Chương 25 · 53 chương

Vũ hội Hoàng gia

Kể từ ngày tuyển Hắc Long Azrakan, kẻ phá diễn đàn tồi tệ nhất đại lục, làm nô lệ cấp thấp chuyên phụ trách việc khóa người dùng trên toàn hệ thống…

Đáng kinh ngạc thay, môi trường của Diễn Đàn Bóc Phốt bỗng trở nên dễ chịu đến mức chẳng thể so với trước kia.

[Diễn đàn khiếu nại lệnh khóa]

[Ẩn danh: Tôi sẽ không bao giờ giả vờ đăng nhầm huy hiệu gia tộc vào Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc nữa…]

[Ẩn danh: Tôi sẽ không cài cửa hậu vào ma pháp trận nữa… Xin tha cho tôi lần này thôi…]

[Ẩn danh: Tôi sẽ không bao giờ đề cử Ma Kiếm Sĩ trong diễn đàn Kiếm Sĩ nữa… Xin hãy gỡ khóa…]

[Ẩn danh: Chỉ vì bấm chuông gọi rồi chạy mà khóa 24 tiếng à, địt mẹ!!! Lần trước có một tiếng thôi mà!!!]

Hãy nhìn những linh hồn đáng thương bị Azrakan chém nick, giờ đang chen chúc trong Diễn đàn khiếu nại lệnh khóa mà gào khóc cầu cứu kia đi.

Chỉ riêng vậy thôi đã đáng khen lắm rồi.

Nhưng thành tích của Azrakan còn chưa dừng ở đó.

◇ ◇ ◇

[🔒Tiêu đề: Sao ta bị khóa?]

Người đăng: Ẩn danh (Thái tử Lukabel)

Hôm nay tự nhiên bị khóa 168 tiếng, chuyện gì đây?

Xem lịch sử quản lý thì hình như CụcTẩyPháRối <<< chính ngươi khóa ta đúng không? Ngươi là thứ gì vậy?

[Bình luận: 7]

CụcTẩyPháRối: [1] Liên tục sử dụng tiếng lóng nội bộ của Hoàng thất Đế quốc.

CụcTẩyPháRối: [2] Kiến trúc bên trong cung Thái tử xuất hiện trong ảnh.

CụcTẩyPháRối: [3] Nhắc tới thời điểm kết thúc ngự tiền hội nghị.

CụcTẩyPháRối: [4] Liên tục bênh vực Thái tử trong Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc.

CụcTẩyPháRối: [5] Đăng bài về chứng rụng tóc trong thời gian dài.

CụcTẩyPháRối: Muốn ta kể tiếp không? Hay ngậm miệng rồi một tuần nữa quay lại trước khi bị bêu luôn thân phận?

ㄴNgười đăng: Con điên, đm.

◇ ◇ ◇

Hãy nhìn dáng vẻ oai phong ấy đi.

Năng lực chẳng khác nào thám tử, đến cả trò phá rối của Thái tử cũng bị cô ấy tóm được.

Ban đầu tôi chỉ định thuê Azrakan để trừng phạt những hành vi gây hại cho Diễn Đàn Bóc Phốt.

Ai ngờ cô ấy lại làm tốt đến mức này.

Có lẽ đây chính là lấy độc trị độc.

Bởi bản thân từng là kẻ phá rối tồi tệ bậc nhất lịch sử, Azrakan hiểu quá rõ cách những người dùng ác ý suy nghĩ và hành động.

Thế là một mình cô ấy gần như cân cả trăm người, ngày ngày bảo vệ Diễn Đàn Bóc Phốt.

[✪Ai thấy lần này tuyển quản trị viên chuẩn vl thì upvote kkk.]

[✪Đm, con này ngồi diễn đàn cả ngày à…]

[✪Không phải nó chính là con rồng từng bị bêu tên đấy chứ? kkk.]

[✪Golem của nền văn minh cổ đại chắc cũng không làm việc hiệu quả bằng thế này, đm.]

Phản ứng của người dùng dành cho Azrakan đương nhiên cũng vô cùng tích cực.

