Chương 98 · 136 chương

〈Lỗ Hổng Ảo Mộng〉

Chương 2: 〈Lỗ Hổng Ảo Mộng〉

"〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 hàng hiếm… sao ạ?"

Khi Luce hỏi lại, Kelt cười nhăn nhở với vẻ đầy thích thú.

"Ờ, đúng thế. Nếu trót lọt thì cũng kiếm được một mớ tài sản ra trò đấy."

Một 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 hàng hiếm… sao.

Về cơ bản, một 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 sau khi bị chinh phục, trải qua một thời gian, sẽ lại xuất hiện ở một tọa độ khác với cùng một cái tên.

Vì được tạo ra ngẫu nhiên nên địa hình chi tiết sẽ có sự thay đổi, nhưng về cơ bản, những ma thú xuất hiện hay 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 thì vẫn giữ nguyên.

Cũng vì lẽ đó mà 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 không bao giờ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

Tuy nhiên, tỷ lệ xuất hiện của các 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 lại không đồng đều, có những nơi xuất hiện thường xuyên, nhưng cũng có những nơi cực kỳ hiếm khi lộ diện.

Trong số đó, tồn tại những nơi có tỷ lệ xuất hiện cực thấp được gọi là Rare Dungeon 〈Lỗ Hổng Ảo Mộng〉… hay nói cách khác chính là các màn chơi Bonus Stage.

Loại Dungeon này mang lại lượng vật phẩm rơi ra và điểm kinh nghiệm cực kỳ béo bở, nhưng bù lại, dù 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 chưa bị tiêu diệt, chúng thường sẽ bắt đầu sụp đổ ngay khi một số lượng ma thú nhất định bị đánh bại.

"Dù nói vậy… nhưng suy cho cùng thì chúng tôi cũng chỉ là Mạo hiểm giả hạng B thôi… Với thể loại Rare Dungeon 〈Lỗ Hổng Ảo Mộng〉 đó, nếu không phải từ Mạo hiểm giả hạng A trở lên thì chắc chẳng thể nào chinh phục đàng hoàng được đâu."

"Cái gì chứ… Chú em thực tế quá đà rồi đấy. Mà, chú mày nói cũng đúng. Anh mày cứ nghĩ với trình độ của chú thì chắc sẽ xoay sở ngon ơ nên mới định rủ rê thử xem sao… nhưng quả thật là cũng hơi khó nhằn nhỉ."

Kelt đưa tay gãi đầu sồn sột.

Chà… Tùy thuộc vào cấp độ của 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 mà không hẳn là chúng tôi hoàn toàn không thể đi, nhưng rủi ro quả thực là quá lớn.

Nếu bị cuốn vào Tiến hóa Hiện hữu hay Ổ Ma Thú bên trong một Rare Dungeon 〈Lỗ Hổng Ảo Mộng〉 cỡ đó, e là chúng tôi khó mà toàn mạng trở ra được.

"Nhân tiện thì đó là nơi nào vậy? Nếu là chỗ rớt ra vật phẩm hiếm, thì khi mọi chuyện lắng xuống, biết đâu chúng sẽ được tuồn ra các cửa hàng với cái giá phá giá cũng nên."

"Anh mày cũng chỉ nghe phong phanh thôi… hình như là một nơi gọi là 〈Tháp Ảo Thú〉."

"〈Tháp Ảo Thú〉 cơ á!?"

Tôi lớn tiếng đáp lại lời Kelt và bất giác bật dậy khỏi ghế.

Lác đác vài vị khách khác trong quán cũng ngoái lại nhìn tôi xem có chuyện gì.

"Anh Elma, anh Elma, chuyện này nói gì thì nói cũng là bí mật mà…!"

Luce hạ giọng, nhắc nhở tôi.

"À, ừ, anh xin lỗi, lỡ trớn…"

"Mà, đằng nào thì anh mày cũng chẳng có ý định chui vào đó nên không sao… nhưng chỗ đó đáng kinh ngạc đến mức đấy cơ à?"

