Chương 37 · 53 chương

Gặp mặt thông gia thay người (2)

Đế quốc Magnia có rất nhiều cường giả.

Ngay cả khi không tính Phù Thủy Phương Tây, một trong Tứ Đại Tai Ương được đánh giá sở hữu sức mạnh ngang hàng Ma Vương.

Ví dụ như Siel, Đệ Nhất Kiếm Đế Quốc, đồng thời là ứng viên cho danh hiệu Đệ Nhất Kiếm Đại Lục.

Đại Ma Pháp Sư Lugnox, người đứng đầu Hiệp hội Ma Pháp Sư Quốc Tế và được vô số người kính trọng, cùng Leonard, bậc thầy ma pháp quyết đấu.

Ngoài ra còn có đội trưởng Cận vệ Hoàng gia, mạo hiểm giả giữ hạng nhất lâu nhất lịch sử Công hội Mạo hiểm giả, rồi thủ lĩnh của tổ chức sát thủ trong thế giới ngầm chỉ tồn tại qua vô số lời đồn.

Nếu tính cả những người chưa được nhắc tên, Magnia quả thực là nơi cường giả ẩn hiện khắp chốn, hoàn toàn xứng đáng với danh tiếng quốc gia mạnh nhất đại lục.

Nhưng nếu hỏi trong số đó ai là người mạnh nhất?

“Nghiêm! Chào Tổng Tư lệnh!”

Có lẽ mọi người dân Đế quốc đều sẽ không chút do dự chỉ ra một cái tên.

“Trung thành!”

“Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về!”

“Không có người tử trận, một người bị thương! May mắn chỉ là vết thương nhẹ, dự kiến không ảnh hưởng nhiều tới chiến đấu!”

Người đó chính là Tổng Tư lệnh quân Đế quốc, Elosia Durgel.

“Báo cáo lại từ đầu.”

Chỉ một câu nói của cô đã khiến toàn bộ quân phương Bắc, vốn nổi tiếng thích làm khó quý tộc từ trung ương tới, phải run lên.

Cô là anh hùng chiến tranh đã dẫn dắt Đại Chiến Đại Lục tới chiến thắng.

“Từ khi nào báo cáo chính thức lại được phép thêm nhận xét cá nhân?”

“X-Xin lỗi!”

“Ngắn gọn. Súc tích. Chỉ nói sự thật khách quan.”

Đương nhiên, ít nhất trong Đế quốc, chẳng có ai dám giở trò bắt nạt người ngoài trước một người phụ nữ như thế.

“Không có người tử trận! Một người bị thương!”

“Toàn bộ đã trở về an toàn!”

“Không phát hiện dấu hiệu của làn sóng quái vật!”

Các binh sĩ lập tức báo cáo lại theo chỉ thị của Tổng Tư lệnh Elosia, toàn thân căng cứng, vẫn giữ nguyên tư thế chào.

“Nghỉ.”

Đến khi tay họ bắt đầu run lên, Elosia mới trầm giọng cho phép hạ tay.

“Nếu đã là quân phương Bắc đáng tự hào.”

“…”

“Thì dù chỉ là một cuộc giao tranh nhỏ cũng phải dốc hết sức.”

Cô lần lượt nhìn từng binh sĩ vừa trở về, cảnh cáo bằng giọng ngắn gọn và súc tích.

“…Điều trị người bị thương, thực hiện mọi biện pháp cần thiết để không ảnh hưởng tới chiến tuyến.”

Dù vậy, cô vẫn không quên quan tâm đến người bị thương trước khi cho tất cả rời đi.

“Thông báo hết.”

“Trung thành!”

Các binh sĩ với quân kỷ căng như dây đàn đồng loạt chào rồi rời khỏi lều của cô.

“Tổng Tư lệnh hôm nay nói dài thật…”

“Ngài ấy thất vọng đến mức đó sao…”

“Hóa ra ngoài ‘nghiêm’, ‘nghỉ’ với ‘xung phong’, ngài ấy còn biết nói những câu khác…”

Tất cả đều tự nhủ từ nay tuyệt đối không được chọc giận Tổng Tư lệnh, người hôm nay đã nói nhiều hơn bình thường rất nhiều.

“…”

Như có thể thấy, khác với Siel có danh tiếng chẳng mấy tốt đẹp, Elosia là một đối tượng khiến người ta kính sợ tới mức thậm chí chẳng dám mang lòng bất mãn.

Trưởng nữ nhà Bá tước Durgel, người thời học viện từng được các tiểu thư gọi là “hoàng tử” và luôn là đối tượng được ngưỡng mộ.

Giờ đây đã để tóc dài, cô thể hiện khí chất tuyệt đối của một Tổng Tư lệnh. Nhưng dù quá khứ hay hiện tại, khuôn mặt ấy vẫn luôn vô cảm.

-Bíp bíp!

Thậm chí trong quân đội còn có câu đùa rằng ngày Elosia nở nụ cười cũng chính là ngày Đế quốc diệt vong.

“…!”

