Chương 117 · 136 chương

Thông Báo Về Raid Quest

Chương 21: Thông Báo Về Raid Quest

Ngày hôm sau, đúng như lời Guild Master Harein đã báo trước, thông báo tuyển mộ cho Raid Quest đã được dán lên bảng thông báo của Guild Mạo hiểm giả. Vào lúc tôi và Luce đến nơi, một đám đông đã tụ tập quanh đó.

"〈Thủy Mộng tưởng Đô〉… Cấp độ khuyến nghị là 80 cơ á!?" "Chỗ này là Ổ Ma Thú còn gì? Ngay cả Mạo hiểm giả hạng nhất cũng có thể bỏ mạng trên đường đi đấy…" "Lần trước ở 〈Hầm Mộ Than Khóc〉 vừa mới xảy ra hiện tượng Ổ Ma Thú xong đúng không? Lacolina rốt cuộc đang bị cái quái gì vậy…"

Những Mạo hiểm giả khác đều tỏ ra bất an trước thông báo tuyển mộ này.

"Cấp độ khuyến nghị 80… thật không thể tin nổi. Giả sử giống như con Skull Lord ở 〈Hầm Mộ Than Khóc〉, lỡ 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 ở đó mà tiến hóa tồn tại, thì cấp độ của nó sẽ lên đến gần 100 đúng không anh?"

Luce nhìn tôi với vẻ bất an. Tôi cố nén một cái ngáp và giụi đôi mắt ngái ngủ.

"Anh Elma? Dạ, ừm…"

"À, xin lỗi. Hôm qua anh ngủ không được nhiều cho lắm."

Hôm qua, tôi đã thức trắng đêm để đọc đi đọc lại tập hồ sơ về các Mạo hiểm giả mà Harein đã giao cho. Cũng có những kẻ mà nếu xem xét cách sắp xếp kỹ năng, chúng hoàn toàn có thể qua mặt người khác để tạo bằng chứng ngoại phạm giả. Nhưng ngặt nỗi thông tin quá sơ sài, nên những suy đoán của tôi cũng chỉ dừng lại ở mức độ tưởng tượng.

Ngay cả trong bản báo cáo điều tra, hành tung và thời gian của từng Mạo hiểm giả cũng không được ghi chép chi tiết. Hơn nữa, ở thế giới này, số lượng người có cách sắp xếp kỹ năng không tối ưu chiếm một tỷ lệ áp đảo, nên việc đưa ra phỏng đoán lại càng khó khăn. Nếu cứ chạy theo mọi khả năng thì sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.

Đến nước này, dù có yêu cầu điều tra lại thì ở thế giới này, cách sắp xếp kỹ năng của người khác về cơ bản là thông tin bảo mật, và cũng chẳng ai còn nhớ rõ từng chi tiết của ngày hôm đó nữa. Tuy cũng có giá trị tham khảo, nhưng bảo từ đó rút ra được một giả thuyết nào có ý nghĩa thì thật khó nói.

Vì đã thức trắng đêm suy nghĩ nên đầu óc tôi bây giờ cứ như đình công vậy.

"…A-Anh không sao chứ ạ?"

"Chắc là ổn."

Tôi đưa tay gõ gõ vào thái dương.

"Chuyện đó tính sau… Lần nào cũng vậy, xin lỗi em nhé, Luce. Lại lôi em vào chuyện này rồi."

"Hứ, anh đừng có nói cái kiểu 'lôi em vào' đó nữa đi! Đã là Mạo hiểm giả thì em cũng muốn góp phần bảo vệ đất nước và thành phố này chứ! Với lại, chúng ta là đồng đội đã cùng nhau vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần rồi mà."

Luce nói với vẻ đầy quyết tâm, vung tay đấm nhẹ vào lòng bàn tay kia.

Hôm qua, sau khi bàn bạc với Luce, chúng tôi đã chính thức quyết định sẽ tham gia Raid Quest chinh phục 〈Thủy Mộng tưởng Đô〉, nơi đã được xác nhận là có hiện tượng Ổ Ma Thú.

