Chương 13 · 53 chương

Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Pháp Sư Quốc Tế

Sau sự xuất hiện của nô lệ thứ hai và Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Pháp Sư Quốc Tế, chủ đề nóng nhất đã thiêu cháy diễn đàn suốt cả đêm cũng bắt đầu nhanh chóng hạ nhiệt.

[Thông báo: Kể từ mười phút nữa, mọi bài viết nhắc tới tôi liên quan đến vụ việc lần này sẽ bị xóa đồng loạt.]

CụcTẩyBócPhốt nhận thấy đã đến lúc phải dập bớt những màn suy đoán thân phận lẫn tung hô mình, nên đăng thông báo như vậy.

Ẩn danh 1: Đm tao vừa ngủ dậy mà sao chủ đề đã đóng rồi?

ㄴẨn danh 2: Sâu ngủ bị loại kkkkk.

ㄴẨn danh 3: Ừ, ai bảo mày ngủ ngon quá làm gì kkk.

ㄴẨn danh 4: Thằng thất nghiệp vô công rồi nghề cuối cùng cũng thắng được một ván kkk.

Bình thường, hễ tôi hơi động tay quản lý là đám người dùng đã nhảy dựng lên chửi lạm quyền.

Thế mà sáng nay, do bận cà khịa đám “sâu ngủ” vừa thức dậy nên chẳng ai buồn phản đối.

[✪Có một quản trị viên chỉ cần gửi ảnh dogeza xác minh là được nhận vào làm quản trị?]

[✪Chuyện kinh dị) Nghe nói ở Đế quốc có một diễn đàn mà quản trị viên tự nguyện dogeza chịu nhục rồi xin làm nô lệ…]

[✪CụcTẩyBócPhốt <<< ai bắt đầu nghi ngờ sở thích của thằng này thì cho một đề cử kkk.]

[✪Thông báo) Từ nay ai xin mở Diễn Đàn Bóc Phốt mới nhớ tự giác đính kèm ảnh dogeza nhé!]

Thời gian cứ thế trôi qua.

CụcTẩyBócPhốt nhanh chóng trở lại đúng vị trí vốn có của mình.

Đối tượng bị cả diễn đàn mang ra tế sống mỗi ngày.

[CụcTẩyBócPhốt: Nô lệ số 1, số 2. Xuất kích.]

ㄴCụcTẩyTiểuThư: Thằng chó này, vừa phải thôi nhé?

ㄴCụcTẩyMaPháp: Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi rồi… (tày quá lược bỏ)

Bản thân hắn dường như cũng rất hoan nghênh chuyện đó, chủ động phá nát hình tượng của chính mình không chút do dự.

Nhờ vậy, chẳng còn ai trong Diễn Đàn Bóc Phốt tiếp tục thần thánh hóa hắn nữa.

Nhưng đó chỉ là chuyện bên trong diễn đàn.

Sau vụ việc vừa rồi, CụcTẩyBócPhốt đã chứng minh mình là một kẻ tuyệt đối không thể tùy tiện đối đầu.

Và từ đây, những tồn tại bên ngoài diễn đàn bắt đầu thực sự để mắt tới hắn.

(Người đăng: High Elf Sigria)

[🔒Ẩn danh: Có muốn nói chuyện riêng với chị một lát không?]

(Người đăng: Quân đoàn trưởng Ma tộc Lilith)

[🔒Ẩn danh: Nhân loại, ta có một chuyện muốn hỏi.]

(Người đăng: Thánh Nữ Thánh Giáo Đoàn)

[🔒Ẩn danh: Xin thứ lỗi. Tôi muốn hỏi một chút về việc kết hợp thần lực và hắc ma pháp…]

(Người đăng: Hắc Long Azrakan)

[🔒Ẩn danh: Phàm nhân, ta cho phép ngươi được trò chuyện với ta.]

Thế nhưng mặc cho những lời mời cứ ùn ùn kéo tới, CụcTẩyBócPhốt chẳng thèm trả lời bất cứ ai.

