Trước lối vào Dreamland.
Bá tước Wolfhaufen và các pháp sư đứng đối diện nhau, từng làn khói trắng phả ra theo hơi thở.
Cuộc chinh phục đã kết thúc.
Việc họ đang đứng ở đây đồng nghĩa rằng họ đã sử dụng Cuộn Thoát Hiểm.
“Chỉ còn chúng ta sống sót thôi sao…”
“Có vẻ đội thăm dò đều đã hy sinh bên trong.”
Hiện giờ chỉ có đúng 4 người đứng tại đây.
Dragred và các hiệp sĩ đều không có mặt.
Chắc hẳn tất cả đã bỏ mạng trong hầm ngục.
Tổn thất là quá lớn.
Đã chuẩn bị nhiều Cuộn Thoát Hiểm đến vậy, thế mà không một ai thoát ra được sao?
Bá tước Wolfhaufen cắn môi.
Tất nhiên là ông cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
Ông chưa từng nghĩ rằng Dreamland sẽ ngoan ngoãn để họ chinh phục.
‘Mong là ít nhất cũng thu được chút thành quả…’
Bá tước Wolfhaufen nhìn vào cẩm nang chinh phục.
“…….”
Ông nghi ngờ chính đôi mắt mình.
Các pháp sư cũng vậy.
Lý do mà sắc mặt bọn họ trở nên nghiêm trọng rất đơn giản.
Họ đã ném vào đó bao nhiêu hiệp sĩ, thế mà thu hoạch lại ít đến thảm hại.
“Cái này…”
“Thu hoạch ít hơn tưởng tượng của ta.”
Trong cẩm nang chinh phục đã được bổ sung một mục:
‘Từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối, hành lang sẽ tắt hết đèn. Các pháp sư có thể thắp sáng xung quanh rồi tiếp tục điều tra.’
Ngoài ra, xét theo tình trạng y phục của Bá tước.
Thông tin về ‘Cô Gái Không Mặt’ là giả.
Thông tin ‘phải ở trong lớp cho tới trước Sau Giờ Học’ là một lời nói dối mập mờ.
Thông tin liên quan đến Giáo Viên là thật.
Nhưng với việc không có mục nào khác được bổ sung, có vẻ họ đã thất bại trong việc tìm ra cách phá giải.
“Vậy khả năng cao nhất khiến đội thăm dò không thể sử dụng Cuộn Thoát Hiểm chính là do Cô Gái Không Mặt.”
Giữa lúc bầu không khí im lặng bao trùm…
“…Hả?”
Một pháp sư đột nhiên hét lên.
“Bá tước! Thông tin về Khu vực 3 đã được bổ sung khá nhiều!”
【Khu Vực 3】
1. Dinh Thự này tồn tại từ tầng 1 đến tầng 80. Khi vi phạm quy tắc, Death Count sẽ tích lũy trên trán của một người chinh phục. Khi Death Count đạt tới 3, người đó sẽ phải trải qua cái chết kinh khủng nhất thế giới này. Mỗi tầng tồn tại những căn phòng và quy tắc như sau.
2. Phòng Tiếp Khách - Có cần gạt dùng để đi lên tầng tiếp theo.
3. Phòng Ngủ Chính - Đi vào sẽ tích Death Count. Không được vào.
4. Kho Đồ - Đi vào sẽ tích Death Count. Không được vào.
5. Phòng Ăn - Đi vào sẽ tích Death Count. Không được vào.
6. Phòng Khách - Đi vào sẽ tích Death Count. Không được vào.
7. Nhà Giam - Nơi người chinh phục sẽ chết khi Death Count đạt điều kiện kích hoạt.
8. Từ 2 giờ sáng, một con quái vật sẽ xuất hiện và tấn công những người chinh phục. Không có cách nào giết được con quái vật này. Bắt buộc phải chạy trốn.
9. Không thể sử dụng Cuộn Thoát Hiểm trong Dinh Thự.
“Vậy tức là phải leo lên càng nhanh càng tốt, bằng cách nào đó tìm được thang máy để thoát ra hoặc đi tới khu vực khác…”
“Lương thực và nước uống thì cứ dùng đồ mang theo là giải quyết được…”
Bá tước gật đầu.
Có vẻ bí mật của Dinh Thự tại Khu vực 3 gần như đã được phơi bày hết.
Khu vực 4 vẫn chưa để lộ chân tướng.
Ngoài ra còn phải xác minh thật giả của những thông tin đã biết, cùng những bí mật còn ẩn giấu.
