Đại Vương Ác Linh: Ha, đ*t mẹ thằng chó này thế mà thoát được thật à??
Đại Vương Ác Linh: Cứ tưởng cuối cùng hắn sẽ bước vào thang máy, ai ngờ lại đứng chờ ở đó tới tận phút cuối;
Đại Vương Ác Linh: Thằng súc sinh này đúng là sống dai thật.
ㄴDIP: Hmm…
ㄴDIP: Càng về sau, đám xâm nhập cũng bắt đầu biết động não rồi nhỉ.
ㄴVua Golem: Dữ liệu tích lũy nhiều lên thì cũng chẳng tránh được, ừm.
ㄴVua Golem: Ngay từ đầu, lý do đám xâm nhập cứ tiến sang khu vực tiếp theo là vì:))
ㄴVua Golem: “Mang theo Cuộn Thoát Hiểm thì lúc nào muốn cũng chạy được thôi.”
ㄴVua Golem: Mọi chuyện bắt đầu từ cái suy nghĩ chủ quan như vậy.
ㄴVua Golem: Có lẽ từ giờ những cuộc thăm dò cũng sẽ tiến hành theo kiểu tương tự thế này…
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Cho một kẻ xâm nhập biết dùng ma pháp liên lạc đứng chờ trước thang máy ở lối vào.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Ghi những thông tin người khác thu thập được vào nhật ký rồi an toàn rút ra ngoài.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Như vậy ít nhất có thể tránh được thảm cảnh ra về mà chẳng thu được gì.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Tất nhiên phương pháp này chỉ hoạt động nếu người đứng chờ mạnh hơn Tân Thủ.
ㄴCá Voi Yeah: Hmm… Nhưng lần này chẳng phải Tân Thủ để lộ chuyện mình có thể trực tiếp ra tay hơi sớm sao?
ㄴMagic Hero: K-K-K-K-Không.
ㄴMagic Hero: Đ-Đ-Đằng nào cũng là cái thế phải chọn một trong hai thôi…
ㄴMagic Hero: Hoặc để lộ thông tin về Khu vực 1, hoặc cho chúng biết Chủ Hầm Ngục có thể trực tiếp can thiệp…
ㄴMagic Hero: Với lại nói thật, phương án sau cũng có rủi ro nên vốn chẳng thể dùng thường xuyên được, ừm…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Thì phương pháp nào cũng có mặt lợi mặt hại mà.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Cá nhân tôi cũng thấy lựa chọn của Tân Thủ là đúng:))
ㄴNữ Hoàng Kiến: Chẳng phải người ta có câu tham bát bỏ mâm sao:))
ㄴNữ Hoàng Kiến: Dù sao phương pháp Chủ Hầm Ngục trực tiếp can thiệp cũng chỉ dùng được với đám tép riu thôi.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Cứ giữ khư khư thì sau này cũng thành đồ bỏ đi.
ㄴĐầu TV: Hơn nữa, để lộ chuyện đó còn buộc kẻ xâm nhập phải đạt tới một trình độ nhất định ở nhiều phương diện.
ㄴĐầu TV: Ngược lại, như vậy còn tạo thêm gánh nặng cho phía người chinh phục.
ㄴĐầu TV: Cho dù thông tin có bị ghi lại thì tôi vẫn thấy bên Tân Thủ có lợi.
ㄴKongKong: Nhưng vậy chẳng phải sẽ có ít kẻ xâm nhập vào hơn, thành ra Tân Thủ bị thiệt sao;;
ㄴĐầu TV: Nếu còn định tính toán Điểm với EXP tới mức đó thì đcm, bảo Tân Thủ ra ngoài bắt cóc kẻ xâm nhập về luôn đi.
ㄴKongKong: =))))))
ㄴĐầu TV: Nói thật, lũ khốn này phải biết ơn Tân Thủ mới đúng.
ㄴĐầu TV: Nếu tính cách Tân Thủ ác độc thì đừng nói tới bốn Vương Quốc hay bọn Phúc Giả, toàn bộ thế giới bên ngoài chắc đã toang mẹ từ lâu rồi.
