Chương 30 · 53 chương

Dũng Giả Ru Rú Trong Phòng (3)

“Đ-Đưa đây!”

Run rẩy nhìn tấm ảnh chụp mình hồi lâu, thái tử phi chợt sa sầm mặt rồi lao tới.

“Í!”

Nhưng Elrod chỉ chìa chéo một chân ra trước. Cô ta đang cắm đầu lao tới lại mất thăng bằng, lảo đảo rồi ngã ngồi xuống sàn.

“…”

Căn phòng im lặng một thoáng.

Ù…

Giữa khoảng lặng ấy, thái tử phi bắt đầu tỏa ra luồng khí tà ác, vẻ mặt rợn người.

“Ngươi tưởng làm thế này rồi vẫn bình yên vô sự được sao?”

Cô ta nhìn chằm chằm Elrod, lạnh giọng nói:

“Chưa nghĩ tới chuyện… một khi tấm ảnh đó bị tung ra, chính người trong cuộc là ngươi cũng sẽ bị hủy hoại sao?”

Cố giữ vẻ điềm nhiên, cô ta vùng vẫy tìm lối thoát.

“Dám xâm nhập phòng ngủ của thái tử phi rồi tư thông… Tội ấy chẳng khác gì phản nghịch.”

“Sao tôi lại đi ngủ với cô?”

“Câm miệng. Tung tấm ảnh đó ra thì ngươi cũng tiêu đời thôi. Nghĩ cho kỹ đi.”

Nhưng đúng lúc ấy, khóe môi Elrod cong lên.

“Đêm qua có rất nhiều người chứng kiến tôi say đến mức không biết trời đất gì.”

Thái tử phi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Một người vốn yếu ớt như tôi, trong tình trạng đến thân mình còn chẳng giữ nổi, lại cưỡng hiếp thái tử phi đang hoàn toàn tỉnh táo…”

“…”

“Tôi đây lại cưỡng hiếp người từng đấu ngang ngửa với Công nữ Yurian…”

Đúng như cậu nói, có quá nhiều người đã chứng kiến tình trạng của Elrod đêm qua.

Nếu là trước đây, chỉ cần bịt miệng đám thị nữ là xong.

Nhưng giờ thì không thể.

Bởi giống như thái tử phi, rất nhiều người đã xem tường thuật trực tiếp về Elrod qua Diễn Đàn Bóc Phốt.

“Ngược lại, chẳng phải người ta sẽ chứng minh được rằng tôi mới là người bị cô cưỡng hiếp sao, thưa thái tử phi cao quý?”

Đến lúc ấy, thái tử phi không còn che giấu nữa, sát khí lộ hẳn ra ngoài.

‘Đã thế này thì đành vậy…’

Là nữ hoàng của giới thượng lưu, tất nhiên cô ta cũng tinh thông thuật tự vệ và kỹ năng đấu tay đôi.

Cô ta từng nhiều lần đấu hòa với Công nữ Yurian, người mà nghe nói chưa tiểu thư nào đánh bại được.

May thay, người đàn ông trước mặt lại nổi tiếng yếu ớt.

Dọn dẹp hậu quả sẽ khó khăn, nhưng giờ chẳng còn lúc để kén chọn.

Trước hết phải xóa sổ tấm ảnh đó khỏi thế gian đã.

“Thưa thái tử phi, cô có biết không?”

Thế nhưng vừa định đứng dậy với sát khí không hề che giấu, thái tử phi đã khựng lại.

“Số người dân đế quốc sử dụng diễn đàn trái phép mới xuất hiện gần đây dường như vượt xa sức tưởng tượng đấy.”

Elrod cúi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Chỉ cần tôi bấm đăng, tấm ảnh chụp cô sẽ được phơi bày trước bàn dân thiên hạ.”

Thái tử phi cứng đờ tại chỗ, rồi bắt đầu run bắn vì sợ.

“Đóng mạch mana lại và lập lời thề ràng buộc đi.”

“…”

“Không làm trong mười giây thì hôm nay đời cô chấm hết.”

