Chương 14 · 53 chương

Đấu tay đôi Diễn Đàn Bóc Phốt

‘Nói thật thì mình cũng đoán trước phần nào rồi…’

Nhìn hai yêu cầu mở Đấu Trường được đại diện Xích Ma Tháp và Thanh Ma Tháp gửi tới cùng lúc, tôi gãi đầu, chìm vào suy nghĩ.

‘Nhưng không ngờ chuyện lại nổ nhanh đến mức này.’

Ngay từ khi đưa hệ thống Đấu Trường vào hoạt động, tôi đã nghĩ sớm muộn gì người dùng cũng sẽ gây gổ với nhau.

Chưa chắc đến mức hẹn nhau ra ngoài đời đánh thật, nhưng ít nhất cũng phải có vài vụ cãi nhau.

Thế nhưng tôi dám khẳng định, tôi tuyệt đối không ngờ chỉ một ngày sau khi Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Pháp Sư được mở, sự việc đã phát triển tới tận mức này.

Bình thường, ngoại trừ một số chiến đấu pháp sư và hắc pháp sư, phần lớn pháp sư đều là một đám học giả chỉ biết cắm đầu nghiên cứu và tu luyện.

Ấy vậy mà một khi đụng tới tranh chấp phe phái và lòng tự tôn đối với bí thuật của mình, bọn họ lập tức quẳng bút với giấy da sang một bên rồi lao lên diễn đàn chiến đấu hăng hơn bất kỳ ai.

“Ừm…”

Dù sao yêu cầu đã gửi tới rồi thì Đấu Trường lần thứ hai chắc chắn phải mở.

Vấn đề duy nhất là tôi vẫn chưa nghĩ ra phải vận hành nó theo cách nào.

Đấu Trường lần đầu chỉ yêu cầu phân tích ma pháp trận.

Còn thứ đám người này muốn lại là một trận quyết đấu thực sự.

Ngoài đời thì quá đơn giản.

Tìm một người làm chứng rồi hai bên lao vào đánh là xong.

Nhưng đây là Diễn Đàn Bóc Phốt, nơi tính ẩn danh bắt buộc phải được bảo đảm.

Nói cách khác, tôi phải tạo ra một phương thức chiến đấu vừa bảo vệ được danh tính của người tham gia lẫn người chứng kiến, vừa phân định thắng thua một cách rõ ràng.

[🔒CụcTẩyBócPhốt: Hai người vừa xin mở Đấu Trường vào đọc bài này.]

Nhưng ở một Diễn Đàn Bóc Phốt vốn phải tồn tại trong bóng tối, yêu cầu ấy gần như bất khả thi.

CụcTẩyBócPhốt: Nếu chuyển sang giải ma pháp trận hoặc một bài toán do tôi đưa ra thì được không?

Tôi gọi hai người xin đấu vào một bài bí mật, thử đưa ra phương án thỏa hiệp.

(Đại diện Xích Ma Tháp Leonard): Bọn tôi muốn quyết đấu thật mà?

(Đại diện Thanh Ma Tháp Sylvian): Có thắng lý thuyết cả trăm lần thì đám Xích Ma Pháp Sư cũng chẳng chịu công nhận đâu.

Nhưng thái độ của cả hai vẫn rất kiên quyết.

CụcTẩyBócPhốt: Đây là Diễn Đàn Bóc Phốt thì quyết đấu thật kiểu gì được, đm.

(Đại diện Xích Ma Tháp Leonard): Vậy thì đừng xen vào kkk.

(Đại diện Thanh Ma Tháp Sylvian): Bọn tôi tự tìm chỗ đấu được.

“Khự…”

Cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa bọn họ thật sự sẽ kéo nhau ra ngoài đời quyết đấu.

Mà Hoàng đế, kẻ chắc chắn vẫn đang theo dõi Diễn Đàn Bóc Phốt, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội ấy để bắt vài người làm gương.

‘Ngày xưa mấy diễn đàn mình chơi gặp tình huống thế này thì xử kiểu gì nhỉ…?’

Không muốn người dùng Diễn Đàn Bóc Phốt vì vụ này mà co vòi, tôi ngồi suy nghĩ rất lâu để tìm cách giải quyết.

“…”

Không biết bao lâu trôi qua.

“…À.”

Từ mớ ký ức hiện đại đã hơi mờ nhạt, tôi cuối cùng cũng đào được một manh mối.

Tôi đập tay lên đầu gối rồi dùng chuông gọi Phù Thủy Phương Tây.

CụcTẩyBócPhốt: CụcTẩyMaPháp, có đó không?

