【Phòng thủ Đợt Tấn Công thành công.】
【Tiến hành tính toán phần thưởng dựa theo độ khó.】
【Tính toán hoàn tất.】
【Độ khó của Đợt Tấn Công lần này được xác định là: Cuồng Loạn.】
【Bạn đã lên cấp.】
【Bạn đã lên cấp.】
【Bạn đã lên cấp.】
【Điểm đã được trao.】
【Cấp độ của Chủ Hầm Ngục đã vượt qua 100.】
【Số lượng thuộc hạ và cạm bẫy có thể thống lĩnh đã tăng lên.】
【Từ giờ bạn có thể mua các hạng mục cấp ★5.】
【Xin chúc mừng.】
【Hãy tiếp tục bảo vệ hầm ngục khỏi những kẻ xâm nhập và kiến tạo nên huyền thoại của riêng bạn!】
——————
LV. 105
Class - Chủ Hầm Ngục
Chủ Đề Hầm Ngục - Dị Thường
Quân số - 12/60
Thiết bị - 7/60
Điểm - 300000
STR - 115
DEX - 115
CON - 115
MP - 115
Tên NV - Tân Thủ
Mã NV - dm_6_666666666
——————
Quả nhiên là chị gái Phúc Giả.
Chỉ vào một mình thôi mà vẫn cho tôi nhiều phần thưởng đến thế sao?
Gần như ngang với phần thưởng khi đánh bại 70 tên dwarf rồi còn gì?
Thậm chí hiện tại Dreamland còn mạnh hơn khi đó, vậy mà hệ số phần thưởng vẫn cao đến mức này.
Tất nhiên, cấp độ càng tăng thì phần thưởng chắc chắn sẽ ngày càng keo kiệt hơn.
Nhưng sau này nếu cô ta kéo cả Trợ Thủ vào thì chắc là bú đậm lắm.
Ngày tôi vượt qua cấp độ của anh Secha có lẽ cũng không còn xa.
Mà nói đi cũng phải nói lại.
Cô ta đúng là đáng sợ thật.
Cảm giác hoàn toàn khác người bình thường.
Phải diễn tả thế nào nhỉ?
Có lẽ vì những kẻ xâm nhập trước đây đều đánh cược tính mạng mà tiến vào nên tốc độ thăm dò khá chậm, lại mang bầu không khí đặc trưng của những người dần bị nỗi sợ nuốt chửng.
Nhưng người phụ nữ tên Arboralis này thì lại khác.
Vì sở hữu vô hạn mạng sống nên cô ta tiến lên cực kỳ dứt khoát, cứ như đang chơi game vậy.
Lúc Mê Cung tạm thời bị vô hiệu hóa, tôi đã thật sự giật mình.
Trong số những kẻ xâm nhập tôi từng gặp, cô ta là kẻ cuồng hiếp hầm ngục nguy hiểm nhất.
Đúng như lời các thành viên Diễn Đàn nói, Phúc Giả quả thật mang cảm giác như những tồn tại được sinh ra để tiêu diệt Chủ Hầm Ngục.
Nếu tôi chỉ là một Chủ Hầm Ngục sơ sinh bình thường, chọn một chủ đề bình thường.
Chẳng phải là đã kết thúc ngay tại đó rồi sao?
“Mình tưởng là đã mạnh lên đủ nhiều rồi.”
Cứ như thế này thì thật bất an.
Ngoài việc xài Điểm ra, chẳng lẽ không còn cách nào giúp hầm ngục trở nên kiên cố hơn sao?
Hay thử lợi dụng một lỗ hổng của hệ thống nhỉ?
Tôi có thể đưa kẻ xâm nhập từ bên ngoài vào.
Mà hầm ngục lại có thứ gọi là giới hạn người vào.
Tôi là Chủ Hầm Ngục cấp 105.
Vì vậy, số thực thể tối đa được phép tiến vào là 15.
