Ngày diễn ra Vũ hội Hoàng gia của Đế quốc.
Bên trong đại sảnh vũ hội đã sớm ngập tràn bầu không khí náo nhiệt. Như mọi năm, những tiểu thư quý tộc vừa hoàn thành vài lời chào hỏi xã giao liền nhanh chóng tụ lại thành từng nhóm, ríu rít chuyện trò.
“Năm nay lại được gặp mọi người đông đủ thế này làm tôi vui quá!”
“Fufu, chúng tôi cũng vậy.”
“Tiểu thư Violetta càng ngày càng xinh đẹp rồi đấy!”
Dĩ nhiên, chẳng ai rảnh rỗi đi ngăn cản chút “tự do” ấy của những cô gái quý tộc, những người gần như chính là nhân vật trung tâm của vũ hội.
Bởi nói cho cùng, đó mới chính là tiết mục quan trọng nhất, cũng là mục đích thật sự của Vũ hội Hoàng gia.
“Ơ? Lần này không thấy Tiểu thư Nam tước Evergreen đâu nhỉ?”
“Ôi, đúng thật.”
“Tội nghiệp quá. Xem ra lần này cô ấy không nhận được thiệp mời rồi…”
Nhìn từ bên ngoài, Vũ hội Hoàng gia là nơi giới quý tộc tụ họp, giao lưu và thắt chặt quan hệ.
Nhưng bản chất bên trong lại hoàn toàn khác.
“Đáng tiếc thật. Nếu vậy thì tiệc trà lần tới chắc không thể mời Tiểu thư Evergreen nữa rồi…”
Đây là nơi niềm vui của những người được mời giao thoa với nỗi cay đắng của những kẻ bị gạt ra ngoài.
Đồng thời cũng là nơi các phe phái của những gia tộc quyền thế phân chia ranh giới.
Đó mới là bộ mặt âm u thật sự của sự kiện xã giao lớn nhất Đế quốc.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc]
[✪TIN NÓNG) Phe Violetta tuyên bố đá Tiểu thư Nam tước Evergreen khỏi nhóm]
[✪Evergreen <<< thân phận chỉ là con gái Nam tước mà trụ được tới giờ cũng khá lâu rồi, ai đồng ý thì upvote T^T]
[✪Nhưng nói thật, con bé đó suốt ngày đi thả thính nhìn cũng hơi ngứa mắt hehe.]
[✪Tôi lại khá thích cô ấy T^T. Phe mới nổi đúng là xuống tay chẳng nể nang gì T^T]
Đặc biệt từ sau khi Diễn Đàn Bóc Phốt xuất hiện, giới xã giao vốn đã âm u lại càng trở nên hiểm độc gấp mấy lần.
“Khụ khụ.”
Phe Violetta.
Một thế lực mới nổi trong giới xã giao sau khi phe Công nữ Yurian sụp đổ.
Ngay cả Tiểu thư Hầu tước Violetta, người đứng đầu phe phái ấy, lúc này cũng đang lén lút theo dõi Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc, nơi từng câu mình nói đều được đưa lên theo thời gian thực.
‘Không ngờ phe của mình lại phát triển tới mức có thể đứng ngang hàng với phe Thái tử phi…’
Nhưng với tư cách người đứng đầu một phe phái, cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Ngày trước, sức mạnh của một phe chỉ có thể được ước lượng qua lời đồn truyền miệng.
Còn giờ đây, khi Diễn Đàn Bóc Phốt đã tồn tại, quy mô lẫn thông tin của từng phe đều có thể được kiểm tra theo thời gian thực.
(Người đăng: Công nữ Yurian)
[CụcTẩyTiểuThư: Violetta <<< xem ra quên sạch thời còn làm chân sai vặt cho Công nữ Yurian rồi nhỉ? kkk.]
(Người đăng: Thái tử phi)
[Ẩn danh: Haizz kkk. Nếu là tôi thì dù chỉ là con gái Nam tước cũng sẽ biết quý trọng đấy, chậc chậc.]
(Người đăng: Công chúa Luabel)
[Ẩn danh: Thế giờ Tiểu thư Evergreen thành người tự do rồi à? Bắt cóc thẳng về phe tôi thôi kkkkk.]
Không chỉ Violetta.
Hầu hết những người đứng đầu các phe phái, vốn sợ tụt hậu hơn bất cứ thứ gì, giờ đều sử dụng Diễn Đàn Bóc Phốt như một điều hiển nhiên.