Một lát sau, lời nói quyết định kết thúc cuộc đối đầu ngắn ngủi ấy bật ra khỏi miệng thái tử phi.

“Ta, Thái tử phi Roseria… xin thề… sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự an toàn của Elrod Durgel.”

Nói xong, cô ta rũ đầu xuống, thân thể run lên.

“N-Ngài Elrod…”

Rồi mồ hôi lạnh túa ra, cô ta bắt đầu bò tới.

“Đ-Đừng làm thế.”

“…”

“C-Chúng ta đã vui vẻ bên nhau mà? Đúng không?”

Nắm lấy chân Elrod, thái tử phi tái mét cầu xin.

“Chúng ta như thế từ bao giờ?”

Nhưng Elrod chỉ nhăn mặt lùi lại, như vừa trông thấy thứ gì không chịu nổi.

“C-Cậu muốn gì ta cũng làm.”

“…”

“Vậy nên… riêng tấm ảnh đó… xin cậu…”

Vẫn bám chặt chân cậu, thái tử phi vứt bỏ cả lòng tự tôn để van xin đường sống.

“Xin lỗi, nhưng…”

Elrod cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô ta, lạnh lùng nói:

“Cô không phải gu của tôi.”

Những bài tường thuật cô ta đã đọc đêm qua lần lượt hiện lại trong đầu.

“Ngay từ đầu… cậu đã định lừa ta sao?”

“Cô đang nói gì vậy?”

“Ha, haha…”

Thái tử phi cúi gằm đầu, vẻ mặt trống rỗng.

“Rốt cuộc… cậu… muốn gì?”

Giọng cô ta nghe như đã từ bỏ tất cả.

“Đơn giản lắm.”

Nhìn xuống cô ta bằng ánh mắt thương hại, Elrod bắt đầu nói đầy ẩn ý:

“Có điều chưa chắc cô sẽ thấy vậy…”

“…?”

“Nhưng cô sẽ phải coi là đơn giản thôi.”

Chẳng biết đã qua bao lâu.

“Cậu…”

Sau khi nghe hết những yêu cầu của Elrod, thái tử phi chỉ thốt được một câu:

“Có còn tỉnh táo không?”

Tất nhiên, từ giờ cô ta buộc phải làm theo đầy đủ những điều kiện điên rồ ấy.

“Không thích thì thôi.”

“T-Ta hiểu rồi! Ta làm! Làm là được chứ gì!”

◇ ◇ ◇

Khoảng một giờ sau.

“…”

Thái tử phi vẫn ngồi thẫn thờ trong căn phòng Elrod đã rời đi. Cuộc gọi khẩn cấp từ thái tử qua quả cầu liên lạc khiến cô ta giật thót.

“P-Phu nhân!”

“…!”

“Có chuyện lớn rồi!”

Trong quả cầu, thái tử hiện lên với mái tóc rối tung và gương mặt tái nhợt, trông chẳng còn giữ nổi bình tĩnh.

“N-Nhìn vẻ mặt nàng, chắc nàng biết rồi.”

Thái tử phi đang nhìn quả cầu cũng chẳng khá hơn là bao.

◇ ◇ ◇

[✪Tiêu đề: Tôi có chuyện muốn tố giác với mọi người.]

Người đăng: Ẩn danh

(Đã đính kèm ảnh.)

Nhìn hoa văn trên lưng, hẳn mọi người đã nhận ra tôi là người trực tiếp ra tay trong vụ ám sát bất thành hôm qua.

Tôi không phải Công nữ Yurian. Cô ấy đang bị giám sát liên tục nên không thể đăng bài này. Tôi nghĩ điều đó tự nó sẽ chứng minh được.

Thực ra, tôi đã bị phe thái tử đe dọa.

Họ dọa sẽ hủy diệt gia tộc nếu tôi không tham gia màn kịch nguyền rủa thái tử tại dạ vũ hoàng gia.

Nhưng tôi không muốn tiếp tục nhìn một người vô tội chịu khổ vì mình, nên quyết định đăng bài này.

Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra chuyện xấu xa như vậy tại dạ vũ hoàng gia, nơi lẽ ra mọi người đều được vui vẻ.

