Sau cuộc xung đột giữa Xích Ma Tháp và Thanh Ma Tháp, “Đấu Tay Đôi Diễn Đàn Bóc Phốt” chính thức được đưa vào sử dụng.
Và khi chức năng mới ấy bắt đầu phổ biến, văn hóa của Diễn Đàn Bóc Phốt cũng dần thay đổi theo.
[Tiêu đề: Nhưng nói thật, Bạch Ma Tháp mới là đám đặc quyền nhất chứ?]
Người đăng: Ẩn danh
Chẳng qua đám tư tế của Thánh Giáo Đoàn khó thuê nên mới được dùng làm hàng thay thế, thế mà cái tôi cao tận trời kkk.
Không có nổi chiêu tấn công, chỉ biết bám đồng đội mà cứ tưởng mình là ông nội thiên hạ kkk.
Lấy bài viết vừa xuất hiện trên Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Pháp Sư Quốc Tế làm ví dụ là hiểu.
Ẩn danh 1: Ai bảo Bạch Ma Pháp Sư không có chiêu tấn công? Học viện không dạy Thánh Tiễn à?
ㄴ(Người đăng): Cứ nhét chữ “Thánh” vào trước tên kỹ năng là thành Bạch Ma Pháp hết chắc? Thế chắc có cả Thánh Quyền, Thánh Cước với Thánh Tử Quang nữa nhỉ? kkk.
ㄴẨn danh 1: Có cả Thánh Mẹ Mày nữa đấy. Tác dụng là tiễn mẹ mày thăng thiên.
Bình thường, những cuộc cãi vã kiểu này sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu một bên không chịu bỏ cuộc.
Trước đây, hai bên kiểu gì cũng phải chửi nhau đến mấy trăm bình luận.
Nhưng giờ thì khác.
ㄴ(Người đăng): Tự tin thế thì đấu một trận đi kkk.
ㄴẨn danh 1: Được. Tao đăng bài, nhớ vào đừng có giữa đường chạy nhé?
Bởi bây giờ, người ta có thể đường đường chính chính xin đấu để giải quyết tranh chấp.
Dù cả hai đều là thằng ngu, thì thằng ngu thắng cuộc vẫn đỡ hơn thằng ngu thua cuộc một chút.
Nhờ đẩy những vụ cãi nhau vặt sang Đấu Tay Đôi, công việc quản lý diễn đàn của tôi cũng nhẹ đi thấy rõ.
[✪Tôi là người vừa bị khóa 24 giờ bên Diễn Đàn Tiểu Thư. Xin khiếu nại bằng Đấu Tay Đôi nhé^^]
[✪Con điên làm loạn ở vũ hội nhà Công tước lần trước. Tao biết mày đang đọc Diễn Đàn Bóc Phốt đấy, mau nhận kèo đi?]
[✪Đập mấy con chỉ biết mõm mà không mất thể diện, cũng chẳng để lại sẹo, cảm giác thật dễ chịu hehe.]
Ngoài dự đoán của tôi, Đấu Tay Đôi còn cực kỳ thịnh hành bên Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc.
Ở ngoài đời, các tiểu thư quý tộc vốn chẳng dám nghĩ tới chuyện quyết đấu.
Đánh nhau thì có thể mất mặt trong giới thượng lưu, chưa kể cơ thể được chăm chút kỹ càng còn có nguy cơ để lại sẹo.
Với những người như họ, hệ thống Đấu Tay Đôi đúng là thứ chỉ có trong mơ.
[Tiêu đề: CụcTẩyTiểuThư <<< TUYỆT ĐỐI ĐỪNG ĐẤU VỚI CON NÀY!]
(Người đăng: Tiểu thư Hầu tước Violetta)
TẠI SAO MỘT TIỂU THƯ QUÝ TỘC LẠI BIẾT DÙNG HẮC MA PHÁP???
CÔ CÓ THẬT SỰ LÀ TIỂU THƯ QUÝ TỘC KHÔNG VẬY???
Với cả con điên này thua Đấu Tay Đôi xong khóa tôi, rồi bảo nếu cay thì nhận chức phó quản trị để tự mở khóa!!!
TRÊN ĐỜI CÓ DIỄN ĐÀN NÀO TUYỂN QUẢN TRỊ BẰNG ĐẤU TAY ĐÔI KHÔNG HẢ!?