Mới mấy hôm trước họ còn khổ sở vì những trò phá rối của Azrakan, giờ đã quay sang ca ngợi cô ấy.

Đúng là sống lâu thì chuyện gì cũng được thấy.

CụcTẩyPháRối: Cái này,,, hóa ra cũng thú vị phết,,, hehe.

ㄴCụcTẩyBócPhốt: Đồ ngu.

ㄴCụcTẩyTiểuThư: Đeo xích vào cái là thành thằn lằn cảnh luôn rồi kkk.

ㄴCụcTẩyMaPháp: kkkkkkkkkkk.

Mà buồn cười hơn nữa, có vẻ Azrakan cũng không ghét được người khác khen mình, thế là bắt đầu chuyển hẳn sang trạng thái tận hưởng.

CụcTẩyPháRối: Quản trị viên kia,,, ta muốn báo đáp ngươi vì đã ban cho ta chức vụ thú vị thế này,,, có thể cho ta biết địa chỉ không,,,?

ㄴCụcTẩyBócPhốt: Mơ đi.

ㄴCụcTẩyPháRối: Không lừa được à kkk.

Dường như mối thù với tôi vẫn còn nguyên.

Nhưng xét tới mức này, có lẽ cũng đủ để công nhận Azrakan là một thành viên xuất sắc của đội Cục Tẩy rồi.

‘Giờ mới thật sự đến lúc nhỉ…’

Khi Diễn Đàn Bóc Phốt đã ổn định đáng kể nhờ sự hoạt động của Azrakan, tôi cuối cùng cũng cảm thấy thời điểm đã tới và đăng một thông báo.

[Thông báo: Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng đã chính thức ra mắt!]

Một diễn đàn nhất định phải có nếu muốn Diễn Đàn Bóc Phốt lan rộng ra toàn thế giới.

Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng.

Cuối cùng, nơi có khả năng thu hút làn sóng người dùng lớn nhất cũng chính thức tuyên bố sự ra đời với toàn thiên hạ.

◇ ◇ ◇

[Thông báo: Nội quy Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng!]

Người đăng: CụcTẩyDịChủng

Nghiêm cấm mọi hành vi làm lộ thân phận!

Tuy nhiên, miễn là không làm lộ thông tin cá nhân thì mọi người có thể công khai mình thuộc chủng tộc nào!

◇ ◇ ◇

Ugrin, người đã mong chờ ngày Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng khai trương từ lâu, lập tức đăng nội quy và thổi thêm sức sống vào dòng người mới.

“Tốt…”

Tôi nhìn cảnh tượng ấy với nụ cười mãn nguyện rồi ngả người xuống giường.

‘Giờ tắt diễn đàn một ngày thôi.’

Mỗi khi mở một diễn đàn mới, tôi thường cố tình không kiểm tra nó trong khoảng một ngày.

Lý do rất đơn giản.

Như vậy, lượng dopamine thu được vào hôm sau sẽ nhiều hơn.

Trước đây tôi vẫn phải kiềm chế vì không có tôi thì chẳng ai quản nổi.

Nhưng giờ đã khác.

Cho dù tôi không vào diễn đàn một ngày, những Cục Tẩy được tuyển chọn kỹ lưỡng cùng Azrakan cũng sẽ tự biết cách duy trì trật tự.

‘Không biết ngày mai mở lại thì sẽ có những chủ đề gì đang chờ mình đây…’

Mang theo kỳ vọng tràn đầy, tôi nằm xuống giường, định nhắm mắt đánh một giấc trưa thật thoải mái.

“Elrod, ra đây gặp ta một lát.”

“…Vâng?”

Thế nhưng kế hoạch hoàn hảo ấy còn chưa tồn tại nổi mười phút đã sụp đổ.

“Lập tức chuẩn bị đi dự Vũ hội Hoàng gia.”

Nguyên nhân chính là thông báo gây sốc từ Bá tước Durgel, tức cha tôi, sau khi ông đột ngột mở cửa phòng bước vào.

“Cái gì cơ!?”

