Chương 19: Chuyện Phiếm Cùng Kelt
Tôi và Luce đang ở quán rượu, vừa giao lưu vừa trao đổi thông tin với Kelt.
"Cái gì… Lại có 〈Đế Vương Lưu Lạc〉 ở 〈Tháp Ảo Thú〉 nữa hả!?"
Kelt lớn tiếng kêu lên, sau đó nốc cạn một hơi ly rượu trên tay.
Đoạn, anh ta gật gù ra chiều đã hiểu.
"Chà, lúc mấy cô cậu rủ, 〈Giác Quan Thứ Sáu〉 của tôi đã phản ứng nên tôi cũng lờ mờ có linh cảm chẳng lành rồi. Không đi quả là một quyết định sáng suốt mà."
"…Anh Kelt?"
Luce nhướng mày, lườm Kelt bằng nửa con mắt.
"Kh-Không, không phải thế! Kỹ năng 〈Giác Quan Thứ Sáu〉 của tôi… đúng là cảm nhận ma thú nguy hiểm hay rương báu ở gần thì khá chuẩn, nhưng mấy cái ớn lạnh kiểu điềm báo khi định làm gì đó thì hầu như chẳng đáng tin chút nào! Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ kiểu 'thấy xui xui nên thôi lần này bỏ qua' vậy thôi. Cứ thế mà giữ hai người lại, lỡ sau này bị cằn nhằn là vì tôi mà chịu thiệt thì phiền lắm đúng không?"
Kelt vội vàng xua tay phân trần.
"…Mấy chuyện kiểu đó xảy ra như cơm bữa ấy mà. Nhất là với mấy Class hệ trinh sát như tôi. Kỹ năng 〈Cường Hóa Thính Lực〉 cũng vậy. Đó là việc chỉ mình tôi làm được, và tôi buộc phải đọc vị thông tin một cách chuẩn xác chỉ từ một âm thanh thoảng qua tai. Nếu chưa có gì chắc chắn mà lỡ mồm tung tin đồn nhảm thì thành tội đồ mất. Cảm thấy cái gì, nghe thấy cái gì, mà không chắc chắn thì người chịu thiệt thòi nhiều nhất lại chính là tôi đấy."
"Ra là vậy…"
Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra ngay cả trong thời đại game, nơi dữ liệu được chia sẻ một cách chính xác.
Ở thế giới này thì điều đó lại càng hiển nhiên.
"Thậm chí còn bị nghi ngờ là cố tình bịa chuyện để trục lợi cá nhân nữa cơ."
Kelt nói vậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt man mác buồn.
Tôi phần nào hiểu được lý do tại sao Kelt lại không muốn lập một tổ đội cố định.
"Anh Kelt… em xin lỗi."
Luce cúi đầu hối lỗi.
"…À thì, thật ra, tôi cũng từng làm thế vài lần rồi, ừ."
Kelt gãi mũi với vẻ ngượng ngùng.
"Tốn công cúi đầu xin lỗi anh rồi. Em sẽ mách lại chuyện này với chị Tu sĩ Mearbel."
"Tha cho tôi đi. Từ đợt đó đến giờ, cứ hễ giáp mặt là cô ta lại lải nhải nhức hết cả đầu…"
Trông họ có vẻ thân thiết, vậy là tốt rồi.
Thật chẳng thể tưởng tượng nổi nếu so với thái độ của hai người họ lúc ban đầu.
Thế nhưng, ngoài ma thú và rương báu ra mà nó cũng phản ứng sao.
Đó là một cơ chế chưa từng tồn tại trong thời đại game.
〈Giác Quan Thứ Sáu〉 đơn thuần chỉ là một kỹ năng 'đôi khi giúp cảm nhận được sự tiếp cận của ma thú nguy hiểm hoặc sự tồn tại của vật phẩm hiếm'.
Quả nhiên, tuy 〈Magic World〉 và thế giới này giống nhau đến vô tận, nhưng chúng vẫn là hai thực thể khác biệt.
Chỉ là, phạm vi ứng dụng của kỹ năng đã được mở rộng… nằm trong mức có thể chấp nhận được.
"…Khoan đã, chẳng lẽ thiết lập này từng có sao?"
Nhớ không lầm thì trong thế giới 〈Magic World〉, từng có một NPC câu cá nói câu thoại thế này: "〈Giác Quan Thứ Sáu〉 đang mách bảo tôi, nên hôm nay tôi sẽ về sớm".
