"Này, Mềm Mềm."
"Éc."
"Đến lúc mở rộng hầm ngục rồi nhỉ."
Tôi đã để dành Điểm suốt một thời gian khá dài.
Lần này còn kiếm thêm được kha khá điểm từ phần thưởng phụ nữa.
Có lẽ đã đến lúc xây Khu vực 5 rồi.
Dạo gần đây, đám xâm nhập rất hay sử dụng "ma pháp liên lạc".
Lần này Bá tước Wolfhaufen đã đưa ra một phương thức chinh phục hầm ngục mới.
Cụ thể là thế này.
Khu vực trước thang máy ở lối vào Dreamland là vùng an toàn.
Bọn họ bố trí ở đó những người có nhiệm vụ "ghi chép thông tin".
Một “đội thăm dò" sẽ tiến vào thang máy và điều tra từng khu vực của Dreamland.
Sau đó, đội thăm dò sẽ truyền lại thông tin thông qua ma pháp liên lạc cho đội ghi chép.
Hiện tại, ngoại trừ Khu vực 1 thì những khu vực còn lại đều có phương thức riêng để vô hiệu hóa Cuộn Thoát Hiểm.
Thế nên việc cả đội chinh phục chết sạch mà chẳng thu được gì đã trở thành chuyện thường ngày.
Nhưng ít nhất với phương pháp này thì họ vẫn có thể mang một chút thông tin trở về.
Những thông tin bị Chuột Mực thao túng có thể dùng cách vứt bỏ vật phẩm để phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
Hơn nữa từ góc nhìn của kẻ xâm nhập, họ sẽ biết trước trong hầm ngục tồn tại những Dị Thường nào trước khi tiến vào.
Có hai cách chính để khắc chế phương thức chinh phục này.
Một là xử lý đội ghi chép cắm trại ở lối vào, hai là vô hiệu hóa ma pháp liên lạc.
Đáng tiếc là cách đầu tiên không khả thi.
Tôi đâu thể lần nào cũng bố trí một Dị Thường mới ở lối vào được (hiệu suất không ổn), mà nếu tôi có thể tự tay xử lý bọn chúng thì việc chinh phục Dreamland đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Vậy thì đáp án rất đơn giản.
Tôi phải tập trung hết sức vào việc vô hiệu hóa ma pháp liên lạc.
"Tiếc thật đấy, hầm ngục của mình lại không có thiết bị gây nhiễu."
"Éc."
Vừa vuốt ve Mềm Mềm, tôi vừa thao tác trên cửa sổ hệ thống.
Lý do ban đầu tôi mua Dinh Thự Ma Ám không chỉ vì nó là một cái bẫy hữu dụng.
Mà còn vì đây là vật phẩm duy nhất có khả năng tăng hệ số Điểm thu được.
Tuy nhiên.
Bây giờ thì tình hình đã khác rồi.
"Phải chọn một thứ có thể hành bọn chúng thê thảm nhất mới được."
Không có cách nào chặn trực tiếp ma pháp liên lạc.
Nhưng mà.
Nếu hạn chế được khả năng liên lạc của chúng thì sao?
Ví dụ như tạo ra một tình huống khiến chúng không thể nói được, giống như "màn tra tấn của Dinh Thự" chẳng hạn?
Ngay cả khi chúng vẫn duy trì được ma pháp liên lạc, như vậy cũng đủ để ngăn cản chúng rồi.
May thay, trong số những cái bẫy 5 sao có một vài thứ khá hữu dụng.
【Máy Tạo Ngôi Làng Câm Lặng (★5)】
【Giá: 175.000Đ】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Dùng Một Lần, Vô Hiệu Cuộn Thoát Hiểm】
【…】
【…】
【Alien Tử Thần (★5)】
【Giá: 70.000Đ】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Dùng Một Lần, Vô Hiệu Cuộn Thoát Hiểm】
【…】
【…】
Mấy cái này chắc đủ dùng rồi.
Nhưng vẫn nên hỏi mấy Oldbie một tiếng trước khi mua.
Không phải vì tôi đang phân vân đâu.
Chỉ là lần trước tôi không nói gì mà mua luôn, thế là mọi người đều tủi thân cả.
Tân Thủ: Mọi người thấy thế nào???
ㄴVua Golem: =))))))))
ㄴVua Golem: “Tôi nghĩ mình đã thật sự tìm ra cách phá giải!”
ㄴVua Golem: Cứ mỗi lần như vậy là mày lại lôi ra một thứ mới toanh, rồi đập tan hy vọng của đám xâm nhập…
ㄴDIP: Đáng ngạc nhiên là trong số những kẻ xâm nhập đã đi được đến tận đây.