“Khụ, khụ…”
Violetta đã lén xem diễn đàn suốt một lúc lâu, đến mức có cảm giác sắp nghẹn. Cô ho vài tiếng rồi bất chợt ngẩng đầu.
“…”
Phần lớn những tiểu thư ngồi quanh bàn đều đang đờ mặt, con ngươi liên tục đảo qua đảo lại, rõ ràng đang tập trung vào thứ gì đó trước mắt.
“Mọi người nghe tin chưa?”
Violetta cau mày nhìn họ một lúc rồi mỉm cười, chủ động chuyển đề tài.
“Nghe nói thứ nam của Bá tước Durgel sẽ thay mặt gia chủ tham dự vũ hội lần này đấy?”
Ngay lập tức, từng người một ngẩng đầu lên, đồng loạt làm ra vẻ ngạc nhiên.
“Ôi, thật sao?”
“Tôi mới nghe lần đầu đấy.”
“Người bí ẩn như kỳ lân ấy mà cũng chịu xuất hiện sao?”
Dĩ nhiên, tất cả chỉ là một màn kịch.
[✪Thế Elrod <<< thằng này rốt cuộc bao giờ mới tới?]
[✪Lần này mà còn cho leo cây nữa thì ai muốn kéo quân tới dinh Bá tước Durgel thì upvote kkkkk.]
[✪Nhìn kiểu gì cũng biết chắc trông như thứ đực rựa thảm họa mà còn làm giá tới phút cuối, thật khiến người ta thở dài kkkkk.]
[✪Các chị cũng chịu hết nổi rồi. Ra ngoài mà sống đi. Đừng có đổ tại gen, tại người khác, tại xã hội, tại hoàn cảnh nữa… (xem thêm)]
Diễn Đàn Bóc Phốt lúc này có thể nói đã được hơn chín mươi phần trăm tiểu thư quý tộc Đế quốc sử dụng.
Và trong đó, chủ đề Elrod đang là miếng mồi nóng nhất của cả vũ hội.
“Nhắc mới nhớ, nhà Bá tước Durgel hiện là một trong những gia tộc có triển vọng nhất Đế quốc đúng không?”
“Gia chủ được Hoàng đế sủng tín, trưởng nữ là anh hùng chiến tranh, tam nữ lại là đệ tử thủ tịch Ma Tháp. Đương nhiên rồi.”
“Có khi chỉ đứng sau nhà Biên cảnh Bá tước phương Bắc thôi ấy chứ? Tôi còn nghe đồn sắp được thăng lên Hầu tước.”
Elrod trở thành một trong ba bí ẩn lớn nhất giới xã giao đương nhiên là một phần nguyên nhân.
Nhưng dàn nhân tài mà nhà Bá tước Durgel sở hữu cũng góp phần không nhỏ.
“Trưởng nam đã qua đời, vậy thứ nam tham dự với tư cách đại diện gia chủ hôm nay chắc sẽ là người kế vị tiếp theo…”
“Ừm, không biết là người thế nào nhỉ.”
“Dù chưa biết gì, tôi vẫn thấy khá mong chờ.”
Dù là những tiểu thư khao khát trèo cao, hay chỉ đơn thuần tò mò về diện mạo của Elrod, người duy trì vẻ bí ẩn suốt bao năm, ai cũng có lý do để chú ý.
‘Một lũ đáng thương.’
Tất nhiên, không phải tiểu thư nào cũng chỉ đơn thuần tò mò.
‘Aerin đã nói rõ với mình rồi. Hắn xấu tới mức nhìn vào chỉ tổ hỏng mắt.’
Riêng Violetta, người đứng đầu phe phái mới nổi, từ nãy tới giờ cứ phải cố nhịn cười.
Bởi cô đã nghe chuyện về Elrod từ chính em gái cậu, Aerin.
(Người đăng: Phó Đoàn trưởng Kỵ sĩ Howard)
[✪TIN NÓNG) Xe ngựa nhà Bá tước Durgel tới rồi kkkkkkk.]
Đúng lúc mọi loại ánh mắt đều đang đổ dồn về một thiếu gia duy nhất…
Một hiệp sĩ muốn gây chú ý với các tiểu thư cuối cùng cũng đăng lên tin tức mà tất cả đang chờ đợi.
