>MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Anh quản trị ơi!
>MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Em biết lỗi rồi!!!
Sau khi để lại một câu đầy ẩn ý, tôi mặc kệ mọi tin nhắn của Riarte, mãi khoảng một giờ sau mới vào lại diễn đàn.
>MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Em biết lỗi thật thật mà!!!
>MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Anh gỡ nick cố định đi, em hứa sẽ im như chết!
Đúng như mong muốn, Riarte đang sốt ruột đến phát điên, liên tục van xin.
>CụcTẩyBócPhốt: Cô nuốt lời hai lần rồi còn gì?
>CụcTẩyBócPhốt: Ma Vương à… bảo tôi tin cô thế nào đây…
Bị tôi nhẹ nhàng chọc một câu, Riarte im bặt trong chốc lát.
>MaVươngĐờiHaiĐángSợ: A, em hiểu rồi!
>MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Quỳ xin lỗi kiểu Diễn Đàn Bóc Phốt!
>MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Làm vậy là được đúng không? Hehe.
Khoảng năm phút sau, cô ta lại nhắn tới.
>MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Nhân tiện quỳ xin lỗi, em làm quản trị giúp anh luôn nhé.
>MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Dạo này anh thiếu người quản lý lắm đúng không?
>MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Em ở trong hang chỉ có lướt diễn đàn thôi, trực suốt ngày cũng được hehehe.
Tất nhiên, chuyện đến nước này vẫn nằm trong dự đoán của tôi.
‘Biết ngay sẽ giở trò ấy mà.’
Câu trả lời cũng đã được chuẩn bị sẵn.
CụcTẩyBócPhốt: Bớt xàm đi.
ㄴMaVươngĐờiHaiĐángSợ: Dạ?
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Tưởng tôi không biết cô đang tính gì à?
Tôi đã dành biết bao năm tháng lăn lộn trên diễn đàn.
Chút tâm tư của loại người dùng mất nết như Riarte, đương nhiên tôi nhìn thấu.
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Thật ra cô muốn làm quản trị chứ gì?
Dĩ nhiên, trừ những người chẳng bình thường như Công nữ Yurian, đa số vẫn ngại nhận việc quản trị, dù xã hội này xem diễn đàn là vạn năng.
Bởi khác với diễn đàn chính quy, nơi chức quản trị gần như là tấm vé bảo đảm thành công, chủ Diễn Đàn Bóc Phốt chỉ là một nô lệ không lương phải đối phó với đám phá rối suốt đời.
Nhưng với nhóc Ma Vương nghiện diễn đàn đến tận não, chức Cục Tẩy giống phần thưởng hơn hình phạt.
Càng là người dùng mất nết, càng dễ ôm mộng về việc cầm quyền quản trị và khoác lên mình danh hiệu Cục Tẩy.
Đặc biệt, dù không cố tình lựa chọn, đám nô lệ Cục Tẩy của Diễn Đàn Bóc Phốt hiện giờ người nào cũng có lai lịch chẳng tầm thường.
Với Ma Vương đời hai đã hóa thành một con quái vật khát được công nhận, gia nhập hàng ngũ ấy chẳng khác nào phước lành giúp thỏa mãn ham muốn, thậm chí là mục tiêu sống.
Đã thế còn có thể rũ bỏ thân phận bị lộ trước đây, đổi sang một nick cố định mới?
Đối với Riarte đang khát khao thành người có tiếng, đây rõ ràng là lối thoát hoàn hảo nhất.
CụcTẩyBócPhốt: Tôi không cho cô làm Cục Tẩy đâu.
CụcTẩyBócPhốt: Về đi.
Tất nhiên, đã định nhân cơ hội này trị cô ta đến nơi đến chốn, tôi chẳng đời nào để cô ta chọn lối ấy.
MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Anh không phải con người đúng không? T^T
ㄴCụcTẩyBócPhốt:?
ㄴMaVươngĐờiHaiĐángSợ: Nếu là con người thì sao nỡ bắt nạt một người đáng yêu như tôi thế này T^T T^T T^T.
