Ngay sau khi Hội Nghị Quản Trị Viên Quốc Tế lần thứ 1096 kết thúc.
Trên những diễn đàn chính thống ở khắp đại lục, thứ thường được gọi là “diễn đàn mặt tiền”, hàng loạt thông báo có nội dung tương tự bắt đầu xuất hiện.
(Người đăng: Hoàng đế)
[Thông báo: Kể từ hôm nay, nghiêm cấm sử dụng những tên gọi chưa được phê chuẩn để chỉ Mithril Nguyên Lưu.]
(Người đăng: Nữ Vương Elf Minerva)
[Thông báo: Toàn thể Đại Sâm Lâm xin nhiệt liệt hoan nghênh việc Tân Tộc trưởng Dwarf công khai phương pháp chế tạo Mithril Nguyên Lưu.]
(Người đăng: Long Vương Belkaros)
[Thông báo: Với tư cách chủ nhân nguyên thủy của vùng núi lửa, ta công nhận cuộc nổi dậy của tộc Dwarf là hành động thực thi quyền kế vị chính đáng.]
Dĩ nhiên, chẳng có lấy một chữ nhắc tới “diễn đàn không được cấp phép”.
Việc đàn áp Dwigellium cũng biến mất, mà đáng ngạc nhiên hơn, những áp lực vốn tưởng sẽ lập tức đổ xuống đầu Tân Tộc trưởng Ugrin cũng hoàn toàn không xuất hiện.
Thay vào đó là một bài thông báo của Hoàng đế, công khai kết quả Hội Nghị Quản Trị Viên lần thứ 1096 cho toàn đại lục.
◇ ◇ ◇
[📌Thông báo toàn hệ thống: Về các diễn đàn không được cấp phép]
Người đăng: Hoàng đế
Theo nghị quyết nhất trí của đại diện toàn đại lục, mọi hành vi đề cập hoặc hoạt động tại các diễn đàn không được cấp phép từ nay sẽ bị liệt vào điều cấm kỵ quốc tế.
Quy định này được áp dụng thống nhất đối với mọi quốc gia và tổ chức đang tồn tại kể từ hôm nay, đồng thời có hiệu lực ngay khi thông báo được đăng tải.
Mọi người dùng diễn đàn trên toàn đại lục phải ghi nhớ điều này, phân biệt rõ ánh sáng và bóng tối trước khi tham gia hoạt động.
◇ ◇ ◇
Bài viết ấy được ghim trên gần như toàn bộ diễn đàn khắp đại lục suốt một tiếng.
Những người dùng Diễn Đàn Bóc Phốt nhìn thấy nó đương nhiên lập tức kéo nhau về hang ổ của mình để bày tỏ cảm nghĩ.
[Ẩn danh: kkk, cấm kỵ quốc tế cơ đấy. Thế đám vô công rồi nghề ngồi nhà lướt Bóc Phốt giờ thành công địch toàn đại lục hết à?]
[Ẩn danh: Cấm kỵ quốc tế <<< nghe bảo lần gần nhất thứ này được ban bố là 300 năm trước mà??]
[Ẩn danh: Ma Vương, Tứ Đại Tai Ương, Giáo Đoàn Ma Thần, giờ thêm ⸢Diễn Đàn Bóc Phốt⸥ kkkkkkk.]
[Ẩn danh: Đang ngồi nhà gãi mông tự nhiên một sáng ngủ dậy thành công địch toàn đại lục, mấy thằng thất nghiệp trong Bóc Phốt hoảng loạn kkkkk.]
Nhưng những kẻ chỉ sau một đêm đã trở thành thành viên của một cấm kỵ quốc tế, kiêm công địch toàn đại lục ấy sẽ chẳng bao giờ biết được.
‘Ngoan, giỏi lắm.’
Người bắt Hoàng đế phải viết nguyên văn bài thông báo ấy, không được sai dù chỉ một chữ…
Chính là Elrod Durgel, Siêu Quản Trị Viên của Diễn Đàn Bóc Phốt.
‘Hoàng đế đúng là quản trị viên chính có thiện cảm. Cảm ơn ngài đã quảng cáo miễn phí.’
Diễn Đàn Bóc Phốt vốn từng bị cấm một lần trong Đế quốc.
Giờ đây, nó đã đường đường chính chính trở thành một trong những điều cấm kỵ tiêu biểu của cả đại lục.
