Chương 55 · 144 chương

54. Thu Nhập

——————

LV. 90

Class - Chủ Hầm Ngục

Chủ Đề Hầm Ngục - Dị Thường

Quân số - 10/50

Thiết bị - 7/50

Điểm - 150000

STR - 93

DEX - 93

CON - 93

MP - 93

Tên NV - Tân Thủ

Mã NV - dm_6_666666666

——————

Tân Thủ: Tân Thủ-chan sắp lên cấp 100 rồi đó, hehe

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cậu lên cấp nhanh thật đấy!!

ㄴTân Thủ: Ừm, hehe

ㄴNữ Hoàng Kiến: Không, Tân Thủ à…

ㄴNữ Hoàng Kiến: Cậu đã là Chủ Hầm Ngục năm thứ hai rồi đó;; Tỉnh táo lại đi;;

ㄴNữ Hoàng Kiến: VỚI THÂM NIÊN HIỆN GIỜ MÀ CẬU ĐÃ LÊN CẤP 90 RỒI HẢ??????????????

ㄴDIP: Không, nghiêm túc đấy, cấp độ với điểm số vô lý vãi cả loz:))))

ㄴVua Golem: Đcm hồi tao còn trẻ, tao phải phòng thủ cẩn thận từng chút từng chút một vì sợ bẫy với thuộc hạ bị phá sạch.

ㄴVua Golem: Còn thằng này chỉ cần ngồi gãi dái trong Phòng Lõi thì Dị Thường cũng tự biết đường chặn hết, thật sự đéo thể tin nổi.

ㄴĐồ Vương: Mọi người, cái đó gọi là mặc cảm tự ti đấy.

ㄴĐồ Vương: Tao cũng đang cảm thấy tự ti ngay lúc này đây, con mẹ nó:))))))

ㄴĐồ Vương: Thằng chó Oblivion, mau nerf Dị Thường đi…

ㄴĐồ Vương: A, những năm tháng đã lãng phí của tao────!!

ㄴMagic Hero: =))))))

ㄴMagic Hero: Ghen tị thật…

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Mọi người bắt đầu cảm thấy lạnh gáy khi cấp của Tân Thủ sắp bước sang ba chữ số rồi đúng không??

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Nhìn tốc độ trưởng thành khủng khiếp này thật sự chẳng biết nói gì luôn:)))))

Chắc tôi không nên mè nheo vì chỉ tăng được 10 cấp đâu nhỉ.

Cảm giác lần này số đợt tấn công nhiều chưa từng có, thế mà phần thưởng lại keo kiệt hơn tưởng tượng.

Mà thôi, có lẽ trường hợp của Max lần trước mới là ngoại lệ.

Đám dwarf tuy mạnh, nhưng không phải loại kẻ địch tinh anh như Trợ Thủ.

Cá nhân tôi thấy dwarf có vẻ nhỉnh hơn Elf Mang Ấn một chút.

Còn ở phía trên họ, cách biệt đến mức không thể so sánh hẳn là Trợ Thủ, Phúc Giả và những tồn tại tương tự.

ㄴXương Khô: Cấp càng cao thì tốc độ tăng tiến sẽ càng chậm thôi.

ㄴXương Khô: Dù là kỹ năng, kiến thức hay bất cứ thứ gì, một khi đã đạt đến trình độ nhất định thì muốn tiến bộ thêm phải bỏ ra nỗ lực đến mức thổ huyết.

ㄴXương Khô: Cấp độ cũng vậy.

Ngoài ra, độ khó của đợt tấn công được tính theo cách tương đối.

Sau khi đối đầu với rất nhiều kẻ xâm nhập, có vẻ lực chiến của Dreamland theo đánh giá của hệ thống đã tăng lên đáng kể.

Xem ra từ giờ sẽ khó cày cấp thần tốc như trước.

Đúng là đáng tiếc.

ㄴKongKong: Nỗ lực? Đến mức? Thổ huyết?

ㄴKongKong: Ý là phải tích cực bón hành cho bọn xâm nhập hơn nữa hả:))))

ㄴKongKong: Công nhận xem stream đó mới thấy cái hang kinh khủng thật sự.

Hmm…

Phải nói sao nhỉ?

Cho đến hiện tại, tôi vẫn xem Trường Học là con át chủ bài của Dreamland.