Ẩn danh1: Thế trông thế nào???
Ẩn danh2: Đừng rán bánh nữa, mau kể đi!!!!!!!!!
Ẩn danh3: Mà sao anh biết?
ㄴ(Phó Đoàn trưởng Howard): Tôi là Kỵ sĩ Đế quốc, đang bị bắt đi hộ tống đám quý tộc này kkk.
Ngay lập tức, Howard trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ các tiểu thư.
Ban đầu anh ta có vẻ còn khá tận hưởng cảm giác ấy.
(Phó Đoàn trưởng Howard): Địt mẹ.
(Phó Đoàn trưởng Howard): Ha, cuộc đời kkk.
Nhưng chỉ khoảng năm phút sau, niềm vui ấy đã biến thành tiếng than thở.
(Phó Đoàn trưởng Howard): Lần đầu tiên thấy Đoàn trưởng nhìn đàn ông bằng cái mặt đó luôn kkk…
ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Còn để lộ thân phận nữa là tôi giết anh.
Bài đăng của Howard lập tức im bặt trước lời đe dọa gấp gáp của CụcTẩyKiếmSĩ.
Nhưng trong đại sảnh vũ hội, bầu không khí đã chẳng khác nào khoảng lặng trước cơn bão.
Két…
Rồi cuối cùng, khoảnh khắc tất cả chờ đợi cũng tới.
Cộp, cộp…
Ngay khi những người gác cửa mở cánh cửa đại sảnh, một thiếu niên chậm rãi bước vào giữa vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía mình.
“Ờ, ừm.”
Cậu không giấu nổi vẻ căng thẳng, cất giọng hơi run giữa bầu không khí im phăng phắc.
“X-Xin chào mọi người.”
“…”
“Tôi là Elrod Durgel, thứ nam của Bá tước Durgel.”
Ngay lập tức, những tiểu thư xung quanh đồng loạt đần thối mặt.
“Với tư cách đại diện gia chủ, được gặp mọi người là vinh hạnh của tôi.”
Elrod vừa dè dặt quan sát phản ứng của họ vừa nói tiếp, nhưng rồi không nhịn được cơn ho, đành cúi đầu.
“Khụ, khụ…”
Cậu ho khan hồi lâu, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt càng tái hơn vì mồ hôi lạnh.
“Tôi không quen với lễ nghi xã giao. Nếu có điều gì thất thố, mong mọi người nhẹ nhàng chỉ bảo.”
Nói xong, Elrod bắt đầu bước sâu vào đại sảnh bằng những bước chân thiếu tự tin.
“…”
Ngay sau đó, đám tiểu thư đang ngây người nhìn cậu đồng loạt đỏ mặt rồi cúi đầu.
◇ ◇ ◇
[✪Chủ diễn đàn.jpg]
Người đăng: Ẩn danh
(Đã đính kèm ảnh.)
[Upvote: 103 / Downvote: -1]
◇ ◇ ◇
Một bài viết vừa được đăng lên Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc đã nhận lượng đề cử tăng lên với tốc độ khủng khiếp.
Ánh sáng từ bài viết ấy lặng lẽ phản chiếu trong đôi mắt đang cúi xuống của các tiểu thư.
◇ ◇ ◇
‘Biết ngay mà.’
Sau khi lấy hết can đảm giới thiệu bản thân rồi bước qua đại sảnh, tôi âm thầm thở dài, nghiến răng.
“…”
Từ khoảnh khắc tôi bước vào, tiếng cười nói vui vẻ của các tiểu thư đã tắt ngấm.
Giờ ai nấy đều cúi đầu với vẻ mặt đờ đẫn.
Nhìn thế này thì còn phải đoán họ đang làm gì sao?
‘Lộ liễu vừa thôi mấy con điên.’
Tôi không đủ can đảm kiểm tra.
Nhưng có khi giờ này bài viết về mình đã phủ kín mục nổi bật của Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc rồi.
“Phù…”
Tôi cố không để lộ tâm trạng, bắt đầu đi chào hỏi trưởng bối của từng gia tộc.
“Xin chào.”
Dĩ nhiên, tôi cũng không quên ghé qua chào những tiểu thư đã hoàn thành phần xã giao và đang tụ lại với nhau.
Aerin từng bảo tôi không cần phải đi chào cả đám tiểu thư quý tộc.