◇ ◇ ◇

Vũ hội Hoàng gia là gì?

Đó là thánh địa giao lưu dành riêng cho tầng lớp thượng lưu, nơi bất kỳ quý tộc Đế quốc nào cũng mong được đặt chân tới.

‘Sao mình phải tới đó?’

Với một Dũng Giả chỉ muốn ru rú trong phòng như tôi, chỉ cần nghĩ tới nơi ấy thôi cũng đủ khiến toàn thân nổi mề đay.

“Vũ hội Hoàng gia lần này chẳng phải cha sẽ tham dự sao?”

“Ta có việc.”

“Không, rốt cuộc là việc gì mà…”

Tôi chẳng buồn che giấu vẻ bất mãn khi hỏi cha.

Nhưng câu trả lời khiến tôi cứng họng.

“Nghe nói Hoàng đế Bệ hạ vừa thành lập một bộ phận chuyên giám sát các diễn đàn không được cấp phép.”

“…”

“Ta được bổ nhiệm làm người phụ trách bộ phận ấy, nên xem ra phải bắt đầu làm việc ngay từ hôm nay.”

Tôi chưa từng nghĩ quả cầu tuyết do Diễn Đàn Bóc Phốt lăn ra lại có thể lăn tới mức này.

Càng không ngờ nó lại đè trúng chính tôi, kẻ chỉ muốn sống âm thầm như đã chết.

“Con… chưa từng đi Vũ hội Hoàng gia lần nào.”

“Ta biết.”

“Ngay cả giới xã giao con còn chưa từng ló mặt…”

Tôi toát mồ hôi lạnh hồi lâu rồi thử phản kháng bằng giọng lắp bắp.

“Vậy chẳng lẽ ngươi định cả gan vắng mặt ở Vũ hội Hoàng gia?”

“…Cho Aerin đi là được mà.”

“Nếu để một người thuộc chi thứ thay mặt thay vì huyết thống trực hệ, thể diện của gia tộc chúng ta sẽ ra sao?”

Thái độ của cha vô cùng kiên quyết.

“Đương nhiên ta không hề phân biệt Aerin. Nhưng chuyện công việc thế này thì thứ bậc phải được giữ rõ ràng.”

“…”

“Sau khi trưởng nam qua đời, ngươi là người đứng đầu thứ tự kế thừa trong dinh thự này. Ngươi quên rồi sao?”

Quả nhiên là người được gọi là hình mẫu của giới quý tộc Đế quốc.

Chỉ tiếc rằng với tôi, kẻ bỗng dưng bị ép dự vũ hội với tư cách đại diện gia chủ, tính cách ngay thẳng ấy thật đáng oán.

“Hay cứ cho chị cả đi thay con…”

“Trưởng nữ đang bận chuyện ở phương Bắc. Khác với ngươi.”

“Ha…”

Ngay cả chị cả, người vẫn thay tôi gánh vai trò trưởng bối trong nhà, cũng vắng mặt.

Xem ra lần này thật sự hết đường chạy.

“Elrod, cho dù cơ thể ngươi không tốt, cũng không thể cả đời nhốt mình trong phòng.”

“…”

“Đã sinh ra làm quý tộc thì sớm muộn ngươi cũng phải bước vào giới xã giao, sống như một quý tộc đường hoàng.”

Nhưng bỏ cuộc dễ dàng thế này thì vẫn hơi cay.

Tôi ôm đầu, thử vùng vẫy lần cuối.

“Con xin lỗi, nhưng hôm nay tình trạng của con thật sự không được tốt…”

Câu trả lời của cha khiến nỗ lực ấy trở nên vô nghĩa.

“Ta đã thông báo với đại diện các gia tộc quý tộc rằng ngươi sẽ tham dự với tư cách đại diện gia chủ rồi.”

“À.”

“Mọi người đều rất mong chờ. Ai cũng tò mò không biết thứ nam của Bá tước Durgel, người chưa từng lộ mặt suốt cả đời, rốt cuộc trông như thế nào.”

Xin dành sự kính phục cho khả năng hành động của cha.

