Chương 130 · 238 chương

Trùm Băng Đảng Ciel Và “Giám Nghiệm Viên”

[Tiếp xúc với Tara trước thời hạn, giao quy tắc vận rủi cùng đoạn tiếng Ansu cổ đó cho cô ta, bảo cô ta trở về tu viện bí mật của Giáo phái Thánh Giáng điều tra]

[Như vậy, đến khi tôi qua đó, hẳn cũng vừa lúc nhận được hồi âm của Tara]

[Tiện thể có thể moi từ Tara một ít thông tin về nghi thức tái hiện của ma dược bậc 1, xem có phương án tái hiện tối ưu nào không]

[Nếu lấy được phương án tối ưu và có thể nhanh chóng thực hiện, hãy chuẩn bị sẵn ma dược cùng nghi thức tái hiện, để sau khi tôi qua đó có thể trực tiếp hoàn thành nghi thức rồi uống ma dược]

Ciel dừng bút. Sau khi đọc lại phần trước, cô ngừng một lát rồi bổ sung vài lời giải thích.

[Lucy và Obold đều là người kiêu ngạo, tuyệt đối không dễ đối phó. Tốt nhất bức thư nên chủ yếu dẫn dắt, có thể thêm vài quy tắc vận rủi bịa đặt, sau đó tự lợi dụng việc phạm quy để răn đe và kiểm soát họ]

[Những chuyện này không thể nghĩ xong trong thời gian ngắn, phải dựa vào cô tự cân nhắc. Cố lên, tôi trong mô phỏng]

[Bất kể dùng cách nào, mục đích cuối cùng vẫn là lấy được vật phong ấn trong tay họ. Đây là để xác minh suy đoán]

[Chúc thuận lợi]

Ciel đặt bút xuống.

Hiện giờ cô sẽ giao nhiều chi tiết hơn cho bản thân trong mô phỏng tự kiểm soát. Dù sao đó cũng là chính cô, cách tư duy sẽ không khác biệt quá lớn.

Hơn nữa, kế hoạch cô ngồi đây nghĩ suông chưa chắc sẽ được thực hiện thuận lợi, còn có thể gặp rất nhiều biến số. Tất cả đều cần bản thân trong mô phỏng tự điều chỉnh.

Điều duy nhất cô có thể làm là chúc bản thân trong mô phỏng lát nữa thuận buồm xuôi gió.

Ciel mở hệ thống, nhấn vào giao diện mô phỏng.

Thời gian hệ thống hiện là 8:01 sáng, bản thân trong mô phỏng chỉ có 5 ngày…

Khoảng thời gian này hiển nhiên không đủ. Đối phương là hai người bậc 3, đâu phải hai con mèo con chó ven đường mặc người nắn bóp.

Chỉ có thể xem bản thân trong mô phỏng làm được tới mức nào.

Cho dù không lấy được vật phong ấn của hai người, chỉ cần hoàn thành một nghi thức tái hiện để kiếm Điểm Định Mệnh cũng được.

Sau khi uống ma dược, cô có thể dùng [Triệu Hồi Linh Tính] triệu hồi Lefty bên cạnh họ rồi trộm vật phong ấn.

Chỉ cần cầm cự tới lúc mô phỏng kết thúc, cô có thể thông qua phần giới thiệu của hệ thống để tìm hiểu rõ hai vật phong ấn kia rốt cuộc là gì.

Sau khi xác định kế hoạch đại khái, Ciel không do dự nữa, trực tiếp mở mô phỏng.

“Tương Lai.”

“No.0.”

Ánh bạc chói mắt bùng lên trước mặt Ciel, hoàn toàn bao phủ tầm nhìn. Cô dần mất quyền kiểm soát cơ thể…

…

[Tương Lai]

[12:58 ngày 29 tháng 6 năm Thánh lịch 741]

[Đếm ngược -23:59:59]

Ánh bạc trong mắt Ciel dần tan đi, để lộ khung thông báo hệ thống trắng bạc trước mặt.

Thời điểm giáng lâm không bị đẩy sớm. Xem ra bản thân trong mô phỏng không chọc phải chuyện lớn nào.

Bầu trời âm u, Boren lại đổ mưa nhỏ. Hạt mưa đập lên chiếc ô trên đầu Ciel, phát ra tiếng “lộp bộp”.

Sau khi cảm nhận được quyền kiểm soát cơ thể, Ciel cúi đầu, chợt nhận ra trong tay mình hoàn toàn không có ô.

Cô quay sang trái. Một người đàn ông cầm ô đen, đội mũ lưỡi trai màu xám đen đang che ô cho cô.

