Kẻ Cuồng Nhân Loại: Thật sự con đĩ Arboralis đó nói nhiều vcl.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Nó mà dám ló mặt vào hầm ngục của tôi thì chết chắc luôn.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Dám cả gan tán tỉnh Tân Thủ nhà mình à?
ㄴDIP: Tôi thật sự không hiểu nổi đoạn nào khiến cô cảm thấy đó là tán tỉnh luôn.
ㄴDIP: Nhưng nhìn cái cách nói chuyện thì có vẻ cô ta biết Tân Thủ có thể ra ngoài,
ㄴDIP: còn chuyện cậu ấy giúp Secha thì hình như vẫn chưa biết.
ㄴVua Golem: Trông giống hệt DIP khi đó,
ㄴVua Golem: chẳng biết trong Phòng Lõi vẫn còn hai kẻ xâm nhập sống sót mà cứ vui vẻ ba hoa, hehe.
ㄴDIP: Ủa tự dưng lại gây sự với tao?
ㄴVua Golem: Tao không được phép kiếm chuyện với mày à?:))
ㄴDIP: Nổ cái địa chỉ ra?
ㄴVua Golem: Replicant Automata. Cay dái thì cứ vào đây.
ㄴVua Golem: Tao sẽ biểu diễn cho mày xem Cú Đấm Golem siêu tốc, trên lý thuyết có thể đánh 500 cú mỗi phút.
ㄴDIP: Tao sẽ lập tức triệu hồi Death Knight nắm lấy chân mày,
ㄴDIP: quật ngã bằng đòn single-leg tackle, giã ground-and-pound rồi biến mày thành đống sắt vụn. [note104929]
Đầu Bò: Arboralis VS Arboralis.
ㄴĐầu Bò: Đ*t mẹ, xem cảnh chiến đấu cuốn vãi.
ㄴXương Khô: Màn đấu trí tỉ mỉ đến cực điểm đúng là nghệ thuật:))
ㄴMagic Hero: Trích xuất được dữ liệu chiến đấu rồi! Hú hú…
Phản ứng dành cho bài tường thuật lần này cũng rất tích cực.
Tôi đã quay lại khá nhiều video để phòng trường hợp cần thiết, quả nhiên là đúng đắn.
Bọn Phúc Giả cũng có thể tiến vào hầm ngục của các Oldbie khác.
Có vẻ cảnh chiến đấu với Doppelganger lần này sẽ giúp ích rất nhiều.
“Tâm trạng tốt thật.”
Anh Admin từng nói với tôi.
Nếu tôi trở thành cầu nối để giúp đỡ những hầm ngục khác…
Có lẽ một tương lai đầy hy vọng cũng đang chờ đợi các Chủ Hầm Ngục.
Như tôi từng nói.
Diễn Đàn Hầm Ngục chính là toàn bộ mối quan hệ xã hội của tôi.
Họ quý giá chẳng kém gì trái tim của hầm ngục nằm sâu trong Phòng Lõi.
Vì vậy.
Tôi đặt lại mục tiêu cho bản thân.
Cần tạo ra một hầm ngục đáng sợ đến mức bọn Phúc Giả còn không dám nghĩ tới chuyện bước vào.
Sau đó đi giúp đỡ những người bạn của mình.
Hiện tại tôi đang có 300000 Điểm trong tay.
Lần này sau khi vượt qua cấp 100, tôi đã có thể mua các hạng mục cấp ★5.
Nếu phải mô tả bằng ngôn ngữ game gacha, nó giống như việc tôi bây giờ đã có thể mua thẳng những nhân vật limited vốn phải nạp tiền vào để quay ra.
Đứa nào đứa nấy đều xịn kinh khủng.
Trước hết, về cơ bản mọi cạm bẫy đều gắn nhãn này:
【Vô Hiệu Cuộn Thoát Hiểm】
Từ trước đến nay, tôi vẫn dùng Trưởng Ban Kỷ Luật và Thương Nhân để cướp tư trang của người xâm nhập.
Nhưng bây giờ không cần làm thế nữa.
Nếu sử dụng Cuộn Thoát Hiểm trong khu vực nơi cạm bẫy cấp ★5 đã kích hoạt, nó sẽ lập tức biến thành một mảnh giấy rách vô dụng.