"Hừ, bọn mi cũng tham gia sao. Cảnh cáo cho mà biết. Đừng tưởng đạt được chút thành tựu mà vểnh mặt lên, Raid Quest lần này thực sự rất nguy hiểm đấy, Trọng Giáp Kỵ Sĩ Elma."

Một giọng nói the thé, đầy vẻ cao ngạo vang lên. Tôi nhìn về phía phát ra giọng nói, nhưng chẳng thấy ai cả.

"Lạ thật… Có tiếng mà không thấy người…"

Tôi vừa dụi mắt vừa nhìn quanh.

"Anh Elma, bên dưới, bên dưới!"

Nghe Luce nói, tôi hơi hạ tầm mắt xuống, và cuối cùng cũng nhìn thấy một thiếu nữ có đôi mắt tam bạch với mái tóc dài màu tím buộc vểnh ra sau… Ma Kiếm Sĩ Hilde. Cô ta đang nheo một bên mắt lại như thể đang rất bực bội.

"À, ra là Hilde."

"Lần nào cũng vậy… Bọn mi coi thường ta quá rồi đấy. Nghe cho rõ đây, Elma. Ta chưa hề quên mối hận trong trận quyết đấu đâu. Nhiệm vụ lần này, ngay cả với Mạo hiểm giả hạng B cũng là một phen đánh cược bằng mạng sống. Nếu chỉ định tham gia vì mấy đồng bạc lẻ thì tốt nhất là rút lui đi. Ta đã quyết tâm phải rửa nhục bằng mọi giá. Nếu đã tham gia thì liệu hồn mà giữ mạng, đừng có chết lãng xẹt ở một chỗ vớ vẩn nào đó đấy."

Hilde chĩa ngón tay về phía tôi và nói.

"Tuy lời lẽ hơi khó nghe, nhưng có vẻ cô Hilde cũng đang lo lắng cho chúng ta theo cách riêng của mình đấy anh nhỉ."

Luce cười gượng và quay sang nói với tôi.

"Chậc, nếu không lấy lại được năm mươi triệu Gold từ tay mi thì ta sẽ bị lỗ vốn, nên trước lúc đó cấm mi được chết, chỉ thế thôi."

"Oápppp…"

Tôi vừa ngáp vừa dụi mắt.

"…Này mi, mi vừa mới ngáp đấy à?"

Mí mắt Hilde lại giật giật.

"X-Xin lỗi cô, cô Hilde! À, ừm, hình như hôm qua anh Elma đã thức trắng đêm…! Ahahaha…"

Luce cười trừ để chống chế.

"A-Anh Elma, hay là anh cứ xin lỗi cô ấy đi. Rõ ràng là cô ấy đang lo lắng cho chúng ta mà."

Luce hạ giọng, thì thầm với tôi.

"…Xin lỗi nhé. Tuy không có ý định trả lại, nhưng thú thực tôi cũng thấy trận quyết đấu đó mình đã hành xử hơi thiếu người lớn."

"Ta lớn tuổi hơn mi đấy! Biết thừa rồi nhé, hai đứa mi chỉ mới mười lăm, mười sáu chứ gì! Ta mười bảy tuổi rồi, mười bảy đấy!"

Hilde gầm gừ. Đạp trúng bãi mìn luôn rồi.

Chợt, ánh mắt tôi chạm phải lưỡi hái mà Hilde đang đeo trên lưng. Do thua cược và mất đi thanh kiếm yêu quý, Hilde đã phải sử dụng một cây 〈Dao Ám Kim〉 để thay thế, nhưng giờ cô ta lại đang đeo một lưỡi hái khác.

"À này Hilde, cái lưỡi hái đó…"

…Lưỡi hái đó, chính là vật phẩm rớt ra từ đám Grim Reaper mà chúng tôi đã săn hàng loạt trong 〈Tháp Ảo Thú〉, 〈Lưỡi Liềm Đoạt Hồn〉. Chắc là do tôi đã đi bán tống bán tháo ở các cửa hàng, nên giá cả trên thị trường đã giảm đi đôi chút.