ㄴXương Khô: Lần nào xem stream của Tân Thủ tôi cũng có cảm giác này,
ㄴXương Khô: cứ mỗi khi đám xâm nhập nghĩ ra cái gọi là “phương pháp mới”
ㄴXương Khô: rồi làm cái dáng thằng nhóc giơ ngón trỏ lên, kiểu
ㄴXương Khô: “Ta đã giác ngộ. Quy luật của Dị Thường!” các kiểu
ㄴXương Khô: là mọi suy nghĩ u ám trong đầu tôi bay sạch, tự dưng vui hẳn lên =))
ㄴXương Khô: Tới mức này thì có khi Dreamland chính là vitamin tiếng cười của tôi rồi.
ㄴĐầu Bò: Thế đ*t mẹ bao giờ mới cho xem khu vực mới đây?
ㄴĐầu Bò: Tân Thủ à, cứ thế này tao sắp thành ông già mất thôi?
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Nghe nói thịt bò già dai lắm, chắc phải mang búa dần thịt tới thôi.
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Bao giờ hắn chết thì đem làm nhân hamburger luôn đi, ừm…
ㄴĐầu Bò: Đ*t mẹ mấy thằng chó này.
…
…
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Vậy.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Liệu Dragred có quay lại Dreamland nữa không?
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Cá nhân tôi thì mong lần này hắn chết luôn cơ.
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Tiếc ghê.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Đồng ý.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Nhân quả báo ứng. Sự tất quy chính. Khuyến thiện trừng ác.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Số phận đã định sẵn, hắn rồi sẽ quay trở lại thôi.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Cho dù nơi hắn trở lại không phải là hầm ngục của Tân Thủ đi nữa.
Tôi ngồi xuống rồi viết một bài đăng.
Cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là tôi muốn tổng hợp lại những thông tin đã bị lộ từ trước tới giờ.
Dù sao tôi cũng là người khá quen với đồ điện tử, nên làm theo kiểu này tiện hơn hẳn.
Lần này kẻ nhắm tới tôi là Bá tước Wolfhaufen, thế lực lớn hơn Lò Rèn Lửa rất nhiều.
Hơn nữa, nhờ mưu kế của Arboralis mà ác danh của tôi đã lan rộng khắp nơi.
Từ giờ chắc sẽ có khá nhiều kẻ xâm nhập tiến vào.
Tôi nghĩ mình cũng nên tổng hợp lại xem phía bên kia đã biết được những gì.
——————
Tiêu đề: Tổng hợp thông tin Dreamland bị lộ.txt
【Chuột Mực】
Kẻ xâm nhập về cơ bản chẳng làm được gì nó.
【Mèo Ăn Ký Ức】
Kẻ xâm nhập về cơ bản chẳng làm được gì nó.
【Thang Máy】
Từ sau đám dwarf đến giờ chưa có thằng nào chết ở đây.
Đ*t mẹ, chỗ này hở toang rồi ㅠㅠ
【Mê Cung】
Chúng biết nó tồn tại.
Biết nước sẽ dâng lên.
Nhưng không biết cấu trúc Mê Cung sẽ thay đổi, cũng không biết cách thoát ra.
【Doppelganger】
Chúng biết nó tồn tại.
Cách đối phó đã bị Chuột Mực biến thành thông tin giả trong bản ghi.
【Trường Học】
Chúng biết nó tồn tại.
Giờ Học = hành lang tối đen.
Giờ Nghỉ = tự do thăm dò.
Giờ Ăn Trưa = tự do thăm dò.
Đại khái chúng đã ghi lại chừng đó.
Còn Chuột Mực đã sửa thành cái gì
thì chắc phải để sau xem mới biết.
【Trưởng Ban Kỷ Luật】
Chúng biết nó tồn tại.
Đã ghi lại chuyện tịch thu tư trang.
Còn Chuột Mực đã sửa thành cái gì
thì chắc phải để sau xem mới biết.
【Giáo Viên】
Chúng biết nó tồn tại.
Không trả lời được câu hỏi = nhận 1 cảnh cáo, bộ phận cơ thể bị bẻ gãy.
Cảnh cáo tích lũy = tử vong.
Đại khái chúng đã ghi lại chừng đó.
Không biết cách đối phó.
Còn Chuột Mực đã sửa thành cái gì
thì chắc phải để sau xem mới biết.
…
…
Những thứ không được ghi ở đây thì kẻ xâm nhập còn chẳng biết bản thân nó là thứ gì.
