“Ngài Elrod, sao từ nãy đến giờ ngài không ăn gì?”
“A, chuyện đó…”
Buổi gặp mặt không chính thức lần thứ nhất của Diễn Đàn Bóc Phốt bất ngờ diễn ra, và nó tệ hết chỗ nói.
“Các món ăn trong vũ hộihoàng gia đều là những tuyệt phẩm do các bếp trưởng tận tâm chế biến đấy.”
“…”
“Vậy nên, nể mặt tôi, ngài hãy dùng một chút đi.”
Tại sao ư? Bởi từ lúc tôi ngồi xuống, Hoàng nữ Luabel đã liên tục bắt chuyện không ngừng.
“Trông ngài mệt mỏi quá. Mong ngài ăn chút gì đó để lấy sức.”
Bề ngoài dịu dàng biết bao, nhưng chỉ cần liếc sang bên là thấy ngay cái bụng dạ bẩn thỉu của cô ta.
(Người đăng: Hoàng nữ Luabel)
[Ẩn danh: Nãy tôi lén bỏ tóc vào rồi hehe]
(Người đăng: Hoàng nữ Luabel)
[Ẩn danh: Em sẽ trở thành một phần của phu quân nhé ♡♡♡♡♡]
“…Ư.”
Tôi cứng mặt, miễn cưỡng đưa thức ăn vào miệng nhai. May cho tôi, số lần cảnh cáo dành cho hoàng nữ cuối cùng cũng chạm ngưỡng.
ㄴCụcTẩyPháRối: Khóa 168 giờ.
ㄴCụcTẩyPháRối: Lần sau hết hạn là ta khóa tiếp đấy nhé?
Dưới nhát chém nick nghiêm minh của Azrakan, những bài viết chứa đầy dục vọng bệnh hoạn của Hoàng nữ Luabel cuối cùng cũng biến mất.
“Ư…!”
Nhìn cái vẻ nghiến răng rên rỉ như thể oan ức lắm kia kìa. Đến chịu.
Tôi bắt đầu thật lòng lo rằng cứ đà này, sớm muộn cô ta cũng lộ danh tính rồi bị tước luôn thân phận hoàng nữ mất.
“Ngài Elrod này.”
“…?”
“Thứ lỗi cho tôi vì mới gặp đã đường đột hỏi chuyện…”
Nhưng Hoàng nữ Luabel vừa yên được một chút, người bên cạnh lại bắt đầu.
“Ngài có biết cách làm em bé không?”
Thánh Nữ của Thánh Giáo Đoàn bất chợt cúi sát, thì thầm vào tai tôi. Câu hỏi của cô khiến tôi đông cứng tại chỗ.
“Tôi đã hỏi các nữ tu rồi…”
“…Thưa Thánh Nữ, gần quá…”
“Họ nói chỉ cần nắm tay đàn ông thế này là sẽ có em bé…”
Thánh Nữ cũng khó đối phó chẳng kém Hoàng nữ Luabel, dù theo một nghĩa khác. Cô cứ thế làm tới.
“Vậy giờ tôi mang thai rồi sao?”
“Haiz…”
“A, ngài đừng lo.”
Chỉ cần người khác nghe được mấy câu này thôi, có khi tôi đã bị đem xử cực hình. Thấy tôi thở dài liên tục, Thánh Nữ khẽ giật mình rồi rụt rè thì thầm:
“Tôi sẽ giữ chuyện này làm bí mật của hai chúng ta…”
Nói rồi, cô cười cong mắt, đưa một ngón tay lên môi.
‘Hay vào học viện còn hơn?’
Tôi thật sự bắt đầu cân nhắc chuyện chạy khỏi đại sảnh ngay bây giờ.
Nhưng thực ra, khổ nạn giờ mới bắt đầu.
“Uống đi.”
“Vâng?”
“Hai tai cậu vừa nghe rồi đấy thôi?”
Công nữ Yurian, người nãy giờ cứ vớ lấy rượu là uống, cuối cùng cũng nheo mắt bắt chuyện với tôi.
“Ta bảo uống đi.”
Cô lắc ly rượu trước mặt tôi, bắt đầu màn ép uống kiểu quân đội phiên bản giới thượng lưu.
