Khi tôi tiến vào hầm ngục thì đã thấy anh Secha ra đón.
Anh ấy đang ở trong dạng biến hình là một bé gái(?) dễ thương.
Haizz.
Thật tình, mỗi lần nhìn thấy lại càng thêm căm ghét Oblivion.
Cơn giận trong lòng dâng trào, nhưng dù sao đây cũng chẳng phải lỗi của anh Secha nên tôi quyết định nhịn.
“Tân Thủ à, mày đã cứu mạng tao đó. Mày thật sự vất vả rồi. Tao thật sự không biết phải báo đáp ân tình này thế nào nữa.”
“Anh mới là người vất vả nhất chứ. Em chỉ triệu hồi vài thuộc hạ thôi mà.”
“Giữa chúng ta còn khiêm tốn cái gì… Những lúc thế này thì khoe khoang một chút cũng được.”
“Trận đó Dị Thường best gánh team.”
“Công nhận!”
Anh Secha bật cười.
Tôi thật sự thấy nhẹ nhõm khi anh vẫn bình an.
Nói cái này có hơi sến…
Nhưng chỉ riêng việc bảo vệ được nụ cười ấy cũng đã đủ khiến chuyến đi lần này có ý nghĩa rồi.
Mà câu vừa rồi nghe hơi kỳ, nên tôi phải rào trước để tránh hiểu lầm.
Tôi hoàn toàn không có một chút tình cảm lãng mạn nào với anh ấy. Tôi chỉ đơn giản là thấy mừng vì bạn mình vẫn bình an thôi, đừng có mà hiểu lầm.
“Nhưng thiệt hại vẫn khá lớn đúng không anh?”
“Không thể nói là không có, nhưng những thuộc hạ sống sót qua lần này đều thăng cấp rất nhiều nên tính ra vẫn lời. Số bị thương thì khá nhiều, nhưng gần như chẳng có con nào phải bỏ mạng. EXP với Điểm cũng thu về kha khá, sắp tới còn có thu nhập nữa. Chỉ cần ổn định lại mọi thứ thì có lẽ tình hình còn tốt hơn trước rất nhiều?”
Thuộc hạ Dị Thường không thể được bồi dưỡng, nhưng những thuộc hạ khác lại không bị hạn chế ấy.
Có vẻ tình hình cũng không đến mức tiêu điều như tôi tưởng.
Tôi định để lại hai con yandere bẻ cổ tại Dino World.
Có chúng ở đây thì từ giờ chắc sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Anh Secha vốn lúc nào cũng ngập trong vẻ u ám, thế mà giờ còn có thể vui vẻ nói chuyện như vậy.
Chỉ có điều, bọn tôi vẫn chưa xác nhận được thuộc hạ Dị Thường có gây hại cho anh Secha và đám khủng long hay không.
Trước mắt có lẽ cần phải cách ly chúng.
Bởi mỗi khi đợt tấn công của tôi bắt đầu, lũ đó sẽ chuyển động.
Việc chúng có khả năng phân biệt địch ta hay không cực kỳ quan trọng.
“Vì vậy tao định tạo riêng một nơi chứa Dị Thường. Xây một ‘Khu vực Dị Thường’ nằm giữa Khu vực 9 và Khu vực 10, rồi đặt chúng ở đó như thành lũy cuối cùng chắc sẽ ổn nhỉ? Làm vậy cũng là cách hạn chế tối đa việc ‘quy tắc’ của chúng bị lộ.”
Tôi cũng thấy ý tưởng đó khá hợp lý.
Giờ nghĩ lại thì con yandere bẻ cổ đang là tài sản dùng chung.
Nói cách khác, nếu quy tắc của chúng bị lộ tại Dino World thì hiệu quả ở những hầm ngục khác, bao gồm cả Dreamland cũng sẽ giảm mạnh.
Ở đây lại không có Chuột Mực hay bé Mèo.
Vậy nên dùng chúng như một chiêu tất sát sẽ tốt cho cả anh Secha lẫn tôi.
