Chương 16 · 53 chương

Đoàn Trưởng Kỵ Sĩ Siel

Sau thông báo tổ chức Đấu Trường lần thứ ba, người dùng Diễn Đàn Bóc Phốt ai nấy đều dài cổ chờ trận đấu bắt đầu.

Và rồi một thông báo bổ sung bất ngờ xuất hiện.

Cả diễn đàn lập tức nổ tung.

[Thông báo bổ sung: Thay đổi của Đấu Trường lần thứ ba.]

Người đăng: CụcTẩyTiểuThư

Với sự đồng thuận của người thách đấu cùng quá bán số quản trị viên, một số luật mới đã được bổ sung ạ^^

Luật mới 1: Trong Đấu Tay Đôi chỉ được sử dụng “kiếm thuật”.

Luật mới 2: Người thua phải đăng ảnh dogeza xác minh bằng bài bí mật.

Mong mọi người nhiệt tình theo dõi ạ^^

CụcTẩyTiểuThư.

Chủ Diễn Đàn Bóc Phốt Tiểu Thư Quý Tộc, đồng thời là phó quản trị của Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc.

Cô vừa công khai tuyên bố với toàn thiên hạ rằng điều luật mà mọi người ngấm ngầm mong chờ cuối cùng đã được thêm vào.

Ẩn danh 1: Ai thấy dàn quản trị lần này bắt đúng sóng nhất lịch sử thì cho một đề cử kkk.

Ẩn danh 2: Chuẩn. Cược ghế quản trị thì phải kèm dogeza chứ.

Ẩn danh 3: ĐỪNG CÓ BỌN MÀY XEM MỘT MÌNH, CHO BỌN TAO XEM VỚI!!!!!

Ẩn danh 4: Một kiếm sĩ đầy kiêu hãnh thua trận rồi phải dogeza nhục nhã… món này quả thật rất ngon…

Phần bình luận lập tức bắn pháo hoa chào mừng nô lệ mới, dù trận đấu còn chưa bắt đầu.

(Người đăng: Công chúa Luabel)

[Ẩn danh: ❗❗❗❗❗ĐƯỢC, NHÀO VÔ❗❗❗❗❗]

(Người đăng: Thánh Nữ Thánh Giáo Đoàn)

[Ẩn danh: Từ ngày chơi Diễn Đàn Bóc Phốt tới giờ kích thích quá mức, tôi cảm giác mình sắp phát điên rồi!!!!!]

Một số người dùng hết cứu như Công chúa Luabel và Thánh Nữ thậm chí đã bắt đầu lên cơn từ sớm.

Nhưng bầu không khí ấy lại nhanh chóng đổi hướng vì một bài viết nghiêm túc bất ngờ xuất hiện.

[Tiêu đề: Mà tại sao ai cũng mặc định lần này CụcTẩyBócPhốt sẽ thắng vậy nha?]

(Người đăng: Ẩn danh - Chiến binh Thú Nhân Nienie)

Nói thật, CụcTẩyBócPhốt <<< ma pháp đã đạt tới cảnh giới tối cao thì tôi công nhận đấy nha.

Nhưng kiếm thuật với ma pháp khác nhau ngay từ gốc mà nha.

Muốn dùng được ma pháp cấp độ đó chắc cả đời chỉ cắm đầu học. Thế thì định lấy gì thắng một kiếm sĩ sống bằng thể lực và thân pháp trong một trận đấu kiếm nha?

Một người dùng Thú Nhân với cách nói chuyện khá đặc biệt đã đăng một bài phân tích lạnh lùng, sắc bén đến mức chẳng giống hình tượng Thú Nhân chút nào.

Đọc xong, người dùng Diễn Đàn Bóc Phốt mới nhận ra một điều mình đã quên.

Ẩn danh 1: Nghe cũng đúng?

Ẩn danh 2: Pháp sư đúng là cái giống lười đi bộ tới mức phí mana Dịch Chuyển chỉ để khỏi phải bước chân mà kkk.

Ẩn danh 3: Nhìn cách nói thì là Thú Nhân mà sao thông minh thế?

ㄴ(Người đăng): Xin đừng phân biệt đối xử với Thú Nhân nha!!!

Dù CụcTẩyBócPhốt mạnh tới mức phần lớn pháp sư còn chẳng đủ tư cách đứng chung bàn, nếu chuyển sang đấu kiếm thì câu chuyện hoàn toàn khác.