Thấy Ciel nhìn sang, người đàn ông càng cúi gằm đầu, dường như muốn tránh giao mắt với cô.

Ciel: “?”

Bản thân trong mô phỏng lại bày trò gì cho mình thế này?

Ciel quay đầu. Hơn chục nam nữ mặc áo mưa và áo khoác đen đi theo phía sau, tất cả đều đội mũ lưỡi trai xám đen. Vừa thấy cô ngoảnh lại, họ đồng loạt cúi đầu thật thấp.

Mấy người là ai?

Một phụ nữ mặc áo mưa đen ôm thứ gì đó trong lòng, chạy bước nhỏ tới bên Ciel, đưa hai tay dâng cuốn sổ trước mặt cô.

“Thưa bà chủ, của bà đây.”

Cuốn sổ này…

Ciel không nói nhiều, chỉ giơ tay nhận lấy rồi trực tiếp mở ra giữa màn mưa.

Cô phát hiện trang phục trên người mình cũng đã thay đổi. Áo khoác đen có áo choàng vai, găng tay đen, cộng thêm chiếc mũ quả dưa nhỏ màu đen… Bộ quần áo cầu kỳ này mang tới cho Ciel cảm giác quen thuộc vô cùng mạnh mẽ.

Ciel đọc thông tin viết bằng tiếng Trung trong sổ, để lại cho mình, dần hiểu ra mọi chuyện.

[12 giờ trưa ngày 24 tháng 6 năm Thánh lịch 741]

[Đã 4 giờ trôi qua, tôi vẫn chưa nghĩ ra phương án nào thật sự tốt]

[Nguyên nhân chính là hiện giờ tôi không được tiếp xúc với siêu phàm. Ngay cả tiếp xúc với Tara cũng sẽ mang tới vận rủi]

[Tiếp xúc với Tara được tính là vi phạm quy tắc. Tôi muốn thử xem có thể dùng nó làm “hình phạt” dành cho hai người kia không]

[Chiều nay họ sẽ tới thăm Avina. Tốt nhất tôi phải nghĩ ra phương án giải quyết trước đó]

[Suy nghĩ trước đây quả thật không sai. Không có thế lực của riêng mình, chuyện gì cũng phải đích thân làm sẽ lãng phí rất nhiều thời gian]

Ciel lật trang, tiếp tục đọc.

[8 giờ tối ngày 24 tháng 6 năm Thánh lịch 741]

[Cuối cùng tôi vẫn quyết định dùng thân phận “đồng đội” tiếp xúc với họ qua thư. Ám toán người bậc 3 quả thật không phải lựa chọn sáng suốt, đặc biệt là “Kẻ Được Định Mệnh Chọn” Lucy]

[Nếu cô ta dùng Đồng Xu Cường Vận tung được hai mặt ngửa, nói không chừng sẽ bắt tôi ngay giữa đường. Trước vận may tuyệt đối, mọi tính toán đều trở nên nực cười]

[Cô ta thích đánh cược, nhưng tôi không thích]

[Dù sao nếu thật sự không được, cô sẽ bảo Lefty đi trộm vật phong ấn, đúng không?]

[Bức thư đã được bí mật chuyển qua Avina. Hiện giờ chỉ cần chờ phản ứng của họ]

Lật trang.

[11 giờ đêm ngày 25 tháng 6 năm Thánh lịch 741]

[Quả thật họ đã nhận được thư, nhưng tôi không thể quan sát phản ứng]

[May mà Avina tham gia tiệc tối, mang thông tin về hai người trở về cho tôi]

[Thông qua bức thư tôi viết, Lucy và Obold đều đã biết quy tắc vận rủi của đối phương]

[Nhưng dường như cả hai đều tưởng thư do người kia gửi tới, suýt đánh nhau trong bữa tiệc. Đương nhiên họ cũng không quá tin những quy tắc và lợi ích ghi trong thư… chuyện này khiến tôi xui xẻo thê thảm]

[Buộc phải làm gì đó khiến họ tin tưởng]

[Giờ này Tara hẳn đã tới Boren. Tối nay tôi sẽ đi tìm Tara, tiếp xúc với siêu phàm để tai ương tăng thêm]

[Tôi có thể dùng việc biến đổi “save” để đỡ tai họa, còn họ sẽ phải chịu khổ lớn]

[4 giờ sáng ngày 26 tháng 6 năm Thánh lịch 741]

[Tuy xảy ra một ít chuyện ngoài dự kiến, nhưng sau khi nhìn thấy Thần Bộc tại chỗ Amy, Tara vẫn coi tôi là cái gọi là “Mẫu Thần”. Cô ta vẫn có thể lợi dụng được]

[Hiện giờ Tara đã trở về Giáo phái Thánh Giáng. Có lẽ đúng lúc cô tới, Tara cũng vừa mang tin tức trở lại]

[Về nghi thức tái hiện, Tara quả thật có một nghi thức hoàn chỉnh với tỷ lệ thành công cực cao dành cho “Giám Nghiệm Viên”. Chỉ là cái này… thôi bỏ đi, dù sao cũng ở trong mô phỏng, cô hẳn chấp nhận được đúng không?]

