Chương 32 · 53 chương

Kẻ phá rối tệ hại nhất

“Haiz…”

Sáng hôm sau khi nghe cha tiết lộ sự thật chấn động.

‘Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.’

Cú sốc ấy cộng với những mệt mỏi sau chuyến dự dạ vũ khiến tôi ngất lịm cả ngày. Trọn một ngày trôi qua, tôi mới mở mắt nổi.

‘Ai mà biết khoác áo choàng lại có nghĩa là cầu hôn chứ.’

Hồi còn hoạt động với tư cách Dũng Giả đời trước, khoác áo choàng cho một tiểu thư đơn thuần là phép lịch sự của một quý ông.

Làm sao tôi biết được một hành động vốn chỉ thể hiện sự lịch thiệp, tới thời đại này lại trở thành lời ngầm hứa trong giới thượng lưu rằng sẽ chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời người ấy.

‘Còn Công nữ Yurian nữa, cớ gì mà tự nhiên phải lòng?’

Vấn đề là Công nữ Yurian cao ngạo, người nổi tiếng là ác nữ tệ hại nhất đế quốc, lại đổ trước cái hành động ngớ ngẩn ấy.

Đã giữ danh hiệu nữ hoàng giới thượng lưu lâu nhất lịch sử, hẳn cô phải nghe đàn ông ve vãn đến phát chán rồi chứ. Rốt cuộc sao lại ra nông nỗi này?

“Thiếu gia, công nữ sẽ tới vào cuối tuần này đấy.”

“Ở dạ vũ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Thiếu gia! Đừng phớt lờ nữa, nói cho chúng em biết đi mà!”

Đã vậy, tôi còn chẳng lấy lại áo choàng, thành ra tự tay trao cho Công nữ Yurian một cái cớ không thể chối để tới gặp mình. Đúng là chí mạng.

“…”

Lời khuyên Azrakan để lại trong bình luận cho cô bỗng hiện lên trong đầu.

‘Nếu công nữ thật sự dùng sức ép mình thì sao?’

Ở ngoài đời, tôi chỉ là một thằng Dũng Giả ru rú trong phòng, một thằng thất nghiệp biết nhiều chuyện mà thôi.

Tất nhiên, tôi cũng nghĩ đã đến lúc cần lấy lại sức mạnh, chẳng định yếu ớt mãi thế này. Nhưng Công nữ Yurian dường như không có ý chờ đợi.

Chẳng lẽ tôi cứ thế bị ép cưới cô ấy sao?

“Ư…”

Vừa nghĩ đến đó, tôi đã bất giác rùng mình.

Kiếp này, tôi chỉ muốn gặp một cô gái bình thường, yêu đương bình thường rồi sống một cuộc hôn nhân bình thường.

Nghĩ lại kết cục tan nát thời làm Dũng Giả, đến giờ tôi vẫn nghiến răng.

Nhất là Nữ Thần.

Nghĩ tới con điên ấy lại càng thấy tức.

“Haiz…”

Đầu đầy những chuyện ấy, tôi ăn sáng chẳng được mấy miếng rồi ném nĩa sang bên, nằm vật xuống giường.

“…”

Càng lúc này càng phải bình tĩnh.

Chưa nghĩ ra cách giải quyết cũng không nên cuống lên. Cứ làm như mọi ngày để ổn định tinh thần trước đã.

‘Việc cần làm vẫn phải làm.’

Vậy nên, lướt diễn đàn thôi.

Với một con nghiện đã bán linh hồn cho diễn đàn, chẳng có gì giúp bình tâm tốt hơn việc lướt diễn đàn.

Hơn nữa, Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng mà tôi chưa kiểm tra suốt hai ngày đang đợi kia mà?

Tôi đã mong biết bao được xem đủ chủng tộc tụ tập một chỗ bóc phốt nhau sẽ kích thích đến mức nào.