Nếu tôi đưa 15 tên dễ xơi như goblin từ bên ngoài vào rồi để chúng sống hạnh phúc mãi mãi trong Dreamland, vậy chẳng phải sẽ không còn ai khác tiến vào được sao-
Mơ đi.
‘Chắc chắn là không thể rồi.’
Thành thật mà nói, tôi không nghĩ cách đó có thể thành công.
Cho dù tôi có là một Tân Thủ giống lỗi hệ thống đến mức nào, vẫn tồn tại những ranh giới tôi không thể vượt qua.
Oblivion đã thiết lập những cơ chế cơ bản để bảo đảm hầm ngục vẫn duy trì đúng bản chất của một hầm ngục.
Ví dụ, hệ thống cấm những ý tưởng khiến việc chinh phục trở nên vô nghĩa, như kiểu dùng chức năng mở rộng hầm ngục để chặn kín con đường dẫn tới Phòng Lõi.
Theo suy đoán của tôi…
Trong trường hợp này, sau khi một khoảng thời gian nhất định trôi qua thì hệ thống sẽ phán định phòng thủ thành công rồi kết thúc đợt tấn công, mặc dù những kẻ xâm nhập vẫn còn sống.
Tôi có cơ sở để nghĩ như vậy.
Trong Hang Goblin, kẻ xâm nhập đã hoàn toàn biến thành goblin sẽ bị phán định là tử vong và đợt tấn công kết thúc, dù thực tế chúng vẫn chưa chết.
Mà nếu thật sự có thể dùng loại thủ đoạn ấy, những Chủ Hầm Ngục nhát gan như anh Secha hẳn đã lợi dụng từ lâu.
Không cần phải đích thân thử nghiệm.
Những tiền bối trở thành Chủ Hầm Ngục trước tôi chắc chắn đã thử hết mọi khả năng rồi.
Chốc nữa xem lại Diễn Đàn là thắc mắc này có lẽ sẽ được giải đáp.
Quả nhiên, phương pháp đơn giản nhất vẫn là tăng cường sức mạnh.
Chủ đề Dị Thường có thể kiếm EXP và Điểm bằng cách lắp đặt thuộc hạ trong hầm ngục khác, hoặc phòng thủ đợt tấn công.
Phương án thứ nhất tùy tình huống mà có thể thực hiện bao nhiêu lần cũng được.
Nhưng nó bị hạn chế bởi vị trí của hầm ngục, đồng thời phải có điều kiện tiên quyết là hầm ngục ấy thật sự có kẻ xâm nhập tiến vào.
Hiện tại, hầm ngục gần Dreamland nhất là Dino World của anh Secha.
Nếu như bay bằng Mềm Mềm, cả đi lẫn về sẽ mất khoảng một tuần.
Còn với những hầm ngục gần thứ hai trở đi.
Tôi sẽ phải chuẩn bị tinh thần tiêu tốn tới vài tháng chỉ để di chuyển.
Hầm ngục phải trải qua chu kỳ Chuyển Dịch khoảng 1 năm 1 lần.
Nếu lúc ấy tôi không có mặt trong hầm ngục.
Biết đâu lại xảy ra sự cố khiến tôi không được dịch chuyển cùng nó.
Và nếu khi đó khoảng cách giữa tôi và hầm ngục quá xa.
Tôi có thể sẽ phải vắng mặt trong một khoảng thời gian rất dài.
Trừ khi Mềm Mềm trở nên nhanh hơn hiện tại hoặc tôi tìm được một phương tiện di chuyển mới, có lẽ chuyện này vẫn cần phải suy nghĩ thêm.
Trước mắt, tôi dự định sẽ ghé thăm những hầm ngục khác và lắp đặt Dị Thường mỗi khi có cơ hội.
Thu nhập càng nhiều thì càng tốt.
Hơn nữa cấp độ càng cao, số loại cạm bẫy và thuộc hạ có thể mua cũng sẽ tăng lên.
Trong trường hợp bất khả kháng, vẫn còn cách là cưỡng ép bắt cóc.
Nhưng cá nhân tôi không muốn sử dụng cách đó.
