Chương 85 · 144 chương

84. KongKong (4)

Kẻ xâm nhập là Hầu tước Davirus.

Biệt danh là ông chú cuồng giao phối.

Đó là biệt danh tôi vừa đặt cho hắn.

Theo lời chị Kongkong kể…

Hắn có tới tận 50 người con và hơn 40 bà vợ, đúng là một kẻ cực kỳ đáng sợ.

50 người thì… hơi quá sức thật.

Ông ta cũng là một Dị Thường à?

“Những kẻ xâm nhập bước vào Đêm sẽ rơi vào trạng thái ‘Mê Hoặc’ ngay khi đợt tấn công bắt đầu. Đây là đặc tính của chủ đề Giấc Mơ mà ngay cả Phúc Giả cũng không thể hóa giải. Ừm, cứ hiểu đơn giản là một năng lực khiến cho kẻ xâm nhập khó lòng chinh phục hầm ngục.”

Có thể dùng ý chí kiên cường để kháng cự được phần nào.

Nhưng thời gian càng trôi qua, gặp càng nhiều thuộc hạ, chạm trán càng nhiều cái bẫy thì chúng càng tiến vào trạng thái kích dục.

Trạng thái Mê Hoặc cứ tiếp tục tiến triển, và rồi những kẻ xâm nhập sẽ tự nhiên buông kiếm.

Còn chuyện sau đó, liên quan đến phần ớ ớ thì xin phép lược bỏ chi tiết.

“Hầu tước Davirus cũng bị Mê Hoặc tác động, nhưng vấn đề là…”

Mê Hoặc tác động lên Hầu tước Davirus chậm hơn người bình thường rất nhiều.

Hơn nữa, ông ta còn là một người… phải nói thế nào nhỉ.

Sung mãn đến mức có thể áp đảo cả đám thuộc hạ của chủ đề Giấc Mơ.

Nghe nói cuối cùng tất cả bọn họ đều biến thành những bé mesugaki bị dạy cho một bài học nhớ đời. [note105892]

Vậy nên.

Nếu bọn họ muốn dạy cho hắn một bài học thì chị Kongkong phải tự mình ra tay.

“Không đời nào. Có chết chị cũng không làm. Thật sự không muốn đâu. Chị thà chết còn hơn.”

Dù có là Chủ Hầm Ngục của một hầm ngục bẫy tình dục đi chăng nữa.

Chị KongKong vẫn là một phụ nữ Nho giáo chân chính của thời đại này, những chuyện như vậy hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc của chị.

Nếu là một anh chàng đẹp trai ngời ngời thì chưa biết được.

Chứ một ông chú có ngoại hình như thế kia thì quả thật hơi khó.

Hầu tước Davirus trước đây cũng từng bước vào hầm ngục của chị.

Nghe nói lần đó hắn cũng buông ra đủ thứ lời lẽ quấy rối tình dục khó mà nói ra.

Kiểu như hắn sẽ “cưng chiều” chị, rồi bảo chị hãy trở thành “đồ chơi” của hắn, đại loại vậy.

Nếu người bị nói những lời đó là tôi, chắc tôi cũng thấy kinh khủng thật sự.

“R-rùng mình….”

“Ai lại nói ra thành tiếng như vậy.”

Nếu chị KongKong muốn đánh bại ông chú cuồng giao phối kia mà không cần tự mình ra tay, sự trợ giúp của Tân Thủ này là cần thiết.

“Với những Dị Thường của em thì xử lý hắn cũng dễ thôi.”

Nói thật thì chuyện này còn dễ hơn vụ Secha.

Vô hiệu hóa ông chú cuồng giao phối kia chẳng có gì khó cả.

“Phù… Vậy em phải làm không công à?”

“Không công?”

Tôi chỉ muốn trêu chị ấy một chút.

Dù sao phản ứng của chị cũng giải trí quá mà.

“Anh Secha còn tặng em một Trái Tim Drake để cảm ơn nữa…”

“Á…”

Chị Kongkong bắt đầu suy nghĩ.

Tôi không ngờ chị ấy lại nghiêm túc đến thế.

“À, em đùa thôi. Em đâu có thật sự mong chờ chị trả công—”

Chộp.

