Chương 119 · 136 chương

Tiến Vào Thành Phố Bị Nhấn Chìm

Chương 23: Tiến Vào Thành Phố Bị Nhấn Chìm

Vào ngày diễn ra Raid Quest, bốn người chúng tôi gồm tôi, Luce, Kelt và Mearbel đang ngồi trên xe ngựa di chuyển đến địa điểm. Cỗ xe ngựa này là do Guild sắp xếp. Vén tấm rèm lên, có thể thấy bóng dáng những cỗ xe ngựa khác chở những người tham gia Raid Quest.

"Nhiệm vụ lần này có vẻ như binh lính của Gia tộc Hầu tước Howlrod được huy động khá đông đảo nhỉ."

Ngoài khoảng hai mươi Mạo hiểm giả bình thường, dường như còn có cỡ hai mươi binh lính của Gia tộc Hầu tước cũng đang hành động.

Tuy nhiên, một nửa số lính của Gia tộc Hầu tước thực tế sẽ không tiến vào 〈Thủy Mộng tưởng Đô〉 mà được sắp xếp túc trực bên ngoài. Dù ngoài mặt mang danh nghĩa là biện pháp phòng hờ khi ma thú tràn ra khỏi 〈Thủy Mộng tưởng Đô〉, và dĩ nhiên họ cũng có ý đó, nhưng mục đích thực sự chắc chắn là để tuyệt đối không cho những kẻ phản bội trà trộn trong đợt Raid lần này trốn thoát.

"Dẫu tiền thưởng có được nâng lên chút đỉnh, nhưng với cái mùi mờ ám lộ liễu thế này thì đám Mạo hiểm giả bình thường cũng ngần ngại tham gia thôi."

Kelt thở dài với vẻ chán nản.

Bản thân số lượng Mạo hiểm giả tập hợp lại dường như không xê dịch mấy so với đợt Raid trước, nhưng thực tình thì khác. Lần này Guild Mạo hiểm giả cũng cực kỳ coi trọng vấn đề, và bản thân quy mô tuyển mộ cũng lớn hơn lần trước. Chỉ là, dù vậy vẫn không tập hợp đủ lực lượng chiến đấu cần thiết, nên Gia tộc Hầu tước Howlrod mới phải lấy lính tư của mình ra bù đắp.

"Mặc dù vậy, cái bản đồ này kỳ lạ thật đấy. Cứ như một thành phố thực sự vậy."

Mearbel nhìn tấm bản đồ của 〈Thủy Mộng tưởng Đô〉 rồi khẽ nín thở.

"Không phải là thực tế đã từng tồn tại một thành phố như thế này đâu. Chỉ đơn thuần là một thành phố ngập nước trong giấc mơ của Alzaros mà thôi. Những tòa nhà xếp hàng dài đằng kia cũng chỉ như những cái mô hình bằng giấy thôi."

Tôi vừa nói vừa mở 〈Bảng Trạng Thái〉 lên.

"Anh Elma…? Có chuyện gì vậy ạ?"

Luce chớp chớp mắt hỏi.

"À không, vì định hướng đã rõ ràng rồi nên tôi muốn phân bổ bớt điểm kỹ năng thôi."

Tôi đã tích trữ được một lượng khá khá điểm kỹ năng.

――――――――――――――――――――

【Cây Kỹ Năng】

[Điểm kỹ năng còn lại: 17]

〈Lời Thề Trọng Giáp〉[41/100]

〈Kiếm Thuật Sơ Cấp〉[5/50]

〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉[15/70]

―――――――――――――――――――

Đầu tư 【8】 điểm kỹ năng vào… 〈Lời Thề Trọng Giáp〉. Kỹ năng tiếp theo thu được, nói thật là hơi kém hữu dụng một chút, nên tôi cứ đắn đo mãi việc có nên để sau không.

――――――――――――――――――――

【Cây Kỹ Năng】

[Điểm kỹ năng còn lại: 9]

〈Lời Thề Trọng Giáp〉[49/100]【+8】

〈Kiếm Thuật Sơ Cấp〉[5/50]

〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉[15/70]

―――――――――――――――――――

【〈Lời Thề Trọng Giáp〉 đã đạt [49/100], nhận được kỹ năng Đặc tính 〈Niềm Tin của Kỵ Sĩ〉.】

Tốt rồi… đã lấy được 〈Niềm Tin của Kỵ Sĩ〉.