Chỉ cần giải quyết được những thứ đó, kiểu gì cũng có thể đoạt được ma thạch.
Nhưng.
Có vẻ suy nghĩ của Bá tước và các pháp sư Học phái Không Gian lại khác nhau.
“Tôi sẽ quay về Ma Tháp.”
“…Tôi cũng đang bận nghiên cứu.”
Khác với Bá tước, bọn họ dường như đã mất hứng thú với Dreamland.
Lý do rất đơn giản.
Bọn họ chỉ có một mạng.
“Vậy sao.”
Bá tước không giữ các pháp sư lại.
Và rồi đường đi của họ chia làm hai ngả.
***
——————
LV. 120
Class - Chủ Hầm Ngục
Chủ Đề Hầm Ngục - Dị Thường
Quân số - 13/60
Thiết bị - 9/60
Điểm - 300000
STR - 130
DEX - 130
CON - 130
MP - 130
Tên NV - Tân Thủ
Mã NV - dm_6_666666666
——————
Tân Thủ: Đời Bạc Bẽo.
Tân Thủ: Hãy gào thét, rồi 【QUỲ XUỐNG】─────.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Aaa────
ㄴĐời Bạc Bẽo: Chẳng lẽ Tân Thủ vĩ đại nhất lịch sử, kẻ đến cả Oblivion cũng dám xúc phạm đã xuất hiện rồi sao.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Hết cách rồi, quyết định 【TỰ SÁT】.
ㄴVua Golem: Hôm nay lại tới màn thông báo tự sát quen thuộc của Đời Bạc Bẽo.
ㄴVua Golem: Sự xuất hiện của Tân Thủ, chuyện này chính là một sự 【SỈ NHỤC】 đối với các Chủ Hầm Ngục────
ㄴDIP: Oi oi, Tân Thủ.
ㄴDIP: Tên khốn nhà ngươi cũng đang có một──── 「LEVEL KHÁ ỔN」 đấy nhỉ.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Thật sự muốn đập chết hết mấy người quá;;
ㄴNữ Hoàng Kiến: Cái tốc độ lên cấp đéo gì vậy??
ㄴĐại Vương Ác Linh: Ah, ngươi không biết sao.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Cũng phải thôi.
ㄴĐại Vương Ác Linh: Với cái đầu ngu muội của ngươi, đương nhiên không thể theo kịp cuộc 「ĐỐI THOẠI」 cao cấp của bọn ta.
ㄴCá Voi Yeah: Muốn dìm chết hết cả lũ ghê…
ㄴCá Voi Yeah: Muốn tao bóp cổ từng đứa không??
ㄴXương Khô: Đcm, cái đống Điểm kia là cái đéo gì vậy??
ㄴXương Khô: Một mình mày bị bug game ak??
ㄴOrange★: Bug thật mà =)))
ㄴOrange★: Tôi cũng muốn bóp cổ cậu ta thật, nhưng vì 1 lý do khác…
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh::))
ㄴMagic Hero: T-t-thật ra khi level cậu ta tăng lên…
ㄴMagic Hero: Tôi còn tưởng cái tốc độ trưởng thành nhanh vãi l đó ít nhất cũng sẽ chậm lại một chút…
ㄴMagic Hero: Năm thứ hai đã level 120, cái đéo gì thế này…
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Bắt đầu thấy cáu thật rồi đấy…
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Tân Thủ à, cho tôi bóp cổ cậu được không ㅠㅠㅠ
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: So với việc bóp cổ cậu, tôi muốn bị cậu bóp cổ hơn…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: (////)
ㄴTân Thủ:?
ㄴĐồ Vương: Cơn mặc cảm tự ti đang nổ tung…
ㄴĐồ Vương: Vì ông mà cuộc đời tôi giờ đây nát bét rồi.
ㄴĐồ Vương: Sau này nhớ chịu trách nhiệm và bố trí Dị Thường vào hầm ngục của tôi đấy.
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: =))))))
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Đcm nhìn cái đống phần thưởng kìa, đúng là loạn mẹ rồi.
ㄴĐầu TV: Nói thật nhé.
ㄴĐầu TV: Đến cỡ này thì chẳng phải Tân Thủ đã bú c* Oblivion rồi sao??
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại:!!!!!!!!!!!!!!!!
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Haa…
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Tân Thủ à, bọn tôi không có nói gì hết nhé:))
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Chắc sau này cậu sẽ hiểu thôi nhỉ??
Đợt tấn công lần này.
Hay còn gọi là lần chinh phục Dreamland thứ 7 của Wolfhaufen đã kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của những kẻ xâm nhập.
