Ma Tháp Đế Quốc. Phòng nghiên cứu của đệ tử đứng đầu.
Thông thường, nơi này lúc nào cũng ồn ào bởi tiếng ma cụ vận hành và những cuộc thử nghiệm pha chế đủ loại linh dược. Vậy mà hôm nay lại im ắng lạ thường.
“…”
Aerin Durgel, người gần như làm chủ căn phòng ấy, chẳng hiểu vì sao lại không tiến hành bất cứ thí nghiệm nào mà chỉ ngồi thẫn thờ.
“Aerin, hôm nay con không khỏe à?”
“…A, thưa giáo sư.”
“Thí nghiệm không làm, luận văn cũng chẳng viết. Con bị ốm sao?”
Rugnox, người hướng dẫn Aerin và cũng là một trong những ma pháp sư cao cấp của Ma Tháp, nhìn cô đầy lo lắng rồi lên tiếng hỏi.
“Chắc tại dạo này con ngủ ít quá.”
“Chậc chậc, ta đã dặn con phải giữ gìn sức khỏe rồi mà.”
“Con xin lỗi.”
Rugnox vốn rất nghiêm khắc với đệ tử, nhưng riêng Aerin thì khác.
Cô là người trẻ tuổi nhất từng nhận chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo của Ma Tháp, đồng thời là đệ tử đứng đầu dưới trướng Rugnox, người lãnh đạo Hiệp hội Ma Pháp Sư Quốc tế.
Mới học năm nhất ở học viện mà cô đã bắt tay vào viết luận văn tốt nghiệp. Một thiên tài như thế, trăm năm cũng chưa chắc xuất hiện được một người.
“Hôm nay nghỉ ngơi, chợp mắt một lát đi.”
“…Vâng.”
“Ta cũng về đây. Con cứ nghỉ sớm đi.”
Ngay cả Rugnox, người nổi tiếng nghiêm khắc, cũng không thể không mềm lòng trước cô.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Pháp Sư Quốc Tế]
[✪Rugnox <<< Ai thấy lão nên bớt thiên vị lại thì upvote kkk]
[✪Ngày mai tôi sẽ giết Rugnox. Lão chá giò ấy lại bác luận văn của tôi.]
[✪Chứ bác bỏ luận văn tốt nghiệp của tao nữa đi kkk. Cùng lắm tao nhảy từ sân thượng Ma Tháp xuống là xong kkkkkkkkk]
[✪Nếu nhìn thấy tấm biển “Phòng nghiên cứu của đệ tử đứng đầu” thì hãy bỏ chạy. Ma Tháp không hề có nơi nào như… (Xem thêm)]
Tất nhiên, sự thiên vị ấy khiến đám đông bất bình. Dạo gần đây, Rugnox đang bị chửi tưng bừng trên Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Pháp Sư Quốc Tế vừa thành lập.
“Hừm.”
Thế nhưng, vừa bước ra khỏi phòng nghiên cứu và tìm tên mình trên diễn đàn, ông chỉ thản nhiên lẩm bẩm:
“Súc vật cũng biết nói tiếng người rồi.”
Trong mắt một đại ma pháp sư như ông, đám trợ giảng và học viên ở Ma Tháp gần với súc vật hơn là con người.
Giữa bầy súc vật ấy, ông đã tìm được một viên ngọc thô xứng đáng để truyền lại toàn bộ sở học. Chỉ riêng việc chúng đòi được đối xử ngang hàng với cô đã sai ngay từ đầu.
‘Một đứa trẻ ngoan ngoãn như thế mà cũng đố kỵ. Chất lượng Ma Tháp đúng là sa sút quá nhiều so với trước kia.’
Nghĩ vậy, Rugnox bỏ ngoài tai những lời nói xấu mình rồi rời đi, lòng chân thành mong Aerin vượt qua những áp lực gần đây.
“…”
Nhưng ông nào biết.
Răng rắc…
Ngay sau khi ông bước ra khỏi phòng, Aerin đã nghiến răng, để lộ vẻ mặt độc địa mà ông chưa từng thấy bao giờ.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc]
[✪Con đĩ hoàng nữ kia kkk. Đéo biết nhìn sắc mặt gì cả, chậc chậc.]