◇ ◇ ◇

Vừa làm theo lệnh Elrod, đăng bài viết ấy lên Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc, bảo sao thái tử phi không hoảng loạn.

“Tất cả… đều do thiếp sơ suất.”

“…”

“Thiếp không còn mặt mũi nào nhìn người, thưa Điện hạ.”

Cắn môi hồi lâu, cô ta bắt đầu nói bằng giọng nghẹn ngào.

“Xin người trừng phạt thiếp…”

Thái tử phi rũ đầu cầu xin tha thứ, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài lạnh ngắt của thái tử.

“Haiz…”

“…”

“Trước mắt cứ trốn đi.”

“…”

“Nếu người ta biết cả nàng cũng liên quan thì lúc ấy mới thật sự hết đường cứu.”

Nghe lệnh buộc mình phải lánh mặt, thái tử phi lặng lẽ run lên.

“Ta không thể ngờ nàng lại xử lý mọi chuyện tồi tệ đến mức…”

Giọng giận dữ của thái tử vẫn tiếp tục vang ra từ quả cầu, nhưng chẳng mấy chốc đã bị những tiếng la hét dồn dập xung quanh cắt ngang.

“Thưa Điện hạ! Rốt cuộc chuyện này là sao!?”

“Xin người lập tức giải thích!”

“Câm miệng! Ta đã bảo đợi một lát rồi cơ mà!”

“…”

Liên lạc đột ngột bị ngắt, trả căn phòng về với sự yên lặng.

“Ư…”

Thái tử phi lặng lẽ mở Diễn Đàn Bóc Phốt. Thấy bảng tin đã loạn cả lên, cô ta nhắm nghiền mắt.

[✪Thái tử <<< Ai thấy thằng này là hoàng tộc tệ nhất lịch sử thì upvote kkk]

[✪Tự tay đẩy công nữ xuống bùn rồi còn diễn kịch để chôn sống người ta luôn à? Ngu vãi kkkkkkk]

[✪Thái tử phi <<< Nhìn cái màn làm quá lúc nãy thì chắc chắn cùng một giuộc rồi nhỉ? kkkkkk]

[✪Thánh Nữ lo lắng đến thế cơ mà kkk. Toàn lũ hoàng gia làm nhục mặt đế quốc, chậc chậc.]

[✪Đất nước vận hành kiểu đéo gì thế này kkk. Có cách mạng thì chúng mày cứ ngoan ngoãn chịu trận đi nhé? kkkkk]

Dư luận đã đảo chiều hoàn toàn.

Sau khi màn kịch bị phanh phui, danh tiếng của vợ chồng thái tử đang rơi xuống đáy.

Ngược lại, Công nữ Yurian, người lẽ ra hôm nay phải bị hủy hoại hoàn toàn, lại nhận được thiện cảm lớn đến mức khó tin rằng cô từng chịu bao khổ sở trước đó.

“Ư…”

Đây chính là đổi chỗ cho nhau sao?

Thái tử phi run rẩy đọc từng bài viết. Trên lưng cô ta, dấu ấn hắc ma pháp đã được thay bằng một dấu ấn mới.

‘Mang thứ dấu ấn này thì sau này ta phải sống thế nào…’

Đó là dấu ấn nô lệ Elrod để lại.

Không thể tự xóa bỏ, cũng không thể chống lại, từ giờ cô ta phải che giấu nó suốt đời.

Hệt như Công nữ Yurian, người suýt trở thành vật hy sinh cho kế hoạch độc ác của cô ta.

‘Dám… đem ta ra đùa giỡn…’

Còn một chuyện khiến cô ta nhục nhã hơn nữa.

Đã làm đến thế, vậy mà Elrod lại chẳng hề đụng đến cơ thể cô ta theo cách ấy.

“Dấu ấn nô lệ… Rốt cuộc vẫn là thèm muốn thân thể ta sao?”

“Bớt mơ tưởng đi.”

Nghĩ lại những lời cậu nói trước khi rời phòng, dường như cậu chẳng làm những chuyện này để chiếm lấy cô ta.

“Người xấu xa như cô, làm nô lệ của tôi còn thấy ngại.”