Có lẽ cách lý giải hợp lý nhất là những đoạn Flavor Text đã được nhặt nhạnh và ráp nối lại cho logic…
Sự khác biệt này, tùy thuộc vào từng trường hợp, hoàn toàn có khả năng tạo ra sức ảnh hưởng kinh khủng.
Tốt nhất là nên ghim nó vào đầu.
Thế nhưng… sao nhỉ.
Về cái 〈Giác Quan Thứ Sáu〉 này, tôi cứ thấy lấn cấn thế nào ấy.
Cảm giác như mình đang bỏ sót một điều gì đó.
"Sao thế Elma? Trông cậu có vẻ đăm chiêu. …Gì đấy, vẫn còn ghim chuyện tôi giấu giếm hả? Tôi sai rồi được chưa, tôi thừa biết cậu đâu phải loại người để bụng mấy chuyện vặt vãnh, nếu có lần sau tôi nhất định sẽ báo cho cậu biết mà."
"À, không. Không phải chuyện đó. Đâu phải mọi chuyện đều tệ cả đâu. Chúng tôi đã thu thập được rất nhiều vật phẩm hiếm… Hơn nữa, còn có cơ hội tiếp cận với Gia tộc Hầu tước Howlrod nữa."
"Cậu nói gì cơ!?"
"Chúng tôi đã cứu tiểu thư Snow khỏi ma thú, nên hôm qua vừa được họ tiếp đãi để cảm ơn."
"Bán được ân huệ cho Gia tộc Hầu tước Howlrod, ghen tị thật đấy… Biết thế tôi cũng đi theo cho rồi. Khéo khi lại tranh thủ lấy lòng họ, vớ được cái chức lính tư hay nhân viên Guild có chức sắc cũng nên."
Kelt tặc lưỡi với vẻ đầy tiếc nuối.
"Cơ mà, ra vậy, cậu đã gặp nhân vật Snow Howlrod trong lời đồn rồi sao. Nghe đồn cô ta thâm độc và tàn nhẫn… lại còn lầm lì ít nói y như một con búp bê rùng rợn, thế mà cậu lại lọt được vào mắt xanh của cô ta cơ đấy. Mà cũng phải, được cứu mạng khỏi ma thú thì chắc cô ta cũng chẳng ngu gì mà giở thói vô ơn."
Kelt bật cười ha hả.
…Thâm độc và tàn nhẫn, lại còn lầm lì ít nói y như một con búp bê rùng rợn… sao.
Có lẽ đúng được cỡ hai phần mười.
Chủ yếu là ở khoản "không nói chuyện".
"Nhắc mới nhớ, nói về Gia tộc Hầu tước Howlrod… Có tin đồn là sắp tới lãnh chúa sẽ lại ban hành một Raid Quest đấy."
Nghe Kelt nói, tôi chợt im bặt.
"Nghe đâu có người tìm thấy viên đá quý dạo nọ… 〈Trapezohedron Than Khóc〉 đang lăn lóc trong một 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 nào đó. Lần này là đi điều tra vụ đó. Có vẻ như lần này Kalos của 〈Hắc Viêm Nhẫn〉 vẫn sẽ dẫn dắt nhóm Mạo hiểm giả. …Gì đây, hai người các cậu sao tự dưng lại trưng cái bộ mặt nghiêm trọng đó ra vậy."
"Không… xin lỗi."
Có vẻ đó chính là cái Raid Quest nằm trong kế hoạch mà Hầu tước Harden đã nhắc đến.
『Ta định sẽ thêm một lần nữa, cố tình tổ chức một Raid Quest để dọn đường cho chúng, nhằm dụ chúng cắn câu. Thông qua đó, bọn ta sẽ xác thực được việc mục tiêu của chúng có phải là Mộng Hoại Zork hay không… đồng thời, tóm gọn đám ngu xuẩn dám lộng hành trên lãnh địa của ta.』
Hầu tước Harden có vẻ định dùng cái Raid Quest này để dứt điểm với những kẻ đang âm thầm hoạt động trong thành phố Lacolina.
"Kelt thì sao?"
"Không, nhiệm vụ này rõ là có điềm rồi. Chẳng cần đến 〈Giác Quan Thứ Sáu〉 tôi cũng nhìn ra được. Một món đồ rùng rợn như thế xuất hiện, lại còn có lời đồn thổi rằng đây là cuộc chiến tranh giành quyền lực của lũ quý tộc nữa chứ. Dù sự tình có ngả theo hướng nào đi chăng nữa, thì tốt nhất là đừng có dây vào. Cậu cũng nghĩ vậy đúng không, Elma?"
Kelt vừa cười vừa nói.