Đội ghi chép.
Tức là ngoại trừ mấy tên khốn ngồi lì ở lối vào rồi chép lại thông tin được truyền về, tất cả đều đã bị tiêu diệt.
4 người chết trong Trường Học.
7 người chết trong Dinh Thự.
Khác với Bá tước Wolfhaufen chịu tổn thất nặng nề.
Nhìn bài đăng là biết, tôi lại thu được EXP cùng với một lượng Điểm khổng lồ.
Nói thật thì phần lớn công lao lần này thuộc về Dinh Thự Ma Ám.
Đương nhiên bản thân nó cũng cực kỳ mạnh với tư cách một cạm bẫy. Nhưng đối với chủ đề Dị Thường vốn không có thu nhập, cảm giác nó giống hệt như một món hàng chủ lực mà Oblivion đã cất công làm riêng cho tôi vậy.
【Máy Tạo Dinh Thự Ma Ám (★5)】
【Giá: 175.000 Đ】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Dùng Một Lần, Vô Hiệu Cuộn Thoát Hiểm】
【Khi phát hiện kẻ xâm nhập, một dinh thự sẽ được tạo ra tại khu vực chỉ định. Quy mô dinh thự tỷ lệ với thể tích khu vực.】
【Tại khu vực chỉ định chỉ có thể bố trí thuộc hạ ‘Tấm Gương Không Nên Tồn Tại’.】
【Khi quyết toán, sẽ được nhận thêm Điểm tương ứng với số lượng và chỉ số của những kẻ xâm nhập bị đánh bại trong Dinh Thự Ma Ám.】
【Dinh Thự có 7 loại phòng.】
【Bao gồm Phòng Tiếp Khách, Phòng Ăn, Kho Đồ, Thư Phòng, Phòng Ngủ Chính, Phòng Khách và Nhà Giam; mỗi tầng đều có đủ các phòng này.】
【Phòng Tiếp Khách】
【Tầng lẻ - Có thể vào phòng này bằng chìa khóa lấy từ Kho Đồ. Nếu kẻ xâm nhập phá cửa, Death Count sẽ tích lũy. Có cần gạt nối với cầu thang.】
【Tầng chẵn - Có thể phá cửa để vào phòng này. Nếu kẻ xâm nhập ra vào phòng, Death Count sẽ tích lũy.】
【Phòng Ngủ Chính】
【Tầng lẻ - Có thể vào phòng này bằng chìa khóa lấy từ Kho Đồ. Nếu kẻ xâm nhập phá cửa, Death Count sẽ tích lũy. Nếu kẻ xâm nhập ra vào phòng, Death Count sẽ tích lũy.】
【Tầng chẵn - Có thể phá cửa để vào phòng này. Có cần gạt nối với cầu thang.】
【Phòng Ăn】
【Tầng lẻ - Có thức ăn có thể ăn được. Nếu kẻ xâm nhập động vào thức ăn, Death Count sẽ tích lũy.】
【Tầng chẵn - Có thức ăn có thể ăn được.】
【Nếu kẻ xâm nhập dùng bữa ở bất kỳ nơi nào ngoài Phòng Ăn, Death Count sẽ tích lũy.】
【Kho Đồ】
【Tầng lẻ - Có chìa khóa, trường kiếm, đồng hồ và rác thải.】
【Tầng chẵn - Nếu kẻ xâm nhập ra vào phòng, Death Count sẽ tích lũy.】
【Thư Phòng】
【Tầng lẻ - Có những cuốn sách liên quan đến chân lý.】
【Tầng chẵn - Nếu kẻ xâm nhập ra vào phòng, Death Count sẽ tích lũy.】
【Phòng Khách】
【Tầng lẻ - Là căn phòng an toàn để kẻ xâm nhập nghỉ ngơi.】
【Tầng chẵn - Tương tự tầng lẻ.】
【Nhà Giam】
【Tầng lẻ - Nếu Death Count của kẻ xâm nhập vượt quá 7, ‘Chủ Nhân Vô Hình’ sẽ kéo kẻ đó tới Nhà Giam và bắt đầu tra tấn. Trường hợp kẻ xâm nhập tự ý tiến vào Nhà Giam cũng tương tự. Khi tra tấn kết thúc hoặc kẻ xâm nhập tử vong, Death Count sẽ bị trừ đi 7.】
【Tầng chẵn - Tương tự tầng lẻ.】
【Hành Lang】
【Tầng lẻ - Nếu kẻ xâm nhập ở ngoài hành lang trong khoảng từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối theo thời gian riêng của Dinh Thự, Death Count sẽ tích lũy.】
