Chương 56 · 144 chương

55. Đời Bạc Bẽo (1)

Phải miêu tả Diễn Đàn Hầm Ngục thế nào nhỉ?

Đối với tôi, có lẽ đó là nơi tôi có thể kết nối với thế giới bên ngoài.

Mặc dù đúng là tôi có thể đi ra ngoài.

Nhưng với đặc tính của hầm ngục là không biết kẻ xâm nhập sẽ tiến vào lúc nào, tôi khó mà rời vị trí quá lâu.

Ngoài Mềm Mềm và Người Côn Trùng ra, bình thường đám Dị Thường toàn là những con sâu ngủ chỉ biết nằm ngủ.

Hơn nữa, chúng cũng không thể trực tiếp trò chuyện qua lại với tôi.

Hmm.

Nói thẳng ra thì Diễn Đàn chính là toàn bộ các mối quan hệ xã hội của tôi.

Trong một cuốn tiểu thuyết từng để lại ấn tượng rất sâu sắc với tôi, “con người” được định nghĩa là cách gọi một tồn tại có phẩm giá, khác biệt với những loài động vật khác.

Rồi nó còn nói đại loại rằng những con quái vật trông giống cá cũng là con người!

Diễn Đàn Hầm Ngục tràn ngập những người tốt.

Ngay từ khi còn là một Tân Thủ hoàn toàn mới toanh, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ.

Họ là những người mang lại niềm vui và sự kích thích cho cuộc sống Chủ Hầm Ngục vốn buồn tẻ này.

Đời Bạc Bẽo.

Hay còn gọi là anh Secha cũng nằm trong số họ.

Một Oldbie nổi tiếng bị đám elf hành hạ.

Mặc dù bị đánh giá là yếu nhất trong số dân Oldbie.

Ngay cả trong những tình huống có thể trở nên nghiêm trọng, anh ta vẫn gào lên: “Đ*t mẹ bọn elf khốn nạn!!” rồi mang lại tiếng cười cho mọi người.

Vì nhiều lý do, tôi khá có thiện cảm với anh ấy.

Mà thật ra tôi cũng không thân thiết đến mức ấy với các Oldbie.

Ngoại trừ Sarang, hmm…

Cảm giác như kiểu tất cả bọn họ đều cưng chiều tôi như một đứa em út mà thôi.

Chúng tôi chưa từng thật sự tâm sự với nhau.

Dù sao thì.

Tình hình hiện tại của anh Secha trông vô cùng tồi tệ.

Orange★: Tôi hiểu tình hình của ông đang rất khó khăn.

ㄴOrange★: Nhưng hãy trấn tĩnh lại rồi giải thích tình hình trước đã.

ㄴOrange★: Lần trước ông còn thong thả bình luận trong stream của Tân Thủ mà?

ㄴĐời Bạc Bẽo: Mẹ nó:))

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tôi cũng tưởng mình sẽ được thảnh thơi chứ……

ㄴĐời Bạc Bẽo: Trong chu kỳ Chuyển Dịch lần này, cuối cùng tôi cũng được chuyển ra xa Rừng Cây Thế Giới.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tôi còn vui mừng kiểu: “Đ*t mẹ, cuối cùng cũng sống rồi!! Lũ elf chó chết, bố mày đi đây!!”

ㄴĐời Bạc Bẽo: Thế mà chúng vẫn cố tìm tới cho bằng được rồi lại hành hạ tôi…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Lũ chó chết…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Nhưng lần này có vẻ chúng đã nghiêm túc chuẩn bị kỹ càng…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Chúng còn dẫn theo cả một Kiếm Thánh của Vương quốc Phương Bắc…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Oa…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Nghĩ kiểu gì thì tôi cũng thật sự không biết cách nào để đối phó nổi tên này…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Đã vậy toàn bộ bẫy của tôi cũng đã bị phá sạch trong đợt tấn công trước…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Giờ chỉ có thể lấy thuộc hạ ra chặn trực diện… Đ*t con mẹ…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Mọi người có biết tôi đã vất vả nuôi lớn đám này thế nào không?

ㄴĐời Bạc Bẽo: Nếu chúng mà chết thì đợt tấn công tiếp theo thật sự hết cứu…

ㄴĐời Bạc Bẽo: A, đ*t mẹ, thật sự chẳng biết phải làm sao nữa

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tại sao thế giới chỉ khắc nghiệt vãi loz với mình tôi vậy?