Và xin nhắc lại.
Muốn quảng bá thứ gì nhanh nhất, cứ cấm thứ đó.
Lần này phạm vi còn mở rộng ra toàn đại lục, vậy nên chẳng bao lâu nữa, một làn sóng người dùng khổng lồ chắc chắn sẽ tràn vào Diễn Đàn Bóc Phốt.
◇ ◇ ◇
[🔒Thông báo: Nội quy Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng!]
Người đăng: CụcTẩyDịChủng
Em đúng là nô lệ đó ạ! Mọi người cứ gọi em là nô lệ cũng được!
Ngoài việc phải giữ ẩn danh thì chẳng có quy tắc gì hết, cứ chơi thoải mái nha!
Sau này Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng mở cửa thì em viết thông báo kiểu này được không ạ? Xin mọi người duyệt giúp!
◇ ◇ ◇
Không gian để tiếp nhận lượng người dùng khổng lồ sắp đổ về từ khắp đại lục cũng đang được Tộc trưởng Ugrin, vị quản trị viên mới, chuẩn bị đâu ra đấy.
CụcTẩyBócPhốt: Sửa cách nói đi. Nhìn kiểu này là đoán được thân phận đấy.
ㄴCụcTẩyDịChủng: Em sẽ sửa, nên anh ôm em lần nữa đi♡
ㄴCụcTẩyTiểuThư:??????
ㄴCụcTẩyMaPháp: Con khốn trơ trẽn.
ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Thế mà lúc đá vào bụng tôi thì anh có nương tay đâu.
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Không phải như mấy cô nghĩ đâu, mấy con điên này…
Tuy bài xin duyệt của Ugrin khiến một màn hiểu lầm nho nhỏ nổ ra, nhưng so với những chuyện xảy ra từ trước tới giờ thì những ngày gần đây có thể gọi là vô cùng yên ổn.
“Khụ!”
Đáng tiếc, sự yên bình đó chẳng kéo dài được bao lâu.
“Th-Thiếu gia! Ngài không sao chứ?”
“…”
“C-Có cần gọi bác sĩ không ạ?”
Một buổi sáng nọ, khi ngày khai trương Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng đã cận kề.
Như thường lệ, vừa nhận bữa sáng từ tay hầu gái, Elrod đã mở Diễn Đàn Bóc Phốt.
Rồi cậu lập tức sặc đến ho liên tục khi nhìn thấy những bài viết trước mắt.
[🔒Yêu cầu mở Diễn Đàn Bóc Phốt Đại Sâm Lâm]
[🔒Đăng ký mở Diễn Đàn Bóc Phốt Long Tộc]
[🔒Ứng tuyển quản trị viên Diễn Đàn Bóc Phốt Tinh Linh]
[🔒Đăng ký quản trị viên chính Diễn Đàn Bóc Phốt Thú Nhân]
[🔒Ứng tuyển quản trị viên Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Tộc]
Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc mới một tiếng trước còn yên bình, giờ đã bị hàng loạt yêu cầu thành lập diễn đàn cho đủ loại chủng tộc lấp kín.
◇ ◇ ◇
[Ẩn danh: Tự nhiên Bóc Phốt được mùa vl kkkkk.]
[Ẩn danh: Giờ tha hồ lựa món hợp khẩu vị rồi, ngon.]
[Ẩn danh: Ai thấy năm nay được mùa nô lệ thì upvote kkk.]
[Ẩn danh: Mà bọn này không dogeza hay đăng ảnh xác minh à?]
Phản ứng của người dùng trước hàng loạt đơn xin làm nô lệ bất ngờ xuất hiện đương nhiên vô cùng tích cực.
“Ừm…”
Mà nói thật, bản thân tôi cũng luôn hoan nghênh việc mở thêm đủ loại Diễn Đàn Bóc Phốt.
Tất nhiên, người chẳng liên quan gì mà đòi mở diễn đàn thì không được.
Nhưng chỉ cần chứng minh bản thân có liên hệ với chủ đề cần bóc phốt, tôi luôn sẵn lòng mở diễn đàn tương ứng.
‘Cái này… nhìn kiểu gì cũng là cố tình.’
Vấn đề là Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng tổng hợp vừa mới chuẩn bị ra mắt.
Đúng lúc ấy, đơn xin mở diễn đàn riêng của đủ loại chủng tộc lại đồng loạt xuất hiện.