Ông đã đoán trước tôi sẽ giở trò nên xử lý sạch đường lui từ trước.

Nếu có thể, tôi thật sự muốn đánh giá cao năng lực ấy rồi mời ông về làm quản trị viên Diễn Đàn Bóc Phốt.

Nhưng chắc vừa mở miệng đề nghị là đầu tôi bay mất.

“Vậy nên làm ơn chải cho gọn cái đầu rối tung kia đi, rồi chỉnh trang cho tử tế.”

“Ưư…”

“Ít nhất cũng phải tránh biến thành trò cười trong giới xã giao chứ. Chậc chậc.”

Cha liếc mái tóc tôi rồi tặc lưỡi.

Sau khi đơn phương thông báo xong, ông quay người rời khỏi phòng.

“Nếu lần này còn không nghe lời, ta sẽ bố trí hẳn một thầy thuốc riêng rồi tống ngươi vào Học viện.”

Sau đó là một khoảng im lặng.

“…”

Tôi ngồi ngây ra bên mép giường.

Rồi nhìn những hầu gái đang dè dặt bước vào với lược cùng mỹ phẩm trong tay, mặt tôi lập tức méo xệch.

“Thiếu gia Elrod, để chúng tôi giúp ngài chỉnh trang được không ạ?”

“…Không cần.”

“Vậy ít nhất bộ lễ phục Bá tước đại nhân đã chuẩn bị…”

Dù tôi có từ chối thế nào, chuyện họ ép tôi mặc bộ lễ phục lộng lẫy phù hợp với vũ hội vẫn không thể tránh.

“Ưm…”

Trong lúc bị thay quần áo đến mức chỉ biết rên rỉ, tôi vội vàng mở diễn đàn.

Đúng là vừa mới quyết định sẽ không đăng nhập suốt một ngày.

Nhưng đây là tình huống khẩn cấp.

[Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc]

[✪Các tiểu thư mới ra mắt năm nay chú ý! Tôi đã tổng hợp những phe phái nhất định phải tránh, xin hãy đọc kỹ!!!]

[✪Nghe nói Công nữ Yurian sẽ tới Vũ hội Hoàng gia lần này là thật sao? Mặt dày quá rồi đấy kkkkk.]

[✪Thánh nữ Giáo đoàn Thần Thánh <<< cô này còn chẳng phải người Đế quốc mà sao cứ lấy tư cách quốc khách để ăn ké thiệp vũ hội vậy?]

[✪“Con mụ đó” đã độc chiếm ngôi Nữ hoàng xã giao hơn năm năm rồi, năm nay liệu có chịu bước xuống không nhỉ? hehe.]

Vừa vào diễn đàn có vẻ hữu dụng nhất, tôi đã thấy nơi này ngập tràn chủ đề về Vũ hội Hoàng gia.

Đúng là sự kiện lớn nhất của giới xã giao Đế quốc có khác.

(Người đăng: Công nữ Yurian)

[CụcTẩyTiểuThư: Đm, tôi đéo muốn đi chút nào;]

(Người đăng: Công chúa Luabel)

[Ẩn danh: Có ai muốn bắt cóc tôi khỏi vũ hội lần này không? hehe.]

(Người đăng: Thánh nữ Giáo đoàn Thần Thánh)

[Ẩn danh: Tôi căng thẳng đến mức muốn nôn… Cả đời tôi chưa từng ra ngoài bao giờ…]

Ngay cả những người dùng lắm trò thường xuyên xuất hiện cũng thôi đăng mấy bài vô nghĩa thường ngày, chuyển sang bàn về Vũ hội Hoàng gia, sự kiện lớn nhất của giới xã giao Đế quốc.

‘Đúng nghĩa tụ tập kết bè kết cánh… À, đây là ngoài đời.’

Bản năng quản trị viên suýt trỗi dậy.

May mà tôi kịp nhớ ra, người ta gặp nhau ngoài đời thì gọi là giao lưu, không phải tụ tập riêng tư trái luật diễn đàn.