Vả lại Dị Thường có vẻ sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn khi kẻ địch đã bị dồn gần đến giới hạn.
“Ý hay đấy. Đại ca đúng là tuyệt nhất. Em đã hiểu tại sao anh có thể sống sót lâu đến vậy.”
“Hehe…”
Sau khi vuốt ve khen ngợi anh ấy một hồi,
anh Secha đã tặng tôi một Trái Tim Drake làm quà.
Trái Tim Drake là trái tim của một á long. Khi á long chết, trái tim sẽ kết tinh thành vật phẩm.
Nghe nói chỉ có thể nhận được vật phẩm này khi thuộc hạ đạt đến một cấp nhất định tử vong.
Hình dạng của nó giống một viên đá quý hình trái tim.
Còn hiệu quả là tăng toàn bộ chỉ số khi ăn vào.
Ngoài ra, nó còn có thể ngăn chặn một đòn tấn công chí mạng.
Vô cùng hữu dụng.
Tôi không khác gì có thêm một mạng.
Đám Dị Thường đều bất tử, nhưng tôi đâu có được như thế.
“Xin lỗi. Tao cũng muốn tặng thứ gì đó tốt hơn, nhưng chẳng có món nào thích hợp…”
“Em đâu có làm chuyện này vì phần thưởng. Dù vậy, em xin nhận nó với lòng biết ơn.”
Tôi cất Trái Tim Drake đi.
Sau này về hầm ngục tôi sẽ đem nó ra nhai ngấu nghiến.
“Éc.”
Mềm Mềm à, có nhìn tao chằm chằm như thế cũng không được đâu.
Mày có vô hạn mạng mà.
Món này nhường cho tao với.
“Giờ mày đi luôn à?”
“Em phải đi thôi. Dù Dị Thường có biến hầm ngục thành một nơi free win, em cũng không thể bỏ mặc nó quá lâu.”
Nó hơi giống cảm giác này.
Hồi còn sống một mình, thật ra tôi chưa từng gặp phải chuyện gì đặc biệt.
Nhưng tôi thường tưởng tượng liệu mình có gặp phải ăn trộm hay kẻ cướp, đột nhiên lên cơn đau tim hay đột quỵ hay không.
Chính vì lý do đó.
Cá nhân tôi cảm thấy sự khác biệt giữa việc có một người ở bên cạnh và không có ai cả là vô cùng lớn.
Hầm ngục cũng vậy.
Có lẽ chỉ vì tôi là kiểu người hay lo lắng quá nhiều chuyện vô ích.
Trong một đợt tấn công, ngoài việc quấy rối và bật chế độ tự động thì tôi cũng chẳng làm gì cả.
Nhưng tự mình có mặt ở đó vẫn khiến tôi yên tâm hơn rất nhiều.
Anh Secha nhìn tôi với vẻ tiếc nuối.
“Đại ca.”
“Ừ?”
“Em có thể xoa đầu anh đúng một lần thôi được không??”
Tôi thật sự không phải gay.
Nhưng tôi vốn là kiểu đàn ông yếu lòng trước mèo với chó, nên là cũng chẳng kiềm chế được…
“Rốt cuộc mày xem tiền bối là cái gì vậy? Tuyệt đối không được.”
“Tiếc ghê…”
“…Mày thật sự muốn đến thế sao?”
“Anh nói vậy làm bầu không khí kỳ quặc quá. Giờ em không cần nữa.”
Dù sao thì…
Cuối cùng anh Secha nói rằng mình sẽ giữ lời hứa, biến thành khủng long và lộn một vòng về phía trước.
Oa.
Cảnh một con T-Rex lộn nhào.
Thứ này còn quý hiếm hơn cả Trái Tim Drake.
Cứ như vậy, tôi cưỡi Mềm Mềm trở về Dreamland.