[✪Phe hoàng nữ <<< Ai thấy từ hôm nay cổ phiếu phe này sắp tăng dựng đứng thì upvote kkkkkkkkkkkk]
[✪Elrod <<< Đến cái hơi thiếu tinh ý cũng giống nam phụ, càng nhìn càng ưng hehe]
[✪Tiểu thư nào đang canh lúc đứng dậy sang bàn hoàng nữ thì thử bấm upvote cái nào?]
Trước mắt cô đầy ắp những bài viết về Elrod. Đúng như cô lo sợ, vừa xuất hiện, cậu đã trở thành gương mặt đại diện của Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc.
[Ẩn danh: Tin nóng) Phu quân vừa đứng dậy kkk]
[Ẩn danh: Không lẽ đã về rồi? Đừng thế chứ;;;]
[Ẩn danh: Các cô khỏi lo, hướng đó là nhà vệ sinh hehe]
[Ẩn danh: Giờ tôi giả say rồi đi theo vào nhà vệ sinh thì có bị gắn mác con điên không? Gấp;;;;]
Đó là một bãi điên loạn nơi nhất cử nhất động của Elrod đều được tường thuật trực tiếp.
Thế nhưng, riêng Aerin lại không thể tham gia đề tài nóng nhất kể từ ngày Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc ra đời.
[Còn 7 ngày đến buổi trình bày luận văn tốt nghiệp]
Mẩu giấy ghi chú với nét chữ đáng yêu trên bàn đã nói rõ nguyên nhân. Hạn nộp bản luận văn quyết định tương lai của cô đang cận kề.
“Lũ đĩ…”
Từ đôi môi nhỏ như trái anh đào của thiếu nữ mong manh được biết bao nam sinh thầm thương trộm nhớ, những tiếng chửi rợn người bắt đầu tuôn ra.
Lách cách, lách cách…
Tiếng bàn phím xinh xắn chỉ mình cô nghe được vang lên liên hồi trong phòng nghiên cứu.
(Người đăng: Aerin, đệ tử đứng đầu Ma Tháp)
[Ẩn danh: lũconđiêntrướcgiờcóquantâmđéođâumàgiờồnvãilồn]
(Người đăng: Aerin, đệ tử đứng đầu Ma Tháp)
[Ẩn danh: taobiếtanhấytừbétaokháchẳnchúngmàylúcanhngủtaocònlénnằmcạnhanhlũđĩchúngmàytrướcgiờcóquantâmđâu… (Xem thêm)]
Trái ngược với âm thanh bàn phím dễ thương mà Aerin tự cài đặt, nội dung cô gõ ra khiến người ta lạnh gáy.
[Tài khoản đã bị khóa vì lý do: ⸢Để lộ danh tính⸥.]
[Thời gian mở khóa: Sau 168 giờ.]
May thay, cơn mất trí của Aerin nhanh chóng bị dập tắt bởi nhát chém nick của Hắc Long Azrakan, người đang hào hứng theo dõi Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc.
>CụcTẩyPháRối: Tao đang để mắt tới mày đấy.
>CụcTẩyPháRối: Muốn ca tụng anh trai thì về nhà nhìn mặt mà nói. Đừng lên Diễn Đàn Bóc Phốt phát rồ.
Tốc độ xử lý nhanh đến mức ngoài Azrakan, chẳng ai kịp nhìn thấy những dòng chữ đầy oán khí ấy.
“Ư…”
Đến chỗ trút giận cũng mất, Aerin tái mặt. Cô ném mạnh ma cụ trên bàn vào tường rồi cắn chặt răng.
Cốp! Cốp! Cốp!
Hất phăng mái tóc hồng rối bù sang bên, cô bắt đầu đập đầu xuống bàn.
“Biết ngay sẽ thế này nên mình mới định đi theo…”
Mặc cho trán sưng đỏ, Aerin vẫn cắn môi. Rồi cô lại giơ tay ra trước mặt, ánh mắt càng thêm cay độc.
“…”
Suốt một lúc lâu sau đó, cô bấm downvote tất cả bài viết về Elrod trên Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc.
