Chương 116 · 136 chương

Thu Thập Thông Tin Và Guild Master

Chương 20: Thu Thập Thông Tin Và Guild Master

Vài ngày sau, tôi và Luce cùng nhau hướng đến phòng làm việc của Guild Master nằm ở tận cùng sâu nhất của Guild Mạo hiểm giả. Về việc Hầu tước Harden giao phó Raid Quest, có một chuyện tôi nhất định phải xác nhận cho bằng được.

Các biện pháp đối phó với vụ náo động mang tên 〈Trapezohedron Than Khóc〉 hiện đang được Guild Mạo hiểm giả đóng vai trò trung tâm triển khai. Guild Master Harein hẳn phải là người nắm rõ chi tiết nhất.

"Chuyện là… tuy ngài Harein đúng là có dặn nếu là hai vị thì cứ dẫn vào bất cứ lúc nào… nhưng tôi thực sự không ngờ hai người lại đến đột ngột thế này đấy."

Cô tiếp tân Maltida, người dẫn đường cho chúng tôi đến tận đây, dừng bước trước cửa, quay lại nhìn chúng tôi và buông một tiếng thở dài.

"À, xin lỗi. Tại tôi cũng mãi đắn đo suy nghĩ nên mới hành động chậm trễ. Đáng lý ra tôi nên nhắn tin báo trước, nhưng có vẻ cũng không còn nhiều thời gian nữa."

Rất có thể thông báo về Raid Quest kia sẽ được đưa ra ngay trong ngày hôm nay. Nếu được, tôi muốn nghe ngóng tình hình trước khi chuyện đó xảy ra.

"Mà, nếu là hai vị thì chắc không có vấn đề gì đâu… nhưng để tôi vào xác nhận lại một chút nhé."

Maltida gõ cửa.

"Ngài Harein, Maltida đây ạ."

"Chuyện gì thế? Vào đi."

Giọng của Harein vọng ra. Maltida một mình bước vào phòng làm việc.

"Thật ra có Mạo hiểm giả muốn gặp mặt ngài Harein ngay lập tức…"

"Ngay lập tức á? Quá đáng vừa thôi chứ… Cứ hở tí lại tiếp mấy Mạo hiểm giả bình thường thì biết bao giờ mới xong việc. Sao cô lại tự ý dẫn đến tận đây?"

"Dạ, à, không, nhưng mà…"

"Thứ nhất, tôi đang ngập đầu trong đống giấy tờ liên quan đến vụ náo động lần này đây. Nếu rảnh rỗi thì tùy chuyện tôi ra mặt cũng được, nhưng ngay sau đây, tôi còn có lịch thương thảo với nhân vật máu mặt của Thương hội, rồi lại phải bàn bạc với người bên tông gia Gia tộc Howlrod về Raid Quest nữa. Nói thật là, lúc này tôi còn chẳng tiếc thời gian nói chuyện với cô đâu. Cho tôi chợp mắt mười phút còn có lý hơn. Mấy chuyện cỏn con cỡ này cô tự mình giải quyết đi chứ."

"X-Xin lỗi ngài…"

Giọng của Maltida cứ thế nhỏ dần đi.

"Ưm… Chắc là không được rồi."

Luce lẩm bẩm.

"Chịu thôi, đến đột ngột quá mà… Lại còn dính dáng đến vụ việc lần này, nhờ nhắn lại mấy lời lấp lửng cũng không xong, đành bỏ cuộc chọn ngày khác vậy."

Sớm được ngày nào hay ngày đó là chuyện không cần bàn cãi, nhưng có vẻ Harein cũng đang bận tối tăm mặt mũi vì vụ việc lần này rồi.

Cánh cửa khẽ mở hé ra. Maltida rũ mắt xuống, mang vẻ mặt vô cùng áy náy.

"Tôi xin lỗi, anh Elma. Hiện tại ngài ấy đang rất bận…"

Maltida ấp úng cất lời. Đúng lúc đó, từ phía sau lưng cô vang lên một tiếng rầm lớn như thể có chiếc ghế vừa bị lật úp.

"Ngài Harein!?"

Maltida giật mình quay lại nhìn vào trong. Gạt Maltida sang một bên, Harein bước ra.

"Ồ, ra là cậu Elma và cô Luce! …Maltida, sao cô không nói tên họ ra trước hả!"

Harein mỉm cười với chúng tôi, rồi lại nheo mắt lườm Maltida.

"T-Tôi xin lỗi, ngài Harein."

…Người này, rốt cuộc là sao đây. Rõ ràng là một người tài giỏi, nhưng lúc nào cũng toát ra vẻ gì đó hơi ngớ ngẩn.

"Nào nào, mời vào. Có phải hai người… đã đồng ý trở thành Mạo hiểm giả trực thuộc chi nhánh Lacolina rồi đúng không?"

"À, không. Không phải chuyện đó…"

"Vậy sao…"

Harein rũ vai xuống, lộ rõ vẻ thất vọng.

"Khụ khụ… Nghe nói hai người đã cứu mạng tiểu thư Snow của tông gia Gia tộc Hầu tước Howlrod bên trong 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉. Thay mặt Guild, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn. Thật không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, sau vụ náo động ở 〈Hầm Mộ Than Khóc〉, hai người lại tiếp tục lập công lớn như vậy."

Harein vừa nói vừa bước lại phía bàn làm việc.

"…Ngài có biết chuyện chúng tôi được Hầu tước Harden nhờ cậy không?"

"Hừm…"

Harein khựng lại.

"Maltida, ra ngoài một lát đi."

"Dạ…? À, vâng, tôi hiểu rồi."

Maltida cúi chào chúng tôi rồi rời khỏi phòng. Có vẻ như chỉ qua một câu nói vừa rồi, Harein đã lờ mờ đoán được tôi muốn nói chuyện gì.