Cứ để dopamine nướng não mềm ra trước, rồi bình tĩnh nghĩ cách đối phó lại từ đầu mới là hợp lý.

“Ơ.”

Nghĩ vậy, cuối cùng tôi cũng đăng nhập Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng Quốc Tế sau hai ngày thành lập.

“…”

Nhưng thứ chờ đón tôi đang đầy háo hức lại là thảm họa, chứ chẳng phải không khí hội hè thường thấy khi diễn đàn mới mở.

[Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng Quốc Tế]

[✪QUẢN TRỊ!!!!! ĐM ĐÁM QTV!!!!!!!!!!!!!!]

[✪Dị Chủng à… Bình thường mày vẫn tốt với tao… Làm ơn rời khỏi diễn đàn một ngày đi…]

[✪Cấm thư Ma Thần Giáo Đoàn <<< Thành viên nào giờ mới hiểu vì sao nó bị cấm thì upvote…]

[✪Đang đổ nước thánh vào mắt đây mà sao đéo có tác dụng gì vậy????????]

[✪Phải đọc) Đừng bấm vào bất kỳ bài mới nào. Hơn nửa là “cái đó”…]

“Con lợn gợi tình?”

Ngơ ngác đọc các bài nổi bật, cuối cùng tôi tìm được bài khởi nguồn cho mọi chuyện, sắc mặt lập tức lạnh đi.

[✪Từ hôm nay, diễn đàn này do bổn Ma Vương đời hai tiếp quản.]

Chỉ một người dùng ẩn danh đang liên tục khiến Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng mà tôi mong đợi bấy lâu rơi vào hoảng loạn.

(Người đăng: Ma Vương đời hai Riarte Murmur)

Đó là kẻ kế thừa dòng máu Ma Vương mà tôi tưởng mình đã tiêu diệt sạch từ lâu.

◇ ◇ ◇

“Hừm…”

Ma Vương đời hai tự xưng, Riarte Murmur, xuất hiện cùng lúc Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng ra đời.

Sau khi quan sát kỹ hành động của cô ta, tôi đi tới kết luận:

‘Phong ấn bị phá rồi sao?’

Khi tôi còn là Dũng Giả và đánh bại Ma Vương, phần lớn những kẻ kế thừa dòng máu hắn cũng đã bỏ mạng dưới tay tôi cùng tổ đội.

Nhưng có một ngoại lệ duy nhất: công chúa ma tộc, con gái của Ma Vương.

Riêng cô bé ấy, ngay cả tôi cũng không thể xuống tay.

Bởi trong số ma tộc mang dòng máu Ma Vương, cô bé là người duy nhất chưa từng làm hại ai.

“C-Chú Dũng Giả… Xin đừng giết cháu…”

“…”

“Cháu… sẽ không ăn thịt con người đâu… Được không ạ?”

Tất nhiên, khi ấy cô bé còn quá nhỏ. Khả năng cao là dù muốn hại người cũng chẳng làm nổi.

Nhưng không thể chỉ vì lo hậu họa mà giết một cô bé tương đương đứa trẻ năm tuổi của loài người.

Mặt khác, cứ bỏ mặc huyết mạch cuối cùng của Ma Vương cũng không ổn, nên tôi chọn phương án khác.

“Ừ, ta sẽ tha mạng.”

“Thật ạ!?”

“…Mạng thì ta sẽ tha.”

Sau câu nói ấy, tôi cùng tổ đội Dũng Giả đặt lên cô bé cấm chế không được làm hại con người rồi phong ấn lại.

“Hừm…”

Nhưng tôi không hiểu vì sao phong ấn mạnh đến thế lại bị nới lỏng đúng lúc này.

Đó rõ ràng là kết giới không thể suy yếu trừ khi trên thế gian xuất hiện một Dũng Giả đủ sức chống lại Ma Vương…

‘Khoan đã.’