Đúng như dự đoán, bị vạch trần ý đồ, Riarte lại bắt đầu ăn vạ bằng những lời nhảm nhí.
>MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Rốt cuộc anh muốn gì… đồ xấu xa.
Nhưng cũng chỉ được một lúc, cuối cùng cô ta vẫn phải chịu thua mà hỏi.
“Hừm…”
Tôi liếc bình luận xuống nước của Ma Vương đời hai bằng ánh mắt ngán ngẩm, rồi quay sang bên cạnh.
[🔒CụcTẩyMaPháp: Các quản trị bắt buộc phải đọc.]
Bài gọi hội quản trị do Phù Thủy Phương Tây đăng mấy giờ trước vẫn đang hiện trước mắt.
◇ ◇ ◇
[🔒Tiêu đề: Các quản trị bắt buộc phải đọc.]
Người đăng: CụcTẩyMaPháp (Phù Thủy Phương Tây)
Khẩn cấp!!!.
Ma tinh thạch sắp cạn mẹ rồi!!!!
◇ ◇ ◇
Nội dung bài viết rất đơn giản.
Diễn Đàn Bóc Phốt ngày càng phình to, cuối cùng đã vét gần sạch lượng ma tinh thạch mà Phù Thủy Phương Tây tích trữ.
CụcTẩyBócPhốt: Kkkkkkkkkkkkk.
ㄴCụcTẩyMaPháp: Còn cười được à thằng chó?
CụcTẩyTiểuThư: Ma tinh thạch chẳng phải cứ đào đất là có à?
ㄴCụcTẩyMaPháp: Đúng là tiểu thư quý tộc chẳng biết cái đéo gì.
CụcTẩyKiếmSĩ: Liên quan gì đến tôi?
ㄴCụcTẩyMaPháp: Diễn đàn nhà mày đấu tay đôi suốt ngày nên mới ra nông nỗi này đấy!!!
Nguyên nhân đương nhiên là ma pháp trận đấu tay đôi cùng những nội dung mới tôi đang liên tục nghiên cứu gần đây.
CụcTẩyDịChủng: Chắc tại diễn đàn bên em đông quá nên ma pháp trận đấu tay đôi tiêu hao ma tinh thạch nhanh hơn ạ…
ㄴCụcTẩyMaPháp: Không sao, chị không nỡ chửi em.
Nói thật, những tính năng tôi dự định bổ sung sắp tới không ngốn bao nhiêu ma tinh thạch.
Vấn đề nằm ở ma pháp trận đấu tay đôi.
Ngay khi các trận đấu chỉ diễn ra trong Đế Quốc, mức tiêu thụ đã sát giới hạn. Giờ có thêm Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng hợp nhất, lượng tiêu hao tăng gấp bội là chuyện tất nhiên.
CụcTẩyPháRối: Ma tinh thạch,,, đúng là cứ đào đất lên thì có mà,,, sao phải làm ầm lên thế,,,(-_-;)
ㄴCụcTẩyMaPháp: Đây éo phải Bắc Lục Địa nhà mày, con bò sát chết tiệt.
Vấn đề là khả năng cung cấp ma tinh thạch của riêng Phù Thủy Phương Tây có hạn.
Bắc Lục Địa nơi Azrakan sống đúng là có trữ lượng dồi dào, nhưng Phù Thủy Phương Tây lại ở cấm địa của Đế Quốc, có biết cũng chỉ nhìn mà thèm.
‘Cứ để Phù Thủy Phương Tây gánh mãi, có ngày cô ấy đình công mất…’
Tôi cũng lo chuyện này từ lâu, nhưng đến giờ vẫn chưa có cách giải quyết.
Muốn cung ứng một lượng lớn ma tinh thạch cho Phù Thủy Phương Tây mà không vi phạm nguyên tắc ẩn danh của Diễn Đàn Bóc Phốt, lựa chọn thực sự quá ít.
