Chương 3: 〈Tháp Ảo Thú〉
Tôi và Luce đang trên đường hướng tới 〈Tháp Ảo Thú〉 mà Kelt đã kể.
Giữa chừng, chúng tôi đi ngang qua một ngôi làng đóng vai trò như điểm trung chuyển, rồi tiếp tục tiến sâu vào trong rừng.
Ngay trước vách đá, một vòng xoáy khổng lồ mang màu sắc của cầu vồng đang mở rộng.
"Vẫn còn ở đây à…"
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Thứ gọi là Rare Dungeon 〈Lỗ Hổng Ảo Mộng〉 đó… dễ bị chinh phục trong thời gian ngắn đến vậy sao anh? Em chưa từng nghe nhiều về cái phân loại này bao giờ…"
"Tại việc di chuyển tốn nhiều thời gian hơn anh nghĩ thôi."
Nào là chuẩn bị, nào là di chuyển… gộp chung lại cũng ngốn mất trọn một ngày trời.
Vào thời điểm còn trong game, nếu nhanh thì chỉ tầm năm phút sau khi mở cửa, một bầy người chơi top đầu sẽ ùa vào như tuyết lở, và rồi Dungeon đó cũng sẽ biến mất chỉ sau vài phút.
Chà, hẳn là trường hợp đó sẽ không thể áp dụng vào thế giới này được… nhưng vẫn cứ nên nhanh tay thì hơn.
Nghe bảo là Guild Mạo hiểm giả đang cố tình che giấu việc phát hiện ra nơi này…
Hẳn là Guild định đưa nhóm Mạo hiểm giả do chính họ tuyển chọn vào để độc chiếm toàn bộ lợi nhuận.
Rất có khả năng việc săn bắt ma thú vô tội vạ đã bắt đầu diễn ra rồi cũng nên.
Nếu Guild đã nhúng tay vào để làm những trò như thế, thì không dính líu đến là một quyết định khôn ngoan.
Việc Kelt không đến đây chắc hẳn cũng là vì lý do đó.
Tuy nhiên, bọn họ chỉ che giấu việc phát hiện, chứ không hề có lệnh cấm xâm nhập.
Dù có bị bắt gặp thì chúng tôi cũng chẳng làm gì mờ ám để mà phải sợ.
Việc bị bọn họ để mắt tới cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng đây lại là một trong số ít những cơ hội để có được 〈Bàn Tay Tử Thần〉.
Không có lý do gì để bỏ lỡ chuyến này cả.
Ngay lập tức, tôi cùng Luce bước vào vòng xoáy màu cầu vồng, dịch chuyển vào bên trong 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉.
【〈Tháp Ảo Thú〉: 《Cấp độ khuyến nghị: 80》】
Một kiến trúc giản đơn với sàn nhà và những bức tường màu đất son trải dài vô tận.
Có cả những bức tượng ma thú được đặt ở đó.
Mang khuôn mặt của sư tử và sở hữu một đôi cánh lớn.
Đó là Chimera.
"【Lv: 80】… Em có nghe qua rồi, nhưng mà cao thật đấy."
Luce nuốt nước bọt cái ực.
"Ừ, như anh đã nói trước đó… Chúng ta sẽ không tiến vào sâu. Chạy trốn khỏi những con ma thú nguy hiểm, không bước vào những khu vực đáng ngờ, và tuyệt đối không truy đuổi mục tiêu quá sâu."
Dù nói vậy, cấp độ khuyến nghị suy cho cùng cũng chỉ là cấp độ của 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉.
Những ma thú xuất hiện thông thường sẽ có cấp độ thấp hơn chúng một bậc.
Chúng tôi đều đã từng đánh bại Skull Lord 【Lv: 85】, nên cũng không hẳn là đang bước vào một nơi quá nguy hiểm.
Thực ra thì bắt tay vào chinh phục đàng hoàng cũng được thôi, nhưng chẳng có lý do gì phải cất công cày nát một cái Rare Dungeon 〈Lỗ Hổng Ảo Mộng〉 cả.
Bởi vì dù không đánh bại 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 nguy hiểm, chỉ cần cứ mải mê săn lùng những ma thú rớt đồ xịn, thì sớm muộn gì Dungeon này cũng sẽ sụp đổ.
Tuy không phải là không có lý do để đánh bại nó, nhưng lý do để "không đánh bại" lại nhiều hơn vô số kể.
"Có cửa sổ kìa… Rõ ràng là đang ở trong 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 mà…"
Trên tường có một lỗ hổng lớn mở ra đóng vai trò như một ô cửa sổ.
Bên rìa cửa sổ được chạm khắc hình dã thú.
Đưa mắt nhìn ra ngoài, có thể thấy một bầu trời xanh tuyệt đẹp.
Luce bước tới gần cửa sổ và nhìn ra ngoài.
