[Bạn có thông báo mới!]
Khoảng một phút sau khi tôi để lại tọa độ của Riarte trên sổ lưu bút của cô ta.
>Ẩn danh: Ngươi là thằng quái nào?
>Ẩn danh: Sao tìm được chỗ này?
Đúng như dự đoán, những tin nhắn đáp lại liên tiếp hiện lên, để lộ rõ vẻ hoảng loạn của người gửi.
>Ẩn danh: Chẳng lẽ ngươi là Dũng Sĩ?
Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị sẵn một lời giải thích đủ thuyết phục để che giấu thân phận.
>CụcTẩyBócPhốt: Tinh thể Xích Hỏa Thạch mọc trong hang.
>CụcTẩyBócPhốt: Lá Mengs dính trên bìa cấm thư.
>CụcTẩyBócPhốt: Đám ma tộc hầu hạ bên cạnh hầu hết đều là ma tộc cấp thấp sống quanh đầm lầy Rubd.
>CụcTẩyBócPhốt: Quan trọng nhất là cảnh bên ngoài hang phản chiếu trong mắt cô ở tấm ảnh dí sát mặt vào chụp, đăng lên được ba giây rồi xóa ấy.
Chỉ riêng những bức ảnh Riarte đăng trái quy định từ trước đến giờ đã thừa sức giúp tôi xác định vị trí của cô ta.
>CụcTẩyBócPhốt: Đăng ảnh trên diễn đàn ẩn danh thì phải cẩn thận chứ, thưa Ma Vương đời hai hehe.
Dù gì cô ta cũng là thành viên Diễn Đàn Bóc Phốt nên tôi đã xóa hết, nhưng từng bức ảnh vẫn còn nằm rõ trong trí nhớ.
Ở thế giới này, trừ Ma Vương hay những tồn tại mang thần tính, chẳng ai có thể sống lại. Giải thích đến mức ấy hẳn cũng đủ để cô ta thôi nghi ngờ thân phận tôi.
>Ẩn danh: Rồi sao?
>Ẩn danh: Định tung tọa độ lên diễn đàn à?
>Ẩn danh: Bảo vệ danh tính người dùng chẳng phải là quy định ở đây sao?
Thế nhưng, ai mà ngờ được.
Trái với dự đoán của tôi, Riarte lại bắt đầu vừa ăn cướp vừa la làng.
CụcTẩyBócPhốt: Cáu con vừa công khai thân phận vừa đăng cả đống ảnh tự sướng lên đây mà cũng nói được câu đấy à?
ㄴẨn danh: Thế là không bảo vệ ta thật à? T^T
ㄴẨn danh: Không bảo vệ danh tính cho ta là ta tố cáo đấy.
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Tố với ai?
ㄴẨn danh: Ta sẽ bóc phốt. Bảo vệ danh tính cho ta ngay.
“Đúng là thứ giặc con.”
Càng nói chuyện càng có cảm giác mình đang đối phó với một đứa nhóc tiểu học chứ chẳng phải Ma Vương.
CụcTẩyBócPhốt: Nếu không định bảo vệ danh tính cho cô thì tôi tung tọa độ lên diễn đàn từ đầu rồi, đúng không?
ㄴẨn danh: Hehe, hóa ra cũng là con người biết điều.
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Nhưng cô láo quá, chắc phải xem lại.
Dĩ nhiên, chuyện công khai tọa độ chỉ là lời đe dọa.
Theo nguyên tắc bảo vệ danh tính, tôi không có ý định tiết lộ thông tin riêng tư của cô ta cho bất cứ ai.
CụcTẩyBócPhốt: Mách Đế Quốc nhé? Hay báo cho Thần Thánh Giáo Đoàn?
CụcTẩyBócPhốt: Bên nào cũng có trò hay để xem đấy.
Nhưng ít nhất, dùng nó để dọa tên phá rối tồi tệ này thì hiệu quả phải gọi là tuyệt vời.
>Ẩn danh: Khoan đã, nghe ta nói cái đã!