Muốn bảo phía sau không có ý đồ gì cũng khó.
[✪Nhưng thế này thì còn cần mở Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng làm gì nữa?]
[✪Nói thật, nhét từng ấy chủng tộc vào chung một diễn đàn cũng hơi gượng kkk.]
[✪Chuẩn vl, tao mắc gì phải chui chung ổ với bọn tai dài để bóc phốt chứ kkkkk.]
[✪Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng <<< ai thấy vừa mở cửa là thành trung tâm tổng hợp y hệt Bóc Phốt Đế Quốc thì upvote kkk.]
Chỉ cần nhìn phản ứng đang xuất hiện trên diễn đàn Đế quốc là đủ hiểu.
Khác với loài người, phần lớn các chủng tộc khác vốn chẳng ưa gì nhau.
Trong tình hình ấy, việc hàng loạt yêu cầu mở diễn đàn riêng ngang nhiên xuất hiện chẳng khác nào lời phản kháng im lặng của những người dùng dị chủng.
Bọn họ đang tuyên bố rằng mình tuyệt đối không muốn trộn chung với nhau.
‘Thằng chó này… cố tình chọc tức mình à?’
Ít nhất, bề ngoài là vậy.
Nhưng với tôi, kẻ có thể nhìn thấy nguyên vẹn thân phận phía sau những tài khoản ẩn danh, chuyện lần này lại hiện ra theo một cách hoàn toàn khác.
(Người đăng: Hắc Long Azrakan)
[🔒Yêu cầu mở Diễn Đàn Bóc Phốt Đại Sâm Lâm]
(Người đăng: Hắc Long Azrakan)
[🔒Ứng tuyển quản trị viên Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Tộc]
(Người đăng: Hắc Long Azrakan)
[🔒Ứng tuyển quản trị viên Diễn Đàn Bóc Phốt Tinh Linh]
(Người đăng: Hắc Long Azrakan)
[🔒Đăng ký quản trị viên chính Diễn Đàn Bóc Phốt Thú Nhân]
Bởi vì người viết toàn bộ những đơn đăng ký vừa xuất hiện…
Đáng kinh ngạc thay, đều là cùng một kẻ.
CụcTẩyTiểuThư: Mấy đơn lần này đúng là đều làm đủ yêu cầu nhỉ?
ㄴCụcTẩyMaPháp: kkkkkkkkk
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Tự nhiên cười cái đéo gì thế, số 2?
ㄴCụcTẩyMaPháp: kkkkkkk.
Một con rồng thậm chí còn dùng cả biến hình, lần lượt hóa thành đủ loại chủng tộc để gửi đơn xin mở hàng loạt Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng.
Chỉ nhìn phản ứng của Phù Thủy Phương Tây cũng đủ biết con rồng đó nổi tiếng đến mức nào.
‘Một trong Tứ Đại Tai Ương tới đây làm trò gì vậy?’
Hắc Long Azrakan.
Một trong Tứ Đại Tai Ương, tồn tại ngang hàng với Phù Thủy Phương Tây, đồng thời là ác long cổ xưa đã tồn tại lâu nhất mà vẫn chưa từng bị thảo phạt.
Nếu tôi đoán không sai, giờ này cô ta chắc vẫn đang một mình quậy phá đâu đó ở Bắc Đại Lục.
Azrakan còn có một đặc điểm rất riêng.
(Người đăng: Hắc Long Azrakan)
[Ẩn danh: Mọi người,,, đừng đánh nhau nữa,,, kkk.]
(Người đăng: Hắc Long Azrakan)
[Ẩn danh: Dù sao tất cả cũng chỉ là những sinh vật thấp kém mà thôi,,, hehe.]
Đó là bên ngoài thì ra vẻ thanh cao, làm bộ làm tịch đủ kiểu…
Còn bên trong thì xấu tính đến tận xương.
Nói gọn lại, cuộc đời con rồng này sinh ra chỉ để phá rối.
Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc vừa mở chưa được bao lâu cô ta đã mò tới, rồi hoạt động chăm chỉ suốt từ đó đến giờ.
Chỉ vậy thôi đã đủ nói lên tất cả.
‘Không ưa nổi.’
Cho tới giờ tôi vẫn nghĩ loại người phá phách như vậy khá hợp với Diễn Đàn Bóc Phốt nên cứ mặc kệ.