Đối với cư dân thế giới này, một nơi gọi là Trường Học đương nhiên vô cùng xa lạ.

Hơn nữa nó lại có rất nhiều cơ chế one shot, chỉ cần mắc phải sai lầm là đi đời.

Tuy nhiên.

Nếu chỉ xét riêng tình huống lần đầu tiên đối mặt, không có gì đáng sợ hơn Hang Goblin.

【Máy Tạo Hang Goblin Kỳ Dị (★4)】

【Giá: 150000 Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Dùng Một Lần】

【Khi phát hiện kẻ xâm nhập, vật phẩm này sẽ tạo ra một hang động và khu rừng trong khu vực được chỉ định. Kích thước của cạm bẫy tỷ lệ thuận với thể tích của khu vực.】

【Hang Goblin sở hữu dòng thời gian riêng, không phải thời gian ở hiện thực. Có thể phân biệt điều này thông qua màu sắc bầu trời.】

【Những goblin kỳ dị sẽ được tạo ra bên trong hang động. Chúng coi những kẻ tỏa ra mùi khác biệt hoặc thực hiện hành động mà goblin kỳ dị không làm là kẻ xâm nhập.】

【Ngay khi nhận diện được kẻ xâm nhập, một lượng lớn goblin sẽ xuất hiện bên trong hang động. Hiện tượng này sẽ tiếp tục cho đến khi toàn bộ kẻ xâm nhập biến mất khỏi hang động.】

【Kẻ xâm nhập bước vào Hang Goblin sẽ bắt đầu biến dạng thành goblin kỳ dị ngay từ khoảnh khắc tiến vào.】

【Ăn thịt thối hoặc uống nước bùn sẽ rút ngắn thời gian cần thiết để biến dạng hoàn toàn.】

【Kẻ xâm nhập đã biến dạng hoàn toàn thành goblin kỳ dị sẽ lang thang trong hang động cho đến khi chết và được xác nhận là đã tử vong.】

【Tuy nhiên, nếu kẻ xâm nhập thoát khỏi hang động trong lúc quá trình biến dạng vẫn đang diễn ra, sự biến dạng sẽ lập tức bị hủy bỏ và chúng được quay trở lại trạng thái ban đầu.】

【*Thời Gian Lao Động】

【Khoảng thời gian từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn.】

【Trong Thời Gian Lao Động, phần lớn goblin đều làm việc. Tất cả những kẻ hoàn thành công việc, bao gồm cả kẻ xâm nhập đều nhận được 1 đồng xu.】

【*Thời Gian Tự Do】

【Khoảng thời gian không có mặt trời.】

【Trong Thời Gian Tự Do, những con goblin to lớn sẽ đi lại bên trong hang động. Chúng tìm ra những kẻ không có đồng xu, trừng phạt thân thể rồi đuổi chúng ra ngoài hang động.】

【Goblin ra khỏi hang động trong Thời Gian Tự Do sẽ bị tiêu biến.】

Cũng phải thôi.

Bởi chúng đang biến dạng thành goblin mà.

Đây không phải là một lời nguyền phù thủy bình thường.

Tưởng tượng bản thân biến thành một con goblin có mắt, mũi và miệng mọc sai vị trí thôi cũng đã đủ kinh khủng rồi.

Trong tình cảnh còn chẳng biết mình có thể trở lại như cũ hay không…

Liệu có bao nhiêu kẻ xâm nhập đủ sức giữ vững tinh thần để tiếp tục thăm dò?

Hơn nữa.

Ở đây cũng tồn tại một người bạn đồng hành hoàn hảo giúp thúc đẩy quá trình goblin hóa.

Khi không có bất kỳ thông tin nào, nơi này quả thật là một hầm ngục xứng đáng với hai chữ ác mộng.