CụcTẩyMaPháp:?

CụcTẩyBócPhốt: Giờ cô có bao nhiêu Đá Mana?

Và cô ấy trả lời đúng thứ tôi muốn nghe.

CụcTẩyMaPháp: Nhiều tới mức để mốc.

Tôi mỉm cười, mở ngăn kéo lấy bút và giấy da ra.

CụcTẩyBócPhốt: Vậy cho tôi dựng một máy chủ ở nhà cô.

CụcTẩyMaPháp: Cái gì?

Có ảnh dogeza trong tay, Phù Thủy Phương Tây không nghe lời cũng phải nghe.

‘Muốn giải quyết tranh chấp trên diễn đàn thì còn gì tốt hơn Đấu Tay Đôi.’

Đã đến lúc bổ sung một chức năng mới.

Một thứ sau này sẽ trở thành nội dung chủ lực của Diễn Đàn Bóc Phốt.

◇ ◇ ◇

Khoảng hai tiếng sau.

Cuộc chiến giữa Xích Ma Tháp và Thanh Ma Tháp đang ngày càng mất kiểm soát bỗng bước sang một giai đoạn mới chỉ vì một bài thông báo.

[Thông báo: Đấu Trường lần thứ hai.]

Người đăng: CụcTẩyBócPhốt

Nội dung: Đấu Tay Đôi.

Người tham gia: PhunLửa1 / PhunNước1. Tạm thời cấp biệt danh cố định.

Hai người tham gia lát nữa vào bài do CụcTẩyMaPháp đăng, nhập mật khẩu rồi kết nối.

Tôi phụ trách tường thuật.

CụcTẩyMaPháp làm trọng tài.

Toàn bộ người dùng Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Pháp Sư Quốc Tế là nhân chứng.

Cách đấu thế nào cứ vào bài là hiểu. Cấm hỏi.

Đó chính là tuyên bố mở Đấu Trường lần thứ hai do CụcTẩyBócPhốt đăng.

“Rốt cuộc hắn định làm cái gì đây…”

Thế nhưng Sylvian, một trong những người trực tiếp tham gia tranh chấp, nhìn thông báo xong vẫn chẳng giấu nổi sự bất mãn.

‘Đấu bí mật ngoài đời còn chắc chắn hơn.’

Bên trong Ma Tháp lúc này đã ngập mùi thuốc súng.

Vốn Xích Ma Tháp và Thanh Ma Tháp chẳng ưa gì nhau, nay lại xuất hiện dư luận muốn nhân cơ hội này phân định rõ bên nào mạnh hơn.

Một bầu không khí căng thẳng đến thế, làm sao chỉ một cái Đấu Trường trên diễn đàn có thể dập xuống được?

[CụcTẩyMaPháp: Máy chủ Đấu Tay Đôi Diễn Đàn Bóc Phốt v0.1]

“Hửm?”

Nhưng ngay khi bài viết của CụcTẩyMaPháp xuất hiện, sự bất mãn của Sylvian cùng những pháp sư khác dần biến thành tò mò.

[Tiêu đề: Máy chủ Đấu Tay Đôi Diễn Đàn Bóc Phốt v0.1]

Người đăng: CụcTẩyMaPháp

[(Đã đính kèm ảnh.)]

Người tham gia hãy chép lại ma pháp trận này, nhập mật khẩu rồi truyền mana vào.

Ma pháp trận sẽ thu thập thông tin của người đấu, nhưng tuyệt đối không thu thập thông tin cá nhân.

Không tin thì cứ ra ngoài đời đánh nhau rồi chết luôn đi.

‘Cái gì đây…?’

Sylvian bắt đầu mổ xẻ ma pháp trận đính kèm trong bài.

Chẳng bao lâu, vẻ mặt cô dần trở nên bối rối.

‘Ma pháp trận lần trước đã đủ kinh khủng rồi, nhưng cái này… mình còn chẳng hiểu nổi?’

Nhìn vào cú pháp và cấu trúc, đây rõ ràng lại là một ma pháp trận mới do CụcTẩyBócPhốt tạo ra.

Điều đáng sợ là ngay cả Sylvian, một tân tinh đang lên của Ma Tháp đồng thời là thủ lĩnh phe Thanh Ma Pháp Sư, cũng không thể hiểu nổi dù chỉ một phần.

“Ơ…?”

Sau một hồi do dự, bản tính tò mò và hiếu thắng của một pháp sư cuối cùng vẫn thắng.

Sylvian chép lại ma pháp trận rồi đặt tay lên đó.

