôn đời của các dị chủng, lại thiếu khôn ngoan đăng bài chen ngang.
(High Elf Sigria): Bọn Orc đứng ngoài giùm được không?
ㄴ(Bậc thầy rèn Dwarf Urd): Chuẩn kkk.
ㄴCụcTẩyDịChủng: Muốn thành kẻ thù chung của lục địa lần nữa hả?
ㄴ**(Người đăng):** Lũ khốn nạn…
ㄴ**(Người đăng):** (Biểu cảm Orc mếu máo)
Dù hình tượng đã thay đổi không biết bao lần theo năm tháng, Orc vẫn là tấm bia đỡ đạn chung của mọi chủng tộc.
Ai nấy đều xúm vào đấm tấm bia bền bỉ ấy một cái, khiến cuộc đối đầu giữa Dwarf và Elf kết thúc theo cách hết sức lãng xẹt.
“Hoạt động tốt đấy chứ…”
Tất nhiên, khung cảnh này cũng rất đúng chất diễn đàn. Tôi thầm hài lòng, khóe miệng cong lên.
“Haa…”
Vấn đề là tôi chẳng thể cứ ngồi lướt diễn đàn cười vui mãi thế này.
‘Ước gì chuyện ngoài đời cũng suôn sẻ được như vậy…’
Còn hai ngày nữa.
Sau đó, Công nữ Yurian sẽ đến thăm nhà Bá tước Durgel.
Nếu trước lúc ấy không tìm được cách giữ thân, cuộc đời này của tôi sẽ mệt mỏi lắm đây.
Trên diễn đàn đã phải làm Cục Tẩy không lương, ngoài đời còn bị hành nữa thì xin kiếu.
‘Có bài nào vui hơn không nhỉ…’
Nghĩ đến đó, căng thẳng lại dồn lên. Tôi bèn cắm đầu lục Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng thêm lần nữa.
◇ ◇ ◇
[✪Tiêu đề: Tình hình của thằng hôm trước nghi bạn mình là rồng biến hình kkkkkk.]
Người đăng: Ẩn danh (Chiến binh thú nhân Igig)
Ừ, đúng rồi. Tôi đây.
Nó vừa tỏ tình với tôi xong.
Giờ phải làm sao thật đây????????
◇ ◇ ◇
Thế nhưng, thứ tôi tìm được lại là lời than thở của một người dùng thú nhân. Đọc chẳng thấy vui, chỉ thấy lạnh sống lưng.
Ẩn danh 1: Ông thuộc tộc gì?
ㄴ**(Người đăng):** Thú nhân tộc chuột.
ㄴẨn danh 1: Xin vĩnh biệt cụ…
ㄴẨn danh 2: Một phút mặc niệm…
ㄴẨn danh 2: Mời đội trống, đội kèn vào vị trí…
ㄴẨn danh 4: Kêu ca cái éo gì? Chuột nhắt mà cưỡi được rồng thì là phúc mười đời nhé kkk
Phần bình luận đã tràn ngập những lời tiễn biệt thú nhân chuột đáng thương.
‘Chẳng thấy buồn cười nổi…’
Tất nhiên, một người ở hoàn cảnh tương tự như tôi là kẻ duy nhất không cười được.
ㄴ(Hoàng nữ Luabel): Một bé thú nhân tộc chuột nhỏ xíu bị chị rồng ngực bự nhìn bằng ánh mắt nham hiểm rồi cứ thế… (Quá bẩn thỉu để hiển thị)
ㄴ(Thánh Nữ Thánh Giáo Đoàn): Tạo ra em bé là chuyện tốt mà!
Chẳng hay biết nỗi lòng tôi, đám người dùng mất nết đã mở rộng địa bàn sang cả Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng lại tiếp tục tuôn ra những bình luận dung tục.
ㄴCụcTẩyPháRối: Đó là quy luật của thế gian!
ㄴCụcTẩyPháRối: Con đực mạnh mẽ giành lấy con cái!
ㄴCụcTẩyPháRối: Ngược lại, con cái mạnh mẽ đương nhiên cũng có quyền giành lấy con đực!
Và cú chốt hạ đến từ thứ tư tưởng điên rồ Azrakan vừa bình luận.
Đến nước này, tôi thực sự nhận ra mình chẳng còn thời gian thảnh thơi lướt diễn đàn nữa.
“Hự hự hự…”
Tôi chạy thẳng ra khỏi phòng, tìm đến nơi có nồng độ mana cao nhất trong dinh thự Durgel rồi bắt đầu chống đẩy.
