Chương 59 · 144 chương

58. Đời Bạc Bẽo (4)

Vua Golem: Vụ này phải làm sao bây giờ…

ㄴVua Golem: Nếu ngay cả Dị Thường cũng không sử dụng được thì thật sự nguy to rồi.

ㄴVua Golem: Nhìn cái cách lũ khốn này chiến đấu thì có vẻ chúng đã chuẩn bị thật kỹ rồi.

ㄴXương Khô: Đ*t mẹ:))))

ㄴXương Khô: Bảo sao cứ cảm thấy mọi chuyện diễn ra thuận lợi quá mức…

ㄴXương Khô: Quả nhiên nhãn ‘Kích Hoạt' suy cho cùng chỉ áp dụng cho đợt tấn công trong chính hầm ngục của mình.

ㄴXương Khô: Đúng là đã suy nghĩ quá lạc quan.

ㄴDIP: Cũng chẳng còn cách nào khác…

ㄴDIP: Giờ chỉ có thể tin vào vận may và thực lực của Secha thôi.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Đúng vậy. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà?

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Chỉ có thuộc hạ Dị Thường không hoạt động thôi.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Tình hình hoàn toàn chưa đến mức tuyệt vọng.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Chúng dù sao cũng là người trần, chắc chắn sẽ phạm phải sai lầm.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Chỉ cần kiên trì rình cơ hội rồi tận dụng sơ hở đến cùng, chắc chắn vẫn có thể ngăn chúng lại.

ㄴOrange★: Ừm.

ㄴOrange★: Vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc.

ㄴOrange★: Chúng mới chỉ tiến vào Khu vực 2 thôi, hoàn toàn có thể chiến thắng.

ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Ngươi làm được mà.

ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Giữ vững tinh thần rồi tập trung đi.

ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Ngươi đâu sống sót đến tận bây giờ chỉ để chết ở đây.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Lập tức rời khỏi đó ngay.

ㄴQuạ Đêm: Sarang…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi biết. Tôi biết lời này nghe có thể rất lạnh lùng.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi cũng không muốn Secha phải chết một chút nào.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nhưng Tân Thủ có ở lại đó thì cũng chẳng làm được gì cả.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Chẳng lẽ bảo cậu ấy dùng tay không đối đầu với Kiếm Thánh sao?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi tuyệt đối không thể chấp nhận.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ giúp đến mức này đã là quá đủ rồi.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cậu ấy đã cố gắng hết sức mình.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tiếp tục ở lại lâu hơn nữa thì thật sự không ổn.

Tôi nhìn vào giao diện hệ thống.

Cửa sổ Diễn Đàn cũng đang hiện cùng lúc, nên khi liếc qua tôi thấy bầu không khí vô cùng tồi tệ.

Chẳng khác nào một đám tang vậy.

Tân Thủ: Không không không không không không không

ㄴTân Thủ: Vẫn còn cách

ㄴTân Thủ: A, lần này tôi đần độn quá…

ㄴTân Thủ: Mọi người đừng lo

ㄴTân Thủ: Tôi sẽ cố tìm ra cách cho bằng được

Nhưng suy nghĩ của tôi lại khác.

Hoàn toàn có thể làm được.

Thật sự..

Chỉ cần nghĩ kỹ thêm một chút thôi, đáng lẽ bọn tôi đã có thể giải quyết chuyện này mà không phải chịu bất kỳ tổn thất nào.

Haizz…

Tôi cắn môi.

Thành thật mà nói, có lẽ vì hiệu năng áp đảo của Dị Thường nên tôi đã suy nghĩ quá mơ hồ, bản thân tôi hơi hối hận về điều đó.

Nhưng hiện giờ không phải lúc để hối hận.

Mà là lúc hành động.

Vẫn còn đủ thời gian để sửa chữa mọi chuyện.

Phương pháp này có lẽ sẽ thành công.

Không, ngay từ đầu cũng chỉ còn mỗi phương pháp này.

Chỉ có thể thử mà thôi.

“Anh Secha. Anh có thể bằng cách nào đó cầm cự trong 4 ngày không?”

“Tại sao đột nhiên lại là 4 ngày…?”

“Em nghĩ mình có thể khiến thuộc hạ Dị Thường hoạt động ngay cả trong hầm ngục của anh. Em vừa tìm ra được một phương án này. Hãy coi nó như thành lũy phòng ngự cuối cùng rồi tin em thêm một lần, được không?”

Tôi nói với anh Secha như sau.

Trước hết, hãy thu hồi con yandere bẻ cổ khỏi vùng đầm lầy.

Tôi sẽ gửi tín hiệu qua Diễn Đàn vào thời điểm thích hợp, khi ấy hãy bố trí nó tại khu vực có kẻ xâm nhập.

“….”

Anh Secha nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu,

nhưng rồi cũng gật đầu.

“…Được rồi.”

“Anh nhớ đăng live stream lên Diễn Đàn đấy. Em phải đi ngay đây. Nhất định phải sống sót rồi gặp lại nhau nhé.”