Đời Bạc Bẽo: Tân Thủ à, thật sự cảm ơn mày. Mày là tuyệt nhất…
ㄴVua Golem: Thế rốt cuộc tên này trông như thế nào?? Có phải rồng như bọn tao suy đoán không??
ㄴVua Golem: Tân Thủ à, làm ơn hãy cho tao biết những gì mày đã tận mắt chứng kiến…
ㄴDIP: Đm tao hỏi nghiêm túc đấy, là con gái à?
ㄴDIP: Đcm, thật sự tò mò quá quá quá đi mất!!
ㄴTân Thủ: Sau này nếu có cơ hội thì các anh tự mình đến xem đi;;
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen quá
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ à, làm ơn đến hầm ngục của tôi nữa…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi nhớ Tân Thủ đến mức cảm giác sắp chết rồi
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cứ thế này tôi sẽ chết vì cô đơn mất cậu định để tôi chết thật sao??
ㄴTân Thủ: Khoảng cách xa quá, nên bây giờ đành chịu thôi…
Magic Hero: T-T-T-Tân Thủ…
ㄴTân Thủ: Vâng?
ㄴMagic Hero: Vậy cậu đã thu hồi các thuộc hạ chưa?
ㄴTân Thủ: Không, tôi để lại làm quà luôn rồi
ㄴMagic Hero: Hmm…
ㄴMagic Hero: Rất thú vị…
Ngoài lướt Diễn Đàn ra thì cũng chẳng có việc gì làm, nên tôi chăm chỉ cử động các ngón tay.
Thời gian trôi qua thật dễ chịu.
Haizz, con mẹ nó.
Cuối cùng cũng về rồi.
Tao nhớ mày lắm, Dreamland âm u và quái dị của tao.
Quả nhiên tôi đúng là một tên chỉ thích ru rú trong nhà.
Dù đây vẫn là hành lang kỳ quái tràn ngập màu trắng, nhưng chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy nó, mọi mệt mỏi đã tan biến.
Tôi đi thang máy tới Phòng Lõi.
“…”
“Xin chào.”
Trên đường còn tiện thể chào hỏi người côn trùng một tiếng.
Sau đó, tôi ngồi trước màn hình rồi lau Trái Tim Drake sạch bóng đến mức kêu kin kít.
Thứ này trông cứng kinh khủng.
Ăn vào chắc không gãy răng đâu nhỉ?
May mà nó không cứng đến mức ấy.
Phải mô tả sao nhỉ?
Cảm giác giống như đang ăn một viên kẹo khổng lồ.
Tôi cắn một miếng rồi ngậm trong miệng để nó từ từ tan ra.
Ngọt. [note104816]
Toàn bộ chỉ số của tôi tăng 7 điểm, đồng thời khả năng【Vô Hiệu Đòn Chí Mạng (Dùng Một Lần)】cũng đã được thêm vào.
Tôi vươn vai.
Kẻ xâm nhập không tiến vào, thế nên tôi chẳng còn việc gì để làm.
Giờ lại tiếp tục lướt Diễn Đàn thôi.
Orange★: Tân Thủ à. Tôi có chuyện muốn hỏi.
Hửm?
Đột nhiên có chuyện gì vậy?
ㄴTân Thủ: Vâng
ㄴOrange★: Cậu bảo đã nhận Trái Tim Drake từ Secha đúng không? Giờ vẫn còn giữ chứ?
ㄴTân Thủ: Vâng, giờ em đang ăn đây. Sao thế anh?
ㄴOrange★: Chuyện này tôi đã bàn với Magic Hero suốt một thời gian rồi.
ㄴOrange★: Sau này nếu điều kiện cho phép, cậu có thể đảm nhận vai trò người vận chuyển không?
Người vận chuyển?
Sao đột nhiên Admin lại nói đến chuyện giao hàng?
ㄴOrange★: Trước hết, việc cậu mang được Trái Tim Drake ra ngoài đã chứng minh rằng vật phẩm thuộc hầm ngục khác có thể được lưu thông bên ngoài.