ㄴĐời Bạc Bẽo: Từ lần trước đến giờ đều bị ép ăn hành bởi cái trò hai lần liên tiếp gặp Rừng Cây Thế Giới này……

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tôi vốn là một Chủ Hầm Ngục không biết khóc, nhưng đcm lần này thật sự oan ức và khốn khổ đến nỗi nước mắt nước mũi cứ chảy ròng ròng…

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Ông không còn Điểm sao?

ㄴThế Giới Lạnh Lùng: Từ lần trước đến giờ đợt tấn công nào cũng lỗ vốn, nên buộc phải chờ đến kỳ thu nhập tiếp theo mới có thêm Điểm……

ㄴVua Golem: Trước hết ông tự đứng ra đỡ đòn, sau đó điều khiển thuộc hạ thật tốt rồi cố mà ngăn chúng lại.

ㄴVua Golem: A, nhưng có Kiếm Thánh thì đúng là toi thật rồi……

ㄴDIP: Nói thì dễ lắm…… Vụ này thật sự phải làm sao đây?

ㄴDIP: Hầm ngục của thằng này thuộc loại đơn giản, nên khi gặp loại đối thủ mạnh một cách thô bạo là sẽ bị khắc chế.

ㄴDIP: Không còn cách nào sao?

ㄴMagic Hero: V-v-vậy tên Kiếm Thánh đó tên là gì…?

ㄴMagic Hero: Trước hết hãy nói chuyện đó cho chúng tôi biết đi…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Icarus…

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Nếu là Icarus thì cũng thuộc nhóm dưới trong số các Kiếm Thánh.

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Vẫn may vì không phải là thằng Carmina tới.

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn: Này:)) ít nhất hắn chưa phải Phúc Giả.

ㄴChiến Binh Bị Bị Phong Ấn: Cố mà suy nghĩ lạc quan lên đi

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Ừ, với lại chẳng phải mày nói khoảng cách rất xa sao, thằng kia.

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn: Chúng sẽ không ùn ùn kéo đến như những đợt tấn công trước đâu.

ㄴĐồ Vương: Cố lên.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc, nên trước hết cứ cố giữ vững tinh thần đi.

ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Tôi cũng đồng ý.

ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Cố gắng lên.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Haizz…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Hay là tôi tự sát luôn nhỉ, đ*t mẹ…

Lần này, tôi thật sự có thể cảm thấy anh Secha sắp toang rồi.

Những bài đăng của anh ấy như đang tỏa ra một bầu không khí u ám vậy.

Mọi người đều cảm thấy đáng thương, nhưng vì không có cách nào giúp nên chỉ có thể sốt ruột giậm chân tại chỗ.

Như tôi từng nghe trước đây, các Chủ Hầm Ngục đều là những kẻ ru rú trong nhà ngoài ý muốn.

Họ không thể rời khỏi hầm ngục, thành ra dù muốn giúp cũng chẳng thể làm gì.

Nhưng…

ㄴTân Thủ: Đại ca

ㄴTân Thủ: Địa chỉ hầm ngục của anh ở đâu ấy nhỉ??

ㄴTân Thủ: Tôi nhớ là hình như cũng khá gần đây.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Cậu hỏi địa chỉ để làm gì vậy??

ㄴTân Thủ: Đã đến lúc thử sức mạnh của tôi rồi…

ㄴTriết Gia Bị Phong Ấn:?

ㄴChiến Binh Bị Phong Ấn:?

ㄴĐời Bạc Bẽo:?

Lâu lắm rồi tôi mới lại thu hoạch được cả đống dấu hỏi.

ㄴTân Thủ: Với sức mạnh của Dị Thường chẳng phải có thể đánh bại đám elf sao??

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Không lẽ cậu định đến chỗ Secha…?

ㄴTân Thủ: Ừm

Nhưng trường hợp của tôi thì khác.

Bởi tôi là Chủ Hầm Ngục duy nhất có thể tự do đi lại bên ngoài hầm ngục.

Dù sao tình hình bên này cũng đã được giải quyết, đúng lúc tôi đang rảnh rỗi.