Có vẻ Yurian còn cố tình đi gây sự, sau đó lôi người ta vào Đấu Tay Đôi để cưỡng chế tuyển phó quản trị.
Đúng là chẳng hổ danh ác nữ khét tiếng nhất Đế quốc.
Đáng sợ nhất là đến giờ vẫn chưa có một tiểu thư nào thắng nổi cô ấy.
‘Chơi vui quá nhỉ.’
Dù sao thì mọi người đều đang tận hưởng nội dung mới đúng như kế hoạch của tôi.
Thế là tốt.
>CụcTẩyMaPháp: Thằng khốn.
>CụcTẩyMaPháp: Anh định mở cái này 24/24 thật à?
>CụcTẩyMaPháp: Đá Mana nhà tôi mà cạn thì anh chịu trách nhiệm chắc?
Tất nhiên vẫn có đúng một ngoại lệ.
Phù Thủy Phương Tây, người một mình phải chịu trách nhiệm vận hành toàn bộ ma pháp trận Đấu Tay Đôi trên khắp Đế quốc.
>CụcTẩyBócPhốt: Đấu thắng tôi thì tôi đóng cho, he.
>CụcTẩyMaPháp: Cút.
Nhưng nô lệ thì làm gì có nhân quyền.
Tôi dùng một lời mời Đấu Tay Đôi để bịt miệng cô ấy, sau đó hài lòng lướt qua những bài đang được đề cử.
[✪Đấu Tay Đôi Diễn Đàn Bóc Phốt <<< tại sao chỉ cho pháp sư chơi???]
[✪Thằng kiếm sĩ đây vừa thách đấu một pháp sư xong bị đánh một chiều vì không có thẻ bài đm kkk.]
[✪CụcTẩyBócPhốt <<< ai thấy người này là gián điệp của đám pháp sư thì cho một đề cử kkk.]
[✪Đấu Tay Đôi này sao chủng tộc không phải con người vào toàn báo lỗi vậy?]
Đúng như tôi dự đoán, Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc bắt đầu xuất hiện đủ loại lời phàn nàn về hệ thống Đấu Tay Đôi.
‘Đến lúc thả mồi rồi.’
Nhưng tất cả chuyện này vốn nằm trong tính toán.
Khóe môi tôi khẽ cong lên, rồi một bài thông báo được đăng.
[Thông báo: Về những bất mãn khi sử dụng Đấu Tay Đôi Diễn Đàn Bóc Phốt.]
Người đăng: CụcTẩyBócPhốt
Hiện tại, Đấu Tay Đôi Diễn Đàn Bóc Phốt chỉ được áp dụng cho Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Pháp Sư Quốc Tế và Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc.
Việc người không phải pháp sư hoặc các chủng tộc không phải con người không thể sử dụng là thiết kế có chủ ý.
Tại sao?
Đến một Diễn Đàn Bóc Phốt thuộc về mình còn không có, chỉ chăm chăm vào dùng ké Đấu Tay Đôi, tôi có nghĩa vụ phải phục vụ các người à?
Cay thì tự đứng ra làm đầu tàu, mở diễn đàn mới đi.
Sau khi thông báo được đăng, Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc đang ngập trong những lời than phiền lập tức im bặt.
Nhưng tôi biết rất rõ.
Đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão.
‘Mồi thả rồi. Giờ chỉ việc chờ xem ai cắn câu.’
Nói tới đây mới nhớ.
Tôi đâu có tạo nội dung này chỉ để người dùng chơi cho vui.
“Đấu Tay Đôi Diễn Đàn Bóc Phốt” thực chất là một miếng mồi khổng lồ để thúc đẩy việc thành lập thêm những Diễn Đàn Bóc Phốt mới.
Những cường giả đủ tư cách trở thành người đứng đầu một diễn đàn nhìn thấy chức năng như thế này mà chịu ngồi yên mới lạ.
[🔒Ẩn danh: Tôi xin đăng ký Đấu Tay Đôi.]
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, một bài bí mật xuất hiện trên Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc.
[Tiêu đề: Tôi xin đăng ký Đấu Tay Đôi.]
Người đăng: Ẩn danh
Lý do rất đơn giản.
Hãy bảo đảm cho giới kiếm sĩ quyền được bóc phốt và quyền sử dụng Đấu Tay Đôi.
“Ha ha…”
Đọc xong bài bí mật, tôi không khỏi bật cười hài lòng.
Cuối cùng cũng câu được một con cá lớn.