“Tửu lượng của tôi không tốt…”
Tất nhiên tôi định từ chối trò gây sự ấy, nhưng ngay sau đó, Công nữ Yurian đã tỏa sát khí.
“Cậu dám từ chối rượu công nữ ban sao?”
“Tôi xin lỗi…”
“A, nhìn cái mặt ấy là ta biết cậu đang nghĩ gì rồi.”
Cô ghé gương mặt đỏ bừng vì men rượu tới, hạ giọng thì thầm:
“Rượu của một tiểu thư sa cơ thì chẳng đáng nhận.”
“…”
“Dù sao thì cậu cũng nghĩ thế đúng không?”
Tôi muốn bảo cô rằng có hoang tưởng bị hại thì lên Diễn Đàn Bóc Phốt mà xả. Tiếc là không thể nói ra miệng.
“Làm ta mất mặt thế này…”
“Thưa…”
“Thiếu gia thứ hai nhà Durgel có tính tình cay nghiệt quá nhỉ, trái hẳn với vẻ bề ngoài.”
Cuối cùng, nhìn quanh một hồi, tôi đành nhận ly rượu cô đưa rồi uống.
‘Cay nghiệt bằng cô được chắc.’
May mà cơ thể yếu ớt không đồng nghĩa với tửu lượng kém. Tôi uống cũng khá.
‘Đắng quá.’
Nhưng tôi vốn không thích rượu, nên vừa uống hết ly đã nhăn mặt.
“Đúng rồi, ngoan lắm…”
“…?”
“Đáng yêu thật đấy.”
Thế rồi Công nữ Yurian đưa tay xoa đầu tôi như vuốt một con cún.
“Thưa công nữ, có nhiều người đang nhìn.”
“Thì liên quan gì tới ta?”
Tôi vừa nghĩ hóa ra quấy rối tình dục nơi công sở là cảm giác này, vừa định đẩy cô ra. Nhưng cô vẫn chẳng chịu dừng.
“Ưu điểm của một tiểu thư sa cơ là chẳng có lý do gì phải nhìn sắc mặt người khác cả.”
Chị trưởng phòng của tôi, à không… Công nữ Yurian vốn đã là tiểu thư sa cơ, còn cần kiêng dè ai nữa đâu.
“Hiểu chưa, nhóc đáng yêu?”
“Ái.”
“Trông thì xơ xác mà má mềm ghê.”
Cô cứ áp sát lại gần. Hương thơm ngọt dịu và cảm giác da thịt mềm mại cùng lúc truyền tới.
CụcTẩyTiểuThư: Bóc Phốt có đó không?
ㄴCụcTẩyBócPhốt:?
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Hôm nay cho tôi tháo nick cố định một bữa được không?
Đúng lúc ấy, bình luận của Công nữ Yurian xuất hiện ở mục gọi quản trị.
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Tự dưng làm gì?
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Đang đánh trận combat để đời, cược cả mạng luôn kkk
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Bỏ lỡ cơ hội này là tôi nhảy lầu đấy kkk
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Ừ thích làm đéo gì thì làm…
Biết ngăn cũng vô ích, tôi buông xuôi cho phép.
(Người đăng: Công nữ Yurian)
[Ẩn danh: Lũ đàn bà hạ đăng kkk. Sa cơ thì vẫn là công nữ nhé, đéo dám xông lên chỉ biết nghiến răng, nhìn hả dạ vãi kkkk]
Ngay sau đó, những bài viết của Công nữ Yurian ngang nhiên xuất hiện trên Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc.
(Người đăng: Công nữ Yurian)
[Ẩn danh: Hừm kkk. Cũng chẳng phải gu tôi lắm đâu hehe]
(Người đăng: Công nữ Yurian)
[Ẩn danh: Nhắm mắt bắt cóc về một đêm chắc cả lũ giãy đành đạch nhỉ? kkkkkkkkk]
‘Xin tháo nick cố định để làm cái trò này à?’
Tôi nhìn cô một lúc bằng ánh mắt cạn lời, rồi xử lý theo đúng nội quy diễn đàn.
[Đã khóa Ẩn danh (Công nữ Yurian) trong 10 phút.]
[Lý do: Để lộ danh tính, cảnh cáo lần 1.]
Nhưng đã quá muộn.
