Chương 93 · 136 chương

60 Giây Tử Chiến

Chương 47: 60 Giây Tử Chiến

"Tổng tấn công thôi! Một phút tới đây sẽ quyết định thắng bại!"

Tôi cất cao giọng.

Lúc này, khi Skull Lord đang bị ba loại debuff làm giảm sức tấn công và tốc độ, chính là cơ hội lớn nhất và cũng là cơ hội cuối cùng của chúng tôi.

"OOOOOOOOOOOOOH!"

Skull Lord vung thanh kiếm khổng lồ.

Tôi dùng <Parry> để gạt đi, nhắm đến việc phản công.

Nhưng lưỡi kiếm trả về của nó đã dễ dàng chặn đứng tôi.

Về sức mạnh thì chúng tôi đang áp đảo, nhưng tốc độ lại thiếu hụt một cách trầm trọng…!

Những đòn liên kích của Luce đều bị tấm khiên phòng ngự kiên cố chặn đứng, còn các đòn tấn công của Kelt thì bị nó uốn người né tránh.

Nếu không thể đánh úp bất ngờ, mũi tên của Kelt sẽ chẳng thể trở thành đòn quyết định, thậm chí còn chẳng gây ra nổi một lượng sát thương ra hồn.

Đối với bộ xương cốt đó, chấn động mới là thứ gây tổn thương hiệu quả hơn là các đòn đâm xuyên.

Lõi năng lượng - điểm yếu của nó, chỉ cần chệch đi một chút góc độ thôi là sẽ bị xương ức cản lại.

Dù đã dùng hàng loạt debuff chồng chéo để làm suy giảm chỉ số của nó, và dồn toàn lực tổng tấn công với cả ba người, nhưng kẻ địch vẫn chẳng hề có dấu hiệu sụp đổ.

"Mẹ kiếp! Dù có bắn vào nửa thân dưới hình ngựa cũng chẳng xi nhê gì sất!"

Kelt cất giọng bực dọc.

Sự chênh lệch về năng lực cơ bản của cấp độ là quá lớn…

Đến nước này rồi mà nó dường như vẫn chẳng để lộ ra chút sơ hở nào.

Đúng hơn thì, bên đang bị dồn ép lại chính là chúng tôi.

"OAAAH!"

"Kyaa!"

Sau khi dùng khiên đập bay Luce, Skull Lord vung một nhát chém sắc lẹm nhắm thẳng vào tôi.

Đòn này không thể dùng <Parry> để gạt đi được!

Tôi nhanh chóng ném <Cuồng Quỷ Khiên> đập vào thanh kiếm, khó nhọc thoát khỏi lưỡi đao hung hiểm.

Vẫn chưa… vẫn chưa thể để <Life Shield> bị phá hủy được…!

Tôi còn chưa thấy hết các kỹ năng của Skull Lord, và cũng chẳng tìm ra được một điểm yếu nào.

Nhưng trong lúc này, thời gian vẫn đang trôi qua từng giây từng phút.

Kỹ năng hết hiệu lực đầu tiên sẽ là <Disarm>.

Đã đang bị dồn ép thế này, nếu hiệu ứng giảm sức tấn công của kỹ năng đó mất đi, chắc chắn chúng tôi sẽ thua thiệt trong những pha đọ sức.

Tôi đạp chân xuống đất, vừa giữ khoảng cách vừa nhảy vòng sang bên hông Skull Lord.

Dường như cho rằng việc nhịp tấn công của tôi dừng lại là sơ hở, Skull Lord giơ cao thanh kiếm.

Ánh sáng sấm sét hội tụ trên mũi kiếm.

Chiêu này… tôi đã từng thấy qua.

Kỹ năng, <Lôi Địa Xung>.

"Nguy to, tất cả lùi lại, nhảy lên không trung né đi!"

Tôi hét lớn.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Skull Lord cắm phập thanh kiếm xuống mặt đất.

Sấm sét lan tỏa trên mặt đất, bao trùm xung quanh Skull Lord, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng.

Vì ở quá gần, tôi hoàn toàn không có chỗ để né tránh.

Bị sóng xung kích thổi bay, tôi đập mạnh vào bức tường ngay phía sau.

"Ugh…!"

Lớp giáp ma lực bao bọc quanh người tôi rạn nứt và tan biến.

Phòng tuyến sinh mệnh… <Life Shield> đã bị phá vỡ.

Luce dùng <Bộ Thuật Tạp Kỹ> chạy trên tường hướng lên trần nhà, nhưng không kịp thoát khỏi sóng xung kích và cũng bị thổi bay.