Thế nhưng ngay lúc này, một chuyện mà những người từng nói câu đùa ấy có chết cũng không tin nổi đang xảy ra.

Elosia, người vẫn đang ngồi trong lều với gương mặt vô cảm, cảm nhận rung động truyền tới từ quả cầu liên lạc, khóe môi chợt run lên.

“Em traiiiiiiiiiiiii!”

Ngay giây sau, giọng nói vui sướng chẳng khác gì một con Golden Retriever đang quẫy đuôi vang vọng khắp căn lều.

“Thủng màng nhĩ em mất, chị.”

“Sao hôm nay em trai cưng lại chịu gọi cho chị thế nà!?”

“Chị… làm ơn.”

Người đang liên lạc với cô không ai khác chính là người em trai ruột duy nhất, Elrod Durgel.

“Cấp dưới của chị có biết chị nói chuyện kiểu này không vậy…?”

“Kệ chứ?”

“Không… thôi bỏ đi.”

Nhìn tới đây chắc cũng đủ hiểu, Elosia có thể nói là một người hoàn toàn trái ngược với Aerin.

Bên ngoài cô là một người thép hoàn mỹ không chút sơ hở, nhưng riêng trước mặt Elrod, cô lại chẳng bao giờ che giấu tính cách thật.

“Thế em trai cưng gọi cho chị có chuyện gì nè?”

“Chuyện là…”

Elosia, người hiếm lắm mới có dịp thoải mái để lộ bản tính thật, cất giọng tràn đầy nũng nịu.

“Ờm… dạo này chị không vào mấy cái diễn đàn kỳ quái nào đấy chứ?”

“Hửm?”

“Cái… gì nhỉ… kiểu Bóc Phốt gì đó…”

Nghe giọng Elrod truyền ra từ quả cầu, Elosia khẽ gãi đầu.

“Em trai.”

Đột nhiên cô hạ giọng, đổi sang thái độ nghiêm túc.

“Chị là trưởng nữ nhà Bá tước Durgel, đồng thời là Tổng Tư lệnh quân Đế quốc. Làm sao chị có thể vào một diễn đàn bẩn thỉu như thế được?”

Giọng nói từng khiến vô số tiểu thư thời học viện xiêu lòng nghe đáng tin hơn cả vẻ nghiêm túc của phần lớn đàn ông.

“Hay em không tin chị? Chị buồn đó…”

“Không, em tin chứ…”

Dĩ nhiên Elrod, người duy nhất biết rõ bản tính của cô, lại là ngoại lệ.

“Em trai! Aerin dạo này còn bắt nạt em không?”

“…”

“Không nói gì tức là nó vẫn láo toét như xưa nhỉ?”

Elosia tiếp tục vui vẻ trò chuyện với người em trai ngày nào cũng phớt lờ liên lạc của mình.

“…Hay để chị qua chỉnh đốn nó một lần?”

Chợt, giọng cô trở nên lạnh lẽo hoàn toàn khác với chất giọng “hoàng tử” ban nãy.

“Đánh nó tới sát cửa tử như lần trước thì chắc một năm nữa nó mới dám bắt nạt em tiếp.”

Nếu Elrod nhờ giúp đỡ, rất có thể cô sẽ xin kỳ nghỉ đầu tiên trong đời rồi lao thẳng về nhà Bá tước Durgel.

“Aerin cũng thế, chị cũng thế…”

“Hửm?”

“Không… thôi bỏ đi.”

Nhưng chẳng biết nên gọi là may hay rủi, chuyện ấy không xảy ra.

“Thấy chị vẫn khỏe là em yên tâm rồi…”

“Khoan đã em trai!”

Nhận ra Elrod sắp ngắt liên lạc, Elosia vội vàng lên tiếng, muốn kéo dài cuộc trò chuyện thêm dù chỉ một chút.

“Dạo này có đang quen tiểu thư nào không?”

“…”

“Nếu có bạn gái thì nhất định phải dẫn tới gặp chị đấy!”

Cô hùng hồn tuyên bố với nụ cười rạng rỡ đến mức nếu binh lính nhìn thấy chắc tối về gặp ác mộng.

“Để chị xem cô ta có đủ tư cách sở hữu em trai chị hay không…”

Rồi nét mặt ấy đột nhiên tràn ngập sát khí.

“…Hay là.”

Elosia chụm hai ngón tay lại, nhắm vào một con côn trùng nhỏ đã bay lượn bên cạnh từ nãy.

-Đoàng!

Chỉ trong chớp mắt, con côn trùng dám bay trong lều Tổng Tư lệnh biến mất khỏi thế gian, chỉ còn lại hai cánh.

“…chẳng qua chỉ là một con ruồi.”

Và Elosia hoàn toàn có ý định làm điều tương tự nếu cô đánh giá cô dâu mà Elrod dẫn về chẳng khác gì con côn trùng ấy.

“Em cúp đây.”

“Á!”

Elosia, người vừa tỏa sát khí mà ngay cả trên chiến trường cũng chưa từng để lộ, lập tức hoảng hốt khi Elrod chuẩn bị ngắt liên lạc.