CụcTẩyBócPhốt: Thưa ngài Ma Vương phake hàng Đông Lục Địa.
ㄴMaVươngĐờiHaiĐángSợ: Đừng gọi tôi như thế!
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Tôi hỏi thử thôi nhé.
Tất nhiên, đó là trước đây.
CụcTẩyBócPhốt: Lãnh địa ma tộc nhiều ma tinh thạch lắm đúng không?.
Tôi cười lạnh đặt câu hỏi, Riarte lập tức hớn hở đáp lại.
>MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Ngay trong thần thoại cũng có ghi ma tinh thạch bắt nguồn từ nền văn minh ma tộc cổ đại đấy!
>MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Giờ thấy ma tộc vĩ đại rồi chứ? Hehehe.
Đúng là ma tộc, bao nhiêu năm trôi qua cũng chẳng thay đổi.
Dù bị đánh đến gần chết, chỉ cần tâng bốc một chút là lại vênh mặt lên trời.
Cái giống tự cao tự đại ấy chính là bản chất của ma tộc.
CụcTẩyBócPhốt: Vậy từ giờ giao hết cho tôi.
ㄴMaVươngĐờiHaiĐángSợ: Hả?
Và bây giờ là lúc bắt Riarte trả giá cho việc không thắng nổi bản tính, vừa được gợi chuyện đã mạnh miệng khoe khoang.
CụcTẩyBócPhốt: Có bao nhiêu giao bấy nhiêu.
ㄴMaVươngĐờiHaiĐángSợ:??????
Tập thể đầu tiên vinh dự ký kết hợp tác với Diễn Đàn Bóc Phốt chính là Ma Vương quân, những người đồng chí cũng mang tiếng kẻ thù chung của lục địa.
◇ ◇ ◇
“Mau chuyển đi!”
Khoảng một giờ sau.
“Thưa Ma Vương, thứ lỗi cho thuộc hạ…”
“Chúng ta đang gửi toàn bộ số ma tinh thạch này đi đâu vậy…?”
“Chừng này cũng phải bằng ngân sách một năm của một quốc gia rồi…”
Đám ma tộc được phái từ lâu đài Ma Vương đến tận lục địa xa xôi để hầu hạ Ma Vương đời hai đang tất bật làm việc theo mệnh lệnh nghiêm ngặt của Riarte.
“Đ-để lấy lại sức mạnh cho ta!”
Vẫn bị kết giới trói chặt trên ngai, Riarte cáu kỉnh đáp lại những thắc mắc ấy.
“Tất cả đều dùng để phá kết giới của tổ đội Dũng Sĩ!”
Cùng lúc đó, ma tinh thạch phát sáng xanh rồi bắt đầu được dịch chuyển đi.
“Kết giới ấy thật sự phá được sao…?”
“Bớt lắm lời, lo chuyển đi! Muốn kháng lệnh à!”
“Đã rõ… thưa công chúa… à không, thưa Ma Vương.”
Nhìn kho ma tinh thạch thượng phẩm của lâu đài Ma Vương vơi đi từng chút, vài ma tộc cấp cao không khỏi lo lắng, nhưng cũng chẳng làm gì khác được.
“Tất cả đều vì ta! Và vì ma tộc!”
Dù sao, Riarte Murmur vẫn là người duy nhất kế thừa huyết thống của Ma Vương đã bị tiêu diệt, là người kế vị chính thống.
Sau bao năm lẩn trốn, mãi mới nhìn thấy cơ hội phục hưng Ma Vương quân, chúng chỉ có thể tuân lệnh Riarte, niềm hy vọng duy nhất của cả ma tộc.
Xììì…
Liếc nhìn ngân sách cả năm của lâu đài Ma Vương đang biến mất trước mắt, Riarte lặng lẽ nghiến răng.
‘Chậc, cũng biết tính toán đấy…’
Thật ra, cho đến lúc nhận được tọa độ dịch chuyển từ CụcTẩyBócPhốt, cô ta vẫn chỉ muốn ra lệnh tổng tấn công.
