Sau khi việc phân tích ma pháp trận chẳng còn chút tiến triển nào, Diễn Đàn Bóc Phốt lúc rạng sáng cũng dần yên ắng trở lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc Đấu Trường Lần Thứ Nhất khai màn, một lượng lớn người hóng chuyện lại ùn ùn kéo về, bất chấp lúc này đã là nửa đêm.
[Ẩn danh: Sống tới giờ mới được thấy cái đấu trường vốn chỉ có ở xó chợ đen xuất hiện ngay trên diễn đàn kkk.]
[Ẩn danh: Đéo biết nữa kkk, hôm nay thức trắng luôn vậy.]
[Ẩn danh: Mai ai định soi mấy đồng nghiệp đi làm mà mắt nhắm mắt mở thì cho một đề cử kkk.]
[Ẩn danh: Cái diễn đàn này càng ngày càng vui vãi kkk.]
Trên những diễn đàn chính thống do tầng lớp thống trị cung cấp bấy lâu nay, mọi cuộc khẩu chiến hay tranh chấp giữa người dùng đều bị nghiêm cấm.
Còn “Đấu Trường” vừa xuất hiện thì hoàn toàn ngược lại.
Nó không những khuyến khích người ta gây sự, mà còn biến hẳn chuyện đó thành một nội dung giải trí.
Đã thế, thứ được mang ra đặt cược lại là ghế quản trị và ảnh dogeza.
Đương nhiên chẳng ai có thể cưỡng lại một màn kịch mới lạ đến vậy.
[Tiêu đề: Mà NôLệDựBị1 <<< con này rốt cuộc là ai vậy?]
(Người đăng: Ẩn danh - High Elf Sigria)
Tôi là Elf hơn nghìn tuổi mà mò ba tiếng vẫn chưa ra đây kkk.
Đòi phân tích ngược trong một tiếng cái đéo gì kkkkkkk.
Sự chú ý của mọi người đương nhiên nhanh chóng đổ dồn về phía “NôLệDựBị1”, kẻ vừa ném lời thách đấu vào mặt CụcTẩyBócPhốt.
Ẩn danh 1: Mà thật, lấy đâu ra tự tin đi thách đấu vậy?
Ẩn danh 2: Tao cá một trăm phần trăm chưa tới một tiếng là làm không xong rồi chạy mất dép kkk.
Ẩn danh 3: Chạy hèn thì khóa vĩnh viễn khỏi Diễn Đàn Bóc Phốt luôn đi kkk.
Ở giai đoạn đầu, phần lớn dư luận theo dõi Đấu Trường đều chẳng mấy thiện cảm với NôLệDựBị1.
Một phần vì đối thủ của cô ta là CụcTẩyBócPhốt, kẻ mang tiếng quản trị mà lại đang được dân Đế quốc tôn lên làm anh hùng.
Nhưng quan trọng hơn vẫn là một lý do khác.
Ẩn danh 4: Nó tưởng nó là Nữ hoàng Elf chắc?
ㄴẨn danh 5: Sự thật là đến High Elf già khú đế còn bỏ cuộc rồi kkk.
ㄴẨn danh 6: Nãy thấy mấy đứa nói kiểu cổ lỗ sĩ, hình như còn có cả rồng vào phân tích đấy kkkkk.
ㄴẨn danh 7: Giờ phòng giáo sư Học viện sáng đèn hết mẹ rồi kkk. Tao cược hai hòn bi thằng này thất bại.
Những người từng thử tham gia thử thách rồi bỏ cuộc đều ít nhiều để lộ thông tin cá nhân trong bài viết, ngầm chứng minh ma pháp trận này khó đến mức nào.
Ngược lại, ngoài thái độ tự tin đến khó hiểu, NôLệDựBị1 chẳng hé ra lấy một mẩu thông tin về mình.
Một kẻ vô danh chưa từng được kiểm chứng như vậy lại tuyên bố có thể tái tạo ma pháp trận mà tất cả mọi người đều chịu thua chỉ trong một tiếng.
Làm sao người ta tin nổi?
[✪NôLệDựBị1: Tiến độ đảo ngược ma pháp trận tẩy não.]