Chẳng khác gì một tên cướp vì cần tiền mà lại giết người cướp của.
Nếu là những quái vật đáng sợ như goblin hoặc troll thì còn có thể cân nhắc.
Nhưng tôi không muốn vô cớ hành hạ những người chưa từng làm tổn thương tôi hay bạn bè của tôi.
Thế giới này tuy đầy rẫy những kẻ cuồng hiếp hầm ngục, nhưng…
- Tôi tới để truyền đạt thông tin cho ngài Chủ Hầm Ngục.
- Ngài Chủ Hầm Ngục đâu phải người của Vương quốc Phương Nam?
- Cái gì mà nghe kỳ vậy? Hehe.
Chắc chắn vẫn tồn tại những người không phải loại cuồng hiếp hầm ngục.
Phải sống cho đàng hoàng mới được.
Đó thực sự là cách duy nhất.
Đâu phải Phúc Giả nào cũng sở hữu khả năng như Vô Hiệu Hóa Cạm Bẫy.
Chúng sau khi chết sẽ sống lại, nhưng vẫn phải chịu hình phạt.
Mà chẳng phải mỗi khi đánh lui một Phúc Giả, ngược lại tôi còn trưởng thành hơn sao?
Chỉ cần mua thêm thật nhiều Dị Thường khó chịu và đáng ghét, biến Dreamland thành một nơi ngập tràn ác mộng là được.
Hơn nữa…
- Lần này chúng ta gặp may. Nếu ngay trận đầu đã thua, ta sẽ phải chịu hình phạt mà chẳng thu được gì cả.
Có lẽ cô ta cố tình nói cho tôi nghe.
Nhưng Dreamland đã được một Phúc Giả đánh giá là hầm ngục cô không muốn bước vào lần nữa.
Không cần phải nóng vội.
Chỉ cần tiếp tục như hiện tại là được.
Trước mắt, hãy ăn mừng việc vượt qua cấp 100 đã.
Giờ đây, tôi có thể mua những thuộc hạ và cạm bẫy sở hữu hiệu năng vượt xa toàn bộ những thứ từng dùng trước đây.
“À, quên chưa bật lại kết nối cộng đồng rồi.”
Tôi truy cập Diễn Đàn Hầm Ngục trước tiên.
Trước khi mở rộng hầm ngục, phải đăng lại buổi stream đã.
“Hửm?”
Nhưng…
Sao Diễn Đàn lại trông ỉu xìu thế này?
Cảm giác cả tốc độ xuất hiện bài viết mới cũng chậm đi.
Chẳng lẽ lúc tôi vắng mặt đã xảy ra chuyện gì đó?
Tôi bắt đầu lần lượt đọc những bài viết cũ.
Vua Golem: Không biết thằng Tân Thủ đó có phòng thủ ổn không nữa.
ㄴDIP: Chắc là ổn thôi… Từ trước tới giờ chúng ta đều thấy rõ hiệu năng của Dị Thường rồi mà.
ㄴDIP: Đừng lo quá.
ㄴDIP: Dreamland có thể giết cả Phúc Giả chỉ trong chớp mắt mà.
ㄴVua Golem: Không, vì Hồi Thị của Arboralis là một biến số quá lớn nên tôi mới lo.
ㄴVua Golem: Đâu phải chúng ta đã hiểu 100% năng lực của Phúc Giả.
ㄴVua Golem: Nếu thứ đó không chỉ đọc ký ức của thi thể mà còn đọc được cả ký ức của đồ vật,
ㄴVua Golem: thì trừ khi tạo hẳn một khu vực mới, về cơ bản cô ta sẽ phá giải được hết còn gì.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Chuyện đó đúng là nguy hiểm thật đó… Ừm…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Tân Thủ nhà mình vốn đã mềm như đậu phụ non rồi,
ㄴNữ Hoàng Kiến: haizz, đ*t mẹ… Đúng là hơi lo thật.