🔒CụcTẩyBócPhốt:
2r3.1f9.C67.f#3
Nhưng như thể chế giễu ý định ấy, tọa độ mà CụcTẩyBócPhốt gửi tới có cấu trúc vô cùng quái dị.
‘Không chỉ mã hóa địa chỉ để không thể xác định tọa độ, còn phân tán khắp lục địa nữa…’
Tọa độ đã được mã hóa chống truy tìm, lại chồng chéo qua mạng lưới chuyển tiếp phân tán trên toàn lục địa.
Muốn lần theo nó, dù huy động toàn bộ ma pháp sư của Ma Tháp cũng gần như bất khả thi.
Có lẽ Nữ Thần nhìn thấu mọi thứ từ trên trời còn làm được, nhưng chẳng đời nào người chịu giúp Ma Vương quân, nên kết quả vẫn vậy.
‘Rốt cuộc tên đó đã nghĩ ra kỹ thuật này kiểu gì…’
Nghiến răng thêm một hồi, Riarte cuối cùng cũng ủ rũ cúi gằm mặt.
“Ưư…”
Ngay cả cô, một người vừa đáng yêu, vừa nổi tiếng, lại còn thông minh, cũng chưa từng nghĩ đến cách che giấu tọa độ như thế.
Là kẻ thống trị giống loài vốn sống bằng lòng tự tôn, Riarte không thể không thấy thua kém.
‘Ta… lại trở thành đứa tiếp tế ma tinh thạch cho con người…’
Đã thế còn bị con người sai khiến đi cung cấp ma tinh thạch. Nhục nhã đến mức cô ta chẳng ngẩng đầu nổi.
‘Nhưng cũng hết cách rồi…’
Cúi đầu ủ ê một lúc, Riarte lén nhìn quanh rồi mở diễn đàn.
Ẩn danh: test12334545
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Từ giờ phải sống cho ngoan đấy nhé~
ㄴẨn danh: Vâng ạ…
Xác nhận nick cố định đã biến mất, cô ta lặng lẽ mỉm cười.
“Hì hì…”
Sau bao năm chỉ biết đọc ké diễn đàn, Riarte đã trở thành một Ma Vương hết thuốc chữa. Chẳng mấy chốc, cô ta quên sạch nỗi nhục, mắt lại sáng lên.
‘Dù sao, thế này là được chơi diễn đàn tiếp rồi…’
Dĩ nhiên, phục hưng Ma Vương quân rất quan trọng.
Nhưng với Riarte có bộ não đã ngấm đầy diễn đàn, lướt Diễn Đàn Bóc Phốt cũng quan trọng chẳng kém.
‘Ẩn danh vẫn tuyển quân và tuyên truyền được mà…’
Dù thế nào, Diễn Đàn Bóc Phốt vẫn là nơi cực kỳ có lợi cho ma tộc đang âm thầm tìm đường trỗi dậy.
Thao túng dư luận, kích động, chiêu mộ Ma Vương quân.
Chừng nào còn một diễn đàn ngầm cho phép những hành vi ấy miễn là tuân thủ nguyên tắc ẩn danh, Ma Vương quân rồi cũng sẽ phục hưng.
‘Đến một ngày, ta nhất định sẽ bắt ngươi quỳ dưới chân…’
Khi ấy, Diễn Đàn Bóc Phốt sẽ nằm trọn trong tay ma tộc.
‘Diễn Đàn Bóc Phốt, diễn đàn chính quy, cuối cùng tất cả đều sẽ thuộc về ta…!’
Không, đâu chỉ Diễn Đàn Bóc Phốt.
Nắm trong tay mọi diễn đàn trên thế giới, biến tất cả thành nơi ca tụng bản thân. Đó mới là mục tiêu vĩ đại của Riarte.
“Ơ?”
Nhưng đang hừng hực quyết tâm theo đuổi mục tiêu ấy, cô ta bỗng đờ người rồi dụi mắt.