ㄴOrange★: Thuộc hạ và cạm bẫy được mua bằng điểm, ví dụ như Dị Thường của cậu thì không thể đưa ra ngoài. Nhưng những vật phẩm do Chủ Hầm Ngục trực tiếp chế tạo như Trái Tim Drake hay Đá Hồi Sinh của DIP, cùng nhiều món hữu dụng khác…
ㄴOrange★: Lấy cậu làm trung gian… có lẽ chúng ta có thể hỗ trợ dù chỉ một chút cho những hầm ngục tương đối yếu như Secha, Đại Vương Ác Linh, Bongcheol hay Bongjeong. [note104817]
À.
Nghĩ lại thì đúng thật nhỉ?
ㄴTân Thủ: Nếu em vận chuyển những món như vậy thì cũng sẽ giúp ích cho đợt tấn công của mọi người.
ㄴTân Thủ: Như thế độ khó tổng thể của các hầm ngục khác cũng sẽ tăng lên đúng không?
ㄴOrange★: Ừ
ㄴOrange★: Điểm yếu của Dị Thường bên cậu là thông tin mà.
ㄴOrange★: Phần lớn chỉ có thể bố trí một con, lại còn chiếm 1 chỗ nữa.
ㄴOrange★: Nếu mỗi lần đi giúp người khác mày cậu sử dụng Dị Thường,
ㄴOrange★: thì kiểu gì cậu cũng phải chịu bất lợi.
ㄴOrange★: Nên tôi nghĩ cách này có thể giảm bớt gánh nặng cho cậu một chút.
ㄴTân Thủ: Cũng không thể nói hoàn toàn là bất lợi.
ㄴTân Thủ: Khi em bố trí Dị Thường của mình,
ㄴTân Thủ: em cũng được chia một phần nhất định từ phần thưởng đợt tấn công của hầm ngục khác.
ㄴTân Thủ: Hiện giờ em đang nghĩ có lẽ dù nhãn ‘Kích Hoạt’ không hoạt động thì em vẫn được nhận thưởng.
ㄴTân Thủ: Cơ mà trước mắt vẫn phải kiểm chứng đã.
ㄴTân Thủ: Sau này nếu em đảm nhận vai trò người vận chuyển, em có thể thử bố trí mỗi hầm ngục một con được không?
ㄴTân Thủ: Cứ thế để lại đó như một dạng tạo thu nhập cho hầm ngục của mọi người, hehe…
ㄴTân Thủ: Dù sao khi em lên cấp 100, số thuộc hạ và cạm bẫy đều tăng thêm mười mà.
ㄴTân Thủ: Với lại ở Dreamland cũng có rất nhiều Dị Thường mà em chưa dùng tới:))
Vụ này đúng là ngon vãi.
Từ đây sẽ tạo thành một cơ chế để mọi người tương trợ lẫn nhau thông qua tôi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi thật sự vô cùng vô cùng hoan nghênh!!!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cậu muốn cài 100 con cũng được, làm ơn hãy đến Wallachia đi mà ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Làm ơn donate cho tôi chút Dị Thường…
ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Chuẩn, xin donate với…
ㄴĐồ Vương: Mấy người là lũ ‘ăn xin online' hay gì vậy?? Cho tôi xin donate nữa…
Cho đến nay, các Oldbie chỉ có thể sử dụng Diễn Đàn để trò chuyện với nhau.
Bởi họ hoàn toàn không thể bước ra bên ngoài.
Nhưng rồi một tồn tại như tôi xuất hiện.
Tôi là người duy nhất có thể rời khỏi hầm ngục.
Nhờ vậy, thứ trước giờ chỉ tồn tại trong tưởng tượng của các thành viên Diễn Đàn…
Một Liên minh Chủ Hầm Ngục giờ đã có thể trở thành hiện thực.
Tất nhiên, thế giới rất rộng lớn.
Những giới hạn vật lý rõ ràng về không gian vẫn tồn tại.