Cuối cùng, trước màn hù dọa của tôi, Riarte cũng chịu xuống nước.
>Ẩn danh: Thật ra từ lúc sinh ra đến giờ ta chưa hại ai hết nhé?
>Ẩn danh: Thế mà tên Dũng Sĩ đời trước lại cưỡng ép phong ấn ta suốt mấy trăm năm chỉ vì ta mang huyết thống Ma Vương!
Khoan đã, con bé này vừa nói cái gì cơ?
>Ẩn danh: Suốt ngần ấy năm, đừng nói là người, đến một ngón tay ta cũng chẳng nhúc nhích nổi, chỉ có thể đảo mắt qua lại…
>Ẩn danh: Ta phải cắn răng chịu đựng bằng cách đọc ké cái diễn đàn chán chết, xem đến đâu ngáp đến đấy…
Ai không biết đầu đuôi mà nghe được chắc cũng thấy thương cô ta.
>Ẩn danh: Thế chẳng phải tên Dũng Sĩ phong ấn ta còn độc ác hơn ta à?
>Ẩn danh: Ta đáng thương lắm chứ bộ T^T T^T T^T
Nhưng với chính người đã phong ấn cô ta là tôi, những lời ấy đúng là khiến người ta cạn lời.
‘Còn đóng vai nạn nhân nữa cơ đấy…’
Kết giới mà tôi cùng tổ đội Dũng Sĩ dựng lên để phong ấn cô ta ở kiếp trước có kèm theo một công dụng phụ.
Đó là lời chúc phúc mà Thánh Nữ đời đầu đã dốc hết tâm sức tạo ra, giúp người bị phong ấn dần hướng thiện theo năm tháng, bất kể bản tính ban đầu độc ác đến đâu.
Nếu chịu tiếp nhận lời chúc phúc ấy, cô ta đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lâu, rồi tỉnh lại với một tấm lòng lương thiện.
>Ẩn danh: Không lẽ chỉ vì chút chuyện phá diễn đàn mà ngươi định bán đứng một Ma Vương đáng yêu thế này?
>Ẩn danh: Cùng lắm cũng chỉ là trò đùa bé xíu thôi mà hehe.
Nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ thì đã quá rõ.
Riarte, kẻ tự xưng là Ma Vương đời hai, đã chủ động chống lại lời chúc phúc suốt ngần ấy năm.
Chỉ vì muốn tiếp tục gieo họa cho thế giới sau khi thức tỉnh, cô ta cố chấp duy trì ý thức đến tận bây giờ.
Vậy mà còn dám kêu oan?
‘Thế này thì hết cứu rồi.’
Ngày trước thấy cô ta van xin thảm thiết quá, tôi đã tha mạng, còn tận tay cho cơ hội cải tà quy chính.
Thế mà phong ấn vừa yếu đi đã trở mặt thế này?
Cú đâm sau lưng đau đến mức tôi chỉ còn biết bật cười.
>Ẩn danh: Thế nên Ma Vương bé bỏng vừa đáng yêu vừa đáng thương này sẽ đề nghị thương lượng với ngươi!
>Ẩn danh: Ngươi biết vị trí của ta, còn ta có thể bóc phốt ngươi, vậy mình tìm một phương án dung hòa đi!
Chẳng biết có đoán được tôi đang nghĩ gì không mà Riarte vẫn trơ trẽn chọc tức tôi.
‘Để xem định đề nghị cái gì nào.’
Nghiến răng một hồi, cuối cùng tôi cũng đáp lại.
>CụcTẩyBócPhốt: Nói nghe xem.
Chỉ cần đề nghị của cô ta lệch lạc dù một chút, tôi sẽ rút kiếm đến tận hang ngay lập tức, giải quyết dứt điểm món nợ từ kiếp trước.
>Ẩn danh: Hãy ban cho ta một “nick cố định”.
Thế nhưng, đề nghị hiện lên trước mắt lại nằm ngoài dự liệu.