Ẩn danh 4: Có khi là Ma Kiếm Sĩ?

ㄴẨn danh 5: Ma Kiếm Sĩ cái đéo gì kkk.

ㄴẨn danh 6: Mày chưa từng gặp Ma Kiếm Sĩ đúng không? kkk.

ㄴẨn danh 7: Thà sống hói như lão chủ diễn đàn đầu trọc bên diễn đàn chính thống còn hơn đi làm Ma Kiếm Sĩ kkk.

Tất nhiên vẫn tồn tại ngoại lệ là Ma Kiếm Sĩ.

Nhưng khả năng ấy vừa được nhắc tới đã bị cả diễn đàn mang ra tế, rồi nhanh chóng chìm nghỉm.

‘Thật ra xét kỹ thì mình đúng là Ma Kiếm Sĩ…’

Bản thân CụcTẩyBócPhốt, Elrod Durgel, chỉ gãi đầu khi đọc tới đó.

‘…Nói chính xác hơn thì là bản nâng cấp của Ma Kiếm Sĩ. Dũng Giả.’

Bởi cái nghề nghiệp bị nguyền rủa mang tên Ma Kiếm Sĩ vốn được sinh ra vì Dũng Giả đời trước là cậu.

Qua quá nhiều năm tháng, nguồn gốc ấy đã bị quên lãng.

Nhưng những Ma Kiếm Sĩ đầu tiên chính là đám người mê mẩn hình ảnh Dũng Giả tự do sử dụng cả ma pháp lẫn kiếm thuật, sau đó quyết định theo đuổi một lý tưởng gần như bất khả thi.

‘Dù sao mình cũng không định dùng ma pháp trong trận đấu kiếm.’

Trận đấu sắp diễn ra vốn là Đấu Tay Đôi bằng “kiếm thuật”.

Vậy nên chuyện đó cũng chẳng quan trọng.

[✪NôLệDựBị2: Xác minh trình độ kiếm thuật.]

Đúng lúc ấy, bài xác minh thực lực của người thách đấu mới cũng xuất hiện trên Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc.

Sau khi xem xong, hầu hết mọi người đều đi tới cùng một kết luận.

Lần này CụcTẩyBócPhốt chắc chắn sẽ thua.

Ẩn danh 1: Rồi, chịu.

Ẩn danh 2: Người dùng đấu khí kìa kkk. Xong phim.

Ẩn danh 3: Cô này đang phủ đấu khí lên kiếm gỗ tập luyện à?

Ẩn danh 4: RỐT CUỘC TẠI SAO CỨ TỪ CÁI DIỄN ĐÀN ÂM U RÁC RƯỞI NÀY CHUI RA TOÀN QUÁI VẬT THẾ???

Trong bức ảnh NôLệDựBị2 đăng lên, một thanh kiếm gỗ dùng để tập luyện đang được bao phủ bởi đấu khí.

[NôLệDựBị2: Dùng cành cây cũng được, nhưng làm thế hơi giống trêu người nên thôi he.]

Đấu Khí Sư.

Cảnh giới tối cao mà mọi kiếm sĩ đều dành cả đời khổ luyện với hy vọng một ngày nào đó có thể chạm tới.

Khoảnh khắc thức tỉnh được cảnh giới đủ sức dùng kiếm đối đầu với ma pháp, một kiếm sĩ sẽ từ quân cờ tiêu hao trên chiến trường biến thành một loại binh khí chiến lược.

Vậy mà người này thậm chí chẳng dùng kiếm yêu thích của mình.

Chỉ dùng một thanh kiếm gỗ tập luyện mà vẫn tùy ý phủ đấu khí lên được.

Điều đó chứng minh người thách đấu đã đạt tới cảnh giới mà lục tung cả đại lục cũng chẳng tìm được bao nhiêu người.

Đại Kiếm Sư.

“Hmm…”

Elrod xem bài viết rồi thận trọng lấy thanh kiếm cũ nằm dưới gầm giường ra.

Tách…

Cậu thử dựa vào ký ức kiếp trước để phủ đấu khí lên lưỡi kiếm.

Nhưng cơ thể bệnh tật của kiếp này, thứ chưa từng trải qua nổi một trận đánh nghiêm túc trong cả đời, căn bản không đủ sức khơi dậy đấu khí.