“Cái gì?”

“Thế nên phải đẩy việc khó cho người khác thôi.”

Bởi trong số những yêu cầu Elrod đưa ra, còn có một điều gây sốc.

[🔒Ẩn danh: Xin làm phó quản trị Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc]

ㄴCụcTẩyTiểuThư: Phó quản trị số 1 xuất hiện, tuyệt vờiiii kkkkkkk

Thật không ngờ, điều kiện khủng khiếp ấy lại là bắt cô ta đăng ký làm phó quản trị Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc.

Với thái tử phi, người đang thống trị giới thượng lưu như một nữ hoàng trong vai trò chủ Diễn Đàn Tiểu Thư Quý Tộc, hình phạt này nhục nhã chẳng kém dấu ấn nô lệ trên lưng.

PhóQuảnTrịTiểuThưSố1: Từ nay… mong được giúp đỡ…

ㄴCụcTẩyTiểuThư: Ơ kìa cái cô này?

ㄴCụcTẩyTiểuThư: Không biết lại tưởng có thằng cầm dao ép làm phó quản trị đấy? kkk

May mà cô ta chỉ phải chụp dấu ấn trên lưng để xác minh, nên vẫn giữ được danh tính.

Nhưng cả đời bị cầm trong tay bởi người đàn ông đã đùa giỡn mình đến cùng và một con tiểu thư thấp hèn chẳng rõ mặt trên diễn đàn, với thái tử phi thì đấy chẳng khác nào cực hình.

“Tại sao cậu lại bắt ta làm chuyện này…”

Khi cô ta hỏi Elrod lý do, câu trả lời nhận được khiến cô ta nghẹn họng.

“Vui mà?”

Đó là lời cuối cùng Elrod nói với thái tử phi trước khi rời phòng.

“Elrod… Durgel…”

Nghiến răng, mắt trợn lên, thái tử phi rít tên người đàn ông đã chơi mình từ đầu đến cuối, cào loạn trên sàn nhà lạnh ngắt.

>CụcTẩyTiểuThư: Nô lệ làm gì đấy?

>CụcTẩyTiểuThư: Không thấy diễn đàn nát mẹ rồi à?

Con tiểu thư chẳng rõ danh tính đã bắt đầu đè đầu sai bảo, nhưng đầu óc cô ta giờ chỉ toàn Elrod.

“Con chó cái này… Rốt cuộc có quan hệ gì với Elrod…”

Mãi đến lúc ấy, thái tử phi mới nghi ngờ mối liên hệ giữa Công nữ Yurian và Elrod, nghiến răng không ngừng.

Cô ta chẳng thể tưởng tượng nổi người đang nói chuyện với mình chính là Công nữ Yurian ấy.

>CụcTẩyTiểuThư: Mới đấy đã lười nhác, gọi không thèm trả lời rồi à?

>CụcTẩyTiểuThư: Muốn tôi tung ảnh toàn thân của cô lên diễn đàn không?

“Í!”

Thái tử phi nãy giờ vẫn nghiến răng, vừa đọc được những dòng mới thì vội run rẩy gõ trả lời.

PhóQuảnTrịTiểuThưSố1: Chị ơi em làm ngay đây ^^

ㄴCụcTẩyTiểuThư: Ừ, ngoan lắm.

ㄴCụcTẩyTiểuThư: Từ nay nhờ cô suốt đời nhé hehe

Đó là khoảnh khắc số phận đổi chỗ giữa ác nữ từng bị cô ta hủy hoại và thái tử phi nhờ thế mà trở thành nữ hoàng giới thượng lưu.

“Địt mẹ…”

Tất nhiên, khổ nạn của cô ta mới chỉ bắt đầu.

Rè rè…

Bằng chứng chính là những lời liên lạc lạnh gáy vang ra từ quả cầu đang lăn lóc trên sàn.

“Thưa thái tử phi, tôi là Bá tước Durgel, Giám sát quan Đế Quốc.”

“Mạn phép hỏi hiện người đang ở đâu?”

“Mong người hợp tác.”

