Sáng hôm sau, khi vụ việc tại vũ hội đã phần nào lắng xuống.
Bầu không khí trong phòng gia chủ của dinh thự Công tước Agnail hôm nay hơi khác thường.
“Yurian, ta đã nghe chuyện xảy ra ở dạ vũ.”
“…”
“Bị vu oan, hẳn con đã chịu khổ nhiều.”
Ngồi trong phòng với vẻ mặt lạnh lùng, Công tước Agnail nói mà chẳng buồn nhìn cô con gái ruột vừa bước vào.
“…Cũng nhờ cha cả.”
Công nữ Yurian đứng trước mặt ông cũng lạnh nhạt không kém.
“Với quyền hạn của gia chủ, ta sẽ dỡ bỏ lệnh cấm túc của con.”
Giữa bầu không khí chẳng giống một cuộc trò chuyện giữa cha con chút nào, cuối cùng công tước cũng đi vào chuyện chính.
“Từ nay con có thể tự do ra vào dinh thự.”
“Ơn này thật khiến con cảm kích vô cùng.”
“Nhưng điều đó không có nghĩa con được phép sống như kẻ ngông cuồng tuột cương ngày trước.”
Trước giọng điệu mỉa mai liên tiếp của Yurian, công tước ngước mắt, vẻ mặt trở nên đáng sợ.
“Khó khăn lắm mới có cơ hội thứ hai, nên biết giữ mình đi.”
Nói xong, ông phẩy tay đuổi khách.
‘Tưởng tôi không biết ông cũng dính líu vào chuyện này sao?’
Yurian lạnh lùng nhìn thái độ ngạo mạn ấy rồi nhăn mặt quay lưng.
“Hừ.”
Vụ việc lần này đã mở ra cơ hội trở lại rất lớn cho cô, nhưng cho đến ngay trước đó, cô vẫn đang chịu lệnh cấm túc chính thức.
Lúc này, tốt nhất vẫn nên tránh những hành động có thể bị vin vào làm cớ. Cô đành nhịn.
“Chúc mừng công nữ!”
“Giờ người sẽ quay lại giới thượng lưu chứ ạ?”
“Chúng em vẫn luôn ủng hộ người mà..”
Thế nhưng, vừa ra khỏi phòng gia chủ đã bị đám hầu gái và thị nữ bu tới vẫy đuôi, Yurian suýt nữa lại tỏa sát khí.
“…Ta đau đầu.”
Cố gom hết kiên nhẫn trong đời, cô phẩy tay đuổi họ đi như cha mình vừa làm.
“Ta muốn ở một mình một thời gian. Cút hết đi.”
Rồi cô bước vào căn phòng xa hoa lâu lắm mới được trở lại và khóa cửa.
“…”
Yurian lập tức mở Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ, lướt nhanh qua các bài viết.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ]
[✪Tổng hợp các bài đào lại quá khứ thái tử phi]
[✪Đang lập kho lưu phốt thái tử, còn tiểu thư nào có tin muốn gửi không?]
[✪Tin nóng) Thánh Giáo Đoàn vừa công bố lập trường, rất là căng]
[✪Nhờ Diễn Đàn Bóc Phốt mà hết đường thao túng dư luận, con chó nào đang lặng lẽ cắn móng tay thì upvote kkkkkk]
“Phụt.”
Thấy dư luận đảo chiều hoàn toàn chỉ sau một đêm, cô nở nụ cười hài lòng.
PhóQuảnTrịTiểuThưSố1: Chị ơi, có nên hạ nhiệt chuyện này trước không…?
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Cô là gián điệp hoàng gia à?
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Chưa muốn chết thì cứ để yên đấy?
ㄴPhóQuảnTrịTiểuThưSố1: Vâng ạ…
Vừa quen tay dằn mặt cô phó quản trị chuyên trách lại hỏi chuyện chẳng biết nhìn tình hình, Yurian vừa nghiêng đầu suy nghĩ.
‘Nghĩ thế nào cũng thấy đáng ngờ…’
Giờ ngẫm lại, cô tiểu thư ẩn danh cả gan xin làm phó quản trị này có quá nhiều điểm đáng ngờ.