“Ôi trời…”

Cuối cùng Elrod quẳng thanh kiếm xuống đất, thở hổn hển hồi lâu vì hậu quả của việc cố ép cơ thể vận sức.

Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán.

‘Nếu gặp ngoài đời thì chắc mình bị xử trong một giây.’

Nhưng khóe môi cậu lại không sao giấu được nụ cười.

‘Có điều đó là ngoài đời.’

Chỉ cần dùng avatar trong thực tại ảo do ma pháp trận của cậu tạo ra, cơ thể bệnh tật hiện tại chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“…Lâu rồi không vận động. Khởi động tí vậy.”

Đã đến lúc một kẻ từng là cường giả mạnh nhất đời, giờ chỉ cần ngồi lì trong phòng cũng có thể hóa Lữ Bố, cho cả thiên hạ thấy chút uy phong.

◇ ◇ ◇

“Hừ hừ…”

Bên trong phòng Đoàn trưởng đã khóa kín, một tiếng cười âm u khẽ vang lên.

‘Đúng rồi. Cứ thế mà ca ngợi mình đi.’

Nếu nói chủ nhân tiếng cười ấy là Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel, chắc chẳng một kỵ sĩ nào tin nổi.

Một nữ kỵ sĩ chính nghĩa với vóc dáng nhỏ bé, nhưng lúc chiến đấu luôn lạnh lùng tiêu diệt kẻ địch, nổi tiếng chưa từng để lộ lấy một sơ hở.

Đồng thời cũng là hiện thân của kỵ sĩ đạo, cứng nhắc và nghiêm khắc đến mức khiến người khác phát sợ.

Không ai tưởng tượng nổi rằng người như thế lại đang ngồi lục Diễn Đàn Bóc Phốt tìm tên mình, thỏa mãn ham muốn được người khác công nhận.

‘Mình là kiếm sĩ mạnh nhất. Được ca ngợi vốn là chuyện đương nhiên.’

Nhưng con người ai cũng có một góc tối của riêng mình.

‘Sau khi nghiền nát hắn hoàn toàn… hay giả vờ sơ suất, che mặt rồi đăng thử một tấm ảnh cơ thể nhỉ…?’

Để thỏa mãn ham muốn được công nhận, Siel có thể làm gần như bất cứ chuyện gì.

Và Diễn Đàn Bóc Phốt chính là nơi đủ sức thỏa mãn cả dục vọng méo mó ấy lẫn cảm giác phản bội hình tượng thường ngày của cô.

‘Lúc đó chắc ai cũng tò mò tại sao một nữ kỵ sĩ nhỏ nhắn đáng yêu thế này lại mạnh đến vậy. Hừ hừ…’

Siel cứ thế cười ngây ngô, đọc đi đọc lại những bài viết nhắc tới mình.

Tách…

Đúng lúc đó, ma pháp trận Đấu Tay Đôi dùng Đá Mana làm vật dẫn cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động.

“Ha, đúng là…”

Cô lập tức chạy tới đặt tay lên ma pháp trận.

Một nụ cười đầy háo hức hiện trên môi khi cô nhìn quanh.

‘Đám pháp sư đã âm thầm chơi thứ vui thế này với nhau à.’

Một đấu trường khổng lồ hiện ra trước mắt.

Khung cảnh chẳng khác nào giấc mơ của một đấu sĩ.

“Vậy anh là đối thủ của ta sao?”

Siel nhìn quanh trong sự phấn khích, rồi phát hiện một bóng người đen kịt đứng phía xa.

“Sao anh không nói gì?”

“…”

“Hmm. Xem ra anh định im lặng tới cùng.”

Đối thủ của cô, CụcTẩyBócPhốt, chỉ đứng yên không nói một lời.

Ẩn danh 1: Ồ, lần này nghe được cả giọng luôn?

Ẩn danh 2: Đm nhiễu âm nặng vãi;;

Ẩn danh 3: Avatar cũng bị bôi đen toàn bộ kìa.

Siel hơi cảnh giác, liếc sang bài thông báo Đấu Trường đang được phát trực tiếp bên cạnh.

Qua phần bình luận, cô nhận ra cả giọng nói lẫn ngoại hình của hai người đều được che giấu hoàn toàn.

Ẩn danh tuyệt đối.

Nguyên tắc ấy vẫn được duy trì triệt để ngay cả trong Đấu Tay Đôi.