ㄴDIP: "Mình làm được! Nếu là mình thì sẽ làm được!"
ㄴDIP: Lần này mà Bá tước quay lại thì chắc hắn cũng ngựa quen đường cũ thôi…
ㄴXương Khô: Cậu không mang thiết bị gây nhiễu từ hầm ngục của KongKong về à?
ㄴKongKong: Những cái bẫy mua bằng Điểm không thể mang ra ngoài được.
ㄴKongKong: Mà trong đống đồ của đám xâm nhập cũng chẳng có món nào dùng được cả… Tiếc thật.
ㄴKongKong: Tôi muốn giúp cậu ấy lắm chứ ㅠㅠ
ㄴXương Khô: =)) Cơ mà
ㄴXương Khô: có mấy món này thì chắc chắn đối phó được.
ㄴĐầu Bò: Chưa gì đã thấy háo hức rồi…
ㄴĐầu Bò: Tân Thủ, mau mau cho tôi xem live stream đi…
ㄴĐầu Bò: Lần này bắt cóc hắn luôn thì sao???
ㄴĐầu Bò: Mang tên Bá tước lần trước trốn thoát về đây đi ㅠㅠ
ㄴNữ Hoàng Kiến: Cậu nghĩ Tân Thủ sẽ làm chuyện đó thật à???
ㄴNữ Hoàng Kiến: Nếu Tân Thủ là con tôi thì tôi đã ép cậu ấy làm ngay rồi…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Tiếc là tôi chẳng thể nào đích thân đến đó được hehe
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Mơ đi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi tôn trọng Tân Thủ nhà mình.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ nhà mình muốn làm gì thì cứ làm đi ㅠㅠ
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Ồ.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Lần này chỉ đọc phần mô tả thôi cũng cảm nhận được nỗi kinh hoàng rồi.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Đúng là cặp đôi bẫy và thuộc hạ tuyệt vời.
Lần này cũng nhận được phản ứng khá tốt.
Vậy thì đến lúc bắt tay vào xây dựng rồi.
Tôi đội mũ bảo hộ và mang theo cây xẻng.
"Đặc vụ Mềm Mềm."
"Éc."
"Tao giao cho mày một nhiệm vụ. Đến lãnh địa của Bá tước Wolfhaufen, thăm dò xem tình hình bên đó thế nào."
Hiện tại, có lẽ Bá tước Wolfhaufen là kẻ xâm nhập có khả năng quay lại cao nhất.
Tất nhiên hắn vẫn chưa biết Dreamland nằm trên Núi Gai Sương.
Tuy nhiên.
Nếu Dreamland bị ai đó phát hiện, rồi tin đồn cứ thế lan truyền.
Khả năng cao sớm muộn gì nó cũng sẽ lọt đến tai vị Bá tước.
Tôi cũng muốn biết lần trước thông tin đã bị khám phá được đến mức nào.
Trước mắt, tôi phái Mềm Mềm đi trinh sát rồi bắt đầu xây dựng Khu vực 5.
| Lối vào |
| |
| Thang máy |
| |
| |
| |
| Mê Cung |
| |
| |
| |
| |
| Thang máy |
—————————
| Trường Học |
| |
| |
| |
—————————
| Dinh Thự |
| |
| |
| |
—————————
| Hang Goblin |
| |
| |
| |
—————————
| Ngôi Làng |
| |
| |
| |
—————————
| Phòng Lõi |
—————————
Tôi nhìn vào hóa đơn.
Thang máy - 50.000Đ.
Thuộc hạ và bẫy - 245.000Đ.
Chi phí mở rộng khu vực - 35.000Đ.
Giá bẫy với thuộc hạ ngày càng tăng, thế này thì lưng tôi sắp gãy đến nơi rồi.
May mà lần này tôi đã lắp một Dị Thường vào hầm ngục của chị KongKong.
Với tư cách Chủ Hầm Ngục của một hầm ngục bẫy tình dục, chị ấy sẽ kiếm cho tôi cả đống tiền.
Được.
Không có vấn đề gì cả.
Việc mở rộng đã hoàn thành thuận lợi.
Giờ chỉ còn việc mượn đôi mắt của Mềm Mềm để quan sát thế giới bên ngoài thôi.
Tôi quay về Phòng Lõi, ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm vào màn hình.
***
Lãnh địa Wolfhaufen, dinh thự Bá tước.
Trong phòng làm việc của Bá tước, tiếng tranh luận vang lên không ngớt.
"Tuyệt đối không được."
"Tại sao."
"Chẳng phải tôi vừa mới giải thích lý do rồi sao."