Nhưng lần này thì rõ ràng đã vượt giới hạn.
Những hành vi trực tiếp gây tổn hại tới việc vận hành Diễn Đàn Bóc Phốt là thứ tôi tuyệt đối không bỏ qua.
Càng không có chuyện để cô ta cố tình phá hoại sự đoàn kết của người dùng dị chủng rồi khoanh tay đứng ngoài xem trò vui.
‘Phạt con này kiểu gì đây…’
Tôi ngồi suy nghĩ hồi lâu xem nên xử lý con ác long kia thế nào, cuối cùng gọi một người bằng chức năng triệu tập.
CụcTẩyBócPhốt: CụcTẩyKiếmSĩ.
ㄴCụcTẩyKiếmSĩ:?
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Nếu cô phá diễn đàn rồi bị bắt quả tang, hình phạt nào sẽ khiến cô sợ nhất?
Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel.
Một người coi việc tìm tên mình trên diễn đàn và danh tiếng còn quan trọng hơn mạng sống như cô ấy chắc sẽ nghĩ ra được cách hay để trị Hắc Long Azrakan, kẻ có tính cách khá tương đồng.
ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Còn gì nữa, bị bêu tên trên Bóc Phốt rồi ăn chửi cả đời chứ gì kkk.
ㄴCụcTẩyKiếmSĩ: Hôm nay tôi lại tìm tên mình, thấy 200 bài chửi nên đang bắt đám hiệp sĩ chạy vòng sân tập kkk.
Câu trả lời của cô ấy bình thường đến mức chẳng thể gọi là sáng kiến.
“À.”
Nhưng ngay giây đó, tôi bỗng thấy đầu óc sáng hẳn ra rồi vỗ mạnh vào đầu gối.
‘Sao mình lại nghĩ phức tạp thế nhỉ?’
Đôi khi cách đơn giản nhất mới là thượng sách.
Càng trực quan, càng đơn giản…
Sức phá hoại đôi lúc lại càng lớn.
“…Xem ra cũng đến lúc đưa cái này vào rồi.”
Đã tới lúc cho con ác long dám coi Diễn Đàn Bóc Phốt là đồ chơi của mình nếm thử hình phạt thích hợp.
◇ ◇ ◇
“V-Vĩ đại… Azrakan đại nhân.”
Cùng lúc đó.
Trên vùng tuyết nguyên đóng băng của Bắc Đại Lục.
“Tôi là Ileg, đại diện thôn Tuyết Nguyên… cả gan xin được diện kiến ngài…”
Trong một hang động khổng lồ nằm sâu giữa dãy Băng Sơn, nơi ngay cả trên vùng đất khắc nghiệt này cũng bị coi là xa xôi hẻo lánh, một người đàn ông đang run lên vì sợ.
“Ta cho phép cái miệng thấp hèn của ngươi cất tiếng.”
Một giọng nói lạnh tới thấu xương bất chợt vọng ra từ núi vàng khổng lồ chất kín hang động.
“C-Cống phẩm tuần này… chúng tôi đã mang tới…”
“…”
“X-Xin ngài vui lòng tiếp nhận chút thành ý này…”
Người đàn ông run đến mức tưởng chừng sắp ngất, khó nhọc đặt số cống phẩm mà cả bộ tộc đã dành trọn một tuần chuẩn bị xuống đất.
Ầm ầm ầm…
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sát khí khổng lồ bùng lên, mạnh tới mức tưởng như phủ kín cả dãy Băng Sơn.
“Thôn trên đỉnh núi mang tới lượng cống phẩm nhiều gấp đôi thế này.”
Từ giữa núi vàng, một con mắt khổng lồ chậm rãi hiện ra trước mặt người đàn ông.
Chỉ riêng con mắt ấy thôi cũng đủ che khuất toàn bộ cơ thể hắn.
“Các ngươi dám dùng chút cống phẩm bé bằng móng tay thế này để làm ta hài lòng sao?”
Người đàn ông nhìn thẳng vào con mắt ấy, đến một câu biện minh cũng không thốt nổi, chỉ bắt đầu nấc cụt.
“Hức.”
Dĩ nhiên, một đại diện của thôn nhỏ giữa tuyết nguyên như hắn cũng chẳng còn cách nào khác.
“Ha…”
Bởi tồn tại đang lạnh lùng thở dài trước mặt hắn là một trong Tứ Đại Tai Ương, kẻ ngay cả đồng loại Long tộc cũng chẳng dám đụng tới nên đành mặc kệ.
