Chương 81 · 144 chương

80. Cú Đấm Ma Cà Rồng

Đã là con trai, hồi nhỏ ai mà chẳng từng ôm mấy giấc mơ viển vông.

Kiểu biến thân thành Power Ranger, phá nát trường học để khỏi phải đi học.

Hoặc trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như kiểu xe buýt bị cướp xông lên khống chế, tôi đột nhiên thức tỉnh siêu năng lực rồi đánh bại lũ phản diện.

Khá chắc là không phải ai cũng từng tưởng tượng như thế.

Nhưng ít nhất tôi với đám bạn thì có.

Đương nhiên, trở thành pháp sư cũng là một trong những giấc mơ ấy.

Harry Potter này, Frieren: Pháp Sư Tiễn Táng này, gì gì đó nữa… nói thật, ai mà chẳng từng một lần tưởng tượng mình niệm chú ngầu lòi rồi thả thiên thạch xuống chứ?

Nếu không thì, ừm, đáng tiếc thật.

Dù sao thì.

Magic Hero nói sẽ dạy cho tôi ma pháp.

ㄴMagic Hero: M-m-m-ma pháp không nhất thiết là kỹ năng cần Đặc Tính mới dùng được.

ㄴMagic Hero: Đương nhiên, nếu đầu tư vào Đặc Tính liên quan thì tốc độ trưởng thành sẽ nhanh hơn, uy lực cũng mạnh hơn…

ㄴMagic Hero: Nhưng cái đó thiên về hiệu suất thôi…

ㄴMagic Hero: Có thì tốt, không thì vẫn có thể tự luyện tập được.

ㄴMagic Hero: C-c-cứ hiểu đại khái như vậy là được…

Nói cách khác, chỉ cần có mana thì bất kỳ ai cũng đủ khả năng sử dụng ma pháp.

Nghĩ kỹ lại, nhìn những kẻ xâm nhập Dreamland từ trước tới giờ…

Dù không phải pháp sư thì bọn họ vẫn có dùng ma pháp.

Ví dụ, mấy loại ma pháp thông dụng như ma pháp dò xét hay ma pháp liên lạc.

Ai cũng đều từng sử dụng chúng, từ mấy lãnh chúa bình thường cho tới các hiệp sĩ.

Đặc Tính liên quan đến ma pháp có thể xem như năng khiếu học hành vậy.

Một người hoàn toàn không có năng khiếu học tập nếu chịu ôn thi lại một năm rồi cắm đầu học như chó, kiểu gì chẳng cố lết được lên hạng 3?

Ngay từ đầu tôi đã chẳng có thiên phú cận chiến.

Vậy thì ít nhất cũng nên thử học ma pháp xem sao.

Nếu sau này tôi cũng dùng được thứ như ma pháp gây nhiễu, lựa chọn của tôi trong đủ loại tình huống sẽ đa dạng hơn rất nhiều.

Tân Thủ: Thử một lần đi!

ㄴMagic Hero: Đ-đ-đ-được!

Tóm tắt kết quả.

Tôi bó tay.

Đ*t mẹ nó.

Ban đầu vốn tràn đầy hy vọng.

Trong đầu tôi khi ấy đầy ắp một niềm tin vô căn cứ rằng mình nhất định sẽ trở thành một pháp sư ngầu lòi.

Nhưng mà.

Đừng nói tới Ma Đạn hay Hoả Cầu mà mấy nhân vật chính trong đủ loại tác phẩm tôi xem từ nhỏ vẫn dùng.

Việc cảm nhận mana thôi cũng đã là một bức tường không vượt qua nổi.

ㄴMagic Hero: Tân Thủ. Hãy nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực rồi tập trung. Cậu nghe thấy tiếng tim đập đúng không?

ㄴMagic Hero: Mana cũng tương tự. Mana là một phần cơ thể của cậu. Mana được tạo ra ở tim, rồi theo mạch máu lưu thông khắp cơ thể cùng với máu.

ㄴMagic Hero: Chỉ cần tập trung thì phần lớn mọi người đều có thể cảm nhận được.

ㄴMagic Hero: Khi hít vào, cậu sẽ cảm thấy mũi hơi tê tê và lồng ngực căng đầy đúng không?

ㄴMagic Hero: Việc lưu thông mana cũng là một phần hoạt động sinh lý của cơ thể nên…

ㄴMagic Hero: C-cứ hiểu là cảm giác kiểu như vậy.

