Chương 101 · 238 chương

Đối Mặt Trực Diện Với “Giám mục Huy Quang” Của Giáo phái Thánh Giáng

Ánh mắt Ciel chậm rãi rời khỏi giao diện hệ thống. Cô bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra trong lần mô phỏng trước.

Mỗi lần mô phỏng kết thúc, cô luôn vô thức ôn lại trong đầu mọi việc mình đã làm để ghi nhớ từng chi tiết.

Lần hồi tưởng này khiến Ciel dâng lên chút sợ hãi muộn màng.

Ma dược “Kẻ Xúi Giục”… tà ác hơn cô tưởng rất nhiều.

Những ma dược cô từng uống trước đây đều có tác dụng phụ nằm trong phạm vi Ciel có thể chịu đựng.

Ma dược “Kẻ Báo Thù” và “Người Phán Xét” sẽ âm thầm thay đổi tính cách, khiến Ciel hiếu chiến hơn, hành động cũng dễ đi tới cực đoan.

Nhưng những việc cực đoan ấy về cơ bản đều phù hợp với lợi ích của Ciel. Kể cả trở về hiện thực, cô cũng không cảm thấy quá khó chịu về mặt tâm lý.

Bởi chúng chỉ biến những điều Ciel mong muốn thành chấp niệm cố chấp hơn, chưa đụng tới lợi ích cốt lõi nhất của cô là người thân và bạn bè.

Còn ma dược “Kẻ Đánh Cược”, ngoài ảnh hưởng của “Ấn Ký Sadhana”, chỉ khiến Ciel sẵn lòng đánh cược vào những sự kiện có xác suất thấp hơn, trở nên kém thận trọng.

Cho tới hiện tại, ma dược “Kẻ Đánh Cược” là loại ảnh hưởng tới Ciel ít nhất.

Nhưng ma dược “Kẻ Xúi Giục”…

Nó lại khiến Ciel chủ động xúi giục Nia giết Adele, thậm chí nắm điểm yếu Avina trong lòng Nia để ép Nia làm việc cho mình.

Cô giết toàn bộ người trong Trang viên Detton mà không chịu chút áp lực tâm lý nào, thậm chí chẳng quan tâm họ có vô tội hay không.

Cuối cùng, để thử nghiệm sinh vật linh tính vừa triệu hồi, Ciel “Kẻ Xúi Giục” lựa chọn ra tay thẳng với Nia bậc 3 mà không hề do dự.

Ciel “Kẻ Xúi Giục” ngoài mặt luôn tươi cười, rất dễ nói chuyện. Nhưng trên thực tế, cô bị ma dược ảnh hưởng tới mức giới hạn đạo đức cực thấp, vì kế hoạch, cô thậm chí có thể xúi người khác giết bạn mình…

Ciel không hề hoài nghi nếu lúc ấy Nia thật sự bị xúi giục thành công, cô mang thân phận “Kẻ Xúi Giục” sẽ đứng bên cạnh mỉm cười bình phẩm thi thể Adele…

Rõ ràng cô không cảm nhận được tiếng thì thầm của ma dược. So với những loại khác, ảnh hưởng của ma dược “Kẻ Xúi Giục” lên cô gần như có thể bỏ qua.

Nhưng tư duy của Ciel đã hoàn toàn chuyển thành tư duy của “Kẻ Xúi Giục”… Suy nghĩ của cô và suy nghĩ của ma dược gần như đồng bộ tuyệt đối.

Ngay khoảnh khắc uống ma dược, nó đã dung hợp hoàn hảo với cô sao?

Rốt cuộc đây là chuyện tốt hay xấu?

Ciel thở dài, không tiếp tục nghĩ về “Kẻ Xúi Giục”.

Ngoài những chuyện đó, trong ký ức còn một việc khiến cô hơi để tâm.

Đó là sinh vật linh tính cô triệu hồi cuối cùng.

Hiện giờ dù cố nhớ lại thế nào, Ciel cũng không thể nhớ nổi hình dạng của nó hoặc những điều nó từng nói với mình.

Trong ký ức, sinh vật linh tính ấy như biến thành một khối mosaic không thể quan sát. Dù hồi tưởng thế nào, cô cũng không tìm được bất kỳ chi tiết nào.

Thứ mình đã triệu hồi… quả thực không đơn giản.

Niềm tin của Ciel vào việc đối phó vị giám mục Giáo phái Thánh Giáng kia tăng lên đôi chút.

