Đời Bạc Bẽo: Ôi vãi cả loz =))))))))
Đời Bạc Bẽo: Mọi người nhìn đi =)))))))
Đời Bạc Bẽo: Địa Chỉ Giao Thức Hầm Ngục - (321,532,444,2)
Đời Bạc Bẽo: Dãy núi Lowjinrat thật ạ =))))
Đời Bạc Bẽo: =))))))))))))
Đời Bạc Bẽo: Đúng rồi, nó phải thế này, thế này, thế này, thế này!!
ㄴĐầu TV: Thằng này cũng bú c* Oblivion rồi à??
ㄴNhân Vật Mắt Híp: =)) Nhưng dù gì thời gian qua hắn cũng khổ sở đủ rồi.
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Thằng khốn này xứng đáng được nghỉ ngơi. Công nhận.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Ai đảm bảo elf sẽ không mò tới Dãy núi Lowjinrat??
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Đám elf yandere ám ảnh điên cuồng sắp kéo tới hiếp ông rồi, tự lo nhé
ㄴĐời Bạc Bẽo: Ừ, cứ tới thử xem
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tự sát là xong mà:))
ㄴCá Voi Yeah: Ồ, tôi ở phía Vương quốc Phương Nam này
ㄴCá Voi Yeah: Lần này chắc yên ổn rồi
ㄴKongKong: A…
ㄴKongKong: Sao lại đúng phía Vương quốc Phương Bắc chứ…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Bọn mình phải chia sẻ địa chỉ hầm ngục với nhau ㅠㅠ
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Đếm một hai ba rồi cùng nhắn lên nhé!
ㄴTân Thủ: Bắt đầu thôi nhỉ?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ừm!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Một!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hai!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ba!
ㄴTân Thủ: Núi Gai Sương!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Bờ Biển Xanh!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi đi chết đây
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi đi chết đây
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi đi chết đây
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi đi chết đây
ㄴTân Thủ: Cô bảo mình không phải menhera mà
…
…
Diễn Đàn Hầm Ngục có một luật bất thành văn.
Đó là sau khi dịch chuyển xong, mọi người sẽ chia sẻ vị trí của mình với nhau.
Lần này, thứ được quan tâm nhất đương nhiên là tọa độ hầm ngục của tôi.
Cũng phải thôi.
Bởi tôi là shipper hạng SSS duy nhất trong Diễn Đàn Hầm Ngục có thể di chuyển qua lại giữa nhiều hầm ngục.
Trước đây anh Admin từng nói với tôi rằng.
Nếu mang đồ từ hầm ngục của những Oldbie có điều kiện dư dả rồi giao tới những hầm ngục đang gặp khó khăn, nó có thể giúp ích rất nhiều cho các Chủ Hầm Ngục.
ㄴOrange★: Tôi ở xa quá, đm
ㄴNữ Hoàng Kiến: Tôi cũng xa quá, tiếc ghê;;
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Bên này cũng chịu.
ㄴVua Golem: Khà khà, lần sau nhất định phải gặp nhé
ㄴDIP: Tôi còn muốn cho cậu xem đám Sans của tôi nữa;;
Trong Diễn Đàn Hầm Ngục đại khái có một thứ gọi là BIG 6.
Kiểu mấy cái danh hiệu ấy mà.
Trong manga hay thể thao, người ta thường dùng nó để gọi nhóm mạnh nhất ở top đầu.
BIG 6 của Diễn Đàn Hầm Ngục cũng y như vậy.
Anh Admin, Kẻ Cuồng Nhân Loại, Nữ Hoàng Kiến, Đồ Tể Ẩn Danh, Vua Golem và DIP.
Bọn họ có level cao nhất, quy mô hầm ngục cũng lớn nhất.
Lần này tôi còn tưởng ít nhất sẽ có một người chuyển tới gần mình.
Ai ngờ tất cả đều ở xa.
Hmph.
Dù Dị Thường có gian lận vcl thì tôi vẫn là Tân Thủ mà.
Tôi đã mong ngóng khá nhiều, nghĩ rằng biết đâu có thể nhận được vài món đồ ngon nghẻ.
Thành ra tôi hơi tiếc.
Hầm ngục khiến tôi hứng thú nhất là Replicant Automata của Vua Golem.
Đã là đàn ông rồi thì ai mà cưỡng lại được mấy con golem khổng lồ chứ.
Mà thôi.
Chuyện đó để sau đi.
“Lần này vẫn là Vương quốc Phương Bắc à.”
Núi Gai Sương.
Nơi trước đây Dino World của anh Secha từng tọa lạc.