>Ẩn danh: Người duy nhất sở hữu nick cố định trên một diễn đàn ẩn danh. Ngươi không thấy danh hiệu ấy rất xứng với Ma Vương sao?
“Hơ.”
Cũng phải thôi.
>Ẩn danh: Chấp nhận đề nghị này thì tôi hứa từ giờ sẽ hoạt động bình thường hehe.
Tôi có nằm mơ cũng chẳng ngờ được một kẻ đang bị nắm thóp hoàn toàn lại đưa ra yêu cầu điên rồ như thế, rồi gọi đó là phương án dung hòa.
CụcTẩyBócPhốt: Mới nãy còn làm um lên đòi bảo vệ danh tính cơ mà?
ㄴẨn danh: Cho người ta một cái thì chết ai?
ㄴẨn danh: Nói thật cũng có khó gì đâu đúng không?
“…”
Tôi ngơ ngác gãi đầu hồi lâu, mãi sau mới hiểu ra ý đồ của cô ta.
‘Lướt diễn đàn lâu quá nên não cũng ngấm diễn đàn luôn rồi.’
Nghĩ lại thì suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng chống lại lời chúc phúc, cô ta chỉ có thể đọc ké diễn đàn.
Cứ thế thành con nghiện lúc nào không hay, rồi dần nảy sinh một ham muốn.
‘Hóa ra ngay từ đầu đã phá phách vì cái này.’
Trở thành kẻ được chú ý nhất trên diễn đàn mà cuối cùng cô ta cũng được tự do tham gia.
Nói cách khác, cô ta muốn thỏa sức phô trương cái tôi đã bị dồn nén suốt hàng trăm năm.
‘…Chẳng lẽ lời chúc phúc vẫn có chút tác dụng?’
Nghĩ đến đó, tôi phần nào đổi ý, đặt thanh kiếm vừa mài sắc xuống sàn.
“Hừm…”
Tất nhiên, đề nghị này vẫn đáng ghét vô cùng.
Dám đòi một mình dùng nick cố định trên diễn đàn ẩn danh?
Chẳng khác nào bảo Siêu Quản Trị Viên như tôi đích thân tạo điều kiện cho cô ta thành người nổi tiếng.
Nhưng có một điều chắc chắn: đề nghị ấy vẫn còn khá xa so với sự độc ác xứng tầm Ma Vương.
Nếu là Ma Vương đời đầu rơi vào tình huống này, hắn hẳn sẽ bắt con người làm nô lệ để trao đổi lấy đủ loại quyền hạn và ưu đãi từ tôi.
Còn Riarte, dù sao cũng chỉ đưa ra một yêu cầu có thể giải quyết trong phạm vi diễn đàn.
Tuy hơi sát ranh giới, nhưng đây giống lối suy nghĩ của một đứa phá diễn đàn mất nết hơn là của Ma Vương.
Biết đâu lời chúc phúc của Thánh Nữ đời đầu đã thực sự cảm hóa được cô ta đôi chút.
“Hừm…”
Suy nghĩ thêm một hồi, cuối cùng tôi cũng quyết định, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên.
‘Ra là vậy…’
Hiện giờ, tôi có thừa cách xóa sổ vĩnh viễn kẻ tự xưng Ma Vương đời hai này.
Nhưng cô ta vẫn còn chút hy vọng cải tạo, hơn nữa, làm vậy cũng đồng nghĩa chính tôi phải phá vỡ nguyên tắc bảo vệ danh tính.
Dù vậy, cứ mặc kệ Riarte cũng không ổn.
Chưa thể hiện sự độc ác xứng tầm Ma Vương không có nghĩa cô ta là người tốt. Trong số những kẻ phá rối tôi từng gặp, cô ta chắc chắn thuộc hàng tệ hại nhất.
Dĩ nhiên, chừng nào tôi chưa lấy lại toàn bộ sức mạnh Dũng Sĩ, kết giới vẫn sẽ được duy trì, cô ta không thể thoát ra ngoài.