Tất nhiên, nếu dùng trong thang máy thì nó vẫn hoạt động bình thường.
Nhưng để tìm ra được điều ấy, chắc hẳn đã có rất nhiều đứa bị xử lý trước đó.
Đây là trùm cuối gian lận cmnr.
Các Oldbie từng nói từ cấp ★5 trở đi, hiệu năng của các hạng mục sẽ tăng vọt.
Dị Thường vốn đã gian lận ngay từ đầu nên tôi cũng chẳng kỳ vọng nó khác biệt lớn đến vậy.
Nhưng đám này đã đích thân cho tôi biết rằng ngay cả trong số những thứ gian lận, vẫn tồn tại một đẳng cấp gian lận hoàn toàn khác.
Có lẽ cũng vì thế mà từ cấp ★5 trở đi, cạm bẫy và thuộc hạ dường như luôn được ghép thành một bộ.
Trong khu vực lắp cạm bẫy cấp ★5 tồn tại một cơ chế gần giống Trường Học: chỉ một số thuộc hạ được chỉ định mới có thể sử dụng.
Kể cả có hạn chế như vậy thì cảm giác chúng vẫn cực kỳ ổn áp.
Dù sao đâu phải thuộc hạ Dị Thường nào cũng tốt như nhau.
Ngay cả trong game MOBA cũng chia ra thành nhân vật rác và nhân vật lỗi game.
Các trang bị cũng tương tự vậy.
Tóm lại.
Cạm bẫy và thuộc hạ mới mà tôi định bổ sung là…
【Máy Tạo Dinh Thự Ma Ám (★5)】
【Giá: 175000 Đ】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Dùng Một Lần, Vô Hiệu Cuộn Thoát Hiểm】
【……】
【……】
【Tấm Gương Không Nên Tồn Tại (★5)】
【Giá: 70000 Đ】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Kích Hoạt, Không Thể Bồi Dưỡng】
【……】
【……】
Chúng không tệ chút nào.
Giá hơi đắt, nhưng xét đến hiệu năng thì hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Cá nhân tôi hy vọng chúng sẽ thay thế cho Trường Học, trở thành con át chủ bài mới của Dreamland.
Tôi quyết định bố trí chúng tại Khu vực 3.
Mục đích là để ứng phó với những tên Phúc Giả sở hữu đặc tính vô hiệu hóa cạm bẫy.
Hửm?
Thế Hang Goblin với Thương Nhân sẽ ra sao à?
Tất nhiên tôi không định vứt bỏ chúng.
Tôi sẽ chuyển cả hai sang Khu vực 4.
Tôi mang theo mũ sắt và xẻng.
Thật ra cũng chẳng có tác dụng gì lớn, nhưng mang theo chúng mỗi lần xây dựng thì tự nhiên lại có không khí hơn.
Tôi đã hoàn toàn thành thạo chức năng mở rộng hầm ngục.
Sau khi được giảng viên hàng đầu Nabu chỉ dạy, giờ tôi có thể vỗ ngực nói rằng mình đã trở thành dân lão luyện. [note104930]
Vì hiện tại thiếu điểm trầm trọng, trước mắt tôi định chia đôi Khu vực 3 rồi biến một nửa thành Khu vực 4.
Chỉnh sửa địa hình đương nhiên cũng tốn Điểm. Nhưng nó không quá đắt, chỉ khoảng 5000 Đ.
Tất nhiên làm vậy sẽ khiến cho Hang Goblin yếu đi.
Nhưng tôi nghĩ rằng lợi ích từ việc bổ sung Dinh Thự là đủ lớn để bù lại.
Sau này kiếm thêm đủ điểm thì chỉ cần mở rộng lại là được.
Tôi lập tức phân chia khu vực.
Sau đó đưa Thương Nhân tới Khu vực 4 rồi tự tay đặt nó nằm xuống.
“Éc.”
Lý do lần này tôi không dùng Mềm Mềm rất đơn giản.
Trong lúc đối phó Phúc Giả, Mềm Mềm cũng đã ăn sạch đống rác cô ta để lại rồi thăng cấp.