Cứ thong thả ghé qua là được nhỉ.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Không, dù vậy vẫn quá nguy hiểm

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Tân Thủ hiện giờ mới chỉ cấp 90 thôi mà.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Secha đã sắp cấp 300 rồi, đến đó thì cậu định làm cái gì…?

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Ngay từ đầu, Dreamland mạnh là nhờ hiệu năng của bẫy và thuộc hạ mà.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Cậu vẫn nhớ lần trước đánh tay đôi với Yuben, kẻ thậm chí còn chẳng phải hiệp sĩ mà vẫn vất vả thế nào chứ…?

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Dù cấp độ đã tăng lên rất nhiều so với khi ấy…

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Nhưng cậu còn chẳng thể chiến đấu cho ra hồn.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Đi một mình chẳng có ý nghĩa gì đâu.

ㄴTân Thủ: Tôi đâu có định trực tiếp chiến đấu, không sao, không sao.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Thế cậu định làm cách nào?

ㄴTân Thủ: Vốn có một thứ tôi muốn thử nghiệm, nên định nhân cơ hội này làm luôn.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Dù vậy vẫn quá liều rồi.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tân Thủ.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tôi thật sự rất cảm kích tấm lòng của cậu, nhưng cậu không cần phải bận tâm đến mức đó đâu.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Chết thì chết thôi. Có gì đâu.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tuy ngày nào tôi cũng nói đùa rằng mình ghen tị, rằng mình tức đến đau bụng…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Nhưng dù sao tôi vẫn là tiền bối của cậu đó?

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tôi không thể khiến hậu bối gặp nguy hiểm được, nên tôi sẽ tự tìm cách xoay xở.

Không ngờ anh ấy lại nghĩ cho tôi đến mức này.

Tôi thật sự thấy cảm động.

Đây có đúng là anh Secha lúc nào cũng bị đám elf hành tan nát không vậy?

Lồng ngực tôi bỗng dâng trào cảm xúc.

Nhưng mà…

Như vậy thì tôi lại càng không thể không đi.

ㄴTân Thủ: Tôi sẽ kiểm tra xem có thể lắp đặt thuộc hạ với bẫy ở đó không.

ㄴTân Thủ: Dù sao cũng phải thử một lần đã chứ.

ㄴTân Thủ: Trước Dị Thường thì ngay cả Kiếm Thánh cũng bình đẳng mà.

ㄴTân Thủ: Mọi người còn nhớ lần trước tôi có thể rời khỏi hầm ngục sau khi thiết lập Restia làm thuộc hạ chứ?

ㄴTân Thủ: Tuy vẫn chưa trực tiếp thử bao giờ…

ㄴTân Thủ: Nhưng tôi có cảm giác mình cũng có thể tiến vào hầm ngục của đại ca.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Nhưng mà…

ㄴTân Thủ: Tôi thử một lần, không được thì quay về thôi:))

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tôi thật sự rất cảm kích, nhưng cũng thấy áy náy…

ㄴTân Thủ: Nếu trong lòng thật sự không thoải mái, lúc gặp nhau nhớ lộn một vòng cho tôi xem là được

ㄴĐời Bạc Bẽo: =)))))) đcm…

Phù, tốt.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hắn được gặp Tân Thủ ngoài đời trước cả chị sao??

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị ghen tị

Trước mắt có lẽ nên làm ngơ Sarang.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Nếu cậu đến thì tôi sẽ quỳ lạy cậu, Tân Thủ

ㄴTân Thủ: Ưm…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tôi sẽ chải chuốt cho cậu nữa…

ㄴTân Thủ: (////)

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: ㅡ_ㅡ

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ha… Thật sự ghen tị vãi l…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nhưng Tân Thủ à, chị nhờ em chăm sóc thằng ngốc đó nhé ㅠㅠ

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Với lại tuyệt đối không được để hắn chải chuốt cho em.

ㄴTân Thủ: Hehe

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Trả lời.

Được rồi.

Từ giờ thử nghĩ cách đến đó xem sao.

…

May mắn thay, hầm ngục của Đời Bạc Bẽo nằm ở phía bắc đại lục.

Nó tọa lạc tại một vùng khá hiểm trở mang tên Núi Gai Sương.

Nơi ấy cũng nằm gần Vương quốc Phương Bắc.

Có thể coi như cùng tuyến đường với Lò Rèn Lửa.