Nhưng nếu không trị cho đến nơi đến chốn ngay bây giờ, Riarte chắc chắn sẽ gây hại cho toàn bộ Diễn Đàn Bóc Phốt.
“…”
Vậy phải giải quyết tình huống này thế nào đây?
CụcTẩyBócPhốt: OK.
CụcTẩyBócPhốt: Tôi sẽ cấp nick cố định như cô muốn.
Bất ngờ thay, chính ngài Ma Vương đời hai tự phong đã đích thân đưa ra đáp án từ trước.
Ẩn danh: Ơ? Thật à?
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Ừ kkk.
ㄴẨn danh: Hóa ra ngươi là người tốt!
ㄴẨn danh: Muốn làm thuộc hạ của ta không? Hehe.
Đồng ý thương lượng với Riarte xong, tôi không nhịn được nữa, cúi đầu cười khục khục.
‘Không ngờ cô lại tự bước chân xuống địa ngục.’
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu giữa một diễn đàn toàn người ẩn danh, chỉ mình cô ta dùng nick cố định?
Đã thế, lại còn là trên “Diễn Đàn Bóc Phốt”?
‘Mở mắt ra mà chứng kiến ác ý của cả lục địa đi, Ma Vương đời hai tự phong.’
Kết quả ra sao, từ giờ ngài Ma Vương giặc con sẽ được đích thân trải nghiệm.
◇ ◇ ◇
“Phụt.”
Ngay sau khi kết thúc thương lượng với CụcTẩyBócPhốt.
[Nick cố định: MaVươngĐờiHaiĐángSợ]
“Khì khì khì…”
Cuối cùng cũng có được thứ mình thực sự mong muốn, Ma Vương đời hai Riarte Murmur không nhịn nổi, vừa vặn vẹo người vừa cười khoái chí.
‘Bảo sao con người dễ lừa đến thế!’
Hiện giờ, đây chỉ là một nick cố định nhỏ nhoi.
Nhưng nếu dùng nó để trở thành người duy nhất có tên tuổi trên diễn đàn ẩn danh thì sao?
Cả thế giới rồi sẽ biết.
Biết đến uy danh của Ma Vương đời hai, kẻ mà ngay cả Diễn Đàn Bóc Phốt, nơi khiến những người thống trị khắp lục địa phải dè chừng, cũng không thể ngăn cản.
‘Dù chưa thể đích thân ra mặt… nhưng thế này là đủ.’
Dĩ nhiên, những kẻ ngưỡng mộ uy danh ấy sẽ tự nguyện gia nhập Ma Vương quân.
‘Từ giờ, ta sẽ thông qua diễn đàn để khiến Ma Vương quân vĩ đại trở lại, nhấn chìm thế giới trong hỗn loạn…’
Đó chính là kế hoạch lớn lao mà Riarte đã vạch ra trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng chống lại lời chúc phúc của Thánh Nữ.
◇ ◇ ◇
[✪Tiêu đề: Hãy quỳ lạy.]
Người đăng: MaVươngĐờiHaiĐángSợ
Trước phong thái vĩ đại của ta, cuối cùng quản trị viên diễn đàn cũng phải cúi đầu khuất phục.
Từ hôm nay, ta, Ma Vương đời hai, là tồn tại duy nhất được ban đặc quyền sử dụng nick cố định trên Diễn Đàn Bóc Phốt.
Toàn thể người dùng từ nay phải tôn thờ và phụng sự ta, kẻ đã đứng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
◇ ◇ ◇
Sau một hồi cười sung sướng, Riarte đăng lời tuyên bố chiến thắng lên Diễn Đàn Bóc Phốt, chính thức báo cho thiên hạ biết kế hoạch vĩ đại của mình đã bắt đầu.
Ẩn danh 1: Nó đang lấy mặt mình làm ảnh đính kèm cố định đấy à?
Ẩn danh 2: Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Ẩn danh 3: Con này ngáo mẹ rồi kkk.