ㄴMagic Hero: Khó là ở chỗ sử dụng nó thôi, chứ riêng quá trình này thật sự phải rất dễ mới đúng…

ㄴMagic Hero: Cậu thật sự không cảm nhận được sao…?

Không phải do cách giải thích của Magic Hero có vấn đề.

Nó đơn giản đến mức trẻ con cũng hiểu được.

Họ thậm chí còn bỏ luôn cả nhân cách ở Diễn Đàn, làm hẳn cho tôi một bài giảng online dưới dạng chữ + hình minh họa + video.

Tôi hoàn toàn hiểu phần lý thuyết của nó.

Hiểu thì hiểu đấy.

Nhưng cơ thể tôi lại không tài nào nắm bắt được.

Suốt 8 tiếng đồng hồ, tôi đã thử đủ mọi phương án dù là ngớ ngẩn nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Kết quả vẫn không đổi.

Thất bại.

Thứ người khác chỉ cần 10phút là làm được, thế mà tôi bỏ ra tận 10 tiếng vẫn không xong?

Có lẽ cứ bỏ cuộc còn tốt cho sức khỏe tinh thần hơn.

ㄴTân Thủ: GG…

ㄴTân Thủ: Chắc tôi không có thiên phú thật…

ㄴMagic Hero: X-x-xin lỗi…

ㄴMagic Hero: Đáng lẽ tôi phải giải thích rõ ràng hơn một chút…

ㄴTân Thủ: Không không không, tiền bối Mahiro đã cố hết sức rồi…

Buồn quá nên tôi đành vuốt ve Mềm Mềm.

Lòng tự trọng tụt thẳng xuống đáy.

ㄴOrange★: Không, nhưng cái này thật sự vô lý mà.

ㄴTân Thủ: Xin lỗi vì tôi là thằng vô lý…

ㄴOrange★: =))))

ㄴOrange★: Tôi đâu có chửi cậu.

ㄴOrange★: Tại nếu xét về mặt cấu trúc thì chuyện này không hợp lý chút nào.

ㄴOrange★: Ý là MP đã 130 rồi

ㄴOrange★: nếu ví dụ bằng cơ thể con người, nó giống như cậu có một cơ thể đã rèn luyện khoảng hai năm.

ㄴOrange★: Nhưng bây giờ, đến việc đi bộ cậu cũng không làm cho tử tế được, kiểu kiểu vậy.

ㄴOrange★: Xét theo lẽ thường thì quá kỳ quặc còn gì.

Cũng đúng.

Nhưng rốt cuộc nguyên nhân là gì?

ㄴTân Thủ: Tự nhiên tôi nghĩ tới một trường hợp.

ㄴTân Thủ: Kiểu như có cơ thể cơ bắp cuồn cuộn, nhưng gặp tai nạn

ㄴTân Thủ: nên tay chân không thể cử động bình thường…?

ㄴTân Thủ: Hoặc là mắc một dạng khuyết tật bẩm sinh nào đó.

ㄴOrange★: Tôi không phải bác sĩ, nhưng

ㄴOrange★: chắc không phải kiểu đó đâu.

ㄴOrange★: Nếu thật sự là như thế

ㄴOrange★: thì bản thân stat MP của Tân Thủ phải bị phế luôn mới đúng.

ㄴOrange★: Với cả một Chủ Hầm Ngục mắc phải loại bệnh như vậy thì cũng quá kỳ lạ.

Ừm.

Cũng đúng thật.

ㄴMagic Hero: À.

ㄴMagic Hero: Tôi vừa nghĩ ra một khả năng…

Hửm?

ㄴMagic Hero: Tân Thủ còn nhớ đám hắc pháp sư không?

ㄴTân Thủ: Tổ đội Manticore tới sau đám hobgoblin ấy à?

Đương nhiên là nhớ.

Cái đám bị Doppelganger dạy cho một bài học nhớ đời ấy mà.

ㄴMagic Hero: Chuyện là… cái giá của hắc ma pháp không phải mana, mà là linh hồn con người…

ㄴMagic Hero: Lúc đầu chúng ta từng nói hắc pháp sư dùng mạng người làm vật hiến tế để thi triển ma pháp, đúng không…?

Đại Vương Ác Linh từng nói như vậy.