Nhưng tôi không muốn đến cả tính cách cũng bị ghét.
“X-Xin chào…”
“R-Rất hân hạnh được gặp ngài.”
“N-Ngài có muốn ngồi nghỉ một lát không…?”
Dĩ nhiên, những người được tôi chào đều tỏ rõ vẻ miễn cưỡng, chỉ cố giữ lễ nghi bằng những giọng nói gượng gạo.
“Xem ra tôi đã làm phiền mọi người.”
“A…”
“Xin thất lễ.”
Tôi cũng biết đọc bầu không khí, nên lịch sự từ chối lời mời rồi nhanh chóng rời đi.
‘Áp lực thế này chắc ngất mất.’
Sau một hồi liên tục chào hỏi rồi từ chối, cuối cùng tôi cũng tới khu vực tập trung những quý tộc thuộc tầng lớp cao nhất Đế quốc.
“Được diện kiến Thái tử phi Điện hạ là vinh hạnh của tôi.”
“Ừ-Ừm. Cậu chính là thứ nam của nhà Bá tước Durgel sao?”
“Vâng.”
Tới chào quản trị viên chính của diễn đàn chính thống dành cho các tiểu thư quý tộc cùng đám phó quản trị, trong khi bản thân lại là quản trị viên chính của Diễn Đàn Bóc Phốt…
Cảm giác thật kỳ quặc.
“Ngồi xuống đi.”
“Vâng?”
“Đi đường xa chắc mệt rồi. Nghỉ một lát đi.”
Lần này cũng vậy, tôi lập tức xua tay từ chối.
‘Ngồi xe ngựa đúng một tiếng thì mệt cái gì.’
Nhờ Diễn Đàn Bóc Phốt, tôi biết quá rõ bộ mặt thật của phe Thái tử phi.
Tôi hoàn toàn không có ý định ngồi lại đây.
“Xin thứ lỗi, tôi vẫn chưa chào hỏi xong.”
“V-Vậy sao…”
“Một lát nữa tôi sẽ quay lại.”
Dĩ nhiên, mấy vị quản trị viên cao quý của diễn đàn chính thống chắc ngay từ đầu cũng chẳng thật sự muốn giữ tôi ngồi lại.
“Vậy cậu là Elrod Durgel?”
“…Phụt.”
Điểm tiếp theo tôi ghé qua là ngai tạm nơi Hoàng đế Rudrick đang ngồi.
“Phụt… Khụ, khụ.”
Vừa đối mặt ông ta, tôi không nhịn nổi tiếng cười, vội vàng biến nó thành một tràng ho.
“Sao đột nhiên lại thế?”
“Cơ thể tôi… bẩm sinh đã… khụ.”
“À, ta có nghe nói cậu vốn yếu từ nhỏ.”
May mà Hoàng đế dường như chẳng nhận ra gì.
Nhưng riêng tôi thì sống lưng đã lạnh đi một chút.
‘Nhìn ngoài đời buồn cười vãi.’
Tôi thật sự không hiểu đám người này làm cách nào nhìn cái đầu hói sáng bóng kia mà vẫn giữ được mặt nghiêm túc.
Quả nhiên làm quý tộc không phải việc ai cũng làm được.
“Ta không nên giữ cậu lại lâu.”
“Đội ơn Bệ… khụ.”
“Haha. Cứ chào hỏi Hoàng tộc một lượt rồi thoải mái tận hưởng vũ hội đi.”
Nhận được sự quan tâm đầy nhân từ của Hoàng đế, tôi vội vàng kết thúc phần chào hỏi rồi lần lượt tới gặp những thành viên trong gia đình thừa hưởng gen hói của ông ta.
‘Theo thứ tự là Thái tử, Nhị hoàng tử, rồi…’
Khi phần chào hỏi gần kết thúc, một câu hỏi chợt hiện lên khiến tôi nghiêng đầu.
‘Ở đâu nhỉ?’
Có một “người” mà nếu có dịp, tôi nhất định muốn tận mắt xác nhận.
“…”
Tôi đảo mắt tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra cô rồi bước tới.
“Được diện kiến Công chúa Điện hạ là vinh hạnh của tôi.”
Người đó chính là một trong những ngôi sao lớn nhất Diễn Đàn Bóc Phốt.
Công chúa Luabel.
‘Con điên phá diễn đàn.’