Ẩn danh 4: Ối bạn ơi, bạn thèm khát fame đến tận mức nào mà phải lên tận diện đàn bóc phốt thế hả…?
Ẩn danh 5: CụcTẩyBócPhốt <<< Đến thằng này còn phải bó tay thì nó điên cỡ nào vậy…
“Hư hư hư hư…”
Trước hàng loạt phản hồi đổ về nhanh chóng, Riarte nở nụ cười nham hiểm, khóe miệng cứ nhấp nhổm mãi không hạ xuống.
[MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Chiêu mộ Ma Vương quân!]
[MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Liên tục tuyển thuộc hạ cho Ma Vương đời hai!]
[MaVươngĐờiHaiĐángSợ: ♚♚Lâu đài Ma Vương☆TUYỂN NGƯỜI LÀM♚♚Ứng tuyển ngay$$TẤT CẢ ứng viên☜☜100% nhận ma tinh thạch※]
Cuối cùng, cô cũng để lộ ý đồ đen tối.
“Hửm?”
Nhưng từ chính giây phút ấy, mọi chuyện bắt đầu diễn ra hoàn toàn trái với dự tính.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng]
[MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Chiêu mộ Ma Vương quân!]
(Lượt xem: 6, Đề cử: 0)
[Ẩn danh: Tin nóng) Nữ vương Elf đang ăn thịt ngay lúc này kkkkk.]
(Lượt xem: 1237, Đề cử: 28)
[MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Liên tục tuyển thuộc hạ cho Ma Vương đời hai!]
(Lượt xem: 12, Đề cử: 0)
[Ẩn danh: Tinh linh <<< Mấy con đĩ này khác đéo gì ác quỷ?]
(Lượt xem: 234, Đề cử: 7)
[MaVươngĐờiHaiĐángSợ: ♚♚Lâu đài Ma Vương☆TUYỂN NGƯỜI LÀM♚♚]
(Lượt xem: 3, Đề cử: 0)
Chẳng hiểu tại sao, dù sở hữu nick cố định độc nhất, bài viết của cô ta vẫn chẳng được ai đoái hoài.
[MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Sao chẳng ai phản ứng gì vậy?]
(Lượt xem: 12, Đề cử: 0)
[MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Dám phớt lờ lời Ma Vương sao!]
(Lượt xem: 7, Đề cử: 0)
[Ẩn danh: Anh em ơi, hình như thằng bạn tôi là rồng biến hình, giờ phải làm sao?????]
(Lượt xem: 225, Đề cử: 9)
Ngay cả những bài viết trút giận của cô ta cũng nhanh chóng bị đẩy xuống, chìm nghỉm dưới một bài nhảm nhí.
“Chẳng lẽ…”
Ngơ ngác hồi lâu, Riarte cuối cùng cũng hiểu ra, cả người run lên.
[Bạn có muốn chặn người dùng này không?]
Tất cả là nhờ tính năng chặn vốn có sẵn trên cả Diễn Đàn Bóc Phốt lẫn diễn đàn chính quy.
Dĩ nhiên, do đặc thù ẩn danh khiến người dùng không thể phân biệt nhau, tính năng này rất ít được dùng trên Diễn Đàn Bóc Phốt.
Ngoại trừ đúng một người.
Riarte, kẻ có thể bị nhận ra ngay lập tức nhờ nick cố định.
“Kh-không phải thế này…”
Nói ngắn gọn, việc “đừng cho chó ăn” bỗng trở nên quá dễ dàng.
Với Riarte, kẻ định dùng nick cố định để thỏa mãn cơn khát được công nhận và phục hưng Ma Vương quân, đây là tình huống tuyệt đối không thể làm ngơ.
“Ưư!”
Nhưng cô ta vẫn còn cách.
[MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Chặn cũng vô ích thôi kk.]
[MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Chết rồi hồi sinh là xong kkk.]
[MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Có giỏi thì cứ phớt lờ ta tiếp đi.]
Cô ta có thuật hồi quy linh hồn.