Trong phòng làm việc có hai người.
Một người là Bá tước Wolfhaufen.
Người còn lại là Beluga, Chỉ huy Hiệp Sĩ Đoàn Sói Mùa Đông.
"Ta chưa thấy thuyết phục. Vì thế ta mới hỏi lại lý do."
"Tại sao ngài vẫn chưa thấy thuyết phục?"
"Bởi vì khác với cô, ta cho rằng Dreamland là một hầm ngục có thể chinh phục."
Mối quan hệ giữa Bá tước và Chỉ huy khá đặc biệt.
Trước khi trở thành lãnh chúa và gia thần, họ đã là anh em ruột.
Chính vì vậy mà họ mới có thể tranh luận thẳng thừng như thế này.
Lý do hai người đang cãi nhau lúc này chính là vì chuyện chinh phục Dreamland.
Dù lần trước đã phải trả giá bằng rất nhiều thương vong.
Vậy mà ông anh trai vẫn muốn chuẩn bị chinh phục thêm một lần nữa, khiến Beluga chỉ muốn phát điên lên.
"Một hầm ngục có thể chinh phục sao?"
Sau khi đã hy sinh Dragred cùng rất nhiều hiệp sĩ.
Beluga nói như thể đang gay gắt chất vấn anh trai mình: Đến nước này mà anh vẫn nói được câu đó sao?
"Đó là sự hy sinh cần thiết."
"Hy sinh cái gì chứ. Đó đều là những cái chết vô nghĩa."
"Trong cẩm nang chinh phục đã có thêm thông tin mới. Một số thông tin bị thao túng cũng đã được phân biệt thật giả. Thành quả thu được là có thật."
Thế nhưng.
Ngay cả với lời khuyên chân thành của em gái, Bá tước vẫn không chịu nhượng bộ.
Ông tiếp tục nói, cứ như nhất định phải tìm cách chinh phục bằng được Dreamland.
Beluga đập mạnh tay xuống bàn.
"Anh trai, họ là nguồn nhân lực quý giá. Nhưng họ đã chết rồi, tất cả đều chết hết rồi. Em không nói chuyện này trên phương diện đạo đức. Em đang nói theo đúng cái kiểu tính toán lạnh lùng mà anh thích ấy. Nguồn lực không thể thay thế ấy đã biến mất chỉ trong một khoảnh khắc. Tất cả bọn họ chết chỉ để đổi lấy vài dòng thông tin được thêm vào cái cuốn cẩm nang chết tiệt đó. Anh thật sự không hiểu chuyện đó có ý nghĩa gì sao?"
"Nếu là vì đại nghĩa…"
"Cứ nói thẳng đi. Đại nghĩa cái quái gì chứ. Thứ anh muốn là ma thạch."
"……"
Bá tước im lặng.
"Đằng nào cũng sắp đến chu kỳ Chuyển Dịch. Còn phải kiếm lại Cuộn Thoát Hiểm nữa. Không thể làm được đâu."
"……"
"Chúng ta đâu phải Phúc Giả. Làm gì có chuyện chúng ta chinh phục được hầm ngục chứ? Nên là quên chuyện đó đi."
"…Nếu Dreamland vẫn còn ở gần Vương quốc Phương Bắc thì sao?"
Chẳng buồn trả lời câu hỏi ấy, cô rời khỏi phòng làm việc.
Cánh cửa đóng sập lại với một tiếng ‘rầm’ đầy cáu kỉnh.
Ngay cả trước thái độ thất lễ của vị Chỉ huy, Bá tước cũng chỉ lặng lẽ thở dài.
Ma thạch.
Dreamland.
Hai từ ấy cứ mãi quẩn quanh trong đầu ông.
Chu kỳ Chuyển Dịch.
Thời điểm hầm ngục chuyển vị trí sang địa điểm khác.
Theo những gì Bá tước từng trải nghiệm, việc chinh phục Dreamland có độ khó cực kỳ khủng khiếp.
Thế nhưng.
Những hầm ngục còn lại cũng tương tự.
Ngay từ đầu, hầm ngục đã giới hạn số người có thể tiến vào.
Mà những hầm ngục còn lại cũng chẳng phải hầm ngục sơ sinh.
Ngoại trừ một vài trường hợp cá biệt, với binh lực mà Bá tước đang có trong tay thì tất cả đều sẽ bị quét sạch ngay từ cửa vào.
Một tia hy vọng mong manh.
Ít ra ở Dreamland vẫn tồn tại thứ đó.
Vì vậy, ông chỉ mong Dreamland được chuyển đến một nơi gần mình.