CụcTẩyBócPhốt: Trong lúc đấu, ai tự để lộ thân phận sẽ bị khóa vĩnh viễn.

CụcTẩyBócPhốt: Tương tự, những kỹ thuật có khả năng làm lộ danh tính bản thân cũng bị cấm.

CụcTẩyBócPhốt: Những chuyện khác tùy ý, nhưng ít nhất “tính ẩn danh” phải được tuyệt đối tuân thủ trên Diễn Đàn Bóc Phốt.

CụcTẩyBócPhốt, người nãy giờ im lặng, một lần nữa nhắc tất cả người dùng về quy tắc ấy.

Siel bật cười.

“Khá thận trọng.”

“…”

“Với một kiếm sĩ, tính cách như vậy cũng chẳng phải điều xấu…”

Cô chậm rãi đưa tay về phía hông.

‘Nhưng trong một trận tử chiến đẫm máu, sự thận trọng ấy rồi sẽ trở thành điểm yếu…’

Ngay sau đó, Siel chợt nhận ra điều gì đó không ổn.

“Hửm?”

Bàn tay vừa vô thức đưa xuống hông đang thật sự chạm vào chuôi kiếm cứng lạnh.

‘Không phải nghe nói Đấu Tay Đôi được tiến hành theo kiểu trò chơi thẻ bài sao?’

Siel nghiêng đầu.

Đúng lúc ấy…

CụcTẩyBócPhốt: Trước khi bắt đầu, tôi sẽ giải thích một số thay đổi của Đấu Tay Đôi Diễn Đàn Bóc Phốt.

CụcTẩyBócPhốt bắt đầu gửi hướng dẫn tới tất cả những người đang theo dõi Đấu Trường.

CụcTẩyBócPhốt: Phiên bản 1 ngoài kiểu chiến đấu bằng thẻ bài trước đây còn bổ sung chiến đấu phản ứng thời gian thực.

CụcTẩyBócPhốt: Với kiếm sĩ, thể chất và phản xạ rất quan trọng. Nếu ép đánh bằng thẻ bài thì đương nhiên sẽ bị hạn chế.

CụcTẩyBócPhốt: Vì vậy tôi đã mô phỏng các định luật vật lý giống hệt hiện thực vào Đấu Tay Đôi.

Siel chăm chú đọc.

Lông mày cô khẽ nhướng lên khi tin nhắn tiếp theo được gửi tới mình.

CụcTẩyBócPhốt: Cô thử xem?

Ngay lập tức, thanh kiếm nơi hông Siel được rút ra với tốc độ gần như không thể nhìn thấy.

Vút…

Cô hơi mở to mắt khi cảm nhận rung động từ chuôi kiếm truyền qua bàn tay rồi chạy dọc cánh tay.

“Đáng kinh ngạc. Không khác hiện thực chút nào.”

Đúng như lời CụcTẩyBócPhốt nói.

Dù đang ở trong thực tại ảo, toàn bộ cảm giác đều chân thực tới mức khó tin.

Tách…

‘Ngay cả cảm giác vận dụng đấu khí cũng giống đến đáng sợ.’

Đấu khí bốc lên quanh lưỡi kiếm.

Siel hài lòng gật đầu.

CụcTẩyBócPhốt: Cô chuẩn bị xong chưa?

CụcTẩyBócPhốt: Cứ ra tay trước đi.

Tin nhắn mà Siel chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện.

Cô lập tức hạ thấp trọng tâm, nở một nụ cười lạnh.

“Đừng hối hận vì lời đó.”

Ngay sau đó.

Vút!

Siel lao thẳng về phía trước nhanh đến mức gần như không để lại tàn ảnh.

Mũi kiếm bén nhọn đâm thẳng vào tim người đàn ông trước mặt.

CụcTẩyTiểuThư: Thức thứ nhất của Khoái Tốc Kiếm kết hợp với thức thứ ba của Kiếm Pháp Đế Quốc.

CụcTẩyTiểuThư: Định phân thắng bại ngay một chiêu à?

Đúng như Yurian, người đang làm trọng tài kiêm bình luận viên, phân tích.

Siel không hề có ý định kéo dài trận đấu.

‘Mình không định nương tay.’

Càng nghiền nát đối thủ nhanh chóng và áp đảo bao nhiêu, danh tiếng của nữ kiếm sĩ bí ẩn trong Diễn Đàn Bóc Phốt sau trận này sẽ càng vang dội bấy nhiêu.