Đó chính là vị trí Dreamland chuyển tới lần này.
Tôi đã cách xa Lò Rèn Lửa hơn, nhưng ngược lại lại gần Vương quốc North hơn.
Chậc.
Nói thật thì tôi muốn tránh xa bên này cơ.
Trước đó đã có vụ của Arboralis khiến tôi thu hút quá nhiều sự chú ý rồi.
“Mà chắc vẫn ổn thôi nhỉ?”
Danh tiếng đúng là nát bét rồi, nhưng lần trước tôi cũng đã cho Bá tước Wolfhaufen một bài học nhớ đời.
Người bình thường còn chẳng thể đặt chân vào Dreamland.
Chắc tất cả đều đã biết chuyện đó.
Nếu có một thứ duy nhất bình đẳng với tất cả con người, đó chính là mạng sống.
Bởi ai cũng chỉ có một mạng mà thôi.
Cứ cho rằng Dreamland thật sự là một tai hoạ đang đe dọa cả thế giới đi.
Cứ cho rằng nếu không giết tôi thì thế giới sẽ bị diệt vong đi.
Nhưng mà?
Kể cả vậy, tôi cũng không nghĩ con người của Vương quốc Phương Bắc sẽ sẵn lòng hy sinh mạng mình để xử đẹp Dreamland.
‘Tại sao tôi phải hy sinh để ngăn chuyện đó?’
Tôi nghĩ đó là bản tính con người.
Đương nhiên vẫn sẽ có những người không phải như vậy.
Nhưng chỉ là số ít thôi.
Nếu những kẻ khác đều đứng phía sau nhìn, thì ngay cả những người đã chuẩn bị tinh thần hy sinh cũng sẽ dần dần cáu lên rồi cuối cùng mặc kệ luôn.
Trừ phi hiểm họa ấy trực tiếp ảnh hưởng tới cuộc sống của họ.
Tôi nghĩ con người vốn là sinh vật không thích chủ động đứng ra.
Nếu là mấy tên nhắm vào ma thạch mà xông vào thì còn hiểu được.
Nhưng nếu là người hành động chỉ vì chính nghĩa, chắc chắn mọi thứ sẽ diễn biến như vậy.
Tôi cũng đâu có tham vọng chinh phục thế giới hay gì.
Thế nên, ừm… chắc tin đồn rồi cũng sẽ từ từ nguội xuống thôi nhỉ?
Nói chung là chỉ cần cho bọn họ thấy Dreamland đáng sợ đến mức nào là được.
Chỉ cần cho họ thấy rằng xâm nhập Dreamland sẽ đem lại cái chết tồi tệ và vô nghĩa nhất.
Không phải là tôi chẳng có chút đồng cảm nào.
Nhưng mạng của tôi cũng quý giá mà.
Nữ Hoàng Kiến: BÙM!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nữ Hoàng Kiến: ~Tiếng Nữ Hoàng Kiến tức đến nổ ruột~
Tôi cũng chẳng muốn nghe đám Oldbie càm ràm nữa.
Với lại phần lớn bọn xâm nhập vốn cũng chỉ nhắm vào ma thạch.
Nếu tôi tỏ ra yếu đuối, ngược lại chỉ khiến kẻ xâm nhập kéo tới nhiều hơn thôi.
Dù sao thì.
Lần này cũng phải trông cậy vào sức mạnh của Mềm Mềm thôi.
Trinh sát đúng là dễ như ăn bánh.
“Éc.”
Ừ, ừ.
Tao trông cậy hết vào mày đấy.
Tân Thủ: Mọi người, trước mắt tôi nên kiểm tra lãnh địa Wolfhaufen trước đúng không?
ㄴXương Khô: Ừ
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Đúng vậy. Trước mắt ông ta là người hiểu Dreamland nhất trong Vương quốc Phương Bắc.
ㄴĐầu TV: Cũng có khả năng ông ta sẽ quay lại, nên tôi nghĩ theo dõi động thái của Bá tước là tốt nhất.
ㄴĐầu Bò: Cậu định triệu hồi Dị Thường vào dinh thự của Bá tước à??
ㄴĐầu Bò: Nếu vậy thì nhớ đăng live stream luôn nhé…
ㄴKongKong: =)))
Ồ.
Ai đây ta.
ㄴTân Thủ: Tiền bối
ㄴKongKong: Tôi á?
ㄴTân Thủ: Vâng
ㄴKongKong: Gọi tôi làm gì?
ㄴTân Thủ: Nghe nói lần này tiền bối rơi xuống Vương quốc Phương Bắc!