"Anh Elma, anh Elma…"

Luce lén lút gọi tên tôi.

"…Hợp với cô lắm."

"Gì thế hả, mi. Tởm quá đi mất. Ý mi là ta rất hợp với trang bị lưỡi hái đúng không? Hứ."

Nguy hiểm quá, suýt chút nữa tôi đã buột miệng hỏi "Mua rẻ lắm hả?". Nếu còn chọc ngoáy thêm nữa, khéo lại xảy ra một trận quyết đấu ngay tại đây mất.

Chắc do thiếu ngủ, hôm nay tôi cảm thấy mình lơ là quá. Tôi khẽ tát nhẹ vào má mình cho tỉnh táo lại.

"Nhưng mà ta cũng khá thích nó. Quen tay rồi thì dùng lưỡi hái cũng không tệ. Vũ khí này có hiệu ứng đi kèm rất mạnh."

Chắc chắn là vì nó rẻ bèo rồi, nhưng tôi quyết định sẽ không nói thêm gì nữa. Nếu bản thân người dùng đã hài lòng thì việc gì phải nói ra những lời phá đám cơ chứ.

"Việc mi có tham gia hay không… đáng lẽ ra ta phải là người hỏi mới đúng. Ma Kiếm Sĩ vốn chuyên trị đấu tay đôi, dùng để khám phá 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 thì quá tốn MP. Đã vậy còn đâm đầu vào Ổ Ma Thú nữa thì đúng là hết nói nổi đúng không? Lần trước ở 〈Hầm Mộ Than Khóc〉 còn đỡ, chứ lần này là một 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 với cấp độ khuyến nghị lên đến 80 đấy."

"N-Người ta dự đoán là sẽ thiếu nhân lực, vậy nên một Mạo hiểm giả hạng B, lại là đệ tử của 〈Hắc Viêm Nhẫn〉 như ta sao có thể không tham gia được! Dù là 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 ở cấp độ này, thì lũ quái tép riu ta vẫn có thể diệt gọn mà chẳng cần tốn một giọt MP nào. Đừng có coi thường ta."

…Không ngờ cô ta lại có ý thức trách nhiệm của một Mạo hiểm giả hạng B đến vậy.

Như Kalos từng nói, thực trạng của thế giới này là dựa vào một bộ phận các Mạo hiểm giả cấp cao đang gồng mình chống đỡ thảm họa ma thú để duy trì sự tồn tại. Vì người thầy Kalos đã thể hiện quyết tâm như vậy, nên chắc hẳn đệ tử là Hilde cũng phần nào bị ảnh hưởng. …Tuy nhiên, cái kết quả dẫn đến việc cô ta luống cuống đi tống tiền thợ rèn thì chẳng buồn cười chút nào.

"Mà, chắc cô lại lập tổ đội với Mạo hiểm giả hạng A Kalos đúng không, với sức mạnh của tổ đội thì có thể càn lướt được… Kalos cũng có kỹ năng cảm nhận 〈Giác Quan Thứ Sáu〉, nên nếu thấy nguy hiểm, chắc anh ấy sẽ tránh đụng độ với những kẻ địch khó nhằn."

Trong việc chinh phục 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉, sự hiện diện của các kỹ năng thuộc hệ cảm nhận là rất quan trọng. Tuy nhiên, những cây kỹ năng có thể học được các kỹ năng hệ cảm nhận về cơ bản lại có điểm yếu là khả năng tấn công kém, vì vậy nếu không suy nghĩ kỹ mà cứ cố nhồi nhét vào, cách sắp xếp kỹ năng rất dễ rơi vào tình trạng thiếu sát thương, hoặc trở nên đa năng nhưng không giỏi bất cứ thứ gì, thiên về vai trò hỗ trợ.

"Hừ, ta đâu có ý định ỷ lại vào sư phụ. …Hả? Mi, sao mi biết kỹ năng của sư phụ?"

Khuôn mặt Hilde méo xệch đi. Tôi đưa tay che miệng lại.