Vì đã giữ được một khoảng cách nhất định, có lẽ đó không phải là sát thương chí mạng, nhưng… tôi không nghĩ em ấy có thể lập tức đứng lên chiến đấu tiếp.

Về vị trí, Mearbel đang ở trong khu vực an toàn, nhưng với lượng MP hiện tại, cô ấy chẳng thể làm gì được.

Kelt, do đã duy trì khoảng cách xa hơn so với tôi và Luce - những người đánh cận chiến, nên anh ta đã ném phi dao găm vào tường, sau đó đạp chân lên đó và nhảy vọt lên không trung để trốn thoát.

"Đừng có xem thường một tiền bối đã sống sót đến tận bây giờ, đồ bộ xương chết tiệt…!"

Thế nhưng, ở ngay khoảnh khắc tiếp theo, lưỡi kiếm của Skull Lord đã bổ nhào tới và đánh gục Kelt - kẻ đang không phòng bị giữa không trung.

Kelt ngã lăn lóc trên mặt đất, toàn thân đẫm máu.

"Kelttt!"

Trúng trực diện đòn tấn công của một <Chủ Nhân Giấc Mơ> vượt cấp.

Dù cho <Disarm> đã làm giảm đi một phần uy lực, thì nó vẫn không phải là đòn tấn công mà một thợ săn mang lớp giáp giấy có thể chịu đựng được.

"OOOOOOH!"

Ngay lập tức, Skull Lord áp sát tôi.

"Guh!"

Tôi dùng <Parry> gạt đi đòn tấn công bằng kiếm.

Tôi định dùng sức ép để tìm ra sơ hở và lẻn vào điểm mù của nó, nhưng sự chênh lệch về tốc độ và tầm đánh khiến tôi gặp muôn vàn khó khăn.

Chưa kịp tiếp cận, nhát chém thứ hai đã giáng xuống.

Một lần nữa, tôi định dùng <Parry>, nhưng phán đoán rằng không thể gạt hết được lực, tôi liền đạp mạnh xuống đất, lăn vòng để cưỡng ép trốn thoát khỏi lưỡi kiếm.

Ngay sau lưng tôi, nhát chém của Skull Lord đập vỡ nát sàn nhà.

"Sức tấn công của nó đã trở lại bình thường rồi!"

Điểm yếu lớn nhất của <Disarm> chính là thời gian duy trì hiệu lực.

Tôi dùng nó để tạo ra cơ hội chiến thắng, nhưng ngay từ đầu, đó vốn dĩ đã là một hiệu ứng không đáng tin cậy khi đối đầu với một <Chủ Nhân Giấc Mơ>.

Ngay lúc này đã đạt đến giới hạn, sức mạnh của Skull Lord đã khôi phục.

Tuy tôi đã bù đắp sự bất lợi về tốc độ bằng sức mạnh và kỹ năng để áp dụng <Parry>, nhưng từ giờ trở đi, cách đó cũng không còn hiệu quả nữa.

Và khi <Disarm> hết hiệu lực, chẳng bao lâu nữa, việc giảm tốc độ và hiệu ứng trúng độc cũng sẽ đi đến hồi kết.

Skull Lord lao tới chỗ tôi - kẻ còn chưa kịp chấn chỉnh lại tư thế, chuẩn bị tung ra một đòn tấn công uy lực.

Rõ ràng, qua đòn tấn công này, Skull Lord định kết liễu luôn cái tên gai mắt là tôi.

Toàn bộ sự chú ý của nó hoàn toàn dồn vào tôi.

"Tới lúc rồi, Kelt!"

"Chết đi đồ bộ xương rác rưởi!"

Một mũi tên xuyên thủng lõi năng lượng… khối ma lực hình cầu sâu bên trong phần ngực của Skull Lord.

Chuyển động của Skull Lord khựng lại.

Kelt dùng sức đẩy phần thân trên dậy, bắn xuyên thủng mục tiêu từ khoảng cách cực gần.

"Đúng là tự phụ quá đấy, đến mức ngó lơ luôn cái thằng đang nằm gục ngay sau lưng mày…!"

Đúng vậy, sự chú ý của Skull Lord đã hoàn toàn đổ dồn vào tôi.

Theo lẽ thường, một Skull Lord không bao giờ rời mắt khỏi kẻ thù ở cự ly gần.

Đó là tác dụng của kỹ năng <Giả Chết> của Kelt.

Bị dính đòn tấn công của Skull Lord, Kelt đã dùng <Giả Chết> để trốn thoát khỏi sự chú ý của nó.

Trước khi trận chiến bắt đầu, tôi đã nhờ Mearbel hồi phục HP của Kelt đến mức tối đa.