Quả nhiên…

Ý tưởng rất đẹp: lợi dụng chênh lệch thông tin để kiểm soát hai người bậc 3. Nhưng khi thật sự thực hiện, cô đã gặp không ít trở ngại.

Lucy và Obold đều không phải tín đồ cuồng nhiệt. Họ sẽ không vì Triệu Hồi Linh Tính cùng vài thông tin khác mà tôn cô như thần linh.

Cuộc sống lâu năm ở địa vị cao khiến họ không dễ dàng cúi đầu trước người khác. Trừ khi gặp một “tổ chức đáng sợ” có thể áp chế họ như Tòa Thẩm Phán, họ mới chịu phối hợp đôi chút, nhưng cũng rất hạn chế.

Ciel tiếp tục lật trang đọc phần sau.

[12 giờ trưa ngày 26 tháng 6 năm Thánh lịch 741]

[Avina gửi tin rằng không rõ vì nguyên nhân gì, Obold đã giải tán toàn bộ người hầu rồi chuyển vào Khu Ngõ Tháp Đồng Hồ. Lucy cũng rúc mãi trong Trang viên Detton, không xuất hiện thêm lần nào]

[Avina biết chuyện bởi trong bữa tiệc hôm qua, cô ấy lại mời mọi người tới trang viên của mình tổ chức salon siêu phàm. Cả hai đều viện lý do khác nhau để không tham dự]

[Xem ra đã bị vận rủi dạy cho ngoan ngoãn]

[Không biết họ gặp phải chuyện gì. Dù sao tôi chỉ suýt bị một cỗ xe ngựa mất kiểm soát đâm trúng, rồi trong lúc né xe lại suýt lao đầu vào chiếc đinh gỉ chẳng biết ai cắm trên bức tường bên cạnh mà thôi. Chuyện đó tiêu tốn 5 Điểm Định Mệnh]

[Bức thư tiếp theo vô cùng quan trọng. Nó quyết định liệu có giành được lòng tin của họ hay không, cũng ảnh hưởng tới khả năng lấy vật phong ấn]

[Nhưng có một điểm khiến tôi rất tò mò]

[Khi Lucy tuân thủ quy tắc, cô ta có thể dần kiểm soát Đồng Xu Cường Vận, có lẽ ma dược cũng được tiêu hóa thuận lợi hơn]

[Khi Obold tuân thủ quy tắc, ông ta cũng nhận được lợi ích trong việc tiêu hóa ma dược, thậm chí cơ thể từng dị biến còn dần hồi phục]

[Vậy còn tôi?]

[Ngoài lần tiếp xúc với Tara, mấy ngày nay tôi gần như không chạm tới bất kỳ thứ gì siêu phàm. Tại sao không cảm nhận được cơ thể thay đổi?]

[Hay thật ra biến đổi đã xảy ra, chỉ là tôi chưa nhận ra?]

[Có lẽ tôi có thể cân nhắc thử nghiệm]

Đúng vậy.

Ciel cũng chú ý tới vấn đề này.

Cả Obold lẫn Lucy đều nhận được lợi ích khi tuân thủ quy tắc. Ngược lại, trên người Ciel dường như vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, khiến cô hơi khó hiểu.

Là vì cô vẫn chưa trở thành người siêu phàm sao? Kẹt bug của quy tắc nên không thể phát “phần thưởng”?

Ciel tiếp tục đọc. Chẳng bao lâu sau, ánh mắt cô khóa vào buổi tối ngày 27 tháng 6.