“…!”

Và ngay khi nhìn thấy đấu trường khổng lồ xuất hiện trước mắt, cô kinh ngạc đến mức buột miệng.

“D-Dùng ma pháp trận… tạo ra thực tại ảo?”

Nhưng vẫn còn quá sớm để kinh ngạc.

‘Đây là… những phép mình từng học và tự sáng tạo?’

Xung quanh Sylvian đang lơ lửng đủ loại thẻ bài.

Và những pháp thuật khắc trên chúng đều là những thứ cô đã học và sử dụng trong suốt cuộc đời.

‘Vậy thì…’

Tới đây Sylvian mới hiểu câu cảnh báo “ma pháp trận sẽ thu thập thông tin của người tham gia” thực sự có nghĩa gì.

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống.

Cô đảo mắt nhìn quanh.

>CụcTẩyBócPhốt: Hai người chuẩn bị xong chưa?

>CụcTẩyBócPhốt: Nhìn là hiểu rồi nhỉ. Theo yêu cầu của hai người, tôi dựng trận đấu thành dạng trò chơi thẻ bài.

Tin nhắn của CụcTẩyBócPhốt đột nhiên hiện ra trước mắt.

>CụcTẩyBócPhốt: HP là thể lực. Chi phí sử dụng thẻ dựa trên tổng lượng mana. Còn thẻ bài chính là những phép hai người đã học.

>CụcTẩyBócPhốt: Tất cả chỉ số đều được quy đổi đúng theo năng lực ngoài đời, nên ai thua thì ngoan ngoãn nhận thua.

Sylvian ngây người đọc lời giải thích.

Rồi khô khốc nuốt nước bọt.

‘Rốt cuộc làm sao hắn tạo được thứ này…?’

Là một pháp sư cấp cao của Ma Tháp, cô đã dần hiểu CụcTẩyBócPhốt vừa làm ra thứ quái vật gì.

Ảo thuật khiến người sử dụng cảm giác mọi thứ trước mắt như có thực.

Ma pháp tinh thần dùng để chia sẻ ảo giác ấy với người khác.

Kết hợp hai thứ đó lại, CụcTẩyBócPhốt đã tạo ra một không gian ảo cho phép người ta chiến đấu với nhau mà vẫn bảo toàn hoàn toàn tính ẩn danh.

‘Đây chẳng phải giấc mơ cả đời của Tử Ma Tháp sao…’

Điều đáng sợ nhất là một không gian mà các Đại Ma Pháp Sư có thể phải bỏ cả đời cũng chưa chắc tạo được, CụcTẩyBócPhốt chỉ mất hai tiếng.

>CụcTẩyBócPhốt: Không đánh à?

>CụcTẩyBócPhốt: Mọi người đang chờ hai người đấy.

“À…”

Sylvian đứng ngây ra một lúc lâu.

Thấy tin nhắn lại xuất hiện trước mặt, cô mới giật mình hoàn hồn.

[Người dùng PhunLửa1 phát động tấn công phủ đầu!]

[Pháp thuật sử dụng: Hỏa Cầu (Lv.10)]

Bóng người đen kịt đứng ở đầu bên kia đấu trường đã phát động tấn công ngay khi trận đấu vừa bắt đầu.

“Hức!”

Sylvian còn non kinh nghiệm chiến đấu thực tế, hoàn toàn không kịp né đòn đánh bất ngờ ấy.

[PhunNước1 HP 7000 → 6000]

Thanh thể lực lập tức tụt xuống.

Ẩn danh 1: Vừa rồi là gì vậy?

Ẩn danh 2: Đứng im ăn nguyên phát à?

Ẩn danh 3: kkk Thanh Ma Pháp Sư đến phòng thủ còn không làm nổi thì đòi quyết đấu làm gì?

Sylvian nhíu mày vì sơ suất.

Rồi khi liếc sang cửa sổ diễn đàn đang nổi bên cạnh, cô lập tức nghiến răng.

Két…

Trận chiến giữa cô và Xích Ma Pháp Sư đang được phát trực tiếp trên Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Pháp Sư Quốc Tế.

[PhunNước1 niệm Thủy Chướng.]

[PhunNước1 liên tục phóng Thủy Cầu ra bốn phía.]

[PhunNước1 sử dụng Gia Hộ Thủy để hồi phục thể lực.]

Nhận ra điều đó, Sylvian nghiến răng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu sử dụng thẻ theo đúng phong cách chiến đấu quen thuộc của mình.

Ẩn danh 4: Sao cô này cứ thủ mãi vậy?