ㄴXương Khô: Đúng là bản tính của cậu ta có thể xem là lương thiện,
ㄴXương Khô: nhưng tinh thần lại rất cứng cỏi nên sẽ ổn thôi.
ㄴXương Khô: Với lại, dù là Hồi Thị thì chắc cũng không thể tùy ý lựa chọn rồi lấy đúng thông tin mình muốn.
ㄴXương Khô: Nếu làm được vậy thì ở thế giới bên ngoài, Arboralis đã được tôn sùng như chính Oblivion rồi, ừm.
ㄴMagic Hero: V-V-Với lại bản thân Hồi Thị cũng không có mấy ý nghĩa trong việc chinh phục hầm ngục…
ㄴMagic Hero: Có lẽ cô ta cũng không đầu tư quá nhiều vào nó đâu…
ㄴMagic Hero: V-Với cả cô ta còn đi một mình… Chắc chỉ vào để điều tra thôi…
ㄴĐầu Bò: Không có live stream của Tân Thủ, tự nhiên thấy hơi cô quạnh.
ㄴĐầu Bò: Bao giờ mới được cho xem Phúc Giả đi học đây:)))
Cá Voi Yeah: Sao Diễn Đàn Hầm Ngục yên ắng thế này;;
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Đcm, bầu không khí trong Diễn Đàn u ám vãi. Nhà có đám à??
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Chủ đề được bàn tán rôm rả nhất vốn luôn là Tân Thủ,
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: giờ hết nội dung nên thế thôi:))) Diễn Đàn nát bét.
ㄴĐồ Vương: Chắc không thật sự xảy ra chuyện gì đấy chứ?
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Sao đến cả ông cũng thế vậy;;
ㄴĐầu TV: Haizz… Đám ẻo lả này, đưa mông ra đây.
ㄴĐầu TV: Tôi dùng ăng-ten khoan cho mỗi người một lỗ nhé:)))
ㄴKongKong: Người này vừa mới đăng hẳn một bài đầy cảm xúc
ㄴKongKong: hỏi xem Tân Thủ có ổn không đấy =))
ㄴĐầu TV: CÂM MỒM.
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Tôi nói cái này có thể hơi mất lòng nhé,
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: ai cũng chỉ toàn nói về Tân Thủ,
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: nên dạo gần đây tôi không thích bầu không khí trong Diễn Đàn lắm.
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Nhưng sức ảnh hưởng của cậu ta lớn hơn tôi tưởng.
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Xem ra tôi cũng dần biến thành fan của Tân Thủ rồi… Tự nhiên lại thấy lo…
Nữ Hoàng Kiến: Thế Kẻ Cuồng Nhân Loại đâu rồi?
ㄴĐời Bạc Bẽo: Chuẩn luôn, từ lúc Tân Thủ biến mất là chẳng thấy người này xuất hiện nữa.
ㄴĐời Bạc Bẽo: Đang dùng Kết Nối Tâm Linh, đặt bát nước rồi cầu nguyện à…?
ㄴOrange★: Bộ hai người họ có chung vận mệnh hả?
ㄴOrange★: Đây là cái gọi là Kết Nghĩa Vườn Đào đấy à? [note104905]
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Trước khi Tân Thủ xuất hiện, Sarang vốn là thợ lặn trong Diễn Đàn mà.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Chuyện đó thì đúng thật…
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Haizz… Rốt cuộc phải làm sao với cô menhera này đây ㅇㅅㅇ
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Cậu ta sẽ tự lo liệu ổn thôi.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Đừng lo quá, cứ chờ đi.
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Phù… làm xong búp bê Tân Thủ rồi nè
ㄴVua Golem: Chào, lâu rồi không gặp
ㄴVua Golem: Nhưng chẳng phải cô bảo mình vụng về lắm sao…? Sao lại làm dễ thương thế này??
ㄴKongKong: Xem ra sức mạnh menhera có thể vượt qua giới hạn bẩm sinh.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Gọi là sức mạnh tình yêu được không??