"Nói thật thì… nếu là 〈Tháp Ảo Thú〉 thì câu chuyện lại đi theo một hướng hoàn toàn khác rồi."

Tại 〈Tháp Ảo Thú〉, một số lượng lớn các ma thú quý hiếm từ những 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 khác sẽ xuất hiện.

Ma thú quý hiếm thường nắm giữ những vật phẩm rơi rớt cực kỳ đắt giá.

Chiến lược cơ bản khi đi 〈Tháp Ảo Thú〉 là lùng sục những con ma thú mang trên mình vật phẩm mong muốn, và liên tục săn lùng chúng để đánh cược vào tỷ lệ rớt đồ.

Cứ mỗi con ma thú bị hạ gục, thời gian sụp đổ của Rare Dungeon 〈Lỗ Hổng Ảo Mộng〉 sẽ càng bị rút ngắn lại, khiến việc săn lùng mục tiêu trở nên khó khăn hơn. Thế nhưng, nếu chỉ chăm chăm đi tìm đúng mục tiêu thì lại rất dễ bị các Mạo hiểm giả khác hớt tay trên.

Trong game, bên trong các Rare Dungeon 〈Lỗ Hổng Ảo Mộng〉 luôn diễn ra những cuộc tranh giành nảy lửa và hỗn loạn giữa các Mạo hiểm giả cấp cao.

"Có vật phẩm nào anh đang nhắm tới sao, anh Elma?"

"…Sẽ có năm loại ma thú xuất hiện ngẫu nhiên, nhưng tỷ lệ rất cao là Grim Reaper sẽ nằm trong số đó."

"Grim Reaper… ạ?"

Nghe Luce hỏi, tôi gật đầu thật mạnh.

"Từ con quái đó, Sách Kỹ Năng của 〈Bàn Tay Tử Thần〉 sẽ rớt ra với một tỷ lệ tương đối. Chỉ cần có được nó, khả năng tấn công của một Đạo Hóa Sư như em sẽ tăng vọt lên trong chớp mắt."

Đối với một Đạo Hóa Sư sở hữu 〈Hào Vận〉, 〈Bàn Tay Tử Thần〉 là một cây kỹ năng không thể nào bỏ qua.

Nó giống hệt như 〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉 của Trọng Giáp Kỵ Sĩ vậy, không ngoa khi nói rằng giai đoạn trước khi sở hữu được nó chỉ giống như phần hướng dẫn tân thủ mà thôi.

Bản thân 〈Bàn Tay Tử Thần〉 đã là một cây kỹ năng bá đạo phá vỡ cân bằng, bất kỳ Class cận chiến nào cũng gần như sẽ đưa nó vào danh sách lựa chọn.

Dù vậy, nó vẫn mang một điểm yếu chí mạng. Mặc dù là một lựa chọn tốt, nhưng số lượng người chơi thực sự học 〈Bàn Tay Tử Thần〉 lại rất ít.

Bởi vì đây là một cây kỹ năng phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố may rủi, kéo theo rủi ro kỹ năng không kích hoạt được vào những thời khắc quan trọng, dẫn đến việc phải gánh chịu hình phạt tử vong.

Thế nhưng, trước chỉ số Vận May cao đến mức phi lý của Luce, cái rủi ro đó cũng coi như không tồn tại.

Ở thế giới này, Sách Kỹ Năng đều bị giới quý tộc thâu tóm.

Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thật sự không biết đến bao giờ mới có cơ hội sở hữu nó lần nữa.

"Cấp độ của 〈Tháp Ảo Thú〉 cũng không hẳn là quá cao… Việc không tiến vào sâu mà chỉ đi loanh quanh ở tầng nông để săn lùng Grim Reaper là hoàn toàn khả thi."

Nếu lấy được 〈Bàn Tay Tử Thần〉 tại đây, sức mạnh của Luce sẽ được gia tăng đột biến.