Ẩn danh 5: Lần đầu đi đấu à? kkk.

Ẩn danh 6: Đặc sản Thủy pháp còn gì kkk.

Đương nhiên, phong cách quá thiên về phòng ngự khiến phần bình luận trực tiếp liên tục chế giễu cô.

‘Xích Ma Pháp Sư yếu khi bị kéo vào đánh lâu dài.’

Nhưng trong đầu Sylvian, con đường tới chiến thắng đã được tính toán rõ ràng.

‘Với cả bọn họ rất hay mất tập trung vào xung quanh.’

Khác với Xích Ma Pháp Sư lấy hỏa lực áp đảo ngay từ đầu làm trọng tâm, Thanh Ma Pháp Sư càng kéo dài trận chiến càng mạnh.

Những pháp thuật ban đầu tưởng như chẳng có gì đặc biệt sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm khi địa hình xung quanh dần bị nước bao phủ.

Đó chính là cốt lõi của Thanh Ma Pháp.

[Đã bổ sung thẻ mới!]

[Cơn Thịnh Nộ của Leviathan (7 điểm)]

Như để chứng minh điều đó, sau khi Sylvian hoàn tất quá trình niệm chú, một bí thuật mạnh mẽ của Thanh Ma Tháp lập tức được thêm vào bộ thẻ trên tay.

‘Đến cả thứ này cũng tái hiện được sao?’

Sylvian vốn đã định bụng sau trận sẽ yêu cầu chỉnh sửa đủ thứ.

Thế nhưng cấu trúc của trận đấu này giống hiện thực đến mức đáng sợ, khiến cô chẳng thể không kinh ngạc.

[PhunLửa1 niệm Đại Thiêu Đốt.]

[PhunLửa1 triệu hồi Vòng Xoáy Hỏa Diễm.]

[PhunLửa1 sử dụng Gia Hộ Hỏa Diễm để cường hóa pháp thuật.]

Nhưng đối thủ cũng chẳng phải hạng xoàng.

[PhunNước1 HP 6000 → 4000]

[PhunNước1 HP 4000 → 2000]

[PhunNước1 HP 2000 → 500]

“Ư…!”

Như thể đã đọc thấu toàn bộ kế hoạch của Sylvian, đối phương liên tục sử dụng thẻ, không cho cô lấy một giây nghỉ ngơi, nhanh chóng bào sạch thể lực.

‘Nhưng nếu cứ thế này thì vẫn vừa đủ…!’

Tới khi đợt công kích dữ dội gần kết thúc, Sylvian nhận ra mình vẫn còn chút HP.

Khóe môi cô vừa nhếch lên như thể mọi thứ vẫn nằm trong tính toán thì…

[Người dùng PhunLửa1 bắt đầu niệm Vẫn Thạch Kích.]

Con át chủ bài mà đối thủ giấu suốt từ đầu cuối cùng cũng lộ diện.

“…Cái gì!?”

Sylvian chết sững.

Rồi lập tức cúi đầu với vẻ mặt tuyệt vọng.

‘Không phải loại chỉ biết mõm…!’

Vẫn Thạch Kích.

Bí thuật của Xích Ma Tháp.

Một pháp thuật sở hữu sức hủy diệt hàng đầu, đến mức lục tung cả Đế quốc cũng chỉ có vài người đủ sức sử dụng.

Nói cách khác, kẻ đang thi triển pháp thuật ấy ít nhất cũng là cường giả có trình độ tương đương Đại Ma Pháp Sư.

Với Sylvian, người vẫn tưởng đối thủ chỉ là một tên khoác lác phổ thông, đây đúng là tình huống tồi tệ nhất.

“Ư…!”

Cô ngây người nhìn quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện giữa không trung.

Rồi nhắm chặt mắt.

“…?”

Nhưng kỳ lạ thay, dù đã chờ khá lâu, đòn kết liễu vẫn chẳng giáng xuống.

[Vẫn Thạch Kích (10 điểm) đã bị hủy!]

Sylvian ngơ ngác mở mắt.

Một thông báo hiện ra trước mặt.

>CụcTẩyMaPháp: Vẫn Thạch Kích không phải ma pháp hỏa hệ đơn thuần đâu, đồ ngu.

>CụcTẩyMaPháp: Nó là hỗn hợp của ít nhất năm loại ma pháp. Một Xích Ma Pháp Sư tự mình thi triển kiểu gì?

CụcTẩyMaPháp, người đang đảm nhiệm vai trò trọng tài, đã hủy Vẫn Thạch Kích với lý do phạm luật.