Tôi không chút do dự xé Cuộn Thoát Hiểm.

Trong khoảnh khắc, tôi chợt lo không biết Mềm Mềm có thể rời đi cùng hay không.

Nhưng khi Mềm Mềm ngọ nguậy bò tới rồi nuốt Cuộn Thoát Hiểm của Chase, cơ thể nó cũng được nhuộm trong ánh sáng.

Tốt rồi.

“Bay hết tốc lực nào!”

“Éc.”

Mềm Mềm phóng đi với tốc độ tối đa.

Nó xuyên qua những tầng mây nhanh đến mức tôi bắt đầu lo liệu mình có đang bắt nó làm việc quá sức hay không.

Cửa sổ tôi vừa nhìn lúc nãy chính là cửa sổ thông báo đợt tấn công.

Dreamland vẫn còn 4 ngày nữa mới tới đợt tấn công tiếp theo.

Nếu kẻ xâm nhập tiến vào trong chu kỳ này, đợt tấn công sẽ bắt đầu.

Còn nếu không có ai tiến vào, bộ đếm thời gian sẽ lại chạy từ đầu.

Nhãn Kích Hoạt của thuộc hạ Dị Thường sẽ kích hoạt khi đợt tấn công tại Dreamland bắt đầu.

Nói cách khác…

Ngay cả thuộc hạ Dị Thường đang ở bên ngoài Dreamland cũng có khả năng cao sẽ hoạt động khi đợt tấn công của Dreamland bắt đầu.

Bởi nó đã không hề phản ứng với đợt tấn công tại Dino World.

Xét việc Mềm Mềm vẫn có thể tự do hoạt động trong Dino World, đây hẳn là đáp án chính xác.

Tôi tin chắc như vậy.

“Kè-rực, kè-rực… K-kè-rực!?”

Muốn đợt tấn công bắt đầu, trước hết phải có một kẻ xâm nhập.

Quanh Lò Rèn Lửa có goblin sinh sống.

Còn nhớ Gronak, người bạn của Chase từng tiến vào hầm ngục trước đây không?

Trong lúc nghe lén…

Hắn từng kể rằng với tư cách Thợ săn, hắn đã tiêu diệt đám goblin rồi mới tới Dreamland để giúp bạn.

Trước đây, tôi từng sai Restia ‘dụ’ goblin và troll tại Dãy núi Lowjinrat tiến vào Dreamland.

Vậy còn ‘cưỡng ép’ thì sao?

Tức là dùng vũ lực lôi kẻ xâm nhập vào Dreamland.

Tôi nghĩ có thể làm được.

Xét trên nhiều phương diện, bản thân tôi vốn giống như một lỗi hệ thống mà.

Nói vậy thì hơi có lỗi với con goblin vừa bị tôi đánh ngất, hiện giờ còn đang bị Mềm Mềm kéo lê đi…

Nhưng với tình hình hiện tại thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, tao sẽ chia cho mày vài thứ ngon lành…!

Mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất.

Con goblin đã tiến vào hầm ngục.

Giờ chỉ còn chờ đợt tấn công bắt đầu.

【Còn 24 tiếng nữa cho đến Đợt Tấn Công.】

Tôi mở Diễn Đàn rồi nhấn vào bài đăng gần nhất của anh Secha.

Đời Bạc Bẽo: Haizz… Chúng đã phá đến tận Khu vực 6 rồi… Đ*t mẹ nó…

Tình hình không hề khả quan.

Dù đã đạt được thành quả là giết chết 9 elf, nhưng thiệt hại Dino World phải gánh chịu còn lớn hơn rất nhiều.

Hơn một nửa số thuộc hạ thuộc lực lượng chiến đấu đã chết hoặc bị thương.

Giới hạn số người được tiến vào hầm ngục từ cấp 200 trở lên là tổng cộng 20 người.

Hiện vẫn còn 10 elf và 1 tên Kiếm Thánh còn nguyên sức chiến đấu.

Có vẻ anh Secha đã bị Kiếm Thánh làm bị thương và đang hồi phục tại Suối Chữa Trị.

Giờ chỉ còn Khu vực 7 và Khu vực 8.

Khu vực 9 và Khu vực 10 của Dino World không phải khu vực chiến đấu.

Nói cách khác, một khi Khu vực 8 bị xuyên thủng thì trò chơi sẽ kết thúc.

Đời Bạc Bẽo: Đ*t mẹ, thật sự muốn tự sát quá…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Xin lỗi vì tôi chẳng thể giúp được gì…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Với lại lúc trước tôi đã hơi quá lời… Thật sự xin lỗi…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tại sao cô lại xin lỗi vậy Sarang…? Kẻ xấu là bọn elf mà:)))

ㄴĐời Bạc Bẽo: Với lại lo lắng cho Tân Thủ là chuyện đương nhiên

ㄴĐời Bạc Bẽo: Sarang không nói thì người khác cũng sẽ nói thôi.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Với cả đương nhiên tôi vẫn còn thứ để trông cậy vào.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tân Thủ bảo sẽ bằng cách nào đó tìm ra được cách

ㄴĐời Bạc Bẽo: khiến thuộc hạ Dị Thường hoạt động đượ… tôi phải đi đây

Từ giờ trở đi, thật sự chỉ còn cách cầu nguyện.