【Thương Nhân (★4)】

【Giá: 50000 Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Kích Hoạt, Không Thể Bồi Dưỡng】

【Thuộc hạ này hoạt động trong khu vực được chỉ định.】

【Khi kẻ xâm nhập tiến vào phạm vi dò tìm, thuộc hạ sẽ cướp toàn bộ tư trang của kẻ đó.】

【Thuộc hạ này sẽ định giá những tư trang đã cướp được.】

【Giá cả được xác định bằng những nguyên liệu mà kẻ xâm nhập có thể thu thập bên trong hầm ngục.】

【Khi kẻ xâm nhập trả đủ giá, vật phẩm sẽ được hoàn trả.】

【Nếu mục tiêu rời khỏi khu vực được chỉ định, toàn bộ tư trang đã cướp sẽ được trả lại cho kẻ xâm nhập.】

【Nếu kẻ xâm nhập nhìn thuộc hạ này quá một khoảng thời gian nhất định, chúng sẽ rơi vào trạng thái ‘Mê Hoặc’.】

【Nếu không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài, kẻ xâm nhập trong trạng thái Mê Hoặc sẽ tiếp tục mua hàng của Thương Nhân cho đến khi không còn khả năng trả giá.】

Lũ dwarf và đám lính đánh thuê chẳng qua là những trường hợp hơi đặc biệt mà thôi.

Đối với người bình thường, chỉ cần không uống nước trong một ngày cũng đủ tạo cảm giác đầu óc sắp phát điên.

Thương Nhân khiến lương thực và nước uống biến mất sạch sẽ, sau đó lại dùng nước bùn cùng thịt thối để dụ dỗ họ.

Xét trên nhiều phương diện, đây là một khu vực đòi hỏi sức chịu đựng cực lớn.

Tân Thủ: Đến chính tôi cũng thấy nó khốn nạn vãi =))

ㄴKongKong: Chuẩn luôn =))

Bất cứ ai tiến vào lần đầu thì tinh thần của họ chắc chắn sẽ sụp đổ.

Thậm chí nếu muốn mua Cuộn Thoát Hiểm, kẻ xâm nhập còn phải bị lấy mất một quả thận rồi mới có thể rời đi.

Nếu tôi là kẻ xâm nhập chắc hẳn sẽ cảm thấy bế tắc vô cùng.

Có lẽ trong một thời gian nữa sẽ không có kẻ xâm nhập nào mò đến.

Ở khoảnh khắc cuối cùng, Chase đã lựa chọn xóa bỏ toàn bộ thông tin về Hang Goblin.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Vậy là từ giờ em sẽ lướt Diễn Đàn với chị cả ngày đúng hônggg???

ㄴTân Thủ: Hehe

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Trả lời.

ㄴTân Thủ: Tôi hy vọng kẻ xâm nhập đừng đến.

ㄴTân Thủ: Nhưng nếu thật sự không có ai đến thì lại chẳng kiếm được Điểm hay tăng cấp, đúng là nghịch lý mà.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Trả lời.

ㄴTân Thủ: Hehe

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Trả lời.

ㄴTân Thủ: Dạ… Chúng ta cùng lướt Diễn Đàn cả ngày vậy ㅠㅠ

Dù sao ngoài chuyện đó ra mình cũng chẳng có gì để làm… Hửm?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Vậy thì xây công trình tạo thu nhập đi!

Sarang vừa nhắc đến một từ khá thú vị.

Thu nhập…?

Trong thế giới của các Chủ Hầm Ngục mà cũng tồn tại khái niệm gọi là “thu nhập” sao?

ㄴTân Thủ: Thu nhập là gì thế??

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hả?? Chưa có ai nói cho em biết chuyện này sao??

ㄴTân Thủ: Ưm… Tôi thật sự mới nghe lần đầu

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Khi xây công trình tạo thu nhập thì cứ mỗi tháng em sẽ nhận được Điểm! Nó không cho EXP như đợt tấn công, nhưng ít nhất em có thể hốt được một đống Điểm!

Chuyện này là thật sao?

ㄴTân Thủ: Ủa, trước giờ tôi cứ tưởng mọi người chỉ kiếm điểm bằng cách đập chết bọn xâm nhập thôi chứ;;

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nếu thế thì Secha đã bị đám elf giết từ lâu rồi:))) [note104492]

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Hầm ngục của Tân Thủ vốn mặc định có nhãn Bất Diệt…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nhưng hạng mục thuộc những chủ đề khác đâu có như vậy.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cứ sau mỗi đợt tấn công là bẫy bị phá, thuộc hạ lại bị đập cho tơi tả…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Thành ra chỉ dựa vào phần thưởng từ đợt quái thì đương nhiên sẽ có giới hạn…

Đỉnh vãi.

Nói cách khác…

Chủ Hầm Ngục cũng có thể nhận những khoản gần giống lãi ngân hàng hay cổ tức đúng không?

Đm, đúng mà món hời mà.