“Anh làm gì đấy?”
“…”
Hỏi thật đấy. Anh đang làm cái gì vậy?”
Nhân tiện, nơi có nồng độ mana cao nhất nhà Bá tước Durgel chính là phòng của Aerin, đệ tử đứng đầu Ma Tháp.
“…Tập thể dục.”
“Sao lại tập trong phòng em?”
Bình thường, tôi tuyệt đối không bước vào căn phòng này, nhưng hôm nay thì hết cách.
“Vì đây là chỗ… nhiều mana nhất lãnh địa…”
“…”
“Hấp thụ được… nhiều mana hơn… hự…”
Muốn tăng hiệu quả rèn luyện dù chỉ một chút, đồng thời nâng lượng mana trong cơ thể nhanh nhất có thể, chẳng đâu thích hợp hơn nơi này.
“Hừm…”
Tôi phớt lờ ánh mắt lạnh lẽo của em gái mà tiếp tục tập. Chợt Aerin nhếch môi, từ từ tiến lại gần.
“Nào.”
Rồi cô em bất ngờ leo lên lưng tôi giữa lúc đang chống đẩy, nở một nụ cười lạnh.
“Làm trò gì đấy?”
“Còn làm gì nữa, giúp anh chứ sao.”
Dĩ nhiên, trọng lượng của Aerin trên lưng chẳng đáng bao nhiêu.
“Xuống đi… con ngốc…”
Nhưng chỉ chừng ấy cũng đủ khiến hai cánh tay tôi run bần bật. Tôi trừng mắt cảnh cáo đứa em hỗn láo.
“Em gái vừa xinh vừa đáng yêu giúp anh tập mà thái độ gì thế?”
“…”
“Không thích thì cút ra ngoài, đồ yếu đuối.”
Trước lời chế giễu pha tiếng cười ấy, cuối cùng tôi chỉ còn biết nghiến răng tiếp tục.
“…”
Dĩ nhiên, mắt vẫn lặng lẽ liếc sang diễn đàn đang mở bên cạnh.
Không phải vì tôi nghiện diễn đàn đâu.
[Bạn có thông báo mới!]
Vừa khéo chuông gọi có thông báo, thật sự chẳng còn cách nào khác.
[🔒CụcTẩyTiểuThư: Quản trị bắt buộc phải đọc.]
Nếu biết đó là thông báo từ Công nữ Yurian, tôi đã cứ thế tập tiếp rồi.
CụcTẩyTiểuThư: Đang đến nhà người hôm trước tôi kể đây.
CụcTẩyTiểuThư: Gợi ý xem nên nói gì để còn tiến xa hơn với người ta đi T^T.
Y như rằng Công nữ Yurian lại lạm dụng chuông gọi để mở hội tâm sự riêng.
CụcTẩyMaPháp: Có khi người ta chưa nghĩ gì mà cô đã tự biên tự diễn rồi không? Hehe.
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Không nhé, cậu ấy khoác áo choàng cho tôi rồi k.
ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Chà, đúng là cái thuở ban đầu hehe.
ㄴCụcTẩyMaPháp: Thế thì đúng là nó thả thính trước.
ㄴCụcTẩyDịChủng: Á! Em nghe mà ngại giùm luôn!
Tất nhiên, tôi muốn chặn ngay lập tức.
“Sao tự nhiên dừng lại?”
“…”
“Hạ xuống tiếp đi. Nhanh lên.”
Nhưng ngại ánh mắt Aerin đang ngồi trên lưng, tôi chỉ có thể vã mồ hôi nhìn từng Cục Tẩy nối nhau vào bình luận.
CụcTẩyKiếmSĩ: Mà tiểu thư quý tộc một mình đi gặp đàn ông, gia đình không nói gì à?
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Có thèm quan tâm đâu?
ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Con gái bị bỏ mặc à?
Đúng lúc ấy, một sự trùng hợp tình cờ khiến tôi được nghe chuyện riêng của Công nữ Yurian.
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Trước khi đi còn đến chào, vậy mà cứ thế lướt qua, một câu đi đường cẩn thận cũng chẳng có.
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Mà đứng từ phía ông ấy chắc cũng mừng. Cái gai muốn nhổ tự xin đi lấy chồng còn gì hehe.
Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy. Không thể để họ tiếp tục tụ tập tâm sự, cuối cùng tôi ngừng tập, đổ sấp xuống sàn.
“Á!”