>PhunLửa1: Đây là bí thuật Xích Ma Tháp, cô nói cái gì vậy;;

>CụcTẩyMaPháp: Ngoài đời mà không cần quyển trục vẫn tự niệm được thì tôi công nhận. Đăng bài bí mật chứng minh đi.

>PhunLửa1: Đm, trò rác gì thế này.

Đối thủ lập tức vùng lên phản đối.

Nhưng trước lời cảnh cáo sắc như dao của CụcTẩyMaPháp, hắn nhanh chóng im bặt.

“Hộc… hộc…”

Sylvian thở dốc, nhìn đoạn trò chuyện ấy.

[Người dùng PhunNước1 niệm Cơn Thịnh Nộ của Leviathan!]

Và ngay khi điểm sử dụng thẻ hồi đầy, cô lập tức tung quân bài cuối cùng.

Trong lòng chỉ còn biết cầu nguyện.

‘Làm ơn… làm ơn, làm ơn…’

Rồi kết quả trận đấu hiện ra trước mắt.

[Sát thương chí mạng!]

[PhunLửa1 HP 8000 → 0]

[Bạn đã chiến thắng trận đấu!]

“Hya!”

Pháo hoa nổ tung khắp xung quanh.

Sylvian siết chặt nắm tay, nhảy cẫng lên tại chỗ rồi reo một tiếng cực kỳ trẻ con.

“…”

Vài giây sau.

Cô mới nhận ra mình không thật sự đứng giữa đấu trường nào cả.

Đây vẫn là căn phòng của cô trong Ma Tháp.

Sylvian ngượng ngùng gãi đầu.

“Nhưng mà…”

Rồi cô ngồi xuống mép giường, ngây người lẩm bẩm.

“…Sao cái này vui thế?”

◇ ◇ ◇

Kết quả trận đấu diễn ra trong Đấu Trường lần thứ hai thuộc về đại diện Thanh Ma Tháp, Sylvian.

[✪Tiêu đề: Tôi thừa nhận thất bại.]

(Người đăng: PhunLửa1 - Đại diện Xích Ma Tháp Leonard)

Từ nay…

Tôi sẽ không bao giờ coi thường Thanh Ma Pháp Sư nữa.

Coi như lời xin lỗi, tôi phát 500 phiếu baguette…

‘Chơi lớn thật.’

Có vô số người tận mắt chứng kiến nên Leonard chẳng còn đường nào chối.

Hắn đành ngoan ngoãn chấp nhận kết quả.

Cuối cùng, nhờ phát tận 500 phiếu baguette, hắn mới tránh được án khóa đã đặt cược trong trận và miễn cưỡng giữ lại chút thể diện.

“Ừm.”

Tôi theo dõi toàn bộ sự việc, mở mục bài được đề cử lên xem rồi hài lòng gật đầu.

[✪Đấu Tay Đôi Diễn Đàn Bóc Phốt <<< ai thấy nên mở 24/24 thì cho một đề cử kkk.]

[✪ĐỪNG CÓ CHƠI VUI MỘT MÌNH NỮA!!!!!!!!]

[✪Tìm người cãi nhau với tôi để xin mở Đấu Trường. Gấp…]

[✪Không định làm đúng một lần rồi bỏ đấy chứ??? Trả lời.]

[✪CụcTẩyBócPhốt <<< ai không hiểu vì sao người này lại phí tài năng vào Diễn Đàn Bóc Phốt thì cho một đề cử kkk.]

Những người theo dõi trận đấu trực tiếp đương nhiên đã phát điên vì phấn khích.

Vừa giữ được ẩn danh đúng chất Diễn Đàn Bóc Phốt.

Vừa có thể đập cho những kẻ chỉ giỏi mõm phải chịu khuất phục.

Lại còn vui.

Không nghiện mới lạ.

‘Đúng như kế hoạch.’

Nhìn thấy phản ứng ấy, tôi mỉm cười rồi đăng một thông báo.

[Thông báo: Đấu Tay Đôi Diễn Đàn Bóc Phốt từ nay chỉ được sử dụng để giải quyết tranh chấp giữa người dùng Diễn Đàn Bóc Phốt.]

Một loại hình giải trí sau này sẽ càn quét khắp đại lục.

Đấu Tay Đôi Diễn Đàn Bóc Phốt.

Ngay khoảnh khắc này, nó chính thức trở thành một nét văn hóa riêng, góp phần kéo sức hút của Diễn Đàn Bóc Phốt lên một tầm cao mới.

Bạn đã đến cuối chương 14.

Không gian đọc của bạn