“Con chó cái…”
“Chẳng biết thân biết phận…”
“Chậc…”
Bầu không khí trên Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc bắt đầu thay đổi rõ rệt.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc]
[Ẩn danh: Công nữ Yurian <<< Tiểu thư nào chịu tha cho cô ta riêng hôm nay thì lặng lẽ upvote kkk]
[Ẩn danh: Uống!!!!! Uống tiếp đi El ngố!!! kkk]
[Ẩn danh: Đúng là ác nữ có khác, khoản dụ đàn ông lên giường thì tinh thông quá cơ kkkkkkk]
[Ẩn danh: Tin nóng) Hàng loạt con tiểu thư đang vào nhà vệ sinh trang điểm giả say kkkkkkk]
Khi Công nữ Yurian liên tục chuốc rượu tôi, những bài viết như thế còn thi nhau xuất hiện.
“Ưm… Ta cũng bắt đầu say rồi.”
“…!?”
“Ta cho phép vai cậu làm gối đỡ đầu công nữ đấy.”
Nhưng khoảnh khắc cô nở nụ cười lạnh rồi tựa đầu lên vai tôi, giọng điệu trên diễn đàn cũng lập tức lạnh theo.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc]
[Ẩn danh: Công nữ Yurian <<< Nghĩ lại thì đúng là con ác nữ đéo thể tha thứ, ai đồng ý upvote]
[Ẩn danh: El ngố à, bọn chị biết cưng đang đọc diễn đàn. Bên cạnh cưng là yêu nữ chứ công nữ gì. Nghe lời các chị đi…]
[Ẩn danh: Mấy đứa thị nữ, cho 10 giây. Biết điều thì đi ngang bỏ độc vào rượu công nữ mau, hiểu?]
[Ẩn danh: Từ chối nhị hoàng tử cầu hôn tận 10 lần, làm bộ thanh cao cho lắm rồi sa cơ là lộ bản chất ngay, đm]
‘Cứ phát rồ tiếp đi.’
Tôi bị ba đứa mất nết, nhất là Công nữ Yurian, hành hạ thêm một hồi lâu. Đang chỉ mong vũ hộikết thúc cho nhanh thì…
“…Hả?”
Vẻ mặt Công nữ Yurian, người vẫn tựa vào vai tôi cười khẩy với đám tiểu thư, bỗng lạnh ngắt.
“Gì cơ?”
“A!”
Hoàng nữ và Thánh Nữ, nãy giờ im lặng đảo mắt qua lại, cũng có phản ứng tương tự.
‘Lại gì nữa đây?’
Đến nước này, tôi đã bắt đầu sợ việc mở diễn đàn. Tôi hé mắt liếc sang bên.
“…!”
Nhưng vừa đọc, tôi cũng không khỏi sững sờ như họ.
[✪Hôm nay tao nguyền rủa thái tử rồi kkkkk]
Một bài viết với nội dung không thể làm ngơ đang chễm chệ trong mục bài nổi bật của Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc.
◇ ◇ ◇
[✪Tiêu đề: Hôm nay tao nguyền rủa thái tử rồi kkkkk]
Người đăng: Ẩn danh
(Đã đính kèm ảnh.)
Thông đồng với thái tử phi đẩy tao xuống bùn mà tưởng mình được sống yên à? kkk
Tao thích mày đến thế, vậy mà giờ mày lại bỏ sang con khác. Phải trả giá cho đàng hoàng chứ nhỉ?
◇ ◇ ◇
Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc vốn đang sôi sục vì chuyện Elrod.
Một bài viết rợn người bất ngờ xuất hiện khiến cả bãi điên loạn im bặt, như vừa bị dội nước lạnh.
Ẩn danh 1: Này là đùa thôi phỉa không?
Ẩn danh 2: Đừng nói cái khắc trên lưng kia thật sự là ấn chú hắc ma pháp đấy nhé?
Ẩn danh 3: Con điên này làm thật đấy à!?
Ẩn danh 4: Cái này chắc phải báo cáo lên phía trên chứ?
Trong ảnh là một người phụ nữ để lộ toàn bộ lưng. Trên đó là kết giới hắc ma pháp tinh vi đến mức khó lòng cho rằng giả mạo.
(Người đăng): Chắc bắt đầu có tác dụng rồi đấy nhỉ? kkk
Đúng lúc chủ bài viết ngang nhiên để lại bình luận ấy…
“Khụ, khụ…”
Tiếng ho bỗng vang lên từ chỗ thái tử.