ㄴTân Thủ: Tôi hỏi vị trí cụ thể của tiền bối được không, hehe
KongKong.
Đối với tôi, họ là một Oldbie gần như đầy bí ẩn.
Cho tới giờ tôi nghĩ mình đã thân với khá nhiều người kể từ khi trở thành Chủ Hầm Ngục.
Nhưng KongKong thì không.
Nếu thử xếp hạng mức độ thân thiết trong lòng Tân Thủ này…
Thì Sarang, người ngày nào cũng gào “Tân Thủ ơiii!”; anh Secha, con rồng xịn sò kiêm femboy mà tôi từng gặp mặt trực tiếp; và anh Đầu Bò, người luôn đòi tôi cho xem live stream.
Tôi cảm thấy thân nhất với ba người bọn họ.
Sau đó là những Oldbie luôn quan tâm tới tôi.
Rồi tới những Oldbie thỉnh thoảng mới tiện tay quăng vài comment phản ứng.
KongKong thuộc trường hợp cuối cùng.
Mà ngay trong số đó, có lẽ họ còn là người tạo cảm giác xa cách với tôi nhất.
Ừm, thật ra đó cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Trong quan hệ xã hội, có những người dù ở bên nhau rất lâu vẫn chẳng thân nổi.
Kiểu vậy đấy.
Bọn tôi cũng chỉ giao tiếp thông qua một cộng đồng mạng thôi.
Hoàn toàn có thể như vậy.
Chỉ là không thân thôi.
Chứ đâu phải ghét nhau hay gì.
Trước đây bọn tôi cũng từng trả lời bình luận của nhau.
Thế nên tôi nghĩ nhân cơ hội này thử làm thân hơn một chút cũng được.
Dù sao thì việc lắp Dị Thường cũng có lợi cho cả hai bên.
ㄴKongKong: Sao lại hỏi vậy?
ㄴTân Thủ: Không biết tôi qua chơi rồi lắp Dị Thường giúp có được không, hehe
ㄴKongKong: À…
ㄴKongKong: Có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ không?
ㄴTân Thủ: À, tất nhiên rồi.
Phản ứng này hơi ngoài dự đoán.
Tôi chờ câu trả lời của KongKong.
Nhưng một lúc khá lâu sau họ vẫn không xuất hiện lại trên Diễn Đàn.
“Ừm…”
Tôi gãi đầu.
Xem ra mình bị từ chối rồi.
Diễn Đàn Hầm Ngục có một tính năng gọi là bình luận bí mật.
Hiểu đơn giản là loại bình luận chỉ có người đăng bài mới nhìn thấy.
Tân Thủ(◑): Sarang ơiii!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Hự, có chuyện gì thế…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Tân Thủ còn để lại cả bình luận bí mật cho tôi thế này…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Chẳng lẽ là… chuyện mà tôi đang nghĩ tới…?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): (/////)
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Phù…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Cho tôi chuẩn bị tâm lý một lát ㅠㅠ
ㄴTân Thủ(◑): Không… chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi riêng thôi
ㄴTân Thủ(◑): Làm ơn dừng lại đi
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): …
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Buồn quá đi ㅠㅠㅠㅠ
ㄴTân Thủ(◑): Rốt cuộc cô mong chờ cái gì vậy:))
ㄴTân Thủ(◑): Ừm thì, tôi có chuyện muốn hỏi về KongKong
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Ừm ừm
ㄴTân Thủ(◑): Bình thường họ cũng hơi lạnh nhạt với người khác hả?
ㄴTân Thủ(◑): Bọn tôi vốn cũng chẳng thân thiết gì
ㄴTân Thủ(◑): nhưng lần này vị trí lại khá gần nhau
ㄴTân Thủ(◑): nên tôi thử hỏi xem có thể sang chơi rồi lắp Dị Thường giúp không
ㄴTân Thủ(◑): Nhưng cảm giác hơi giống bị từ chối ㅠㅠ
ㄴTân Thủ(◑): Nên tôi cứ nghĩ không biết mình có lỡ làm gì sai không
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Không phải là Tân Thủ bị người ta ghét đâu
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Vốn dĩ họ là người như vậy rồi
ㄴTân Thủ(◑): Kiểu thật sự hướng nội 100% ấy hả??
ㄴTân Thủ(◑): Cứ hiểu như vậy là được à
ㄴTân Thủ(◑): Người ta đã không thích mình
ㄴTân Thủ(◑): thì tôi cũng đâu thể ép họ phải cho tôi sang
ㄴTân Thủ(◑): Hơi tiếc thật…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑)::))))))
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): A, chuyện này nên nói ra không nhỉ…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ không??