Rõ ràng nó chẳng ăn được bao nhiêu mà vẫn tăng cấp.
Xem ra yếu tố quan trọng đối với sự trưởng thành của Mềm Mềm không nhất thiết là việc ăn uống.
Biết đâu nó chịu ảnh hưởng rất lớn từ cấp độ của Chủ Hầm Ngục.
Hoặc cũng có thể trong Đợt Tấn Công của bọn dwarf nó đã ăn quá nhiều, khiến thanh kinh nghiệm dừng ngay sát ngưỡng thăng cấp.
【Slime Dị Thường (★5)】
【Thẻ: Dị Thường, Bất Diệt, Vô Hại, Phi Hành, Thu Nhỏ Kích Thước,???】
【Nhanh chóng dọn dẹp rác thải bên trong hầm ngục. Tuân theo mệnh lệnh của Chủ Hầm Ngục.】
Giờ đây mỗi khi Dị Thường chạm vào Mềm Mềm, phần tiếp xúc sẽ tan chảy rồi bị Mềm Mềm hấp thụ.
Tôi đoán đó là tác dụng của nhãn???.
Tận dụng khả năng ấy, sau này tôi có thể loại bỏ những Dị Thường vô dụng để giải phóng chỗ trống.
Tôi cũng hơi tò mò liệu sau này Mềm Mềm có thức tỉnh hay không.
Nhưng hiện giờ không có thuộc hạ nào vô dụng, cũng chưa phải lúc để thử nghiệm.
Tóm lại.
Sau khi chuyển Thương Nhân đi, tôi mang Máy Tạo Hang Goblin Kỳ Dị tới rồi bố trí lại ở vị trí mới.
Còn tại Khu vực 3 đã trống, tôi đặt Máy Tạo Dinh Thự Ma Ám và Tấm Gương Không Nên Tồn Tại.
Chỉ cần lắp thêm một thang máy nữa là công trình hoàn tất.
Toàn bộ số Điểm được tiêu vừa khít.
Giờ chỉ còn việc ngồi chờ kẻ xâm nhập.
Phúc Giả.
Liệu chúng có tiến vào lần nữa không?
Tôi cứ tưởng ở Lò Rèn Lửa giờ chỉ còn việc lướt Diễn Đàn thôi chứ, thật tình.
Chẳng lẽ tôi đã trở thành một siêu sao trong mắt bọn Phúc Giả rồi?
Mà thôi, muốn vào bao nhiêu lần cũng được.
Một khi đã bước vào, chúng tuyệt đối không thể tránh khỏi sự trừng phạt của Tân Thủ này.
| Lối vào |
| Thang máy |
| |
| |
| Mê Cung |
| |
| |
| |
—————————
| |
| Trường Học |
| |
| |
—————————
| Dinh Thự |
| |
—————————
| Hang Goblin |
| |
—————————
| Phòng Lõi |
—————————
Hai tháng trôi qua kể từ đó, nhưng không có Phúc Giả nào tiến vào.
Xem ra dự đoán của các Oldbie đã chính xác.
Orange★: Có vẻ bọn chúng kinh hãi trước độ hiểm ác của Dreamland nên quyết định mặc kệ luôn rồi.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Dù sao đây cũng là hầm ngục chẳng nhận được phần thưởng gì ngoài ma thạch:))
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Có khi chỉ cần tạm thời sống yên lặng, đừng thu hút sự chú ý là sẽ ổn thôi??
Chẳng lẽ tôi đã lo sợ vô ích?
Khoảng thời gian lo lắng và căng thẳng trước đó bỗng khiến tôi cảm thấy mình hơi ngốc.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
ㄴTân Thủ: Chuyện gì vậy?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Lần này cậu lắp thứ gì thế??
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại:: Từ sau Phúc Giả tiến vào, cậu chẳng nói gì về hầm ngục nữa ㅠㅠ
ㄴĐầu Bò: Chuẩn luôn đcm, đã nhờ người ta đề cử rồi
ㄴĐầu Bò: thế mà từ đó về sau sao chẳng nhắc gì tới Dreamland vậy?