"À, không, tại vì trong số các kỹ năng cảm nhận mà một Ma Kiếm Sĩ có thể dễ dàng kết hợp vào thì chỉ có 〈Giác Quan Thứ Sáu〉, nên tôi suy ngược lại thôi."

Khi đọc báo cáo điều tra để lập giả thuyết về cách sắp xếp kỹ năng của từng Mạo hiểm giả, dựa trên những hành động ngày hôm đó, việc Kalos có sở hữu một loại kỹ năng cảm nhận nào đó là lời giải thích hợp lý nhất. Vì Ma Kiếm Sĩ là một Class có sức bền kém, nên từ việc anh ta chủ yếu hoạt động đơn độc, tôi đã biết chắc chắn anh ta phải có kỹ năng hồi phục hoặc kỹ năng cảm nhận rồi.

"Cũng không phải chuyện hay ho gì, ừm, xin lỗi nhé."

Tôi đưa tay bóp trán. Dù ranh giới khá mong manh, nhưng việc đào sâu tìm hiểu cách sắp xếp kỹ năng của người khác bị coi là một hành vi vi phạm phép lịch sự. Như Kelt đã nói, nếu không phải là người thật sự thân thiết, việc này rất dễ dẫn đến rắc rối.

"Haizz… Nhưng mà, đừng có đi rêu rao lung tung đấy nhé. Cơ mà, suy ngược từ cách sắp xếp kỹ năng, sao mi có thể làm được chuyện đó hả… Thế giới này có biết bao nhiêu là cây kỹ năng và kỹ năng chứ. Ta đã nghĩ từ lâu rồi, mi đúng là một kẻ chẳng thể nào đoán định được."

Hilde nói với vẻ hơi lùi lại.

Nếu là trong 〈Magic World〉, đa số người chơi xếp hạng cao đều có thể làm được điều này. Chỉ cần biết được Class, số lượng cách kết hợp cây kỹ năng sẽ bị thu hẹp xuống còn khoảng ba, bốn kiểu. Từ đó, nếu biết thêm về lối chơi, trang bị và cách di chuyển, thì mọi thứ sẽ dần trở nên rõ ràng như ban ngày.

Tất nhiên, ở thế giới này không phải ai cũng đi theo con đường tối ưu nhất để trở nên mạnh mẽ, nên số lượng biến thể đã tăng lên chóng mặt, kéo theo độ khó của việc suy đoán cách sắp xếp kỹ năng cũng tăng vọt.

"Q-Quả nhiên là anh Elma, trong đầu anh vẫn còn tràn ngập chuyện đó đúng không… Anh vất vả rồi. A-À thì, tuy có thể em chẳng giúp được gì nhiều, nhưng nếu anh vẫn còn việc phải làm thì em sẽ phụ anh một tay trong vụ điều tra đó…!"

Chợt, có tiếng bước chân đang tiến về phía chúng tôi.

"Có vẻ như Raid Quest chinh phục 〈Thủy Mộng tưởng Đô〉 đã được công bố rồi nhỉ."

Đó là một nam tử khôi ngô với mái tóc dài màu bạc, Mạo hiểm giả hạng A 〈Hắc Viêm Nhẫn〉 Kalos. Kalos dừng bước trước mặt chúng tôi.

"Vì đây là một Raid Quest nguy hiểm nên tôi không thể ép buộc, nhưng tôi cũng rất kỳ vọng vào hai người đấy, Elma, Luce. Như tôi đã nói lần trước, lực lượng chiến đấu của chúng ta không được dư dả cho lắm. Thêm vào vụ 〈Đế Vương Lưu Lạc〉 ở đợt Raid trước, có rất nhiều Mạo hiểm giả đang tỏ ra cảnh giác."

"Anh Kalos, sư phụ của cô Hilde…"

"Và tôi cũng luôn nói rằng, thực sự tôi chưa bao giờ có ý định nhận em làm đệ tử cả…"

"S-Sư phụ!? Sao lại thế…"

"Người đi trước dìu dắt người đi sau là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ mình đã làm được gì nhiều cho em. Việc em có thể tiến xa đến ngày hôm nay đều là nhờ vào tài năng và sự nỗ lực của chính em. Mặc dù vậy, nếu em vẫn cảm thấy mang ơn tôi, thì thay vì trả ơn cho tôi, tôi mong em hãy giúp đỡ những Mạo hiểm giả mới vào nghề đang gặp khó khăn."