【Tầng chẵn - Nếu kẻ xâm nhập ở ngoài hành lang trong khoảng từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng theo thời gian riêng của Dinh Thự, Death Count sẽ tích lũy.】
【Lượng Death Count tích lũy sẽ thay đổi tùy theo tầng mà kẻ xâm nhập hiện đang ở.】
【Tầng lẻ cộng 1, tầng chẵn cộng 2.】
【Tấm Gương Không Nên Tồn Tại (★5)】
【Giá: 70.000 Đ】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Kích Hoạt, Không Thể Bồi Dưỡng】
【Thuộc hạ này sẽ xuất hiện tại tầng mà những kẻ xâm nhập đang lưu lại cho đến khi có kẻ xâm nhập nhìn vào gương.】
【Khi kẻ xâm nhập nhìn vào gương, tấm gương sẽ tạo ra một phân thân mang hình dáng của người mà kẻ đó ôm cảm xúc tiêu cực mạnh nhất trong lòng. Nếu kẻ xâm nhập chạm mắt với phân thân, cơ thể của hai bên sẽ bị hoán đổi.】
【Phân Thân】
【Phân thân nhập vào cơ thể kẻ xâm nhập về cơ bản sẽ thù địch với toàn bộ những kẻ xâm nhập.】
【Có thể giết phân thân bằng phương thức vật lý. Tuy nhiên trong trường hợp đó, kẻ xâm nhập đã bị hoán đổi cơ thể cũng sẽ chết theo.】
【……】
【Kẻ Xâm Nhập】
【Kẻ xâm nhập nhập vào cơ thể phân thân sẽ bị nhốt trong gương, sau đó từ 2 giờ sáng sẽ dùng cơ thể phân thân đi lang thang trong Dinh Thự. Về cơ bản là vô hại.】
【Không thể giết bằng phương thức vật lý thông thường, nhưng có thể dùng trường kiếm trong Kho Đồ để áp chế hoặc giết chết. Nếu chọn cách giết, Death Count sẽ tích thêm 1.】
【Cho dù bị giết, từ 2 giờ sáng ngày hôm sau nó vẫn sẽ tiếp tục lang thang ngoài hành lang.】
【……】
【Cách Trở Lại Như Cũ】
【Ngay khi quá trình hoán đổi cơ thể xảy ra, tấm gương sẽ lập tức cố định tại vị trí đó.】
【Khi ‘kẻ xâm nhập đang nhập vào cơ thể phân thân’ không còn tồn tại trong Dinh Thự, nếu khiến cho ‘phân thân đang nhập vào cơ thể kẻ xâm nhập’ nhìn vào gương, hai bên sẽ trở lại như cũ.】
【Trường Hợp Kẻ Xâm Nhập Không Nhìn Vào Gương】
【Từ 2 giờ sáng, một ‘hồn ma có thân xác’ sẽ đi lang thang trong Dinh Thự. Chỉ số của hồn ma được xác định dựa trên kẻ có chỉ số cao nhất trong số những kẻ xâm nhập. Có thể dùng trường kiếm trong Kho Đồ để áp chế hoặc giết chết. Nếu chọn cách giết, Death Count sẽ tích thêm 1.】
【Cho dù bị giết, từ 2 giờ sáng ngày hôm sau nó vẫn sẽ tiếp tục lang thang ngoài hành lang.】
Tèn ten.
Đây chính là chân tướng của Dinh Thự Ma Ám đã lập công lớn trong đợt tấn công lần này.
Như tôi từng nói, quy tắc của Dinh Thự gần như chỉ là trò đánh lạc hướng.
Thứ thật sự đáng sợ chính là Tấm Gương Không Nên Tồn Tại.
Một thuộc hạ kiểu…
Gặp phải thì toang, mà không gặp thì cũng toang nốt.
Ép buộc phải chọn 1 trong 2.
Đương nhiên vẫn có cách để phá giải, và nếu chỉ đọc phần mô tả thì trông nó có vẻ khá dễ đối phó.
Nhưng để mà nghĩ ra được cách xử lý chính xác trong tình huống hiểm nghèo, phải so sánh thế nào nhỉ.
Theo tiêu chuẩn của tôi, nó gần ngang với chuyện đạt điểm tuyệt đối ở kỳ thi đại học.
Hơn nữa, đây không phải ‘giết’ mà là ‘áp chế’.
Việc ‘áp chế’ thứ đó thật ra khó hơn tưởng tượng rất nhiều.
