Dạo gần đây, ngoài chuyện lướt Diễn Đàn và chơi với Mềm Mềm ra thì tôi còn có thêm một việc mới để làm.
Đó chính là…
Tân Thủ: Làm ơn ai đó chơi TRPG với tôi đi…
TRPG.
Viết tắt của Tabletop Role-Playing Game.
Trước khi trở thành Chủ Hầm Ngục, đây gần như là thú vui duy nhất của tôi.
Cho nên tôi đang tuyển người để chơi TRPG, thứ có thể gọi là trò giải trí tuyệt vời nhất trên thế gian này.
Sau khi trở thành Chủ Hầm Ngục, ngày nào tôi cũng bận rộn đủ thứ.
Gia cố hầm ngục, phòng thủ đợt tấn công, live stream, chơi với Mềm Mềm,…
Cho tới giờ tôi còn chẳng có thời gian nhắc nổi chữ T trong TRPG…
À, cũng không hẳn.
Chỉ là mỗi lần định nhắc tới thì lại xảy ra chuyện, nên mãi chẳng có cơ hội nào đẹp.
Tôi đâu phải cái máy chỉ biết nâng cấp hầm ngục.
Từ sau khi trở thành Chủ Hầm Ngục tôi còn chẳng cần ngủ, nên thực ra thời gian rảnh cũng khá nhiều.
Thế nên tôi nghĩ nếu chơi cùng đám Oldbie chắc sẽ khá vui, nên là tôi thử nhắc tới một lần.
ㄴCá Voi Yeah: Rốt cuộc TRPG là cái gì vậy
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Không biết… thật sự không biết…
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Nghe cái tên thôi đã thấy có mùi rồi ấy?
ㄴĐầu TV: Chuẩn:))
ㄴNữ Hoàng Kiến: Là tên Dị Thường à??
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Đến bọn mình còn không biết
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Xem ra đến Oblivion cũng né thứ này nhỉ??
ㄴXương Khô: TRPG, thứ đến cả Oblivion cũng từ chối:)))
ㄴXương Khô: A, đáng sợ quá đi mất
Phản ứng chán quá đi.
Nhìn những cái tên lúc nào cũng đều đặn vào bình luận bỗng dưng biến mất sạch, đau lòng ghê.
Nếu là Sarang thì có cảm giác chỉ cần tôi rủ là nàng sẽ chơi vô điều kiện.
Đáng tiếc, TRPG theo luật bất thành văn thì phải gom đủ 4 người chơi, nên chắc cứ chờ cơ hội lần sau thì hơn.
Tất nhiên cũng có TRPG mà Quản Trò và người chơi có thể chơi 1:1.
Nhưng kiểu đó có cảm giác hơi khác TRPG thông thường.
Với cả phần lớn cần đòi hỏi khả năng chịu ngượng cực cao, nên nó không thật sự cho người mới.
Dù sao thì.
Một tuần nữa là tới kỳ Chuyển Dịch.
Cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi cái Lò Rèn Lửa đáng ghét này.
Tôi vẫn dùng Mềm Mềm để giám sát bên ngoài.
Khu trại tạm thời gần hầm ngục đã bị tháo dỡ.
Lò Rèn Lửa cũng im ắng.
Xem ra bọn họ đã chấp nhận rằng nơi này không thể chinh phục và bỏ cuộc rút về.
Trong lần Chuyển Dịch này đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Bắt đầu từ đám dwarf rồi đến đám elf ở Dino World, mặc dù đó còn chẳng phải hầm ngục của tôi.
Sau đó là con người của Wolfhaufen và Dragred.
Nghĩ lại thì lần Chuyển Dịch này đúng là có số lượng kẻ xâm nhập nhiều kỷ lục.
“Bắt đầu nhớ đám goblin với troll ghê…”
Ngu thì ngu thật, nhưng được cái là chúng nó thẳng thắn.
Thấy bất mãn thì lao vào đánh nhau, chứ không phải loại âm hiểm đâm sau lưng.
Tôi thấy, bọn này còn tốt đẹp hơn giống loài mang trí gấp 500 lần.
Lần Chuyển Dịch tiếp theo xin hãy cho tôi trở về quê nhà.
Đến lúc này tôi lại thấy nhớ Dãy núi Lowjinrat, nơi ít nhất chưa từng khiến tôi mất niềm tin vào nhân loại.
Tân Thủ: Mà hôm nay chẳng thấy Sarang đâu cả, có chuyện gì à??
ㄴVua Golem: Có kẻ xâm nhập tiến vào nên cô ta đang mak’gora…
Cái gì.
Thật à?