Chị nắm lấy cả hai tay tôi.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi nhìn về phía trước.

Khuôn mặt chị đỏ bừng như quả cà chua.

Tôi cảm giác mình còn nghe thấy cả tiếng tim đập từ đằng xa.

Ánh mắt chị vô cùng nghiêm túc, khiến tôi vô thức nuốt nước bọt.

“Em thấy đấy, hầm ngục của chị là kiểu này nên… c-chị chẳng có gì tốt cả… Nhưng nếu Tân Thủ không ngại thì, tuy chẳng có gì đáng giá, nhưng toàn bộ những thứ chị thu được từ bọn xâm nhập từ trước đến giờ… Em có muốn mang hết đi không…?”

Ôi…

“Với cả… nếu e-em không ngại… gối đùi… chị cũng có thể cho em cái đó…?”

Với giọng nói nhỏ dần như sắp chui xuống đất, chị rụt rè cúi đầu.

Nhìn chị ấy như vậy, tôi nghĩ rằng:

A…

Sao một con người lại có thể thuần khiết, ngây thơ và đoan trang đến mức này cơ chứ?

Là một con người tử tế thì tôi phải bảo vệ trái tim của chị KongKong, một trái tim chẳng khác nào tờ giấy trắng tinh.

Dù cơ thể chị có là một succubus tóc hồng ngực khủng, còn nghề nghiệp lại là Chủ Hầm Ngục của một hầm ngục bẫy tình dục đi chăng nữa.

Trái tim chị vẫn trong trắng hệt như tuyết rơi trên Núi Gai Sương.

Tân Thủ này nhất định sẽ vui vẻ đóng vai hiệp sĩ bảo vệ sự trong trắng ấy.

“Hầu tước Davirus… ngươi là một sinh vật không nên tồn tại.”

“Hể?”

Tôi khoanh tay, trầm ngâm suy nghĩ.

Dị Thường nào sẽ phù hợp nhất với hầm ngục này đây?

Con yandere bẻ cổ vốn là lựa chọn chuẩn bài nhất.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ…

Đây là một hầm ngục bẫy tình dục.

Lần trước, tên Kiếm Thánh vừa hét “Kiếm Địa Chấn!” vừa lao vào như một thằng điên.

Còn lần này ông ta sẽ không lao thẳng vào như vậy.

Bọn tôi cần một Dị Thường có thể tự nhiên hòa nhập vào hầm ngục bẫy tình dục.

“Hmm.”

Quả nhiên chỉ còn thứ này thôi nhỉ.

【Mặt Nạ Đỏ (★2)】

【Giá: 10.000Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Kích Hoạt, Không Thể Bồi Dưỡng】

【…….】

Lý do rất đơn giản.

Dù gì thì trong hầm ngục của tôi cũng chẳng dùng đến nó.

Đeo cái mặt nạ lên thì trông nó cũng xinh phết.

Tôi mua Mặt Nạ Đỏ.

Thế này chắc được rồi.

“Vậy khi nào có kẻ xâm nhập thì báo cho em nhé.”

“Ừm.”

“Em còn phải đi bắt cóc một con goblin cho cái nhãn Kích Hoạt, nên em xin phép về trước. Chị nhớ thường xuyên kiểm tra Diễn Đàn, và nhất định phải liên lạc với em nhé.”

Tôi giao vấn đề liên quan đến bố trí cho chị KongKong.

Đợt tấn công của Dreamland và Đêm có chu kỳ khác nhau, nên bọn tôi phải điều chỉnh thời gian triển khai ở giữa chừng.

Tôi cũng dặn chị ấy phải đặc biệt chú ý điểm đó.

“Mềm Mềm, về thôi nào.”

“Éc.”

Tôi đã chuẩn bị xong để trở về Dreamland.

Mà nói là chuẩn bị, chứ thật ra thứ duy nhất tôi mang theo chỉ có một Cuộn Thoát Hiểm.

Tôi chỉ cần cưỡi lên người Mềm Mềm là được.

Ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi Đêm,

từ phía sau bỗng vang lên một câu nói mà tôi không thể làm ngơ.

“Em không thấy kỳ lạ sao?”

Chị KongKong vừa hỏi, vừa khẽ cựa quậy những ngón tay.