‘Biết ngay giới kiếm sĩ không thể ngồi yên mà.’
Muốn Diễn Đàn Bóc Phốt vượt khỏi Đế quốc để lan ra toàn thế giới, vẫn còn một mảnh ghép thứ hai nhất định phải có.
Và giờ đây, ứng viên nô lệ thứ ba, người sẽ tự tay lắp mảnh ghép ấy cho tôi, đã chủ động gửi chiến thư tới tận cửa.
>CụcTẩyBócPhốt: CụcTẩyMaPháp.
>CụcTẩyBócPhốt: Cập nhật ma pháp trận một chút đi.
Vui đến mức huýt sáo, tôi gửi phiên bản cập nhật của ma pháp trận Đấu Tay Đôi đã chuẩn bị từ trước cho Phù Thủy Phương Tây.
>CụcTẩyMaPháp: THẰNG CHÓ!!!!!!!!!!
Đấu Tay Đôi Diễn Đàn Bóc Phốt phiên bản 1.
Một bản cập nhật quy mô lớn, bổ sung cả hình thức chiến đấu phản ứng thời gian thực, thứ quan trọng nhất đối với kiếm thuật.
Cuối cùng cũng đến lúc thử nghiệm.
◇ ◇ ◇
Khoảng ba mươi phút sau khi bài bí mật thách đấu CụcTẩyBócPhốt xuất hiện.
[Ẩn danh: Bài bí mật vừa rồi thách đấu ai thế?]
[Ẩn danh: Là bài bí mật thì chắc một trong ba Cục Tẩy thôi?]
[Ẩn danh: Chẳng lẽ sắp có Đấu Trường lần thứ ba?]
Những con nghiện dopamine của Diễn Đàn Bóc Phốt như thường lệ bắt đầu tụ tập quanh sự kiện mới.
[Thông báo: Đấu Trường lần thứ ba.]
Người đăng: CụcTẩyBócPhốt
Nội dung: Đấu Tay Đôi Diễn Đàn Bóc Phốt phiên bản 1.
Trọng tài: CụcTẩyTiểuThư. Theo lời chính chủ thì cô ấy cũng khá rành kiếm thuật.
Người tham gia: CụcTẩyBócPhốt / NôLệDựBị2. Tạm thời cấp biệt danh cố định.
Nếu tôi thua, Diễn Đàn Bóc Phốt Kiếm Sĩ Quốc Tế sẽ được thành lập và tôi sẽ vĩnh viễn chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ.
Nếu NôLệDựBị2 thua, sẽ chịu hình phạt trở thành Cục Tẩy của Diễn Đàn Bóc Phốt Kiếm Sĩ.
Trận đấu bắt đầu ngay khi cả hai người tham gia cùng kết nối.
Danh tính của Đấu Trường lần thứ ba cuối cùng cũng được công bố.
Đến lúc này mọi người mới hiểu.
Người viết bài bí mật ban nãy đã lấy việc thành lập một Diễn Đàn Bóc Phốt Kiếm Sĩ hoàn toàn mới làm điều kiện để thách đấu Siêu Quản Trị Viên.
Ẩn danh 1: Hmm… lần này không cược ảnh dogeza à…?
ㄴ(Người đăng): Ngay từ đầu tôi có bao giờ bắt ai chụp dogeza đâu…
Ẩn danh 2: Đỉnh kkk. Cuối cùng cũng có diễn đàn kiếm sĩ rồi.
Ẩn danh 3: Đám gián điệp pháp sư, nếm thử đại kiếm khổng lồ của bố mày đi kkk.
Ẩn danh 4: Công nhận. Đã gọi là quyết đấu mà không có kiếm thuật thì hơi sai sai kkk.
Đấu Trường lần thứ ba lập tức nhận được phản ứng cực kỳ nhiệt tình từ giới kiếm sĩ khắp Đế quốc cùng phần lớn người dùng.
Kiếm sĩ là một nghề phổ biến chẳng kém gì pháp sư.
Chỉ cần cơ thể lành lặn, bất cứ ai cũng có thể bắt đầu cầm kiếm, vì thế đây cũng là một trong những nghề có số người theo đuổi đông nhất.
Đã thế, với một đám sống thiếu quyết đấu là chịu không nổi, giờ còn đặt cược cả quyền Đấu Tay Đôi lẫn quyền bóc phốt.
Không phấn khích mới lạ.