[11 giờ đêm ngày 27 tháng 6 năm Thánh lịch 741]

[Xảy ra chuyện rồi]

[Trong lần mô phỏng trước, khi họ chỉ biết lơ mơ về quy tắc, gần như vẫn bị giấu kín mọi chuyện, cả hai đều không lựa chọn hành động]

[Nhưng lần này, nhờ lời nhắc của tôi, Obold đã đoán được một ít. Một tử sĩ đưa thư của Avina bị ông ta phát hiện rồi giết chết. Ông ta bắt đầu lợi dụng khoảng thời gian rảnh trong phạm vi quy tắc để hành động]

[Trưa nay Lucy đã chết tại Trang viên Detton. Tôi dám cá hai lần tung Đồng Xu Cường Vận hôm nay, ngày 27 tháng 6, của cô ta chắc chắn đều ra mặt sấp]

[Nhưng kỳ lạ là sau khi Lucy chết, Đồng Xu Cường Vận trên người cô ta lại biến mất]

[Tôi chắc tới bảy phần rằng món đồ đã bị Obold lấy đi…]

[May mà hiện giờ ông ta ngoài sáng, tôi trong tối. Ông ta tuyệt đối không thể ngờ người được chọn còn lại chỉ là người bình thường]

[Chỉ có điều tình cảnh Avina có thể hơi nguy hiểm. Tôi đã viết thư bảo cô ấy đưa Nia rời Boren đi săn mấy ngày, tránh xảy ra chuyện không hay]

Lucy chết trước?

Khả năng duy nhất để một “Kẻ Được Định Mệnh Chọn” bị giết dễ dàng đến vậy là Đồng Xu Cường Vận trên người cô ta liên tục tung ra hai mặt sấp, khiến cô ta mất sạch vận may.

Ciel không ngờ Obold lại dám trực tiếp ra tay như vậy…

Obold có chịu hình phạt của quy tắc không?

Hay việc săn giết lẫn nhau thật ra nằm trong phạm vi quy tắc cho phép?

Xuất hiện chuyện ngoài dự liệu như vậy, chắc chắn không thể tiếp tục cung cấp bất kỳ manh mối nào cho Obold, bằng không chính cô cũng có thể trở thành con mồi.

Ciel nhanh chóng lật sang trang tiếp theo.

Quả nhiên, bản thân trong mô phỏng đã dứt khoát từ bỏ việc tiếp tục gửi manh mối cho Obold, thay vào đó lặng lẽ quan sát, xem ông ta hoặc cô có bất chợt gặp tai họa hay không.

Trước khi bảo Avina rời đi, Ciel xin cô ấy một nhóm người hỗ trợ. Tất cả đều là cảnh sát tham nhũng tại Khu Ngõ Tháp Đồng Hồ, có tiêu hao họ, cô cũng không thấy áp lực tâm lý.

Để giám sát toàn diện mọi hành động của Obold trong Khu Ngõ Tháp Đồng Hồ, Ciel trong mô phỏng thực hiện một kế hoạch lớn.

Sau khi thủ lĩnh Băng Blackwater chết, băng đảng hiện rơi vào cảnh rắn mất đầu, nội bộ chia thành mấy phe. Gần như ngày nào chúng cũng đánh nhau giành địa bàn, việc thu “phí bảo kê” ngày càng nghiêm trọng, đến mức Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế cũng muốn can thiệp.

Ciel trong mô phỏng lợi dụng đám cảnh sát tham nhũng, thẳng tay bắt giữ thủ lĩnh các phe phái tách ra từ Băng Blackwater rồi tập trung xử tử. Sau đó cô trực tiếp tiếp quản những tàn đảng còn lại, chính thức đổi tên thành Băng Chữ Máu.

Như vậy, không cần tiếp xúc với siêu phàm, Ciel vẫn kiểm soát được một thế lực lớn cắm rễ trong Khu Ngõ Tháp Đồng Hồ. Thành viên Băng Chữ Máu mới sẽ theo dõi chặt hành tung Obold cho cô.

Việc giám sát như vậy chắc chắn sớm muộn cũng bị Obold phát hiện. Nhưng Ciel không cần lo, bởi cô chỉ phải ở thế giới này 24 giờ rồi có thể rời đi. Cho dù Obold nhận ra chút bất thường cũng không ảnh hưởng gì.

Chỉ cần trước khi rời đi, Ciel lợi dụng Lefty lấy cả hai vật phong ấn trên người Obold là được.

Tuy nhiên có một điểm khiến Ciel khó hiểu.

Obold giết Lucy mà không hề kích hoạt bất kỳ vận rủi nào…

Điều đó khiến Ciel hơi lo ngại về “người” hoặc “vật” đặt ra quy tắc phía sau.

Chẳng lẽ mục đích cuối cùng là khiến ba người chém giết tới chết, như trong đấu trường thú, cuối cùng chỉ còn lại một người?

Ciel tạm thu suy nghĩ, nhìn tài liệu kẹp trong sổ.

Đó là một nghi thức tái hiện “Giám Nghiệm Viên” có tỷ lệ thành công cao do Tara giao cho Ciel.

