Chương 94 · 136 chương

Vật phẩm rớt ra từ Thi Tướng

Chương 48: Vật phẩm rớt ra từ Thi Tướng

Chúng tôi đã đánh bại chủ nhân của <Hầm Mộ Than Khóc>… Night Bone đã tiến hóa thành, Skull Lord.

Hành lang rung lắc dữ dội, những vết nứt chạy dọc trên sàn và các bức tường.

Sự sụp đổ của <Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ> này đã bắt đầu.

Tôi nhặt Ma thạch của Skull Lord lên.

Dù tình hình đang thế này, nhưng không thể nào quên việc thu hồi chiến lợi phẩm được.

"Lần đầu tiên tôi thấy Ma thạch 【Lv: 85】 đấy… Không biết sẽ bán được bao nhiêu nhỉ."

Kelt bước tới gần.

"Để xem nào… chắc khoảng xấp xỉ mười triệu Gold chăng?"

Giá của Ma thạch được quyết định bằng cấp độ.

Dù không hoàn toàn tỷ lệ thuận, nhưng tôi vẫn nhớ đại khái cấp độ nào thì giá trị khoảng bao nhiêu.

"M-Mười triệu…!?"

Vì quá kinh ngạc, giọng Kelt lạc cả đi.

"Chỉ riêng thứ này chia ra mỗi người đã được hai triệu rưỡi Gold… Vậy mà còn thêm hai viên Ma thạch của Patchwork nữa chứ. Phần thưởng của Raid Quest lần này coi như lu mờ luôn rồi. Cả cậu lẫn Luce, nắm trong tay số tiền lớn thế mà mặt vẫn tỉnh bơ lơ đi được."

"Ehehehe…"

Luce cười trừ như để đánh trống lảng.

Thành thật mà nói, những món đồ drop cỡ chục triệu Gold thế này, chúng tôi đã quen thuộc lắm rồi.

Thật sự phải đội ơn Luce.

"A…"

Bên cạnh cái xác đang vỡ vụn và gần như hóa thành cát bụi của Skull Lord, tôi nhận ra có một tấm khiên bị bỏ lại.

Không, không giữ nguyên kích thước cũ mà nó đã thu nhỏ lại một chút.

Nó được làm bằng cách ghép những khúc xương đã được đẽo gọt lại với nhau, ở giữa còn đính một cái đầu lâu, tạo nên một thiết kế vô cùng rùng rợn.

――――――――――――――――――――

<Khiên Thi Tướng> 《Cấp trang bị khuyến nghị: Lv 85》

【Lực phòng thủ: +88】

【Giá trị thị trường: 55.000.000 Gold】

Tấm khiên của vị tướng quân phe xác sống.

Nó mang theo oán niệm mạnh mẽ, không cho phép những đòn tấn công nửa vời xuyên qua.

――――――――――――――――――――

Nhặt lên để kiểm tra, tôi bất giác thốt lên "Ồ".

Số tiền tôi trấn lột… à không, nhận được từ Hilde như một phần thưởng xứng đáng sau trận quyết đấu, cũng chỉ nhỉnh hơn cái giá này một chút.

Thậm chí nếu biết cách rao bán, chỉ cần món đồ này thôi cũng đủ để mua cuốn Sách Kỹ Năng của <Cuồng Liệt Bạo Nha> rồi.

"Dù biết là <Chủ Nhân Giấc Mơ> thì tỷ lệ rớt đồ cao hơn, nhưng rơi ra một cách dễ dàng thế này thì… Quả không hổ danh là có người sở hữu <Hào Vận> đi cùng."

"Anh đang nghĩ thầm giá như lúc nãy mình cố ép lấy đòn kết liễu thì tốt biết mấy đúng không nào?"

Đáp lại lời Kelt, Mearbel buông lời châm chọc.

"Đấu với con quái vật đó mà còn ráng nhắm tới chuyện nhặt last hit, thì giờ này tôi chẳng còn đứng ở đây đâu…"

Kelt cắn môi dưới với vẻ mặt khó xử.

"Nhưng mà, cậu cũng lấy luôn phần drop của Patchwork rồi đấy. Ít nhất thì Elma cũng phải khao tôi một chầu rượu mới được."

"Tôi vừa mới kiểm tra xong, là năm mươi triệu Gold đấy."

"N-N-N-Năm mươi triệu Goooold!?"

Kelt vừa mới cười cợt đùa giỡn ban nãy giờ cũng biến sắc mặt.

"C-Cái tấm khiên thiết kế dị hợm đó á! Mà có giá cỡ đó luôn sao!?"

Ngay cả Luce, người đáng lẽ đã quá quen với những món đồ drop giá trị cao, cũng phải hốt hoảng.