"Bá tước, chúng tôi đã thu được thông tin từ một thương nhân của thương hội Cỗ Xe Vàng rằng Dreamland nằm trên Núi Gai Sương."
Và không lâu sau đó.
Cơ hội lại một lần nữa tìm đến ông.
Bá tước Wolfhaufen có một cô con gái duy nhất.
Tên cô bé là Ei.
Đó là đứa con gái duy nhất ông có với người vợ quá cố.
"Ba."
"Ừm."
"Hôm nay con thấy trong người khá hơn một chút."
"Vậy thì tốt rồi."
Ở trước mặt con gái, đến Bá tước cũng trở thành một người cha bình thường.
Ông nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Ei đang nằm trên giường.
"Chơi với con đi."
"Hôm nay ba hơi bận."
"Sao dạo này ba không ở bên con nữa…"
"Vì ba đang tìm cách để chữa khỏi cho Ei mà."
Ei chu môi.
Nhìn đôi má phúng phính của cô con gái, ông lại thấy một gương mặt thân thương.
Một đứa trẻ đáng yêu mang trong mình những dấu vết nguyên vẹn của cả ông lẫn người vợ.
Cô bé chính là lý do Bá tước Wolfhaufen tiếp tục sống.
"Ba lại nói thế rồi."
"Ba xin lỗi vì lại nhắc đến chuyện đó."
"Con tự khỏi được mà. Nên hôm nay chơi với con đi."
"Không được. Con phải nằm trên giường nghỉ ngơi cho đến khi khỏi hẳn."
Nếu đó là điều con gái muốn, ông sẵn sàng hái cả sao trên trời xuống cho cô bé.
Nhưng mà.
Với điều kiện chuyện đó không gây hại cho con bé.
"Nhưng hôm nay ba sẽ ở bên Ei cho đến khi con ngủ."
"Thế thì con sẽ không ngủ."
"Rồi một tiếng nữa con cũng ngủ thôi mà, đúng không nào, công chúa của ba?"
"Hôm nay con thật sự sẽ không ngủ!"
"Trong khi bây giờ mắt con đã díp lại rồi… Vậy hôm nay ba cũng thử trông chờ xem sao nhé?"
Hôm nay mình muốn ở bên ba.
Cho nên mình sẽ không ngủ.
Thế nhưng quyết tâm ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, một tiếng sau Ei đã chìm vào giấc mộng.
Đúng như lời Bá tước nói.
Nhìn cô con gái đang say ngủ, bá tước Wolfhaufen thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất hôm nay con bé cũng không rên rỉ vì đau đớn.
Giá mà con bé có thể ngủ ngon như thế này mãi thì tốt biết mấy.
Bá tước đứng dậy.
Ei đang mắc một căn bệnh hiếm gặp không rõ nguyên nhân.
Thỉnh thoảng con bé bị những cơn sốt cao hành hạ.
Nôn ra máu, lên cơn thở gấp.
Đôi mắt đỏ ngầu vì sung huyết.
Đó chính là căn bệnh đã cướp đi mạng sống của mẹ con bé.
Không, có lẽ bệnh tình của Ei còn nghiêm trọng hơn.
Ít nhất thì vợ ông chỉ bắt đầu xuất hiện những triệu chứng ấy sau khi đã trưởng thành.
Phu nhân Bá tước đã qua đời khoảng ba năm trước.
Sau một thời gian dài bị bệnh tật hành hạ, bà bỏ lại Bá tước và cô con gái.
Một mình đi về nơi xa xăm ấy.
Trước khi ra đi, bà đã để lại một di nguyện.
Hãy chăm sóc Ei.
Đó là ước nguyện cuối cùng của người phụ nữ cả đời chẳng mấy khi đòi hỏi điều gì cho bản thân.
Bá tước phải giữ lời hứa với vợ.
Bởi bà là người ông yêu thương nhất trên cõi đời này.
Và Ei cũng là tất cả đối với ông.
Ông không thể để con gái mình đi cùng với mẹ nó.
Chính vì vậy, ông phải đến Dreamland.
Cho dù nơi đó có là một cơn ác mộng chẳng khác gì địa ngục.
Ông vẫn có lý do để đi.
Ma thạch chính là Đá Hiền Triết.
Đây là một tài nguyên được vương quốc quản lý.
Dù là Bá tước cũng không được phép lấy nó đi.
Có lẽ trong quá khứ mọi chuyện đã khác.
Nhưng hiện tại nguồn cung đã hoàn toàn cạn kiệt.
Chinh phục Dreamland.
Đó là cách duy nhất để Bá tước có được ma thạch.
Chỉ cần có được thứ đó trong tay.
Chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết.