Trước đây Ciel cũng từng mua một nghi thức tái hiện tại Trang viên Detton. Nội dung bên trên vô cùng đơn giản.

Đầu tiên uống ma dược, sau đó đào ba thi thể lên rồi ghép lại. Đến khi thi thể khâu mới có khả năng hoạt động trở lại, nghi thức sẽ hoàn thành.

Nhưng nghi thức tái hiện Tara giao cho cô trước mắt hiển nhiên phức tạp hơn nhiều…

Cô cần uống ma dược, sau đó đào hai thi hài siêu phàm không nguyên vẹn lên, ghép và khâu chúng lại. Thành phẩm cuối cùng bắt buộc phải gần như không khác người bình thường.

Thi thể khâu lại càng tinh xảo, càng giống người bình thường, ma dược sẽ được tiêu hóa càng nhanh.

Thứ này mà gọi là “Giám Nghiệm Viên” sao? Gọi thẳng “Kẻ Đào Mộ” hoặc “Pháp Sư Tử Linh” đi cho rồi.

May mà nghi thức tái hiện này cũng không cần dùng tới “nấu ăn”… Nếu chỉ dựa vào tên để đoán, Ciel cảm thấy “Đồ Tể” là con đường có khả năng cần kiến thức nấu ăn nhất.

Dù sao xét theo nghĩa rộng, “đồ tể” chính là người giết mổ, xử lý hoặc bán gia súc.

Ciel khép cuốn sổ, nhìn đám người đang đi theo xung quanh. Nhất thời cô lại nghẹn lời, không biết nên nói gì.

Xét thái độ vừa kính sợ vừa sợ hãi của họ, bản thân trong mô phỏng chắc chắn đã sử dụng không ít thủ đoạn đẫm máu khi xử lý đám tàn đảng.

Trong sổ ghi rằng nơi ở của cô đã chuyển về số 44 Phố Đá Nam–Bắc thuộc Khu Ngõ Tháp Đồng Hồ, hình như trực tiếp dùng tiền của Băng Chữ Máu mua lại.

Ma dược và những thứ khác hẳn vẫn được cất ở đó.

Ciel không nói gì, chỉ dựa theo ký ức đi về phía Phố Đá Nam–Bắc. Gã đàn ông lực lưỡng bên cạnh cũng vội cầm ô theo sát.

Khi đi ngang qua một tủ kính, Ciel nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của mình. Mái tóc dài phía sau được buộc thành một chiếc đuôi ngựa thấp, rủ xuống lưng, khí chất xã hội đen đập thẳng vào mặt.

Tiếp quản Băng Blackwater thì cứ tiếp quản đi. Thế mà cả băng đều đội mũ lưỡi trai, còn mình thì mặc áo khoác dài, đội mũ quả dưa, buộc đuôi ngựa… Boren lại còn giống Birmingham đến thế.

Tái sinh ở Bến Thượng Hải, lập Peaky Blinders rồi làm Makima đấy à?

Đúng là tự chơi tới nghiện luôn rồi.

Nhưng hướng suy nghĩ không có vấn đề gì lớn. Không thể dựa vào Avina, cô chỉ đành lợi dụng những người bình thường này.

Có cảnh sát tham nhũng chống lưng cho Ciel, cộng thêm thủ đoạn thanh trừng đẫm máu trước đó, ít nhất trong một thời gian, đám người dưới quyền sẽ không dám tạo phản.

Những người này đã được bản thân trong mô phỏng huấn luyện qua, sai khiến vừa khéo thuận tay.

Trong 24 giờ này, cô sẽ lợi dụng họ tiếp tục giám sát Obold, còn bản thân phải tiêu hóa xong ma dược trong vòng 23 giờ, đồng thời chờ tin tình báo của Tara.

Cuối cùng chừa lại 1 giờ để trộm vật phong ấn trên người Obold. Nếu thật sự không được, bảo Tara giả làm người của Tòa Thẩm Phán để dẫn Obold đi cũng không thành vấn đề. Cùng lắm để Tara hy sinh oanh liệt một lần, coi như dâng hiến bản thân cho thần linh trong lòng cô ta.

Kế hoạch đã thành hình trong đầu. Tiếp theo chỉ cần thực hiện.

Thi thể siêu phàm quả thật khó tìm. Nếu đổi thành mô phỏng Quá Khứ, Ciel quen không ít người có thể biến thành thi thể. Nhưng trong hiện thực, họ đều đã chết sạch, khiến Ciel ở mô phỏng Tương Lai không còn thi thể để dùng.