"Nếu được thì tôi cũng không muốn bán đâu. Dù cấp độ hơi cao nên cầm sẽ nặng tay một chút… nhưng lực phòng thủ này quả thực rất hấp dẫn. Vậy là từ giờ tôi có thể tốt nghiệp <Cuồng Quỷ Khiên> được rồi."

Dù sao thì tấm khiên kia cũng chỉ có 【Lực phòng thủ: +25】.

Gần đây nó đã bắt đầu đuối sức, cùng lắm chỉ giới hạn ở việc gạt đòn tấn công sang một bên, nhưng với tấm khiên mới này, dù tôi có đỡ thẳng mặt thì cũng có thể giảm thiểu đáng kể sát thương.

Ở thế giới này, những vũ khí yêu cầu cấp độ cao hơn cấp độ bản thân sẽ mang lại cảm giác nặng nề và khó sử dụng.

Thế nhưng, chỉ số ấn tượng này vẫn quá đỗi cuốn hút.

Trước tiên vẫn phải bàn bạc lại với Luce đã, nhưng thật tâm thì tôi tuyệt đối không muốn buông tay khỏi một món trang bị như thế này.

"Nhưng mà, dù sao tôi lấy hết thế này cũng áy náy quá. Dẫu cho tôi có giành được đòn kết liễu đi chăng nữa… Hay là chia lại một phần cho mọi người nhé?"

"Tính cả chuyện đó vào rồi thì vị trí Hồi phục mới được cấp thêm tiền phụ cấp chứ. Với lại, trong trận chiến với Skull Lord, tôi thiếu MP nên gần như chẳng giúp ích được gì, vậy mà vẫn được thăng tận bốn cấp liền… Tôi mới là người thấy có lỗi đây này. Còn cái anh Thợ Săn kia, chẳng có lý do gì mà cậu phải bố thí cho ảnh cả."

Mearbel lại đâm thêm một nhát dao chí mạng vào Kelt.

T-Tối thiểu thì cũng nên thưởng cho anh ta một chút công lao chứ…

Ánh sáng trắng bao trùm lấy xung quanh, các bức tường và sàn nhà dần tan biến.

Đã đến lúc chúng tôi bị dịch chuyển ra ngoài.

"Dù sao thì chúng ta cũng sẽ lại tập trung tại Guild để phân chia thù lao, nhưng khi ra ngoài rồi, tổ đội này tạm thời sẽ giải tán tại đây nhé. Tuy đã xảy ra nhiều chuyện, nhưng tôi rất vui khi được lập đội cùng hai người."

Cho đến tận phút cuối cùng, cô nàng vẫn không quên chọc ngoáy Kelt.

Kelt vì lập trường của mình nên chẳng thể nói được gì, chỉ biết trưng ra một vẻ mặt cay đắng.

"Tôi đùa thôi. Tôi cũng rất vui vì được lập đội với Kelt. Nếu là một người khác, chắc chắn chúng ta đã không thể nào đánh bại hoàn toàn Skull Lord được."

Mearbel khẽ cười khúc khích và nói ra những lời đó.

"Tch, toàn nói những lời không thật lòng, cái đồ Tu sĩ bụng dạ đen tối kia."

Kelt quay mặt đi, vừa gãi đầu vừa càu nhàu.

Một bầu không khí hòa hoãn, thế nhưng… vẫn còn một mối lo ngại cực kỳ lớn.

Chúng tôi đã tiêu diệt <Chủ Nhân Giấc Mơ> Skull Lord, và <Hầm Mộ Than Khóc> cũng đã biến mất một cách suôn sẻ.

Bộ mặt thật đằng sau chuỗi dị biến của <Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ> cũng đã dần lộ diện.

Nhưng… kẻ đã mang ác ý mà dàn dựng nên sự kiện này, chắc chắn vẫn còn lẩn trốn quanh đây.

Cơ thể của chúng tôi cũng dần mờ đi.

Khi định thần lại… chúng tôi đã đứng trên tàn tích của khu nghĩa trang mục nát, nơi từng là lối vào của <Hầm Mộ Than Khóc>.

"Chuyện gì thế này…?"

"Này này, có kẻ đã đi trước và hạ gục <Chủ Nhân Giấc Mơ> rồi sao!? Vi phạm luật rồi còn gì!"

Có vẻ như một vài mạo hiểm giả vẫn chưa nắm bắt được tình hình.

"S… Sống rồi sao? Một con quái vật kinh khủng bất ngờ xuất hiện… ép bọn này đến bờ vực toàn diệt luôn đấy. C-Có người đã đánh bại thứ đó rồi à?"

Một gã đàn ông to con cả người đầy máu, run rẩy cất lời.

Có vẻ đội của gã đã trực tiếp đụng độ Skull Lord.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh.