Nhân lúc Aerin hét lên vì ngã ngồi đè lên người mình, tôi để lại lời cảnh cáo nghiêm túc cho đám Cục Tẩy đang ngang nhiên phô bày chuyện riêng.
CụcTẩyBócPhốt: Còn lạm dụng chuông gọi kiểu này lần nữa thì tôi tung hết ảnh của các cô lên.
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Sao? Lại ghen à? Kkk.
ㄴCụcTẩyMaPháp: Sao lôi cả tôi vào?
ㄴCụcTẩyPháRối: Ta còn chưa bình luận câu nào!!!
Mặc kệ những lời phản đối dồn dập, tôi xóa bài của Công nữ Yurian, lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán rồi trầm ngâm.
‘Có vẻ cô ấy bị gia đình ghét bỏ lắm…’
Dĩ nhiên, không phải tôi cũng đã phải lòng Công nữ Yurian.
Nhưng vốn biết phần nào những tủi nhục cô ấy từng trải qua, giờ lại hay tin ngay cả gia đình cũng khinh miệt cô ấy, lòng tôi bất giác rối bời.
“Hít chùa mana em gái vất vả thở ra thấy thích lắm hả?”
“…”
“Đồ ghê tởm biến thái, anh chết quách ở bên ngoài được không?”
Và Aerin, vừa đứng dậy phủi quần áo, lại dùng lời lẽ sắc nhọn xát vào mớ cảm xúc ấy.
“Anh có muốn thế này đâu…”
Tôi bực bội ngước mắt lẩm bẩm. Nụ cười trên môi Aerin chợt tắt.
“Anh.”
Cô em đột nhiên nghiêm mặt hỏi.
“Chẳng lẽ vì con đó…”
“…?”
“Không, vì người đó à?”
Con đó? Người đó? Đang nói gì vậy?
“Gì cơ?”
“Em đang nói Công nữ Yurian.”
Tôi thực sự không hiểu, cứ nghiêng đầu nhìn. Aerin lạnh mặt nói tiếp.
“Vì nghe tin người đó sắp đến nhà mình nên anh muốn tập cho đẹp để lấy lòng à?”
Câu hỏi vô lý đến mức tôi nhất thời cứng họng. Trong lúc ấy, Aerin lặng lẽ trở về chiếc bàn đầy ma đạo cụ.
“…”
Cô em im lặng lật sách ma pháp, tiếp tục thí nghiệm dang dở lúc nãy. Một hồi sau, cô lại quay đầu nhìn tôi vẫn ngồi bệt dưới sàn.
“Này, Elrod.”
Giọng cô còn lạnh hơn trước.
“Tỉnh mộng đi được không?”
Aerin liếc tôi bằng vẻ mặt lạnh nhạt.
“Một người cao quý như thế sao lại thích anh được?”
Im lặng kéo dài trong chốc lát.
“Ngay từ đầu, anh thật sự nghĩ trên đời có người chân thành thích mình à?”
Nghe câu ấy, tôi ngẩn ra một lúc rồi cúi đầu thở dài.
(Người đăng: Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin)
[Ẩn danh: Mùi mồ hôi của anh ấy thơm quá ♡♡♡♡♡♡♡♡♡]
(Người đăng: Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin)
[Ẩn danh: Cả tuần tới khỏi mở cửa thông gió luôn ♡♡♡♡♡♡♡♡♡]
Trước mắt tôi, những bài viết em gái vừa đăng lên Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ vẫn hiện rành rành.
“…Cũng phải.”
◇ ◇ ◇
“Làm gì có con điên nào như thế chứ?”
Elrod ngồi nhìn khoảng không với vẻ mặt buông xuôi, rồi nheo mắt nhìn Aerin, lẩm bẩm.
“Haa…”
Aerin lạnh nhạt liếc anh trai.
“Biết điềulà tốt.”
“…”
“Làm ơn biết thân biết phận một chút.”
Buông lời cảnh cáo lạnh lùng xong, cô lại cúi nhìn cuốn sách ma pháp trước mặt.
‘Đmm, đmm, đmm…’
Dĩ nhiên, chẳng một chữ nào lọt vào đầu.
‘Phải làm sao đây…’
Kể từ khi Elrod đi dự vũ hội rồi trở thành gương mặt được tôn sùng trên Diễn Đàn Tiểu Thư, mỗi ngày với Aerin đều như địa ngục.