——————
Tiêu đề: NếuTânThủKhôngXemBàiNàyThìĐúng39PhútNữaTôiSẽChếtNênMauXemĐiThậtSựThậtSựRấtQuanTrọng
Người đăng: Kẻ Cuồng Nhân Loại
Lâu lắm mới có kẻ xâm nhập, nên tôi quay lại cảnh tự mình chiến đấu rồi!
Phải khen tôi thật nhiều thật nhiều đấy!
——————
Vua Golem: Đm, lần nào nhìn con rồng hút máu đó cũng thấy kinh vãi
Vua Golem: Cái thứ đó giết kiểu đéo gì vậy…
Vua Golem: Nó có sẵn khả năng hồi phục VÀ phản đòn
Vua Golem: Thêm cả bọn ghoul ùa ra thành từng đàn nữa
Vua Golem: Đúng là cái hầm ngục mất dạy vcl
ㄴDIP: Không biết sợ mà dám xông vào Wallachia
ㄴDIP: Ôi chao…
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Hay là bọn nó hơi muốn tự sát nhỉ??
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Giống Đời Bạc Bẽo hả?
ㄴĐời Bạc Bẽo: Quá đáng vcl…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Nhưng nếu là tôi thì thay vì tới đó
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tôi sẽ treo cổ tự sát luôn:))
ㄴNữ Hoàng Kiến: Sarang vẫn chưa mất phong độ nhỉ;;
ㄴNữ Hoàng Kiến: Đánh hay ghê:))
ㄴĐại Vương Ác Linh: Chỉ cần chạm mắt là bị tẩy não
ㄴĐại Vương Ác Linh: quả năng lực gian lận vcl…
ㄴĐại Vương Ác Linh: Muốn tiêu diệt Chủ Hầm Ngục
ㄴĐại Vương Ác Linh: thì hoặc phải trốn ở tầm xa rồi bắn tỉa
ㄴĐại Vương Ác Linh: hoặc phải nhắm mắt hay cúi mặt xuống mà đánh =)))
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Cách đầu gần như vô nghĩa vì có camera giám sát.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Còn chọn cách sau thì khác gì bảo “thôi chết luôn cho rồi”.
ㄴĐầu Bò: =)) mọi người ơi hình như tôi không ổn rồi…
ㄴĐầu Bò: Dị Thường bao giờ mới xuất hiện??
ㄴĐầu Bò: Sao Chủ Hầm Ngục với thuộc hạ lại tự mình ra đánh nhau vậy??
ㄴĐầu Bò: Tôi cứ nghĩ mấy thứ này rồi bị lú cmnr, giờ phải làm sao…
ㄴKongKong: Tên này nghiện live stream của Tân Thủ hơi nặng rồi đấy
ㄴKongKong: Admin, ban anh Đầu Bò khoảng 1 tháng đi…
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Đã ngấm Tân Thủ rồi thì hết cứu
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: =)) nhưng đúng là lâu lắm rồi mới thấy một video chính thống kiểu này
ㄴĐầu TV: Hầm ngục vốn dĩ là nơi để đánh nhau mà.
ㄴĐầu TV: Chứ đâu phải chỗ giải quy tắc rồi né Dị Thường =))
Thật lòng mà nói.
Mỗi lần nhìn hầm ngục của các Oldbie, tôi lại có cảm giác mình đang xem một thể loại hoàn toàn khác.
Đây mới là thứ tôi nghĩ tới khi nhắc đến “hầm ngục”.
Một chiến trường thu nhỏ, nơi thuộc hạ, cạm bẫy, và trùm cuối là Chủ Hầm Ngục đối đầu với những kẻ xâm nhập.
Đương nhiên việc Chủ Hầm Ngục tự mình đi loanh quanh bên trong rồi trực tiếp đập chết kẻ xâm nhập thì hơi khác mấy game tôi từng chơi.
Dù sao thì.
Nhìn đoạn video kiếm thuật và ma pháp tung hoành rực rỡ, lồng ngực tôi bất giác sục sôi.
Tôi liếc sang những thuộc hạ được bố trí trong Phòng Lõi.
Một con slime to cỡ quả bóng tập gym.
Một Doppelganger lớn gấp đôi nó.
Tượng mèo và chuột mà nếu xuất hiện trong mơ thì đúng là ác mộng.
“Chậc…”
Ừ.
Tao vẫn giữ được cái mạng cũng là nhờ có bọn mày cả.
Xấu xí với đáng sợ thì đã sao.
Dù là con người hay Dị Thường, quan trọng vẫn là nội tâm.
Tôi thấy Dị Thường nhà mình ngầu hơn nhiều con rồng hút máu kia, chúng thật sự tuyệt vời.
“Tao rất vui vì được làm Chủ Hầm Ngục của bọn mày!”
Hãy lớn lên khỏe mạnh nhé.