“Hư hư…”

Trong đầu Siel đã tưởng tượng ra hàng loạt bài viết ca ngợi mình sắp xuất hiện.

Khóe môi cô vô thức cong lên.

Choang!

Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, mọi ảo tưởng ấy lập tức tan thành từng mảnh.

“…?”

Mũi kiếm lẽ ra đã xuyên thủng trái tim CụcTẩyBócPhốt lại bị lưỡi kiếm của hắn chặn đứng chỉ bằng một động tác đổi vị trí nhẹ nhàng.

Ẩn danh 4: Hả?

Ẩn danh 5: Cái gì vậy?

Ẩn danh 6:?????

Không chỉ người đang xem.

Ngay cả Siel cũng không tin nổi mắt mình.

CụcTẩyBócPhốt: Sơ hở nhiều quá.

CụcTẩyBócPhốt: Kiếm thuật phối hợp quan trọng nhất là độ chính xác.

Tin nhắn bình thản đến khó tin xuất hiện trước mặt Siel.

Choang!

Một tiếng kim loại trong trẻo vang lên.

Thanh kiếm lập tức bật khỏi tay cô, xoay tròn bay ngược về phía sau.

“Ơ…”

Siel hoảng hốt lùi lại.

CụcTẩyBócPhốt: Nhặt kiếm lên.

CụcTẩyBócPhốt: Lại.

◇ ◇ ◇

Khoảng mười phút sau.

“Hộc… hộc…”

Siel dùng đôi tay run rẩy nhặt thanh kiếm đã bị đánh bật lần thứ bảy.

Cô nghiến răng lao lên.

CụcTẩyBócPhốt: Thức thứ năm của Kiếm Pháp Đông Đại Lục coi trọng cân bằng.

CụcTẩyBócPhốt: Lại.

Nhưng dù cô xông lên bao nhiêu lần, kết quả chẳng hề thay đổi.

CụcTẩyBócPhốt: Chỉ giấu tư thế chuẩn bị không có nghĩa là cô sẽ khiến đối phương không đoán được đòn đánh.

CụcTẩyBócPhốt: Lại.

Bất kể dùng kiếm pháp nào, kỹ thuật nào, mọi đòn tấn công của Siel đều bị phá giải dễ dàng đến vô lý.

CụcTẩyBócPhốt: Giờ mới đổi sang Kiếm Pháp Thú Nhân mà cô nghĩ tôi không đối phó được sao?

CụcTẩyBócPhốt: Lại.

Đáng sợ nhất là từ đầu tới giờ, CụcTẩyBócPhốt chưa từng chủ động tấn công dù chỉ một lần.

Hắn chỉ đứng nguyên tại chỗ.

Mỗi khi Siel lao tới, hắn dùng đúng một động tác để phá sạch tất cả.

“Hộc… hộc…”

Tầm nhìn Siel bắt đầu mờ đi.

Cô miễn cưỡng chống người đứng dậy, rồi loạng choạng mất thăng bằng.

CụcTẩyBócPhốt: Lại.

Thanh kiếm rơi khỏi tay.

Nhìn chữ “lại” tiếp tục xuất hiện trước mắt, sắc mặt Siel trắng bệch.

Cô nghiến chặt răng.

Ẩn danh 7: Chấn động) Có người đứng im một chỗ, mỗi lần chỉ vung đúng một nhát mà đánh bật toàn bộ công kích của kiếm sĩ cấp Đại Kiếm Sư!?!?

Ẩn danh 8: Tôi không rành kiếm thuật lắm, nhưng cái này thật sự làm được à???

ㄴCụcTẩyTiểuThư: Theo thường thức thì làm cái đéo gì được? Đó còn không phải kiếm thường, có phủ đấu khí nữa đấy…

ㄴẨn danh 8: Vậy thứ tôi đang xem là cái gì?

ㄴCụcTẩyTiểuThư: Tao cũng đéo biết.

Ẩn danh 9: Giờ tao đi bẻ kiếm rồi bỏ nghề đây, chào.

Phần bình luận trực tiếp đã quay lưng hoàn toàn với Siel từ lâu.

CụcTẩyBócPhốt: Thử nghiêm túc hơn chút đi.

CụcTẩyBócPhốt: Dù sao còn cược dogeza mà.