ㄴDIP: Nhưng sao búp bê Tân Thủ lại dính máu vậy:)) Búp bê nguyền rủa à??
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Vì trong lúc chăm chỉ làm bị kim đâm vào tay nhiều lần đó ㅠㅠ
ㄴQuạ Đêm: Like vì sự tâm huyết
ㄴNhân Vật Mắt Híp: Like vì sự tâm huyết
ㄴTôi Là Thằng Hề: Like vì sự tâm huyết
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Giờ tôi sẽ treo nó trên trần nhà cho tới khi Tân Thủ quay lại hehe
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Giống teru teru bozu ấy [note104910]
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nếu cậu ấy không về thì tôi sẽ treo cổ thay nó, hehe
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Ê ê, bình tĩnh coi
ㄴĐời Bạc Bẽo: Nếu tôi mà là con gái thì người này chắc tự sát thật mất;;;
ㄴXương Khô: Nặng lắm rồi đấy…
Đúng là phải công nhận độ phản ứng thái quá của người dùng Diễn Đàn Hầm Ngục.
Thật tình.
Có người lo lắng cho mình quả nhiên cũng không phải cảm giác tệ.
Nên dùng tiêu đề gì để đánh dấu màn trở lại đây?
Hmm.
Quả nhiên không có gì hợp hơn câu này.
——————
Tiêu đề: Vừa bị Phúc Giả thả thính, đây có phải là mỹ nhân kế không??
Người đăng: Tân Thủ
Tân Thủ-chan đã lên cấp 105 rồi nè ㅎㅎ
Bài tường thuật trực tiếp lát nữa tôi sẽ đăng, còn giờ xin mọi người đề cử cạm bẫy và thuộc hạ cấp ★5
——————
Đời Bạc Bẽo: Lần này tôi tự sát thật đấy.
Magic Hero: C-C-C-Chết tiệt… Tôi vẫn luôn tin cậu mà…
Vua Golem: Thằng chó này lâu lắm mới quay lại mà không thèm chào hỏi các anh, chưa gì đã phọt ngay một bài hỏi đáp trước à??? Cái thói mất dạy ấy học từ đâu vậy hả???
Nhân Vật Mắt Híp: Chàochàochàochàochào
ㄴNữ Hoàng Kiến: Chàochàochàochàochàochào
ㄴKongKong: Chàochàochàochàochàochàochào
Quạ Đêm: Thật may vì cậu vẫn bình an!
Đầu TV: Chào mừng trở lại.
Đầu Bò: Tân Thủ à, làm ơn vứt câu hỏi sang một bên rồi đăng stream lên trước đi…
DIP: Đ*t mẹ, cuối cùng có xảy ra chuyện gì đâu, lũ chó Diễn Đàn Hầm Ngục này.
Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Chào mừng cậu trở lại.
Cá Voi Yeah: Chào chào chào.
Đồ Vương: Tôi nhớ cậu…
Thủ Khoa Trại Tâm Thần: Thế rốt cuộc đã làm tình với Phúc Giả chưa??
ㄴChủ Hầm Ngục Thất Vọng: Làm cái đéo gì mà làm =))
ㄴOrange★: =))))))
Đồ Tể Ẩn Danh: Mọi người đều đang chờ cậu đấy.
Xương Khô: Muốn người ta đề cử thì đăng mẹ danh sách thuộc hạ với cạm bẫy lên trước đi, thằng chó:)))
Chiến Binh Bị Phong Ấn: Đồ cấp ★5 cũng khá đáng mong chờ đấy, từ mốc này hiệu năng tăng vọt hẳn.
Triết Gia Bị Phong Ấn: Thế Arboralis đã khai thông cậu tới đâu rồi??? Kể chuyện nghe xem nào đcm
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!
Phì.
Quả nhiên sau khi đợt tấn công kết thúc, chẳng có thú vui nào bằng lướt Diễn Đàn.
Tân Thủ: May mà vẫn giữ được trinh tiết ㅠㅠ
Hôm nay, tôi lại chăm chỉ cử động những ngón tay.