Mà ngoài Mềm Mềm ra thì đứa nào cũng lớn hết rồi, chắc cũng chẳng lớn thêm được nữa.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Sao cậu không khen tôi??
À đúng rồi.
Mải ngồi xem quá nên tôi quên mất phải bình luận.
ㄴTân Thủ: Áaaa Sarang nhà mình với Wallachia ngầu quá đi
ㄴTân Thủ: Thật sự là hầm ngục tuyệt nhất tôi từng thấy luôn ㅠㅠ
ㄴĐời Bạc Bẽo: Cậu từng bảo Dino World là tuyệt nhất mà…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Hóa ra chỉ là nói suông thôi sao…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Tôi đã rất hạnh phúc mà không hề biết gì cả…
Ối.
Không để ý mà tạo ra thêm một menhera mất rồi.
ㄴTân Thủ: Đồng hạng nhất ấy mà ㅎㅎ;;
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: …
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: …
Đệch.
Giờ lại đến cô nữa hả.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi thấy Dreamland của Tân Thủ là tuyệt nhất
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi lúc nào cũng đặt Tân Thủ ở vị trí số một chỉ nghĩ đến mình Tân Thủ lần nào Tân Thủ live stream tôi cũng vào bình luận thật sự mỗi lần có cuộc bầu chọn tôi đều chọn Tân Thủ tôi yêu Tân Thủ nhiều đến thế thích Tân Thủ nhiều đến thế trân trọng Tân Thủ nhiều đến thế còn bỏ biết bao tâm sức cho Tân Thủ
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: vậy tại sao tôi lại không thể trở thành số một trong lòng Tân Thủ? nếu tôi là số một trong lòng Tân Thủ thì dù tôi không chủ động nhắc Tân Thủ cũng sẽ tự khen tôi ngầu đúng không? tôi còn thiếu thứ gì vậy? có ai biết đáp án không?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: tôibuồnquáấmứcquáđaukhổquánướcmắttựnhiêntràoaracảmgiácnhưđangquằnquạivìđauđớnthàlúcnãychếtluôndướitaykẻxâmnhậpcònhơnnếuthếthìTânThủđãnhìntôirồiđúngkhông?
Sao lại làm thế với tôi chứ.
Đây mới là Dị Thường thật sự sao?
Đáng sợ, đáng sợ quá đi mất.
Dù sao thì.
Vấn đề menhera đã được giải quyết êm đẹp bằng tuyệt kỹ xoa đầu dỗ dành.
Xem stream của Sarang khiến tôi nảy ra một suy nghĩ.
Liệu một ngày tôi có thể mạnh đến mức đó không?
Bây giờ Dị Thường vẫn tự lo mọi chuyện giúp tôi.
Nhưng nó đồng nghĩa với việc tôi vẫn chỉ đứng ở vị trí quan sát.
Nói thật, mỗi lần ra ngoài tôi đều thấy hơi rén.
Nếu tôi có thể ngầu lòi tự tay đánh bại kẻ địch thì trong lòng sẽ yên tâm hơn hẳn.
Lý do Sarang và đám Oldbie có thể mạnh đến vậy phần lớn nằm ở Đặc Tính của họ.
Tôi cũng sở hữu một vài Đặc Tính.
——————
Đặc Tính đang sở hữu
【Kháng Tinh Thần ★MAX】
【Kháng Đau Đớn ★MAX】
【Khôi Phục Hình Thể ★MAX】
【Vô Hiệu Đòn Trí Mạng (1 Lần)】
…
…
——————
Nhìn qua thì có vẻ hoành tráng đấy.
Nhưng ngoài Vô Hiệu Đòn Trí Mạng nhận được nhờ Trái Tim Drake mà anh Secha tặng, những thứ còn lại đều chỉ là Đặc Tính cơ bản mà Chủ Hầm Ngục có sẵn.
Giống thuộc hạ và cạm bẫy, Đặc Tính của Chủ Hầm Ngục cũng có thể mua trong Cửa Hàng.
Và cũng như chủng loại thuộc hạ và cạm bẫy thay đổi tùy theo chủ đề.
Đặc Tính cũng vậy.
Ví dụ như Ma Nhãn của Sarang có thể tẩy não con người.
Hay Tiến Hóa của anh Secha, cho phép anh biến thành một con T-Rex to vcl.
Tất cả những thứ đó đều là Đặc Tính có thể mua được tùy theo chủ đề đã chọn.
Chủ đề Dị Thường cũng có thể mua Đặc Tính.
Nhưng mà.
【Kẻ Phục Sinh (★1)】
【Giá: 7.000.000Đ】
【……】
Đặc Tính có giá thành hợp lý nhất mà đã như thế này rồi.