Có lẽ giờ chúng cũng đã biết rằng tồn tại một cơ chế khiến Cuộn Thoát Hiểm không thể sử dụng rồi nhỉ?
Chắc chúng cũng biết Chủ Hầm Ngục có thói khinh thường kẻ yếu rồi.
——————.
Hơ, giờ nhìn lại mới thấy bọn chúng chẳng biết cách đối phó với phần lớn mấy thứ này nhỉ.
Đến giờ vẫn chưa có bất kỳ khu vực nào bị phá giải.
Nhìn kiểu này mới thấy Chuột Mực với Mèo Ăn Ký Ức đúng là hai thuộc hạ bá đạo vcl.
Tôi cứ tưởng tới lúc này ít nhất cũng phải có một khu vực bị xuyên thủng rồi.
Nhưng cứ đà này thì chẳng lẽ vài năm tới tôi không cần làm gì mà kẻ xâm nhập vẫn chẳng thể nào tới được Phòng Lõi?
Dreamland là một hầm ngục có thể không ngừng mở rộng.
Cho dù một khu vực có bị phá giải, sau này tôi chỉ cần tạo thêm khu vực mới là được.
Ngay cả Phúc Giả, thứ duy nhất có thể gọi là khắc tinh của tôi cũng chẳng muốn đích thân tới Dreamland.
Tôi có rất nhiều thời gian dư dả.
Lần này dù chúng đã mang được thông tin trở về, tôi hoàn toàn không cần phải cảm thấy sốt ruột.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴTân Thủ: Dạaaa!!!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ha… thật tình…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Sao cậu cứ nói chuyện dễ thương thế hả??
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Sao cứ liên tục quyến rũ rồi thả thính tôi vậy??
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cứ thế này rồi sẽ xảy ra chuyện lớn thật đấy??
Cái đéo gì vậy.
Nghe hơi đáng sợ rồi đấy?
Tôi làm vậy hồi nào chứ?
ㄴTân Thủ: Cưỡng hiếp người ta là xấu lắm, Sarang.
ㄴTân Thủ: Mà gọi tôi làm gì vậy???
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Lần này cậu nhận được bao nhiêu phần thưởng vậy? Tôi tò mò quá ㅠㅠ
ㄴTân Thủ: Chờ chút!
——————
LV. 110
Class - Chủ Hầm Ngục
Chủ Đề Hầm Ngục - Dị Thường
Quân số - 13/60
Thiết bị - 9/60
Điểm - 150000
STR - 120
DEX - 120
CON - 120
MP - 120
Tên NV - Tân Thủ
Mã NV - dm_6_666666666
——————
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại:????????????
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cấp 110 rồi thì 15 binh sĩ giờ chỉ nên là độ khó Dễ thôi chứ.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nhìn cấp độ thì chắc chắn là vậy,
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: thế mà sao số Điểm kiếm được lại nhiều thế này????
ㄴTân Thủ: ㅎㅎ Dinh Thự kiếm Điểm hơi bị kinh đó nha.
ㄴTân Thủ: Cứ tưởng tượng như dùng phiếu x2 Điểm trong sự kiện cày cấp siêu tốc là được.
ㄴTân Thủ: Gian lận vcl =))
ㄴTân Thủ: Phần thưởng từ Dragred cũng khá ngon nữa.
ㄴTân Thủ: Tôi cũng định dùng nó trong đợt tấn công lần này,
ㄴTân Thủ: nhưng nghĩ lại thì chắc tiết kiệm một chút sẽ tốt hơn.
ㄴTân Thủ: Tôi định đợi kết thúc rồi nâng một thể luôn.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Aha!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nhưng ý cậu nói “đợi kết thúc rồi nâng một thể” là sao? Đợt tấn công đã kết thúc rồi mà!
ㄴTân Thủ::))))
ㄴTân Thủ: Giờ tôi chỉ cần nhìn vào mắt của đứa đang rời đi là biết nó có quay lại hay không.
ㄴTân Thủ: Dragred là kiểu chắc chắn sẽ quay lại, nên tôi mới nói thế.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cái gì vậy…?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Là khả năng của Dị Thường hả…?
ㄴTân Thủ: Không, chỉ là trực giác thôi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Gì vậy trời =))))
ㄴTân Thủ: Muốn cá cược không????