ㄴĐầu Bò: Đứng nghiêm chỉnh vào, Tân Thủ.
ㄴXương Khô: Chuyện này hơi khiến người ta bực mình đấy,
ㄴXương Khô: Làm content kiểu gì vậy??
À.
Nghĩ lại thì tôi chưa từng kể với họ chuyện mở rộng hầm ngục.
ㄴTân Thủ: Xin lỗi, mỗi khi tập trung quá thì tinh thần tôi thỉnh thoảng bay thẳng tới tận Andromeda…
ㄴTân Thủ: Tôi mua mấy thứ này nè ㅎㅎ
ㄴĐại Vương Ác Linh: Mày tày rồi nên chẳng thèm hỏi ý kiến Diễn Đàn nữa nhỉ…
ㄴĐại Vương Ác Linh: Hơi buồn đó nha…
ㄴTân Thủ: Không phải, tại em nhìn đám hạng mục cấp ★5 làm dopamine bùng nổ thôi ㅠㅠ
ㄴTân Thủ: Em hứa lần sau sẽ hỏi mà…
ㄴMagic Hero: N-N-Nhưng đọc mô tả của cạm bẫy với thuộc hạ…
ㄴMagic Hero: đúng là đủ khiến dopamine bùng nổ thật…:))
ㄴĐời Bạc Bẽo: “Vô Hiệu Cuộn Thoát Hiểm” cái loz gì thế =))))))
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Lần này cậu lại mang về một thứ đáng sợ nữa rồi…
ㄴCá Voi Yeah: Xin chia buồn tới những kẻ xâm nhập lần sau.
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Không, sao đám hạng mục cấp ★5 lại khỏe đến vậy??
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Ngoài cạm bẫy với thuộc hạ vừa mua ra, còn rất nhiều thứ khiến tôi để mắt tới:))
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Đây mới thật sự là kinh dị này.
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Hơi mong chờ buổi stream tiếp theo rồi đấy…
Đúng lúc tôi đang định ném khái niệm xa lạ mang tên TRPG ra làm chủ đề bàn tán cho đám Oldbie rảnh rỗi…
Sau một thời gian rất lâu, cuối cùng kẻ xâm nhập cũng xuất hiện.
【Đợt Tấn Công bắt đầu.】
【Kẻ xâm nhập đã tiến vào.】
【Xác nhận số lượng kẻ xâm nhập: 15 thực thể.】
【15 con người.】
Đương nhiên tôi đã trông chờ một Phúc Giả.
Tôi vốn nghĩ như vậy, nhưng…
Con người?
Không phải bọn dwarf, tự dưng đâu ra một đám con người vậy?
Bất ngờ quá nên tôi hơi bối rối.
“Mà nói đi cũng phải nói lại… Nhìn đám con người khốn kiếp này nghĩ giống hệt nhau kìa.”
Đây là Yuben phiên bản 2 chắc?
Lần này chúng dẫn theo hai người có khả năng chiến đấu, còn lại toàn là nô lệ.
“Mỗi lần chứng kiến cảnh này là lại thấy ghê tởm.”
Với tư cách một kẻ từng là con người trước khi trở thành Chủ Hầm Ngục, đây thật sự là khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy xấu hổ.
Rốt cuộc lũ khốn này coi mạng sống của đồng loại là thứ gì vậy?
Đám nô lệ đã thể hiện rõ ràng rằng chúng không muốn bước vào.
Thế mà chúng vẫn định đem họ làm vật hiến tế để dò ra cơ chế của Dị Thường.
Tân Thủ: Đã tới lúc thể hiện sức mạnh của Chủ Hầm Ngục cấp 105 rồi
ㄴTân Thủ: Nhưng lũ khốn đó là ai vậy??
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Đây chính là lúc chuyên gia về nhân loại Sarang Holmes lên tiếng!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Đám binh sĩ kia là…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Tự dưng người này làm cái trò gì vậy??