Nếu thật sự không được, bảo Tara tới Trang viên Detton đào mộ giúp. Bên đó có nhiều thi thể, nói không chừng còn có cơ hội trộm xác Lucy.

Đáng tiếc thi thể Brack đã bị hấp thu hoàn toàn, còn thi thể Kitty trở thành vật chứa của Thần Bộc… Không biết sau khi Thần Bộc chết có được tính là thi thể không.

Nếu tính, cộng thêm thi thể Lucy, cô sẽ có một thi thể người siêu phàm bậc 3, cùng thi thể sinh vật linh tính dùng vật chứa bậc 2 nhưng không rõ thực lực.

Cấu hình khoa trương như vậy hẳn không “Giám Nghiệm Viên” nào khác làm nổi. Nếu thật sự khâu ghép, không biết Ciel sẽ tạo ra thứ gì, liệu có mang lại ảnh hưởng tích cực hơn cho việc tiêu hóa ma dược hay không?

Có lẽ chuyện này phải hỏi Tara. Tính theo thời gian, nếu thuận lợi, cô ta hẳn đã trở lại Boren.

Không có nhiều người che ô trong cơn mưa nhỏ. Lúc này vừa đúng giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, người đi đường không hề ít.

Rất nhiều người nhìn thấy đội hình này liền vội lùi sang hai bên đường, sợ chọc phải ôn thần.

Đúng lúc Ciel chuẩn bị đi tới Phố Đá Nam–Bắc, một bóng người suýt khiến bước chân cô dừng lại.

Obold!

Obold vừa rời nhà máy chế biến than, cả người phủ đầy bụi. Ông ta vừa dùng khăn xám đen lau mặt vừa đi thẳng về phía Ciel, cuối cùng bị đội ngũ do cô dẫn đầu chặn đường.

Không thể lộ vẻ yếu thế. Ông ta không biết mình là ai.

Gần như trong nháy mắt, Ciel đã quyết định. Cô từ từ ngẩng đầu, lạnh lùng liếc Obold trước mặt. Đôi mắt hơi nheo lại mang vẻ lạnh nhạt và khinh miệt, như đang nhìn một con lợn hạ đẳng.

Lúc này Obold cũng bực bội trong lòng.

Tại sao một người siêu phàm bậc 3 như mình lại phải làm việc trong nhà máy hơn chục giờ?

Làm công việc của đám hạ đẳng khiến Obold tức tối. Kẻ bí ẩn ẩn trong bóng tối, chủ động gửi tin tình báo cho hắn còn khiến hắn bực bội hơn.

Ban đầu hắn tưởng tất cả chỉ là ván cược siêu phàm do “Kẻ Được Định Mệnh Chọn” bậc 3 Lucy bày ra, vì thế trực tiếp trở mặt với cô ta.

Mãi tới sau khi giết Lucy mà những bức thư vẫn tiếp tục được gửi tới, Obold mới biết người gửi là kẻ khác.

Nhưng hắn đã phát hiện bí mật trong “âm mưu” này…

Bí mật nằm ở vật phong ấn…

Chỉ cần thu thập đủ vật phong ấn, chắc chắn chuyện tốt đẹp hơn sẽ xảy ra, mà hắn cũng sẽ nắm lấy cơ hội này.

Hắn chắc chắn hơn bảy phần rằng kẻ bí ẩn gửi thư yếu hơn mình. Nếu không, đối phương đâu cần dùng mạng tử sĩ để đưa thư, cứ tự tới thông báo chẳng phải được rồi sao?

Hơn nữa, sau khi hắn giết tử sĩ, đối phương không hề trả thù. Điều đó càng củng cố suy đoán trong lòng.

Hiện giờ tuy hắn ở ngoài sáng còn kẻ địch núp trong tối, nhưng chỉ cần có chút thời gian, hắn chắc chắn sẽ điều tra rõ ngọn ngành rồi lôi kẻ đang ẩn nấp ra ngoài.

Hắn nhìn bàn tay phải đã hoàn toàn không khác người bình thường, trên mặt lộ nụ cười mờ nhạt.

Chỉ hai vật phong ấn đã mang tới thay đổi lớn đến vậy… Nếu tập hợp đủ ba thì sao?

Đúng lúc ấy, hắn dừng bước, nhìn đám người trước mặt.

Lại là đám rác rưởi dưới đáy xã hội này…

Theo quy tắc vận rủi, mỗi tuần Obold phải tiết kiệm đủ số shilling quy định, không được nhiều hơn cũng không được ít hơn, hơn nữa nhất định phải hoàn toàn dựa vào lao động kiếm được.