“…!”
Bỗng mắt Aerin run lên.
[Ẩn danh: Ai đang đi tới bàn hoàng nữ đấy???????]
[Ẩn danh: Con kia đang làm gì thế?????]
[Ẩn danh: kkk Giờ đéo còn gì để mất nữa chứ gì? kkk]
Ngày càng có nhiều đàn bà tiếp cận người đàn ông hiếm như kỳ lân mà cô đã bảo vệ suốt bao năm.
[Ẩn danh: Sao cả cô ta cũng tự dưng đi sang bên ấy vậy???]
[Ẩn danh: khôngđượckhôngđượckhôngđượckhôngđược…]
[Ẩn danh: Đã là khách quý thì ngồi yên một chỗ đi, tự ý chạy lung tung cái đéo gì?????]
“Lũ… chó… cái…”
Với Aerin, người phải thức trắng ở Ma Tháp để chạy cho kịp hạn nộp luận văn, cảnh tượng ấy thật không tài nào chịu nổi.
‘Mình… đã cố gắng biết bao nhiêu…’
Ngày bị nhận nuôi vào một gia đình bá tước xa lạ, trở thành công cụ chăm lo cho một người con ruột mà mình chưa từng gặp, Aerin đã tưởng cuộc đời cô chấm hết.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy người ấy.
Kể từ ngày đó, cô có một mục tiêu sống mới.
Và giờ đây, ngày cô lập nên thành tựu lớn, đủ sức thương lượng với bá tước để biến ước mơ thành hiện thực, đã gần lắm rồi.
‘Vẫn… vẫn chưa sao cả…’
Nhìn chằm chằm những bài viết thêm một hồi, Aerin gượng cười, tự nhủ:
‘Mình đã nâng tiêu chuẩn của anh lên cao đến thế cơ mà. Vài con ất ơ bám tới thì thay đổi được gì…’
Cô vừa trấn tĩnh, khẽ thở dài và định quay lại tập trung cho luận văn tốt nghiệp thì một bài viết xuất hiện, nhận upvote với tốc độ đáng sợ.
[✪Ai thấy phen này toang mẹ rồi thì upvote kkk]
“Lại cái gì đây…”
Aerin đang định tắt diễn đàn, nhưng cuối cùng vẫn nhấn vào bài viết, tự hứa xem nốt cái này rồi sẽ nghiêm túc viết luận văn.
“…”
Căn phòng im lặng một lúc.
“A…”
Giữa khoảng lặng ấy, Aerin há hốc miệng, sững sờ.
◇ ◇ ◇
[✪Tiêu đề: Ai thấy phen này toang mẹ rồi thì upvote kkk]
Người đăng: Ẩn danh
(Đã đính kèm ảnh.)
◇ ◇ ◇
Trong ảnh, những người ngồi ở bàn hoàng nữ đều là các nhân vật mà ngay cả Aerin, vốn khá nổi danh trong đế quốc, cũng chẳng dám đem mình ra so.
“…”
Cô cứ thế ngồi lặng rất lâu.
“Ư…”
Rồi với vẻ mặt sắp khóc, Aerin lấy từ ngăn kéo ra một tấm ảnh mà cô luôn nâng niu.
“Anh…”
Ngả lưng ghế ra sau, cô không ngừng lẩm bẩm tiếng gọi chưa từng thốt lên trước mặt Elrod.
“Anh, anh… Anh ơi…”
Đêm ấy, trong phòng nghiên cứu của đệ tử đứng đầu Ma Tháp, tiếng Aerin gọi anh trai hòa trong nước mắt (và thứ nước gì đó nếu viết ra sẽ bị xóa truyện) vang mãi đến tận khuya.
◇ ◇ ◇
“Sao ngài lại nhìn tôi như vậy?”
“…”
“Tôi hơi ngượng đấy… Hihi.”
Không chịu nổi những ánh mắt liếc sang từ Hoàng nữ Luabel kể từ lúc ngồi xuống bàn, cuối cùng tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
(Người đăng: Hoàng nữ Luabel)
[Ẩn danh: Tôi cố tình nhìn vào mắt thì cậu ấy lại rụt rè quay đi, tuyệt vờiiii!!!]