Rồi còn hiệu ứng nhận thêm Điểm khi quyết toán phần thưởng nữa.
Cái này mới thật sự là bú đẫm.
Trong toàn bộ các hạng mục ★5, chỉ riêng Dinh Thự Ma Ám có hiệu ứng này.
Với chủ đề Dị Thường vốn không có thu nhập, nó đúng là một con hàng quan trọng như ánh sáng và muối vậy.
Tôi định một thời gian tới sẽ dùng Dinh Thự để bú càng nhiều Điểm càng tốt.
Dĩ nhiên là nếu có kẻ xâm nhập dám bước vào.
Đầu Bò: Thế bao giờ mới có live stream tiếp theo?
Đầu Bò: Không thể bắt cóc đại vài kẻ xâm nhập à?
Anh Đầu Bò đã biến thành một NPC chỉ biết đòi live stream.
Tên này đúng là mê Dreamland thật.
ㄴTân Thủ: Đại ca nghĩ em làm được thật hả?
ㄴĐầu Bò: Xem ra thời gian tới phải nhịn đói rồi…
ㄴTân Thủ: Nhịn đói thì sẽ mất đi vân mỡ, phiền lắm đấy…
ㄴĐầu Bò: Đến cậu cũng coi tôi là miếng thịt bò hamburger à…?
ㄴTân Thủ: Đùa thôi hehe…
Kẻ xâm nhập sao.
Lần này, tôi nghĩ mình đã cho chúng thấy sự kinh hoàng của Dreamland.
Tôi đã khắc thật sâu vào đầu bọn chúng rằng một Dị Thường sẽ khốn nạn đến cỡ nào nếu như không có thông tin từ trước.
Tai họa của Vương quốc Phương Bắc hay gì cũng mặc, đối với con người thì mạng sống của mình vẫn là thứ quan trọng nhất.
Có vẻ Arboralis đang định quẳng việc chinh phục Dreamland sang cho người khác xử lý hộ.
Nhưng nghĩ lại thì ngay cả lũ Phúc Giả có thể hồi sinh vô hạn còn chẳng muốn chinh phục nơi này.
Huống chi là người bình thường chỉ có đúng một mạng.
Bọn chúng đúng là đã khám phá ra được một số quy tắc.
Bên Dinh Thự thì bị lộ cơ chế tầng lẻ tầng chẵn.
Bên Trường Học thì đại khái đã bị lộ chuyện ông chú Lao Công khiến cho hành lang tối om.
Cơ mà.
Nếu bảo đây là lượng thông tin được đánh đổi bằng mạng của 10 hiệp sĩ + Dragred.
Nó thật sự ít đến thảm hại.
Nói thật, tôi không nghĩ bọn họ sẽ quay lại lần nữa.
Như thế này là lỗ nặng quá rồi.
Hiệp sĩ đâu phải cây trồng có thể cắm xuống ruộng rồi một năm sau lại thu hoạch được.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Vậy là những buổi stream Dreamland tới đây là hết rồi phải không??
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Đã cho Bá tước Wolfhaufen một bài học nhớ đời đến thế rồi
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: =)))) Ai mà còn dám tới nữa
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Chắc tiếng xấu của Tân Thủ ngoài kia cũng tăng kha khá rồi ㅇㅅㅇ
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Thật ra thì với người không thích đánh nhau, đây lại là một tin tốt
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Nghĩa là kẻ xâm nhập sẽ ít đi.
ㄴTân Thủ: Mong là vậy…
Có một điểm khiến tôi hơi bận tâm.
Ánh mắt của Bá tước lúc dùng Cuộn Thoát Hiểm cũng chẳng bình thường chút nào.
Ông ta tỏa ra cái khí thế kiểu ‘Lần tới nhất định…’ mạnh mẽ vcl.
Tôi chẳng hiểu sao những kẻ xâm nhập hầm ngục của mình đứa nào cũng bị ám ảnh điên cuồng thế này.
Theo lẽ thường, tới mức này rồi thì cũng phải biết lúc nào nên thôi chứ?
Mấy tên ném cả nhà cả cửa vào tiền ảo rồi phá sản có khi còn sáng suốt hơn bọn này.
Mà thôi, trên đời này có nhiều kẻ điên thì cũng sẽ có những người tỉnh táo.
Chắc ngoài kia sẽ có người tự biết đường can ngăn hắn.
Dù sao cũng sắp tới chu kỳ Chuyển Dịch rồi.
Không cần bận tâm quá làm gì.