“Sau này nhớ gọi thường xuyên…!”

Nhưng kết nối của quả cầu đã bị cắt.

“Khụ khụ…”

Không biết bao lâu sau.

Elosia ho khan rồi trở lại gương mặt vô cảm vốn có, mở diễn đàn gần đây đã trở thành niềm vui duy nhất của mình.

QuýTộc1: Vậy bao giờ mới vào đây?

QuýTộc1: Người định đấu tay đôi đâu rồi?

Trước khi một tên đáng ghét nào đó chiếm lĩnh nơi này, Elosia vẫn luôn có thể tự an ủi bằng cảm giác như đang ở bên cạnh em trai.

“Kẻ nào bắt nạt Elrod đáng yêu…”

Lý do một người chưa từng đăng lấy một bài ngay cả trên diễn đàn chính quy như Elosia phải hành động, chỉ có duy nhất điều đó.

“…đều phải xử tử.”

Trong Đế quốc, không tồn tại người nào đủ sức ngăn cản Elosia khi niềm vui duy nhất của cuộc đời cô bị cướp mất.

TiểuThư12: Nhân danh Elrod, từ giờ ta sẽ trừng phạt ngươi.

◇ ◇ ◇

Một cao thủ ẩn thế đồng thời là đế vương của thế giới ngầm, Công tước Agnail.

Và Tổng Tư lệnh quân Đế quốc, anh hùng chiến tranh Elosia.

Nếu hai người thật sự chiến đấu với ý định giết chết đối phương, rốt cuộc ai sẽ thắng?

‘Dù sao… chắc chị ấy vẫn sẽ thắng thôi.’

Kết quả chắc chắn là chiến thắng áp đảo của Elosia.

Công tước Agnail có mạnh đến đâu thì Elosia vẫn là một tồn tại ở đẳng cấp khác hẳn trong số loài người.

Sở trường của Elosia là kiếm thuật đạn xạ và ma pháp đạn xạ do chính cô tự nghiên cứu rồi sáng lập.

Thay vì “phóng kiếm khí”, cách sử dụng của Elosia gần như là “bắn” nó đi. Lục tung cả đại lục cũng chẳng tìm được người thứ hai làm như vậy.

Thậm chí sức mạnh của cô còn không chỉ nằm ở kiếm thuật.

Ma pháp đạn xạ được bắn ra bằng cách chụm hai ngón tay nhắm vào mục tiêu gần như là một kỹ thuật tối thượng không thể phòng thủ.

Đến mức Ma Tháp còn phải thành lập hẳn một trường phái nghiên cứu mới chỉ để phân tích và tìm cách phá giải nó.

‘Đúng là huyết thống Dũng Sĩ có khác.’

Có lẽ lý do Elosia mạnh đến vậy chính là dòng máu Dũng Sĩ đang chảy trong nhà Bá tước Durgel.

Nhưng hẳn không chỉ cô, mà cả Đế quốc cũng chẳng có ai biết chuyện ấy.

Đã quá nhiều năm trôi qua, truyền thuyết về Dũng Sĩ giờ gần như chỉ còn được xem là cổ tích hay thần thoại.

Ngay cả cha tôi, Bá tước Durgel, có lẽ cũng không biết gia tộc mình chính là huyết mạch cuối cùng của Dũng Sĩ.

Đến tôi còn chỉ nhận ra sau khi cảm nhận được chút sức mạnh Dũng Sĩ mờ nhạt trong dòng máu của mình.

‘Nhưng Đấu Tay Đôi Diễn Đàn Bóc Phốt lại là chuyện khác.’

Một biến số tồn tại.

Đây là trận chiến diễn ra trong Diễn Đàn Bóc Phốt, nơi tuyệt đối không được để lộ thân phận người dùng.

Nguyên tắc tối cao về tính ẩn danh đương nhiên cũng áp dụng với Elosia.

Điều đó đồng nghĩa cô không thể sử dụng kiếm thuật đạn xạ hay ma pháp đạn xạ.

‘Có khi Công tước Agnail lại thật sự có cửa thắng…?’

Vì thế, ngay cả tôi cũng không thể tùy tiện đoán kết quả trận đấu trường này.

Trong khi sở trường của Elosia bị phong tỏa hoàn toàn, Công tước lại có thể thoải mái sử dụng toàn bộ sức mạnh mình vẫn luôn che giấu.

Với ông, đây chẳng khác nào sân nhà.

‘Hửm?’

Đang nghĩ vậy và theo dõi Đấu Trường lần thứ mười hai vừa bắt đầu, tôi chợt bật cười khô khốc.

[Đấu Trường Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc Lần Thứ Mười Hai]

Ẩn danh1: Cô ta đang cầm cái gì vậy?

Ẩn danh2: Kia là súng lục à?

Ẩn danh3: kkkkk súng lục cơ đấy.

Vũ khí Elosia lựa chọn cho trận đấu chỉ là một khẩu súng lục bình thường, loại có thể nằm lăn lóc trong sân tập.

Ẩn danh4: Khỏi xem nữa, bẩn cả mắt.