“…Khặc!”
Ngay sau đó, thái tử ọc ra một ngụm máu, chúi người ngã xuống sàn.
“Th-Thái tử Lukabel!?”
“C-Con trai! Chuyện gì thế này!”
Chỉ vài giây sau, đại sảnh đã náo loạn.
“Gọi thầy thuốc! Mau gọi thầy thuốc!!!”
“Đ-Để tôi xem!”
May thay, Thánh Nữ của Thánh Giáo Đoàn lập tức rời ghế lao tới. Nhờ sự chữa trị của cô, thái tử nằm trên sàn chẳng mấy chốc đã qua cơn nguy kịch.
“Tạm thời tính mạng đã không còn nguy hiểm.”
“Phù…”
“M-May quá…”
Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm thì tiếng gót giày sắc gọn bất chợt vang khắp đại sảnh.
Cộp, cộp…
“…?”
Tiếng bước chân dừng lại trước mặt Công nữ Yurian đang ngơ ngác.
Chát!
Một tiếng tát chói tai vang lên.
“Con tiện nhân, ngươi dám mưu sát thái tử?”
Người vừa tát hết sức vào mặt Công nữ Yurian, đang thở dồn dập vì giận dữ, không ai khác chính là thái tử phi.
“Cô… đang nói gì vậy?”
“Đừng hòng chối.”
“Ư, buông ra!”
Thái tử phi túm tay, kéo Công nữ Yurian đứng dậy, rồi cười nham hiểm, thì thầm:
“Hôm nay ta sẽ phơi bày bộ mặt xấu xa của ngươi trước tất cả mọi người.”
Lấy hơi một lát, thái tử phi bắt đầu cất giọng trịnh trọng:
“Ta xin cam chịu mọi hình phạt cho những lời sắp nói.”
Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, cô ta tỏ vẻ căng thẳng rồi buông ra lời gây chấn động.
“Xin chư vị có mặt tại đây hãy xem bài viết vừa được đăng trên diễn đàn trái phép.”
Tiếng xì xào lập tức tràn ngập đại sảnh.
“Mọi người đã thấy chưa!”
“…!”
“Dấu vết hắc ma pháp không thể chối cãi trên lưng người phụ nữ trong ảnh!”
Giữa bầu không khí hỗn loạn ấy, thái tử phi bất chợt cao giọng.
“Và hẳn những người biết chuyện đều rõ!”
Cô ta ngừng lại, nhìn chằm chằm Công nữ Yurian vẫn bị mình giữ chặt rồi nói tiếp:
“Công nữ Yurian, người gần đây đã sa cơ, đang bị nghi ngờ nhúng tay vào cả hắc ma pháp.”
Tiếng hít thở mạnh vang lên đây đó.
“Nói bậy!”
Giữa bầu không khí lạnh đi trông thấy, Công nữ Yurian hoang mang cao giọng.
“Chuyện ta nhúng tay vào hắc ma pháp hoàn toàn là vu khống!”
“…”
“Hơn nữa, nếu ta là thủ phạm, sao lại đăng bài tự phơi bày danh tính như thế!?”
Nghe vậy, thái tử phi nhếch môi, lạnh lùng đáp:
“Tất nhiên, không phải kẻ ngu thì chẳng ai làm thế.”
Cô ta quay nhìn mọi người, để lộ vẻ mặt đầy thâm ý.
“Trừ một kẻ đã bị tình yêu và lòng thù hận che mắt, chẳng còn gì để mất.”
Đến lúc ấy, thân thể Công nữ Yurian bắt đầu run lên vì giận.
“Nhảm nhí…”
Cô lẩm bẩm, không tin nổi vào tai mình. Rồi cố nén giận, cô bình tĩnh phản bác:
“Ta khẳng định, từ khi sinh ra đến nay, chưa một lần nào ta yêu thái tử.”
“…”
“Chẳng phải từ đầu đến cuối đều do cô tự hiểu lầm sao, thái tử phi?”
Nhưng bầu không khí xung quanh vẫn lạnh ngắt.
Phần lớn những ánh mắt lạnh lẽo ấy đều hướng về Công nữ Yurian, người từng bị phơi bày những việc ác trước bàn dân thiên hạ.