Suy nghĩ một lúc, tôi chợt nhận ra điều gì đó rồi gãi đầu.

‘Là mình à?’

Nghĩ lại thì tôi là chuyển sinh của Dũng Giả đời trước.

Nói cách khác, rất có thể kết giới cho rằng Dũng Giả đã tái xuất thế gian nên yếu đi.

Nhưng nếu phong ấn thật sự được giải hoàn toàn, Thánh Giáo Đoàn đã phải phát hiện và náo loạn từ lâu.

Vậy cô ta hẳn vẫn chưa hoàn toàn tự do.

Dẫu thế, nhìn cảnh cô ta đang tích cực lướt diễn đàn, có lẽ chỉ mới cử động được tay chân?

“…”

Nếu vậy, tôi cũng hiểu vì sao cô ta làm loạn đến thế.

Sau khoảng thời gian dài đến một ngón tay cũng chẳng nhúc nhích được, việc duy nhất cô ta có thể làm trong kết giới, nghĩ thế nào cũng chỉ là đọc diễn đàn.

Trong một nơi chẳng có trò tiêu khiển hay thú vui nào, đó hẳn là phương tiện duy nhất để gián tiếp tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Nghĩa là Ma Vương đời hai của chúng ta đã cầm cự suốt ngần ấy thời gian chỉ bằng việc đọc diễn đàn.

‘Chẳng còn gì khác để làm, nên chắc chắn cũng theo dõi sự xuất hiện của Diễn Đàn Bóc Phốt ngay từ đầu.’

Nếu phong ấn của cô ta đột nhiên được nới lỏng thì sao?

Việc cô ta sẽ làm tiếp theo đã quá rõ.

Dùng sức mạnh và địa vị của kẻ kế thừa Ma Vương để lao vào phá rối các diễn đàn trước đây mình chỉ được đứng nhìn.

Bị lời thề lập với tôi ở kiếp trước ngăn cản, không thể trực tiếp gây hại cho người khác, đây hẳn là cách duy nhất cô ta có thể gieo hỗn loạn xuống thế gian.

“Hừm…”

Nắm được đại khái tình hình, tôi gật đầu lẩm bẩm:

“…Sau Dũng Giả ru rú trong phòng, giờ tới Ma Vương ru rú trong phòng à.”

Nói ngắn gọn, Ma Vương đời hai Riarte Murmur hiện tại chính là đối cực của tôi.

Tôi dùng sức mạnh và kiến thức của Dũng Giả để Make Diễn Đàn Great Again, còn cô ta dùng sức mạnh và địa vị Ma Vương để đẩy thế giới vào hỗn loạn.

Tất nhiên, cũng ngồi trong phòng như tôi thôi.

‘May mà trước mắt chưa phải ra ngoài làm Dũng Giả lần nữa.’

Tôi đã lạnh sống lưng vì sợ lại bị chọn làm Dũng Giả rồi lao lực cả đời như kiếp trước. Thế này còn đỡ.

“Phù…”

“Thiếu gia, sao từ nãy người cứ thở dài mãi vậy?”

“…Không có gì.”

Nếu chiến tranh diễn ra trong diễn đàn, tôi đủ tự tin kiểm soát tình hình.

Hơn nữa, giờ tôi còn có tới năm thuộc hạ đáng tin cậy.

Biết đâu đây lại là cơ hội tuyệt vời để huấn luyện đám quản trị cách xử lý những vụ phá rối diễn đàn.

‘Để xem mọi người đối phó ra sao nào.’

Nghĩ thông rồi, tôi cũng thoải mái hơn, tạm lui về sau quan sát.

[Gọi quản trị]

[Bình luận: 999+]

Những lời cầu cứu ở mục gọi quản trị vẫn liên tục tăng lên, nhưng tôi thản nhiên bỏ qua.

‘Không thể để họ dựa vào mình mãi được.’