“Ta nhìn nhầm sao…”
Một thông báo chung vừa xuất hiện ở đầu mục thông báo trên toàn bộ Diễn Đàn Bóc Phốt.
◇ ◇ ◇
[Thông báo) Chúng ta đã ký kết hợp tác với ma tộc!]
Người đăng: CụcTẩyBócPhốt
Từ hôm nay, ma tộc sẽ phụ trách hỗ trợ kỹ thuật và ma tinh thạch cần thiết để vận hành các tính năng của Diễn Đàn Bóc Phốt!
Không còn lo cạn ma tinh thạch nữa, mọi người cứ yên tâm sử dụng các tính năng nhé!
◇ ◇ ◇
“Ơ…”
Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán Riarte.
“…”
Đám ma tộc cấp thấp đang hì hục chuyển ma tinh thạch đã dừng lại từ bao giờ, nhìn cô ta đầy oán trách.
“Công chúa…”
“Haa…”
“Chắc không phải đâu, đúng không ạ…?”
Những ma tộc cấp cao và quân sư từng sống qua thời huy hoàng dưới trướng Ma Vương đời trước cũng chẳng khác gì.
“Ư…”
Riarte vô thức co rúm người, mắt đảo lia lịa.
“T-từ giờ cấm vào Diễn Đàn Bóc Phốt!”
“…”
“Để ta bắt gặp thì đừng trách!”
Cuối cùng, cô ta nổi cáu, quay sang quát tháo.
“H-hiểu rồi thì lo làm việc đi!”
Dùng uy nghiêm của Ma Vương ép mọi người nuốt bất mãn xuống, Riarte lặng lẽ quay lại nhìn diễn đàn.
(Người đăng: Quân đoàn trưởng ma tộc Lilith)
[Ẩn danh: Từng đấu với Dũng Sĩ đời trước và trụ được mười phút, có bên nào nhận hồ sơ nhảy việc không?]
(Người đăng: Đệ nhất thuộc hạ của Ma Vương Pianella)
[Ẩn danh: Con người <<< So ra vẫn còn tử tế chán, ai đồng ý thì upvote T^T T^T.]
(Người đăng: Quân sư Ma Vương quân Dmitro)
[Ẩn danh: Dũng Sĩ <<< Thật ra ngài là chiến binh giải phóng đến cứu ma tộc đúng không? Xin lỗi vì chúng tôi đã không nhận ra…]
“Ưưư…”
Uy tín của Ma Vương quân đời hai vừa hồi sinh dưới sự dẫn dắt của Riarte đang rơi xuống mức thấp chưa từng có.
‘Thù ta nhất định sẽ trả!!!’
Bầu không khí tồi tệ đến mức có xuất hiện một Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Tộc cũng chẳng lạ. Mắt lại ngấn nước, Riarte bừng bừng ý chí báo thù.
‘Chi bằng chính ta lập Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Tộc luôn!’
Nhìn cách cơn hận thù ấy dẫn thẳng đến việc xin mở diễn đàn, đủ biết đây đúng là một Ma Vương hết cứu.
‘Chọn góc chụp để lộ hang ít nhất có thể… bỏ lá Mengs dùng làm thơm phòng ra… rồi…’
Mài sắc lưỡi dao báo thù xong, lần này Riarte dốc hết sức che giấu thân phận, lén chụp một tấm ảnh rồi đăng lên.
[🔒Đăng ký làm quản trị Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Tộc!]
Nhưng tất cả nỗ lực ấy lập tức tan thành mây khói.
CụcTẩyTiểuThư: Chào Ma Vương phake.
CụcTẩyMaPháp: Ít nhất cũng cố giấu tí đi chứ…
CụcTẩyDịChủng: Chị ngốc hả?
Trước đó, cô ta đã đăng ảnh tự sướng lên Diễn Đàn Bóc Phốt không biết bao nhiêu lần.
Giấu những đồ vật có thể làm lộ vị trí chẳng có nghĩa là giấu được khuôn mặt dễ nhận ra đến thế.