Nhưng đám rác rưởi Băng Blackwater lại tới thu phí bảo kê của hắn. Sau khi dạy dỗ mấy tên, hắn vốn tưởng chúng sẽ chịu dừng tay, không ngờ lại càng làm tới, muốn tìm lại thể diện.

Nếu không lo giết quá nhiều người sẽ thu hút sự chú ý của Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế, khiến mình bị đuổi khỏi khu vực này, Obold tuyệt đối sẽ không chịu đựng đám chuột cống ấy dù chỉ một giây.

Nếu là trước đây, hắn làm gì gặp phải kẻ mù mắt đến vậy?

Nhưng khi cúi đầu nhìn cô gái dưới chiếc ô đen, Obold lập tức sững sờ.

“Cút.” Cô gái lạnh lùng nhả ra một từ không chút khách sáo.

Obold không nói gì, chỉ lùi sang bên, ánh mắt liên tục quan sát cô gái.

Băng Blackwater có một thủ lĩnh xinh đẹp đến vậy từ bao giờ? Con gái của trùm băng đảng sao?

Hơn nữa còn là người bình thường?

Còn ánh mắt kia… Nếu bất kỳ người đàn ông nào dám nhìn Obold như vậy, hắn chắc chắn đã móc mắt đối phương xuống.

Nhưng khi cô gái ấy nhìn mình, Obold lại hoàn toàn không sinh ra nổi chút tức giận nào.

Hiện giờ Obold vô cùng hứng thú với cô gái, nhưng hắn quyết định tạm gác chuyện riêng, tập trung giải quyết khó khăn trước mắt.

Obold tiếp tục đi theo hướng ngược lại, còn Ciel âm thầm thở phào.

May mà trong mô phỏng không phải chính cô trực tiếp giết ông ta.

Nếu [Khắc Tinh] phát động, ai cũng sẽ biết Ciel không đơn giản, chắc chắn khiến Obold sinh nghi.

Đồng thời, sự cảnh giác trong lòng Ciel cũng tăng lên không ít.

Boren hiện giờ vừa bắt đầu phát triển công nghiệp nặng, quy mô thành phố chưa quá lớn, càng đừng nói thu hẹp trong phạm vi Khu Ngõ Tháp Đồng Hồ. Người quen gặp nhau thật sự quá dễ.

Ciel phải luôn chú ý và cố gắng không trực tiếp chạm mặt Obold. Nếu không, nhiều khả năng cô chẳng thể đánh thắng, trừ khi bố trí trước pháp trận [Triệu Hồi Linh Tính]. Nhưng ngay cả khi làm được, cô cũng không có nhiều người mang đặc tính siêu phàm để hiến tế.

Trừ khi lại hiến tế những người siêu phàm đang điều tra trong Trang viên Detton… Tuy hiến tế người siêu phàm của chính giáo quả thật hơi cực đoan, nhưng đây là mô phỏng chứ không phải hiện thực. Nếu cần thiết, Ciel vẫn sẽ làm.

Chẳng bao lâu sau, Ciel trở về nơi ở tại số 44 Phố Đá Nam–Bắc. Trên con đường trước cửa có hai bóng người đội mũ lưỡi trai đang đi qua đi lại.

Thấy đội ngũ do Ciel dẫn đầu, hai thanh niên nhanh chóng đứng nghiêm, cúi đầu.

Ciel đứng trước cửa, vừa mở cửa thì giọng gã đàn ông lực lưỡng vang lên phía sau.

“Thưa bà chủ, người đàn ông ban nãy…”

Bàn tay đang mở cửa của Ciel dừng lại đôi chút. Cô quay đầu nói: “Tiếp tục theo dõi, đừng để bị phát hiện, cũng không được làm gì ông ta. Chỉ cần ghi lại hành trình… Mọi người về đi.”

“Vâng.”

Người đàn ông cúi thật thấp về phía Ciel rời đi. Mãi đến khi cửa gỗ đóng lại, hắn mới thở phào rồi quay đầu nhìn những người khác.

“Giải tán.”

Không ai trong số họ biết nỗi sợ Ciel không rõ nguồn cơn dưới đáy lòng đến từ đâu. Có lẽ chỉ chính Ciel hiểu rõ chuyện này.

Ciel vừa trở lại phòng khách, nhìn cách bài trí quen thuộc rồi hơi thả lỏng. Đúng lúc chuẩn bị tìm ma dược để lại trong phòng, cô vừa mở cửa đã sững sờ.

Tara đang hoảng hốt bò dậy khỏi giường cô, vừa chỉnh giáo bào vừa nhanh chóng xuống giường rồi nhìn về phía Ciel.