Vừa mới tố giác sự thật, vậy mà đã ngấm ngầm tìm cách xoay chuyển dư luận có lợi cho thái tử và thái tử phi.
Cũng tự nguyện ứng tuyển như cô, nhưng lại chẳng mấy tích cực quản lý diễn đàn.
‘Chẳng lẽ chính là thái tử phi?’
Nhớ lại mùi nước hoa trên người Elrod, người đã giải quyết vụ việc, Công nữ Yurian nheo mắt trước suy đoán sắc bén vừa nảy ra.
“…”
Nhưng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô chỉ lặng lẽ lắc đầu.
“…Thôi, làm việc tốt là được.”
Nguyên tắc lớn nhất của Diễn Đàn Bóc Phốt là ẩn danh tuyệt đối.
Đã trở thành một thành viên mẫu mực của diễn đàn từ lúc nào, Yurian cũng quyết định tuân theo nguyên tắc ấy, không đào sâu thêm nữa.
“Thưa Công nữ Yurian…”
Vừa nghĩ thông và định tận hưởng chút trà bánh trong căn phòng lâu ngày mới được trở về, cô đã nghe tiếng thị nữ riêng run rẩy ngoài cửa.
“Em có thể vào một lát được không ạ…”
“Ta đã nói muốn ở một mình rồi mà.”
“D-Dạ, nhưng… Có rất nhiều thư gửi tới cho công nữ…”
Định lạnh giọng đuổi đi như lần trước, nghe vậy Yurian lại thở dài rồi mở cửa.
“…X-Xin phép người.”
Thị nữ đặt lên bàn một giỏ thư đầy ắp, trên phong bì là đủ loại huy hiệu gia tộc, rồi dè dặt nhìn sắc mặt cô.
“Chậc.”
Vẻ mặt Công nữ Yurian trở nên đáng sợ.
“Lũ bẩn thỉu không biết quý mạng sống, lại gửi mấy thứ này tới rồi.”
Lướt qua những lá thư cầu hôn, đề nghị đính ước cùng đủ kiểu mời hợp tác, cô chẳng buồn giấu sát khí.
“Dù ta từng sa cơ, cũng chưa rơi xuống mức để lũ thảm hại này tùy tiện tới thăm dò.”
“A…”
“Không cần xem. Đem đốt hết…”
Chợt cô ngừng lời.
“…Có…”
Cố giữ vẻ bình thản, Yurian hạ giọng hỏi thị nữ:
“Có thư của nhà Bá tước Durgel không?”
Thị nữ ngơ ngác một thoáng rồi bắt đầu tìm trong giỏ.
“Ờ… Có một lá ạ.”
“Là thư gì?”
“D-Dạ, lá này… A!”
Thị nữ vừa lấy ra, Yurian đã nhanh tay giật lấy, nhét lại giỏ thư vào lòng cô rồi đẩy ra cửa.
“Còn lại đốt hết đi.”
“C-Công nữ?”
Đuổi thị nữ khỏi phòng rồi khóa cửa lại, Yurian quên cả giữ dáng, bước vội về bàn.
“E hèm.”
Cô hắng giọng, mắt liếc hết sang bên này rồi bên kia một lúc.
“…”
Hai má hơi ửng lên, Yurian cẩn thận mở thư, đọc nội dung bên trong.
[Tiêu đề: Yêu cầu trình diện với tư cách nhân chứng]
⸢Người viết: Bá tước Durgel, Giám sát quan Đế Quốc⸥
Gương mặt cô lập tức đông cứng.
“…Ha.”
Chẳng còn chút hứng thú, cô ném phắt lá thư sang bên, lạnh giọng lẩm bẩm:
“Mấy yêu cầu cỏn con này cứ gửi qua diễn đàn là được rồi…”
Rồi chợt cô ngậm chặt miệng, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.
“…”
‘Mình đang làm gì vậy?’
Mãi lúc ấy, Yurian mới nhận ra mình vừa làm một việc đáng xấu hổ đến mức nào.
‘Không thể có chuyện mình thích ai được.’
Ngồi đờ ra hồi lâu, cuối cùng cô vuốt tóc, cố lấy lại vẻ kiêu kỳ thường ngày.