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ôi trời, nghe hay quá đi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nếu Tân Thủ thắng thì bọn mình chỉ hôn thôi, còn nếu tôi thắng thì hôn kiểu Pháp nhé??
ㄴTân Thủ: Cô đang nói cái quái gì vậy…
Ngoại trừ Jeko trong tổ đội Manticore ra,
phần lớn những kẻ từng dùng Cuộn Thoát Hiểm rốt cuộc đều muốn quay lại lần nữa.
Đến mức này thì tôi bắt đầu nghi ngờ Dreamland có sức hút ma mị gì đó thật.
Cái này người ta gọi là số đào hoa hả?
Tôi cảm thấy như vậy là vì mấy tên dám thử chinh phục hầm ngục vốn đa phần đã chẳng phải người bình thường rồi.
Nhưng trong số đó còn có những tên biến thái dù đối mặt Dị Thường cũng không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy vui sướng rồi càng muốn chinh phục hơn.
Điển hình là Yuben, Max, và cả Chase trước khi xảy ra vụ lính đánh thuê.
Dragred có cùng ánh mắt với kiểu người ấy.
Tất nhiên tới lúc sắp chết thì ai cũng run cầm cập rồi hối hận.
Nhưng nếu sống sót, chúng rồi sẽ lại tiếp tục tiến vào.
Thế giới này đúng là có nhiều tên kỳ quặc thật.
“Cơ mà ma pháp liên lạc hơi phiền phức đấy.”
“Éc…”
Phương thức thăm dò mà đám xâm nhập lựa chọn lần này là để một người lại trong khu vực an toàn.
Những người còn lại đi điều tra, rồi người ở lại sẽ ghi chép thông tin.
Nghe nói nếu dùng thứ gọi là nhiễu ma pháp thì có thể vô hiệu hóa ma pháp liên lạc khá dễ dàng.
Nhưng đáng tiếc chủ đề Dị Thường lại không có thiết bị gây nhiễu.
Hiện tại tôi hoàn toàn không có cách nào để chặn ma pháp liên lạc.
Tất nhiên, không phải là trong chủ đề này hoàn toàn không có thứ như vậy.
Có một món tôi đang để mắt tới, nhưng phải khá lâu về sau mới mua được.
“Hmm. Thật ra cũng chưa cần tới gây nhiễu, miễn là bằng cách nào đó ép được kẻ đứng bên ngoài sang khu vực tiếp theo là được. Cơ mà việc này cảm giác hơi khó khăn.”
Trong Dreamland có tổng cộng ba nơi có thể gọi là khu vực an toàn.
Một là thang máy khi chỉ có một kẻ xâm nhập bước vào.
Hai là hành lang lối vào.
Ba là khu vực xuất hiện.
Theo lời các Oldbie của Diễn Đàn Hầm Ngục, Oblivion sẽ chỉ định khu vực xuất hiện của kẻ xâm nhập thành khu vực an toàn ngay khi đợt tấn công bắt đầu để ngăn chặn việc tấn công khi đối phương chưa kịp hành động.
Ở khu vực xuất hiện thì thuộc hạ và Chủ Hầm Ngục không thể can thiệp, cạm bẫy cũng không thể hoạt động bình thường.
Tất nhiên, Chuột Mực hay Mèo Ăn Ký Ức là những trường hợp hơi ngoại lệ.
Thuộc hạ mang nhãn Hạ Màn dường như hoạt động trong khoảng không gian nằm giữa hầm ngục và thế giới bên ngoài.
Tóm lại.
Nếu kẻ xâm nhập quyết tâm cố thủ trong khu vực xuất hiện, dùng Dị Thường để can thiệp vào chúng sẽ khá khó khăn.
Bởi vậy, hầm ngục của anh Secha cũng như các hầm ngục khác chỉ bắt đầu bố trí thuộc hạ và cạm bẫy sau một khoảng cách nhất định với khu vực xuất hiện.
“Chắc cứ án binh bất động thôi.”
“Éc.”
Vì vậy, tôi bỏ qua việc gia cố hành lang lối vào.
Đến giờ mà tôi vẫn chưa phải chịu bất kỳ tổn thất nào mới là chuyện thật sự vô lý.