"Không thấy bên dưới… Cao quá… C-Chuyện này là sao vậy anh? Có phải là một ngọn tháp đã xuất hiện ở đâu đó trên thế giới này không…?"
Tôi bước đến sau lưng Luce.
"Suy cho cùng, tất cả những thứ này đều chỉ là giấc mơ của Alzaros mà thôi. Cả bầu trời này, cả những đám mây kia, tất thảy đều giống như một 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 vậy."
"Ra là thế…"
"Tốt nhất là đừng có nhìn ra ngoài nhiều. Rơi xuống đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
"V-Vâng ạ."
Luce rùng mình một cái rồi rón rén lùi ra xa khỏi ô cửa sổ.
"Được rồi… Bắt đầu đi săn Tử Thần thôi nào."
Tôi vỗ tay cái 'bốp' để sốc lại tinh thần.
Mục tiêu lần này chỉ có một và duy nhất: Grim Reaper đang nắm giữ Sách Kỹ Năng 〈Bàn Tay Tử Thần〉.
Về cơ bản sẽ bỏ qua những ma thú khác, và chỉ chiến đấu trong trường hợp khó lòng chạy trốn.
Không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi tìm thấy con Grim Reaper đầu tiên.
Thời gian chắc khoảng chừng một tiếng đồng hồ chăng?
Sau khi dùng 〈Shield Bash〉 đánh bật con Gargoyle – một ma thú dạng tượng đá – để bỏ chạy, chúng tôi đã thành công phát hiện ra một con Grim Reaper.
Vì cũng có khả năng Grim Reaper không hề tồn tại trong 〈Tháp Ảo Thú〉 này, nên việc xác nhận được sự xuất hiện của nó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Một thân thể linh thể màu xanh lam bán trong suốt, mang trên mặt một chiếc mặt nạ cười đầy quái gở.
Đôi găng tay trắng bồng bềnh giữa không trung nắm chặt lấy một lưỡi hái khổng lồ.
――――――――――――――――――――
Ma thú: Grim Reaper
Lv :66
HP :166/166
MP :66/66
――――――――――――――――――――
"Ke… Kekeke…!"
Grim Reaper…
Một ma thú phiền phức với độ né tránh và sức tấn công cao.
Nó sở hữu kỹ năng 〈Long Sát Trảm〉 với tỷ lệ chí mạng cao, nên dù có chênh lệch cấp độ cũng không phải là đối thủ có thể dễ dàng lơ là.
Ngoài ra, nó còn có 〈Linh Thể Thấu Hóa〉 làm mờ linh thể để né tránh các đòn tấn công vật lý, và cả những kỹ năng ma thuật thuộc hệ cản trở hành động.
Dù là một ma thú hiếm rớt đồ xịn, nhưng có lẽ đa số các tổ đội khi bắt gặp nó đều sẽ cân nhắc rủi ro và độ tương khắc Class mà chủ động né tránh.
Thế nhưng, hiển nhiên là tôi nắm rõ như lòng bàn tay điểm yếu cũng như cách thức di chuyển của Grim Reaper.
"Có rồi! Là Sách Kỹ Năng! Đừng để nó chạy thoát!"
"Vâng! Anh Elma!"
"Ge…!?"
Trước khí thế tấn công mãnh liệt của chúng tôi, Grim Reaper dường như cũng hơi bối rối.
Tuy nhiên, nó nhanh chóng thủ lại lưỡi hái và giật mạnh về phía sau.
Kỹ năng của Grim Reaper… Đó là động tác chuẩn bị của 〈Vũ Khúc Tử Thần〉.
Một kỹ năng vung lưỡi hái loạn xạ trong khi xoay vòng với tốc độ cao, có tầm ảnh hưởng và tốc độ thi triển rất rộng.
Thêm vào đó, trong lúc thực hiện động tác chuẩn bị, sức chịu đựng của nó sẽ trở nên dị thường. Dù có nhận sát thương cũng không hề chao đảo hay giật lùi mà vẫn tiếp tục vung lưỡi hái, đây chính là một kỹ năng đi kèm trạng thái Super Armor.
Nếu vội vàng tấn công, sau khi chịu đựng xong, nó sẽ tung 〈Vũ Khúc Tử Thần〉 ra ở cự ly cực gần.
"Đập nát đòn khởi đầu của 〈Vũ Khúc Tử Thần〉 bằng 〈Shield Bash〉!"
Tôi thủ chiếc đại khiên và tông mạnh vào cơ thể Grim Reaper.
"Gok…!"
Grim Reaper bị đập mạnh vào tường.
Nó văng đi xa với lực mạnh hơn tôi nghĩ.
"〈Thi Tướng Khiên〉 quả nhiên là mạnh thật."