Không chỉ lệnh chặn của quản trị viên, ngay cả lượt chặn từ người dùng thông thường cũng có thể bị vượt qua, chỉ cần nhắm mắt chết một lần rồi hồi sinh.
“Ái da da…”
Tất nhiên, vấn đề là cơn đau trong quá trình ấy vẫn in nguyên vẹn vào đầu.
“Công chúa, người có sao không…?”
“Đã là lần hồi sinh thứ một trăm lẻ ba rồi…”
“Kh-không sao cả. Chừng này…”
Nhưng với Riarte, được chú ý còn quan trọng hơn đau đớn, nên mức đánh đổi ấy vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng.
[✪Tin nóng) Thánh Giáo Đoàn ra thông báo chính thức.]
Thế nhưng, khoảng một giờ sau.
Một sự kiện chí mạng đã giáng xuống đầu Riarte, kẻ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn mà đã tự xưng Ma Vương đời hai.
[Diễn Đàn Thánh Giáo Đoàn]
◇ ◇ ◇
[Thông báo) Gửi các tín đồ về tin đồn Ma Vương có thể đã hồi sinh gần đây.]
Người đăng: Thánh Nữ Thánh Giáo Đoàn
Gần đây, theo những tin báo từ nhiều nơi, hình như có người đang tự xưng là Ma Vương…
Tôi vừa cầu nguyện hỏi Nữ Thần rồi nhé!
May quá, Ma Vương vẫn chưa hồi sinh đâu!
Chắc chỉ là Ma Vương hàng nhái sản xuất ở Đông Lục Địa thôi nhỉ?
Dù sao thì mọi người cứ yên tâm tận hưởng cuối tuần vui vẻ nhé!
◇ ◇ ◇
Đó là bài thông báo toàn diễn đàn được Thánh Nữ Thánh Giáo Đoàn viết bằng giọng điệu vô cùng hồn nhiên.
“Cái gì cơ…?”
Đọc bài thông báo đến đờ người, Riarte nuốt khan rồi mở Diễn Đàn Bóc Phốt xem phản ứng.
[✪Ma Vương đời hai <<< Vậy chẳng lẽ con này là hàng fake??]
[✪Thánh Nữ cầu nguyện chốt với Nữ Thần rồi thì coi như tin chính thức luôn được nhỉ?]
[✪Thảo nào, nhìn mặt cứ như succubus cấp thấp.]
[✪Sốc) Xuất hiện một con succubus cấp thấp bị hoang tưởng, cứ nghĩ mình là Ma Vương đời hai!?!?]
[✪Ma Vương hàng nhái Đông Lục Địa <<< Ai đọc cái tên này xong chỉ biết cười thì upvote kkkkk.]
“Kh-không phải!”
Trước những phản ứng đậm chất Diễn Đàn Bóc Phốt liên tiếp nhắm vào mình, Riarte hốt hoảng đăng bài phản bác.
MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Dám đem huyết mạch duy nhất và người kế vị của Ma Vương so với thứ succubus cấp thấp hèn mọn sao!!!
ㄴẨn danh 1: Chào Ma Vương hàng Đông Lục Địa nhé?
ㄴẨn danh 2: Mới đó đã đổi tài khoản nữa rồi kk.
ㄴẨn danh 3: Chào mừng Ma Vương phake kkkkk.
“Ư… Ưưư!!!”
Nhưng lúc này, cô ta đã bị gọi bằng đủ loại biệt danh nhục nhã trên diễn đàn, đứng đầu là “Ma Vương hàng Đông Lục Địa”.
ㄴẨn danh 4: Nhìn phẳng lì thế kia chắc succubus cấp thấp còn nhỏ, thôi rửa chân đi ngủ đi…
ㄴ**(Người đăng):** Nói xong chưa thằng chó?
ㄴẨn danh 5: Anh em đừng cho chó ăn nữa.
Đặc biệt, hai chữ “cấp thấp” đi cùng “succubus” có sức công phá đủ để cào nát dây thần kinh của Riarte, kẻ vẫn chưa bước vào giai đoạn trưởng thành.