Hửm?
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Sarang phản ứng kiểu này.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Sao cứ phải làm tôi tò mò thế nhỉ.
Đừng bảo đây là trò đùa do bọn họ dựng lên nhé?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Tân Thủ ơiii!
ㄴTân Thủ(◑): Ừm ừm
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Nhưng đồng thời cũng là chuyện mà tất cả mọi người đều giả vờ không biết.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Cho nên tuyệt đối không được nói chuyện này trong Diễn Đàn Hầm Ngục.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Đặc biệt là trước mặt KongKong.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Hiểu chưa???
Với những lời mở đầu như vậy.
Đương nhiên tôi sẽ nghĩ phía sau phải có một bí mật kinh thiên động địa nào đó.
Tôi cũng là con người mà.
Không thể không mong chờ được.
Tôi nuốt khan.
ㄴTân Thủ(◑): Tôi sẽ mang bí mật này xuống mồ…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Phù… Tôi còn một chuyện cuối cùng muốn hỏi Tân Thủ.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Tân Thủ nghĩ hầm ngục hạnh phúc nhất trên thế giới này là nơi nào?
ㄴTân Thủ(◑): Cụm từ “hầm ngục hạnh phúc” nghe kỳ kỳ thế nào ấy…
ㄴTân Thủ(◑): Nếu buộc phải chọn thì chẳng phải hầm ngục của anh Secha là hạnh phúc nhất sao?? Dù sao cũng tương đối dễ chinh phục mà.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Sai!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Đáp án chính là hầm ngục của KongKong!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Lý do rất đơn giản.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Bởi vì…
…
…
Đọc xong những bình luận của Sarang, tôi chỉ có thể há hốc miệng.
Từ khi trở thành Chủ Hầm Ngục tới giờ tôi đã trải qua đủ thứ chuyện.
Nhưng tôi nghĩ cả quá khứ lẫn tương lai cũng sẽ chẳng có chuyện gì gây sốc hơn thế này.
Cũng phải thôi.
Hầm ngục của KongKong…
Xét về mọi mặt, nó thuộc một thể loại hoàn toàn khác.
ㄴTân Thủ(◑): …
ㄴTân Thủ(◑): Vậy tức là…
ㄴTân Thủ(◑): Tóm tắt lời Sarang lại…
ㄴTân Thủ(◑): Nói đơn giản thì KongKong là một succubus hoặc incubus, đúng không?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑)::))
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Bản thân họ sống chết phủ nhận, còn mọi người cũng giả vờ như không biết.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Nhưng hầm ngục của KongKong khá nổi tiếng,
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): nên kiểu gì cũng nghe được thông tin từ đám xâm nhập…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Tóm lại, chuyện này thật sự là một trong những chủ đề cấm kỵ của Diễn Đàn Hầm Ngục…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại(◑): Tuyệt đối không được nói ra đấy nhé????
ㄴTân Thủ(◑): Hiểu rồi
ㄴTân Thủ(◑): Cảm ơn đã nói cho tôi…
Hóa ra nó thật sự tồn tại ở thế giới này.
Hầm ngục bẫy tình dục.
Ừm.
Phải nói sao nhỉ.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao từ trước tới nay họ luôn giữ nhân cách thần bí.
Dù sao các Chủ Hầm Ngục cũng đâu phải biết rõ chủ đề rồi mới chọn.
Người ta thì ác ma, thiên thần, ma cà rồng, golem, undead, đủ loại chủng tộc ngầu lòi.
Còn mỗi mình lại dính phải cái hầm ngục khiêu dâm kiểu đó, đúng là khó mà mở miệng nói.
Huống chi còn phải tiết lộ với một Tân Thủ nữa.
Nên tôn trọng người ta thôi.
Mà nghĩ lại, tôi còn tưởng chủ đề Dị Thường đã đủ đặc biệt rồi.
Không ngờ vẫn có hầm ngục còn kỳ quặc hơn thế này.
Rốt cuộc Oblivion đang làm cái quái gì vậy?
Vậy nên tôi đã từ bỏ ý định gặp KongKong.
Chắc sau này bọn tôi cũng chẳng có dịp gặp nhau đâu.
ㄴKongKong: Trước đó Tân Thủ từng hỏi rằng có thể tới hầm ngục của tôi hay không nhỉ…
ㄴKongKong: Cậu có thể tới, nhưng mà
ㄴKongKong: cậu giúp tôi một việc được không…
Ủa.
Đột nhiên vậy?