"…Ra là vậy, thì ra là chuyện đó. Tôi cũng có nghe người đưa tin báo lại rồi. Hầu tước Harden đã nhờ cậu Elma 'tìm ra kẻ phản bội trong Raid Quest' đúng chứ."

"Quả thực nhiệm vụ đó có hơi quá sức…"

Rõ ràng, để tìm kiếm nội gián thì giao cho một người thuộc phe cánh của Gia tộc Hầu tước sẽ tốt hơn nhiều.

Có thể ông ta nghĩ cài cắm một người bên phe Mạo hiểm giả thuần túy sẽ dễ bề hành động hơn, nhưng nếu vậy, vẫn thiếu gì người đáng tin cậy hơn cả về thực lực lẫn nhân phẩm cơ chứ… Hay là do xuất thân quý tộc rõ ràng của tôi đã tạo được lòng tin? Thực tình tôi không thể nào đoán được suy nghĩ của Hầu tước Harden.

"Tuy trong Guild đã râm ran tin đồn, nhưng sáng mai chúng tôi dự định sẽ chính thức mở đợt tuyển mộ cho Raid Quest chinh phục 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉… 〈Thủy Mộng tưởng Đô〉."

"〈Thủy Mộng tưởng Đô〉…"

Đó là một 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 có cấp độ khá cao. Chắc chắn sẽ là một trận chiến vô cùng cam go.

"Tương tự như 〈Hầm Mộ Than Khóc〉… ở đó cũng đã xảy ra hiện tượng ma thú phát sinh dị thường, và người ta cũng tìm thấy tinh thể 〈Trapezohedron Than Khóc〉 kia nữa."

Chui vào một nơi như vậy, rồi còn bày vẽ thêm trò 〈Trapezohedron Than Khóc〉 với 〈Đế Vương Lưu Lạc〉 nữa, đám người kia có mười cái mạng cũng chẳng đủ xài…

"Mộng tưởng Đô…? Đó cũng là 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 sao ạ?"

Luce thắc mắc hỏi. Tôi gật đầu.

"Trong 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 thì thứ gì cũng có thể xảy ra. Dù sao thì, đó cũng là giấc mơ của Alzaros mà. Ở 〈Tháp Ảo Thú〉, bầu trời nhân tạo chẳng phải cũng trải rộng khắp nơi đó sao?"

"Công nhận…"

Nói trắng ra thì, toàn bộ thế giới này đều là tạo tác của Sáng tạo thần Alzaros, nên thế giới này với thế giới bên trong 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 cũng chẳng khác nhau là mấy.

"Nhưng mà, đó là một 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 rất phiền phức. Nếu thảm họa ma thú xảy ra ở đó, thì e là chỉ những Mạo hiểm giả có cấp độ tương đối cao mới có thể bước chân vào."

Dù không có biến cố gì xảy ra, việc thảo phạt Chủ nhân của nơi đó cũng đã đủ khó khăn rồi. Nếu ở đó mà để xảy ra tiến hóa tồn tại, thì chắc chắn sẽ trở thành một đại thảm họa cuốn phăng cả thành phố Lacolina.

"Nhưng mà, cậu cần nhờ cậy tôi chuyện gì liên quan đến vụ đó sao?"

"Guild đã tiến hành điều tra những kẻ gây ra hiện tượng 〈Đế Vương Lưu Lạc〉 ở 〈Hầm Mộ Than Khóc〉 rồi đúng chứ?"

"Đúng vậy, nhưng… vào thời điểm 〈Đế Vương Lưu Lạc〉 xảy ra, không có bất kỳ Mạo hiểm giả nào hành động đơn độc cả. Cũng không có ai tẩu thoát khỏi 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 trong khoảng thời gian đó. Tức là, hoặc là có nhiều kẻ đã thông đồng với nhau, hoặc là kẻ đó đã bỏ mạng lúc 〈Đế Vương Lưu Lạc〉 xảy ra rồi."

"Tôi muốn xem bản báo cáo điều tra đó."

"Cậu muốn xem báo cáo điều tra? Tôi cũng đã xem qua rồi, nhưng không phát hiện ra điểm nào khả nghi cả. Chẳng hạn như việc một nhóm những kẻ có hành tung mờ ám tụ tập lại với nhau… cũng không hề có. Vốn dĩ, việc bốn người lập thành một tổ đội là rất hiếm và do phía Guild sắp xếp, nên khả năng họ thông đồng với nhau cũng rất khó xảy ra…"

"Cứ xem như là để đề phòng thôi. Bên trong 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉, ai cũng phải liều mạng đối phó với ma thú, những chi tiết nhỏ nhặt không thể nào nhớ hết được. Có khả năng một vài sai lệch hay nhầm lẫn trong ký ức đã tạo ra kẽ hở. Hoặc cũng có trường hợp, vô tình buông ra một lời nói dối mà bản thân không hề hay biết."

"R-Ra là vậy… hừm… ra là vậy…?"

Harein nhíu mày, đưa tay che miệng.

"Có vẻ ngài không nắm bắt được ý tôi cho lắm…"

"Dù tôi nghĩ cậu xem cũng chẳng giải quyết được gì… nhưng thôi được, có lẽ tôi nên cho hai người xem danh sách những Mạo hiểm giả tham gia Raid Quest lần trước. Những kẻ vừa tham gia lần trước lại tiếp tục tham gia lần này… chỉ nội chuyện đó thôi cũng đã đủ đáng ngờ rồi. Tôi có thể dùng quyền hạn của mình để giao nó cho cậu, nhưng nhớ kỹ, kể cả việc tôi đã đưa nó cho cậu, tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai."

[note109703]

Bạn đã đến cuối chương 116.

Không gian đọc của bạn