ㄴNữ Hoàng Kiến: Có gì mà lên với chẳng tiếng, chỉ là binh sĩ của Vương quốc Phương Bắc thôi mà =)))
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Muốn chết thật à ^^?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ à, mặc kệ con kiến ghê tởm đó đi, chỉ nghe lời tôi thôi ㅠㅠ
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tóm lại, để tôi giải thích!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Đúng là binh sĩ của Vương quốc Phương Bắc, nhưng nói chính xác hơn thì bọn chúng thuộc lãnh địa Bá tước Wolfhaufen!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hình con sói trên khiên chính là biểu tượng của Wolfhaufen.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: May là không có hiệp sĩ… cũng không thấy ai có thân phận quá đặc biệt!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Chắc chỉ ở mức Tân Thủ có thể dễ dàng áp chế thôi!
ㄴTân Thủ: Cảm ơn nhé!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Biết ơn thì khi gặp nhau phải hôn tôi đấy. (Nghiêm túc)
ㄴTân Thủ: ㅎㅎ… Nhưng đã chuẩn bị kỹ càng rồi tiến vào như vậy, chẳng lẽ lần này lại bị lãnh chúa nào đó phát hiện sao?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Không biết nữa?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hiện giờ hơi khó xác định…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Có lẽ bọn chúng cũng biết chuyện xảy ra với lũ dwarf rồi…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cá nhân tôi thật sự rất thắc mắc lý do chúng tiến vào.
Mà thôi, sao cũng được.
Lâu rồi chưa vận động cơ thể.
Thử khởi động tay chân một chút vậy.
Tôi phủi tay.
Trận chiến kết thúc với phần thắng thuộc về tôi.
Thăng cấp quả nhiên vẫn là chân lý.
Tôi đùa giỡn với đám binh sĩ chẳng khác nào đang đối phó với trẻ con.
Theo cảm nhận hiện tại, hai binh sĩ bình thường đối với tôi…
Nói sao nhỉ?
Chẳng khác nào goblin.
Tuy nhiên…
Dù đã dễ dàng giành chiến thắng, cuối cùng sắc mặt tôi vẫn không hề vui vẻ.
Lối đi chất đầy thi thể.
Không một kẻ xâm nhập nào sống sót.
Ngay cả những nô lệ mà cá nhân tôi muốn tha mạng cũng đã chết sạch.
Không phải tôi giết họ.
Tôi không có lý do gì phải làm vậy, hơn nữa ngay từ đầu tôi còn có chuyện muốn hỏi họ.
Tại sao con người của Vương quốc Phương Bắc lại cố tình tới Dreamland nằm tại Lò Rèn Lửa?
Tôi làm gì có khả năng chất vấn các thi thể.
Magic Hero: Là bom ma pháp…
Bom ma pháp.
Ngay khi nhận ra bọn chúng đã thất bại.
Đám binh sĩ liền lấy ra thứ tinh hoa của ma công học, quyết tâm đồng quy vu tận.
Quả bom nổ tung với một tiếng đùng.
Tất cả mọi người, bao gồm cả tôi đều bị cuốn vào vụ nổ.
Đối với đám binh sĩ, đó hẳn là đòn tự sát để kết liễu mục tiêu.
May mắn là tôi không dính vết thương chí mạng như hai tên kia.
Trên người vẫn còn vài vết thương, nhưng chúng đang nhanh chóng tái tạo.
Tôi đã gặp may mắn.
Tất cả là nhờ vào sai sót của tên binh sĩ.
Suýt chút nữa tôi đã lãng phí Trái Tim Drake do anh Secha tặng.
Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy lạnh cả sống lưng.
Chuyện xảy ra đúng lúc tôi tưởng mọi thứ đã kết thúc và buông lỏng cảnh giác.
Từ lần sau phải tập trung cho tới tận phút cuối mới được.
Mà quan trọng hơn.
Tôi đã nghe được một thứ quan trọng từ đám binh sĩ.
“Bọn chúng rõ ràng đã gọi mình là… một tai họa."
Chúng khác với những kẻ xâm nhập trước đây chỉ nhắm tới ma thạch.
Ngay khi nhìn thấy tôi, chúng lập tức bùng lên sự thù địch vô biên.
- Ngươi chính là Chủ Hầm Ngục sẽ trở thành tai họa của Vương quốc Phương Bắc sao.
- Chết đi! Chết đi! Nôn ma thạch ra rồi chết ngay tại đây!
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?