(Người đăng: Công chúa Luabel)

[🔒Ẩn danh: Anh Cục Tẩy ơiii, xem selfie của em nữa đi!]

ㄴCụcTẩyBócPhốt: Còn giở trò thêm một lần nữa là tao khóa vĩnh viễn.

Cho tới khi vị Công chúa cao quý của Đế quốc lại đăng một bài quấy rối như mọi ngày.

“Đúng là một tên đàn ông đê tiện…”

“Quản trị viên tồi tệ nhất…”

“Muốn nói chuyện với hắn… thì phải cởi đồ sao…?”

Giờ đây, những tồn tại cao quý trên khắp thế giới phải đứng trước một lựa chọn.

Muốn làm thân với người đàn ông rất có thể sẽ nắm quyền bá chủ thế giới diễn đàn trong tương lai, họ phải hạ bỏ thân phận cao quý và cởi quần áo.

Hoặc giữ gìn phẩm giá cùng sự trong sạch tới cùng.

“Hắt xì!”

Một luật bất thành văn mới của Diễn Đàn Bóc Phốt cứ thế ra đời.

Mà Elrod, kẻ vừa khóa Công chúa 24 giờ vì tội quấy rối mình rồi lăn ra giường ốm, hoàn toàn chẳng hề hay biết.

◇ ◇ ◇

“Ưư… cuối cùng người cũng đỡ hơn rồi.”

Khoảng một ngày sau khi thử thách ma pháp trận kết thúc và Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Pháp Sư Quốc Tế được mở.

Tôi phải trả giá cho một đêm thức trắng bằng nguyên một ngày nằm liệt giường, mãi tới sáng hôm sau mới hồi phục đủ sức mở diễn đàn trở lại.

[Thông báo: Nội quy diễn đàn.]

Người đăng: CụcTẩyMaPháp

Cấm nhắc tới “Nô lệ dogeza số 2”.

Không tự tin thắng được ta thì đừng dùng ma pháp ra vẻ trước mặt ta.

Còn lại tự chúng mày liệu mà xử.

May thay, nô lệ mới của tôi, Phù Thủy Phương Tây, đã hoàn thành rất tốt vai trò quản trị ngay cả khi tôi vắng mặt.

Nhờ vậy, Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Pháp Sư Quốc Tế vẫn phát triển cực kỳ thuận lợi.

Đấy.

Ban đầu đứa nào cũng làm bộ ghét lắm, nhưng cứ nhét quyền quản trị vào tay là tự khắc chăm chỉ ngay.

[DIỄN ĐÀN BÓC PHỐT MA PHÁP SƯ QUỐC TẾ]

[✪Pháp sư trị liệu <<< ai thấy bọn này là đám đặc quyền ung nhọt nhất lịch sử thì cho một đề cử kkk.]

[✪Mấy thằng đi đấu phép mà cứ khoe mình niệm không cần chú, nhìn chỉ muốn đấm vỡ mồm thật kkk.]

[✪Mấy thằng ngu vừa tới Vòng 3 đã chạm trần thì làm ơn đừng ra ngoài tự xưng pháp sư nữa.]

[✪Con tinh linh tao mới ký khế ước hình như cũng chơi Diễn Đàn Bóc Phốt, giờ xử sao đây???]

[✪Đá Mana 5090 <<< thật sự cần mua cái này à? 2060 cũng chạy ngon phần lớn ma pháp trận rồi mà, hmm…]

[✪Giáo sư nào tư vấn nghề nghiệp ở Học viện mà đề xuất Ma Kiếm Sĩ thì nên bị vặn cổ hết đm.]

Tôi mở diễn đàn lên sau một ngày.

Đúng như dự đoán, pháp sư từ khắp thế giới đã tụ tập tại đây, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện bóc phốt cực kỳ “hòa thuận”.

[Tiêu đề: Tuyệt đối đừng dùng ma đạo cụ của Công phường Pelot.]

(Người đăng: Ẩn danh - Đệ tử thủ tịch Ma Tháp Aerin)

Gần như cứ mười món lại có một món lỗi.

Hiệu năng lẫn giá tiền đều như cứt kkkkk.