‘Chỉ chút trò dụ dỗ dễ nhìn thấu ấy, sao mình có thể mắc bẫy…’
Nhưng đúng lúc đó, cảnh tượng hôm qua lại hiện lên trong đầu.
“Tôi đã nói rồi mà?”
“…”
“Vì trông công nữ lạnh quá.”
Gương mặt Yurian đỏ bừng.
“Ư…”
Thấy bộ dạng ấy phản chiếu trong gương trước mặt, cô vội cúi mắt, cắn chặt môi.
‘Cái tên đáng ghét…’
Chỉ nhớ lại thôi mà người đã nóng lên, khiến cô bồn chồn mãi không yên. Cắn môi một hồi, Yurian cau có lẩm bẩm:
“Chẳng qua chỉ là con trai thứ hai nhà bá tước…”
Thế nhưng, càng như vậy, hình ảnh chàng trai cười cong mắt với cô lại càng rõ nét trong đầu.
“…”
Chẳng biết đã qua bao lâu, Yurian vô thức mở một diễn đàn ra tìm kiếm.
Bình thường cô cũng thường xuyên tra xem người ta nói gì về mình, nhưng hôm nay, cái tên được tìm lại không phải của cô.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc]
[✪Bài tổng hợp thông tin về Elrod Durgel]
Thứ cô đang đọc là bài tổng hợp trên Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc, nơi chuyện về Elrod vẫn chưa hề hạ nhiệt.
Ẩn danh 1: Vị vua không thể chối cãi của Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư, upvote nào kkk
Ẩn danh 2: Aerin <<< Ai đi xử con đĩ này cùng tôi không??????
Ẩn danh 3: Tiểu thư này từ hôm nay tuyệt thực đến khi được cho phép kết hôn vì tình yêu nhé kkkkk
ㄴẨn danh 4: Người ta đã định cho bánh đâu mà cô húp súp trước rồi, chậc chậc.
Ẩn danh 5: Đám người hầu nhà Bá tước Durgel làm cái gì thế??? Liều mạng tường thuật trực tiếp mau, lũ đĩ!!!!!!!!!
Đọc những bình luận dưới bài viết, Yurian nghiến răng, ánh mắt lạnh băng.
“Tưởng mình là cái gì chứ…”
Rồi cô liếc quanh, lặng lẽ mở bài viết có số lượt upvote cao nhất trên diễn đàn.
◇ ◇ ◇
[✪Tiêu đề: Gương mặt đại diện của diễn đàn]
Người đăng: Ẩn danh
(Đã đính kèm ảnh.)
[Upvote: 1024 / Downvote: -2]
◇ ◇ ◇
“…”
Cô nhìn thật lâu tấm ảnh Elrod do một tiểu thư dũng cảm chụp được.
[Mỗi người chỉ được upvote một lần!]
Vô thức đưa tay ra trước, Yurian chợt run lên khi thông báo bật ra.
Cốp!
Cô đập mạnh trán xuống bàn.
“Không thể nào…”
Giọng nói mềm nhũn bật khỏi môi, khó mà tưởng tượng nổi đó lại là giọng của Công nữ Yurian kiêu hãnh.
“Mình… thật sự đang thích một người sao…?”
Căn phòng im lặng một lát.
Rồi công nữ gượng ngẩng gương mặt đỏ lựng lên, vươn tay khẽ phẩy giữa không trung.
“…”
Con gấu bông yêu thích của cô đang nằm trên giường từ từ bay tới bàn, trên người trùm chiếc áo choàng của Elrod cũng được đặt ở đó.
‘Đây… chỉ là thử thôi.’
Khi gấu bông đáp xuống trước mặt, Yurian dùng phép thu nhỏ chỉnh chiếc áo choàng vừa với nó rồi do dự hồi lâu.
“E hèm, hèm.”
Cuối cùng, cô hắng giọng rồi bắt đầu trò chuyện như thể con gấu trước mặt là người thật.
“C-Chào cậu.”
“…”
“Dạo này… cậu vẫn… khỏe chứ?”
Tất nhiên, gấu bông không phải người, nên chẳng đáp lại câu nào.
“Ta là… người thừa kế gia tộc Công tước Agnail.”