――――――――――――――――――――

〈Niềm Tin của Kỵ Sĩ〉【Kỹ năng Đặc tính】 Vô hiệu hóa trạng thái bất thường Cuồng Loạn. Sở hữu khả năng kháng trạng thái bất thường Buồn ngủ. ――――――――――――――――――――

"Kỹ năng mới ạ?"

Luce hỏi tôi.

"Ừ, lấy được sức đề kháng với hai loại trạng thái bất thường."

"Ôồ! Nghe có vẻ tuyệt quá nhỉ!"

"…Tiếc là không được như vậy đâu. Vì cả hai đều là những trạng thái bất thường hiếm gặp."

Ý tưởng thiết kế của nó chắc là "dùng ý chí mạnh mẽ của kỵ sĩ để khuất phục những trạng thái bất thường tác động đến tinh thần". Nhưng mà, câu "Nếu vậy thì làm gì đó với trạng thái Hỗn Loạn đi chứ" là lời mỉa mai thường xuyên từ những người chơi 〈Magic World〉 thời kỳ đầu.

Trạng thái bất thường Cuồng Loạn sẽ khiến mục tiêu bị cơn giận dữ chi phối, chỉ có thể sử dụng các kỹ năng hệ tấn công và không thể tự chủ rời xa kẻ địch đang đối đầu ở gần. Trạng thái bất thường Buồn Ngủ sẽ khiến mục tiêu chìm vào giấc ngủ, không thể hành động cho đến khi trôi qua một khoảng thời gian nhất định hoặc chịu sát thương.

Tuy cả hai đều là những trạng thái bất thường khiến Class phòng thủ không thể hoàn thành vai trò của mình… nhưng cả hai lại đều quá hiếm gặp, khiến những tình huống phải thụ động gánh chịu hầu như không có. Dù có gộp chung lại thì cũng chẳng phải là loại kháng tính đáng mừng gì cho cam. Cũng chẳng có nội dung nào khiến nhu cầu cần Trọng Giáp Kỵ Sĩ tăng lên chỉ vì có 〈Niềm Tin của Kỵ Sĩ〉 cả. Đây là một kỹ năng thể hiện đúng bản chất đánh giá "Class gãi không đúng chỗ ngứa" của Trọng Giáp Kỵ Sĩ thời kỳ đầu.

"Ây da, ra là vậy ạ…"

"Thực ra 〈Niềm Tin của Kỵ Sĩ〉 cũng có những công dụng đáng quý, nhưng mà, nói chung lúc này chưa lấy cũng chẳng sao."

Chính vì vậy tôi mới trì hoãn việc phân bổ điểm kỹ năng. Thứ tôi muốn là kỹ năng tiếp theo cơ.

――――――――――――――――――――

【Cây Kỹ Năng】

[Điểm kỹ năng còn lại: 1]

〈Lời Thề Trọng Giáp〉

[57/100]【+8】

〈Kiếm Thuật Sơ Cấp〉[5/50]

〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉[15/70]

―――――――――――――――――――

Tiếp tục đầu tư 【8】 điểm kỹ năng vào… 〈Lời Thề Trọng Giáp〉.

―――――――――――――――――――― 〈

Magic Guard〉【Kỹ năng Thông thường】

Khi nhận đòn tấn công, bằng cách dùng ma lực bao bọc lấy khiên, có thể gia tăng sức phòng thủ của khiên.

――――――――――――――――――――

"Tốt rồi…!"

Có kỹ năng này hay không, độ ổn định và phạm vi các đòn tấn công có thể chống đỡ của Trọng Giáp Kỵ Sĩ sẽ thay đổi rất lớn. Tóm lại, bằng cách hy sinh MP, có thể giảm thiểu đáng kể lượng sát thương gánh chịu xuyên qua khiên.