Vì điều kiện kích hoạt kỹ năng không hề khắt khe như 〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉, nên có lẽ trong một khoảng thời gian tới, Luce thậm chí sẽ còn trở nên mạnh mẽ áp đảo hơn cả tôi nữa.

Về cơ bản, Sách Kỹ Năng là vật phẩm có tỷ lệ rơi cực thấp, nhưng dù sao thì bên cạnh tôi cũng đang có một Luce với chỉ số Vận May xuất chúng.

Trước đây, dù hoàn toàn không có ý định nhắm tới, chúng tôi vẫn lấy được Sách Kỹ Năng từ Embryo cơ mà.

Nếu chỉ tập trung săn lùng Grim Reaper, kiểu gì 〈Bàn Tay Tử Thần〉 cũng sẽ rơi ra thôi.

"Làm thôi, anh Elma! Chắc chắn đây chính là lúc chúng ta phải chơi tới bến rồi! Nếu không đi chuyến này, thì việc trở thành Mạo hiểm giả đâu còn ý nghĩa gì nữa!"

Luce nắm chặt hai tay lại đầy quyết tâm.

"Vậy là quyết định được 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 tiếp theo rồi nhé."

Tôi nói xong, khẽ liếc mắt sang nhìn Kelt.

"Thế nên là… Nếu được thì tôi muốn tìm thêm một Mạo hiểm giả từ hạng B trở lên, có tay nghề và đáng tin cậy về mặt tính cách…"

"Tệ thật nhưng anh mày xin kiếu. Được chú mày rủ thì vui đấy, nhưng anh mày có việc khác rồi. Hơn nữa, cẩn tắc vô áy náy, chậm mà chắc… là phương châm sống của anh mày. Kèo này nghe cũng béo bở nên anh cũng muốn ké một chân lắm, nhưng mạo hiểm rủi ro không phải là bản tính của anh mày."

"Ư…"

"Mà, cứ mang tâm lý thoải mái mà đi. Cứ coi như được thì ăn, không được thì thôi… cỡ đó thôi. Chứ mà hăng máu quá, là dễ nhìn nhầm thời điểm rút lui lắm đấy."

"Cũng đúng…"

Mạo hiểm giả từ hạng B trở lên không có nhiều.

Đặc biệt là những người hoạt động solo lại càng là trường hợp hiếm hoi, ngoại trừ những kẻ thuộc tuýp người dị biệt như Kelt.

Ngay cả Mearbel, cô ấy cũng chỉ thường lẻ loi gia nhập vào các Raid Quest nhờ vào nguồn thù lao ổn định của Class hồi phục, chứ bình thường nghe nói cô ấy vẫn luôn tổ đội cố định với những người khác.

Hoàn toàn khác với Kelt, kẻ luôn tự cho mình là một con sói đơn độc.

Kể cả có nhờ vả sự hợp tác từ những Mạo hiểm giả đã có tổ đội cố định, thì cuối cùng cũng chỉ chuốc lấy lời từ chối, và rồi bọn họ sẽ xách mông đi cùng đồng đội quen thuộc của mình đến 〈Tháp Ảo Thú〉 mà thôi.

Điều đó chẳng khác nào tự rước thêm đối thủ cạnh tranh vào mình một cách không cần thiết.

Dù sao thì, đặc tính của Rare Dungeon 〈Lỗ Hổng Ảo Mộng〉 là ma thú càng bị săn lùng nhiều, nó sẽ càng nhanh chóng tiến đến bờ vực sụp đổ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những kẻ lúc nào cũng hoạt động solo, ngoại trừ những Class thuộc dạng đặc thù, thì phần lớn đều là những Mạo hiểm giả có vấn đề về tính cách.

Chuyến này, có lẽ vẫn chỉ nên đi hai người cùng với Luce thì tốt hơn…

—

Bạn đã đến cuối chương 98.

Không gian đọc của bạn