“…”
“Y-Yurian von Agnail…”
Dẫu vậy, cô vẫn lắp bắp mãi, đến nhìn thẳng vào mắt nó cũng chẳng dám, như thể hình bóng ai đó đang chồng lên con gấu.
“…”
Cuối cùng, với một vẻ mặt chưa từng có trong đời, cô đành thừa nhận trong lòng:
‘Đã thế này… còn phủ nhận sao được nữa…’
Lại thêm một lúc lâu trôi qua.
“…”
Lúc này, người ngồi đỏ mặt ở đó chẳng còn là công nữ cao cao tại thượng, mà chỉ là cô gái tên Yurian.
Chợt cô ngẩn ra.
‘Nhưng mà…’
‘Rốt cuộc phải nói chuyện gì với người mình thích?’
Đường đường là nữ hoàng giới thượng lưu từ sau lễ ra mắt, vậy mà cô lại chưa từng trò chuyện tử tế với đàn ông. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn trên trán Yurian.
◇ ◇ ◇
Hôm sau ngày đại sảnh dạ vũ hoàng gia đóng cửa sớm hơn dự kiến một ngày.
Hoàn thành suôn sẻ kế hoạch phải đánh cược cả mạng sống, tôi lên xe ngựa trở về nhà Bá tước Durgel.
“Chà, hay nhỉ.”
Giờ tôi đang nằm trên giường trong phòng mình, theo dõi những dư âm của vụ việc.
(Người đăng: Aerin, đệ tử đứng đầu Ma Tháp)
[Ẩn danh: Gấp gấp gấp, công thức tình dược này đúng chưa?]
Em gái tôi, Aerin, từ hôm qua đã liên tục đăng những bài đáng ngờ trên Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Pháp Sư Quốc Tế.
(Người đăng: Hoàng nữ Luabel)
[Ẩn danh: Có tiểu thư nào biết cách né quyền kế vị mình éo muốn không? Gấp gấp gấp!]
Còn vị hoàng nữ mất nết của chúng ta, dường như đang được nhắc tới như một ứng viên kế vị sáng giá sau khi thái tử bất ngờ dính vào bê bối lớn nhất đời.
‘Hoàng đế tương lai sẽ là một trong hai đứa: thái tử hói đầu trăng hoa, hoặc hoàng nữ mất nết cắm chốt trên Diễn Đàn Bóc Phốt…’
Bề ngoài cô ta được đánh giá rất cao, nhưng biết rõ bụng dạ đen tối ấy, tôi chỉ thấy lo cho tương lai đế quốc.
(Người đăng: Thánh Nữ Thánh Giáo Đoàn)
[✪Ẩn danh: Tôi mang thai rồi!]
“Haiz…”
Dù sao, có lẽ cô ta vẫn còn khá hơn Thánh Nữ đang hồn nhiên đăng những chuyện chấn động lên Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc.
Rốt cuộc Thánh Giáo Đoàn đang làm cái gì vậy?
Thuần khiết có quan trọng đến đâu thì cũng phải giáo dục giới tính cho Thánh Nữ nhà mình chứ?
“Thiếu gia! Người muốn đọc thư của gia tộc nào trước?”
“Ôi, có cả thư nhà Hầu tước Violetta nữa!”
“Á! Thiếu gia bé nhỏ quý giá của tôi!!!!!!!”
Nhưng người đang gặp rắc rối lớn nhất lại chính là tôi.
“Cứ đốt hết đi…”
“Sao người lại nói chuyện đáng sợ thế!”
“Gia chủ sẽ nổi trận lôi đình mất!”
Đám hầu gái ôm cả đống thư ngỏ lời kết duyên gửi cho tôi vào phòng, từ nãy đến giờ cứ ép tôi xem.
‘Mặc kệ vậy.’
Cố phớt lờ sự nhốn nháo của họ, tôi trở mình nằm nghiêng, quyết định làm việc đã trì hoãn bấy lâu.
‘Xem Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng trước, bình tâm lại chút đã…’
Nhưng đúng lúc ấy, một thông báo hiện lên.
[🔒CụcTẩyTiểuThư: Tất cả quản trị vào đọc.]
“Hửm?”