À.

Tôi hiểu Magic Hero muốn nói gì rồi.

ㄴMagic Hero: Ý tôi là, ở cả những nơi không hề xảy ra gây nhiễu ấy?

ㄴMagic Hero: Nếu ngay cả ma pháp dò xét cũng không thể phát hiện cậu, thì khả năng rất cao là cậu thật sự không có mana.

ㄴMagic Hero: Không chỉ riêng Tân Thủ đâu.

ㄴMagic Hero: Ngoại trừ Doppelganger và những phân thân do Tấm Gương Không Nên Tồn Tại tạo ra,

ㄴMagic Hero: những Dị Thường khác nhìn chung cũng tương tự.

ㄴMagic Hero: Cho nên MP của Tân Thủ…

ㄴMagic Hero: tôi bắt đầu nghĩ khả năng cao nó là loại tài nguyên tiêu hao khi sử dụng một thứ khác.

ㄴMagic Hero: Có khi nó giống khái niệm ‘phép dự trữ’ của hắc pháp sư…?

ㄴMagic Hero: Đại khái chỉ là một suy đoán như vậy…

ㄴOrange★: Nhắc mới nhớ.

ㄴOrange★: DIP này, Đại Vương Ác Linh nữa.

ㄴOrange★: Tôi cũng từng nghe mấy tên chọn chủ đề Mùa Đông hay Cái Chết

ㄴOrange★: khi dùng hắc ma pháp thì sẽ tiêu hao MP.

ㄴMagic Hero: Nhưng thật ra bản thân bọn họ cũng có nhiều mana,

ㄴMagic Hero: nên trường hợp của Tân Thủ vẫn khá dị biệt…

ㄴMagic Hero: N-n-n-nhưng dù sao thì tôi cảm giác nó gần giống như vậy.

ㄴTân Thủ: Vậy tóm lại, MP của tôi…

ㄴTân Thủ: không nên hiểu là Mana Point, mà kiểu như Mystery Point ấy à??

ㄴAnh Hùng Pháp Sư: Hiểu nhanh thật đấy…

ㄴOrange★: Ừm

Lúc kiểm tra những Đặc Tính của chủ đề Dị Thường, tôi từng thấy mấy dòng mô tả “tiêu hao MP” này nọ.

Có vẻ MP của tôi chính là để dùng vào những lúc như thế.

Không dùng được ma pháp thì vẫn tiếc thật.

Nhưng ít nhất cũng xác nhận được MP không phải một chỉ số hoàn toàn vô dụng.

Thế nên tôi quyết định nghĩ theo hướng tích cực.

Rốt cuộc, để trực tiếp cường hóa bản thân thì tôi chỉ còn cách dùng Điểm đập stat lên thật lực.

Hoặc là kiếm một món vũ khí xịn, kiểu như đũa phép của người Mỹ.

Ở level 120 thì cách đầu tiên có hiệu suất phải gọi là thảm họa.

Thà dùng số Điểm đó mua cạm bẫy hay thuộc hạ Dị Thường còn hơn.

Cách thứ hai thì chắc phải cướp chiến lợi phẩm từ kẻ xâm nhập, hoặc xin một món vũ khí ngon từ các Chủ Hầm Ngục khác.

Nhưng trước mắt cứ xem như không có thì hơn.

Dù vậy.

Tôi quyết định sẽ rèn luyện từ ngày hôm nay.

Thay vì lập tức bỏ cuộc do chẳng có tí thiên phú nào.

Tung ra được ít nhất một cú đấm ra hồn chẳng phải sẽ hữu ích hơn trong những đợt tấn công sao?

Tôi cũng có rất nhiều thời gian rảnh mà.

Thử thì thử thôi.

Trong Diễn Đàn Hầm Ngục của chúng ta cũng có những Oldbie có thể dạy kỹ năng chiến đấu nữa.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Cần tôi coaching cho không??

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi sẽ dạy cậu cả Cú Đấm Ma Cà Rồng nữa!

Ồ.

Cú Đấm Ma Cà Rồng nghe hơi thèm thật.

Vũ khí chính của tôi là dao găm.

Cũng chẳng có lý do gì ghê gớm.

Hồi còn đánh nhau với goblin, tôi chọn nó đơn giản vì đây là món vũ khí rẻ nhất.

Giờ mà đổi sang vũ khí khác thì cũng hơi kỳ.