“Cô đang làm gì vậy?” Ciel thở dài trong lòng.

Người của Giáo phái Thánh Giáng các cô hình như đều không được bình thường cho lắm.

Không, không phải không được bình thường cho lắm.

Mà là khá biến thái.

“Không phải như vậy, ngài Ciel, xin nghe tôi giải thích!”

Tara quỳ phịch xuống trước mặt Ciel, căng thẳng nói: “Vốn dĩ người hầu hèn mọn của ngài chỉ mang theo tin tình báo lẻn vào đây chờ ngài. Nhưng trong lúc thiền định, tôi cảm nhận được khí tức vĩ đại, ấm áp thuộc về ngài trong thánh địa, chỉ thấy suy nghĩ trong lòng được khai mở, tốc độ tư duy cũng tăng lên không ít. Rất nhiều nghi vấn trước đây tự nhiên được giải đáp, khiến tôi rơi vào trạng thái hoàn toàn hiểu thấu…”

“Sau khi hoàn hồn… mọi chuyện đã thành thế này…”

Càng nói về sau Tara càng căng thẳng, mấy lần còn vô tình cắn trúng lưỡi. Nói xong, cô mới chột dạ cúi đầu.

“Ồ.” Ciel mặt không cảm xúc, gật đầu.

Dịch lại nhé.

Sau khi lẻn vào phòng tôi, cô ngửi thấy mùi của tôi trên giường, sau đó chui vào chăn lăn lộn.

Trước đây Kitty có niềm say mê khác thường với chân và bàn chân của cô. Không ngờ Tara nhỏ nhắn gầy gò trước mặt lại có cảm giác với mùi hương trên người cô…

Haiz…

Ciel âm thầm thở dài.

Nếu không còn chỗ cần dùng Tara, bây giờ cô đã muốn phanh thây kẻ biến thái này, biến thành vật liệu khâu ghép cho nghi thức tái hiện “Giám Nghiệm Viên”.

“Tin tình báo đâu?” Ciel hỏi.

“Ở đây, ngài Ciel. Tôi trở về tra cứu, trong sách quả thật có ghi lại chuyện này.” Tara đưa Ciel một bức thư rồi nói tiếp: “Xin lỗi, tôi không thể mang sách ra ngoài… Nhưng tôi đã ghi lại toàn bộ những phần cần thiết.”

“Đây là một bản dịch tổng hợp về thời cổ, ghi lại rất nhiều sự tích liên quan tới Mẫu Thần và giáo hội trong những kỷ nguyên cổ xưa. Người viết về cơ bản đều là mục sư hoặc người siêu phàm của giáo hội thời ấy.”

Ciel mở phong thư, trải tờ giấy ra, nhìn thấy thông tin được đánh dấu bằng đường đỏ.

[[Kỷ nguyên Thánh Giáng]]

[183-7-13]

[…]

[Vật này bất tường. Người không được Định Mệnh chọn mà tiếp xúc chắc chắn sẽ chuốc lấy tai ương. Kẻ gặp tai họa mà không chết, nếu không tuân thủ quy tắc, cuối cùng ắt chết trong một sự cố không rõ nguyên do, không ai sống sót]

[Không phải thần khí, nên phong ấn]

[…]

Nội dung ở đây thiếu hụt rất nhiều. Liên hệ với trước sau, nó giống một phiên bản Đào Hoa Nguyên Ký đen tối thời cổ: một nhóm Nhà Truyền Giáo đi tới hầm ngầm rồi tìm thấy “vật phong ấn” này.

Nhưng tất cả những người tiếp xúc đều chết trong tai họa không rõ nguyên do. Ngay cả người mò ra quy luật và sống sót cuối cùng cũng tử vong vì thiên tai nhân họa khó hiểu.

Toàn bộ nội dung về cơ bản đều mô tả sự đáng sợ của vật phong ấn này, nhưng quả thật rất giống những gì Ciel gặp phải.

Người được Định Mệnh chọn…

Hiện giờ hễ nhìn thấy từ Định Mệnh, Ciel về cơ bản đều mặc định nó có liên quan tới hệ thống.

Thứ ba người họ đang cầm là một vật phong ấn bị tách rời?

Hay có một vật phong ấn đã nhắm tới những “linh kiện” trong tay họ?

Ít nhất hiện giờ Ciel có thể chắc chắn tới chín phần rằng chuyện này không liên quan tới con người.

Đây là một vật phong ấn đã tồn tại từ những kỷ nguyên cổ xưa.

Bạn đã đến cuối chương 130.

Không gian đọc của bạn