Tuy hơi đáng tiếc vì chưa có kèo dogeza, mọi người vẫn hào hứng ngồi chờ.
Ẩn danh 5: Nhưng người gửi đơn lần này là ai vậy?
Ẩn danh 6: Không biết, chắc chắn phải là cao thủ.
Ẩn danh 7: Cũng đúng kkk. Xem xong vụ thử thách ma pháp trận mà vẫn dám thách đấu thì ít nhất cũng phải cỡ Sword Master chứ?
Tất nhiên, thân phận của người thách đấu bí ẩn lại trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi.
“Nghe tin hết chưa?”
Điểm đáng chú ý là lần này, cuộc bàn luận ấy đã không còn chỉ diễn ra bên trong Diễn Đàn Bóc Phốt.
“Ý anh là ‘chuyện đó’ à?”
“Đừng nhắc nữa. Náo loạn hết cả lên rồi.”
Kỵ sĩ đoàn Hoàng gia.
Nơi chỉ những kỵ sĩ tinh nhuệ mạnh nhất Đế quốc mới có tư cách gia nhập.
Vậy mà ngay trong doanh trại nơi họ sinh hoạt hàng ngày, người ta cũng đang thì thầm về vụ việc lần này.
“Nói thật, giới kỵ sĩ chúng ta mới là đám có nhiều thứ phải nuốt vào bụng nhất chứ?”
“Chẳng riêng gì kỵ sĩ. Ma pháp vốn chỉ dành cho bọn giàu hoặc đám thiên tài học được thôi mà.”
Những kỵ sĩ đang hạ giọng trò chuyện trong doanh trại đều là chiến hữu đã cùng nhau vượt qua vô số lần sinh tử.
Mức độ tin tưởng giữa họ cực kỳ cao.
“Đúng. Chỉ cần cầm kiếm lên là ai cũng có thể tự nhận mình là kiếm sĩ, số lượng đương nhiên nhiều.”
“…”
“Khoan. Ở đây chỉ có chúng ta thôi đúng không?”
Ấy vậy mà họ vẫn liên tục đảo mắt nhìn quanh, sợ có ai nghe lén.
Diễn Đàn Bóc Phốt vẫn là một nơi thuộc về bóng tối.
“Phó đoàn trưởng.”
“Hửm?”
“Anh nghĩ người gửi chiến thư là ai?”
Đám kỵ sĩ ghé đầu vào nhau, tiếp tục thì thầm suy đoán.
“Không biết, nhưng đã dám đấu thì chắc phải tự tin vào thực lực.”
“Cũng đúng.”
“Dù giới kiếm sĩ có nhiều tên điên thật, chắc chẳng ai muốn tự nguyện biến thành nô lệ không lương đâu…”
Đúng lúc ấy.
“…Hự.”
Một luồng khí lạnh từ phía sau khiến cả ba đồng loạt cứng người, ngậm miệng.
“Tất cả im lặng.”
Quả nhiên, giọng nói lạnh như băng vang lên ngay sau lưng.
“Hoàng đế bệ hạ đã nghiêm cấm mọi cuộc trò chuyện liên quan tới diễn đàn chưa được cho phép.”
“…”
“Các anh nên thấy may vì tôi chưa chém đầu cả ba ngay tại đây.”
Người vừa bước vào doanh trại, mái tóc còn ướt mồ hôi được buộc gọn sau gáy, chính là Đoàn trưởng Kỵ sĩ Đế quốc Siel.
“Cứng nhắc thật…”
“Suýt nữa có tên trong danh sách phải chết của Đoàn trưởng rồi…”
“Ghê thật, sát khí gì mà…”
Chưa tới ba mươi tuổi, Siel đã ngồi vào ghế Đoàn trưởng Kỵ sĩ Đế quốc, đồng thời giành danh hiệu Đệ Nhất Kiếm Đế Quốc.
Cũng chính vì vậy, cô vừa là đối tượng bóc phốt số một, vừa là nỗi kinh hoàng của đám kỵ sĩ dưới quyền.
“Tôi chưa nói xong.”
“…”
“Mười phút nữa tập trung ngoài sân huấn luyện. Chạy một trăm vòng.”
Siel lạnh lùng liếc qua rồi bước đi.
Đợi cô khuất bóng, mấy kỵ sĩ đang cúi đầu mới bắt đầu lẩm bẩm bằng giọng đầy bất mãn.
“Đoàn trưởng bé tẹo thế mà chẳng hiểu sao mạnh kinh khủng.”