Ẩn danh5: Biết ngay từ lúc con này lộ mùi newbie rồi, chậc chậc.

Súng dùng thuốc súng làm chất đẩy để bắn đạn.

Trong một thế giới bình thường, đó là vũ khí đủ mạnh để buộc người khác đầu hàng ngay khi xuất hiện.

Nhưng ở đây thì khác.

Một khẩu súng chỉ biết bắn ra cục kim loại chẳng có ý nghĩa gì trong thế giới tràn ngập ma pháp và thần bí.

Ẩn danh6:??????

Ẩn danh7: Cái éo gì vậy?

Ẩn danh8: Tao đang nhìn cái gì thế này???

Nhưng đó chỉ là khi người sử dụng là người bình thường.

Ẩn danh9: Cô ta vừa nhét mana vào viên đạn rồi bắn đi à???

Ẩn danh10: Đụ má ảo thật đấy.

Ẩn danh11: Cái đó làm được thật hả?

Elosia đang thực hiện một hành động điên rồ, truyền ma lực trực tiếp vào chính viên đạn.

Nghe thì đơn giản, nhưng để làm được phải tính chính xác quỹ đạo, tốc độ cùng thời điểm viên đạn được bắn ra.

Đó gần như là đỉnh cao của sự kém hiệu quả.

Nhưng một khi thành công, sức công phá sẽ cực kỳ khủng khiếp.

‘Vừa giấu được thân phận, vừa giữ được sở trường…’

Đáng kinh ngạc hơn, Elosia liên tục thực hiện kỹ thuật ấy mà không phạm lấy một sai lầm.

Ẩn danh12: QuýTộc1 đang làm cái gì vậy?

Ẩn danh13: Ma pháp trận gì mà trông quái dị thế?

Ẩn danh14: Hình như trước giờ chưa từng dùng chiêu này…

Nhưng Công tước Agnail cũng tuyệt đối không phải người dễ dàng chịu thua.

Đúng chất một bậc thầy đấu đá ngầm, ngay khi bắt đầu có dấu hiệu bị Elosia ép lùi, ông đã lôi ra cấm thuật được giấu tới tận phút cuối.

(Thánh Nữ Thánh Giáo Đoàn): Thằng này điên rồi!

(Thánh Nữ Thánh Giáo Đoàn): Đó là thuật triệu hồi ác ma!!!

(Thánh Nữ Thánh Giáo Đoàn): Thần Thánh Giáo Đoàn vừa phát lệnh khẩn cấp!!!

Nếu thứ ông lôi ra không phải thuật triệu hồi ác ma, có lẽ tôi đã vỗ tay bày tỏ lòng kính phục với Công tước Agnail.

[Ẩn danh: Chuyện kinh dị) Nghe nói trong những trận Đấu Tay Đôi ở diễn đàn ngầm kiểu này lúc nào cũng có cao thủ ẩn thế xuất hiện.]

[Ẩn danh: Tại sao mấy đứa sở hữu sức mạnh kiểu này lại chui vào cái diễn đàn ngầm rác rưởi để đánh nhau vì một chủ đề nhảm nhí vậy…?]

[Ẩn danh: Tin nóng) Toàn bộ Thánh kỵ sĩ của Thánh Giáo Đoàn đang tập hợp rồi kkkk.]

[Ẩn danh: Đế quốc này đúng là cái éo gì cũng có kkkk.]

“Ừm…”

Nhưng tới mức này thì tôi không thể tiếp tục đứng nhìn.

‘Nguy hiểm quá.’

Không phải tôi lo cho Elosia.

Thuật triệu hồi ác ma có quá nhiều khả năng làm vỡ nguyên tắc tối cao về tính ẩn danh.

◇ ◇ ◇

[Thông báo: Buộc Dừng Đấu Trường Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc Lần Thứ Mười Hai]

Người đăng: CụcTẩyBócPhốt

Các vị biết điểm yếu của thuật triệu hồi ác ma mà.

Nếu không dừng trong vòng mười phút, Thánh Giáo Đoàn sẽ lần ra vị trí.

Nhìn tình hình thì trong mười phút chắc chắn không đánh xong, nên tôi sẽ dùng quyền hạn cưỡng chế kết thúc.

Trận đấu trường lần này được xử hòa.

Đồng thời cấm hai người dùng trên tiếp tục Đấu Tay Đôi với nhau.

◇ ◇ ◇

Sau khi tôi, người từ nãy tới giờ vẫn im lặng, can thiệp và cưỡng chế dừng trận đấu, phản ứng nhận được như sau.

Ẩn danh1: Thế giờ tính sao?

Ẩn danh2: Đm con chó này, đang tới đoạn hay mà!!!

Ẩn danh3: Ai thấy CụcTẩyBócPhốt mất chất thì bấm đề cử kkk.

Ẩn danh4: GIẢI THÍCH ĐI GIẢI THÍCH ĐI GIẢI THÍCH ĐI GIẢI THÍCH ĐI.

Ẩn danh5: Hmm… đến lúc làm cách mạng rồi chăng…

“Ha…”

Nếu đám tiểu thư vốn đang cay cú đồng loạt nổi dậy, có khi bạo loạn lần thứ hai thật sự xảy ra.