Cô đang ngồi một mình ở chiếc bàn trống, chẳng có ai bên cạnh.
Chỉ nhìn thế này, Luabel quả thực là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.
Nhưng tôi biết mỗi ngày cô đăng hàng chục, thậm chí hàng trăm bài phun ra những ham muốn méo mó của mình, một trong những người dùng tồi tệ nhất diễn đàn.
Vậy ngoài đời cô sẽ ra sao?
“Rất hân hạnh được gặp ngài.”
Đang nghĩ tới đó, nghe giọng nói tao nhã vang lên trước mặt, tôi suýt nữa lại bật cười.
“Thật vui khi cuối cùng cũng được gặp thứ nam nhà Durgel, người trước nay chỉ tồn tại trong lời đồn.”
“Haha…”
“Mong từ nay ngài thường xuyên xuất hiện hơn. Giới xã giao luôn chào đón ngài.”
Công chúa Luabel trước mắt tôi đang dùng một giọng điệu đầy lễ nghi, đúng chuẩn Hoàng nữ, đồng thời nở nụ cười dịu dàng.
‘Đóng vai người bình thường giỏi thật đấy.’
Với một người biết rõ bản chất cô như tôi, cảnh tượng này nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt.
“Ehe… Ehehe…”
“…?”
“Hehe… Khụ khụ.”
Nhưng rồi chuyện gì thế này?
Vị Công chúa vừa còn giữ được vẻ đoan trang bỗng bắt đầu nở một nụ cười đúng với hình tượng trong đầu tôi hơn hẳn.
“Điện hạ sao vậy?”
“Tôi… hình như uống hơi nhiều rồi.”
Luabel né mắt sang bên, nhỏ giọng trả lời.
‘Ly rượu trên bàn còn nguyên mà uống nhiều cái gì?’
Trái ngược với lời cô nói, lượng rượu trong ly gần như chẳng hề vơi đi.
“Hihi. hihi…”
“Điện hạ, thần đã nói bao nhiêu lần là người đừng uống rượu vang rồi mà…”
“Công chúa tửu lượng yếu quá đấy ạ.”
Mấy thị nữ xung quanh nhìn Luabel đầy lo lắng, thay nhau càm ràm.
Nhưng lừa được ai chứ không lừa được tôi.
Bởi Luabel từng đăng hẳn bài khoe rằng dưới gầm giường mình giấu mấy chai whiskey nặng độ.
‘Ngoài đời đâu thấy ai bảo cô ấy là con điên?’
Nếu vậy, rốt cuộc tại sao bây giờ cô lại cư xử thế này?
“Vậy ngài định ngồi ở bàn nào?”
“Vâng?”
Đúng lúc tôi đang tò mò tới mức phân vân có nên bật Diễn Đàn Bóc Phốt lên kiểm tra hay không…
“Chào hỏi xong rồi thì cũng phải tìm chỗ ngồi chứ?”
“Ờ…”
“Cứ thoải mái chọn bàn mình muốn đi, Elrod.”
Một tiểu thư Hầu tước vừa đi ngang qua mỉm cười bằng mắt rồi lên tiếng với tôi.
“Ừm…”
Nghe vậy, tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng.
Rồi mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, ánh mắt vô thức hạ xuống.
“…”
Bởi tất cả những tiểu thư trong đại sảnh đều đang nhìn tôi bằng những gương mặt lạnh tanh.
‘Toang rồi.’
Cảm giác này cứ như ký ức đổi chỗ ngồi thời đi học mà tôi vốn còn chẳng hề có.
◇ ◇ ◇
Cùng lúc đó.
Kể từ lúc Elrod xuất hiện, Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc đang cháy rực với tốc độ bài mới cao nhất lịch sử.
[Diễn đàn đông người theo thời gian thực]
[1] Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc (5⬆)]
[2] Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng]
[3] Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ]
Nơi đường đường chính chính leo lên vị trí số một đang tràn ngập những bài viết khiến người ta khó lòng tin nổi chúng được viết bởi các tiểu thư cao quý.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc]
[✪Ai bỗng dưng bắt đầu hiểu tại sao người ta thích giữ vẻ bí ẩn thì upvote kkkkkkkkkkkkk.]
[✪Hộc hộc hộc hộc hộc hộc♡♡♡ Hộc hộc hộc hộc hộc♡♡♡♡♡♡♡]
[✪Nhị hoàng tử <<< đúng hàng phế vật kkkkkkkkkkkkk.]