Cô chậm rãi đứng dậy. Cảm giác choáng váng nhẹ khiến cơ thể hơi lảo đảo, nhưng Ciel nhanh chóng đứng vững.

“Phù…”

Chậm rãi thở ra một hơi, Ciel lại ngồi xuống.

Hiện giờ vẫn chưa phải lúc nghỉ ngơi.

Thời gian vẫn trôi từng phút từng giây. Càng sớm tìm được cách ngăn vị “Giám mục Huy Quang” kia điều tra mình, sự an toàn của cô càng được bảo đảm, đồng thời Ciel ngoài hiện thực cũng có thêm thời gian điều chỉnh kế hoạch.

Trước hết, phương án hiến tế toàn bộ người trong Trang viên Detton ở mô phỏng tuyệt đối không thể thực hiện.

Trong Trang viên Detton hiện giờ, ngoài tín đồ tà giáo, một bộ phận thành viên bình thường vẫn là người vô tội. Những người phục vụ ấy hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ngoài thành viên Trang viên Detton, trong trang viên còn có không ít tiểu quý tộc và thương nhân tới đánh bạc, cùng những người siêu phàm tới mua đồ hoặc nhận ủy thác.

Ciel “Kẻ Báo Thù” từng cho nổ quảng trường giáo đình, nhưng đó chỉ là để dụ Sheron đứng sau xuất hiện. Ngoài hiện thực, Ciel sẽ không thật sự cho nổ quảng trường ấy.

Nhưng trong lần mô phỏng này, mục đích cuối cùng của cô là giải quyết “Giám mục Huy Quang” tới thăm. Ciel không thể thật sự hiến tế hết người trong Trang viên Detton ngoài hiện thực…

Làm vậy trông còn tà giáo hơn cả tín đồ tà giáo, sớm muộn cũng dẫn tới cuộc điều tra của các thế lực. Điều đó hoàn toàn trái ngược mong muốn trở lại cuộc sống bình yên của Ciel.

Nhưng nếu chỉ hiến tế tín đồ tà giáo trong Trang viên Detton… số lượng có đủ không?

Thật sự chưa chắc đủ…

Ciel tựa trên sofa, chìm vào suy nghĩ.

Giáo phái Thánh Giáng… điều tra…

Ciel nhớ ra trong lần mô phỏng trước, Kitty đã tiết lộ với cô vài chuyện.

Avina vẫn chưa bại lộ vì những tín đồ tà giáo được cài bên cạnh cô còn chưa thể trở lại trang viên, không thu thập được bất kỳ tin tức nào.

Ngoài Trang viên Detton, trong Boren còn có không ít tín đồ tà giáo…

Hay là tổ chức một buổi tập hợp?

Tìm một lý do để Kitty gom toàn bộ tín đồ Giáo phái Thánh Giáng tại Boren tới, sau đó hiến tế sạch trong một lần…

Như vậy có thể bảo đảm mọi tín đồ tà giáo đều mang “Ấn Ký Sadhana”, định hướng rõ ràng hơn tới sinh vật linh tính trước đó, tránh để vật hiến tế bị sinh vật linh tính khác cướp mất.

Ciel càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này khả thi.

Nhưng có một điều kiện: cô buộc phải dùng save “Kẻ Xúi Giục” mới có thể khiến Kitty hoàn toàn nghe lệnh.

Dù trong cơ thể “Kẻ Đánh Cược” có “Ấn Ký Sadhana”, khi không mang theo người trợ giúp, cô chưa chắc lần nào cũng dọa được Kitty.

Nếu có thể, Ciel chỉ muốn một mình giải quyết chuyện này. Càng ít người biết càng tốt.

Không để mình lọt vào tầm mắt thêm nhiều tổ chức hoặc giáo hội mới là điều Ciel mong muốn.

Tiếp theo phải xem thời gian mô phỏng có phối hợp hay không.

Ciel mở thẳng giao diện mô phỏng. Ngày của mô phỏng Tương Lai hiện ra trước mắt khiến cô hơi sửng sốt.

[Tương Lai: 3 ngày (13:00 ngày 23 tháng 6 năm Thánh lịch 741) (Tiêu hao 10 Điểm Định Mệnh)]

Ba ngày sau? 13 giờ ngày 23?

Vừa đúng một phút trước khi Giám mục Huy Quang tới?

