Chương 120 · 136 chương

Bầy Umioni

Chương 24: Bầy Umioni

Vén tấm rèm xe ngựa, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài. Phía trên dòng sông nông, có thể thấy một lỗ hổng ánh sáng bảy sắc cầu vồng đang mở rộng. Đó chính là lối vào của đích đến - 〈Thủy Mộng tưởng Đô〉.

"Ra là vậy, ở đằng kia sao."

Xung quanh lối vào, một lượng lớn những con quái vật trông như sên đang lảng vảng. Do hiện tượng Ổ Ma Thú phát sinh tại 〈Thủy Mộng tưởng Đô〉, bầy ma thú này đã từ bên trong tràn ra ngoài. …Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng số lượng lại đông hơn tôi tưởng.

"Đám gớm ghiếc kia là thứ quái gì vậy."

Từ phía sau lưng tôi, Kelt nhìn khung cảnh bên ngoài, xác nhận bóng dáng bầy ma thú rồi cau mày.

Lũ quái vật thân mềm màu xanh lam đang sinh sôi nảy nở hàng loạt quanh 〈Thủy Mộng tưởng Đô〉… Chúng sở hữu những xúc tu dài có gắn cơ quan cảm giác, hình dáng trông khá giống sên biển. Từ trên lưng, vô số xúc tu màu đỏ mọc ra lúc nhúc.

"Là Umioni. Sức tấn công và phòng thủ đều cao. Cách thức tấn công cũng sử dụng nhiều xúc tu, nên nếu chưa quen sẽ rất khó chống đỡ. Nhưng nếu giữ khoảng cách, chúng sẽ dùng Thủy ma pháp để tấn công."

"Thiên về tấn công, lại còn trâu bò, đòn đánh thì đa dạng, đúng là thứ quái vật quá quắt mà. Cái thứ đó đâu phải loại được phép tụ tập thành bầy đàn như rươi thế kia chứ."

Kelt méo miệng với vẻ ngán ngẩm.

"Thế nhưng, những kẻ có điểm mạnh rõ ràng thì cũng thường có điểm yếu dễ nhận biết. Cả bản thể lẫn các đòn tấn công bằng xúc tu của chúng đều không có tốc độ. Chỉ cần làm quen được với mớ xúc tu đó, chúng ta hoàn toàn có thể chiếm ưu thế nếu ép chúng vào cận chiến. Yên tâm đi, kiểu đối thủ dễ bị những mánh khóe kỹ thuật qua mặt thế này lại là sở trường của tôi đấy."

Đối với những kẻ địch mà kỹ thuật có thể phát huy tác dụng, tôi tự tin mình có thể chiến đấu với thế thượng phong. Những kẻ lấy tốc độ làm cốt lõi rồi dùng chỉ số thuần túy để vùi dập đối thủ như con bé Class Kiếm Thánh Maris mới là loại khiến tôi thấy phiền phức. Trọng Giáp Kỵ Sĩ vốn có nhược điểm về tốc độ, nên nếu phải đối đầu với chúng, tôi sẽ bị ép vào tình thế phải chống đỡ một cách bất ổn, và rồi dần dần bị đẩy vào đường cùng.

"…Kiến thức và kinh nghiệm đó của cậu, thực sự là từ đâu ra vậy? Ngạc nhiên đến mức chuyển sang cạn lời luôn rồi đấy. Thật may mắn khi được hợp tác với cậu, Elma."

Kelt thở dài.

"Ma thú đó… con Umioni ấy, trông cũng hơi dễ thương đấy chứ…"

Luce vừa ngắm nhìn bọn Umioni vừa lẩm bẩm. Bầu không khí xung quanh chợt đóng băng.

"Dễ thương? Cái thứ đó á? Gu của cô hơi mặn rồi đấy."

Kelt nheo mắt nhìn con Umioni.

"E-Em nói gì kỳ cục lắm sao ạ?"

"M-Mà, tùy theo góc nhìn thì… chắc cũng dễ thương nhỉ…? Dù sao thì cũng giống một con sên biển khổng lồ thôi mà…"

Tôi chợt chạm mắt với cái nhãn cầu gắn trên đầu cái bướu đang lắc lư qua lại của nó.

Ngay khoảnh khắc đó, vô số xúc tu trông như Quỷ Biển trên lưng nó bỗng dựng ngược lên như để đe dọa tôi. Cảnh tượng đó khiến cơn buồn nôn chợt trào lên trong tôi. Vì thực tế hơn thời đại game rất nhiều, nên trông nó quả thực rất tởm.

"…Xin lỗi, quả nhiên là thứ đó thì chịu rồi."

Tôi khẽ đánh mắt lảng tránh ánh nhìn đầy bất an của Luce.

Cho xe ngựa dừng lại, chúng tôi quyết định bắt đầu bằng việc săn đám Umioni ở khu vực gần lối vào 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉. Những Mạo hiểm giả thuộc nhóm Raid đến trước đã bắt đầu giao chiến rồi.

"Byuuu…" "Byuu…"

Bầy Umioni cất tiếng kêu và bắt đầu tiến sát về phía chúng tôi.