Tôi đã một lần tận mắt thấy diễn đàn biến dạng thế nào sau khi mình vắng mặt. Kiếp này, tôi nhất định phải đào tạo được những người có thể tiếp nối ý chí của mình.

Ẩn danh 678: Đám quản trị chết hết rồi à?

Ẩn danh 679: TẠI SAO TAO PHẢI NHÌN MÔNG NGOẠI THẦN TRÊN DIỄN ĐÀN BÓC PHỐT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ㄴẨn danh 680: Ngoại Thần bên tôi còn nháy mắt hôn tôi cơ kkk

Ẩn danh 681: Đám Cục Tẩy <<< Đang đồng loạt chạy quảng cáo nước thánh đấy à?????

Ẩn danh 682: Không quản diễn đàn à? Thế thì xóa cái nick Cục Tẩy đi.

Thế nhưng khoảng một giờ sau, tình hình lại bắt đầu có vẻ không ổn.

CụcTẩyDịChủng: Xin lỗi mọi người thật mà, từ nãy tôi vẫn khóa liên tục đấy chứ…

ㄴẨn danh 683: Thế cái mông Ngoại Thần tôi vừa thấy là sao?

ㄴẨn danh 684: Bài giật tít vừa đăng cũng là cấm thư Ma Thần Giáo Đoàn kìa, có khóa thật không đấy?

ㄴẨn danh 685: Rồi rồi, tôi mua nước thánh. Mua là được chứ gì.

Đúng như lời CụcTẩyDịChủng Ugrin, lịch sử quản lý đầy ắp những lần khóa Riarte.

CụcTẩyTiểuThư: Nó tràn ngược sang diễn đàn tiểu thư rồi!!!!!!!!!!!!

ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Cô cũng thế à? kkk…

ㄴCụcTẩyMaPháp: Điên mất thôi kkk

Vậy mà cấm thư của Ma Thần Giáo Đoàn vẫn khiến tất cả hoảng loạn, vượt khỏi Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng rồi tràn sang những diễn đàn bóc phốt khác.

“…”

Chỉ tôi, người đang theo dõi toàn bộ tình hình, biết được nguyên nhân.

(Ma tộc cấp thấp Agag)

[Ẩn danh: Tìm được cách phân biệt cấm thư Ma Thần Giáo Đoàn rồi!!!!]

(Ma tộc cấp thấp Wegweg)

[Ẩn danh: Thanh lọc mắt một lát nhé? hehe]

(Thuộc hạ thứ ba của Ma Vương, Igor)

[Ẩn danh: Tin nóng) Tổng hợp cập nhật các bài có đăng cấm thư]

Bắt đầu từ Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng, những kẻ xâm nhập vô số diễn đàn để đăng bài câu nhấp đều là ma tộc cấp thấp hoặc thuộc hạ của Ma Vương.

‘Định lấy số lượng đè người à…?’

Chúng làm được thế vì bọn chúng là ma tộc, chẳng cần bận tâm đến dư luận quốc tế.

Những kẻ cầm quyền khác vừa sợ Diễn Đàn Bóc Phốt lan rộng trong quốc gia hay tổ chức mình, vừa e dè dư luận, nên không dám mơ tới trò này.

Ngay cả hoàng đế, người có thể xem là kẻ nắm quyền lực lớn nhất đại lục, cũng phải bí mật ký hợp đồng với Ma Tháp rồi sử dụng sinh vật nhân tạo kia mà?

Nhưng quân Ma Vương vốn đã đối địch với cả đại lục ngay từ đầu lại khác.

Bởi thế, Ma Vương đời hai Riarte có thể trực tiếp ra lệnh cho ma tộc xâm lược diễn đàn mà chẳng phải kiêng dè ai.

CụcTẩyPháRối: Vừa ngủ trưa dậy,,,

CụcTẩyPháRối: Có chuyện gì thế này,,,?