Mốc thời gian này có phải khớp đến mức quá vi diệu không?

Ciel thậm chí hoài nghi thời gian của hệ thống hoàn toàn là giả ngẫu nhiên, hoặc đây là sở thích xấu xa của chính nó.

Chỉ một phút, căn bản không thể chuẩn bị xong mọi chuyện… sao?

Ciel bật dậy, lấy chiếc túi vải trên tủ đầu giường, rút cuốn sổ quen thuộc cùng một cây bút chì.

Quả thực cô không đủ thời gian chuẩn bị tất cả… nhưng Ciel trong mô phỏng có thể làm thay.

Cô trở lại bên sofa ngồi xuống, mở sổ rồi cúi người viết bằng chữ Trung Quốc lên những trang trống phía sau.

[Tôi cần cô tìm cơ hội lấy được và uống ma dược “Kẻ Xúi Giục”]

[Nhớ kỹ! Đừng xúi giục Nia!]

[Lần này không cần ai canh giữ bên ngoài trang viên, cô có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ]

Ngòi bút Ciel hơi dừng lại, sau đó tiếp tục viết.

[Tìm cơ hội thuyết phục Avina, để cô ấy và Adele ở lại trang viên của Avina, không thực hiện bất kỳ hành động nào khác. Nhà Avina tạm thời an toàn]

[Tiếp theo, cô phải uống ma dược “Kẻ Xúi Giục” rồi tìm Kitty, dùng cách tương tự để xúi giục cô ta thêm lần nữa. Bất kể thế nào, hãy nghĩ cách để Kitty tập hợp toàn bộ tín đồ tà giáo ở Boren và vùng lân cận]

[Đồng thời, cô phải dọn sạch toàn bộ người không phải tín đồ tà giáo khỏi Trang viên Detton. Nhớ kỹ, dọn địa điểm chứ không phải giết họ]

[Có thể cho thành viên Trang viên Detton nghỉ phép hưởng lương, còn những người khác thì dùng lý do tạm ngừng kinh doanh để họ không tới Trang viên Detton]

[Cô có thể sử dụng toàn bộ năng lực của tôi, chắc chắn bao gồm Triệu Hồi Linh Tính… Nhưng không cần tự mình triệu hồi. Cứ chờ tôi tới rồi để tôi tiến hành hiến tế]

[Còn một chuyện: những thứ đổi ra từ hệ thống con có tác dụng ngay khi được đổi hay không? Cô có thể tìm cơ hội thử nghiệm rồi nghĩ cách cho tôi biết kết quả]

Ciel dừng bút, do dự một lát rồi lại viết thêm một câu.

[Nhớ kỹ, đừng dùng năng lực “Kẻ Xúi Giục” để xúi giục bất kỳ ai ngoài người của Giáo phái Thánh Giáng. Nhớ kỹ]

[Còn nữa, không được tìm chị gái, không được kéo chị ấy vào chuyện này. Sau khi uống ma dược “Kẻ Xúi Giục”, cô hãy chép lại câu này mười lần]

Ciel đọc lại những gì mình viết. Sau khi xác nhận không có lỗi diễn đạt, cô mới đặt bút chì xuống.

Không phải cô quá cẩn thận. Đặc tính của “Kẻ Xúi Giục” buộc cô phải thận trọng, đến mức dùng mấy lần từ “nhớ kỹ” trong toàn văn.

Cô thật sự sợ mình trong mô phỏng sau khi uống ma dược “Kẻ Xúi Giục” sẽ muốn tìm trò vui, bày ra một màn quái chiêu.

Điều đó không chỉ ảnh hưởng tới phán đoán kết quả của Ciel, mà còn có thể tạo ra một quá trình cô hoàn toàn không dự liệu.

Mô phỏng Tương Lai bắt đầu chỉ 1 phút trước khi “Giám mục Huy Quang” tới. Sau khi tiến vào, Ciel buộc phải lập tức triển khai Triệu Hồi Linh Tính, hoàn toàn không rảnh làm chuyện khác.

Điều này đồng nghĩa Ciel không thể đọc sổ để biết mình trong mô phỏng đã làm những gì.

Vì vậy, cô phải bảo đảm mình trong mô phỏng hành động theo cuốn sổ, không xuất hiện bất kỳ yếu tố quấy nhiễu nào. Nếu không, Ciel rất có thể phán đoán sai hiện thực.