Cuối cùng tôi lại phải can thiệp thêm lần nữa.

◇ ◇ ◇

[Tiêu đề: Hai đương sự của Đấu Trường lần thứ mười hai vào xem.]

Người đăng: CụcTẩyBócPhốt

Nói thật, nếu cứ Đấu Tay Đôi thì tôi thấy hai người đánh cả ngày cũng chưa xong.

Nhưng đấu trường đã mở rồi thì cũng phải phân thắng bại chứ?

Vậy nên ngay trong bài này, hai người tự thỏa thuận một phương thức quyết đấu khác không phải Đấu Tay Đôi đi.

Thỏa thuận xong thì báo cho phó quản trị Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư rồi bắt đầu lại.

◇ ◇ ◇

‘Thế này chắc họ sẽ tự tìm một cách ôn hòa hơn để giải quyết…’

Sau khi dẫn dắt họ chuyển sang hình thức không phải chiến đấu, tôi ngáp dài rồi nằm xuống giường.

“Ha-a…”

Có lẽ tập luyện quá sức với cái cơ thể yếu ớt này, mí mắt tôi bắt đầu nặng trĩu.

‘Mệt chết đi được…’

Vui thì vui thật, nhưng để chuẩn bị đón Công nữ sắp tới đây, đã đến lúc nghỉ ngơi.

[🔒QuýTộc1: Ta có đề nghị dành cho TiểuThư12.]

ㄴTiểuThư12: Ta chấp nhận đề nghị.

‘Chắc tự lo được thôi…’

Hai người dùng cuồng người thân xem ra đã thỏa thuận thành công.

Vậy thì tôi đi ngủ một giấc.

◇ ◇ ◇

Cùng thời điểm ấy.

Tại một nhà nghỉ cao cấp cách lãnh địa nhà Bá tước Durgel không xa.

“Công nữ, cảm ơn ngài đã ghé nghỉ tại cơ sở của chúng tôi.”

“…Ừ.”

“Chúc ngài có một đêm ngon giấc…”

Công nữ Yurian vừa tới nơi nằm nghỉ, chỉ phẩy tay đầy phiền toái trước người quản lý đang run bần bật rồi ra hiệu cho ông ta lui xuống.

“…”

Cô ngồi im trên giường một lúc.

Sột soạt…

Rồi Yurian ôm lấy con gấu bông được khoác chiếc áo choàng xanh mà cô bí mật giấu trong hành lý, mở diễn đàn trước mắt.

[Thông báo: Đấu Trường Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc Lần Thứ Mười Hai Tiếp Tục]

Sự việc mà cô đã đổ mồ hôi lạnh theo dõi suốt từ trên xe ngựa vừa đúng lúc bắt đầu trở lại.

◇ ◇ ◇

[Thông báo: Đấu Trường Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc Lần Thứ Mười Hai Tiếp Tục]

Người đăng: PhóQuảnTrịTiểuThưSố1

QuýTộc1 và TiểuThư12 đã hoàn tất thỏa thuận.

Sau cuộc thảo luận kéo dài giữa các quản trị viên, chúng tôi công nhận thỏa thuận của hai người và công bố quy tắc mới.

Nếu Elrod chấp nhận đề nghị, Yurian von Agnail sẽ bị cấm nhắc vĩnh viễn mà không cần mở thêm đấu trường.

Ngược lại, nếu Elrod từ chối đề nghị, QuýTộc1 phải thừa nhận thất bại, phát một trăm phiếu cửa hàng thời trang và rời diễn đàn.

Bắt đầu từ bây giờ.

◇ ◇ ◇

Chỉ có một vấn đề.

Thông báo về việc tiếp tục đấu trường của phó quản trị có phần quá thiếu thông tin.

Ẩn danh1: Thế đề nghị là gì?

Ẩn danh2: Sao chỉ mấy người biết với nhau vậy?

Ẩn danh3: Rốt cuộc cái gì vừa bắt đầu?

Ẩn danh4: Chỉ mình tôi không hiểu à?

Đương nhiên các tiểu thư không hiểu thông báo bắt đầu đổ xô vào phần bình luận trách móc quản trị viên.

“…”

Nhưng chỉ duy nhất Công nữ Yurian là ngoại lệ.

“Tại sao… lại phải làm tới mức này…”

Là chủ của Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc, cô có thể nhìn thấy toàn bộ thỏa thuận vừa được đăng dưới dạng bài viết bí mật giữa hai người dùng.

◇ ◇ ◇

[🔒Tiêu đề: Ta có đề nghị dành cho TiểuThư12.]

Người đăng: QuýTộc1 (Công tước Agnail)

Điểm cốt lõi của sự việc lần này nằm ở câu hỏi: giữa Elrod Durgel và Yurian von Agnail, rốt cuộc ai mới là người “bị thiệt” hơn.

Vì vậy, với tư cách người đầu tiên mở đấu trường, ta đề xuất một phương thức phân thắng bại như sau.