Trong 〈Magic World〉, trang bị rất khó bị phá hỏng, hơn nữa việc dùng khiên đỡ những đòn tấn công khó né tránh lại khá dễ dàng. Nhưng bù lại, dù có giảm xóc qua khiên thì vẫn thường xuyên phải nhận một lượng sát thương tương đối.

Dù không thể kích hoạt đồng thời với 〈Shield Bash〉 nên không thể dùng để tăng uy lực cho nó, nhưng đây vẫn là một kỹ năng vô cùng hữu dụng. Nó cũng giúp né tránh sát thương phải chịu khi kích hoạt 〈Tử Tuyến Bạo Long〉.

Đã suy tính xem nên hành động thế nào trong đợt Raid lần này, và rồi tôi đi đến kết luận rằng có 〈Magic Guard〉 vẫn tốt hơn. Tạm thời tôi quyết định ưu tiên kỹ năng này hơn là 〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉.

"…Đừng có hí hoáy mở 〈Bảng Trạng Thái〉 lằng nhằng trước mặt người khác chứ. Luce thì tôi không biết, chứ tôi và Mearbel đâu có đi chung với cậu mãi đâu."

Kelt lên tiếng nhắc nhở.

"Lần trước là do tôi đề xuất mọi người tiết lộ 〈Bảng Trạng Thái〉, nên tự nhiên giấu giếm cộng điểm cũng thấy áy náy. Tôi tin tưởng cả ba người, và nếu mọi người nắm được thì sẽ dễ dàng phối hợp hơn, đối với tôi thế là đủ tốt rồi."

Nói đến đó, tôi nhìn sang phía Mearbel.

"Với lại… xin lỗi nhé, nhưng tôi có chuyện muốn nhờ Mearbel một chút."

"Nhờ tôi á…?"

Mearbel chớp chớp mắt.

"Hình như cây kỹ năng của Mearbel có 【5】 điểm chưa phân bổ, 〈Trượng Tín Ngưỡng〉 là 【42】, 〈Lời Nguyền Druid〉 là 【20】, 〈Côn Thuật Sơ Cấp〉 là 【0】 đúng không?"

"…Nhìn lướt qua một cái mà anh nhớ hết được luôn á."

Mearbel nở một nụ cười gượng gạo, khuôn mặt hơi co rúm lại.

"Bị bắt buộc phải cho xem theo tình thế mà tự dưng lại có thằng nhớ kỹ đến tận mức đó chứ."

Kelt cũng tỏ vẻ hơi cạn lời.

"…Xin lỗi."

Thực ra tôi nhớ rõ mồn một đến mức bây giờ có thể viết lại toàn bộ 〈Bảng Trạng Thái〉 của Mearbel và Kelt ngay lập tức, nhưng có lẽ không nên nói ra thì hơn.

"Từ lúc đó 〈Bảng Trạng Thái〉 có thay đổi gì không?"

"Không thay đổi gì… nhưng mà thế thì sao?"

"Giữa đường tôi sẽ tạo cơ hội để cô thăng cấp. Nếu tăng được hai cấp, tôi muốn cô cộng toàn bộ điểm kỹ năng vào 〈Trượng Tín Ngưỡng〉."

"Vào 〈Trượng Tín Ngưỡng〉 á…?"

Mearbel lại chớp chớp mắt.

"Đó là cây kỹ năng chuyên dụng tôi muốn phát triển nhất nên không thành vấn đề. Nhưng tôi từng nghe Mạo hiểm giả cùng Class kể rồi, kỹ năng tiếp theo học được của 〈Trượng Tín Ngưỡng〉 hình như không phải là một kỹ năng thay đổi cục diện gì lớn. Chẳng lẽ là để đối phó với 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 sao?"

"Mà… đại khái là vậy."

Dù tôi nghĩ khả năng xảy ra là cực thấp, nhưng trong trường hợp tình huống mà tôi lo ngại nhất xảy ra, nếu không có kỹ năng nhận được ở mốc 【49】 của 〈Trượng Tín Ngưỡng〉 thì rất có thể chúng ta sẽ không vượt qua được.

[note109704]

Bạn đã đến cuối chương 119.

Không gian đọc của bạn