Đi bằng Vù Vù có vẻ hơi bất tiện.

Khoảng cách vừa xa, bản thân ngọn núi lại phủ đầy tuyết và vô cùng hiểm trở nên rất dễ gặp tai nạn trên đường.

Mà nói đi cũng phải nói lại, làm thế nào mà lũ elf Rừng Cây Thế Giới có thể bám theo từ phía Vương quốc Phương Tây đến tận Vương quốc Phương Bắc vậy?

Tôi từng xem qua bản đồ đại lục hồi còn đối phó với đám Elf Mang Ấn tại Rừng Sinh Mệnh.

Khoảng cách xa đến thế mà chúng vẫn nhất quyết tìm tới, đúng là một lũ ám ảnh kinh khủng.

Dù vậy thì vẫn có cách.

“Mềm Mềm.”

“Éc.”

“Có vẻ đã đến lúc mày thể hiện sức mạnh của mình rồi.”

Sau khi đối phó với đám dwarf, Mềm Mềm đã tiến hóa thành slime Dị Thường 4 sao.

Bản thân Hang Goblin có cấu trúc khiến cạm bẫy trực tiếp thu giữ thi thể và tư trang.

Vì vậy trong đợt tấn công lần trước nữa, Mềm Mềm đã phải nhịn đói.

Cơ mà từng có một đợt đám dwarf đã bị Tom và Jerry xử đẹp.

Khi đó, Mềm Mềm đã hốc một lượng khổng lồ dwarf cùng toàn bộ tư trang của họ.

“Không lớn hơn quả bóng tập gym được nữa sao?”

“Myu.”

Cấp bậc của nó rõ ràng đã tăng.

Nhưng ngoại hình lại chẳng có gì thay đổi nên khá khó để nhận ra.

Tuy nhiên…

【Slime Dị Thường (★4)】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Vô Hại, Phi Hành】

【Nhanh chóng dọn dẹp rác thải bên trong hầm ngục. Tuân theo mệnh lệnh của Chủ Hầm Ngục.】

Bảng trạng thái của Mềm Mềm đã xuất hiện thay đổi.

Lần này nó còn được gắn thêm nhãn ‘Phi Hành’.

Hy vọng có thể tận dụng nó một cách hữu ích.

“Thử bay một lần nhé?”

Tôi trèo lên người Mềm Mềm.

Ngay lập tức, Mềm Mềm ngọ nguậy cơ thể rồi nuốt trọn tôi vào bên trong.

“Ồ.”

Đương nhiên tôi không bị tiêu hóa.

Mềm Mềm nhà tôi sao có thể ăn thịt tôi được.

Có lẽ cảm giác này giống như bị nhốt trong một quả cầu mềm mại tròn vo.

Muốn soi gương xem thử ghê.

Cảm giác chẳng khác gì đang ngồi trong bồn tắm vậy, ấm áp và mềm mại.

Cơ thể Mềm Mềm lại trong suốt, nên tôi vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.

Giống như một khinh khí cầu, Mềm Mềm từ từ bay lơ lửng lên không trung.

“Tiến về phía trước!”

“Éc.”

Tốc độ cũng khá ổn.

Theo ước tính của tôi thì nó ngang với Vù Vù, thậm chí có khi còn nhanh hơn.

“Vậy là đã chuẩn bị xong.”

Vấn đề là…

Lỡ có kẻ xâm nhập tiến vào lúc tôi không ở trong hầm ngục thì sao?

Cơ mà khu vực xung quanh cũng đã được xử lý sạch sẽ.

Tôi đã dạy cho đám dwarf một bài học đắt giá.

Hơn nữa tôi vẫn có thể kiểm tra tình trạng hầm ngục bằng bảng trạng thái, không cần tới màn hình trong Phòng Lõi.

Nếu xảy ra chuyện thì chỉ cần quay về nhanh nhất có thể là được.

Mà nói thật, chẳng phải đám Dị Thường sẽ tự biết đường ngăn chặn kẻ xâm nhập sao?

Tôi phần nào nảy sinh suy nghĩ chủ quan như vậy.

“Đi thôi, đi thôi, đi thôi.”

“Éc.”

Và rồi tôi xuất phát đến hầm ngục của anh Secha.

Bạn đã đến cuối chương 56.

Không gian đọc của bạn