Không biết chị ấy muốn nói đến chuyện gì?

“Em không nghĩ chị là đứa dễ dãi, là loại đàn bà lẳng lơ, là một người bẩn thỉu sao?”

Hmm.

Chị ấy vẫn băn khoan chuyện đó sao?

“Nơi này vốn là một hầm ngục kỳ quái mà. Những đặc tính chị dùng Điểm để đổi lấy cũng toàn là những thứ liên quan đến mấy chuyện đó. Vậy nên… chị muốn em thành thật nói cho chị biết thôi…”

Thật ra ấy.

Ý kiến của tôi từ đầu đến giờ cũng chẳng thay đổi là bao.

Đêm là một hầm ngục tuyệt vời.

Và chị KongKong, người đã sống sót đến tận bây giờ cũng vậy.

Dù sao thì tôi cũng là một Chủ Hầm Ngục mà.

Tôi hoàn toàn hiểu được những nỗ lực và vất vả của một Oldbie để có thể sống sót.

Nhưng mà.

Xem ra những lời tôi nói vẫn chưa thực sự chạm đến được trái tim của chị.

Tôi thoáng tưởng tượng những kẻ xâm nhập mà chị KongKong từng phải đối mặt, và những tháng ngày chị đã phải một mình trải qua.

Phì.

Tôi vừa nghĩ ra một câu trả lời hay.

“Chị có sợ em không?”

“Hửm?”

“Trông em có đáng sợ, khó hiểu, đáng ngờ và u ám không?”

Đồng tử của chị mở lớn.

Chị mấp máy môi, rồi lắc đầu.

“Em cũng như vậy thôi. Những Chủ Hầm Ngục khác cũng như vậy. Hầm ngục bẫy tình dục thì đã sao? Khiêu dâm thì đã sao? Chúng ta chẳng qua chỉ đang cố gắng hết sức từng giây từng phút để sống sót thôi mà.”

Hầm ngục bình thường, hầm ngục kinh dị, hay hầm ngục bẫy tình dục thì bản chất của chúng ta cũng chẳng khác là bao.

Chúng ta đều là những Chủ Hầm Ngục giống nhau.

Đó là điều chắc chắn.

“…Em nói đúng.”

Chị Kongkong khúc khích cười.

“Em đã nói bao lần rồi, em thật sự nghĩ Đêm là một hầm ngục tuyệt vời. Thế nên với tư cách là một Oldbie đã sống sót đến tận bây giờ, hãy tự hào hơn về bản thân đi. Chị cũng là một người xứng đáng được kính trọng mà.”

“Ừm.”

Chúng tôi vẫy tay chào nhau.

Vẻ mặt của chị KongKong trông nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tôi cùng Mềm Mềm trở về Dreamland.

Lần này tôi cũng định bắt cóc một con goblin để khởi động đợt tấn công, nên tôi bắt đầu thăm dò xung quanh.

“Khoan, mày là…!?”

“Kè-rực, kè-rực!?”

Có một con Goblin Vàng.

Mà khuôn mặt của nó trông rất quen.

Chính là tên goblin tôi từng gặp trong vụ Đại Náo Dino World lần trước.

Một con “Goblin Vàng” theo đúng nghĩa đen.

Thằng này đang đeo lủng lẳng khắp người đống mỹ kim mà tôi tặng lần trước.

Nếu tồn tại goblin chơi hiphop, chắc chắn chúng sẽ có bộ dạng y hệt thế này.

Mà nhắc mới nhớ, lần trước gặp nó chẳng phải là ở gần Lò Rèn Lửa sao?

Nó mới chuyển nhà đến gần đây à?

Đúng lúc đấy.

Chẳng phải người ta bảo ai từng làm con tin thì sẽ biết cách trở thành một con tin tốt sao?

“Thằng nhãi… NGHIÊM!”

“Kè-rắc!”

Ồ, thằng này được phết nhể?

Tôi khá thích tiếng hô vang dội của nó.

“Chào mừng trở thành một Dị thường Hằng Ngày của Dreamland, tân binh.”

“Kè-rắc!”

Lần này con goblin không hề chống cự.

Không biết là vì lần trước bị đánh ngất rồi cưỡng ép kéo đi, hay vì nó thích món quà tôi tặng lần trước.