Trong giới hạn tuyệt đối không làm tổn hại tính ẩn danh, ta sẽ cho người uy hiếp Elrod Durgel.

Nội dung uy hiếp như sau.

Khi Công nữ Yurian tới dinh thự, hắn phải bỏ độc vào trà của cô ấy.

Nếu từ chối, sẽ bị đe dọa lấy mạng. Dĩ nhiên, ta cam kết trên thực tế sẽ không giết hắn.

Chất độc ngay từ đầu đã là giả. Ta cũng đính kèm lời thề xác nhận rằng sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào thật sự đe dọa tính mạng Elrod.

(Đã đính kèm ảnh.)

Nếu Elrod chỉ là một tên ăn chơi có ý định đùa giỡn với Công nữ Yurian, hắn đương nhiên sẽ chấp nhận đề nghị này.

Nhưng nếu hắn thật lòng yêu Công nữ Yurian, hắn sẽ đường đường chính chính đặt mạng sống lên bàn cược và từ chối.

Nếu phương thức quyết đấu mới này được chấp thuận, chúng ta sẽ có thể xác định rõ ràng rốt cuộc ai mới xứng với ai.

◇ ◇ ◇

‘Rốt cuộc người này là ai…?’

Yurian cũng đã đoán QuýTộc1 không phải nhân vật tầm thường.

Nhưng việc hắn dám công khai nói sẽ uy hiếp một quý tộc Đế quốc khiến cô càng chắc chắn.

‘Một người cùng loại với mình sao…?’

Người đàn ông đưa ra đề nghị lạnh người này chắc chắn cũng đã đặt chân vào thế giới ngầm giống cô.

[✪Tin nóng) Elrod đang ngủ, rốt cuộc cái gì vừa bắt đầu vậy?]

Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của Yurian, Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc, nơi chẳng ai biết nội tình, vẫn vô cùng yên bình.

Ẩn danh1: Chồng ngủ ngon quá T^T.

Ẩn danh2: Đù, chụp lén công khai luôn à?

Ẩn danh3: Đội kèn trống vào vị trí.

Ẩn danh4: Tạm biệt nhé kkkkk.

Một hầu gái gan dạ của nhà Bá tước Durgel chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, đã chụp ảnh Elrod đang ngủ ngon lành rồi đăng lên bài hot.

“Chậc…”

Dĩ nhiên vì Đấu Trường lần thứ mười hai vừa kết thúc với kết quả hòa, lệnh cấm nhắc Elrod và Yurian hiện đang tạm thời được gỡ bỏ.

CụcTẩyPháRối: Tích một cảnh cáo. Khóa hai mươi bốn giờ.

ㄴ**(Người đăng):** Ấy đừng, tôi thật sự không biết!!!

Nhưng nhờ Azrakan hôm nay vẫn mở to mắt săn nick cố định, cô hầu gái gan dạ cuối cùng nhận kết cục một cảnh cáo và khóa hai mươi bốn giờ.

“…”

Ngày thường có lẽ Yurian đã góp thêm một câu, nhưng riêng hôm nay cô chỉ có thể im như thóc.

(Người đăng: Đội trưởng Hắc Đội Celia)

[Đấu Trường lần thứ mười hai) Đang thực hiện ủy thác.]

Bởi cách thức tiến hành Đấu Trường lần thứ mười hai mà tất cả tò mò cuối cùng đã được tiết lộ thông qua bài đăng của một người dùng ẩn danh.

◇ ◇ ◇

[Đấu Trường lần thứ mười hai) Đang thực hiện ủy thác.]

Người đăng: Ẩn danh (Đội trưởng Hắc Đội Celia)

Tôi đăng bài theo yêu cầu của người ủy thác ẩn danh.

Hiện đã xâm nhập nhà Bá tước Durgel.

Tôi sẽ thực hiện đúng nội dung được giao.

[Bình luận: 3]

Ẩn danh1: Đừng câu tương tác.

Ẩn danh2: Quản trị không xóa bài này à?

Ẩn danh3: Bait ngu thế này mà cũng đăng kkk.

◇ ◇ ◇

Đương nhiên khi bài viết vừa xuất hiện thì chẳng ai tin.

(Người đăng: Đội trưởng Hắc Đội Celia)

[✪Đấu Trường lần thứ mười hai) Báo cáo giữa nhiệm vụ.]

(Đã đính kèm video.)

Nhưng ngay khi cùng người dùng đó đăng lên một đoạn video ngắn được quay bằng chức năng của diễn đàn, tình hình lập tức thay đổi.

Ẩn danh1: CLM, ĐỀ NGHỊ LÀ CÁI NÀY Á??????

Ẩn danh2: Giờ báo chính quyền còn kịp không?

Ẩn danh3: Bóng Tối Đế Quốc <<< không phải chuyện ma mà là tổ chức có thật à?????

Ẩn danh4: QuýTộc1 <<< ấy đại ca, hôm trước em lỡ miệng thôi, anh đừng để bụng nhé.