“Ta có thể dùng Lời Thề Chân Ngụy để chứng minh ngay bây giờ! Ta…”
“Sao công nữ phải chọn cách phiền phức đến thế?”
Công nữ Yurian nghiến răng, lại cao giọng, nhưng thái tử phi đã ngắt lời cô bằng một nụ cười lạnh.
“Chỉ cần cởi đồ, cho mọi người xem lưng ngay tại đây là được mà?”
Ngay khoảnh khắc ấy, ai cũng thấy rõ ánh mắt Công nữ Yurian dao động.
“Công nữ làm sao vậy?”
“…”
“Hay trên lưng có thứ gì không thể cho người khác nhìn thấy?”
Câu hỏi của thái tử phi càng khiến mọi người thêm nghi ngờ.
“Ta…”
Tình thế đã gần như không còn đường lui. Công nữ Yurian vừa cất giọng run rẩy thì một tiếng nói trầm thấp vang lên.
“Đủ rồi, dừng lại đi.”
Thái tử, người có gương mặt còn tái nhợt, đang cố điều hòa nhịp thở.
“May mà hôm nay có Thánh Nữ của Thánh Giáo Đoàn ở đây…”
Lau vệt máu còn bên khóe miệng bằng tay áo, thái tử đứng dậy đi về phía thái tử phi rồi bắt đầu khiển trách.
“Theo hoàng mệnh uy nghiêm của Bệ hạ, diễn đàn trái phép đã bị nghiêm cấm.”
“…”
“Phu nhân, dù nàng làm vậy vì ta thì tội ấy vẫn rất nặng.”
Ôm lấy thái tử phi đang cúi đầu, thái tử tỏ vẻ bất đắc dĩ.
“Vậy nên chuyện lần này… cứ bỏ qua đi.”
“Điện hạ, nhưng…”
“Nàng im lặng đi.”
Vừa vuốt lưng thái tử phi đang run lên vì phẫn nộ, thái tử vừa nhìn sang bên.
“Không đem chuyện trên diễn đàn trái phép ra ngoài đời thực. Đó là lập trường hiện tại của hoàng gia.”
“…”
“Có phải vậy không, thưa Bệ hạ?”
Nhận được tín hiệu ngầm ấy, Hoàng đế Rudric cuối cùng cũng hắng giọng lên tiếng.
“Nếu người bị hại là con đã muốn như vậy…”
Ông lắc đầu, nhìn Công nữ Yurian đang đứng thẫn thờ rồi nói tiếp:
“Tất nhiên, với cương vị Hoàng đế Đế Quốc, trẫm không thể làm ngơ trước chuyện này.”
Mọi ánh mắt lại hướng về Công nữ Yurian, người đang cắn môi, cúi gằm mặt.
“Nhưng cũng chưa có ai thiệt mạng…”
“…”
“Lại càng không thể cưỡng ép một quý cô cởi y phục, chẳng phải sao?”
Nghe vậy, Công nữ Yurian lại run bần bật. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn không để lộ lưng trước mặt mọi người.
“Hơn nữa, trẫm không muốn những chuyện trên cái diễn đàn ghê tởm ấy phá hỏng vũ hộithêm nữa.”
Hoàng đế nheo mắt như đã lường trước điều đó, rồi nghiêm mặt ra lệnh:
“Vì vậy, vũ hộihoàng gia sẽ tiếp tục sau một giờ nghỉ.”
Dứt lời, ông đứng dậy, thong thả bước khỏi đại sảnh.
“…Tuy nhiên, trẫm sẽ yêu cầu riêng gia tộc Công tước Agnail giải trình về sự việc lần này.”
Chuyện vừa tạm khép lại, mọi người đã lục tục rời đại sảnh, xì xào về những gì mới xảy ra.
“…”
Ai nấy đều ném ánh mắt lạnh lùng về phía Công nữ Yurian đang đứng thẫn thờ giữa phòng.
“Ta đã nói rồi mà.”
“…”
“Từ nay cứ sống như kẻ đã chết đi.”
Khi bước ngang qua cô, thái tử phi ghé giọng cười vào tai.
“Có gì muốn nói thì cứ trực tiếp nói trước mặt ta, chẳng phải tốt hơn sao?”
Thái tử cũng đi ngang, gương mặt thất vọng tràn trề mà giọng điệu vẫn cố tỏ ra ấm áp.