Không thể biến nó thành kiểu hệ thống trao đổi vật phẩm cần thiết ngay lập tức.
Dù vậy.
Đối với các Chủ Hầm Ngục, còn tin tức nào tràn đầy hy vọng hơn thế này sao?
ㄴCá Voi Yeah: Nghiêm túc đấy, rốt cuộc cậu là thứ gì vậy Tân Thủ?
ㄴCá Voi Yeah: Thật luôn, từ khi cậu xuất hiện đến giờ thật sự có quá nhiều thứ thay đổi
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Theo thuật ngữ chuyên môn thì đây được gọi là “người thay đổi cục diện”. [note104818]
ㄴĐời Bạc Bẽo: Thay đổi cục diện cái gì nữa, Tân Thủ đơn giản là “thần” rồi ㅋㅋ
ㄴĐầu TV: Rốt cuộc một mình mày đang gánh phần việc của bao nhiêu người vậy, đcm =)))
ㄴĐại Vương Ác Linh: Mẹ ơi, sau này lớn lên con muốn trở thành Tân Thủ!!
ㄴQuạ Đêm: Có khi từ giờ việc đối phó các đợt tấn công sẽ thay đổi hoàn toàn đấy…
ㄴĐầu Bò: Thật sự may mắn vì Tân Thủ có mặt trong Diễn Đàn Hầm Ngục.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Ha… Yeah
ㄴNữ Hoàng Kiến: Cuối cùng tôi cũng có thể đem các con của mình phân phát cho mọi người dùng Diễn Đàn Hầm Ngục rồi:))
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Con của cô vẫn không thể rời khỏi hầm ngục mà =))
ㄴNữ Hoàng Kiến: Chẳng phải chỉ cần hủy thiết lập thuộc hạ, rồi để Tân Thủ thiết lập chúng thành thuộc hạ của cậu ấy và đưa ra ngoài là được sao!!!#@!#$#@!@!#$?????
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Cô nghĩ làm được chắc? Không nhớ mấy đứa thuộc chủ đề của chính mình thì không thể hủy thiết lập thuộc hạ à?
ㄴNữ Hoàng Kiến: Khôngggg ㅠㅠㅠㅠㅠ
ㄴNữ Hoàng Kiến: Thế thì còn ý nghĩa gì nữa…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Vậy tặng mọi người mấy quả trứng do tôi đẻ ra cũng được…
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: A, tôi xin cô đấy =))))
ㄴMagic Heri: C-c-c-chỉ cần cải thiện được vấn đề di chuyển cố hữu này, chúng ta sẽ có thêm rất nhiều lựa chọn…
ㄴMagic Hero: Tất nhiên, gánh nặng của Tân Thủ cũng sẽ tăng lên…
ㄴMagic Hero: D-d-d-dù sao thì đại khái là như vậy…
ㄴOrange★: Tất nhiên tôi không bảo cậu phải làm ngay bây giờ.
ㄴOrange★: Bản thân cậu vẫn là ưu tiên hàng đầu, hơn nữa giới hạn hiện tại vẫn rất rõ ràng.
ㄴOrange★: Chuyện này tôi và Magic Hero sẽ tiếp tục bàn bạc.
ㄴOrange★: Trước mắt cứ tập trung vào hầm ngục của cậu đi.
ㄴOrange★: Với lại…
ㄴOrange★: Tôi thật sự rất mừng vì cậu là Tân Thủ, và vì cậu là đồng đội của chúng tôi.
ㄴOrange★: Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu Secha.
ㄴTân Thủ: Ực…
ㄴTân Thủ: (/////)
Nghe vậy tự nhiên thấy hơi xấu hổ.
Tôi gãi đầu.
Hôm nay Diễn Đàn dường như náo nhiệt hơn mọi khi.
Hy vọng vốn là thứ khiến cho người ta phấn chấn.
Vậy nên…
Ngay lúc này, chắc chắn đang có một luồng gió mới thổi qua Diễn Đàn Hầm Ngục.