“Nhìn như trẻ con mà sắp ba mươi cũng kỳ thật…”
“Suỵt. Mấy câu này giữ lại đăng lên ‘diễn đàn đó’ đi.”
Vì Diễn Đàn Bóc Phốt Kiếm Sĩ vẫn chưa tồn tại, cuộc nói xấu cũng chỉ dừng ở đó.
Không ai trong số họ muốn đắc tội với người phụ nữ đã chịu đựng đủ những lời miệt thị như “chó săn Hoàng đế”, “đồ tiện dân”, cuối cùng vẫn leo lên vị trí thống lĩnh cả Kỵ sĩ đoàn Đế quốc.
“…Đoàn trưởng chắc không dùng ‘diễn đàn đó’ đâu nhỉ?”
Khi tất cả đang càu nhàu chuẩn bị ra sân huấn luyện, một người bất chợt nói nhỏ.
“Anh cũng biết đùa cơ à?”
“Có khi Đoàn trưởng là người duy nhất cả Đế quốc không chơi ấy chứ.”
Phần lớn mọi người nghe vậy chỉ bật cười như vừa nghe một câu vô lý.
“Ha ha ha! Cũng phải.”
Ngay cả vị Phó đoàn trưởng vừa đặt câu hỏi cũng tự thấy buồn cười.
“…”
Nhưng trong số tất cả mọi người, có đúng một người không cười.
‘Ma pháp thì mình không biết.’
Siel đã trở về phòng Đoàn trưởng bên trong doanh trại và khóa chặt cửa.
Xoẹt.
Cô tiện tay vung kiếm.
Toàn bộ thiết bị giám sát Hoàng đế đặt trong phòng đồng loạt bị chém đôi rồi rơi xuống đất.
‘Nhưng nếu là kiếm thuật… mình không thể thua.’
Siel lấy giấy da cùng Đá Mana từ trong ngăn kéo ra.
Một nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi.
◇ ◇ ◇
NôLệDựBị2: Này, thêm một điều kiện được không?
ㄴCụcTẩyBócPhốt:?
Tôi đang chờ người thách đấu kết nối vào Đấu Trường lần thứ ba thì bình luận bất ngờ của NôLệDựBị2 khiến tôi hơi khựng lại.
NôLệDựBị2: Trong trận này, đặt giới hạn chỉ được dùng “kiếm thuật”.
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Vì sao tôi phải đồng ý?
Cô ấy đột nhiên yêu cầu một điều kiện rõ ràng có lợi cho mình.
Tất nhiên tôi biết thừa đối phương là ai, nên chẳng định chấp nhận.
NôLệDựBị2: Đổi lại, thêm điều kiện bên thua phải chụp dogeza nhục nhã.
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Hả?
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Duyệt.
ㄴCụcTẩyMaPháp: Ừ, duyệt.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Yurian và Phù Thủy Phương Tây đã nhảy vào đồng ý.
ㄴCụcTẩyMaPháp: Hai quản trị viên đồng ý rồi, sửa luật he he.
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Hai con khốn này điên à?
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Không thể chỉ có bọn tôi bị đem ra tế được kkk.
ㄴCụcTẩyMaPháp: Cay thì tự mang ma pháp trận về nhà anh mà chạy đi kkk.
Tôi hoảng hốt định chỉnh đốn lại kỷ cương.
Nhưng rõ ràng hai nô lệ kia quyết không bỏ qua cơ hội kéo thêm người xuống nước.
NôLệDựBị2: Vậy xin được chỉ giáo kkk.
Thế là chẳng liên quan gì tới ý chí của tôi, một trận Đấu Tay Đôi cược dogeza với kiếm sĩ bí ẩn cứ thế được chốt.
“Ha…”
Tôi ôm cái đầu bắt đầu nhức, nhìn bình luận đã đầy vẻ đắc thắng của NôLệDựBị2 rồi thở dài.
(Người đăng: Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel)
Không ngờ Đoàn trưởng Kỵ sĩ Đế quốc, người nổi tiếng cứng nhắc đến mức ấy, lại đi làm chuyện này.
Và nói thật, tôi cũng hơi khó chịu.
‘…Dám dùng kiếm thuật thách thức Dũng Giả à?’
Đã đến lúc vị Dũng Giả đời trước này nghiêm túc kiểm tra xem Đệ Nhất Kiếm Đế Quốc của thời đại hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh.