――――――――――――――――――――

Ma thú: Umioni Lv: 63 HP: 177/177 MP: 99/99

――――――――――――――――――――

"Tôi sẽ thu hút sự chú ý của chúng! Kelt hãy tạo sơ hở, Luce sẽ nhân lúc đó tung đòn dứt điểm. Mearbel, nếu có ai trúng đòn lỡ nhịp thì nhờ cô hỗ trợ nhé!"

Tôi vừa hét lên vừa lao lên phía trước. Ba con Umioni xung quanh đồng loạt lao đến chỗ tôi.

"N-Này, cậu kéo aggro hơi quá rồi đấy Elma! Đừng có lao lên bất chấp thế! Lỡ hồi phục không kịp là toang cả đám đấy!"

Kelt hốt hoảng gào lên.

"Không thành vấn đề."

Tôi dùng kỹ năng kiếm thuật 〈Parry〉 để gạt đi các đòn xúc tu của bọn Umioni. Con Umioni tung đòn húc ngang hông bị tôi cản lại bằng kỹ năng khiên 〈Magic Guard〉. Bằng cách di chuyển linh hoạt và tỉ mỉ, tôi đã tạo ra một thế trận khiến ba con Umioni cản trở lẫn nhau, ngăn không cho chúng có thể đồng loạt tung đòn tấn công.

"…Đúng là cái gì cũng có thể xử lý ngon ơ. Thật là một gã chẳng đáng yêu chút nào."

Kelt giương cung lên.

"Phải nói đây mới chính là vai trò thực sự của một Trọng Giáp Kỵ Sĩ mới đúng chứ."

Chợt, tôi nhận thấy có điều gì đó không ổn trong tư thế của Kelt. Góc ngắm của anh ta hơi cao.

"Kelt, anh đang nhắm đi đâu…"

Mũi tên Kelt vừa bắn ra găm thẳng vào nhãn cầu gắn trên đầu xúc tu của một con Umioni.

"Bigii!?"

Nhãn cầu vỡ nát, con Umioni run rẩy toàn thân.

…Anh ta cất công nhắm bắn vào cái nhãn cầu lắc lư trên đầu xúc tu sao. Tuy đúng là rất hiệu quả, nhưng tôi không nghĩ đó là mục tiêu dễ dàng đánh trúng dù có nhắm kỹ.

"Độ chuẩn xác kinh khủng thật."

"Hứ, khoảng cách này sao mà trượt được. Nhưng được cậu khen nghe cũng sướng tai lắm."

"Quả không hổ danh anh Kelt. Hèn chi trước giờ trong mấy trận chiến tập thể, anh toàn nhắm chuẩn xác để nẫng tay trên đòn dứt điểm rồi nẫng luôn điểm kinh nghiệm."

Kelt đang tỏ vẻ đắc ý, nhưng khi bị Mearbel đâm cho một cú chí mạng, khuôn mặt anh ta bỗng méo xệch.

"…Nhưng mà, Elma này. Để Luce lo đòn dứt điểm có ổn không đấy? Đạo Hóa Sư là Class thiên về vờn đối thủ bằng tốc độ và số lượng đòn đánh cơ mà. Nếu đóng vai trò sát thương chủ lực để đối đầu với một con Umioni có sức phòng thủ cao thế này thì độ tương thích hơi…"

"〈Long Sát Kích〉!"

Luce vòng ra sau lưng con Umioni vừa mất đi một mắt, hạ thấp trọng tâm và đâm mạnh con dao găm tới. Ánh sáng hình hộp sọ lan tỏa rực rỡ.

――――――――――――――――――――

〈Nại Lạc Hung Nhẫn〉【Kỹ năng Đặc tính】 Nhân đôi Sức tấn công khi tung đòn chí mạng thành công.

――――――――――――――――――――

Con Umioni tung tóe dịch thể, bay bổng lên không trung một cách ngoạn mục. Nó cắm đầu xuống đất, cả thân hình bẹp dí một tiếng "bét".

【Nhận được 446 điểm Kinh nghiệm.】

Thông báo nhận điểm kinh nghiệm trễ một nhịp hiện ra.

"Ngon, em xử xong một con rồi nhé!"

Luce cất lời với vẻ vô cùng đắc ý.

"Vừa nãy… cô làm cái quái gì vậy?"

Kelt há hốc mồm, đưa mắt nhìn cái xác bẹp dí của con Umioni.

"Hồi ở 〈Hầm Mộ Than Khóc〉 đúng là em ấy phải chuyên tâm thu hút sự chú ý của địch, nhưng vai trò chính của Luce là sát thương chủ lực đấy."

Khi đó do chưa có 〈Nại Lạc Hung Nhẫn〉, đòn tấn công phụ thuộc vào 〈Dice Thrust〉 nên uy lực có phần hạn chế và thiếu ổn định là chủ yếu.

"G-Gì vậy trời!" "Con Umioni bị hất bay lên trời kìa!"

Tôi có thể nghe thấy tiếng kinh hô của những Mạo hiểm giả đang để mắt tới động tĩnh bên này.

Bạn đã đến cuối chương 120.

Không gian đọc của bạn