Thế nhưng chỉ năm phút sau khi Đấu Trường bắt đầu, NôLệDựBị1 đăng một bài.
Và dư luận lập tức xoay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Ẩn danh 1: Ủa?
Ẩn danh 2: Con lợn gợi tình? Làm xong rồi à?
Ẩn danh 3: Nhìn thế này chắc hoàn thiện cỡ chín mươi phần trăm rồi ấy?
Trong bức ảnh NôLệDựBị1 đăng lên, một ma pháp trận có kết cấu gần như giống hệt thứ CụcTẩyBócPhốt từng công khai đang nằm trên tấm giấy da thượng hạng, chỉ chờ được kích hoạt.
NôLệDựBị1: Chắc mười phút nữa là xong?
ㄴXin lỗi vì lúc nãy có mắt như mù!!!!
ㄴCon này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy.
ㄴThảo nào tự tin dữ thế…
Đến đây mọi người mới nhận ra.
NôLệDựBị1 dám thách thức CụcTẩyBócPhốt không phải vì ngu.
Cô ta thực sự có thực lực đủ để ngạo mạn như thế.
NôLệDựBị1: Cục Tẩy à, cởi đồ sẵn đi nhé~
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Chị có muốn hẹn hò với em không?
ㄴNôLệDựBị1: Đừng có bu vào đây, biến.
Có vẻ bản thân cô ta cũng hiểu rõ điều đó, vẫn ung dung bình luận khiêu khích như thể chiến thắng đã nằm chắc trong tay.
Nhờ vậy, sự mong chờ của những người đang xem càng lúc càng tăng.
Ẩn danh 4: Vậy là sắp biết danh tính thật của CụcTẩyBócPhốt à?
ㄴẨn danh 5: Không, thua thì chỉ tiết lộ cho riêng con kia thôi.
ㄴẨn danh 6: Nói đơn giản là chủ với nô đổi chỗ cho nhau kkk.
ㄴẨn danh 7: Đây là cái kết của tên phản nghịch làm rung chuyển cả Đế quốc sao…
‘Quả nhiên tay nghề vẫn chưa cùn.’
Nhưng người đang theo dõi toàn bộ cảnh tượng ấy theo thời gian thực, chính CụcTẩyBócPhốt… Elrod Durgel chỉ khịt mũi.
‘Có giỏi mấy cũng vô ích thôi.’
Bởi tôi vừa xác nhận được một chuyện.
Đối thủ hoàn toàn chưa nhận ra cái bẫy được giấu bên trong ma pháp trận.
◇ ◇ ◇
“Ha~”
Cùng lúc đó.
Tại vùng cấm phía Tây Đế quốc, trong một dinh thự rộng lớn mang vẻ cổ kính nhưng âm u đến lạnh người.
“Chơi với mấy đứa trình thấp đúng là mệt.”
Một người phụ nữ mang khí chất bí ẩn thong thả nhấp ngụm trà cuối cùng, đóng cửa sổ diễn đàn đang lơ lửng trước mắt rồi chậm rãi đứng dậy.
“Để xem nào…”
Nơi cô bước tới là một phòng trưng bày khổng lồ chiếm trọn cả một tòa nhà phụ của dinh thự.
‘Đủ sức một mình khuấy đảo cả Đế quốc… vậy chắc xếp ở cấp này là vừa.’
Mái tóc xám khẽ lay theo từng bước chân.
Cô đi mãi tới gần cuối phòng mới dừng lại, khóe môi chậm rãi cong lên.
[KHU TRƯNG BÀY BỘ SƯU TẬP CẤP VÀNG]
Người phụ nữ đang vuốt ve từng chiến lợi phẩm và bảo vật được trưng bày nơi đây với nụ cười u ám…
Chính là Phù Thủy Phương Tây.
‘Mặc kệ hắn trông thế nào, ít nhất cũng đủ giá trị để đưa vào bộ sưu tập.’
Sau hơn năm trăm năm sống trên đời, trải qua đủ loại biến cố lớn nhỏ, gần như chẳng còn chuyện gì có thể khiến cô thực sự hứng thú.
Nhưng lần này thì khác.