‘Dám làm nhục ta đến mức này…’
Nhưng nỗi nhục của cô ta vẫn chưa dừng lại.
(Người đăng: Quân đoàn trưởng ma tộc Lilith)
[Ẩn danh: Hehehe. Ai gồng gánh chăm lo cho Ma Vương quân suốt bao năm nay, để giờ một con nhóc ở đâu chui ra làm nhục cả ma tộc kkk.]
(Người đăng: Ma tộc cấp thấp Agag)
[Ẩn danh: Đầu… đau quá… Cấm thư… không muốn đăng nữa… Chủ nhân mới… khó tính quá…]
(Người đăng: Đệ nhất thuộc hạ của Ma Vương Pianella)
[Ẩn danh: Thời đỉnh cao tao từng tay đôi với Dũng Sĩ, sao giờ lại phải đi hầu một con ranh con?????]
Càng chứng kiến bộ dạng mất mặt của Riarte, ma tộc càng không nhịn nổi, cuối cùng đồng loạt trút bất mãn.
“C-các ngươi…?”
Bình thường, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.
Hệ thống tôn ti của ma tộc khắt khe và tuyệt đối hơn con người gấp nhiều lần.
Đặc biệt, bất kể Ma Vương ra lệnh gì, ma tộc đều phải liều mạng thi hành. Đó là nguyên tắc tối thượng trong xã hội của chúng.
Ẩn danh 6: Công chúa, chẳng phải đã đến lúc người bớt lướt diễn đàn, tìm cách khôi phục sức mạnh rồi sao…
Ẩn danh 7: Gần đây đám ma tộc cấp thấp bất mãn rất nhiều…
Ẩn danh 8: Bầu không khí giữa các thuộc hạ cũng chẳng yên ổn…
Nhưng kể từ khi Diễn Đàn Bóc Phốt xuất hiện, những nguyên tắc từng chi phối thế giới đã sụp đổ từ lâu.
Ngay cả ma tộc trung thành đến mấy cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy, một khi được tấm khiên ẩn danh tuyệt đối che chở.
“G-gọi ta là Ma Vương đời hai!”
“…”
“Ta là Ma Vương, không phải công chúa!”
Run bần bật vì tức, Riarte trừng mắt, vô cớ quát tháo đám ma tộc vẫn đang im lặng bên cạnh.
‘Được, các ngươi đều muốn thế chứ gì…’
Nhưng dĩ nhiên, ngay cả cô ta cũng gần như không thể tìm ra ai đã viết những bài ấy.
“Mang cấm thư đến đây!!!”
Nghiến răng hồi lâu, cuối cùng Riarte bất chấp lời hứa với CụcTẩyBócPhốt, một lần nữa tung ra chiêu sát thủ.
[MaVươngĐờiHaiĐángSợ: ᚨᛉᚱ ᛏᚺᚨᛚ ᚲᚱᚨ ᚾᚨᛉ ᛏᚺᚱ ᚢᚾ]
[MaVươngĐờiHaiĐángSợ: ᛋᚨᛚ ᚷᚱᚨ ᚦᚨᛉ ᚲᚨᛚ ᚱᚢᚾ ᛏᚺᚨ]
[MaVươngĐờiHaiĐángSợ: ᚾᚨᚱ ᛉᚨᛚ ᚲᚱᚨ ᛏᚺᚨ ᛋᚢᚱ ᚷᚨᛚ]
[MaVươngĐờiHaiĐángSợ: ᚨᚱ ᛏᚺᚨ ᚲᚱᚢᚾ ᛉᚨᚱ ᛋᚨᛚ ᚦᚱᚨ]
[MaVươngĐờiHaiĐángSợ: ᚨᛚ ᚾᚢᚱ ᛏᚺᚨᛉ ᚷᚱᚨ ᛋᚨᚱ ᚲᚱᚨ]
Từ lúc ấy, những bài đăng cấm thư lại tràn ngập Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng.