Kalos cười gượng và nói.

"S-Sư phụ…!"

Hilde cất lên một giọng đầy cảm thán.

…Tôi có cảm giác Hilde không thích hợp cho việc hướng dẫn người khác cho lắm, nhưng tốt nhất là không nên xen vào.

"Raid Quest lần này, cũng là do anh đề xuất với Guild sao, Kalos?"

"Là với Gia tộc Hầu tước Howlrod thì đúng hơn là với Guild. Và cũng không hẳn là đề xuất, lần này tôi chỉ được hỏi xin lời khuyên mà thôi. …Chỉ là, tình hình bên đó có vẻ đang có chút gì đó rất đáng ngờ."

"Đáng ngờ…?"

"Trái với dự đoán, mối quan hệ giữa tông gia Gia tộc Hầu tước Howlrod và phân gia được giao phó quản lý Guild lại không được tốt đẹp cho lắm. Còn có cả chuyện tranh giành quyền thừa kế nữa. Chắc không cần tôi phải nói ra vì cậu là người trong cuộc, nhưng hình như còn có cả chuyện ám sát hụt nữa."

Kalos hạ giọng và nói. Là người có tiếp xúc với Gia tộc Hầu tước Howlrod, có vẻ như Kalos đã nắm được vụ việc ở 〈Tháp Ảo Thú〉 rồi.

"Á-Ám sát hụt…? Sư phụ, chuyện đó là sao…!"

Hilde lớn tiếng hét lên. Kalos đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu nhắc nhở cô ấy. Hilde vội lấy tay bụm miệng lại.

"Chắc chắn đây sẽ là một Raid Quest vô cùng nguy hiểm. Nhưng, cho dù kẻ thù có là quý tộc hay quốc gia đi chăng nữa, tôi cũng không có ý định lùi bước. Vốn dĩ, tôi lưu lạc đến Lacolina này cũng là để truy tìm chân tướng của những thảm họa ma thú xảy ra liên miên. Cuối cùng, tôi cũng sắp tóm được cái đuôi của chúng rồi."

Kalos nheo mắt lại, khóe miệng mím chặt.

"Quả không hổ danh là sư phụ! Nếu sư phụ đã đi, thì dĩ nhiên đệ tử cũng sẽ theo hầu! Đệ tử khác hẳn đám Mạo hiểm giả hèn nhát kia!"

Hilde siết chặt nắm đấm.

"…Tôi nghĩ, việc này hơi quá sức đối với em đấy. Ma Kiếm Sĩ vốn dĩ không phù hợp cho việc khám phá 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉…"

"Sư phụ!?"

Hilde ngửa hẳn người ra sau như bị sốc.

"Ngoài ra, về cái lưỡi hái đó…"

"À, đệ tử mới sắm đó! 〈Lưỡi Liềm Đoạt Hồn〉… Có thứ này rồi thì dẫu cho 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 cấp độ 80 cũng chẳng có gì đáng sợ!"

"…Khác với lần trước, đợt Raid lần này thực sự không có chỗ cho sự dư dả đâu. Nếu dùng lưỡi hái, em sẽ không thể sử dụng được một số kỹ năng của Ma Kiếm Sĩ. Lần này tôi sẽ cho em mượn một thanh kiếm vừa tay, nên hãy mang cái 〈Lưỡi Liềm Đoạt Hồn〉 đó trả lại cho cửa hàng đi."

Kalos đặt tay lên vai Hilde với vẻ thương hại và khuyên nhủ cô. Hilde lưu luyến nhìn về phía 〈Lưỡi Liềm Đoạt Hồn〉, nhưng rồi cuối cùng cũng phải hạ vai xuống, ra vẻ cam chịu.

"…Vâng."

Bạn đã đến cuối chương 117.

Không gian đọc của bạn