Phù Thủy Phương Tây cảm thấy kẻ kia xứng đáng để mình bỏ ra chút thời gian quý giá.
“…Không biết món đồ chơi lần này sẽ khiến ta chán sau bao lâu đây.”
Thú vui cả đời của cô là hành hạ những kẻ ngạo mạn cho tới khi lòng kiêu hãnh của chúng vỡ nát, sau đó biến chúng thành vật trưng bày để sở hữu mãi mãi.
Và con mồi lần này chắc chắn sẽ thỏa mãn dục vọng méo mó ấy trong một khoảng thời gian khá dài.
‘Trước khi đem trưng bày, giữ lại làm ghế một thời gian vậy.’
Phù Thủy Phương Tây còn đang vui vẻ lên kế hoạch, để mặc bản tính sadist vặn vẹo của mình tha hồ tung hoành thì…
Tách… tách…
Một âm thanh lạ chợt vang lên từ phía bàn trà.
“…Hửm?”
Cô nghiêng đầu, bước trở lại.
Rồi lập tức cau mày.
‘Kỳ lạ?’
Ma pháp trận đang trong quá trình chạy thử chẳng hiểu vì sao bắt đầu tóe tia lửa, kết cấu dần sụp đổ.
‘Rõ ràng mình đã phân tích ngược xong toàn bộ rồi mà…’
Phù Thủy Phương Tây cau mày khó chịu một lúc, nhưng rồi lại bật cười.
“…Thôi, dễ quá thì cũng mất vui.”
Dù sao phần phân tích đã hoàn thành.
Chắc chỉ có một lỗi nhỏ nào đó.
Chạy thử lại lần nữa là được.
Lần này chắc chắn sẽ hoạt động.
Đùng!
Nhưng từ lần kích hoạt thứ hai, vấn đề mới thực sự bắt đầu.
“Khụ, khụ…”
Ma pháp trận chẳng rõ vì lỗi gì bỗng phát nổ.
Phù Thủy Phương Tây bị khói đen phả thẳng vào mặt, đứng ho sặc sụa một hồi lâu.
“…Lại.”
Cô nghiến răng.
Tiếp tục thử.
ẦM ẦM ẦM!
Khoảng ba mươi phút sau.
Đến lần thử thứ mười ba, ma pháp trận mà cô miễn cưỡng ổn định cuối cùng phát nổ dữ dội.
Phù Thủy Phương Tây bị hất văng vào tường, vừa thở hổn hển vừa nghiến răng.
“Hộc… hộc…”
Về lý thuyết, mọi thứ đều hoàn hảo.
Ma pháp trận tẩy não này được cấu thành từ mười ba loại ma pháp cao cấp, kết cấu phức tạp nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau.
Thần lực đảm nhiệm việc liên kết các loại ma pháp ấy.
Hắc ma pháp nâng cao công suất đồng thời giữ ổn định.
Cuối cùng, chỉ cần lồng chú thuật của Đông Đại Lục vào để thay đổi vật dẫn, biến nguồn năng lượng kích hoạt từ mana thành năng lượng tự nhiên của chính người nhìn…
Lẽ ra ma pháp trận phải hoàn thiện.
‘Tại sao… tại sao vẫn không được?’
Thế nhưng dù cô đã tái tạo hoàn hảo tất cả điều kiện, ma pháp trận vẫn liên tục phát sinh lỗi không xác định ngay tại bước kích hoạt rồi phát nổ.
“Khốn…”
Phù Thủy Phương Tây nghiến răng trong cơn bực bội.
Đúng lúc ấy, cô vô tình nhìn thấy những bình luận gửi tới mình.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
>CụcTẩyBócPhốt: Chẳng phải bảo mười phút là xong à?
>CụcTẩyBócPhốt: Mười phút của tao với mười phút của mày có phải hơi khác nhau không vậy?
Cô tập trung tới mức quên khuấy mất một chuyện.
Trận đấu này không chỉ đặt cược một tấm ảnh dogeza.
Mà còn cả án làm Cục Tẩy.
Phù Thủy Phương Tây vội nhìn đồng hồ treo tường.
Thời gian đã bắt đầu thật sự gấp gáp.
Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương, cơ thể cô bất giác run lên.
‘Ta… sẽ thua?’
Dù không muốn thừa nhận, lần đầu tiên trong cuộc đời, cô đang run rẩy trước một khả năng chưa từng nghĩ tới.
‘Ta… sẽ trở thành bộ sưu tập của kẻ khác?’
Một cơn sợ hãi bất chợt tràn ngập đầu óc.
Chỉ cần thất bại, cô sẽ trở thành vật sở hữu của một kẻ khác.
Kẻ đã dành cả đời để thu thập người khác như mình, giờ lại có khả năng biến thành món đồ trong bộ sưu tập của một tên thậm chí không rõ danh tính.
Không đời nào.
Có chết cũng không chấp nhận.
Phù Thủy Phương Tây ép đầu óc tỉnh táo đến cực hạn, dốc toàn bộ khả năng bắt đầu mổ xẻ ma pháp trận thêm một lần nữa.
“…”
Không biết đã trôi qua bao lâu.
“À…”
Cuối cùng, nhờ sự chấp niệm đáng sợ, cô đã tìm được nguyên nhân khiến ma pháp trận liên tục phát nổ.
Và đồng thời cô cũng nhận ra một sự thật.
Thứ gọi là ma pháp trận này, về bản chất chỉ là một cuốn sách nấu ăn ghi đầy công thức lộn xộn.
Muốn thực sự biến nó thành ma pháp hoàn chỉnh, còn cần một cái “vật chứa” đủ sức dung hòa tất cả những nguyên liệu hỗn tạp ấy.
Đáng tiếc là có lục tung cả thế giới cũng chẳng tìm đâu ra một cái vật chứa như thế.
Ngoại trừ duy nhất một thứ.
“Sức mạnh của Dũng Giả.”
Quyền năng có thể hấp thu mọi loại sức mạnh trên đời, rồi vận dụng chúng như thể vốn thuộc về chính mình.
Đó mới là mảnh ghép cuối cùng mà ma pháp trận cần.
>CụcTẩyBócPhốt: Nãy thấy mày làm gần xong rồi mà kkk.
>CụcTẩyBócPhốt: Sao chưa đăng lên?
“Thằng điên…”
Tới lúc này mới hiểu ra toàn bộ sự thật, Phù Thủy Phương Tây run bần bật, nghiến răng chửi thành tiếng.
Nếu Dũng Giả đời trước không sống lại, ma pháp trận này căn bản không thể hoàn thành.
Mà chuyện đó đương nhiên là bất khả thi.
Vậy chỉ còn cách tìm Dũng Giả đương đại.
Nhưng trong thời đại hòa bình thế này, một Dũng Giả vốn chỉ xuất hiện giữa những thời kỳ đại loạn làm sao có thể ra đời?
‘Rốt cuộc… hắn là cái thứ gì?’
Nói cách khác, CụcTẩyBócPhốt rõ ràng không phải Dũng Giả…
Nhưng lại đang sở hữu một loại sức mạnh vốn không thể tồn tại ở thời đại này.
Dù Phù Thủy Phương Tây có vĩ đại tới đâu, cô cũng không thể tái tạo một sức mạnh không tồn tại.
>CụcTẩyBócPhốt: Còn mười phút nhé kkk.
Sắc mặt Phù Thủy Phương Tây giờ đã xám ngoét chẳng khác gì màu tóc.
Cô vội bật dậy, lao thẳng về phía khu trưng bày.
“Hư…”
Cô chạy tới nơi cất những bảo vật quý giá nhất, vẻ mặt căng thẳng rồi dùng hệ thống diễn đàn chụp một bức ảnh.
[🔒NôLệDựBị1: Khoan, xem cái này đã.]
Sau đó, đôi tay đang run rẩy viết một bài bí mật.
‘Là con người thì không thể không động lòng trước đống này.’
Phù Thủy Phương Tây đem những bảo vật mình chưa từng giao cho bất kỳ ai suốt năm trăm năm qua ra làm cái giá để thương lượng.
“…!”
Nhưng khoảng năm phút sau.
Câu trả lời của CụcTẩyBócPhốt xuất hiện công khai trên Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc.