Nhưng Diễn Đàn Bóc Phốt vẫn còn hy vọng.

Kẻ thống trị Bắc Đại Lục, sát thủ diệt súc vật mạnh nhất.

Hắc Long Azrakan của chúng ta vừa tỉnh giấc ngủ trưa.

(Riarte Murmur): Ngủ tiếp đi kkk

ㄴCụcTẩyPháRối: Đừng hiểu lầm.

ㄴCụcTẩyPháRối: Kẻ tới thách đấu là ngươi.

Ngay sau đó, tình thế mà toàn bộ quản trị cùng lao vào vẫn chưa biết giải quyết ra sao đã thay đổi trong chớp mắt.

[Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng Mini]

(Ma tộc cấp thấp Agag)

[Ẩn danh: (Không có tiêu đề)]

ㄴ(CụcTẩyPháRối): Ááá!!! Sợ quá!!!!

(Ma tộc cấp thấp Wegweg)

[Ẩn danh: Cấm bấm vào]

ㄴ(CụcTẩyPháRối): Quản trị!!! QUẢN TRỊ ƠI!!!!!!!!

(Thuộc hạ thứ ba của Ma Vương, Igor)

[Ẩn danh: Nghe bảo chuyện này thật ra do đám quản trị tự biên tự diễn, thật không?]

ㄴ(CụcTẩyPháRối): Hừm, nếu thật thì hơi đáng sợ đấy…

Azrakan khóa sạch đám ma tộc cấp thấp đang hoạt động trên diễn đàn với tốc độ đáng kinh ngạc.

Tận dụng chính Nhà Tù Internet Chết mình từng nếm trải, cô tống toàn bộ bài bẫy cấm thư vào ngục.

‘Ngoan quá đi mất.’

Trong chiến thuật lấy số lượng đè người này, ngay cả kẻ đăng bài cũng có nguy cơ chịu ảnh hưởng của cấm thư. Thế nên, những kẻ bị đem ra dùng tất nhiên là ma tộc cấp thấp.

Phần lớn chúng còn chẳng đủ thông minh để phân biệt diễn đàn mini với Tiểu diễn đàn.

[CụcTẩyPháRối: Chỉ có thế thôi sao? kkk]

ㄴẨn danh 1: Hôn chị Phá Rối một cái, chụt ♡

ㄴẨn danh 2: CụcTẩyBócPhốt <<< Khỏi về luôn cũng được nhỉ? kkk

ㄴẨn danh 3: Vị vua phá rối không thể chối cãi, upvote nào T^T T^T T^T

Nhờ màn triển khai lãnh địa diễn đàn mini của Azrakan, tình hình tưởng chừng đã phần nào ổn định.

Nhưng lúc ấy, chưa ai biết rắc rối thật sự giờ mới bắt đầu.

(Người đăng: Ma Vương đời hai Riarte Murmur)

[Ẩn danh: ᚨᛉᚱ ᛏᚺᚨᛚ ᚲᚱᚨ ᚾᚨᛉ ᛏᚺᚱ ᚢᚾ]

(Người đăng: Ma Vương đời hai Riarte Murmur)

[Ẩn danh: ᛋᚨᛚ ᚷᚱᚨ ᚦᚨᛉ ᚲᚨᛚ ᚱᚢᚾ ᛏᚺᚨ]

(Người đăng: Ma Vương đời hai Riarte Murmur)

[Ẩn danh: ᚾᚨᚱ ᛉᚨᛚ ᚲᚱᚨ ᛏᚺᚨ ᛋᚢᚱ ᚷᚨᛚ]

Ngay khi phần lớn ma tộc cấp thấp và thuộc hạ bị loại khỏi cuộc chơi, Riarte bắt đầu tung chiêu giai đoạn hai.

(Người đăng: Phù Thủy Phương Tây)

[CụcTẩyMaPháp: Ra khỏi diễn đàn ngay!!!!!!!]