Ẩn danh5: ĐÁM HẦU GÁI NHÀ BÁ TƯỚC ĐỪNG CHỈ NGỒI ĐỌC NỮA, MAU GỌI CẢNH VỆ ĐI!!!!!!

“…”

Yurian ngồi suy nghĩ rất lâu trước những phản ứng kinh hoàng ấy.

“Ư…”

Cuối cùng, cô không thắng nổi cám dỗ, đưa tay phát video.

- Elrod Durgel.

- Cái gì… cô là ai…

- Chất độc này, hãy bỏ vào trà của Công nữ Yurian khi cô ấy tới đây vào ngày mai.

Trước mắt Yurian hiện lên Elrod Durgel với vẻ còn ngái ngủ, một con dao găm đang kề sát cổ cậu.

- Nếu tôi từ chối…?

- Mạng của ngươi kết thúc tại đây.

Sắc mặt Yurian lập tức tái nhợt.

- Dù nhiệm vụ không được thực hiện, ngươi vẫn sẽ chết.

- Trốn ở đâu hay tìm ai giúp cũng vô dụng.

Công nữ Yurian cũng biết quá rõ ác danh của Bóng Tối Đế Quốc, tổ chức ám sát hoạt động trong bóng tối của Đế quốc.

Bởi chính cô cũng là một trong những khách hàng của họ.

- Nhưng nếu ngươi chấp nhận đề nghị.

- Ta sẽ trao cho ngươi quyền sử dụng Bóng Tối Đế Quốc như lực lượng của riêng mình.

Vì vậy, Yurian không khỏi giật mình trước những lời tiếp theo của người quay phim.

‘Dù chỉ là ủy thác… người này có thể khiến Bóng Tối Đế Quốc đưa ra cả đề nghị như vậy sao?’

Ngay cả cô cũng không ngờ QuýTộc1, người cô cứ tưởng chỉ là một kẻ cuồng nhiệt quá mức với mình, lại là nhân vật khủng khiếp tới thế.

- Các người làm được gì…?

Nhưng đang suy nghĩ về thân phận của hắn, Yurian chợt im bặt.

- Nếu chấp nhận đề nghị, tôi có thể làm được những gì?

Elrod, giờ đã tỉnh ngủ hơn đôi chút, nhìn người quay phim với vẻ tò mò.

- Đơn giản thôi. Dù ngươi ra lệnh gì, chúng ta đều làm theo.

Một câu trả lời lạnh người vang lên.

- Nếu muốn, chúng ta có thể giết bất cứ ai.

-Cũng có thể lấy về bất cứ thứ gì ngươi muốn.

- Thậm chí biến bất kỳ người nào ngươi chỉ định thành nô lệ.

Sau một khoảng im lặng, người quay phim bổ sung bằng giọng thấp.

- Dĩ nhiên, ngay cả ta cũng không ngoại lệ.

Đôi mắt Elrod chợt lóe lên.

- Một lưỡi dao trong bóng tối sẽ hoàn thành bất cứ điều gì ngươi muốn.

- Với quý tộc, chẳng phải đây là chuyện trong mơ sao?

Có lẽ nhận ra phản ứng ấy, người quay phim hạ giọng xuống như đang thì thầm.

[Video kết thúc.]

Đúng lúc đó, video lại cắt.

“Ah…”

Yurian, người bất giác siết chặt tay tới đổ mồ hôi khi xem, như vừa bị kéo trở lại hiện thực, lập tức kiểm tra diễn đàn.

(Người đăng):

Báo vệ quân cũng vô ích.

(Người đăng):

Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường rút lui.

Đúng chất thành viên Bóng Tối Đế Quốc, người quay phim dường như đã hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi nhà Bá tước.

[Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc]

[✪HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ RỒI THÌ ĐĂNG VIDEO TIẾP ĐI!!!!!!!!!!]

[✪Người quay phim <<< thật ra cô đang tận hưởng phản ứng của chúng ta đúng không? kkk.]

[✪Ai phấn kích tới mức mất ngủ thì bấm đề cử kkkkkkkkkkk.]

[✪Đứng nói là mày giết chồng bọn này rồi đấy chứ?????]

[✪Lũ điên, tình hình thế này rồi video còn quan trọng à??? (Mà hình như cũng quan trọng thật hehe.)]

Tốc độ bài mới trên Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc nhanh tới mức không thể tin đây là giữa đêm.

[Ẩn danh: Nhưng mạng sống bị đem ra đe dọa thì chấp nhận cũng đâu trách được?]

[Ẩn danh: Bảo vệ Elrod T^T T^T T^T T^T.]

[Ẩn danh: Nhưng lúc nãy nhìn anh ấy có vẻ bị đề nghị hấp dẫn… Chắc tôi sẽ hơi thất vọng…]

[Ẩn danh: Nghe giọng người quay có vẻ là con gái, chẳng lẽ đã biến cô ta thành nô lệ luôn rồi?]

Không một ai tin Elrod sẽ từ chối đề nghị.

Dĩ nhiên đây là chuyện liên quan tới tính mạng nên hoàn toàn có thể thông cảm, nhưng khi không phải chuyện của bản thân, con người thường chẳng giỏi đồng cảm đến thế.