[BÊU TÊN) NôLệDựBị1 ơi, làm vậy là không được đâu nha~!]
Người đăng: CụcTẩyBócPhốt
[(Đã đính kèm ảnh.)]
Đã tự tin tuyên bố như thế rồi mà giờ lại dùng mấy thứ này để dụ dỗ thì hơi hèn đấy nha~~
Không muốn làm quản trị thì cứ nói thẳng kkk.
Cùng lắm trở thành người đầu tiên được ghi danh vào sổ khóa gia hạn vĩnh viễn, rồi cả đời đừng bén mảng tới Diễn Đàn Bóc Phốt nữa là được mà?
“Thằng… chó…!”
Nhìn màn thương lượng nhục nhã của mình bị chụp lại rồi đem bêu công khai, Phù Thủy Phương Tây bật ra tiếng chửi mang theo sát khí lạnh người.
“…”
Nhưng tức giận cũng chẳng giải quyết được gì.
“…Ta sẽ giết ngươi.”
Cô ngồi yên một lúc, trong đầu cân nhắc giữa hai lựa chọn.
Bị khóa vĩnh viễn khỏi Diễn Đàn Bóc Phốt.
Hoặc thừa nhận thất bại.
“Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi… rồi giết chết ngươi.”
Đến khoảnh khắc thời gian giao hẹn kết thúc, Phù Thủy Phương Tây lẩm bẩm bằng giọng gần như muốn khóc rồi yếu ớt đứng dậy.
Xoạt…
Khoảng một phút sau.
Bộ váy phù thủy màu đen mà cô vẫn luôn nâng niu chậm rãi tuột xuống, nằm im trên sàn.
◇ ◇ ◇
[🔒NôLệDựBị1: (Không có tiêu đề)]
◇ ◇ ◇
Khoảng năm phút sau khi thời hạn của Đấu Trường kết thúc.
Một bài viết bí mật do NôLệDựBị1 đăng lên lặng lẽ xuất hiện trong Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc.
[CụcTẩyBócPhốt: Chậc, cũng chẳng có gì đáng xem.]
Và chỉ cần nhìn bình luận ấy, những người dân Đế quốc đang nín thở chờ kết quả cũng lập tức hiểu được ai thắng ai thua.
ㄴCụcTẩyMaPháp: Ta sẽ giết ngươi.
ㄴCụcTẩyBócPhốt: Ui chời, “ta sẽ giết ngươi” cơ đấy~ kkk.
ㄴCụcTẩyTiểuThư: Người mới hơi láo nhỉ? he.
Thậm chí chẳng cần tận mắt nhìn bức ảnh một tồn tại cao ngạo, kẻ chưa từng cho phép bất kỳ ai chạm vào mình, đang mang vẻ mặt nhục nhã quỳ rạp xuống sàn.
[✪TIN NÓNG) Nô lệ mùa 2 xuất hiện kkkkkkk.]
[✪Mấy con sâu ngủ bỏ lỡ quả này thì tiếc cả đời kkkkkkk.]
[✪Cho hỏi điều kiện làm quản trị Diễn Đàn Bóc Phốt là phải gửi selfie xác minh à?]
[✪CụcTẩyBócPhốt <<< ai thấy thằng này có fetish sưu tập ảnh dogeza của quản trị viên thì cho một đề cử kkk.]
Khoảnh khắc ấy, Phù Thủy Phương Tây, một trong Tứ Đại Tai Ương của đại lục…
Chính thức bị bổ sung vào bộ sưu tập nô lệ của CụcTẩyBócPhốt.
[THÔNG BÁO: DIỄN ĐÀN BÓC PHỐT MA PHÁP SƯ QUỐC TẾ ĐÃ ĐƯỢC MỞ!]
[Chủ diễn đàn: CụcTẩyMaPháp]
[Mô tả: Nơi tự do bóc phốt và nói xấu các Ma Pháp Sư.]
Cùng lúc đó, Diễn Đàn Bóc Phốt thứ ba cuối cùng cũng chính thức xuất hiện.
Như thể đang chào mừng sự ra đời của người nô lệ sẽ phụ trách quản lý chính nó.