Tôi cắn môi, lặng lẽ theo dõi.

【Còn 20 tiếng nữa cho đến Đợt Tấn Công.】

【Còn 15 tiếng nữa cho đến Đợt Tấn Công.】

【Còn 10 tiếng nữa cho đến Đợt Tấn Công.】

Thời gian trên bộ đếm Đợt Tấn Công càng giảm.

Đám elf càng tiến đến gần Phòng Lõi.

【Còn 6 tiếng nữa cho đến Đợt Tấn Công.】

Cuối cùng Khu vực 7 cũng bị chọc thủng.

Giờ chỉ còn lại Khu vực 8, nơi có thể xem là thành lũy cuối cùng.

Đời Bạc Bẽo: Đ*t mẹ, được sống thêm một lượt rồi…

May mắn thay, đám elf đã chọn nghỉ ngơi thay vì tiếp tục tiến quân.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đúng rồi.

Chúng mày cũng phải ngủ chứ.

Thế này thì ổn.

Thế này là được rồi.

Tân Thủ: Sắp đến lúc rồi, anh bố trí con yandere vào Khu vực 8 đi

ㄴĐời Bạc Bẽo: Ừ ừ ừ ừ

ㄴTân Thủ: Đề phòng nó gây ảnh hưởng đến thuộc hạ,

ㄴTân Thủ: hãy đưa chúng ra xa, và anh Secha cũng phải cẩn thận nhé

ㄴĐời Bạc Bẽo: Oke, oke

Vậy tôi cũng nên bắt đầu chuẩn bị thôi.

Nếu con goblin rời khỏi hầm ngục giữa đợt tấn công thì sẽ gây ra đại họa mất.

Đời Bạc Bẽo: asdfghjklzxcvbnm

ㄴĐời Bạc Bẽo: Oa, đ*t mẹ nó chuyển động rồi…

ㄴĐời Bạc Bẽo: A, cảm ơn trời đất…

ㄴVua Golem: Thế mà nó chuyển động được thật này =))))) cmn

ㄴVua Golem: Clgt? Mày đã làm cái gì vậy???

ㄴDIP: Tôi chỉ nghĩ ra đúng một khả năng…

ㄴDIP: Tân Thủ, thằng chó này, chẳng lẽ mày bắt cóc kẻ xâm nhập ở bên ngoài rồi lôi nó vào hầm ngục thật à???

ㄴĐầu Bò: Thằng này điên cmnr, đ*t mẹ… dopamine bùng nổ

ㄴĐầu Bò: Nhìn thời điểm sát nút đến mức nào kìa =))))

ㄴNhân Vật Mắt Híp: Tân Thủ chính là ‘Anh Hùng Diễn Đàn Hầm Ngục' sao?

ㄴNhân Vật Mắt Híp: Haizz… Chỉ lần này thôi, hãy để tôi ôm cậu một cái.

ㄴCá Voi Yeah: Gay

ㄴNhân Vật Mắt Híp: Thành thật mà nói, nếu đó là Tân Thủ thì không được tính là gay…

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Cuối cùng cũng lộ bản chất rồi;;;

ㄴMagic Hero: Tôi sẽ nhường biệt danh của mình cho T-Tân Thủ…

ㄴMagic Hero: Tôi có thể vui vẻ mà nhường lại…

ㄴMagic Hero: A, nhưng thật sự may quá…

ㄴMagic Hero: Tìm được giải pháp trong tình huống đó chắc chắn không phải chuyện dễ dàng.

ㄴMagic Hero: Vậy mà cậu vẫn giữ được bình tĩnh. Thật sự đã làm rất tốt…

ㄴOrange★: Mọi người, vẫn chưa kết thúc đâu.

ㄴOrange★: Đừng mất cảnh giác, đặc biệt là Secha.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Okay…

May mắn thay, Tượng Người Than Khóc đã chuyển động.

Mặc dù kẻ xâm nhập vẫn chưa tiến vào Khu vực 8.

Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy mắt của các bức tượng đã phát sáng.

Đây chính là bằng chứng cho thấy Dị Thường đang hoạt động bình thường.

Vẫn còn quá sớm để vui mừng.

Bởi đợt tấn công vẫn chưa kết thúc.

Mà khoan nói tới chuyện đó.

“K-kè-rực…”

“Éc.”

Mềm Mềm đang dùng thân hình nặng nề của mình đè bẹp con goblin xuống đất.

Xin lỗi nhé…

Sau khi mọi chuyện kết thúc ổn thỏa, tao sẽ thả mày đi bình an vô sự.

Bạn đã đến cuối chương 59.

Không gian đọc của bạn

58. Đời Bạc Bẽo (4) - Gã Tân Thủ Đáng Sợ Của Diễn Đàn Hầm Ngục | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm