[Có thông báo bình luận mới!]
Khoảng mười phút sau khi Diễn Đàn Bóc Phốt Hắc Long Azrakan được mở.
Như thường lệ, tôi đang nằm dài trên giường giết thời gian thì cuối cùng thông báo từ chuông gọi cũng vang lên.
Tôi khẽ cong môi, ngồi dậy.
Ẩn danh: Ngươi,,, có tỉnh táo không vậy,,,???
Ẩn danh: Mau dừng chuyện này lại ngay,,,ヽ(`Д´)ノ
Quả nhiên, Azrakan đang dùng đúng cái giọng đặc trưng của mình để chất vấn tôi qua chuông gọi.
CụcTẩyBócPhốt: Thế ai bảo cô đi phá rối?
Tôi vừa ném thẳng sự thật vào mặt, giọng điệu của Azrakan lập tức trở nên sắc bén.
Ẩn danh: Địt mẹ, ngươi nói đủ chưa?
Biết ngay mà.
Cái kiểu nói chuyện kỳ quặc Azrakan vẫn dùng từ trước tới giờ vốn là một cách thể hiện cái tôi: vừa giữ được ẩn danh, vừa cố tình cho người khác biết mình là rồng.
Ẩn danh: Ngươi bảo sẽ bảo vệ ẩn danh cơ mà? Sao tới lượt ta thì không?
Ẩn danh: Suốt ngày mở miệng ra là ẩn danh, giờ ngươi đang làm trò gì vậy?
Đến cả cái giọng nói đầy dụng ý đó cũng vứt luôn, để lộ bản chất thật như thế này khiến tôi cứ muốn bật cười.
Ẩn danh: Tại ngươi mà thế giới của ta đang sụp đổ.
Ẩn danh: Đóng Diễn Đàn Bóc Phốt Azrakan ngay.
Ẩn danh: Không thì ta sẽ lập tức đánh vào Đế quốc, diệt sạch giống người.
Nhưng lời đe dọa của Azrakan chẳng khiến tôi sợ chút nào.
CụcTẩyBócPhốt: Cô cứ thử xem kkk.
CụcTẩyTiểuThư: Con rồng này làm gì mà nhảy dựng lên thế kkk.
CụcTẩyMaPháp: Hắc Long Azrakan được yêu thích quá, mở buổi gặp mặt người hâm mộ đi~!
CụcTẩyKiếmSĩ: Oa, tôi cũng muốn làm Đồ Long Giả hehe.
Tôi còn chẳng cần tự ra tay.
Đám nô lệ chuyên trách đã bắt đầu thay nhau chọc đúng chỗ đau của cô.
CụcTẩyDịChủng: Em xin lỗi nhưng mà Long Vương còn khóc hu hu rồi chạy mất đó ạ…
CụcTẩyDịChủng: Chị thật sự tự tin sao…?
Và đòn chí mạng nhất lại đến từ câu trả lời ngây thơ hết chỗ nói của Tộc trưởng Dwarf Ugrin.
Ẩn danh: Ừ, cứ tùy ý ngươi kkk.
Ẩn danh: Dù sao chỉ cần ta nằm im 1000 năm thì mọi người cũng quên hết thôi hehe.
Sau đó Azrakan từ bỏ đe dọa, chuyển sang chiến thuật cố thủ.
Đáng tiếc cho cô, một khi đã mắc vào cái bẫy này thì chẳng còn đường chạy.
CụcTẩyBócPhốt: Đặc quyền của Nữ Thần sẽ tồn tại trên đại lục mãi mãi mà?
CụcTẩyBócPhốt: Bộ ảnh biến hình do cô tự chụp cũng không ngoại lệ đâu.
Vừa được nhắc cho nhớ chuyện ấy, những bình luận từ Azrakan lập tức im bặt.
“Ha, vui thật.”
Tôi tưởng tượng cảnh giờ này cô đang phát điên trong hang băng, tức tối đến mức muốn đập phá mọi thứ rồi hài lòng đóng chuông gọi lại.
“Lâu lắm rồi mới xả stress đã thế này…”
Tất nhiên, tôi không thật sự vứt bỏ nguyên tắc tối cao là bảo vệ tính ẩn danh rồi muốn làm gì thì làm.
Cho dù người dùng có ngu đến đâu, ẩn danh vẫn phải được bảo vệ.
Đó là luật duy nhất của Diễn Đàn Bóc Phốt.
Kể cả kẻ phá rối tồi tệ nhất như Azrakan cũng không ngoại lệ.
Vì vậy, với người dùng bình thường, tôi chỉ công bố rằng một con rồng ẩn danh đã dùng nhiều thân phận giả để phá diễn đàn.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Hắc Long Azrakan]
[✪Azrakan <<< ngoài mặt làm bộ cao quý chảnh chó, sau lưng lại biến hình giả cả đống người để phá diễn đàn, đúng con điên kkk.]
Thế nếu vậy, Diễn Đàn Bóc Phốt Azrakan cùng bài đấu tố đang hiện ra sờ sờ kia là gì?
CụcTẩyMaPháp: Con này thật sự mắc lừa à? kkkkkkk.
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Thấy cô cười nãy giờ… hai người quen nhau à?
ㄴCụcTẩyMaPháp: Liên quan gì tới cô? kkk.
Đã từng nghe tới thuyết Internet chết chưa?
Đó là một thuyết âm mưu cho rằng những nội dung người ta bắt gặp trên Internet thật ra đều là thông tin giả do trí tuệ nhân tạo tạo ra và thao túng.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Hắc Long Azrakan]
[Số thành viên: 6]
Thứ Azrakan đang trải nghiệm theo thời gian thực chính là cái bẫy tôi dựng nên dựa trên thuyết đó.
‘Bình thường mình chẳng thích hệ thống diễn đàn mini này lắm, nhưng lúc thế này đúng là hữu dụng thật.’
Một diễn đàn mini được mở ra chỉ để lừa duy nhất Azrakan.
Tất cả người dùng trong đó đều là tôi và các quản trị viên.
Ngoại trừ Azrakan, người dùng bình thường chẳng những không thể gia nhập mà còn không thể nhìn thấy diễn đàn này.
Nói cách khác, mọi bài viết ở đây chỉ có các quản trị viên và chính Azrakan đọc được.
‘Mà rồng đúng là dễ lừa ở mấy khoản này thật.’
Nếu là một người thực sự rành hệ thống diễn đàn, chẳng bao lâu sẽ nhận ra có gì đó không ổn.
Nhưng rồng sống quá lâu.
Bởi vậy chúng thường chậm thích nghi với những thứ mới.
[✪Vl… không ngờ Azrakan lại là loại người như thế, thất vọng thật.]
ㄴ(Hắc Long Azrakan): Không phải! Đây là vu khống!!!
[✪Sắp rớt xuống đáy xã hội rồi kkk. Con thằn lằn khốn nạn đáng đời kkkkk.]
ㄴ(Hắc Long Azrakan): Ta bảo không phải ta mà, địt mẹ ngươi!!!
[✪Giờ chắc chẳng còn ai chịu cống phẩm cho con này nữa đâu nhỉ?]
ㄴ(Hắc Long Azrakan): Thật sự không phải ta mà…
Nhìn đi.
Đến diễn đàn mini với Tiểu diễn đàn còn chẳng phân biệt nổi, bị mấy quản trị viên giả làm người dùng ẩn danh lừa cho xoay như chong chóng, cuống cuồng chạy đi trả lời từng bài.
Tôi thậm chí còn khóa không cho cô kiểm tra Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc để đề phòng bất trắc.
Ấy vậy mà Azrakan cũng chẳng hề để tâm, cứ thế chìm nghỉm trong cái diễn đàn ma kia.
Đúng là hết nói nổi.
Nếu thế giới này có máy tự phục vụ, chắc Azrakan sẽ loay hoay với nó một tiếng rồi đập nát luôn cái máy mất.
Nhưng tôi chẳng thấy thương hại.
Một kẻ đã phá người khác suốt hàng nghìn năm mà bản thân chưa từng một lần trở thành trò cười…
Loại đó không xứng đáng được thông cảm.
‘Đến lúc tung đòn kết liễu rồi.’
Cũng đã tới lúc bước vào giai đoạn cuối cùng của công cuộc dạy dỗ này.
‘Tôi sẽ biến cô thành nô lệ chuyên phụ trách công việc rác rưởi nhất trong đám Cục Tẩy.’
Xét tới lượng người dùng khổng lồ sắp tràn vào Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng, có vài hệ thống nhất định phải chuẩn bị.
Và giờ là lúc biến con Hắc Long rảnh rỗi đến phát chán này thành nô lệ thấp nhất, chuyên phụ trách toàn bộ những hệ thống ấy.
[Diễn đàn khiếu nại lệnh khóa đang chờ mở…]
[Nhà tù Internet chết đang chờ mở…]
◇ ◇ ◇
Cùng lúc đó.
Trong hang động rộng lớn giữa dãy Băng Sơn.
“…”
Azrakan ngồi đó với mái tóc rối bời, sống một ngày chẳng khác gì phế nhân.
Cô thậm chí không đủ can đảm đăng nhập vào diễn đàn, nơi vốn là thú vui thường ngày của mình.
[✪Bình chọn xếp hạng ảnh Azrakan biến hình dùng nhiều thân phận giả.]
[✪Ai thấy vừa mở Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng là Azrakan lên làm linh vật thì upvote kkkkkkkkk.]
[✪SỐC: Ác long mà đến Long Vương cũng không dám động vào thật ra chỉ là con thằn lằn mất dạy chuyên phá diễn đàn!?!?]
Cuối cùng cũng gom đủ can đảm mở Diễn Đàn Bóc Phốt, nhưng thứ chào đón Azrakan vẫn là hàng loạt bài nổi bật nhai đi nhai lại vụ việc vừa rồi.
“Í!”
Cô lập tức đóng diễn đàn như thể vừa nhìn thấy thứ không nên thấy, cả người run lên như lên cơn rét.
“A… ư…”
Điểm sinh mệnh của Azrakan đã về không từ lâu.
Bị đấu tố trên một cộng đồng ẩn danh thôi đã đủ khiến nhiều người không chịu nổi.
Đằng này thân phận ngoài đời còn bị lôi ra nguyên vẹn rồi đem đi bêu riếu?
Đối với một kẻ từ khi sinh ra tới giờ vẫn luôn đứng trên đầu người khác như Azrakan, chuyện ấy thật sự quá sức chịu đựng.
“Ọe…”
Mà diễn đàn gần như còn là thú vui duy nhất và cũng là cửa sổ giao tiếp hiếm hoi của cô, bởi phần lớn thời gian Azrakan chỉ sống một mình trong hang động.
Nơi nghỉ ngơi quý giá ấy chỉ sau một đêm đã biến thành sân chơi đào mộ quá khứ rồi chế giễu mình.
Tinh thần Azrakan cuối cùng cũng sắp chạm giới hạn, đến mức bắt đầu buồn nôn.
‘Đây chỉ là mơ thôi…’
Có thể người khác sẽ nghĩ, chỉ bị đấu tố trên cộng đồng mạng thôi mà làm gì căng đến vậy.
Nhưng trong diễn đàn có người thật.
Và điều đáng sợ nhất là từ giờ, những người đó có thể bàn tán về cô ở bất cứ đâu.
“Ha… haha…”
Vì cú sốc ấy, Azrakan đã bỏ ăn bỏ uống, ngồi đờ đẫn cả ngày.
Rồi cô bỗng bật ra một tiếng cười như đã đạt tới cảnh giới giác ngộ.
“Chỉ bị đấu tố trên diễn đàn thôi mà.”
Dù chẳng có ai nghe, Azrakan vẫn cố nở nụ cười như thể không hề bận tâm.
“Làm sao ta có thể vì chuyện đó mà chớp mắt được chứ…”
Chỉ cần thêm một nghìn năm.
Không chỉ con người, ngay cả phần lớn những trường sinh chủng biết chuyện này cũng sẽ trở về với đất.
Vậy thì chỉ cần ngủ một giấc thật dài.
Trong lúc ngủ có thể hơi buồn chán, nhưng với một con rồng bẩm sinh đã sống lâu như Azrakan, chuyện đó chẳng khó khăn gì.
CụcTẩyBócPhốt: Đặc quyền của Nữ Thần sẽ tồn tại trên đại lục vĩnh viễn mà?
CụcTẩyBócPhốt: Bộ ảnh biến hình cô tự chụp cũng sẽ còn nguyên đấy.
“…A.”
Nhưng khi muộn màng nhìn thấy bình luận CụcTẩyBócPhốt gửi tới, Azrakan cảm giác trái tim mình lạnh ngắt rồi ngồi phịch xuống.
“…”
Những bức ảnh cô biến hình thành các chủng tộc thấp kém rồi tự tay chụp, với đủ kiểu tạo dáng và trang phục đáng xấu hổ.
Chỉ cần đặc quyền của Nữ Thần còn tồn tại, đống ảnh ấy sẽ bị đóng đinh ở đó mãi mãi.
Nhận ra điều đó, Azrakan đến tự lừa mình cũng không làm nổi nữa.
“Hức…”
Nước mắt trong veo bắt đầu đọng nơi khóe mắt.
“Ta có làm gì sai đến thế đâu…”
Đáng kinh ngạc thay, đây là lần đầu tiên Azrakan khóc kể từ khi sinh ra.
“Ta chỉ chán quá nên đùa một chút thôi mà…”
Đối với kẻ có sức mạnh đủ để hủy diệt cả một đại lục chỉ trong một ngày, những chuyện vừa rồi quả thật chỉ là trò đùa.
Vấn đề là những “trò đùa” Azrakan từng làm từ trước tới giờ, với người bị hại thì đã vượt giới hạn từ lâu.
“Sụt sịt…”
Có vẻ lần này cuối cùng cũng khiến cô biết hối lỗi.
Sau một hồi sụt sịt, Azrakan đưa ra một quyết định đáng kinh ngạc.
‘Không ngờ có ngày ta phải cúi đầu trước một chủng tộc thấp kém…’
Đó là trực tiếp xin lỗi CụcTẩyDịChủng, người suýt trở thành nạn nhân của trò phá hoại lần này.
Ẩn danh: Này,,, ngươi có ở đó không,,,?
ㄴCụcTẩyDịChủng: Có chuyện gì vậy ạ?
ㄴẨn danh: Ta sẽ ban cho ngươi,,, vinh dự được nhận lời xin lỗi của ta hehe.
Thế nhưng ngay cả lúc này, Azrakan vẫn công khai chứng minh mình chưa tỉnh ngộ hoàn toàn.
ㄴCụcTẩyDịChủng: Chỉ là một đứa phá rối thôi mà.
ㄴCụcTẩyDịChủng: Vẫn chưa biết thân biết phận à?
“…”
Kết quả là cô bị chính Ugrin, người nổi tiếng hiền lành, lạnh mặt đáp trả thẳng tay.
Lạch cạch, lạch cạch…
Azrakan ngồi chết lặng một lúc.
Cuối cùng, cô đành vứt sạch lòng tự trọng, ánh mắt chết lặng rồi cẩn thận viết một bài xin lỗi.
◇ ◇ ◇
[🔒Tiêu đề: Ta sai rồi]
Người đăng: Ẩn danh (Hắc Long Azrakan)
Xin hãy cứu ta.
Ngày nào ta cũng khổ sở quá.
Cứ mở diễn đàn lên là tim ta lại đau.
Ta sẽ làm bất cứ điều gì, xin hãy tha thứ cho ta.
Ta thật lòng cầu xin mọi người…
◇ ◇ ◇
Phản ứng của các Cục Tẩy khi đọc bài xin lỗi chân thành ấy lại giống nhau đến lạ.
CụcTẩyTiểuThư: Biết phải làm gì rồi mà cứ “rán bánh” mãi thế?
ㄴCụcTẩyDịChủng: Rán bánh là gì vậy ạ?
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Ai biết? Meme cổ quá, tôi cũng không rõ kkk.
CụcTẩyMaPháp: Đồ ngu kkkkkkkkk.
CụcTẩyKiếmSĩ: Tham khảo mẫu dogeza đi.
‘Họ đang nói gì vậy?’
Azrakan nghiêng đầu, ngơ ngác một lúc.
Mãi đến khi phát hiện điều kiện CụcTẩyBócPhốt để lại trong sổ khách, cô mới hiểu mọi chuyện.
CụcTẩyBócPhốt: Làm quản trị viên tổng hợp của Diễn đàn khiếu nại lệnh khóa.
CụcTẩyBócPhốt: Đồng thời kiêm quản trị viên Nhà tù Internet chết. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ đóng Diễn Đàn Bóc Phốt Azrakan.
“Ư…”
Azrakan lau đại vệt nước mắt còn trên mặt bằng cánh tay, rồi run lên vì giận dữ.
‘Dám biến ta thành nô lệ sao…!’
Một kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn giữa các chủng tộc như mình…
Giờ lại bị giao cho chức vụ thấp kém nhất, ngày ngày phải xử lý lời phàn nàn của những kẻ bị khóa?
Bình thường Azrakan chắc chắn sẽ cười khẩy rồi từ chối, sau đó vào Diễn Đàn Bóc Phốt viết kín cả trang chửi quản trị viên.
Nhưng điều kiện treo trước mặt lại quá lớn để có thể từ chối.
Azrakan vừa cố nuốt cơn giận và nỗi nhục xuống, vừa ngoan ngoãn kiểm tra mẫu xác minh mà các quản trị viên gửi sang.
“…”
Ánh mắt cô lại chết đi.
‘Biến hình thành con người, chủng tộc thấp kém nhất… rồi chụp loại ảnh nhục nhã thế này sao…?’
Mồ hôi lạnh lại chảy xuống trán.
‘Dù thế nào thì chuyện đó cũng…’
Nhưng mặc kệ Azrakan đang giằng co trong lòng, các Cục Tẩy vẫn tiếp tục bổ sung điều kiện cho vị nô lệ sắp đứng cuối bảng xếp hạng.
CụcTẩyTiểuThư: Nãy nhìn ảnh xác minh thấy phía sau có bộ đồ hầu gái thì phải? hehe.
ㄴCụcTẩyMaPháp: Biết chơi đấy kkkkkkk.
ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Đỉnh kkkkkkk.
ㄴCụcTẩyDịChủng: Sao chị toàn để ý mấy thứ đó vậy?
Không biết bao lâu sau.
Azrakan lê bước tới núi báu vật, lục ra bộ đồ hầu gái bị chôn giữa đống đồ rồi bắt đầu mặc vào với vẻ mặt lạnh tanh.
“Khự…”
Những đường diềm trên bộ đồ hầu gái cọ vào da khiến cô rùng mình vì cảm giác lạ lẫm, loay hoay vật lộn với nó suốt một lúc lâu.
‘Bộ này vốn định để lần sau bắt một cô gái trong làng làm cống phẩm rồi mặc cho cô ấy mà…’
Bất chợt nhìn thấy hình ảnh kỳ quặc của mình phản chiếu trên mặt băng, mắt Azrakan lập tức rưng rưng.
“Khôngggggg…”
Khoảng mười phút sau.
[🔒Ẩn danh: (Không có tiêu đề)]
◇ ◇ ◇
Một bài bí mật xuất hiện trên Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc.
Đến mức mọi người nhìn tiêu đề thôi cũng đoán được đại khái bên trong có gì.
Khoảng một tiếng sau.
“Ha…”
Sau khi đăng bức ảnh với vẻ mặt đầy nhục nhã, Azrakan cứ thế ôm đầu gối ngồi ủ rũ trong hang suốt một lúc lâu.
Rồi cô ấy khẽ thở dài.
[Diễn đàn không tồn tại.]
Diễn đàn đã biến cả ngày hôm nay của cô ấy thành địa ngục…
Cuối cùng cũng bị đóng.
“May quá…”
Cảm xúc dâng lên khiến mắt Azrakan lại ngấn nước.
Cô ấy vẫy đuôi liên tục, nở một nụ cười nhẹ nhõm.
‘Nhưng Nhà tù Internet chết là gì nhỉ?’
Một lúc sau, câu hỏi muộn màng ấy mới xuất hiện.
Azrakan nghiêng đầu rồi đăng nhập vào Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc.
‘Không, trước hết phải xem dư luận thế nào đã…’
Giờ mới thoát khỏi cơn hoảng loạn, cô ấy lấy hết can đảm để kiểm tra xem người ta đang nói gì về mình.
[Ẩn danh: Nghe bảo mở Diễn Đàn Bóc Phốt Nhân Vật rồi mà sao chẳng thấy gì vậy?]
[Ẩn danh: Thế rốt cuộc con rồng đó là ai???]
[Ẩn danh: Kinh nhất là con rồng nào làm cũng thấy hợp lý kkkkkkk.]
[Ẩn danh: Đừng chỉ đám quản trị biết với nhau chứ, cho bọn này biết nữa!!!]
[Ẩn danh: Đám quản trị im re thế này chắc tự mở diễn đàn bí mật chơi riêng rồi, ai đồng ý thì upvote kkk.]
“A…”
Mãi sau khi đọc hết những bài trên Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc, Azrakan mới chậm một nhịp nhận ra sự thật.
CụcTẩyPháRối: Chuyện này là sao?
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Từ giờ gặp đứa phá diễn đàn quá đáng thì tôi sẽ ném vào tù, cô cứ làm với nó y hệt những gì cô trải qua hôm nay là được kkk.
Azrakan lập tức chạy thẳng tới chuông gọi.
Thứ chờ cô ấy ở đó là cú kết liễu cuối cùng từ Siêu Quản Trị Viên đã chơi trên đầu cô ấy suốt từ đầu tới cuối.
“…”
Và chẳng bao lâu sau.
Một tiếng gào hung bạo của con Hắc Long tà ác vang dội khắp dãy Băng Sơn.
Mảnh ghép cuối cùng để Diễn Đàn Bóc Phốt vươn ra toàn thế giới…
Cuối cùng cũng đã được đặt vào đúng vị trí.