“…”

Tôi vừa nhanh chóng sắp xếp thông tin về vũ hội trong đầu, vừa nghĩ cách đối phó.

Rồi đúng lúc ấy…

“Cái quái gì thế này…”

Tôi nhìn thấy một loạt bài viết gây sốc đến mức không thể làm ngơ, dù tình hình hiện tại đã đủ rối.

[Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc]

[Ẩn danh: Thứ nam nhà Bá tước Durgel <<< nghe nói cuối cùng cũng chịu bò ra ngoài rồi, thật không vậy???]

[Ẩn danh: Một trong ba bí ẩn lớn nhất giới xã giao cuối cùng cũng được giải đáp kkkkkkkkk.]

[Ẩn danh: Elrod đang lén tìm tên mình trong diễn đàn rồi run cầm cập thì upvote kkkkk.]

[Ẩn danh: Mà Elrod <- thật sự chưa có bất kỳ thông tin nào về ngoại hình à?]

Thứ nam của Bá tước Durgel.

Elrod Durgel.

Nói cách khác, chính tôi.

Những bài viết về tôi đang được đăng lên Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc theo thời gian thực.

‘Thật sự không ngờ chuyện lại thành ra thế này.’

Từ trước tới giờ tôi chỉ ru rú trong nhà, còn chưa từng bước chân vào giới xã giao.

Đương nhiên chẳng có lý do gì để xuất hiện trên Diễn Đàn Bóc Phốt.

Nhưng kể từ lúc cha tiết lộ thông tin về tôi cho các gia tộc quý tộc, có vẻ tôi đã trở thành đối tượng được các tiểu thư chú ý dữ dội.

◇ ◇ ◇

[Tiêu đề: Mọi người đừng kỳ vọng Elrod <<< tên này kkk.]

Người đăng: Tiểu thư Hầu tước Violetta

Tôi là bạn với người quen của hắn nên nghe kể vài lần rồi.

Nghe nói mặt kinh khủng đến mức chẳng dám ra khỏi nhà kkk.

Trừ khi thiếu chồng tới mức muốn cưới thiếu gia quái vật nhà Bá tước, còn không thì đừng để tâm kkkkk.

[Bình luận: 5]

Ẩn danh1: Cũng phải kkk. Một thiếu gia quý tộc đến tuổi trưởng thành mà chưa từng lộ mặt thì lý do quá rõ rồi hehe.

Ẩn danh2: Không có khả năng trao một nụ hôn chân thành xong hắn biến từ quái vật thành mỹ nam sao?

ㄴẨn danh3: Giới xã giao không phải truyện cổ tích, mà là truyện cổ tích đen tối đấy kkk.

ㄴẨn danh4: Đầu cô này vẫn toàn hoa với bướm nhỉ hehe.

Ẩn danh5: Dù sao làm người bí ẩn cũng phải có mức độ thôi.

◇ ◇ ◇

Và đúng chất Diễn Đàn Bóc Phốt, những lời bàn tán ấy câu nào cũng sắc như dao.

‘Hóa ra bị người ta bóc phốt là cảm giác thế này…’

Dĩ nhiên đây chỉ là dòng chảy tự nhiên theo nguyên tắc bất di bất dịch của diễn đàn: có cầu thì ắt có cung.

Tôi chẳng có ý định chống lại.

‘Không ngờ có ngày mình lại trở thành mục tiêu của Diễn Đàn Bóc Phốt.’

Nhưng khi chính bản thân trở thành mục tiêu của hệ thống mình tạo ra, cảm giác vẫn kỳ quặc khó tả.

“Này, Aerin.”

“Gì đấy, giật cả mình!”

Tâm trạng hơi rối bời, tôi đi quanh dinh thự rồi bất chợt đẩy cửa phòng Aerin ra.

“Anh vừa tự tiện mở cửa phòng em xong còn hỏi có chuyện gì à?”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc hỏi cô em gái đang nhìn mình đầy khó hiểu.

“Anh trông thế nào?”

Một khoảng im lặng kéo dài.

