Chương 25: Điểm Mạnh Của Luce
"Byuu!" "Byui!"
Đám Umioni sau khi thấy một đồng loại bị thổi bay có vẻ như đã đưa ra phán đoán "Phải ưu tiên hạ gục Luce trước", chúng đồng loạt lao về phía em ấy.
"〈Ice〉!"
"Byuu!"
Mearbel chĩa đầu trượng về phía đường tiến công của lũ Umioni, bắn ra những khối băng để kiềm chế chuyển động của chúng. Nhân sơ hở đó, tôi giẫm mạnh lên cái bóng của một con Umioni. Kỹ năng cản trở hành động, 〈Đạp Bóng〉.
"Xin lỗi nhé, nhưng đối thủ của các ngươi là ta!"
"Byu…"
Con Umioni quay lại nhìn tôi với vẻ đầy căm phẫn. Ngay lúc đó, Luce nhắm thẳng vào lưng nó và lao tới.
"〈Long Sát Kích〉!"
"Viee!"
Trước đòn tấn công của Luce, cơ thể của thêm một con Umioni nữa lại nổ tung.
【Nhận được 510 điểm Kinh nghiệm.】
"Ngon, em hạ xong con thứ hai rồi…!"
Thế nhưng, nhắm vào sơ hở sau khi tung 〈Long Sát Kích〉, một con Umioni khác đã khóa mục tiêu vào Luce và bắt đầu triển khai vòng ma pháp.
"Luce, mau tránh khỏi chỗ đó! 〈Water Slash〉 tới đấy!"
Ngay sau tiếng hét của tôi, một mũi tên bay tới, cắm phập vào trán con Umioni.
"Bii!"
Đầu của con Umioni bị hất ngược ra sau do lực đạo của mũi tên, khiến vòng ma pháp nó đang triển khai bị đứt đoạn.
"Đẹp lắm Kelt!"
Cứ như vậy, cuộc đi săn Umioni diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Khi đội Raid hoàn thành việc dọn dẹp đám Umioni đang chiếm đóng quanh lối vào 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉, xung quanh chúng tôi đã la liệt xác của mười con Umioni.
"…Diệt gọn với tốc độ kinh hồn thật đấy. Cứ như cảm giác bị tê liệt vậy, đằng nào thì 【Lv: 63】 cũng là một đối thủ khá mạnh mà. Lúc hành động cùng cậu, tốc độ tăng kinh nghiệm đúng là vượt xa lẽ thường."
Kelt vừa nhìn quanh vừa lên tiếng. Các tổ đội khác có vẻ giỏi lắm cũng chỉ săn được một đến hai con Umioni là cùng. Rất nhiều Mạo hiểm giả đang phóng những ánh nhìn ghen tị về phía này.
"Cách lên chỉ số của Luce tuy có phần kìm hãm giới hạn bộc phát, nhưng bù lại nhờ có tốc độ nên khả năng ứng biến rất linh hoạt, lại không bị gò bó bởi những điều kiện hạn chế."
"Cỡ đó mà còn gọi là kìm hãm thì mấy Class hệ tấn công khác chắc khóc thét mất."
Kelt nhìn về phía Luce với vẻ mặt cạn lời.
"Aaa! Mọi người ơi, lại đây xem này! Con Umioni này rớt đồ nè! Á, cả con bên này nữa!"
"…Đã vậy lại còn có cả buff tăng tỷ lệ rớt đồ nữa. Xây dựng chỉ số đúng là quan trọng thật đấy."
Kelt thở dài một hơi thườn thượt.
Luce ôm năm chiếc lọ nhỏ chạy về phía chúng tôi. Bên trong là một loại chất lỏng màu xanh lam.
"Đồ gì lạ vậy? Potion sao?"
Mearbel chớp chớp mắt.
"Là 〈Giọt Đại Dương〉. Vật phẩm dùng trong Thuật giả kim. Nó là nguyên liệu để chế tạo các loại Potion đặc biệt. Dù vậy, uống trực tiếp cũng giúp hồi phục một chút thể lực."
"…Nhưng mà nghĩ đến chuyện nó văng ra từ con Umioni thì chẳng còn tâm trí đâu mà uống."
Kelt cầm lấy một chiếc lọ mà Luce đang ôm, mở nắp, lấy tay phẩy phẩy rồi đưa lên ngửi thử.
"Kelt, thay vì đụng chạm vớ vẩn thì tốt nhất anh nên nhét thẳng nó vào 〈Túi Ma Thuật〉 đi."
"Có độc à?"
"Mỗi lọ đáng giá cỡ sáu triệu Gold đấy."
Kelt nhanh như chớp đóng chặt nắp lọ lại.
"M-Mấy chuyện như thế thì cậu phải nói với cái thái độ cho nó phù hợp chứ!"
Kelt quát lên với tôi, rồi ôm lấy đầu.
"…Phù, chóng hết cả mặt. Ở chung với mấy người, cảm giác của tôi đúng là bị tê liệt thật rồi."