〈Vũ Khúc Tử Thần〉 tuy là một kỹ năng mạnh, nhưng đó cũng là một trong số ít những sơ hở của Grim Reaper.
Trong khoảng thời gian ỷ lại vào Super Armor của 〈Vũ Khúc Tử Thần〉, nó sẽ không thể sử dụng 〈Linh Thể Thấu Hóa〉 để né tránh các đòn tấn công vật lý.
Chỉ một khoảnh khắc ngay trước khi Grim Reaper kịp lấy lại tư thế, Luce đã chạy dọc theo bức tường ngay sát đó và xoay người lộn vòng cực kỳ nhanh nhẹn.
"〈Tạp Kỹ Liên Kích〉!"
"Ke, Ke…!"
Tuy dính một đòn, Grim Reaper vẫn ngay lập tức lấy lại tư thế, dùng lưỡi hái đáp trả và đỡ được những nhát dao găm của Luce.
Thế nhưng, tận dụng khoảnh khắc đó, tôi đã vòng ra phía sau lưng nó.
Nhắm vào bóng lưng của con Grim Reaper còn chưa kịp hoàn thiện thế thủ, tôi tung một nhát chém từ điểm mù bằng 〈Kiếm Mithril〉.
"Geet!"
Linh thể của Grim Reaper bị xé toạc rồi tan biến.
Chiếc mặt nạ nứt vỡ, rơi xuống đất cùng với đôi găng tay và lưỡi hái.
【Bạn nhận được 2899 Điểm kinh nghiệm.】
Cùng với thông báo nhận điểm kinh nghiệm, tôi tra kiếm vào vỏ.
"Tuyệt quá anh Elma ơi!"
"Để khiến nó không thể dùng 〈Linh Thể Thấu Hóa〉, thì cách tốt nhất là đánh vào sơ hở của các kỹ năng khác, hoặc nhắm vào điểm mù thôi."
Thật may là tôi đã kịp đập vào lớp Super Armor của đòn 〈Vũ Khúc Tử Thần〉 rồi liên tục dồn ép nó.
Nếu để nó sử dụng chiến thuật kiên cố dựa vào 〈Linh Thể Thấu Hóa〉 khiến trận chiến kéo dài, chúng tôi sẽ phải vừa chiến đấu vừa liên tục cảnh giác trước những đòn đánh chí mạng của kẻ địch, và thế là sẽ bị ép vào một trận chiến vô cùng khó nhằn.
"Xin người… hãy rớt Sách Kỹ Năng ra đi mà…!"
Luce chắp tay cầu nguyện.
"…Không, hụt rồi."
Tôi lắc đầu, tiến đến gần tàn tích của Grim Reaper.
Mặt nạ của nó đã hóa thành bụi đất, nhưng lưỡi hái thì vẫn còn nguyên vẹn.
Tôi nhặt lưỡi hái lên.
"Có đồ rơi ra vẫn tốt hơn là trắng tay… nhưng mà không phải thứ chúng ta đang cần rồi."
Bởi vì tỷ lệ rơi Sách Kỹ Năng vốn dĩ thấp hơn rất rất nhiều so với vũ khí nên điều này cũng là lẽ đương nhiên.
Ngay từ đầu, tôi cũng chẳng hề nghĩ cuộc đi săn Tử Thần này lại có thể kết thúc chỉ với một con duy nhất.
――――――――――――――――――――
〈Lưỡi Liềm Đoạt Hồn〉 《Cấp độ trang bị khuyến nghị: 60》
【Sức tấn công: +18】
【Giá trị thị trường: Mười lăm triệu Gold】
Lưỡi hái của Tử Thần chuyên gặt hái sinh mạng kẻ sống.
Tỷ lệ chí mạng hơi cao, sở hữu hiệu ứng làm giảm MP của mục tiêu bị tấn công.
――――――――――――――――――――
Xét về mảng lưỡi hái thì nó thuộc phân khúc khá mạnh.
Sức tấn công hơi khiêm tốn, nhưng hai hiệu ứng bổ sung thì lại cực kỳ hữu dụng.
…Chà, vì cũng không có ý định dùng lưỡi hái, nên chắc đem bán ra thị trường là xong chuyện.
"Ư ư… rớt đồ rác rồi…"
Luce nhìn 〈Lưỡi Liềm Đoạt Hồn〉 rồi buồn bã lẩm bẩm.
"Mười lăm triệu Gold là số tiền siêu to khổng lồ luôn đấy, em biết không hả!?"
Cảm quan tiền bạc của Luce bị tê liệt luôn rồi.
Grim Reaper vốn là một ma thú quý hiếm, và tỷ lệ rớt đồ của nó khá cao, nhưng ngay cả như thế thì bình thường việc đánh bại nó mà không rớt ra nổi một mống vũ khí nào vẫn là chuyện thường tình cơ mà.
[note108527]