Thứ này mà cũng là dự án dùng ngân sách quốc gia thì đúng là chuyện ma đm kkk.

[Bình luận]

Ẩn danh 1: Cứ mua hàng của hai ông lớn, Công phường Arzen hoặc Công phường Edelheim là xong kkk.

ㄴẨn danh 2: Mày là tư sản à? Thay vì đốt sạch sáu tháng lương trung bình của dân Đế quốc, tao thà dùng đồ của Pelot còn hơn kkk.

ㄴẨn danh 3: Ma đạo cụ chẳng khác nào đôi tay của pháp sư mà…

ㄴẨn danh 4: Mày làm ơn chịu chi tiền một tí đi…

Ẩn danh 5: Ngay từ đầu, thằng nào tin mua dự án quốc gia do một Hoàng đế đéo biết gì về ma pháp lựa chọn thì thằng đó ngu kkk.

‘Lành mạnh hơn mình tưởng.’

Điểm hơi bất ngờ là dù đám pháp sư nói chuyện hung hăng đúng bản tính, nội dung được trao đổi lại khá tử tế và có giá trị.

[✪Dạo này đám tinh linh làm tao ngứa mắt thật…]

[✪Bảng xếp hạng Đại Ma Pháp Sư quốc tế, Đế quốc lịch năm 509, bản 1.]

[✪Hỏa pháp VS Thủy pháp <<< rốt cuộc bên nào mạnh hơn?]

[✪Đám pháp sư không chịu nghiên cứu phép chữa hói thì khác đéo gì phản tặc kkk.]

‘Ồ, bài cuối nghe vui đấy.’

Tôi đang mò mẫm tìm những bài kích thích hơn một chút thì cuối cùng cũng phát hiện một tiêu đề khá hấp dẫn.

[Tiêu đề: Đám pháp sư không chịu nghiên cứu phép chữa hói thì khác đéo gì phản tặc kkk.]

(Người đăng: Ẩn danh - Bá tước Biên cảnh phương Bắc Adelheit)

Bệ hạ, viết thế này đã đúng ý ngài chưa?

[Bình luận]

Ẩn danh 1: Xin chào Sinh Mệnh Nhân Tạo kkk.

Ẩn danh 2: Tiêu đề câu tương tác đỉnh vl.

Ẩn danh 3: Suýt nữa note mày thành chó săn Hoàng đế.

‘Hóa ra là câu tương tác.’

Chỉ là một bài câu người do Bá tước Biên cảnh phương Bắc đăng.

“Ừm…”

Tôi hơi cụt hứng, đứng dậy, cầm bữa sáng hầu gái vừa mang tới rồi bước về phía bàn.

‘Cũng đâu thể ngày nào não cũng được bơm dopamine.’

Thỉnh thoảng có một Diễn Đàn Bóc Phốt yên bình thế này…

Cũng chẳng tệ.

◇ ◇ ◇

“Hửm?”

Khoảng một tiếng sau khi ăn sáng xong.

[Ẩn danh: Bên Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Pháp Sư đang đánh nhau kìa?]

[Ẩn danh: Uầy, tui thích đánh nhau lắmmm hehe.]

[Ẩn danh: Đúng là pháp sư, chuyện ngu như bò cũng cãi nhau được kkkkk.]

Khi tôi mở lại Diễn Đàn Bóc Phốt Ma Pháp Sư Quốc Tế lúc thức ăn vừa tiêu gần hết, bầu không khí yên bình khi nãy đã biến mất không còn dấu vết.

Cả diễn đàn đang cháy ngùn ngụt.

[✪Đúng là đám phóng hỏa, nói chuyện chẳng có tí giáo dưỡng nào he.]

[✪Nhìn cái mồm của lũ té nước kìa kkk.]

“Ồ?”

Tôi nghiêng đầu mở những bài đang được đề cử nhiều nhất.

Và lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.

[✪Thanh Ma Pháp Sư <<< không có nước thì phải tự đái ra để thi triển phép, đúng là một lũ mắc bệnh đường tiểu kkkkk.]