‘Đây là tai họa do chính các ngươi chuốc lấy…’
Nhìn những bài viết phủ kín diễn đàn, Riarte nhếch miệng cười lạnh.
Ẩn danh 1: Lại nữa rồi kk.
Ẩn danh 2: Không biết mệt à…
Ẩn danh 3: Bắt đầu thấy tội rồi đấy…
Ẩn danh 4: Chẳng vui, cũng chẳng mới…
“Ơ?”
Nhưng chẳng bao lâu, nụ cười ấy đã nhường chỗ cho vẻ bối rối.
[✪Cấm thư <<< Ai bắt đầu thấy phèn thì upvote kkkkkkkkk.]
[✪Ngày nào cũng nhìn người cụt tay cụt chân ngoài chiến trường, xem cái này chỉ thấy buồn ngủ kkk.]
[✪Đeo nick cố định để làm mỗi trò spam cấm thư thôi à?]
[✪Lần đầu thì còn giật mình, chứ spam cả ngày thế này đến con chó nhà mày cũng đéo sợ nữa đâu, con đĩ kk.]
[✪Không có loại khác à? Tôi đang chụp lại từng cái đây he.]
Chiêu sát thủ mà lẽ ra không ai dám chống lại, giờ đã bị xem như mớ ảnh kinh dị chỉ khiến người ta nhăn mặt.
“Ơ… Ơ…”
Thật ra cũng chẳng có gì lạ.
Cấm thư trong tay cô ta là bản kém hơn, khác hẳn bản hoàn chỉnh đã được Elrod cải tiến để đe dọa giới thống trị.
Lần đầu có thể khiến người dùng hoảng hốt và kinh hãi, nhưng bị nhồi vào mắt cả ngày thì cú sốc dần biến thành sự khó chịu là điều hiển nhiên.
Ẩn danh 1: CụcTẩyPháRối <<< Thằng này hồi chơi nhiều nick đi phá còn biết tấu hài, sao con kia chỉ làm tao nhăn mặt vậy?
ㄴCụcTẩyPháRối: Đã bảo con thằn lằn đó không phải tao rồi.
ㄴẨn danh 2 (Hoàng nữ Luabel): Chuẩn, cũng đến lúc đổi món khác để spam rồi…
ㄴẨn danh 3: Chỉ cần tưởng tượng nó ngồi đăng mấy cái này rồi tự cười khúc khích là đủ nhăn mặt rồi.
Đến khi phần lớn người dùng đã vượt qua nỗi sợ cấm thư và bắt đầu phản ứng lạnh nhạt.
“…”
Riarte ngồi đờ đẫn nhìn diễn đàn hồi lâu, rồi toàn thân dần run lên.
“Hức.”
Cuối cùng, cô ta bắt đầu mếu máo thảm hại. Trong đôi mắt ấy vẫn phản chiếu những lời bàn tán đang ngày một tồi tệ hơn về mình.
◇ ◇ ◇
[Bạn có thông báo mới!]
Nằm trên giường theo dõi toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, tôi khẽ nhếch miệng khi tin nhắn chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng tới.
MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Anh ơi.
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Gì?
Dĩ nhiên, người liên lạc qua chuông gọi chính là ngài Ma Vương đời hai của chúng ta, kẻ vừa từ siêu phá hoại rơi thẳng xuống thành succubus cấp thấp hàng Đông Lục Địa.
MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Anh quản trị ơi…
MaVươngĐờiHaiĐángSợ: Gỡ nick cố định cho em với…
Khoảnh khắc cô ta giương cờ trắng đầu hàng, tôi nở nụ cười hài lòng, ánh mắt lạnh hẳn đi.
CụcTẩyBócPhốt: Xin suông thế à?
ㄴMaVươngĐờiHaiĐángSợ: Dạ?
Đã đến lúc vắt kiệt tận xương tủy ngài Ma Vương đời hai vừa chịu cụp đuôi đầu hàng này rồi.