Mà thôi, sao cũng được.

Mau về thôi!

Tôi trói con goblin trước cửa ra vào, giao cho Mềm Mềm giám sát.

Còn tôi ngồi lướt Diễn Đàn trong Phòng Lõi và chờ tín hiệu từ chị KongKong.

Đầu Bò: Tân Thủ ơiii…

Đầu Bò: Lần này thật sự không có live stream Dị Thường à…?

ㄴTân Thủ: Sao mọi người cứ làm thế với tôi vậy?

ㄴTân Thủ: Chị KongKong đã bảo chị ấy không muốn mà.

ㄴTân Thủ: Lần này mọi người nhịn một chút đi…

ㄴĐầu Bò: Tôi buồn quá.

ㄴĐầu Bò: Buồn đến mức tôi đi gặm cỏ luôn rồi.

ㄴNữ Hoàng Kiến: Đcm thằng Đầu Bò!!!!!!

ㄴNữ Hoàng Kiến: Thôi ngay cái trò giả vờ dễ thương đi!?!?!?#@!$?

ㄴNữ Hoàng Kiến: Mày nghĩ mày là ai vậy?!@#?#@!??!@?

ㄴĐầu Bò: Tân Thủ ơi, con khốn kia bắt nạt tôi ㅠㅠ

ㄴTân Thủ: Đại ca làm ơn soi gương tự nhìn lại cái mặt của mình đi…

ㄴĐầu Bò: Thằng chó…

ㄴĐầu Bò: Đúng là phân biệt chủng tộc, đcm

ㄴDIP: Mà lần này không có stream cũng hơi tiếc nhỉ…

ㄴDIP: Nếu là một Dị Thường từng xem rồi thì thật ra tôi cũng chẳng quan tâm.

ㄴDIP: Nhưng nghe bảo lần này cậu đặt một thứ mới vào mà.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Không phải mày bố trí con yandere bẻ cổ đấy chứ?

ㄴTân Thủ: Không, em lắp cái khác.

ㄴĐời Bạc Bẽo: À, thế thì tao cũng muốn xem thật.

ㄴTân Thủ: Em muốn xem đại ca hơn ㅠㅠ

ㄴĐời Bạc Bẽo: Ư…

ㄴĐời Bạc Bẽo: (////)

ㄴNhân Vật Mắt Híp: Haizz… Nhìn mấy thằng gay chết tiệt này xem…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Secha, cứ tiếp tục ve vãn Tân Thủ là chết với tôi đấy hehe

ㄴĐời Bạc Bẽo: Với Tân Thủ thì cô là menhera,

ㄴĐời Bạc Bẽo: thế mà với tôi thì cô lại cư xử như sát nhân vậy, đm…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: hehe

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!!

ㄴTân Thủ: Ừm.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cậu thật sự không làm gì mờ ám hết đúng không?

ㄴTân Thủ: Tất nhiên rồi.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi đã chuẩn bị dây thừng để treo cổ mình rồi,

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: nên phải thành thật nói cho tôi biết đấy.

ㄴTân Thủ: Chỉ là đùa thôi đúng không?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Trông giống như tôi đang đùa à?

Chị KongKong đã gửi tín hiệu.

Có nghĩa là kẻ xâm nhập đã bước vào.

Nhưng mà.

Tín hiệu này táo bạo hơn hẳn, hoàn toàn khác với phong cách từ trước đến nay của chị.

Tôi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cửa sổ Diễn Đàn.

——————

Tiêu đề: Live Stream Đợt Tấn Công - Ngày 1

Người đăng: KongKong

Kongs-Kongs.

Xin chào, tôi là KongKong.

Buổi phát sóng trực tiếp đợt tấn công hầm ngục bẫy tình dục + Dị Thường, Ngày 1 mà tất cả mọi người háo hức mong chờ cuối chuẩn bị được bắt đầu.

Chắc mọi người cũng đã phần nào biết chuyện này rồi, nhưng vẫn chưa được thấy bộ mặt thật sự của Đêm đúng không?

Hôm nay tôi sẽ giải đáp tất cả sự tò mò của mọi người…

Nhưng mà hầm ngục của tôi có hơi khiêu dâm, liệu tôi có bị hạn chế gì không nhỉ?