[✪Ai không hiểu tại sao phu quân của mình đi đâu mất tới giờ mới chịu xuất hiện thì upvote T^T T^T T^T T^T T^T]
[✪KINH HOÀNG) Có một thằng gom đủ thuộc tính mỹ thiếu niên bệnh nhược + u sầu suy đồi + tóc dài + nam phụ thật sao!?!?]
[✪Lũ điên kkk. Cả đám hỏng hết não, cúi đầu lướt Bóc Phốt ngay giữa vũ hội kìa kkkkkkkkk.]
Hãy nhìn đống bài kinh hoàng kia đi.
Gọi là tiếng lòng của dã thú còn hợp hơn là của con người.
(Người đăng: Tiểu thư Hầu tước Violetta)
[Ẩn danh: Mấy con điên làm ơn cư xử bình thường giùm đi, phải kéo thằng đó về bàn chúng ta đấy;;;]
(Người đăng: Thái tử phi)
[Ẩn danh: Không phải hắn vừa bảo lát nữa quay lại rồi cuối cùng lại chạy sang bàn khác đấy chứ? kkk.]
Chủ đề nóng nhất của cả bầy thú ấy là một chuyện duy nhất.
Elrod, người chỉ vừa xuất hiện đã đảo lộn cán cân giới xã giao, cuối cùng sẽ chọn ngồi vào bàn của phe nào?
Ngoại trừ đúng một người.
Công chúa Luabel.
“Ưhehe…”
(Người đăng: Công chúa Luabel)
[Ẩn danh: Nhìn con khốn kia kìa kkkkk. Đi tới đâu cũng phun pheromone tứ phía, đúng là hết cứu kkkkk.]
Vốn gần như bị cô lập trong giới xã giao vì một vài lý do, giờ Luabel đang nhìn người đàn ông trước mặt rồi mặc sức xả hết những ham muốn méo mó của mình mà chẳng hề kiêng dè.
(Người đăng: Công chúa Luabel)
[Ẩn danh: Chỉ muốn đè cái thân thể yếu ớt đó xuống rồi… kkkkkkkkk.]
(Người đăng: Công chúa Luabel)
[Ẩn danh: ❗❗❗Được, tới đây nào, hộc hộc hộc hộc hộc❗❗❗]
Đến mức những tiếng cười mà bình thường cô tuyệt đối không bao giờ để lộ cũng liên tục lọt ra.
Nhưng chẳng sao cả.
Bởi với Luabel, người chẳng khác gì chủ nhân của một hòn đảo cô độc, đây là cách giải tỏa căng thẳng duy nhất.
“Điện hạ.”
Đúng lúc cô vẫn đang tiếp tục phủ kín Diễn Đàn Bóc Phốt bằng những ham muốn khó coi của mình…
“Hắt.”
Người đàn ông trước mặt bất ngờ lên tiếng gọi.
“Khụ khụ, có chuyện gì vậy…?”
Luabel giật mình tỉnh táo, vội vàng dựng lại vẻ mặt yếu đuối thường ngày rồi hỏi bằng giọng rụt rè.
“Ha…”
Elrod Durgel nhìn cô, chẳng hiểu sao cứ liên tục thở dài.
“Xin thứ lỗi, tôi có thể ngồi ở bàn này được không?”
Nghe câu ấy, Luabel chớp mắt rồi chỉ vào chính mình.
“Ơ…”
Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.
“K-Không phải là không được…”
Đôi mắt đảo liên tục, cô cố hết sức giữ bình tĩnh rồi mới mở miệng.
“Nhưng ở cùng một người như tôi… chắc sẽ chẳng vui đâu…”
“Ưư…”
Elrod lặng lẽ rùng mình khi nhìn khóe môi cô cứ co giật không ngừng.
(Người đăng: Công chúa Luabel)
[Ẩn danh: Ừm ừm. Là ngươi chủ động quyến rũ ta trước đấy nhé?]
(Người đăng: Công chúa Luabel)
[Ẩn danh: Lát nữa phải canh thời cơ giả say rồi lén kéo ngươi ra ngoài mới được♡♡♡♡♡♡]
Ngay trước mắt Elrod, trang cá nhân chứa những bài viết Luabel đang đăng theo thời gian thực vẫn lơ lửng rõ mồn một.