[✪Thả Thiên Thạch xuống là cả lũ bơi ra biển chạy mất dép, vậy mà mõm to thế???]

[✪Có Thanh Ma Pháp Sư trong tổ đội là mặt ai cũng xị xuống, chuyện này còn ai không biết nữa kkkkk.]

Những kẻ đang dùng giọng điệu nóng như lửa để chủ động khai chiến…

Chính là pháp sư thuộc Xích Ma Tháp.

[✪Nhưng chuyện nước dập được lửa thì ngay cả dân đen cũng biết mà nhỉ?]

[✪Xích Ma Pháp Sư <<< phát hiện số liệu cho thấy cứ thuê một người là thương vong phe mình tăng theo, thú vị thật đấy!]

[✪Không gì ngứa mắt bằng mấy kẻ ngoài phá hủy với cho nổ tung mọi thứ thì chẳng biết gì, vậy mà cứ thích khoe trình chiến đấu he.]

Còn đám đang dùng giọng điệu tròn trịa, nhẹ nhàng nhưng câu nào cũng xiên thẳng vào tim đối phương…

Chính là pháp sư của Thanh Ma Tháp.

‘Quất nhau thật rồi.’

Tới mức này thì trẻ con cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Xích Ma Tháp và Thanh Ma Tháp.

Hai phe phái lớn nhất, lâu đời nhất trong Ma Tháp Đế quốc đã bắt đầu một cuộc chiến bóc phốt lẫn nhau.

“Biết ngay mà. Làm gì có chuyện yên được lâu.”

Với tôi thì đây lại là tình huống dopamine tuôn như suối.

Tôi đang cực kỳ hào hứng ngồi xem hai bên cấu xé thì…

[✪Tuyên bố chính thức của Xích Ma Pháp Sư.]

Một bài viết bất ngờ leo thẳng lên mục đề cử với lượng ủng hộ áp đảo.

[Tiêu đề: Tuyên bố chính thức của Xích Ma Pháp Sư.]

Người đăng: Ẩn danh

Cay thì đấu một trận mà chứng minh kkk.

Chẳng phải luật của Ma Tháp vốn là thế sao?

Chọn người ra đấu rồi trả lời trong vòng một tiếng.

Không dám nhận thì coi như cụp đuôi nhé kkk.

Đó là một bức chiến thư được toàn bộ pháp sư Xích Ma Tháp đồng lòng gửi tới Thanh Ma Tháp.

(Người đăng: Đại diện Xích Ma Tháp Leonard)

Kẻ đứng sau bài viết ấy…

Lại chính là thủ lĩnh Xích Ma Tháp, một trong những ứng viên được coi là cường giả mạnh nhất Đế quốc.

Ẩn danh 1: Được thôi. Đấu thì đấu.

Ẩn danh 1: Hay xin mở luôn Đấu Trường?

Nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc.

“Hả?”

Người đại diện Thanh Ma Pháp Sư trả lời bức chiến thư đầy mùi khiêu khích ấy…

(Người đăng: Đại diện Thanh Ma Tháp Sylvian)

Lại chính là một tân tinh của Ma Tháp vừa bắt đầu nổi danh khắp Đế quốc, đồng thời là người thừa kế của một danh gia Ma đạo lâu đời.

(Người đăng): Lũ té nước mà cũng máu chiến phết nhỉ? kkk.

ㄴẨn danh 1: Để xem anh còn tự tin được tới bao giờ nhé he.

“Ha…”

Tôi theo dõi toàn bộ tình hình, rồi khi hai thông báo cùng lúc hiện lên ở chuông gọi, chỉ biết bật cười khô khốc và gãi đầu.

>(Đại diện Xích Ma Tháp Leonard): Xin mở Đấu Trường.

>(Đại diện Thanh Ma Tháp Sylvian): Có thể mở Đấu Trường không?

Vụ hẹn đánh ngoài đời đầu tiên trong lịch sử Diễn Đàn Bóc Phốt…

Đang chuẩn bị bắt đầu.

Bạn đã đến cuối chương 13.

Không gian đọc của bạn