——————

Chủ Hầm Ngục Thất Vọng: Hả?

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: oắt đờ phắc??? =)))))))

ㄴCá Voi Yeah: Live stream á???

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Đây là trò đùa à???

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Cái quái gì vậy?

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Uống nhầm thuốc rồi à??

ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Stream của KongKong chắc là hiếm lắm đấy.

ㄴNhân Vật Mắt Híp: Cái đéo gì đây?

ㄴĐầu TV: Tài khoản bị hack à?

ㄴXương Khô: =)) Cái quái gì vậy, đột ngột vãi

ㄴMagic Hero:????????????

ㄴĐồ Vương: aaaaaaa

ㄴQuạ Đêm: Mong chờ lắm… 👍

ㄴĐầu Bò: Haizz, chết tiệt… tôi biết là có thể tin tưởng cô mà!!!!

ㄴOrange★: Lần này cứ đăng đi, đừng để ý tới mọi người nữa

ㄴOrange★: Lần sau nhớ đọc thông báo được ghim trước khi đăng bài đấy.

ㄴNữ Hoàng Kiến: Tân Thủ.

ㄴNữ Hoàng Kiến: Cậu nắm được điểm yếu của Kongkong rồi à???

ㄴNữ Hoàng Kiến: Cậu đúng là đáng sợ thật đấy;;;

ㄴTân Thủ: Làm gì có chuyện đó.

ㄴVua Golem: Mà khoan, sao người này xinh dữ vậy??

ㄴVua Golem: Sao không đăng video hay ảnh lên sớm hơn đi chứ:))

ㄴDIP: Chuẩn luôn:))

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loài: Cô có làm chuyện gì mờ ám với Tân Thủ không đấy…?

ㄴKongKong: Cô đáng sợ quá, tôi có làm gì đâu.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loài: Phù…

ㄴKongKong: Nhưng sau khi xong chuyện thì tôi đã hứa sẽ cho cậu ấy gối đùi rồi;

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cô?????

ㄴKongKong: Hihihi;; Đã hứa rồi mà;;

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hóa ra là hồ ly tinh giả nai à???

ㄴKongKong: Hihihi;;

Tôi thật sự không ngờ chị ấy lại có thể lấy hết can đảm đến mức này, cảm động ghê.

Tôi lập tức cho con goblin tiến vào Dreamland.

Dị Thường chỉ bắt đầu hoạt động khi Dreamland ở trạng thái trong đợt tấn công.

Còn một ngày nữa mới bắt đầu đợt tấn công.

Mặt Nạ Đỏ sẽ bắt đầu chuyển động sau 24 tiếng.

Tôi báo chuyện đó cho chị.

ㄴKongKong: ok ok

ㄴKongKong: Đúng lúc đấy.

ㄴKongKong: Chị sẽ bố trí nó ở Khu vực 2 rồi dụ Hầu tước sang đó.

ㄴKongKong: Cảm ơn nhé.

Việc còn lại bây giờ chắc chỉ là vào bài đăng của chị rồi bình luận nhiệt tình hơn bình thường thôi.

Live stream là nội dung giải trí nhất trên Diễn Đàn Hầm Ngục.

Dù sắp tới TRPG sẽ bắt đầu vươn lên, nhưng hiện tại thì chưa.

Tôi chuẩn bị ít khô gà dai nhách và nước lạnh, ngồi xuống ghế rồi đặt Mềm Mềm lên đùi.

Vậy là mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất!

Trước giờ tôi gần như chỉ đóng vai trò cung cấp, nên cũng đến lúc tôi thử làm bên tiêu thụ một lần rồi.

À, còn một chuyện nữa.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi chết đây…

ㄴTân Thủ: Sarang à, tim tôi chỉ có mình cô thôi…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi ch…

Tân Thủ: Nhìn các Chủ Hầm Ngục khác mà đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến cô…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi…

Tân Thủ: Nếu sau này không có Sarang thì tôi biết phải làm sao đây…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Áaaaa!!!

Bằng một cách nào đó, xem ra tôi đã học được cách xử lý một menhera rồi.

Bạn đã đến cuối chương 85.

Không gian đọc của bạn