CụcTẩyBócPhốt: Tôi nhớ đã nói không cho cô làm quản trị rồi mà.
CụcTẩyBócPhốt: Coi thường tôi đấy à?
ㄴẨn danh: Em xin lỗi anh! Em không dám nữa đâu!
Thế là Riarte vừa bị đám Cục Tẩy đem ra bêu riếu một trận, vừa nhận lời cảnh cáo lạnh gáy từ Siêu Quản Trị Viên.
“…”
Nhưng kẻ phá rối tệ hại nhất lịch sử như cô ta chẳng đời nào chịu từ bỏ mục tiêu vĩ đại tại đây.
‘Vốn không định dùng đến cách này…’
Nuốt khan, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cô ta nhìn quanh rồi lên tiếng.
“Ta dùng quá nhiều sức mạnh, cần ngủ một thời gian.”
“Dạ?”
“Khoảng một năm. Các ngươi phải bảo vệ ta cho cẩn thận…”
Không để ai kịp ngăn cản, Riarte lập tức chìm vào giấc ngủ sâu tương tự ngủ đông.
Ầm ầm ầm…
Ngay sau đó, một dòng mana khổng lồ nổi lên bên ngoài hang, bắt đầu tụ về một điểm.
‘Chuẩn bị tinh thần đi, Diễn Đàn Bóc Phốt…’
Đó chính là bí thuật tối hậu của thuật hồi quy linh hồn.
Để lại bản thể, chỉ chuyển linh hồn sang một vật chứa mới, tái sinh thành một tồn tại hoàn toàn khác. Được xếp vào cấm thuật trong cấm thuật.
‘Ta nhất định sẽ trở thành người nổi tiếng nhất, biến tất cả các ngươi thành nô lệ…’
Nếu biết cô ta thử một cấm thuật nguy hiểm như thế chỉ vì lý do thảm hại này, có lẽ đám ma tộc đã từ bỏ việc phục hưng Ma Vương quân mà ai về quê nấy rồi.
“Haa, haa…”
May thay, trên đời không ai nhận ra cô ta đã thi triển cấm thuật.
“Ưư…”
Chỉ có điều, bí thuật vĩ đại ấy vẫn tồn tại một lỗ hổng.
“Cái bộ dạng thảm hại này là sao…”
Vì chỉ chuyển linh hồn sang vật chứa mới, từ giờ Riarte phải sống trong một cơ thể không những chẳng có sức mạnh Ma Vương, mà còn yếu hơn phần lớn ma tộc cấp thấp.
‘Không ngờ lại yếu đến mức này…’
Đương nhiên, quyền năng Ma Vương là chuyện nằm mơ cũng chẳng có.
Hiện giờ, ngoài việc sở hữu cùng một linh hồn với bản thể, xét về thể chất cô ta thực sự chỉ là ma tộc cấp thấp.
‘D-dù sao cũng có thể chuyển linh hồn về bất cứ lúc nào!’
Kể từ hôm đó, Ma Vương quân vừa tìm lại bình yên nhờ giấc ngủ đông đột ngột của Ma Vương đời hai đã đón thêm một tân binh.
“X-xin chào!”
“Hửm? Gì đây?”
“Ma tộc lạ mặt…”
Chưa ai từng thấy khuôn mặt của ma tộc mới đến ấy.
“T-tôi là… người vừa xin gia nhập Ma Vương quân…”
Nhưng chẳng hiểu sao trông lại khá giống một người nào đó, khiến mọi người thoạt đầu đều nghi ngờ.
“Succubus cấp thấp, Kiki-chan…”
Tuy nhiên, ngay khi tân binh mếu máo tự giới thiệu, mọi nghi ngờ đều tan biến.
“Gì chứ, succubus cấp thấp à.”
“Ờ, được rồi. Ra kia chuyển ma tinh thạch trước đi.”
“Biết là cấm quyến rũ đồng tộc chứ?”
Bởi một Ma Vương đời hai kiêu ngạo, sống bằng lòng tự tôn, tuyệt đối không thể nào biến thành succubus cấp thấp rồi tự nguyện đầu quân.
