[Phân loại thực thể:
Dạng người_Người cá (dạng nữ)
Danh xưng thực thể:
Aria
Thuộc địa bàn:
Quốc Gia Biển Sâu
Thực thể dạng người đầu tiên được phát hiện bởi Đội Chinh Phạt số 175, vốn là đội thám hiểm đầu tiên nhận sự ủy nhiệm chính thức từ bang hội Collector.
Khác với thực thể mang cùng dòng máu đã được định danh là “Người cá Iser”, mái tóc của ả dài chấm gót và mang sắc xanh thẫm tựa màn đêm đại dương.
Khoác bên ngoài chiếc váy mang tông màu lam biếc, ả vận một chiếc áo blouse trắng của bác sĩ hoặc nhà nghiên cứu; xét thấy đây là áo của nam giới vốn chẳng hề vừa vặn với vóc dáng của ả, khả năng cao nó có mối liên hệ mật thiết tới câu chuyện quá khứ của “Quốc Gia Biển Sâu”.
Thực thể tự xưng là người cá và công khai danh xưng “Aria”.
Các nhân chứng làm chứng rằng họ tuyệt nhiên không cảm nhận được bất kỳ sự dối trá nào. Danh xưng của thực thể chính thức được ấn định là “Người cá Aria”.
Điểm đáng lưu ý: Đã xác nhận màu mắt cùng màu tóc của ả sẽ tự động biến chuyển đổi thay tùy thuộc vào tình trạng thể chất lẫn trạng thái cảm xúc.
Thực thể này đã nhiều lần buông những lời lẽ tự đồng nhất bản thân với đại dương; vì lẽ đó, dự đoán rằng ả không chỉ đủ sức can thiệp thao túng “Quốc Gia Biển Sâu”—nơi ả ngự trị dưới tư cách chủ nhân tối thượng—mà còn có thể tác động tới biển cả của bất kỳ chiều không gian nào tùy ý.]
Tình huống chạm trán ban đầu:
Ả đã đích thân rời khỏi hầm ngục và bắt cóc một giáo sĩ dự bị (thuộc Giáo hội Thái Dương), dường như mang dã tâm muốn quan sát phản xạ của con người.
Đội thám hiểm được thành lập dưới quyền hạn của bang hội Collector đã chạm trán ả ngay tại lối vào “Đền Thờ Biển Sâu”.
Tuyệt nhiên không thấy bộc lộ khuynh hướng công kích đặc biệt nào, và dẫu ả chủ động thỉnh cầu đối thoại, người ta vẫn ghi nhận rằng ả mang lòng căm thù ghê tởm sâu sắc đối với giống loài con người.
Chiếu theo những gì đã được làm rõ, “Aria” mới đích thị là chủ nhân thực sự của “Quốc Gia Biển Sâu”, còn “Iser” chỉ là chủ nhân giả tạo cốt để che mắt đánh lừa loài người.
Cả hai thực thể đều liên tục thực hiện những hành vi nhằm gieo rắc nỗi đọa đày thống khổ cả về thể xác lẫn tinh thần lên nhân loại, chẳng hạn như biến đổi cải tạo con người thành quái vật, tất thảy đều bắt nguồn từ lòng thù hận tột cùng đối với con người.
Đã xác định rằng bọn chúng đã nhắm trúng một mục tiêu mà bản thân cảm thấy hứng thú ngay bên trong chiều không gian Trái Đất.
Dự kiến bọn chúng sẽ tạm ngừng các đợt công kích chủ động nhắm vào con người cho tới khi đạt được mục đích của mình.
Yêu cầu phải duy trì sự cẩn trọng tột độ, tuyệt đối tránh mọi hành vi gây kích động đặc biệt, chẳng hạn như việc tự ý ghé thăm hầm ngục và gây chuyện náo loạn.
Căn cứ vào các đặc tính của một thực thể hình người, cấp độ ứng phó được ấn định ở mức SS.
Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa tìm ra phương thức chinh phạt.
Bang hội Collector đã đưa ra yêu cầu nên áp dụng phương châm “lẩn tránh” làm thái độ ứng phó cơ bản.
Theo đó, Hiệp hội Thợ săn cũng sẽ kéo dài thời hạn thám hiểm vô thời hạn thay vì mạo hiểm tổ chức công phá hầm ngục, vì vậy toàn thể thợ săn được khuyến cáo nâng cao cảnh giác tối đa.