‘Tất nhiên, Công nữ Yurian cao quý ấy chẳng thể nào thích một tên lông bông…’
Đã thế, từ lúc nghe tin Công nữ Yurian, người cô vốn e sợ, sắp đến nhà Bá tước Durgel, Aerin càng căng thẳng hơn.
‘Nhưng nhỡ đâu thì sao…’
Bồn chồn một hồi, cuối cùng Aerin lại vào Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc để tìm những bài nhắc đến mình, việc nay đã thành thói quen hằng ngày.
“A.”
Đồng tử cô chợt mở lớn.
[✪Tin nóng) Công nữ Yurian <<< Đang trên đường đến nhà Bá tước Durgel.]
[✪Tin đồn Công nữ Yurian thích Elrod là thật sao?????]
[✪Hôm trước có người nói thấy Elrod khoác áo choàng cho công nữ, hóa ra là thật?????]
Trên Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc, tình huống mà Aerin không bao giờ muốn xảy ra đang trở thành đề tài nóng hổi.
(Phó đoàn trưởng kỵ sĩ Howard): Tôi là kỵ sĩ, tận mắt thấy rồi nhé.
ㄴ(Phó đoàn trưởng kỵ sĩ Howard): Elrod vừa khoác áo choàng lên là mặt công nữ mềm hẳn ra…
ㄴ(Phó đoàn trưởng kỵ sĩ Howard): 😭😭😭
‘Cái… gì?’
Đọc bình luận của vị kỵ sĩ ẩn danh tiếp tục đổ dầu vào lửa, bàn tay cầm pháp trượng của Aerin bắt đầu run rẩy.
ㄴ(Phó đoàn trưởng kỵ sĩ Howard): Nhưng không biết Elrod có khoác với ý đó không.
ㄴ(Phó đoàn trưởng kỵ sĩ Howard): Đứng gác nên tình cờ nghe được chút, cậu ấy bảo thấy công nữ có vẻ lạnh.
“Phù…”
Bình luận tiếp theo khiến Aerin thở phào. Cô liếc Elrod đã quay lại tập luyện rồi tiếp tục đọc.
[Ẩn danh: Sự thật là Elrod chưa rành lễ nghi giao tế. Chắc thấy lạnh nên mới khoác áo thôi.]
[Ẩn danh: Phu quân thật là. Đừng làm các chị hết hồn chứ.]
[Ẩn danh: Nhưng Công nữ Yurian <<< Đang đến nhà Bá tước Durgel là thật còn gì?]
[Ẩn danh: Lần này chắc Công nữ Yurian dùng hắc ma thuật thật đấy!!! Báo trước cho Thần Thánh Giáo Đoàn được không???]
“…Ừm.”
Aerin chợt sa sầm mặt, lén lục ngăn kéo.
‘Thông tin liên lạc của Thánh Giáo Đoàn đâu rồi nhỉ…’
Tố cáo Công nữ Yurian, người nổi tiếng thù dai, đương nhiên sẽ kéo theo hậu quả đáng sợ.
Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy.
Trước khi bị cướp mất, cô phải loại bỏ mọi nguy cơ đe dọa món báu vật chỉ thuộc về mình.
“…”
Aerin lục lọi hồi lâu, cố tìm quả cầu pha lê liên lạc mà mình chẳng nhớ đã cất ở đâu.
“Hả?”
Khoảng một phút sau, cô chợt quên sạch những suy tính vừa rồi, trừng mắt nhìn diễn đàn.
[Ẩn danh: Elrod Durgel <<< Nói thật có đến mức ấy không?]
Một bài viết khiến Aerin chỉ muốn cười khẩy vừa xuất hiện trên Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc.
◇ ◇ ◇
[Tiêu đề: Elrod Durgel <<< Nói thật có đến mức ấy không?]
Người đăng: Ẩn danh
Ừ thì, công nhận so với các công tử quý tộc cùng tuổi, cũng có chút dung mạo.
Nhưng đến mức khiến Công nữ Yurian phải lòng sao? (Thật sự không hiểu.)
Theo phân tích khách quan của người viết, Yurian von Agnail xứng với người tốt hơn.
Thiết nghĩ cũng nên ngừng lan truyền tin giả rằng Công nữ Yurian phải lòng một tên lông bông như thế.
◇ ◇ ◇
‘Thằng điên này đang sủa cái gì vậy…?’
Dĩ nhiên, chính Aerin cũng từng viết vô số bài chê bai Elrod với nội dung tương tự.
Nhưng đó là do cô viết.
Còn kẻ này dám chê Elrod, lại còn nói thứ vô lý rằng một ác nữ độc địa như Công nữ Yurian xứng với người tốt hơn, cô tuyệt đối không thể bỏ qua.
(Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin): Nói thật thì Elrod mới là người xứng với kèo tốt hơn.
(Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin): Công nữ cũng chẳng ghê gớm đến thế đâu.
(Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin): Không phải tự nhiên Elrod thành thần tượng Diễn Đàn Tiểu Thư nhé hehehe.
Liếc chừng Elrod phía sau, Aerin lạnh mặt, những ngón tay bắt đầu chuyển động liên tục.
(Người đăng): Tiểu thư cuồng Elrod đến rồi đấy à?
(Người đăng): Nghe cách nói là biết ngay một con đầu rỗng, chỉ nhìn mặt rồi cười ngu ngơ, chậc chậc.
“Hừ…”
Sát khí chợt tràn vào mắt cô.
(Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin): Đọc cmt là biết ngay ngươi là một thằng công tử chẳng ra gì, đang cay cú vì thua Elrod đúng không?
(Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin): Ai bảo Elrod đẹp trai quá cơ.
(Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin): Thấy người ta được yêu quý theo cái cách mình cả đời chưa từng được hưởng nên ghen lắm đúng không? Kkk.
Thế là một trận khẩu chiến đầy sát khí giữa Aerin và người dùng ẩn danh bùng nổ.
(Người đăng): Con nhãi hỗn xược, đúng là lời gì cũng dám nói.
ㄴ(Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin): Nhìn lại mình đi?.
ㄴ**(Người đăng):** Thật sự không nhìn ra ý đồ đen tối của tên lông bông giả vờ ngây thơ khoác áo choàng cho Công nữ Yurian ấy sao?
ㄴ(Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin): Một công nữ thất thế bám lấy ngôi sao mới của giới giao tế mới thảm hại hơn đấy.
Cuộc mõm chiến kéo dài hồi lâu, cuối cùng cũng tiến về cái kết đúng chất Diễn Đàn Bóc Phốt.
ㄴ**(Người đăng):** Ta không thể mở mắt nhìn tiếp cái lối ăn nói mất dạy này nữa, chậc chậc chậc.
ㄴ(Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin): Thế nhắm mắt rồi lướt qua đi, thằng hạ đẳng.
ㄴ**(Người đăng):** Xem ra nói suông không giải quyết được rồi?
Aerin ngừng gõ, hít sâu một hơi, rồi lẩm bẩm với sát khí còn đáng sợ hơn bất cứ lúc nào.
“Ha, được…”
Lần đầu tiên trong đời, mana của cô cuộn lên mang theo ý định giết chóc.
“Đang bực cả mình vậy mà lại có cái bao cát tới…”
◇ ◇ ◇
“Hửm…?”
Đang mải tập, tôi chợt nhận ra bầu không khí trong phòng thay đổi, bất giác nghiêng đầu.
‘Con bé lại làm sao nữa?’
Nhận ra nguyên nhân là Aerin, tôi tạm lục Diễn Đàn Bóc Phốt tìm hiểu.
ㄴ(Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin): Thế thì đấu tay đôi đi?
ㄴ(Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin): Chắc lại rén rồi cụp đuôi thôi.
ㄴ**(Người đăng):** Không, đúng ý ta.
ㄴ**(Người đăng):** Hay mở luôn đấu trường đi?.
ㄴ(Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin): Đứng đấy chờ nhé?
ㄴ**(Người đăng):** Ta chẳng đi đâu cả, lo mà đừng bỏ chạy đi.
“Ặc.”
Tìm ra nguyên nhân, toàn thân tôi bỗng mềm nhũn, lại đổ sấp xuống sàn.
[Ẩn danh: Xin mở đấu trường!]
[Ẩn danh: Quản trị viên kính mến. Thật xin lỗi vì làm phiền bởi chuyện này, nhưng ta mạo muội xin mở đấu trường.]
Ngay sau đó, hai bài đăng xin mở đấu trường xuất hiện trên Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ.
“Hộc, hộc…”
Nghe tiếng Aerin thở phì phò vì tức ở phía trước, tôi ngẩn người.
“…”
Rồi nhìn thân phận hai người xin mở đấu trường hiện trước mắt, tôi chỉ còn biết bật cười khan.
(Người đăng: Đệ tử đứng đầu Ma Tháp Aerin)
(Người đăng: Người đứng đầu Nghị viện Đế Quốc, Công tước Agnail)
Chính là cô em gái và người có nguy cơ trở thành cha vợ của tôi.