“Thành ý của các ngươi, ta đã hiểu.”
Hắc Long Azrakan.
Cường giả mạnh nhất trên thực tế của Bắc Đại Lục, đồng thời là ác long tồi tệ bậc nhất.
Đứng trước cô, bất kỳ sinh vật nào cũng chỉ có thể run rẩy như người đàn ông kia.
“Biến khỏi mắt ta.”
Vừa nghe lệnh đuổi khách, người đàn ông cùng những người đi theo lập tức quay đầu chạy khỏi hang động, không ai dám ngoái lại.
“Nếu lần tới vẫn mang cống phẩm kém hơn thôn trên đỉnh núi, thôn Tuyết Nguyên sẽ không còn tồn tại nữa.”
Ngay cả khi lời cảnh cáo lạnh buốt như xuyên thẳng vào xương vang lên sau lưng, bọn họ cũng chẳng dám thanh minh.
“…”
Không lâu sau, hang động trở lại yên tĩnh.
“Rõ ràng đã thỏa thuận giá trị và số lượng cống phẩm phải ngang nhau mà!”
“Chắc chắn bọn chúng phản bội chúng ta!”
“Không phải lần đầu đâu! Đám thung lũng cũng thế!!!”
Giữa sự im lặng ấy, Azrakan khẽ vểnh tai, âm thầm nghe lén cuộc tranh cãi đầy phẫn nộ vọng vào từ bên ngoài.
Khóe môi cô từ từ cong lên.
“Hí hí.”
Rồi một tràng cười âm hiểm chẳng hợp chút nào với hình tượng vừa rồi bật ra.
“Hihihihi…”
Con rồng khổng lồ mới vài phút trước còn chiếm gần hết hang động giờ đã biến thành một người phụ nữ có những lớp vảy đen phủ trên cơ thể, đang ôm bụng lăn lộn giữa đống vàng.
“Ha… vui chết mất.”
Azrakan lau nước mắt vì cười quá nhiều rồi ngồi dậy, tự nhủ.
‘Chẳng ai biết đâu.’
Cô nhìn bóng dáng vẫn đẹp đến mức hoàn mỹ của mình phản chiếu trên núi báu vật rồi nở một nụ cười độc địa.
‘Một tồn tại cao quý và xinh đẹp như ta… thật ra lại là thứ chuyên đi phá làng phá xóm như thế này.’
Chẳng hiểu có gì đáng tự hào, nhưng đó lại chính là thú vui sống của cô.
Một cổ long mạnh tới mức tuyệt đối không thể chọc giận, hiện thân của cái ác với sự độc địa khó ai dò tới tận cùng.
Thế mà bản chất thật của cô lại thảm hại đến thế.
Suốt hàng nghìn năm chưa từng bị ai phát hiện, nghĩ theo một góc độ nào đó thì đúng là cũng đáng để cô tự hào.
“Xem nào, Diễn Đàn Bóc Phốt giờ thành ra sao rồi?”
Và mục tiêu mới nhất của Azrakan chính là Diễn Đàn Bóc Phốt, thứ đang khiến cả thế giới náo loạn gần đây.
‘Nếu không duyệt đơn thì ta phá vì bị từ chối. Nếu duyệt… ta sẽ khiến các chủng tộc cắn nhau tới hết đời. Hừ hừ.’
Mang theo ý nghĩ độc địa ấy, Azrakan nở nụ cười khoái trá rồi đăng nhập diễn đàn, chuẩn bị thu hoạch những hạt giống mình đã gieo.
“…”
Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười trên môi cô bắt đầu cứng lại.
[✪Bêu tên: Phát hiện một con rồng biến hình dùng hàng loạt thân phận giả]
“…Hả?”
Diễn Đàn Bóc Phốt vốn đáng lẽ giờ này phải đang chia phe cắn xé nhau…
Lại đang đồng lòng bùng cháy chỉ vì một bài bêu tên.
◇ ◇ ◇
[✪Bêu tên: Phát hiện một con rồng biến hình dùng hàng loạt thân phận giả]
Người đăng: CụcTẩyBócPhốt
Sau khi kiểm tra những đơn ứng tuyển quản trị viên cho các Diễn Đàn Bóc Phốt Dị Chủng được gửi gần đây, chúng tôi đã phát hiện dấu hiệu bất thường.