(Người đăng: Aerin, đệ tử đứng đầu Ma Tháp)

[Ẩn danh: Tất cả nhắm mắt lại mau!!!]

(Người đăng: Hắc Long Azrakan)

[Ẩn danh: Cái con điên này…]

Những người am hiểu ma pháp và chữ rune cổ vừa thấy giai đoạn hai bắt đầu đã kinh hãi để lại lời cảnh báo, nhưng tất cả đều quá muộn.

Ẩn danh 1: đjt đjt đjt đjt đjt đjt đjt x30

Ẩn danh 2: εつ▄█▀█●

Ẩn danh 3: MẤY CÁI XÚC TUA CHÚNG MÀY ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO MÔNG TAO!!!

Bởi ngay khi nhìn thấy chữ rune trong tiêu đề, người dùng đã không cưỡng nổi sức mê hoặc, buộc phải bấm vào bài viết như thiêu thân lao vào lửa.

(Người đăng: Hoàng nữ Luabel)

[Ẩn danh: Thế lại càng thích hehe. Làm nữa đi hehehehe]

(Người đăng: Thánh Nữ Thánh Giáo Đoàn)

[Ẩn danh: Sao từ nãy mọi người cứ náo loạn vậy? (Thật sự không biết)]

(Người đăng: Cổ Long Ragnak)

[Ẩn danh: Hừm… Có đến mức ấy không?]

Nhưng cái gì quá đà cũng sẽ gặp phản ứng ngược.

Thật khó tin, những người dùng điên rồ bắt đầu xuất hiện khắp nơi. Có kẻ dần thích nghi, có kẻ thậm chí quyết định tận hưởng luôn.

Ẩn danh 1: Nhìn lại thì mấy cái xúc tu cũng dễ thương phết?

ㄴẨn danh 2: Ối bạn ơi tỉnh lại đi…

ㄴẨn danh 3: Chuẩn kkk. Cứ nhắm mắt tận hưởng cảm giác là được kkk

Ẩn danh 4: Biết đâu cấm thư Ma Thần Giáo Đoàn… lại là thứ tốt?

Ẩn danh 5: Ma Thần Giáo Đoàn <<< Gia nhập kiểu gì?

Ngay cả Ma Vương đời hai của chúng ta dường như cũng chẳng hiểu nổi phản ứng ấy.

(Người đăng: Ma Vương đời hai Riarte Murmur)

[Ẩn danh: Lũ này là cái giống gì vậy…]

Nhưng có người thích nghi được không có nghĩa cứ thế bỏ mặc tình hình.

CụcTẩyPháRối: Sao con đĩ này khóa bao nhiêu lần cũng chui ra lại thế!!!!!!!!!

ㄴ(Riarte Murmur): Gà.

ㄴCụcTẩyTiểuThư: Ta khóa nó hơn 20 lần rồi, rốt cuộc nó là cái thứ gì?????

ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Nổ địa chỉ đi con đĩ!!!

ㄴCụcTẩyDịChủng: Làm ơn dừng lại đi mà T^T T^T T^T

Vấn đề là bất kể các Cục Tẩy khóa bao nhiêu lần, Riarte vẫn dùng một cách nào đó gỡ khóa rồi trồi lên trở lại.

ㄴCụcTẩyMaPháp: Khóa nó vô ích thôi.

ㄴCụcTẩyMaPháp: Con này điên ngang ngửa CụcTẩyBócPhốt đấy.

Cuối cùng, Phù Thủy Phương Tây, người vẫn cẩn thận phân tích các bài viết của Riarte, đã tìm ra nguyên nhân.

ㄴCụcTẩyMaPháp: Nó đang dùng thuật hồi quy linh hồn.

ㄴCụcTẩyMaPháp: Không ngờ quyền năng chỉ Ma Vương mới dùng được lại bị đem ra làm cái trò này.