(Người đăng: Hoàng nữ Luabel)
[Ẩn danh: Nứng đéo chịu nổi nữa rồi…]
Miệng thì hỏi han bằng giọng lo lắng, mặt thì ngây thơ như chẳng biết gì, nhưng trong đầu lại liên tục tuôn ra những thứ bẩn thỉu thế kia. Ai thấy được mà chẳng bỏ chạy như tôi?
CụcTẩyPháRối: Con đĩ kia, thôi tự lộ danh tính đi.
ㄴ(Hoàng nữ Luabel):?
ㄴCụcTẩyPháRối: Ngươi có xả cái dục vọng méo mó của ngươi ra hay không thì kệ mẹ ngươi, nhưng đừng kể những chuyện chỉ mình ngươi biết nữa.
May mà lời cảnh cáo của Azrakan, người vẫn đang theo dõi sát tình hình, đã phần nào kìm được cơn phát rồ của hoàng nữ.
‘Chị Azrakan, em xin lỗi vì trước đây không nhận ra ân nhân.’
Nói thật, tôi sắp chịu hết nổi rồi. Lúc này, tôi muốn hôn Azrakan một cái cũng chẳng ngoa.
“…Haiz.”
Dù vậy, ngoài việc bài viết của Hoàng nữ Luabel ít đi, tình hình chẳng khá hơn chút nào.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc]
[✪Con đĩ kia Elrod mau lết xác ra khỏi nhà vệ sinh đi]
[✪Tôi là thị nữ hoàng cung, nãy giờ nghe tiếng thở dài trong nhà vệ sinh nhé? kkkkkkkkk]
[✪Có trốn thế nào thì cưng vẫn là chồng bọn chị thôi, El ngố ạ]
[✪Elrod <<< Nó thả thính mình trước rồi chạy mất, ai bắt đầu cay thì upvote]
Sau một hồi đắn đo, tôi mở Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc ra, để rồi muộn màng chứng kiến thảm cảnh đang diễn ra ở đó.
‘Cả đám hít keo chó tập thể à?’
Chắc chắn trong thời gian tôi nằm dưới mồ, gu đàn ông của phụ nữ đã lệch lạc đi đâu mất rồi.
Nếu là thân hình rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn với gương mặt nam tính thời còn làm Dũng Giả của tôi thì còn hiểu được.
Nhưng cái thằng công tử mặt hoa da phấn, yếu như sên này thì có gì hay chứ?
‘Hay là trò của thằng chủ diễn đàn hói?’
Không lẽ Hoàng đế Rudric đã nhận ra thân phận của tôi từ lâu, rồi dùng hắc ma pháp điều khiển đám tiểu thư để chơi tôi?
“…”
Thôi, đừng trốn tránh hiện thực nữa.
Chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nhưng cứ tiếp tục thì có khi tôi bị lũ thú kia cướp mất trinh tiết thật.
“Phù…”
Tôi muốn chạy khỏi dạ vũ hoàng gia ngay lập tức, nhưng không được.
Làm thế thì lần này cha tôi có khi nổi điên thật, tống thẳng tôi vào học viện cũng nên.
‘Đành quay về bàn hoàng nữ vậy…’
Thà về đó ngồi giết thời gian. Ít nhất chỉ cần phớt lờ một con troll mất nết.
“E hèm.”
Nghĩ vậy, tôi ra khỏi nhà vệ sinh, quay lại đại sảnh.
“…”
Vừa bước vào, tôi đã nhận ra bầu không khí ở đây còn yên ắng hơn trước.
‘Gì thế?’
Phần lớn các tiểu thư đang ngồi tại bàn đều cúi đầu, gương mặt lạnh tanh, âm thầm nghiến răng.
“Chậc…”
“Haiz…”
Ngay cả thái tử phi và tiểu thư nhà Hầu tước Violetta, những người vừa nãy còn cố khuyên đám tiểu thư trên diễn đàn kiềm chế, cũng không khác gì.
‘Lại chuyện gì nữa đây?’
Ngơ ngác, tôi vẫn bước về phía bàn hoàng nữ.
“A.”