Theo kết quả phân tích của CụcTẩyMaPháp và bản thân tôi, toàn bộ những lần xác minh này đều do cùng một con rồng sử dụng biến hình để thực hiện.
Vì vậy, tôi sẽ công khai toàn bộ ảnh xác minh được đính kèm trong các bài bí mật, đồng thời từ chối toàn bộ những đơn đăng ký nói trên.
◇ ◇ ◇
Ẩn danh1: Hóa ra tất cả đều là một đứa giả nhiều người à?????
Ẩn danh2: Nhưng có chắc không? Nhìn biến hình kiểu gì mà phân biệt được?
ㄴCụcTẩyMaPháp: Ma pháp trận đấu tay đôi với Dwigellium còn làm được, cái này lại không tin?
ㄴẨn danh2: À được, hiểu hoàn toàn rồi.
Ẩn danh3: Con rồng đéo nào rảnh đến mức dùng cả biến hình để giả nhiều người vậy? Con điên này thảm hại vl kkkkk.
Ẩn danh4: Nhìn đống ảnh xác minh kìa kkk. Rồng mà vứt cả lòng tự trọng đi làm trò đấy à? kkkkk.
“Í!”
Azrakan đọc hết bài viết nhanh như chớp rồi vô thức thoát khỏi diễn đàn, bật dậy khỏi chỗ ngồi với một tiếng hét nhỏ.
“Ha… ha…”
Hơi thở cô dần trở nên gấp gáp.
‘Rốt cuộc chúng phát hiện bằng cách nào…!’
Azrakan đã quậy phá thế giới suốt một khoảng thời gian gần như vĩnh hằng.
Nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên hành vi của cô bị phát hiện.
Nói cách khác…
Đây là lần đầu tiên trong đời, cô bị người khác lôi ra đấu tố công khai.
Một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ.
Đầu óc Azrakan quay cuồng, cả người bắt đầu run lên.
‘V-Vẫn chưa có vấn đề gì.’
Chỉ riêng chuyện vừa rồi đã giáng một cú nặng vào tinh thần, nhưng Azrakan vẫn cố nặn ra nụ cười để tự an ủi mình.
‘Ít nhất thân phận thật của mình vẫn chưa bị lộ…’
Đúng là việc những hành động đáng xấu hổ cùng hàng loạt bức ảnh cô biến thành các chủng tộc thấp kém để chụp xác minh bị công khai sẽ trở thành vết nhơ cả đời.
Nhưng điều quan trọng nhất vẫn còn.
Danh tính thật của cô chưa bị bóc ra hoàn toàn.
‘Dù thế nào đi nữa, con người làm sao nhìn vài bức ảnh biến hình mà biết được đó là ta…’
Tự trấn an được phần nào, Azrakan âm thầm cầu mong chủ đề kia đã nguội rồi đăng nhập lại diễn đàn.
◇ ◇ ◇
[Thông báo: Thành lập Diễn Đàn Bóc Phốt Nhân Vật!]
Người đăng: CụcTẩyBócPhốt
Khác với các Diễn Đàn Bóc Phốt hiện tại, Diễn Đàn Bóc Phốt Nhân Vật sẽ chủ yếu dùng để bàn tán, bóc phốt về một “cá nhân cụ thể”.
Trong tương lai đây sẽ trở thành một hệ thống chính thức, mong mọi người sử dụng nhiệt tình!
◇ ◇ ◇
Nhưng thứ đang chờ Azrakan lại là một thông báo đủ sức khiến sợi dây lý trí mà cô khó khăn lắm mới níu được đứt phựt tại chỗ.
“…”
Azrakan đờ đẫn nhìn diễn đàn hồi lâu rồi mất hết sức lực, quỳ xuống giữa núi báu vật.
[Diễn Đàn Bóc Phốt Hắc Long Azrakan]
[CụcTẩyBócPhốt: Azrakan <<< ngoài mặt làm bộ cao quý chảnh chó, sau lưng lại biến hình giả cả đống người để phá diễn đàn, đúng con đĩ điên.]
Bài đấu tố đã nhận được lượng đề cử áp đảo, chỉ còn cách mục bài nổi bật đúng một bước, cứ thế lơ lửng ngay trước mắt cô.
“A…”
Ngày hôm ấy, thế giới của Azrakan sụp đổ.