Dao găm tiện mang theo nhất, tôi cũng đã quen tay với nó, lại còn có thể mua thẳng trong Cửa Hàng Điểm.

Nghe nói dao găm cũng là vũ khí ưa thích của Sarang.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Ở nơi chật hẹp thì rất khó vung kiếm cho tử tế ấy.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Một người có bay nhảy giỏi đến cỡ nào cũng đâu thể chém xuyên tường hầm ngục, đúng không?

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Dao găm vừa nhẹ, lại gần như chẳng bị hạn chế bởi không gian!

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Nếu ép đối phương phải đánh ở cự ly siêu gần trong không gian hẹp,

Kẻ Cuồng Nhân Loại: thì dù tầm đánh của họ dài hơn, cậu cũng có thể triệt tiêu lợi thế đó.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Thực tế thì rất nhiều trường hợp dao găm còn chiếm ưu thế,

Kẻ Cuồng Nhân Loại: nên tôi thích vũ khí này lắm!

Aha.

Nói sao nhỉ.

Mỗi lần Sarang đột nhiên bật mode chuyên nghiệp lên lại thấy thú vị thật.

Sarang đúng là làm cái gì cũng có tính toán.

Dù sao thì với một đứa hướng nội như tôi, được chỉ dạy bởi một người thân quen thì cũng dễ chịu hơn.

ㄴTân Thủ: Đây chính là.

ㄴTân Thủ: Cảm giác khi giết chết một mục tiêu───.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Á, Tân Thủ nhà mình ngầu quá đi…

Tôi bắt đầu học kỹ thuật sử dụng dao găm từ Sarang.

Tiện thể học luôn cả Cú Đấm Ma Cà Rồng nữa.

Đời Bạc Bẽo: Làm ơn cho tôi tới Dãy núi Lowjinrat đi!!!!!!!!!!!!!!!!!

ㄴNữ Hoàng Kiến: Có cái nịt =)))

ㄴQuạ Đêm: Lại lại lại lại lại lại bắt đầu chuẩn bị đi tới Rừng Cây Thế Giới nữa rồi

ㄴVua Golem: Secha à!! Sang Rừng Cây Thế Giới thì nhớ sống cho tử tế đấy!!

ㄴDIP: Lần này Tân Thủ cũng chẳng thể giúp gì cho cậu đâu

ㄴDIP: Nên siết mông thật chặt mà chuẩn bị tinh thần đi

ㄴCá Voi Yeah: =)))

ㄴCá Voi Yeah: Lần này tôi cũng chỉ muốn yên ổn nhận income thôi

ㄴCá Voi Yeah: Phòng thủ mệt lắm~~~

ㄴĐầu TV: Lần này tôi lại muốn có vài kẻ xâm nhập vào đấy.

ㄴĐầu TV: Đến lúc vũ khí mới của tôi phun lửa rồi

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: LàmơnchotôichuyểntớimộtnơigầnTânThủlàmơnchotôichuyểntớimộtnơigầnTânThủlàmơnchotôichuyểntớimộtnơigầnTânThủlàmơnchotôichuyểntớimộtnơigầnTânThủlàmơnchotôichuyểntớimộtnơigầnTânThủlàmơnchotôichuyểntớimộtnơigầnTânThủ

Sau đó lại là những ngày tháng y hệt như thường lệ.

Lướt Diễn Đàn, luyện tập, chơi với Mềm Mềm, tiện thể làm luôn bộ luật TRPG.

Và rồi thời điểm ấy cũng tới.

Chu kỳ Chuyển Dịch.

Tôi định tạm hoãn chuyện mở rộng hầm ngục lại.

Dù sao trước mắt cũng chưa có kẻ xâm nhập nào tràn vào.

Đợi tới lúc đó xem tình hình thế nào rồi quyết định có lẽ hợp lý hơn.

Lần này sẽ rơi xuống đâu đây.

“Đâu cũng được.”

“Éc.”

Bất kể là địa ngục hay thiên đường.

Rơi xuống nơi nào thì việc tôi phải làm cũng chẳng thay đổi.

Bảo vệ hầm ngục.

Và sống sót thật lâu, thật lâu.

“Nhào vô đi, thế giới.”

Tân Thủ này tới đây!

Bạn đã đến cuối chương 81.

Không gian đọc của bạn