Thử hỏi tôi mua kiểu đéo gì bây giờ?
Thà dùng số tiền ấy mua một đống thuộc hạ với cạm bẫy còn hợp lý hơn.
Có thể ở một ngày nào đó trong tương lai.
Chứ bây giờ thì tuyệt đối không.
“Ước gì mình có ít nhất một phương tiện để tự bảo vệ bản thân…”
Sau những lần tự tay chiến đấu với kẻ xâm nhập, tôi nhận ra một điều.
Tôi không thể nào trở thành một chiến binh.
Dù đã có Kháng Tinh Thần và Kháng Đau Đớn hỗ trợ.
Cá nhân tôi vẫn thấy mình đánh nhau dở chết mẹ.
Hoàn toàn không có cái gọi là thiên phú.
Chỉ số có cao đến đâu thì sự vụng về vẫn y nguyên.
Mỗi lần tôi đánh nhau, cũng không biết là do hưng phấn hay sợ hãi mà tầm nhìn xung quanh cứ thu hẹp lại.
Nếu gặp phải một kỵ sĩ thật sự có nghề, khá chắc là tôi sẽ bị đánh bại.
Cảm giác này rất kỳ lạ.
Tôi có độ lì, có thể cắn răng chịu đựng.
Nhưng lại tồn tại một giới hạn bẩm sinh, kiểu như dù cố tới đâu cũng không thể nào chạm tới cảnh giới mình mong muốn.
Tân Thủ: Mọi người ơi, tôi thật sự không có thiên phú chiến đấu hả?
Tân Thủ: Cứ nói thẳng thắn cũng được, tôi rất cảm ơn…
ㄴĐời Bạc Bẽo: Ừ
ㄴĐời Bạc Bẽo: Cũng hơi tệ thật =))
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Ừ
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Tôi nói thẳng luôn nhé??
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Nếu tính cả chỉ số với Đặc Tính thì Tân Thủ vẫn đúng là yếu nhất…
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần có người dạy thì cậu sẽ làm tốt, nhưng cậu đúng là không có tố chất chiến binh.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Tất nhiên, cứ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm rồi luyện tập thì sẽ khá hơn bây giờ.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Nhưng tôi nghĩ rằng dùng thời gian đó đầu tư vào việc khác sẽ tốt hơn.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Dù sao thì tự mình chiến đấu cũng có rủi ro…
ㄴTân Thủ: ㅠㅠㅠ
ㄴTân Thủ: Buồn quáaa…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Không sao, chị sẽ bảo vệ cưng
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Phải bảo vệ Tân Thủ nhà mình bằng mọi giá ㅠㅠ
ㄴTân Thủ: Hehe…
Nghĩ lại thì đúng là chưa phải lúc tuyển người chơi TRPG.
Từ hôm nay chắc phải luyện tập thêm mới được.
Không đúng.
Tuyển người chơi TRPG vẫn quan trọng.
Đâu phải tôi sẽ luyện cả ngày.
ㄴDIP: Nhưng mà tôi cũng giống cậu, tự mình đánh nhau dở vl
ㄴDIP: Nên mới triệu hồi đám Sans ra cho chúng đánh thay đấy =))
ㄴDIP: Đừng nhụt chí, Tân Thủ
ㄴDIP: Xét về mưu mẹo thì cậu đứng số một Diễn Đàn Hầm Ngục rồi
ㄴOrange★: Nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện đánh nhau?
ㄴOrange★: Có Chủ Hầm Ngục nào cậu muốn đập cho một trận à?
ㄴTân Thủ: =)) Không phải;;
ㄴTân Thủ: Tôi mạnh lên thì cũng tốt mà
ㄴTân Thủ: Với lại ra ngoài cũng thấy yên tâm hơn
ㄴMagic Hero: T-T-T-Tân Thủ…
ㄴMagic Hero: V-v-v-vậy còn ma pháp thì sao??
ㄴTân Thủ:!
Ma pháp à.
Liệu tôi có dùng được không nhỉ?
ㄴTân Thủ: Nếu học được thì tất nhiên là tốt.
ㄴTân Thủ: Nhưng nhìn việc tôi không thể bị ma pháp dò xét phát hiện
ㄴTân Thủ: Dị Thường với ma pháp trông chẳng liên quan gì đến nhau cả
ㄴTân Thủ: Tôi thật sự làm được sao…?
ㄴMagic Hero: Nếu nhìn bảng trạng thái của Tân Thủ
ㄴMagic Hero: thì nó ghi cậu đang có 130 MP…
À.
Cũng đúng.
ㄴMagic Hero: N-n-n-nếu c-c-c-cậu muốn thì tôi có thể dạy…
Hay là thử một lần nhỉ?