[Ẩn danh: Elrod <<< chắc sắp đến lúc tiến biệt rồi…]

[Ẩn danh: Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đang rút về thì nhìn kiểu gì cũng là nhận đề nghị chứ?]

[Ẩn danh: Không biết mấy thằng kiểu này à? Ngoài mặt giả vờ trong sáng thôi, bên trong đứa nào chẳng vậy kkkkk.]

[Ẩn danh: Mong chờ xem video sau hắn nói gì vãi kkkkkkk.]

Kết quả là dư luận vốn gần như lúc nào cũng thiện cảm với Elrod lần đầu tiên bắt đầu dao động.

(Người đăng: Thái tử Rudbel)

[Ẩn danh: Không biết thế nào, nhưng vụ này chắc sẽ lộ bản chất thật thôi kkk.]

(Người đăng: Thái tử phi)

[PhóQuảnTrịTiểuThưSố1: Tỉnh mộng hết đi. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết quý tộc Đế quốc chẳng đời nào từ chối đề nghị thế này.]

Trong số những kẻ đang đẩy dư luận ấy, đương nhiên cũng có không ít nhân vật từng chiếm sóng diễn đàn, giờ nhân cơ hội bắt đầu công kích Elrod.

(Người đăng): Lần đầu tiên tôi được chú ý đến thế này. Khá thú vị.

ㄴẨn danh1: ĐĂNG VIDEO LÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ㄴẨn danh2: Còn nói chuyện tử tế thì đăng lên đi.

ㄴẨn danh3: Đã bảo con này cố tình mà???

Trong khi đó, chẳng rõ có biết tình hình hay không, người quay phim vẫn bình thản viết bình luận.

(Người đăng): Một người như thế này cũng là lần đầu tôi gặp.

Ngay sau khi cô để lại lời bình đầy ẩn ý.

(Người đăng: Đội trưởng Đội Bóng Tối Celia)

[✪Đấu Trường lần thứ mười hai) Báo cáo kết quả.]

(Đã đính kèm video.)

Kết cục của Đấu Trường lần thứ mười hai mà tất cả chờ đợi cuối cùng cũng được công khai.

“…”

Trong chốc lát, Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc như bị tắt điện.

“Ha…”

Dĩ nhiên nguyên nhân là mọi người đều đang xem video, nhưng Yurian cũng vừa tắt diễn đàn.

“…Được.”

Không biết bao lâu sau.

‘Dù nhìn thấy bộ mặt nào… mình cũng sẽ chấp nhận.’

Dù mặt tái nhợt, Yurian vẫn cố nở nụ cười rồi mở lại diễn đàn với ánh mắt kiên quyết.

‘Cho dù bên trong anh ấy thật sự đen tối, mình cũng chẳng thể trách được.’

Cô tự nhắc mình hết lần này tới lần khác rồi ấn mở video.

‘Bởi sẽ chẳng có người đàn ông nào thật lòng yêu một người như mình.’

Nhưng ngay giây sau, ánh sáng trong mắt Yurian dần biến mất.

- Chỉ cần ngày mai bỏ thứ này vào trà của công nữ là được sao?

Elrod trong video đang cầm lọ độc người quay đưa cho, tò mò quan sát.

- Ngài chấp nhận đề nghị sao?

-Ừm, cũng chẳng phải chuyện gì khó.

Khoảnh khắc lời ấy thoát khỏi miệng cậu.

Yurian bất giác run lên, nước mắt bắt đầu dâng đầy trong mắt.

Nhưng ngay sau đó, giọng lạnh lùng của Elrod chợt vang bên tai cô.

-Không có nghĩa là tôi sẽ làm theo lời cô.

Màn hình video chợt rung mạnh.

“…!?”

Người quay đang thực hiện nhiệm vụ ẩn danh.

Công nữ Yurian đang xem video.

Thậm chí cả Công tước Agnail, người mở ra Đấu Trường lạnh người này.

Không một ai trong số họ dự đoán được chuyện vừa xảy ra.

Elrod Durgel, sau khi quan sát lọ độc trong chốc lát, đột nhiên ngửa đầu nuốt thẳng nó xuống.

- Ngài tự uống độc?

- Nhìn không ra à?

- Tại sao lại làm vậy?

Elrod nhăn mặt một lúc rồi lạnh lùng nhìn người quay khi nghe câu hỏi.

- Lý do rất đơn giản.

Không có lấy một thay đổi trên nét mặt, cậu trầm giọng trả lời tất cả những người đang xem đoạn video.

- Dù là ác nữ tệ nhất Đế quốc hay một tiểu thư sa cơ cũng không ngoại lệ.

“…”

Đôi mắt Yurian đang ngơ ngác nhìn Elrod trong video bất giác mở lớn.

- Mạng người là thứ rất quý giá.

Ngay giây sau, Yurian vô thức tắt video, đưa tay che miệng.

Khuôn mặt cô đỏ bừng hơn bất cứ lúc nào.

Bạn đã đến cuối chương 37.

Không gian đọc của bạn