“Ta, ta…”
Đến lúc ấy, Công nữ Yurian mới hoàn hồn, mấp máy môi định nói gì đó.
“Không liên quan đến chuyện lần này…”
Nhưng sau lời tuyên bố nghỉ của hoàng đế, mọi người đã rời đi hết. Đại sảnh chỉ còn sự tĩnh lặng.
“…Ư.”
Công nữ Yurian đành khép miệng.
“…”
Vai buông thõng, cô thất thểu bước ra ban công vắng người.
“Hơ.”
Chỉ còn một người đàn ông ở lại đại sảnh, nhìn theo bóng lưng Công nữ Yurian.
“Không ngờ lại xảy ra chuyện thế này.”
Người nãy giờ lặng lẽ chứng kiến tất cả không ai khác chính là Elrod Durgel.
‘Cái tính ngày xưa lại sắp trồi lên rồi.’
Là người duy nhất biết sự thật về biến cố hôm nay, gương mặt cậu mỗi lúc một lạnh.
◇ ◇ ◇
“Hừm…”
Ngồi yên một hồi lâu, tôi sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu rồi mới đứng dậy.
[✪Không biết thân biết phận cứ thích làm màu, giờ đẹp mặt chưa kkkkkkkkk]
[✪Công nữ Yurian <<< Thế này là hết cửa ngóc đầu rồi đúng không?]
[✪Nghe bảo cậy mình là con gái công tước nên vẫn cầm cự được trước sức ép của hội trưởng lão, giờ thì hết thật rồi nhé kkkkkk]
[✪Chắc chẳng mấy chốc bị gạch tên khỏi gia phả rồi bán cho một lão già nhếch nhác nào đó thôi? kkkkkkkkk]
Bên cạnh tôi, những bài viết của đám tiểu thư quý tộc đang hào hứng bàn tán chuyện vừa xảy ra liên tục hiện lên.
[✪Tiểu thư nào tận mắt thấy mặt cô ta trắng bệch khi bị bảo cởi đồ cho xem lưng thì upvote kkkkkkkkk]
“Chậc…”
Hiện giờ câu chuyện mới chỉ quanh quẩn trong Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc, nhưng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ lan sang đủ loại diễn đàn khác.
‘Vừa rồi cô ấy đi bên này.’
Tặc lưỡi, tôi đi theo hướng Công nữ Yurian đã rời khỏi đám đông.
“…”
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô. Công nữ Yurian đang tựa vào lan can, cúi đầu một mình ngoài ban công.
(Người đăng: Công nữ Yurian)
[Ẩn danh: Mấy trò hãm hại này gặp suốt, giờ chẳng thấy gì nữa rồi kkk]
(Người đăng: Công nữ Yurian)
[Ẩn danh: Vô lý quá nên khóe miệng còn chẳng buồn nhúc nhích kkk]
Đọc những gì cô viết trên Diễn Đàn Bóc Phốt thì tưởng như cô chẳng hề hấn gì.
Nhưng chỉ cần nhìn kỹ người đang tựa ở ban công ấy, ai cũng nhận ra.
“…”
Công nữ Yurian mang vẻ mặt khiến người ta thấy dù cô có nhảy xuống ngay bây giờ cũng chẳng lạ.
‘Nghiêm trọng rồi.’
Tôi cũng nghiêm mặt theo, chậm rãi tiến lại gần.
“Sao cứ nhìn chằm chằm thế?”
Giọng nói khàn vỡ bất chợt cất lên.
“Thứ lỗi cho tôi.”
“…”
“Trông công nữ không được khỏe.”
Nghe giọng cô như đang nén khóc, tôi tự nhiên tới tựa bên cạnh, nhìn cảnh đêm trước mặt rồi nói:
“Tôi nói điều này để phòng xa thôi, nhưng mạng người quý giá lắm.”
Công nữ Yurian nãy giờ cúi đầu im lặng, lúc ấy mới từ từ ngẩng lên.
“…Cậu nói giống tên đó thật.”
“Vâng?”
“Không, chẳng có gì…”
Lẩm bẩm một câu, cô lại cúi đầu. Hai người cứ lặng im như vậy hồi lâu.
“Nếu là cậu, cậu sẽ làm gì?”
Bỗng cô hỏi tôi.