Tưởng chuyện gì, hóa ra Công nữ Yurian dùng bài riêng tư gọi toàn bộ quản trị.
Tôi đã dặn nếu không có chuyện nghiêm trọng thì đừng làm thế rồi mà. Lại có vấn đề gì sao?
CụcTẩyTiểuThư: Tôi có người mình thích rồi.
CụcTẩyTiểuThư: Nhưng tôi chưa từng nói chuyện với đàn ông.
CụcTẩyTiểuThư: Bình thường phải nói gì với người mình thích vậy?
Mang theo nỗi lo ấy mở bài ra, tôi chỉ thấy những bình luận khiến mình muốn sụp đổ.
ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Con này gặp gương mặt đại diện diễn đàn tiểu thư ở dạ vũ rồi kkk. Công nhận cậu ta đẹp trai thật đấy.
ㄴCụcTẩyMaPháp: Sao lại đi hỏi đứa có hang động giăng mạng nhện suốt 500 năm như tao hả con đĩ kia?
ㄴCụcTẩyDịChủng: Tôi cưới cái búa rồi nên hông biết đâu!
ㄴCụcTẩyPháRối: Đơn giản. Con cái mạnh sẽ cưỡng hiếp con đực. Dùng chênh lệch sức mạnh biến gạo thành cơm đi!
“…”
Ngồi thẫn thờ đến mức chẳng còn tâm trí ngăn đám quản trị đang tụ tập buôn chuyện, mãi một lúc sau tôi mới run rẩy gõ nổi bình luận.
CụcTẩyBócPhốt: Người cô thích tên gì?
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Sao kkk. Ghen à?
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Xin lỗi nhé, giờ anh chỉ là số hai thôi kkk
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Bớt xàm, trả lời.
Cuối cùng, câu trả lời chấn động từ Công nữ Yurian cũng tới.
CụcTẩyTiểuThư: Elrod Durgel.
CụcTẩyTiểuThư: Hình như tôi thích cậu ấy rồi…
Tôi cứng đờ, tay vẫn giơ ra trước mặt.
“Elrod, có chuyện cần báo cho con.”
Đúng lúc ấy, cha bất ngờ mở cửa bước vào, mang theo một tin còn chấn động hơn.
“Công nữ Yurian sắp tới thăm nhà chúng ta.”
“Hả?”
Tôi bật dậy kêu lên. Cha nhìn tôi đầy nghi ngờ rồi đáp:
“Công nữ nói có thứ phải đích thân trả cho con.”
Căn phòng im lặng một lát.
“Mà áo choàng của con đâu?”
“…”
“Không phải đánh mất rồi đấy chứ?”
Nghe cha hỏi, tôi quờ tay ra sau lưng. Đến lúc ấy mới nhận ra một chuyện.
“Chẳng lẽ say rượu rồi tùy tiện khoác lên người tiểu thư nào?”
“…”
“Trong giới quý tộc, khoác áo choàng cho người khác chẳng khác nào cầu hôn. Chậc chậc.”
Tôi đã tự đào cho mình một cái hố sâu đến mức chẳng còn cách nào thu dọn hậu quả.
Nhưng giờ thì đã quá muộn rồi.
◇ ◇ ◇
Cùng lúc ấy.
Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng mà Elrod chưa kịp kiểm tra đang chìm trong hỗn loạn chỉ vì một bài viết.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng Quốc Tế]
[✪Từ hôm nay, diễn đàn này do bổn Ma Vương đời hai tiếp quản.]
Ẩn danh 1: Quản trị!!! QUẢN TRỊ!!!!!!!
Ẩn danh 2: ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!
Ẩn danh 3: Quản trị xóa bài nhanh lên!!!
Ẩn danh 4: Có thằng điên nào lại đi đăng cả cấm thư của Ma Thần Giáo Đoàn?????
Ẩn danh 5: LŨ QUẢN TRỊ CHÓ CHẾT ĐI ĐÂU HẾT RỒI!!!!????
Dù vài quản trị viên phải nghỉ phép ngoài ý muốn, Diễn Đàn Bóc Phốt vẫn yên bình được mấy ngày.
Giờ đây, một cơn sóng gió mới lại ập tới.