“Hức…”

◇ ◇ ◇

“Haiz…”

Cùng lúc đó, trong phòng thẩm vấn gần đại sảnh dạ vũ.

‘Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.’

Bị giữ suốt cả ngày trong cảnh chẳng khác gì giam lỏng, mãi đến khi sự thật được phơi bày, Công nữ Yurian mới được bước ra ngoài.

“Xin tạ lỗi vì đã tạm giữ công nữ khi người vô tội.”

“Chúc Công nữ Yurian một ngày tốt lành.”

Đang hít đầy lồng ngực bầu không khí buổi sớm se lạnh, cô nghe giọng các kỵ sĩ phía sau liền lạnh lùng liếc lại.

“Hừ.”

Sát khí cô tỏa ra khiến ngay cả những kỵ sĩ vốn hiếm khi nao núng cũng phải rùng mình. Rồi cô quay đi.

“…”

Nhưng vừa liếc qua Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc vẫn đang theo dõi, Yurian đã dừng bước.

[Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc]

[✪Thái tử <<< SỰ THẬT BẠI LỘ!!! CẢ ĐẤT NƯỚC CHẤN ĐỘNG!!! kkk]

[✪Thái tử <<< Nghe nói yêu đơn phương Công nữ Yurian, bị từ chối nên mới bày trò này, thật không vậy chat?]

[✪Chuyện kinh dị) Toàn bộ nhân chứng quyết định trong vụ Công nữ Yurian lần trước đều thuộc phe thái tử.]

[✪Công nữ Yurian <<< Nhỡ lần trước cũng bị vu oan thật thì sao???]

Dư âm của vụ việc phơi bày bộ mặt thật của cả thái tử lẫn thái tử phi tất nhiên không chỉ quanh quẩn trong Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc.

[Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ]

[Ẩn danh: Thiếu gia nào giờ mới lên thuyền Công nữ Yurian thì upvote kkkkkkkkkkk]

[Ẩn danh: Lên thuyền công nữ kkk. Bắt đáy nào anh em~]

[Ẩn danh: Nhan sắc đủ làm thái tử mê mệt thì upvote T^T]

[Ẩn danh: Giờ liều mạng tỏ tình thì còn cơ hội không?]

[Ẩn danh: Tôi biết công nữ vô tội mà, người có tâm hồn to lớn thế kia sao có thể là người xấu được?]

[Ẩn danh: Chúc mừng sớm nữ hoàng giới thượng lưu năm sau nhé, chúc mừng chúc mừng]

Trên Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ, lũ con đực động dục đã ngang nhiên đăng bài bênh vực cô.

“Lũ rác rưởi.”

Công nữ Yurian nhăn mặt trước những ý đồ xấu xí ấy, rồi lại kiêu hãnh cất bước.

‘Giờ mới ve vãn thì tưởng ta sẽ yêu ai trong số các ngươi sao?’

Từ trước, cô đã coi đàn ông chẳng khác gì cầm thú, một mình kiêu ngạo đứng trên đỉnh giới thượng lưu.

Làm sao cô có thể quên những nhục nhã cay đắng đám quý tộc từng bắt mình chịu sau khi sa cơ?

‘Không một ai có thể chiếm được ta.’

Nghĩ đến cuộc thanh trừng đẫm máu mình sẽ bắt đầu ngay khi trở lại giới thượng lưu, Công nữ Yurian tỏa sát khí nồng nặc suốt một quãng đường.

“…Sao mắt công nữ cứ đảo liên tục thế?”

Đúng lúc ấy, một giọng nói pha ý cười lọt vào tai cô.

“Đang lướt diễn đàn kỳ quái nào sao?”

Tưởng đã có đàn ông tới ve vãn, Yurian lạnh mắt quay lại, thậm chí định cắt phăng của quý của kẻ đó.

Nhưng cô khựng người.

“Cậu…”

Chàng trai đang mỉm cười trước mặt cô không ai khác chính là Elrod Durgel.

Người đã khoác áo choàng lên vai cô đêm qua, cũng là người đàn ông thứ hai trong đời thật lòng tin tưởng cô.

“Quả nhiên là cậu?”

Nhìn Elrod ngẩn ngơ một lát, Công nữ Yurian nheo mắt tiến lại gần.

“Người giải quyết chuyện lần này là cậu đúng không?”

Đứng ngay trước mặt cậu, cô lạnh lùng hỏi.

“Tôi không hiểu công nữ đang nói gì.”

Nhưng chàng trai chỉ lắc đầu đáp lại.

“Tôi lo cho công nữ vì chuyện đêm qua, nên trước khi về muốn ghé xem một lát thôi.”

Cơ thể Công nữ Yurian khẽ run.

“May mà trông công nữ đã lấy lại tinh thần, tôi cũng yên tâm rồi.”

Từ người đàn ông đang cười cong mắt trước mặt, một mùi nước hoa quen thuộc tỏa ra.

‘Quả nhiên là cậu.’

Chỉ riêng việc Elrod mang mùi nước hoa của thái tử phi mà cô căm ghét cũng đủ để Yurian đoán được phần nào sự thật.

‘Nhưng tại sao…?’

Dẫu thông minh đến đâu, vẫn có một chuyện cô không tài nào hiểu nổi.

‘Tại sao lại giúp ta?’

Cô đã quá quen với những người đàn ông tiếp cận vì say mê nhan sắc hoặc muốn dựa vào mình để đổi đời.

Nhưng người trước mặt lại che giấu cả chuyện đã liều mạng cứu cô.

Yurian vốn cho rằng ít nhất cậu cũng ham muốn mình, hoặc phải có điều gì mong cầu nên mới hành động như thế đêm qua. Thành thử, cách cư xử này khiến cô không sao hiểu được.

“…”

Cô lặng lẽ ngắm kỹ người đàn ông bí ẩn trước mặt một hồi lâu.

“Tại sao… lại làm đến mức này?”

Rồi hỏi bằng giọng hơi run:

“Vì một ác nữ chẳng ai ưa, tại sao cậu lại liều cả mạng làm những chuyện ấy…”

Yurian von Agnail ghét lối nói vòng vo.

“Đừng đánh trống lảng, trả lời đi!”

“…”

“Tùy câu trả lời mà số phận cậu sẽ thay đổi đấy.”

Chính tính cách và cách nói thẳng thừng ấy khiến cô bị nhiều người trong giới thượng lưu ghét bỏ. Bản thân cô cũng đã cố tiết chế, nhưng riêng hôm nay thì không thể.

“…Tôi đã nói rồi mà.”

Sau khi nghe hết, Elrod gãi đầu, hơi khó xử đáp:

“Vì trông công nữ lạnh quá.”

Công nữ Yurian vốn đã định lạnh lùng phản bác bất cứ câu trả lời nào, vậy mà giờ lại chẳng nói nổi một lời.

“Tôi mong việc này có thể giúp công nữ tìm lại chút ấm áp.”

Elrod khẽ vỗ vai cô rồi, thật khó tin, cứ thế dứt khoát quay lưng rời đi mà chẳng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.

“Thế gian này vẫn còn nhiều điều đáng tận hưởng mà.”

Vẫn là giọng nhẹ tênh ấy, nhưng câu nói lại khắc sâu vào lòng công nữ.

“C-Còn áo choàng…”

Đứng ngẩn ra hồi lâu, Yurian mới vội cởi chiếc áo choàng của Elrod vẫn khoác trên vai, đưa về phía trước.

“Cậu không lấy lại sao…”

Nhưng Elrod dường như thật sự chẳng còn vướng bận gì, đã đi xa rồi khuất dần.

“…”

Đến khi bóng cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Công nữ Yurian vẫn đứng lặng tại chỗ hồi lâu.

“Hắt…”

Cô chợt rụt người, lẩm bẩm:

“Đừng tưởng… làm như thế…”

Không khí buổi sớm lạnh quá, cô đành ôm lại chiếc áo choàng vừa đưa ra vào lòng.

“Là ta sẽ phải lòng cậu…”

Nhưng trái với lời vừa nói, gương mặt cô lại chẳng có vẻ gì như vậy.

Bạn đã đến cuối chương 30.

Không gian đọc của bạn