Dù sao chính Ciel cũng không dám bảo đảm thời gian mỗi lần mô phỏng đều có thể rơi vào trước ngày 23. Lỡ về sau không thể mô phỏng tới trước ngày ấy, hoặc trong vòng 24 giờ không thể đi tới 13 giờ ngày 23 thì sao?

Nếu không tự mình trải nghiệm một lần, chỉ dựa vào ghi chép bằng chữ, trong lòng cô sẽ luôn thiếu chắc chắn.

Ciel đặt cuốn sổ ở vị trí nổi bật trước mặt, cứ thế ngồi nhìn nó rồi mở giao diện mô phỏng.

Sau khi chọn mô phỏng Tương Lai, giao diện chọn nhân vật xuất hiện trước mắt Ciel.

Ánh mắt cô quét qua các save bên trên. Sau một thoáng do dự, cô vẫn nhìn vào “Kẻ Xúi Giục” ở No.1.

Lần mô phỏng này rất có thể sẽ không xảy ra bất kỳ trận chiến nào… hay nói đúng hơn, một khi xảy ra chiến đấu, kế hoạch của Ciel xem như thất bại.

Nếu chiến đấu nổ ra, dùng save “Người Phán Xét” cũng chết, dùng save “Kẻ Xúi Giục” cũng chết. Chi bằng dùng thẳng save “Kẻ Xúi Giục”, tận dụng năng lực để cố gắng tránh giao chiến.

Sau khi chọn save “Kẻ Xúi Giục”, ánh bạc bùng nổ trước mắt Ciel, dần phủ kín hoàn toàn tầm nhìn…

…

[Tương Lai]

[13:00 ngày 23 tháng 6 năm Thánh lịch 741]

[Đếm ngược: -23:59:59]

“Ngài Ciel… ngài Ciel?”

“Ngài Ciel… ngài sao vậy?”

Giọng nói sốt ruột vang bên tai. Ciel chậm rãi mở mắt, lập tức thấy một quả nho đã bóc vỏ được đưa tới bên miệng mình.

Lúc này, cô đang ngồi xiêu vẹo trên thánh tọa. Hai bên đều có một nữ hầu đeo mặt nạ phỉnh đỏ, cúi đầu hầu hạ. Một người khiêm nhường cúi thấp, đưa quả nho trong tay tới miệng Ciel.

Với chiều cao của Ciel, khi ngồi trên thánh tọa, mũi chân vốn không thể chạm đất. Nhưng lúc này cô lại đang giẫm lên một thứ mềm mại.

Cúi đầu nhìn, đó là một nữ hầu đang nằm sấp dưới đất. Hai chân Ciel đạp trên lưng cô ta để có tư thế ngồi thoải mái hơn.

Ciel: “…”

Đây là địa bàn tà giáo, hậu hoa viên của Giáo phái Thánh Giáng tại Boren, không phải nhà cô.

Sao cô còn hưởng thụ rồi?

Ciel ngẩng đầu nhìn. Trước mặt là vô số giáo đồ Giáo phái Thánh Giáng mặc áo choàng đen đồng phục, quỳ kín cả thánh đường. Kitty dẫn đầu đang nhìn chằm chằm nữ hầu bị Ciel giẫm, miệng hỏi: “Ngài Ciel, sao ngài không nói gì? Chẳng phải nghi lễ sắp bắt đầu sao?”

Lúc này, Kitty như chỉ hận không thể đá văng nữ hầu kia rồi tự mình nằm sấp ở đó, thay thế vị trí bị giẫm.

Ciel phất tay. Ba nữ hầu thu dọn đồ rồi lui xuống dưới cùng, quỳ sau lưng Kitty.

Khi phất tay, Ciel nhận ra mình đang cầm một chiếc khăn tay trắng tinh, bên trên dường như có chữ Trung Quốc.

Cô dùng một tay mở chiếc khăn ra, nhìn thấy dòng chữ bên trên.

[Đồ đổi từ hệ thống con có thể sử dụng]

[Đáng tiếc không thể chơi lâu hơn]

[(^ ^_)]

Ngoài hai dòng chữ ngắn, bên trên còn vẽ một gương mặt cười, độ trừu tượng gần đuổi kịp hệ thống.

“Ha.” Ciel cong khóe môi, tiện tay vò chiếc khăn thành một cục rồi ném sang bên.

Tới lượt tôi chơi.

Bạn đã đến cuối chương 101.

Không gian đọc của bạn