“Ừm…”

Aerin nhìn tôi như nhìn một thằng ngốc, rồi nheo mắt suy nghĩ.

“Kiểu nam phụ số ba được tác giả nhồi toàn bộ gu cá nhân vào?”

“…”

“Đại khái là vị trí ấy, nhưng mà… ừm.”

Một bài phân tích chi tiết tới mức chẳng ai cần bắt đầu tuôn ra khỏi miệng cô.

“Kiểu quả mìn trong tiểu thuyết tình cảm ấy. Tác giả định bỏ luôn rồi mà độc giả phản đối dữ quá, cuối cùng phải vừa khóc vừa đổi cốt truyện thành hậu cung ngược?”

Tôi không hiểu nổi quá nửa những gì Aerin nói, nên cố hỏi lại bằng giọng dịu dàng nhất có thể.

“Em đang nói cái đéo gì vậy, con điên?”

“Nói đơn giản là anh xấu vãi cứt, thằng ngu.”

Một cú đấm sự thật hơi đau.

“Cảm ơn câu trả lời nhé, con khốn.”

“Sao? Lần đầu tiên trong đời sắp ra ngoài nên căng thẳng à?”

Tôi cau mày quay lưng, phía sau lập tức vang lên giọng cười đầy thích thú của em gái.

“Có cần cô em thiên tài đáng yêu này hộ tống không?”

“…Thôi đi.”

Giọng ngọt đến phát ngấy ấy khiến cả người tôi nổi da gà, thế là cứ thế bước đi.

“Ha… Nếu không phải đang kẹt luận văn tốt nghiệp thì em cũng đi rồi.”

“…”

“Nhưng cố lên nhé. Nếu mấy tiểu thư quý tộc nhìn anh rồi cười khúc khích thì đừng hiểu lầm, chỉ là vì anh xấu vãi thôi.”

Tôi cố tình phớt lờ những lời đâm thẳng tim vẫn đều đều vọng tới từ phía sau.

“Ừm…”

Tâm trạng vốn đã rối lại càng rối hơn, tôi vô thức bật Diễn Đàn Bóc Phốt lên.

Nhưng ở đó cũng chẳng có thiên đường.

(Người đăng: Đệ tử thủ tịch Ma Tháp Aerin)

[Ẩn danh: Elrod <<< thằng này mặt nhìn muốn nôn, tính cách cũng nát bét, mấy tiểu thư ngây thơ tuyệt đối đừng lại gần!]

(Người đăng: Đệ tử thủ tịch Ma Tháp Aerin)

[Ẩn danh: Nếu hắn xuất hiện ở vũ hội thì tôi khuyên mọi người đừng nhìn vào mắt luôn kkkkk.]

Những bài Aerin ngang nhiên spam khắp Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc hiện nguyên vẹn trước mắt tôi.

‘Giờ thì đại khái hiểu nó định làm gì rồi.’

Tôi tắt diễn đàn, đứng trước gương rồi thở dài, đưa tay vò mái tóc rối tung.

“Địt mẹ.”

Có lẽ vì suốt ngày chỉ nằm trên giường lướt diễn đàn, bộ dạng hiện tại của tôi thật sự thảm hại.

Đã bị chửi nhiệt tình đến thế này rồi.

Nếu cứ nguyên trạng xuất hiện ở vũ hội, sau đó sẽ có bao nhiêu bài bóc phốt nữa đây?

“Thiếu gia! Làm ơn để chúng tôi chỉnh trang cho ngài đi mà!”

“Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, ngài sẽ hối hận cả đời đấy!!!”

Nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào.

Dù từ giờ trở đi phải ngoan ngoãn bị kéo tới Vũ hội Hoàng gia, rồi đứng trước nguy cơ trở thành trò cười của đám tiểu thư quý tộc suốt phần đời còn lại.

“Phù…”

“Trước hết… chắc phải chải lại tóc đã.”

Xem ra sau khi trở về từ vũ hội, ít nhất trong một thời gian tôi tuyệt đối không nên bén mảng tới Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc nữa.

Bạn đã đến cuối chương 25.

Không gian đọc của bạn