Hầm ngục của tôi vốn đã nhận được nhiều phần thưởng từ đợt quái hơn những người khác.

Chẳng biết có phải đặc quyền Tân Thủ hay gì không, nhưng tôi còn có thể gia tăng thu nhập thêm nữa sao?

Đã đến lúc thể hiện thực lực chân chính của tôi rồi.

Tôi là ai kia chứ?

Chính là một tên Tân Thủ đáng sợ không chơi cổ phiếu cũng chẳng đụng đến tiền mã hóa.

Chỉ cần cù gửi tiết kiệm định kỳ, tuyệt đối không để hao hụt khoản tiền gốc, một tồn tại còn vượt trội hơn cả “Siêu Đá Tảng” với tỷ suất lợi nhuận 0%. [note104493]

Được rồi, triển thôi.

Để tôi cho mọi người biết đầu tư thực sự trông như thế nào.

Tân Thủ: Con mẹ nó, tại sao chủ đề Dị Thường lại không có hạng mục tạo thu nhập vậy…… ㅠㅠㅠㅠ

Bá đạo vãi đái.

Quá mức điên rồ.

Phải nerf ngay.

Chủ đề Dị Thường vốn được toàn bộ Chủ Hầm Ngục ghen tị, nó tự hào sở hữu hiệu năng kinh khủng khiếp đến mức không ai có thể sánh bằng.

Thế nhưng nó lại sở hữu một nhược điểm duy nhất.

Đó là ngoài đợt tấn công ra, hoàn toàn không có phương thức kiếm điểm nào khác.

Chuyện này làm tôi hơi bị buồn đấy.

Xương Khô: Oblivion thấy Dị Thường lỗi game quá nên phải vá lỗi ngay lập tức…

ㄴDIP: Chuẩn =))) Oblivion biết lắng nghe người chơi ghê

ㄴĐại Vương Ác Linh: Tân Thủ nhà mình đáng thương thật, thành đứa nghèo không có thu nhập rồi…

Aissh.

Mấy tên Sans khốn nạn này, muốn đập cho một trận quá.

Công bằng mà nói, nếu chỉ tính phần thưởng từ đợt quái thì lượng EXP và Điểm tôi nhận được vẫn áp đảo người khác.

Thật ra thì dù chẳng có thứ gọi là thu nhập, cho đến nay tôi vẫn mở rộng hầm ngục ngon lành.

Nhưng mà.

Dù tôi là một Chủ Hầm Ngục chủ đề Dị Thường ăn không ngồi rồi vẫn thắng.

Người khác chỉ cần thở thôi cũng kiếm được Điểm còn tôi lại không thể, nghĩ sao vẫn thấy buồn chứ.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii! Dù Tân Thủ nhà chị không kiếm được điểm, chị đây vẫn sẽ bao nuôi em ㅠㅠㅠ

ㄴTân Thủ: Em là đồ nghèooo…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Chị là đồ giàuuu…

ㄴTân Thủ: Cmn =))))

ㄴNữ Hoàng Kiến: Nhưng mà Sarang

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Gì

ㄴNữ Hoàng Kiến: Chỉ trước mặt Tân Thủ mới đổi giọng điệu, trông hơi ngứa mắt đó nha:))

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: 🖕🖕🖕

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Kệ mẹ mày

Haizz.

Có những chuyện đành phải chấp nhận thôi.

Nên vứt bỏ những tiếc nuối vô nghĩa.

Như vậy sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần hơn.

Dù sao thì.

Sau vụ của Chase, đám dwarf không còn tiến vào Dreamland nữa.

Tôi cứ tưởng cuối cùng cũng đến lúc lướt Diễn Đàn rồi vui vẻ chơi đùa với Mềm Mềm.

Nhưng…

Không lâu sau đó, một tin tức gây chấn động lan khắp Diễn Đàn Hầm Ngục.

Đời Bạc Bẽo: Mọi người, lần này hình như tôi thật sự sắp đi đời rồi…

Đời Bạc Bẽo: Cảm ơn vì tất cả trong suốt thời gian qua… Tôi mong mọi người có thể sống sót thật lâu…

Đời Bạc Bẽo.

Người nổi tiếng luôn bị elf hành hạ đột nhiên thả một quả bom vào Diễn Đàn Hầm Ngục.

Bạn đã đến cuối chương 55.

Không gian đọc của bạn