Cách lách khóa Ma Vương đời hai Riarte lựa chọn chính là dùng thuật hồi quy linh hồn để liên tục chết đi sống lại.

Một mưu kế điên rồ nhằm qua mặt đặc quyền của Nữ Thần vốn chỉ cho phép mỗi sinh vật sở hữu một tài khoản trong suốt cuộc đời.

CụcTẩyTiểuThư: Nghĩa là mỗi lần bị khóa thì nó lại tự sát rồi hồi sinh rồi đăng tiếp ấy hả?

ㄴCụcTẩyMaPháp: Ừ.

ㄴCụcTẩyTiểuThư: Nó điên à?

ㄴCụcTẩyMaPháp: Ừ.

Nhìn cái đứa điên đang tận dụng sức mạnh khái niệm đặc quyền rằng Ma Vương chỉ có thể bị sức mạnh Dũng Giả đánh bại để lách khóa diễn đàn kia kìa.

“Haha…”

Theo dõi một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng phải tặc lưỡi thừa nhận.

◇ ◇ ◇

[✪Nhưng mà… Không làm thế này thì chẳng ai thèm nhìn Ma Vương bé nhỏ cả…]

Người đăng: Ẩn danh (Ma Vương đời hai Riarte Murmur)

Vậy nên từ hôm nay, diễn đàn này sẽ do ta, Ma Vương đời hai nổi tiếng đáng yêu, thống trị.

Diễn đàn của các ngươi toang rồi kkk

◇ ◇ ◇

Ma Vương đời hai Riarte đúng là kẻ phá rối tệ hại nhất, xứng đáng được gọi là đối thủ ngang tài ngang sức của tôi.

“Haiz…”

Dành một thoáng kính nể cho tấm ảnh câu nhấp của cô ta, cuối cùng tôi phá vỡ khoảng im lặng kéo dài, đăng nhập lại tài khoản Siêu Quản Trị Viên.

‘Bạn Riarte đáng mến, làm thế là không được rồi.’

Có biết anh hùng bàn phím sợ nhất điều gì không?

Chính là đang gáy hăng thì bị người ta tìm ra địa chỉ nhà.

CụcTẩyBócPhốt: Vào xem trang cá nhân đi.

ㄴ(Riarte Murmur):?

Tất nhiên, Ma Vương đời hai lúc này đang mải mê phá rối cũng chẳng phải ngoại lệ.

◇ ◇ ◇

Cùng lúc ấy.

“Cái gì đây?”

Trong hang động tối om, Riarte đang đầy vẻ đắc thắng. Thấy siêu quản trị Viên bất ngờ để lại bình luận, cô ta nghiêng đầu.

“Chẳng lẽ cũng đính kèm cấm thư như mình?”

Rồi cô ta nhếch miệng cười.

“Có làm thế cũng vô ích thôi…”

Là Ma Vương đời hai, tất nhiên cô ta miễn nhiễm với những tấm ảnh kinh dị mình đăng lên.

“Hì hì hì…”

Bởi vậy, Riarte cười nham hiểm, định bụng dù trên trang cá nhân có thứ gì cũng sẽ không chớp mắt.

“…”

Nhưng ngay sau đó, gương mặt cô ta dần cứng lại.

🔒CụcTẩyBócPhốt: 113.35.42.13

Bốn con số CụcTẩyBócPhốt để lại bằng tin nhắn riêng trên trang cá nhân của cô ta.

“Ơ…”

Quy đổi theo cách tính tọa độ tiêu chuẩn của đại lục, vị trí những con số ấy chỉ tới đã quá rõ ràng.

🔒CụcTẩyBócPhốt: Đố biết đây là đâu? hehehe

Đó chính là tọa độ hang động nơi Riarte bị phong ấn, chỉ cử động được tay chân và phải nhờ ma tộc hầu hạ.

Bạn đã đến cuối chương 32.

Không gian đọc của bạn