Đọc dòng tin nhắn bình thản ấy, Siel bỗng cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

“Ư… ưư…”

Cả đời chưa từng thua một trận kiếm thuật.

Giờ cô lại sắp thua một kẻ không rõ danh tính, sau đó còn phải chụp một bức ảnh nhục nhã?

‘…Không đời nào.’

Ban đầu cô chỉ tiện miệng nói vậy.

Nhưng nếu thật sự phải đăng ảnh, thân phận của cô sẽ bị đoán ra cực kỳ dễ dàng.

Trong số tất cả Đại Kiếm Sư trên đại lục, chỉ có Siel sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn gần như trẻ con thế này.

Nếu bức ảnh đó còn là ảnh dogeza thì sao?

Nữ kỵ sĩ mạnh nhất Đế quốc, người được vô số kẻ ngưỡng mộ, chỉ trong một đêm sẽ biến thành món đồ chơi của một kẻ bí ẩn.

Ù ù…

Vừa ý thức được hiện thực ấy, đôi mắt Siel bùng cháy, hòa lẫn sợ hãi và ý chí hiếu thắng.

“Nếu ngay cả thứ này anh cũng phá được… ta sẽ công nhận.”

Một luồng sức mạnh áp đảo và thần bí bùng lên khỏi cơ thể cô.

Đến mức gần như không thể gọi nó đơn thuần là đấu khí nữa.

CụcTẩyTiểuThư: Cái gì vậy???

(Người đăng: Phó Đoàn trưởng Howard)

[Ẩn danh: Mọi người, tôi cũng là Đấu Khí Sư mà chưa từng thấy kỹ thuật kiểu này bao giờ kkk.]

(Người đăng: Chiến binh Thú Nhân Nienie)

[Ẩn danh: Đây là đấu khí hay ma pháp vậy nha?]

Một số cường giả nhận ra sự thay đổi lập tức tập trung toàn bộ sự chú ý.

‘Bí thuật chỉ được truyền đời giữa các Đoàn trưởng Kỵ sĩ Đế quốc.’

Cũng chẳng trách họ kinh ngạc.

Con át chủ bài mà Siel vừa tung ra là một bí thuật chỉ truyền cho Đoàn trưởng Kỵ sĩ Đế quốc qua từng thế hệ.

‘Dù là hắn thì thứ này cũng tuyệt đối…’

Một đòn tất sát chuyển đổi cả đấu khí lẫn sinh mệnh lực thành năng lượng tự nhiên.

Tương truyền đủ sức chém thần chỉ bằng một kiếm.

Siel chuẩn bị đòn cuối cùng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.

Khóe môi cô vừa cong lên thì…

“Khặc!”

CụcTẩyBócPhốt xuất hiện ngay trước mặt trong nháy mắt.

Rồi đá thẳng vào bụng cô.

“Khụ…”

“…”

“Ư, ọe…”

Cả đời chưa từng để đối thủ đánh trúng một lần, Siel ôm bụng, nước mắt trào ra khi cảm giác ruột gan đảo lộn khiến cô muốn nôn.

“Ra là kiếm pháp của ta đã bị các người bóp méo thành thế này rồi truyền lại qua từng thế hệ sao.”

Bóng người đen kịt vẫn đứng im nhìn xuống Siel.

Rồi lần đầu tiên, hắn cất tiếng nói.

“…Này.”

Giọng nói lạnh buốt khiến Siel lập tức ngẩng đầu.

“Hức…”

Một luồng sát khí khủng khiếp tràn xuống.

Siel ôm bụng, cả người bắt đầu run bần bật.

“Ta đã bảo cô không được dùng kỹ thuật có thể làm lộ thân phận rồi mà.”

Không biết bao lâu trôi qua.

Bịch.

Siel run rẩy nhìn hắn một lúc lâu.

Cuối cùng cô quỳ xuống tại chỗ, cắm thanh kiếm xuống mặt đất.

“Ta thua rồi…”

Giọng cô đã nghẹn lại.

Lần đầu tiên trong đời, Siel thừa nhận thất bại.

“Ta… đã thua…”

Ngay giữa Đấu Trường nơi kiếm sĩ khắp thế giới đang theo dõi, nô lệ thứ ba của CụcTẩyBócPhốt chính thức ra đời.

Bạn đã đến cuối chương 16.

Không gian đọc của bạn