Sau đó, tôi đã buff thêm <Protect> để giảm 30% sát thương nhận vào từ đòn đánh đầu tiên.

Thời gian duy trì của <Protect> nhiều nhất chỉ khoảng 3 phút, nhưng ngay từ đầu, để đánh bại Skull Lord, cần phải hạ gục nó trong khi hiệu ứng trạng thái bất lợi từ đòn đánh lén vẫn còn hiệu lực.

Tất nhiên, đó là một canh bạc nguy hiểm.

Để thỏa mãn điều kiện của <Giả Chết>, và để không làm tiêu hao <Protect>, đòn tấn công đầu tiên Kelt phải gánh chịu tuyệt đối không được là sát thương chí mạng.

Nếu chịu phải sóng xung kích của <Lôi Địa Xung> ở cự ly đó, <Protect> sẽ tan biến giữa chừng và mọi kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển.

Về phần Kelt, nếu tính toán của tôi chệch đi dù chỉ một chút, thì đòn tấn công của Skull Lord sẽ không chỉ dừng lại ở sát thương chí mạng, mà lượng HP của anh ta sẽ cạn sạch không còn một giọt.

Đối với một Trọng Giáp Kỵ Sĩ từ thời còn chơi game, tôi rất tự tin vào khả năng quản lý HP của mình, nhưng Skull Lord lại là kẻ thù tôi chạm trán lần đầu.

Nếu bị nỗi sợ hãi và sự ngờ vực chiếm giữ, hiệu suất của bản thân tôi cũng sẽ bị rối loạn.

Trong tình huống đó, Kelt đã hoàn thành vai trò của mình một cách hoàn hảo.

"Kết thúc rồi, Skull Lord!"

Tôi đạp mạnh xuống đất, lao thẳng vào lòng Skull Lord - kẻ đang cứng đờ người với tư thế chuẩn bị tung đòn chém mạnh.

Nhắm vào xương ức, tôi tung ra một đòn dốc toàn bộ sức mạnh.

Lực sát thương siêu việt của <Tử Tuyến Bạo Long> và <Không Tiếc Sinh Mệnh> nghiền nát lớp xương đã rạn nứt của Skull Lord, chém phăng lõi cầu ở sâu bên trong.

"OO… OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH!"

Lõi năng lượng rung động rồi co rúm lại, sau đó phát nổ, thổi bay phần ngực của Skull Lord.

Phần đầu và xương vai của Skull Lord vương vãi khắp nơi, nửa thân dưới hình ngựa ngã gục ngay tại chỗ.

【Nhận được 9057 điểm kinh nghiệm.】

【Cấp độ đã tăng từ 66 lên 71.】

【Nhận được 5 điểm kỹ năng.】

Khói bay lên từ đống tàn tích của Skull Lord, dần biến mất như bị bốc hơi.

Thực sự… đã thắng rồi.

Nếu thất bại ở đây, phần lớn những người tham gia Raid Quest lần này… không, tệ hơn nữa, thành phố cũng có thể sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề.

Skull Lord chính là một đối thủ nguy hiểm đến mức đó.

Lần này tình hình cũng thực sự hiểm nghèo.

Chúng ta đã suýt chạm đến điều kiện của thảm họa <Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ> tồi tệ nhất… <Mộng Hoại Zork>.

Nếu chuyện đó xảy ra, việc thành phố mạo hiểm giả Lacolina sụp đổ cũng chẳng có gì lạ.

"Th, thắng thật rồi kìa! Một đối thủ vượt cấp như thế…! M, mình, vẫn không thể tin nổi…"

Mearbel rũ rượi đổ gục xuống, thốt lên tiếng cảm thán như thể mọi sức lực trong người đã bị rút cạn.

Kelt dường như chẳng còn chút sức lực nào, anh ta ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Kelt cũng làm tốt lắm. Xin lỗi vì đã giao phó cho anh một vai trò nguy hiểm, không phù hợp với tính cách của anh. Nếu lúc đó anh không né được <Lôi Địa Xung>, thì cơ hội chiến thắng của chúng ta đã đứt đoạn rồi."

"Đúng thật… Tôi thề không bao giờ muốn tham gia vào mấy trận chiến ngàn cân treo sợi tóc thế này thêm lần nào nữa đâu…"

Kelt đưa tay che lấy đôi mắt.

Là sự nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi trận tử chiến, hay là niềm vui chiến thắng? Đôi mắt anh ta khẽ ướt nhòa những giọt nước mắt.

"Chẳng hiểu sao nữa, chết tiệt thật. Cảm giác này cũng không tệ lắm."

—

Bạn đã đến cuối chương 93.

Không gian đọc của bạn