“Tiết lộ bí mật của gia tộc, hay gánh lấy tội danh bị vu oan rồi rơi xuống vực thẳm.”
“…”
“Nếu phải chọn một trong hai, cậu sẽ chọn bên nào?”
Tôi thận trọng cân nhắc câu trả lời, cuối cùng vừa mở miệng…
“Tôi…”
“Thôi, không cần trả lời.”
Giọng cô lại cất lên, u ám hơn trước.
“Vì ta chỉ có một lựa chọn mà thôi…”
Nhìn Công nữ Yurian cắn môi sau câu nói ấy, tôi lặng lẽ chuyển mắt sang bên.
(Người đăng: Thái tử phi)
[Ẩn danh: Đã bảo bớt vênh váo đi rồi mà kkk]
(Người đăng: Thái tử Lukabel)
[Ẩn danh: Thái tử phi <<< Ai thấy đúng chuẩn vợ hiền dâu thảo thì upvote T^T]
Hai kẻ đóng vai chính trong màn kịch lần này đã bắt đầu ăn mừng, hùa theo đám đông trên Diễn Đàn Bóc Phốt.
“Nhìn hai đứa chó này…”
Không nén được giận, tôi buột miệng chửi. Bên cạnh vang lên một giọng ngơ ngác:
“Cậu vừa nói gì?”
Tôi lại nhìn Công nữ Yurian một lúc, rồi cởi chiếc áo choàng trên lưng.
“Cậu… đang làm gì vậy?”
Tôi làm điều mà một người đàn ông lịch thiệp nên làm. Công nữ Yurian ngẩn ngơ sờ chiếc áo choàng phủ trên vai mình, nhìn tôi không hiểu.
“…Công nữ sẽ cảm lạnh đấy.”
Khẽ nói với cô như vậy, tôi quay lưng rời đi.
“Về câu hỏi vừa rồi…”
Chợt dừng bước, tôi bắt đầu trả lời câu hỏi trước đó của công nữ.
“Nhất định phải chọn một trong hai sao?”
“…?”
“Rõ ràng cả hai đều là bẫy mà.”
Tất nhiên, khi còn phải che giấu thân phận, tôi không muốn qua lại quá mức cần thiết với Công nữ Yurian, người cùng làm quản trị với mình.
“Thưa công nữ.”
“…”
“Lời của tôi có lẽ chẳng an ủi được bao nhiêu…”
Nhưng mạng người phải quan trọng hơn những chuyện ấy chứ.
“…Tôi tin cô.”
Nếu tôi không nói điều này ngay bây giờ, lựa chọn tiếp theo của Công nữ Yurian sẽ là gì, tôi đã thấy quá rõ.
Dù sao tôi cũng từng là Dũng Giả đời trước. Tôi không muốn làm kẻ đứng ngoài, nên chỉ đang làm điều mình nên làm mà thôi.
“…”
Tôi nói rồi quay bước, mãi một lúc sau vẫn chẳng nghe cô đáp lại.
“Ư…”
Xuyên qua khoảng lặng ấy là tiếng khóc mà tôi không ngờ lại có thể phát ra từ vị công nữ kiêu hãnh kia.
“Hức…”
Tôi ngoái nhìn một lát, khẽ thở dài rồi tiếp tục bước.
“Phù…”
Trước mắt tôi đang hiện lên bài viết đã châm ngòi cho toàn bộ sự việc.
[✪Hôm nay tao nguyền rủa thái tử rồi kkkkk]
Tất nhiên, cả danh tính thủ phạm thật sự cũng hiện cùng.
(Người đăng: Thái tử phi)
Chỉ mình tôi biết kẻ đứng sau chuyện này là ai.
Và tôi sẽ không bỏ qua.
‘Còn chưa dùng hết công suất mà.’
Lý do rất đơn giản.
‘Sao đã để mất một Cục Tẩy chuyên trách được.’
Đánh mất một Cục Tẩy cao cấp như Công nữ Yurian sẽ là tổn thất rất lớn đối với tôi.
‘Nhất là khi nguyên nhân lại là trò bẩn của đám cầm quyền.’
Đã đến lúc tạm gác thân phận Elrod Durgel để trở lại làm CụcTẩyBócPhốt, gã Dũng Giả ru rú trong phòng.