“Không trả lời à?”
“Vâng ạ…”
“Đúng rồi, ngoan đấy.”
Đó là khoảnh khắc người dùng tài khoản phụ đầu tiên ra đời kể từ khi đặc ân của Nữ Thần bén rễ trên lục địa.
◇ ◇ ◇
“Hửm?”
Chuỗi sự kiện do Ma Vương đời hai gây ra cuối cùng cũng kết thúc, Diễn Đàn Bóc Phốt lấy lại bình yên.
[🔒Ứng tuyển phó quản trị Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng Quốc Tế!]
Đang lăn lộn trên giường đọc diễn đàn, tôi bắt gặp một bài viết khiến mình không tin nổi vào mắt.
CụcTẩyDịChủng: Các chị ơi! Em có người phụ rồi hehe.
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Em cũng có thuộc hạ rồi à?.
ㄴCụcTẩyMaPháp: kkkkkkkkkkkkk.
ㄴㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Con này suốt ngày gặp cái gì cũng cười.
ㄴCụcTẩyPháRối: Tôi cũng muốn có nô lệ riêng…
Có người tự nguyện xin làm quản trị vốn đã hiếm, đằng này còn xin làm phó, chức thấp hơn một bậc. Thành ra phần lớn Cục Tẩy đã kéo đến bình luận đủ kiểu.
“Hơ.”
Nhưng chỉ mình tôi là không thể hòa vào bầu không khí ấy.
“Con nhóc này đang làm cái gì vậy?”
Lý do rất đơn giản.
◇ ◇ ◇
[🔒Tiêu đề: Ứng tuyển phó quản trị Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng Quốc Tế!]
Người đăng: Ẩn danh
Chào mọi người! Mình là Kiki-chan, succubus cấp thấp vừa ra đời hôm qua! ☆
Xác minh thế này là được đúng không? Hehehehe.
Từ giờ mong mọi người giúp đỡ nhé! ^^
◇ ◇ ◇
Người ứng tuyển tự xưng succubus cấp thấp ấy trông như một ai đó chỉ vừa được đổi màu.
(Người đăng: Ma Vương đời hai Riarte Murmur)
Và thân phận của con điên ấy đang hiện rõ mồn một trước mắt Siêu Quản Trị Viên là tôi.
CụcTẩyDịChủng: Từ giờ cùng nhau quản lý cho tốt nhé!
ㄴPhóQuảnTrịDịChủngSố1: Em sẽ cố gắng, chị ơi!
ㄴPhóQuảnTrịDịChủngSố1: Ki kit!
“Thôi, thằng này chịu thua…”
Cạn lời nhìn tình hình một hồi, cuối cùng tôi chỉ còn biết gãi đầu cười khan.
‘Sống ngần này năm, lần đầu gặp loại như thế.’
Dù sao, từ giờ con succubus cấp thấp kia cũng là nô lệ của Ugrin.
Tôi đã cho các Cục Tẩy một mức độ tự chủ nhất định, nên chuyện này không đến lượt mình can thiệp.
‘Mà ở bộ dạng ấy thì cũng chẳng làm được gì.’
Thế là sau khi bày tỏ chút kính phục dành cho Riarte…
À không, succubus cấp thấp Kiki-chan, kẻ khiến tôi phải lắc đầu đến tận phút cuối, tôi định quay lại tập trung lướt diễn đàn.
“Elrod, sao con cứ lẩm bẩm một mình thế?”
“À, cha.”
Nếu đúng lúc ấy cha không mở cửa bước vào và lên tiếng thì tốt biết mấy.
“Nhà công tước vừa báo xe ngựa chở Công nữ Yurian đã khởi hành.”
“…”
“Có lẽ trong vòng ba ngày nữa sẽ đến lãnh địa chúng ta…”
Nghiệp chướng tôi vô tình gây ra mấy hôm trước đã áp sát ngay trước mắt.