Đến lúc ấy, tôi mới hiểu ra tất cả và khựng lại.
“Hoàng nữ! Chúng ta đổi vương miện đội thử đi!”
“T-Tôi có được vinh hạnh ấy sao?”
“Vâng, tất nhiên rồi!”
Một thiếu nữ đẹp đến chói mắt đang cười khúc khích. Nụ cười hồn nhiên ấy xuất phát từ tận đáy lòng, khác hẳn vẻ ngây thơ giả tạo của hoàng nữ.
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Lần đầu được tự do đi lại nên tôi không biết phải ngồi đâu cả…]
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Phải nhân cơ hội này kết bạn, rồi tìm hiểu xem chuyện làm em bé có đúng không nữa…]
Cô chính là Thánh Nữ của Thần Thánh Giáo Đoàn, người vừa đăng những dòng ấy lên Diễn Đàn Bóc Phốt.
“…Haiz.”
Ngồi phía đối diện là một tiểu thư có vẻ đẹp quyến rũ. Cô giữ nguyên gương mặt lạnh như băng, kéo hết rượu trên bàn về phía mình rồi uống cạn.
(Người đăng: Công nữ Yurian)
[CụcTẩyTiểuThư: Lần này tôi sẽ cho các cô thấy con người có thể thảm hại đến mức nào.]
(Người đăng: Công nữ Yurian)
[CụcTẩyTiểuThư: Cứ chờ xem dạ vũ hôm nay nhé hehe]
Cô chính là Công nữ Yurian, nô lệ số một đầy tự hào của Diễn Đàn Bóc Phốt.
Cũng là thủ phạm đã chụp gửi tôi tấm ảnh không biết giấu mặt vào đâu, từ đó tạo ra một cái lệ ngầm quái đản.
‘Cái đéo gì vậy?’
Điều khiến tôi lạnh sống lưng là cả hai đều đã chiếm một ghế ở chiếc bàn mà tôi, kẻ chẳng còn nơi nào để đi, đang định ngồi xuống.
“A, ngài về rồi!”
Tôi vừa vô thức lùi lại thì hoàng nữ đã trông thấy, mỉm cười duyên dáng gọi tôi.
“Mời ngài ngồi!”
“Ờ…”
“Vẫn còn một chiếc ghế mà?”
“…”
Một khoảng lặng phủ xuống.
‘Địt mẹ.’
Nhìn sang giao diện Diễn Đàn Bóc Phốt vẫn lơ lửng trước mắt, tôi không khỏi rùng mình.
“Ngài cứ ngồi tự nhiên, không cần để ý tới chúng tôi đâu.”
“X-Xin chào…!”
“…Nếu định trưng cái mặt đó thì sao không cút sang bàn khác đi?”
Ba thiếu nữ với thân phận cao quý vừa đồng loạt bắt chuyện cùng tôi.
Trong mắt tôi, hình ảnh của họ lúc này chồng lên những trò họ vẫn làm trên Diễn Đàn Bóc Phốt.
(Người đăng: Hoàng nữ Luabel)
[Ẩn danh: Elrod <<< Nghĩ đến cảnh cậu ấy ngồi đỏ mặt giữa đám con gái thơm mùi phấn mà nóng hết cả người, ai giống tôi thì upvote kkkkk]
(Người đăng: Thánh Nữ Thần Thánh Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Lát nữa phải hỏi cách làm em bé mới đượccc he]
(Người đăng: Công nữ Yurian)
[CụcTẩyTiểuThư: Dù sao cũng chẳng còn gì để mất, vừa hay vớ được cậu kkk]
Những bài viết vừa xuất hiện càng khiến lời nguyền biết quá nhiều thêm trầm trọng.
‘Hai con súc vật của diễn đàn, hai đứa quản trị…’
Một buổi tụ họp thành viên Diễn Đàn Bóc Phốt bất ngờ bắt đầu.
‘…Thế này mà không gọi là tụ tập kéo bè thì gọi là cái đéo gì?’
Chỉ mình tôi biết bộ mặt thật của buổi tụ họp ngầm ngang nhiên diễn ra ngay giữa dạ vũ hoàng gia ấy.