"Xem ra các ngươi đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý rồi nhỉ, Elma."
Đột nhiên lúc đó, có tiếng ai gọi từ phía sau.
"Đã cất công thân chinh đến đây vì thiếu hụt nhân lực, vậy mà… thật tình, các ngươi mà cứ thể hiện thế này thì dù tiểu thư có lập công cũng bị giành hết sạch tiếng tăm mất thôi."
Là Nữ kỵ sĩ Isabella và ứng cử viên gia chủ tiếp theo của Gia tộc Hầu tước Howlrod, Snow.
Có vẻ họ cũng tham gia vào đợt Raid lần này. Vì hai người họ đang bôn ba để tạo lập thành tích cho vị trí gia chủ tiếp theo, nên ngẫm lại thì việc họ có mặt trong đợt Raid này cũng là lẽ đương nhiên.
Gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, Snow toát lên một vẻ đầy uy nghiêm. Cô ấy ung dung bước đi trước người tùy tùng Isabella một bước, dùng ánh mắt lạnh lẽo không bộc lộ chút cảm xúc nào để nhìn tôi và Luce.
Dù trước nay hai người họ luôn mang lại ấn tượng có phần thoải mái, nhưng dáng vẻ này lại khiến tôi phải nhìn nhận lại rằng cô ấy thực sự là người đang ngồi ở vị trí ứng cử viên gia chủ tiếp theo của một đại quý tộc như Gia tộc Hầu tước Howlrod. Tự dưng tôi thấy hơi căng thẳng.
Snow đứng trước mặt chúng tôi, chìm trong im lặng vài giây.
Ngay lúc tôi đang thủ thế xem cô ấy định nói gì, thì Isabella lại khom lưng, cúi đầu sát vào tai Snow.
"Tiểu thư, chúng ta đến đây để chào hỏi hai người họ mà đúng không? Ờm, hay là để thần nói thay người nhé?"
"…Đ-Đợi chút đã, Isabella."
Snow nói với Isabella, rồi hít một hơi thật sâu như để căn chỉnh lại thời điểm.
"T-Trước đây, cảm ơn hai vị vì đã cứu tôi khỏi lúc nguy hiểm. Ở buổi tiệc chiêu đãi, phụ thân tôi đã gây rắc rối…"
"Không ngờ luôn, mái tóc màu chàm đầy quý phái, cùng phong thái trầm mặc và nghiêm nghị kia… Là tiểu thư của Gia tộc Hầu tước Howlrod sao!?"
Kelt bước tới đứng cạnh tôi. Snow giật thót mình, bờ vai khẽ run lên rồi cô lùi lại một bước.
"Không phải là tôi nghi ngờ gì đâu, nhưng chuyện quen biết với cô ấy hóa ra là thật à…"
"Tuy có nghe tin đồn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy mặt thật đấy. Người này, chính là người của Gia tộc Hầu tước Howlrod kia sao…"
Mearbel vừa xuất hiện, Snow lại vội vã lùi thêm một bước nữa. Cuối cùng, cô ấy trốn tịt luôn ra sau lưng Isabella.
"R-Ra là lần này còn có người đi cùng à…"
Isabella cau mày, tỏ vẻ như thể vừa nhận ra mình đã mắc sai lầm.
"Tiểu thư, người có thể nói tiếp được không…?"
Isabella hạ giọng, hỏi khẽ Snow. Snow im lặng, khe khẽ lắc đầu.
…Có vẻ với một người nhút nhát như Snow, việc bị hai người lạ mặt bất thình lình xen ngang là quá sức chịu đựng rồi.
"Đ-Đừng có tưởng mình có ơn mà vểnh mặt lên nhé, Elma! Một khi sự việc đã lớn đến mức này, mấy kẻ phiêu bạt như Mạo hiểm giả các ngươi chẳng có đất diễn đâu. Đám Mạo hiểm giả các ngươi, giỏi lắm cũng chỉ là để bù nhìn cho đủ số thôi. Đừng có mà làm xáo trộn mọi thứ đấy. N-Những gì ta muốn nói chỉ có vậy thôi! …Nào nào, tiểu thư, lối này ạ."
Isabella liến thoắng nói một tràng, rồi vừa lấy tay đẩy lưng Snow, vừa vội vã chuồn khỏi đó.
"Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy…?"
Kelt nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Isabella và Snow với vẻ mặt đờ đẫn.
…Tôi lờ mờ hiểu ra lý do tại sao Snow lại bị đồn là một kẻ máu lạnh rồi. Không chỉ vì khuôn mặt vô cảm và tính nhút nhát, mà cách chữa cháy của Isabella có vẻ cũng đóng góp không nhỏ vào chuyện đó. Mà, nói đi cũng phải nói lại, bản thân Isabella cũng đang tuyệt vọng tìm đủ mọi cách để che đậy sự nhút nhát của Snow nhằm giữ thể diện cho cô ấy, nên cũng chẳng thể trách được.