Hiện tại Dreamland vốn là một hầm ngục vô cùng mất dạy rồi.
Thôi thì cho bọn chúng một chút gì đó cũng được.
Dù gì thông tin cũng sẽ bị thao túng mà.
Nếu các người cứ tiếp tục tiến vào.
Ta chỉ việc tạo thêm khu vực mới là xong.
Có ngon thì vào đây tiếp đi.
“Éc.”
“Lần này mày ăn nhiều rồi còn gì. Ráng chờ thêm chút đi. Chúng sắp tới rồi.”
Tôi vuốt ve Mềm Mềm đang phồng cơ thể lên.
***
Lãnh địa Bá tước Wolfhaufen.
Dragred trình lên bá tước toàn bộ những thông tin đã điều tra được cho tới nay.
Lông mày bá tước khẽ giật.
Bởi so với số người đã hy sinh, thành quả thu được thật sự ít ỏi đến thảm hại.
“Railo chết rồi sao?”
Dragred cúi đầu.
“…Tôi không còn gì để biện minh. Xét theo tình hình được ghi lại trong nhật ký, có thể xác nhận rằng anh ta đã chủ động làm gương để trấn an các binh sĩ, sau đó tử vong bên trong hầm ngục.”
Bá tước nén xuống một tiếng rên rỉ.
“Vậy lý do ngươi rút quân là…”
“Bởi tôi phán đoán rằng binh sĩ thông thường không thể chinh phục Dreamland. Ngài Arboralis từng bảo hãy đưa càng nhiều người vào hầm ngục càng tốt để tìm ra quy tắc của thuộc hạ và cạm bẫy, nhưng phương pháp đó là sai. Người điều tra ít nhất phải có sức mạnh đủ để đối đầu với Chủ Hầm Ngục của Dreamland.”
Chủ Hầm Ngục có thể trực tiếp can thiệp.
Điều đó đã được ghi trong nhật ký.
Kỳ lạ là phần này lại không hề thay đổi nét chữ.
Thông tin bị thao túng, bất kể bị đổi thành thật hay giả, đều sẽ thay đổi nét chữ.
Chẳng lẽ thông tin liên quan đến chính Chủ Hầm Ngục lại không thể bị thao túng?
Đó là lý do Dragred tin chắc rằng Dreamland phải được chinh phục bằng một đội tinh nhuệ.
Ít nhất trong lần thăm dò cuối cùng, hắn đã sống sót.
Và theo nội dung trong nhật ký thì khác với đám binh sĩ, một mình Railo đã tìm ra được thông tin có ý nghĩa tại Khu vực 2.
“Từ lần chinh phục tiếp theo, ta sẽ đích thân tới hiện trường. Việc chinh phục Dreamland không chỉ liên quan tới ma thạch, mà còn có danh nghĩa cứu lấy Vương quốc Phương Bắc… Việc điều động nhân lực từ kỵ sĩ đoàn chắc cũng không khó.”
“…”
“Đương nhiên ngươi cũng sẽ đi cùng, Dragred.”
Dragred ngoan ngoãn gật đầu.
“…Ta cứ tưởng ngươi sẽ từ chối chinh phục hầm ngục.”
Bá tước lộ vẻ ngạc nhiên.
Bởi câu trả lời nhận được nằm ngoài dự đoán của ông.
“Nếu Bá tước đã ra lệnh thì tôi cũng đâu có cách nào từ chối, đúng không?”
Dragred siết chặt mặt dây chuyền.
Đây là một dạng đồ vật ràng buộc.
Một thiết bị khiến người ta có thể tin tưởng một tồn tại sinh ra từ hầm ngục.
Chỉ cần Dragred vẫn đeo nó trên người, hắn bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh của bá tước.
“Đúng là vậy, nhưng ánh mắt của ngươi bây giờ khác với lúc đầu.”
“…Vậy sao?”
“Ừm. So với ánh mắt của một con gia súc bị kéo tới lò mổ, giờ nó dễ nhìn hơn nhiều.”
Dragred đưa tay sờ mặt mình.
Khi soi gương, hắn chẳng cảm thấy có gì khác biệt.
“Vậy thì bắt đầu thôi.”
“Đã rõ.”
Và rồi bọn họ bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chinh phục Dreamland lần thứ bảy.