Sáu người… đã không còn ở đây.

Từ hai mươi mạo hiểm giả ban đầu, giờ chỉ còn lại mười bốn người.

Những kẻ bỏ mạng bên trong <Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ> sẽ không thể nào ra ngoài được.

Xác của họ cũng sẽ tan biến cùng với <Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ>.

Thế nhưng, ở đây cũng không hề có thêm một ai mới cả.

Tôi đã nghĩ rằng, nếu có kẻ khơi mào cho <Đế Vương Lưu Lạc>, thì chắc chắn hắn phải có mặt tại đây.

Hắn đang lẩn trốn ngay trong số các thành viên của Raid Quest, đã trốn thoát ra ngoài trước khi Skull Lord bị tiêu diệt, hay là đã mất mạng giữa chừng…?

"Không thể nào… Lại có mạo hiểm giả đánh bại được cá thể tiến hóa đó sao…? Sao có thể chứ, rốt cuộc là ai đã…"

Kalos ngó nghiêng xung quanh với vẻ bối rối.

"Là tổ đội của tôi đã đánh bại nó."

Tôi tiến lại gần lưng Kalos và cất tiếng gọi.

Một tràng xôn xao nổi lên từ đám mạo hiểm giả xung quanh.

Bản thân Kalos dường như cũng kinh ngạc, anh ta trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

"Các cậu đã…! Không, là cậu ư! Elma, tôi đã cảm giác được cậu sở hữu một thứ gì đó vô cùng đặc biệt. Nhưng… không ngờ cậu lại có thể hạ gục được con ma thú mà đến tôi cũng phải bó tay."

Nói cứ như thể một mình tôi làm được tất cả vậy, anh ta đang đánh giá tôi quá cao rồi.

Chỉ cần thiếu đi một trong ba người kia, tôi chắc chắn đã bó tay chịu chết.

"Kalos cũng đã đối đầu với Skull Lord sao?"

"Ừ… Ngay khi vừa nhìn thấy bộ dạng của nó, tôi đã đoán được đây không phải là đối thủ mà ba người kia có thể chống lại, nên đã một thân một mình lao tới. Thế nhưng, thật xấu hổ, tôi lại chẳng mảy may làm xước được nó. Tôi đành phải bỏ chạy và định đi thông báo tình hình cho những mạo hiểm giả khác… thì bất ngờ <Hầm Mộ Than Khóc> biến mất, khiến tôi thực sự rất kinh ngạc."

Tôi liếc mắt nhìn sang Hilde.

"Sư phụ… Thật may vì ngài vẫn an toàn. Con cứ nghĩ, lỡ như sư phụ mà chết, con biết phải làm sao đây…!"

"Hilde, nhóc phản ứng thái quá rồi đấy… Tôi rất muốn nói vậy, nhưng riêng lần này đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Thực sự cảm ơn cậu, Elma. Mạng sống của tôi… à không, sinh mạng của tất cả những người đang đứng ở đây, coi như đều nhờ một tay cậu cứu sống cả đấy."

Kalos nắm chặt lấy tay tôi.

"Lần tới, tôi muốn được từ từ báo đáp ân tình này. Hơn nữa… tôi đang cảm thấy rất hứng thú với cậu."

Kalos nói đến đó, đưa mặt lại gần tôi và hạ giọng thì thầm.

"…Sau vụ việc lần này, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Thảm họa <Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ> là do con người nhúng tay vào… Gia tộc Hầu tước Howlrod… tối thiểu thì Guild cũng đã nhúng chàm trong chuyện này."

Chỉ nói đến thế, Kalos lùi lại và rời khỏi chỗ tôi.

…Đây hẳn là thông điệp mang ý nghĩa "Sau khi trở về thành phố, hãy cùng thảo luận thêm về chuyện này".

Có vẻ như Kalos cũng đã đi đến cùng một kết luận giống hệt tôi.

Tôi liếc nhìn những người còn sống sót một lần nữa.

…Kẻ đã mang ác ý khơi mào cho <Đế Vương Lưu Lạc>, rất có khả năng đang lẩn trốn trong số những con người này.

Tôi định sẽ cảnh báo cho tất cả mọi người, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng.

Tôi hoàn toàn không nắm rõ được Class, cấp độ… hay tình trạng HP, MP của đối phương.

Trong khi đó, phần lớn những mạo hiểm giả còn sót lại ở đây đều đã sức cùng lực kiệt.

Nếu đem câu chuyện về <Khối Trapezohedron Than Khóc> ra giữa lúc này và tiến hành truy tìm thủ phạm, thì thực sự quá đỗi nguy hiểm.

—

Bạn đã đến cuối chương 94.

Không gian đọc của bạn